Showing posts with label THƠ CHÚA. Show all posts
Showing posts with label THƠ CHÚA. Show all posts

Monday, May 25, 2020

Ý TRỜI CAO








                                     

                                  Ý  TRỜI  CAO


                               Ông Tổng Thống thứ bốn lăm của Mỹ
                               Là con người Trên chỉ định lâu rồi
                               Dù bị quậy rất điêu đứng khổ ơi
                               Nhưng Trời cao Ngài có mắt tinh túy


                               Dù cái bọn chuyên viên săn phù thủy
                               Chọn những vị nặng ký lúc bấy giờ
                               Họ cố gắng hết năng lực ghê chưa
                               Nhằm bải chức Vị Tổng Thống đang nhiệm


                               Nhưng nghị lực và sức khỏe biểu hiện
                               Như phù phép tiềm ẩn hổ trợ Ông
                               Ngài Tổng Thống coi bộ bị long đong
                               Không hề hấn Ngài vượt thắng tất cả


                               Những gì đến đều do phe thổ tả
                               Họ bày mưu tính kế như qủi vương
                               Nhưng mọi sự đều dũng mãnh lên đường
                               Ngài Lãnh đạo đưa Nước Mỹ chiến thắng


                               Qủa như câu Tiêu Chí Ngài cố gắng
                               Làm Nước Mỹ vĩ đại lại nữa chư
                               Mới ba năm mọi lời hứa làm thừa
                               Đúng Tổng Thống Ngài làm nên Lịch Sử


                               Tôi ca khen cầu chúc Ngài đắc cử
                               Để chu tất những gì Ngài cầu mong
                               Make America great again
                               Để Dân Mỹ hạnh phúc và giàu mạnh


                               Xin Ơn Trên thương Chúc Phúc cho Ngài
                               Thêm nghị lực Lãnh đạo Đất Nước Mỹ


                                                  Cao Trí Dũng

Thursday, May 21, 2020

XIN CHÚA CHỬA LÀNH




                                    


                              XIN  CHÚA  CHỬA  LÀNH

                             Chúa chửa lành cho biết bao con bệnh
                             Kẻ mù được thấy người què được đi
                             Đối với Chúa bất kỳ là bệnh gì
                             Ngay kẻ chết Ngài còn cho sống lại

                             La-za-rô  rỏ nét không chối cãi
                             Sau ba ngày Ông đã chết còn gì
                             Chị xác quyết “đã có mùi tử thi”
                             Trể  rồi Thầy làm sao sống lại được
                                            
                             Lạ lùng thay đúng như Thầy biết trước
                             Chính em con sẽ sống lại mà xem
                             Đúng y Lời mọi ngưởi đến chứng kiến
                             Chúa đã làm người chết sống lại liền
                                           
                             Người Quyền thế cho em  chị sống lại
                             Đối với Chúa  Ngài là Đấng chửa lành
                             Nay cơn dịch làm người chết thật nhanh
                             Van xin Cha mau chửa lành cho họ

                             Với niềm tin cơn dịch ghê rợn đó
                             Sẽ chấm dứt Chúa chửa lành mà coi
                             Ta yên tâm  hãy nguyện Cha trên Trời  
                             Lời ta xin sẽ được Ngài chấp nhận



                           
                             Người ta chết kiến bao người luẩn quẩn
                             Qúa lo lắng thuốc chủng chưa tìm ra
                             Mạng người giờ sống chết mãi lây la                        
                             Biết kêu ai họ trở nên vô vọng

                            Chết la liệt có nơi phải chất đống
                            Chôn thiêu không kịp thảm lắm Chúa ơi
                            Ngước mắt lên con van xin tới Người
                            Xin Ngài thương mau ra tay cứu chửa !
                                                       
                                            Cao  Trí  Dũng 

Sunday, October 7, 2018

SỐNG TIN YÊU PHỤNG THỜ

              SỐNG  TIN  YÊU  PHỤNG  THỜ 

 Ôi lạy Chúa ! tám mươi năm qua vội
Sợ tình con nhạt nhòa theo thời gian
Con hằng mong đừng sa phạm lở làng
Kẻo Tình mến yêu Chúa chưa đền đáp

Phó thác Chúa khi thuyền hồn bão táp
Thì lòng này lấy đâu có yên vui
Vần thơ yêu từ tâm dạ bùi ngùi
Con hối hận lạnh lùng trong hối tiếc

Con mãi sợ Tình mến thiếu tha thiết
Lòng hờ hửng nhiều oan khiên bất an
Với Tình mến con nào muốn héo tàn
Sợ tin yêu nhạt nhòa theo năm tháng

Nhưng bầu trời hiện lắm khi quang đảng
Cùng thời gian chồng chất chưa dần phai
Như Mùa Thu  lá rơi rụng hình hài
Có còn nữa hồn thanh thản yêu Chúa

Nhưng dấu ấn ngày Rửa tội muôn thủa
Từ Tình Cha hoài yêu thương lòng mình
Trong thử thách vẫn giử trọn niểm tin
Cậy trông Chúa con yêu mến Ngài mãi

Trước Thánh Giá trong nguyện đường hiện tại     
Chỉ mình mình trước nhà Chầu đêm qua       
                                    Viết thơ yêu trong khi mắt nhạt nhòa
Đang Tuần Thánh nhọt lệ sầu sám hối

Hãy làm lành lánh dữ ăn năn tội
Mối tình đầu và nhiều nữa tình sau
Nếu vương vấn hãy cầu nguyện cho nhau
Quyết trở về và hồi tâm hoán cải

Ta rất sợ những ngày qua ngang trái
Không lành thánh làm thương tổn tâm linh
Quên mất Chúa ,Cha yêu thương Chí Tình
Hãy trở về mến yêu Ngài hiện tại

Chỉ Tình yêu trắng trinh say đắm mãi
Ta tôn kính Chúa Tình yêu mến thương
Ngài sáng soi giúp ta đi trọn đường
Về Quê Trời nơi cỏi Thiêng bất diệt

Con lạy Chúa Cha Tình yêu tha thiết
Giúp con biết yêu mến Ba Ngôi luôn
Yêu mến yêu Trái Tim Cha cội nguồn
Tuôn ân sũng giúp con bước theo Chúa

         Hướng Thiện Cao Trí Dũng

Saturday, September 15, 2018

TRÔNG LÊN THÁNH GIÁ

                        TRÔNG  LÊN  THÁNH  GIÁ


Nhìn Thánh Giá Chúa chết thảm khổ nhục
Ngài hiến mình chết treo ôi nhục hình
Ngài hy sinh mạng sống vì chúng sinh
Vâng lệnh Cha Ngài xuống thế Cức chuộc

Đấng Cứu Tinh Chúa Giêsu tự chuốc
Mang nhục hìn khổ giá bị đóng đinh
Vì yêu ta thương nhân loại hy sinh
Chết treo mình chuộc tội trên khổ giá

Vì yêu thương chúng ta và thiên hạ
Cứu chuộc ta bằng cách Ngài hy sinh
Theo ý Cha gói trọn cả tâm tình
Theo đường hẹp đầy chông gai sỏi đá

Bị đòn vọt hung bạo Chúa tơi tả
Bầm giập mình đầy máu me toàn thân
Ôi đau thương vai nặng cạn hơi dần
Hết chịu nổi ! Ngài ba lần gục ngả 

Đầu Ngài đội mão gai cứu thiên hạ
Máu quanh đầu rỉ chảy xuống mặt Ngài
Riêng có Mẹ theo sau còn có ai
Ngoài Gioan với vài ba người nữ

Dưới Thánh Giá Mẹ Sầu bi tư lự
Lòng Mẹ đau hơn giao cắt vào lòng
Nghe tiếng Chúa hắt lên hoàn tất xong
Chúa gục chết trông thảm thương qúa đổi

Vì chính ta và thế nhân tội lổi
Cha Giê--su phải khốn đổi vì ta
Ngài chết đi ta nên con ngọc ngà
Được sống mãi trong Ân phúc Cứu Chuộc

Qua cái chết qúa bi thương quen thuộc
Là Tín hữu ta rút tỉa điều gì
Vì tội ta Chúa chết thảm khắc ghi
Cần hy sinh noi gương Thầy gian khổ

Dẫu thử thách hay bi ai tủi hổ
Vì yêu Chúa rán bước đi theo Ngài
Đi đường hẹp gian khổ lắm ương tai
Đường sỏi đá đến Hạnh Phúc Vĩnh Cửu ..!

                Cao Trí Dũng

Monday, September 10, 2018

LUÔN TƯ THẾ SẴN SÀNG

                                   
             LUÔN TƯ  THẾ  SẴN  SÀNG

Con có gì giử lại khi lìa thế
Chẳng có gì ngoài hai bàn tay không
Thế sẳn sàng chịu chết dâng xác hồn
Cho Thiên Chúa người Cha yêu cao cả

Là con người toàn thọ tạo thiên hạ
Ta hy sinh tất cả chết vì Cha
Kìa khung Trời nơi cỏi tạm Quê nhà
Ta dâng Cha trọn hồn xác tất cả

Hỡi muôn người của ba quan thiên hạ
Lúc sinh ra ta chỉ có mình trần
Sống lữ hành đã có Chúa thi ân
Thì cần gì mà phài lo nuối tiếc

Sống yêu thương chết đi thành bất diệt
Vì đồng loại luôn sẵn sàng sẻ chia
Có như thế tin yêu dẫu chia lià
Chết sống ̣đều vì Chúa Đấng trường cửu

Bản tính Chúa Ngài là Đấng tự hữu
Luôn vinh quang cỏi Trời Thiêng muôn đời
Giửa Thánh Thần và Thiên Chúa Ngôi Hai
Thánh Thánh Thánh Chúc tụng Ba Ngôi Chúa

Muôn lời ca dâng lên Cha muôn thủa
Vọng vang rền lan tỏa khắp nơi nơi
Thánh chí Thánh cao cả Đức Chúa Trời
Muôn câu ca chốn  cỏi Trời vang vọng

Cùng Thiên Thần dâng lời Ca Chúc tụng
Tiếng đờn ca hòa câu hát quang vinh
Ôi yêu thương muôn Thánh ca tràn tình
Bao Chúc tụng tán dương lòng Cha cả

Cùng Giáo Hội nơi lữ hành hoàn vũ
Dâng Ba Ngôi Vinh danh cỏi Trời Thơ
Muôn thần Thánh con cái Chúa tôn thở
Ca khen Ngài Đấng Thiên Triều Quang sáng

                Hướng Thiện CTD

Sunday, August 26, 2018

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

                         THIÊN  CHÚA  TÌNH  YÊU

Hãy nếm thử và hãy nhìn xem nhé
Chúa yêu thương Ngài tốt lành thế nào
Hãy nếm đi và nghiệm xem cho biết
Chúa Quyền uy Ngài ngọt ngào ra sao

Đến với ai mà hơn được Thiên Chúa
Trong muôn thủa Ngài xuống thế vì yêu
Tình Cha con Ngài mặn mà thật nhiều
Trong hành trình Đường Thập Giá gian khổ

Con đường hẹp theo Thầy nhiều thách đố
Cần nhẫn nại lắm gian khổ vẫn theo
Vì̀ sự thế  toàn hư nát bọt bèo
Chỉ theo Ngài có Lời ban Sự Sống

Là Đồ đệ ta hy sinh chết sống
Cần qủa cảm và quyết tâm Đứng lên
Đi theo Ngài chẳng cần chi bạc tiền
Chỉ cân có “ lòng Mến yêu thực sự”

Đứng lên đi đừng vô tâm nữa chứ
Sống chết do bàn tay Chúa định thôi
Sống theo Ngài qúa hạnh phúc lắm rồi
Không còn đâu ta có thể sánh kịp

Đến với ai có cái kết đúng nhịp
Sống Lời Ngài tránh cái típ phiêu du
Đi theo Ngài dù thiếu thốn mặc dù
Nhưng luôn đi trong ánh sáng Cứu rổi

Ở̉ trong Chúa không ngần ngại bối rối
Nhưng hằng luôn sống tín thác yên vui
Tâm dạ ta luôn sướng vui bùi ngùi
Vì chính Ngài nguồn Hạnh phúc vô tận

Tiến mau lên theo Nguồn Ơn bí ẩn
Khi lìa đời ta rủ sạch bụi trần
Bao Ơn Phúc trong Vũ trụ Hồng ân
Hằng tuôn tràn do Thánh Ca –Đàn hát

Cuốn hút ta theo hương thơm ngào ngạt
Sao hạnh phúc đến lộng lẫy huy hoàng
Bao sướng vui thỏa thích chốn Vinh quang
Nơi Tòa Chúa Cỏi thánh thiêng bất diệt...!

               
   Hướng Thiện CTD

Saturday, March 10, 2018

HIỆP THÔNG VỚI THIÊN CHÚA

            HIỆP  THÔNG  VỚI  THIÊN  CHÚA

Ma qủi thường lôi cuốn người trần thế
Vào con đường tội lổi là lẻ thường
Chính chúng ta bị sàng bởi qủi vương
Như thể nó sàng ta như sàng gạo

Chính Phê-rô qua kinh nghiệm cảnh cáo
Anh em sống tiết độ ,tỉnh thức luôn
Vì ma qủi kẻ thù địch khéo luồn
Như sư tử gầm thét chực cắn xé

Trước nguy cơ thật đáng sợ như thế
Thật cần Chúa Đấng cứu độ chúng ta
Qua Phúc âm Chúa trừ bọn qủi ma
Ngài cứu độ con người khỏi ma qủi   

Hiệp thông luôn với Ba Ngôi thật qúi
Yếu tố này chính thật Nguồn sống vui
Khiến cho hồn hạnh phúc trong ngậm ngùi
Được tham dự vào cuộc sống bất diệt...

Chúa Quyền Uy,ôi nồng ấm thắm thiết
Ngài đến để họ vui sống dồi dào
Sống ở đây là nhận Chúa Trời cao
Đấng sai Con Đức Giê-su Con Một

Tham dự sự sống Ngài  ... là qúa tốt
Tức nhận biết Đấng Thiên Chúa toàn năng
Trên cỏi Trời nơi Cao Thiêng Vĩnh hằng
Đời lữ hành luôn Hiệp Thông với Chúa

Được như vậy hưởng hạnh phúc muôn thủa
Bên chư Thánh ,các Thiên Thần Chúa ta
Ôi cao thiêng trong Tình Chúa mặn mà
Sống Vinh Phúc bên cạnh Cha bất diệt.

                 Hướng Thiện CTD

Sunday, January 21, 2018

CHÚA LUÔN GẦN GỦI TA

                         CHÚA  LUÔN  GẦN  GỦI  TA

Khi chết đi  không ai xuống địa ngục
Mà tất cả chúng ta vào Nước Trời
Tùy khuynh hướng đạo đức nữa người ơi
Tự hành xử khi sống mình chọn lựa

Như Đức Giê-su Ngài nói như là hứa
Địa ngụ̣c là một lựa chọn do ta
Và chính mỗi người tự phán xét mà
Địa ngục là do chính mình ta chọn

Qua chia sẻ từng có cảm nghiệm đó
Một sự nồng nàn mãnh liệt đón chào
Bị chết lâm sàng êm ấm làm sao
Khiến không muốn quay lại đời này nữa

Tuy nhiên điều nhớ tôi muốn chia sẻ
Là rằng “ Thiên Chúa qúa ư cạnh kề “
Ngài gần gủi nồng ấm và phủ phê
Cảm giác thấy" sự gần gủi của Chúa"

Một hình ảnh ta cảm nhận rỏ qúa
Nó nồng ấm và ưu ái  lắm thôi
Một cảm giác hạnh phúc thấy tuyệt vời
Chúa ôm ta vào lòng thật ấm cúng

Còn hơn xa  Cha  ôm con ấp úng
Nung nấu con ưu ái trong lòng Cha
Ôi Hạnh phúc Tình Cha con mặn mà
Biết nói sao dấu ấn qúa sâu sắc

Về nổi lòng đứa con yêu tâm đấc
Hồn cảm kích qúa ư là xót thương
Ôi Tình mến rất đặc biệt phi thường
Về tâm tình yêu thương của Thiên Chúa

Là con yêu của Chúa từ muôn thủa
Phải sống sao chuẩn bị cho mai ngày
Khi Chúa gọi về bên kia hôm nay
Thì hãy sống mến yêu thật gần gủi

Chúa yêu ơi ,sống sao khỏi buồn tủi
Cả một đời ta yêu mến Chúa Trời
Luôn hướng tâm về cỏi Phúc cao ngơi
Vì nơi ấy chốn Vĩnh Hằng Phúc Thật

                Hướng Thiện CTD

Thursday, November 30, 2017

HƯỚNG TÂM LÊN CHA

            HƯỚNG  TÂM  LÊN  CHA

Vừa thức dậy , con hướng tâm lên Chúa
Làm dấu ngay “ nhân Danh Cha và Con
Và Thánh Thần” Chúa Ngôi Ba trong lòng
Con Cảm tạ Cha ,Con , Thánh Thần Chúa

Con Dâng ngày ,dâng xác hồn ,ruộng lúa
Cầu gió mưa xin Chúa cho thuận hòa
Để  thời  tiết  làm  cây  cỏ  nở  hoa
Sinh hoa trái nhiều bông lúa nặng hạt

Cầu Tình mến trong con không mờ nhạt
Nhưng mỗi ngày hoa yêu rộ nở thêm
Con sung sướng bên lòng Cha ấm êm
Đúng Thiên Đàng đâu xa  ngay cỏi thế

Vào mỗi chiều đến Thánh Đường dự Lễ
Anh bên em ta cảm tạ Tình Cha
Ôi Tình yêu của lòng Chúa hãi hà
Ta Chúc tụng  ta Tôn thờ cảm mến

Suốt trong ngày con hợp hoan dâng tiến
Con say sưa hợp dâng lễ thiêng liêng
Con thờ lạy , yêu mếnTình Cha hiền
Đấng Con Chúa hóa thân cứu thiên hạ

Lời Nguyện tắt con dâng mình Cảm tạ
Thưa với Chúa con tỉ tê tâm tình
Phận yếu hèn xin Ơn Chúa Phục sinh
Giúp lớn khôn vui sống trong Ơn nghĩa

Cảm  tạ Chúa khi ngồi trước bát dĩa
Chung người thân tạ Chúa trước bửa ăn
Mà vì yêu... cầu Chúa Ngài Chúc lành
Cho bửa ăn hưởng dùng ...được sức khỏe

Dùng xong bửa con lại Cảm tạ  Chúa
Và cứ thế trong ngày hướng tâm lên
Con tham dự – con Rước Lễ thiêng liêng
Suốt một ngày Chúc tụng Cảm tạ Chúa...

                 Hướng Thiện CTD

Sunday, November 12, 2017

HÃY SỐNG THỰC VỚI NHAU

                          HÃY  SỐNG  THỰC  VỚI  NHAU

Người Tín hữu hãy bình tâm suy nghĩ
Lời Chúa với Luật sĩ , Pharisêu
Ứng dụng vào bản thân ta cũng nhiều
Nhớ não trạng Pharisêu chưa chết

Di lụy vào thời đại ta y hệt
Ưa khoe khoang tính lòe loet ngoài đường
Và chủ nghĩa háo thắng thích phô trương
Theo lối người khoe mẽ kiểu trần tục

Hơn gì hết hãy tỉnh thức  mọi lúc
Mọi chức tước , áo mũ với cân đai
Rồi cờ quạt phô trương thấy dài dài
Ngay cả trong hàng giáo phẩm Giáo hội

Ta hãy mang khuôn mặt thật tự hối
Với Giáo hội thực sự nên khó nghèo
Hợp cung cách hành xử Chúa mà theo
Sống hài hòa bình dị và khiêm tốn

Đời Phục vụ  dẫu gian nan khốn khó
Cần hy sinh từ tốn với người nghèo
Cần Thực thi Tin thần Chúa bước theo
Đúng tinh thần của tám Mối Phúc thật

Theo Toán học ta Nhân –Chia-Trừ -Cộng
Cộng việc lành Phúc đức trong mỗi ngày                                              
Vui Chia sẻ cho đi cao đẹp thay
Nhân nhiều hơn cách hành xử đạo đức

Hãy xác đinh cái tôi thật trung thực
Đúng vai trò khiêm nhu từ tâm mình
Không xài phí hay tiêu xài linh tinh
Qúa xa hoa vất tiền ra cửa sổ

Thay vào đó chia sẻ kẻ nghèo khổ
Thêm Niềm tin sẻ chia đến cho đời
Mong cho người nghẻo khó sống vui tươi
Ắy ta mang đến cho đời hạnh phúc

Hãy mang nữa niềm vui sống liên tục
Với tin yêu lòng khát vọng yêu đời
Sự khao khát niềm đạo hạnh cao ngơi
Để hy vọng vào Tình Cha Qúi Mến
               
          Hướng Thiện CTD

Sunday, October 8, 2017

NHỮ̃̃NG GIÂY PHÚT CHIÊM NIỆM

         NHỮ̃̃NG  GIÂY  PHÚT  CHIÊM  NIỆM

Những giây phút linh thiêng tràoTình mến
Ọc ra Thơ yêu mến Chúa khôn lường    
Ôi Tình Ngài lắm bao la yêu thương
Biết lấy gì đáp đền lại Tình Chúa

Đang suy niệm thơ trào dâng lan tỏa
Con ngây ngất trong chiêm niệm nhiệm mầu
Ôi lạy Chúa  Tình Ngài thật thâm sâu
Yêu Dân gian đượm hương xuân tình thắm

Nhìn ảnh Chúa tận thâm tâm say đắm
Cớ sao Ngài hy sinh chết thay con
Ngây ngất đi trong thống hối mỏi mòn
“Cha ơi Cha ! mọi sự đã hoàn tất”

Tiếng Thầy kêu ...khiến dạ con ray rất
Đôi mất con dàn dụa lệ tuôn trào
Lòng sám hối tâm dạ con làm sao
Hồn lửa mến đang bừng bừng bốc cháy

Lời nguyện cầu dâng lên chúa thờ lạy
Như Đồ đệ cùa Chúa con theo sau
Thảo nào như say cơn mê nhiệm mầu
Con xin nguyện bước theo sát chân Chúa

Ôi cao thiêng ! Tình Chúa yêu thương qúa
Trong cơn mê chiêm niệm ư nhiệm mầu
Bên lòng Chúa con ngây ngất thâu sâu
Say chiêm niệm con ca khen Tình Chúa

Trong cơn mê chiêm niệm ngây ngất qúa !
Lòng con như chìm đấm trong  hương say
Con xin nguyện ca tụng Chúa đêm ngày
Bằng Tình mến và trọn cả cuộc sống

Con say sưa như đang trong cơn mộng
Mến và yêu với cả trọn con tim
Con không ngớt ngưởng mộ Chúa theo tìm
Để mãi được từng giây phút  bên Chúa...

                Hướng Thiện CTD

Friday, July 21, 2017

BAO LÀ HỒNG ÂN

                  BAO  LÀ  HỒNG  ÂN

Cỏ lùng là Dụ ngôn Chúa giải thích
Giúp chúng ta sống hiểu biết rỏ ràng
Đề cuộc sống Niềm tin khỏi miên man
Nhưng ta vui được đi trên đường sáng

Dụ ngôn nhắc về̀ qủi ma khốn nạn
Chúng hiện diện để gieo rắc xấu xa
Chúa chuẩn bị  đất ruộng tốt cho ta
Những thửa ruộng là Giáo hội Thế́ giới

Là tâm hồn mỗi chúng ta mong đợi
Lời hằng sống Phúc âm Chúa giảng rao
Là ý hướng cao đẹp Chúa ban trao
Nó vào sâu trong tâm hồn thẩm thấu

Nhưng ma qủi lén gieo vào cỏ xấu
Đẹp biết bao những hạt giống hòa binh
Thắm Tình người đầy Ơn huệ Cứu tinh
Không cây cỏ ích kỷ  làm hoen ố

Nhưng buồn thay cỏ tham vọng nỡ rộ
Gây đố kỵ ,căm hờn và bạo hành
Cánh đồng hòa bình bùng nổ chiến tranh
Không ngày nào có yên vui bình lặng

Thế giới đẹp ... nếu không phải cay đắng
Mọi năng lực cùng với sự thông minh
Góp công sức xây dựng quả Đất mình
Với tài nguyên cùng với mọi nổ lực...

Vì Tình yêu ...Chúa Ngài luôn thêm sức
Nói lên Tình ưu ái ...bao hồng ân
Lòng tốt lành của Chúa hằng ân cần
Giúp phấn đấu vượt thắng mọi thử thách

Ruộng hồn ta lùng mọc cùng lúa tốt
Có thuận lợi, bất lợi cũng giăng đầy
Hãy quyết chiến cố́ tiến lên từng ngày
Để rèn chí vượt thắng... học nhân đức

Mọi sự...   nên tốt lành  nhờ ân phúc
Lệnh bắt đạo là sự dữ mặc lòng
Nhưng nhờ vậ̀y  Việt Nam có anh hùng
Những Vị Thánh kiên cường Tử vì Đạo

               Hướng Thiện CTD

Saturday, February 13, 2016

KÍNH LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

            KÍNH  LÒNG  CHÚA  XÓT  THƯƠNG

Xin kính lạy lòng thương xót của Chúa
Ban cho con muôn hồng phúc tràn lan
Dù gian nguy và khốn khó điêu tàn
Con tín thác vào lòng Chúa thương xót

Xin dâng Cha mọi chua cay ngon ngọt
Giửa cuộc đời đầy thử thách gian nan
Con xin nguyện Tình Chúa thương bình an
Cho Thế giới được yên vui hạnh phúc

Lòng xót thương của Cha trong mọi lúc
Trên con người và con cái khắp nơi
Ôi tình thương của Cha ở trên Trời
Hằng hướng tới mọi con cái trần thế

Là con người trên năm châu bốn bể
Hướng về Cha với xót thương vô biên
Bằng đôi mắt tràn yêu tương nổi niềm
Yêu thương người với hy sinh dâng Chúa

Lòng xót thương của Cha không tàn uá
Nhưng nồng cháy và thắm thiết lắm thay
Ôi lửa yêu hằng chiếu sáng đêm ngày
Trên chúng ta và mọi người trần thế

Lòng xót thương cao vời của Thượng Đế
Thương nhân thế với tất cả con tim
Yêu thương ta Ngài nôn nao săn tìm
Đưa ta về con đường ngay Ơn nghĩa

Con thờ kính và tha thiết rút tỉa
Tận đáy lòng hằng xót thương của Cha
Yêu thương con rất thiết tha mặn mà
Con xin hứa hằng luôn yêu Chúa mãi

Con hằng muốn luôn bên Cha tồn tại
Ở gần Chúa con sướng vui vô cùng
Hiện lúc sống hay trong lúc lâm chung
Con xin nguyện luôn kính yêu mến Chúa...

                  Hướng Thiện


Thursday, December 17, 2015

TRỌN ĐỜI CON TIN YÊU



                TRỌN  ĐỜI  CON  TIN  YÊU

Tin yêu Chúa là niềm vui yên ủi
Tình Ngài thương con hằng luôn cậy trông
Là con cái kính tôn Chúa trong lòng
Nguyện xin Chúa hằng thương con luôn mãi

Con dâng Chúa tương lai và hiện tại
Chúa giúp con sống trọn vẹn niềm tin
Dâng lên Người mọi ý nguyện tâm tình
Thuộc về Chúa linh hồn và thể xác

Con xin hứa sống khiêm nhu mộc mạc
Vui yêu thương tình con không mỏi mòn
Phó dâng Chúa trọn con tim của con
Yêu anh em và kính tôn thờ Chúa...

Tình yêu Chúa nồng thắm trong muôn thủa
Con kính yêu và luôn mãi tôn thờ
Nguyện kiên trung dâng Chúa tình con thơ
Phó thác Ngài mọi lo toan thử thách

Cậy trông Chúa vào sâu mọi ngỏ ngách
Trong tim Chúa nguồn yêu thương vô biên
Phó thác Ngài mọi gian nguy ngoan hiền
Để Ngài giúp điều hành tốt hành động

Mình Máu Chúa thần lương hằng nuôi sống
Hồn xác con luôn sinh động nhờ Người
Con tin yêu nguyện dâng hiến Chúa ơi
Sống tâm tình con cậy trông vào Chúa

Con hoàn toàn nguyện Tin yêu muôn thủa
Vào Tình Chúa luôn săn đón hồn con
Con dâng Chúa lòng cậy trông vuông tròn
Vào nguồn Tình vô biên không biên giới

Tin yêu Chúa vượt trội hơn mong đợi
Được vậy à ...con phó thác trọn đời
Dâng tất cả... hồn xác con Chúa ơi
Ngài ra tay điều động cho tất cả....

       Tình Ngài bao la Chúa ơi
Một đời cảm tạ không ngơi tấc lòng

                 Cao Trí Dũng

Tuesday, June 2, 2015

GIA ĐÌNH HÌNH ẢNH CHÚA BA NGÔI

                GIA  ĐÌNH  HÌNH  ẢNH  CHÚA  BA  NGÔI


Hình ảnh một gia đình đầm ấm
Chung tình yêu tồ ấm yêu thương
Niềm vui nồi buồn vấn vương
Ước mơ hy vọng tìm đường tiến đức

Họ không còn là hai mà một
Thơ Tản Đà Ông thốt như sau 
"Mình với ta tuy hai mà một                            
Ta với mình tuy một mà hai”

Không là hai ...một xương một thịt
Rồi Tình yêu kết trái đơm bông
Một đứa bé thật xinh lọt lòng
Giờ gia đình ba người như một

Tình yêu thương cả ba nối kết
Họ cám thấy lệ thuộc vào nhau
Không là ba ...mà một nhiệm mầu
Nhờ Tình yêu cả ba cốt nhục

Cả ba nên một như bàn nhạc  hòa âm
Hạnh phúc của người này
Là niềm hạnh phúc hai người kia
Nổi đau một người là niềm đau cả gia đình

Như vậy Tình yêu là kết nối
Cả ba lại với nhau
Không đánh mất bản ngã của mình
Gia đình được Giáo Hội dùng diễn tả Ba Ngôi

Ngôi Cha ,Ngôi Con và Thánh Linh
Hiệp thông gia đình như giửa Ba Ngôi Thiên Chúa
Qua Gia đình ...ta hiểu phần nào
Về sự Hiệp Thông gỉưa Ba Ngôi Thiên Chúa

Hiệp thông trong yêu thương hạnh phúc qúa
“Lạy Cha xin cho tất cả chúng nên một
như Cha ở trong con ,con ở trong Cha
Để họ nên một như Chúng ta nên một

Sống yêu thương ,là bí quyết hạnh phúc nhất
Xin Tình yêu Ba Ngôi liên kết chúng con nên một
Để hình ảnh gia đình thành hình ảnh sống động
Của Thiên Chúa Ba Ngôi Amen ....

                                                     Hướng Thiện CTD