Saturday, June 29, 2013

TÌNH CHÚA KHOAN DUNG


TÌNH  CHÚA  KHOAN  DUNG
   ( Chúa Nhật XIII / C – TN ) 

Ôi Tình Chúa rât khoan dung nhân hậu
Khi Thầy trò bị Dân Samari chối từ
Ông Giacobê và Gioan nổi xùng
Đòi xin lửa từ trời  xuống thiêu hủy 

Nhưng Đức Giêsu đã lên tiếng trách cứ
Anh em không biết thuộc loại thần khí nào
Không biết con Người đến cứu mạng họ sao
Người không muốn để người ta mất mạng 

Người còn dạy các ông hãy mang ách Đấng
Luôn có lòng hiền hậu và khiêm cung
Đừng như một số người chống lại đến cùng
Họ thích hiệu qủa cao… bằng bạo lực 

Ngài dạy các ông đừng có căm tức
Mà học gương Thầy khiêm hạ hiền lành
Luôn nhân hậu với đồng loại của anh
Muốn mọi người sống thân thương yêu mến 

Ngài cũng muốn người Tín hữu thể hiện
Bằng thái độ hài hòa và khoan nhung
Đối xử nhau như tinh thần Tin Mừng
Đừng làm gì khiến người ta sợ hãi 

Nhưng hằng luôn giử yêu mến tồn tại
Hãy lắng nghe và thực hành theo Lời
Rồi cần lo chăm chỉ việc nguyện cầu
Để cuối cùng được Ơn Chúa thánh hóa 

Nên Tông đồ sống yêu thương thành quả
Để noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu
Hãy lành thánh với chính kẻ hại mình
Để bày tỏ lòng vị tha chân thật … 

                 Cao Trí Dũng

Thursday, June 27, 2013

TINH YÊU CHÚA


                      TINH  YÊU  CHÚA

Tình yêu Chúa , Ôi cao vời Tuyệt mỹ
Trái tim con qúa nhỏ bé Chúa ơi
Nhưng nhiệt tâm  nguyện cầu Chúa một đời 
Xin hé mở cho con hiểu chút ít 

Không hiểu được làm sao biết định nghĩa
Qua cửa sổ nơi phòng ngủ Đan tu
Nhìn trời Trăng có khi tỏ khi mờ
Nhưng luôn luôn con thấy Chúa tỏ hiện  

Mặc xác phàm vì yêu thương dâng hiến
Chết nhục nhã treo mình dồi Calvê
Chẳng vì thương Ngài nhắn gọi ta về
Theo đường lành vào cửa hẹp phần rổi 

Vốn chiều hướng nghiệp tu say tự  hối  
Ưa mộng mơ thích hương mến trời thơ
Có khi hướng tâm lên Chúa hằng giờ
Mãi chiêm niệm Tình Chúa ôi cao cả 

Đúng như vậy Tình Chúa tuyệt vời qúa
Con say sưa chiêm ngưởng Tình Chúa yêu
Trát Tim Chúa yêu thương con thật nhiều
                                   Biết lấy gì con có thể đền đáp 

Cho Tình yêu chỉ Tình yêu xứng hạp
Nhưng tình con qúa nhỏ bé Chúa ơi
Con tỏ tinh cùng Chúa chỉ bằng lời
Nhưng con biết Chúa thích con tim mến 

Con tim con thắm thiết xin dâng tiến
Lòng mến yêu lên Tình Chúa cao ngơi
Con muốn dâng lòng mến yêu một đời
Để Tình mến đáp đền lại Tình Chúa 

       Trái Tim Tình Chúa bao la
Con xin dâng hiến Tim ca Yêu Ngài 

                Cao Trí Dũng

Friday, June 21, 2013

ĐẤT VIỆT LÂM NGUY


             ĐẤT  VIỆT  LÂM  NGUY 

Mẹ Việt Nam đang mất dần Đất đảo
Nam Quan-Bản giốc-Thác Phi Khanh ôi
Hoàng Sa năm nào , gìờ Trường Sa nữa rồi
Bọn Đỉnh Cao toàn lòng lang dạ thú 

Toàn Dân Nam ta quyết ăn thua đủ
Khắp Đất Nam để Phương Bắc tràn sang
Nạn cho mướn đất thuê rừng điêu tàn
Tất cả vì một Mùa Thu khởi xướng 

Mẹ Đất Nam ! bao Thanh niên lầm tưởng
Vì yêu Nước giới  trẻ say Đấu tranh
Họ ra quân theo tiếng gọi bạo hành
Của Hồ tặc theo Cộng sản Quốc tế 

