Sunday, May 18, 2008

THẦY VẪN BUỒN

THẦY VẪN BUỒN

Con hiểu rằng vì yêu thương Chúa chết
Ơn Cứu Độ xuống Thế giới thương đau
Mong Hoà bình yên vui hết cho nhau
Vì lòng Chúa hằng yêu thương chung thủy

Nguồn yêu thương từ Tim Thầy tích lũy
Xuống gian trần cho trọn thánh ý Cha
Suốt chặng đường gian khổ chẳng nề hà
Đem yêu thương gắn đổ vở nhân loại

Chuyện xưa nay trong Thế giới băng hoại
Chúa yêu ta Người câm lặng khổ đau
Yêu chúng ta yêu nhân loại u sầu
Đức Ki-tô Xin vâng lên núi Sọ

Tình Yêu Chúa với nhân thế duyên nợ
Nên Ngôi Hai Chúa hiến tế thân mình
Dẫu nhân loại họ quay lưng làm thinh
Nên Tim Chúa Ngài hằng luôn đau khổ

Thế giới này vẫn làm ngơ đến độ
Quên mất hết cả lương tri con người
Họ xử thế vô nhân đạo với đời
Tạo bức xúc gây hận thù Thế giới

Biết ngày nào họ quay mặt lại Chúa
Thì Thế giới được ổn định yêu thương
Hòa bình Chúa ngự trị khắp bốn phương
Và hạnh phúc yên bình mọi Dân tộc …

Cao Trí Dũng

No comments: