Tuesday, January 15, 2019

TẾT NHẤT XỨ NGƯỜI

      TẾT NHẤT XỨ NGƯỜI                                             
   

Em biết Quê người Xuân không nắng
Cành cây trụi lá bám tuyết rơi
Nhưng tận trong tim còn hơi ấm

Mong đêm lặng gió tết rạng ngời
Xuân ở xứ người thiếu vắng ai
Đầu Xuân Đào - Mai ta chả thấy
Nhưng tuyết giá lạnh rơi đầy trời
Buồn lắm nhìn ra trắng khắp nơi
Ngày xưa Việt Nam vui Xuân tươi
Ngày Tết cả nhà rộ nụ cười
Tay bắt mặt mừng vui chào hỏi
Chúa Xuân May mắn lượn khắp nơi
Tết nơi xự lạ cũng cười vui
Xuân về gởi thiệp lòng ngậm ngùi
Nhớ lắm Đất Mẹ Mừng Năm mới
Nuối tiếc Nguyên Đán Xuân thât vui
Tìm vận dệt thơ gởi thăm nhau
Cố hương ai hiểu Dân tình Việt
Tự Do – Dân Chủ tóc nhuốm màu
Bao năm bạc đầu chưa về Nước
Tiến lên đi Thanh niên ta tiến bước
Lo giải cộng nguyện cứu Nước Quê Hương
Là con cháu Thề giử vững Đất Mẹ
Là Thanh Niên Sinh viên chung lập trường
Nguyện sống chết bảo vệ Non Sông
Thúc ngựa Thần biên giới ra quân
Siêt tay nhau tranh đấu hợp quần
Về lại Nước Mừng Xuân Chiến Thắng

Cao Trí Dũng

XUÂN NƯỚC NHÀ TỰ DO

                        XUÂN  NƯỚC  NHÀ TỰ  DO

Cầu Xuân Năm Mới Nước Tự Do
Mặc An ninh Mạng chẳng dằm dò
Bày thêm Luật Rừng để bóp miệng
Ta cứ lên mạng chẳng cần lo

Non sông Hồng Lạc ta khốn khổ
Tự Do – Dân Chủ trông từng ngày
Mà sao chuyên chính gian dối thay
Con Cha cháu ông chúng che chắn

Cộng sản thái thú gây căm phẩn
Dân tình đau khổ đã bao năm
Lòng dạ nhân dân họ hờn căm
Hồng quân đầu trâu bọn mặt ngựa

Khốn khổ đất trời quân thất hứa
Phàm phu ăn cướp Đất Nhà Nam
Buồn khổ Dân tình ta quyết làm
Cách mạng Vùng lên giành lại Nước

Thanh niên sinh viên nguyện đi trước
Hô  hào mọi người cùng tiến lên
Toàn Dân cả Nước khắp ba Miền
Đập tan bè lũ quân ăn cướp

Tự Do – Dân Chủ gió Xuân về
Cả Nước Dân mình dạ phủ phê
Quê hương Đất Tổ ta vùng dậy
Xuân về Nguyên Đán thỏa nguyện thề

       Xuân về Tết đến vui ghê
Rền vang pháo nổ bốn bề mừng vui
       Việt Nam Dân Nước ngậm ngùi
Đón Xuân Kỹ Hợi sướng vui Nước nhà

                 Cao Trí Dũng



Saturday, January 5, 2019

MARIA MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA

               MARIA MẸ LÀ MẸ THIÊN  CHÚA

Maria ! Danh Mẹ , Mẹ Thiên Chúa
Mẹ của con ,chính là Mẹ mọi người
Sống bên Mẹ được chiều chuộng khôn ngơi
Ôi ngây ngất ! qúa say sưa ! ấm cúng

Đây lòng con...  con của Mẹ ấp úng
Dạ bùi ngùi con sung sướng ngất ngây
Ở bên Mẹ con say đắm cạnh Thầy
Đức Giêsu con Mẹ Đấng Chí ái

Ngài Con Cha không chút gì ngần ngại
Vâng ý Cha Ngài xuống thế làm người
Sống nghèo hèn trong gia thất một nơi
Thường biết đến thôn nhỏ Na-za-reth

Đất Bê-lem Con Chúa  sinh chật hẹp
Trong hang lừa nơi máng cỏ xác xơ   
Ngoài đồng hoang giửa giá lạnh vô bờ
Chốn nghèo hèn với phân tro thú vật

Thờ lạy Chúa Đấng Hài Nhi Chân thật
Mặc xác thân con người Chúa Quyền Uy
Con thờ kính Bé Hài Nhi Giê-su
Trông nghèo hèn sinh hạ trong máng cỏ

Chúa Cứu độ thơ ngây trông nhỏ thó
Đến thế gian vì yêu thương loài người
Giửa Đêm Đông Con Thiên Chúa Ngài ơi
Sinh nhgèo hèn vì yêu thương nhân thế

Trong Đêm đông gió rít lạnh đáo để
Ngài sinh hạ nơi Hang Đá Bê – lem
Không chăn ấm cũng chả có nệm êm
Chẳng khanh che bao bọc thân cho ấm

Ta nghiệm xem Bé Giê-su lạnh lắm
Mùa Đông giá lạnh buốt châu thân Ngài
Bởi do đâu Ngài phải chịu ương tai
Sinh ra nơi bò lừa trú hèn mạt

Nhưng trái ngược tiếng Thiên Thần ca hát
Mừng Chúc khen Con Thiên Chúa ra đời
Con Thiên Chúa Đức Giêsu là ai
Và hiện diện Mục đồng đến thờ lạy

Maria ! Mẹ là Mẹ Thiên Chúa !
Mẹ của con..! Mẹ hết thãy mọi người    !

                Cao Trí Dũng