Mưu toan Hán hóa qua bao thế hệ
Này là lúc để tàu phù tràn sang
Gái Việt nam vì  khốn khổ nghèo nàn
Họ dần dà kết duyên cùng bọn nó 

Toàn dân giờ đã đến lúc thấy rỏ
Bọn Lãnh đạo ,lũ Đỉnh cao mạt hèn
Đã thuận rồi chịu nhận làm tỉnh lẽ
Khiến Việt Nam mất vào tay Tàu luôn 

Nghĩ thấy đau máu trong tim cuộn cuộn
Lòng Cha Ông Tiền nhân ta anh hùng
Từ Trưng Vương – Hưng Đạo đến Quang Trung
Từng Đứng lên đánh đuổi Quân Phương Bắc 

Bổn phận ta gương Cha Ông đuổi giặc
Dẹp giặc cộng ! nhẫn tâm bán Non song
Không lẽ nào để Dân cảnh nô vong
Lãnh đạo bây đắc tội với Lịch Sử 

Hãy Vùng lên bảo vệ và trấn giử
Cho Việt Nam lãnh thổ được an toàn
Dân tình Việt muôn lòng sẽ hân hoan
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm về nước 

                  Cao Trí Dũng

THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ


THẦY    ĐẤNG  KITÔ                                                                                                 ( Chúa Nhật XII / C - TN ) 

Thật không dể đối với người Do Thái
Khi trả lời : “ Chúa Giêsu là ai ” ?
Người ta nói Gioan Tẩy giả , là Elia
Hay một vị Ngôn Sứ Chúa sai đến 

Để giải thoát họ khỏi ách nô lệ
Của ngoại bang giúp trở lại hoàng kim
Của một vương Quốc Do Thái Quyền hành
Theo họ nghĩ Chúa có một Sứ mạng 

Rất đặc biệt !  đối với Dân Do Thái
Họ đâu tưởng  giửa họ có Đức Kitô
Ngài đang ở với bên họ đây rồi
 tội  ta  Ngài  bị  bắt , bị  giết …! 

Nhung sau ba ngày Ngài sẽ sống lại
Ngài phục hồi Sự sống cho con người
Ngài chính là Con Thiên Chúa Ngôi Hai
Đấng Kitô ! họ không hề mong đợi 

“ Ngài là Đấng Kitô con Thiên Chúa”
Lời khẳng định này của Ông Phêrô
Cũng phải là lời của mỗi chúng tôi
Cần trả lời trực tiếp với chính Chúa 

Khẳng định cái chết,rồi Phục sinh muôn thủa
Lời đầu tiên của mỗi người trong ngày
Khi phải đối diện với khó khăn đầu tay
“Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa ” 

Con lạy Chúa ! Đức Kitô hằng sống
Xin giúp con biết từ bỏ chính mình
Vác Thánh Giá mỗi ngày với niềm tin
Theo chân Chúa sẽ ăn chắc Phần rổi

                 Cao Trí Dũng

 

Thursday, June 20, 2013

CHÂN LÝ SỰ THẬT


CHÂN    SỰ  THẬT

Hể có , thì chúng ta phải nói có
Còn không , thì chúng ta nên nói không
Hãy thật với người , và thật với lòng
Thêm thắt điều chi , là do ác quỉ 

Để đảm bảo được đức tính chân thật
Trong những công việc quan trọng trên đời
Người xưa thường dùng lời thề bạn ơi
Dựa vào Trời Đất linh liêng thề thốt

Để khẳng định chứng minh thật ráo rốt
Yêu sự thật phải để Chân lý điều hành
Trong mọi hoàn cảnh rèn luyện tập tành
Là Chân lý “không nói không ! có nói có 

Cũng chẳng cần thề thốt làm gì cả
Tất cả  do tác động của Thánh Linh
Chúng ta có Chân lý ngay trong mình
Giao Phêrô Sứ vụ chăn giắt ấy 

“Con có yêu mến Thầy !  không , hay có “
-Ngài biết rỏ điều đó ! Lạy Chúa con
Trong một xã hội không phân biệt rỏ ràng
Thật giả lập lờ  ách sẽ mang họa 

Xin cho con Chân lý là Chính Chúa
Ngài giúp con hướng dẫn con Chúa ơi
Con tha thiết van xin Chúa một đời
Để được mài kiên trung yêu mến Chúa 

Nguồn Chân lý Chúa là Đấng muôn thủa
Con say sưa yêu mến đến muôn đời
Dù ở đâu ,lạy Chúa mến yêu ơi
Con xin nguyện mãi tôn thờ  yêu  Chúa 

                    Cao Trí Dũng

Saturday, June 15, 2013

CON  KHÓC    MẸ

Được Mẹ yêu đời con vui hạnh phúc
Mắt giọt ướt con khóc vì  vui mừng
Lệ sám hối lòng thắm thiêt  hiến dâng
Ở bên Mẹ lòng con tràn phúc lộc

Dẫu qúa khứ  yên vui hay thương khóc
Môi con giờ cảm nhận vị mặn thêm
Tình Mẹ thương khiến con đến phát khóc
Đền đáp Mẹ yêu tình mến thòm thèm

Mẹ mến yêu ! phụ tình Mẹ con lở
Vì đường đời lắm bảo táp chôg gai
Mặn nồng con mãi nhớ ...Mẹ yêu ơi
Mẹ hiểu  con thuyền lênh đênh sóng gió

Đời của con chẳng bao giờ biết khóc
Nước mắt con như đông đặc mất rồi
Đến hôm nay qúa yêu Mẹ bị sóc
Mắt lệ nhòa nắm chặt chuổi Mân Côi

Xuống sông biển hòa giòng nước trinh bạch
Hạt ngọc ngà thanh khiết với lời kinh
Mẹ thương yêu biết rỏ hết ngóc ngách
Sướng vui quá ! sống bên Mẹ tràn tình

Ở cạnh Mẹ ! Thánh Linh luôn vương bóng
Lòng sáng suốt có ánh sáng chỉ đường
Ta cứ như đi giửa cỏi ánh dương
Vui hạnh phúc vì Mẹ hằng ở với ..!...

Sống bên Mẹ lòng sướng vui ca ngợi             
Vui yên ấm bên lòng Mẹ yêu thương
Hướng tâm lên chốn cỏi Phúc Thiên Đường
Cùng chư Thánh  Hát khen Chúc tụng Chúa

                   Cao Trí Dũng

YÊU MẾN NHIỀU ĐƯỢC THA HẾT


             YÊU  MẾN  NHIỀU  ĐƯỢC  THA  HẾT 
                ( Chúa Nhật XI / C - Thường Niên ) 

Tội lổi chị rất nhiều !  được tha hết
Bằng cớ là “chị đã yêu mến nhiều”
Người phụ nữ mà Tin Mừng nói đến
Chị đã thương khóc sám hối vì yêu 

Chị dùng đến thứ dầu thơm hảo hạng
Mà chính chị đã chắt chiu tậu nên
Giờ dùng nó bôi chân Chúa đáp đền
Cũng đồng thời làm thơm hồn xác chị 

Bôi dầu lấy tóc lau sạch chân Chúa
Hành động mến… dứt khoát với tội mình
Quyết định của chị tỏ rỏ niềm tin
Gây sửng sốt cho bao người chứng kiến  

Hành động này xuất phát từ lòng mến
Chị đặc biệt dành cho Chúa mà thôi
Còn riêng bạn và luôn cả chính tôi
Có dứt khoát thôi quyến luyến vật chất 

Để tỏ bày niềm tin mình là thật
Tin vào Chúa vì lòng mến của ta
Có ấn tượng với cuộc đời ta mà
Hãy cùng nhau nên chia sẻ kinh nghiệm 

Như quyết bỏ một thói hư tật xấu
Chúa không chê bỏ kẻ tội lổi mà
Ngài cũng đừng chấp tội lổi con nha
Và giúp con biết sẳn sàng từ bỏ 

Để vì Tình mến thể hiện được rỏ
Qua hành động cụ thể Chúa giúp con
Để Tình con với Chúa được vuông tròn
Hầu  phần nào đáp đền Tình mến Chúa ! 

       Mến nhiều sẽ được tha nhiều 
Tình con mến Chúa bao nhiêu cho vừa 

                  Cao Trí Dũng

Saturday, June 8, 2013

ĐẤNG NGÔN SỨ VĨ ĐẠI

ĐẤNG  NGÔN  SỨ    ĐẠI
                  (Chúa Nhật X / C Thường Niên)

Đức Kitô Đấng Ngôn Sứ Vĩ Đại
Làm sống lại con bà góa Na-in
Họ ca tụng Chúa Vĩ đại quyền uy
Đã viếng thăm Dân Ngài qua sinh hạ

Chúa Uy quyền !  cảm tạ Ngài vĩ đại
Như La-za-rô sống lại sau bốn ngày
Nhưng nhiều người chưa nhận ra, buồn thay
Thật đáng tiếc cho số phận của họ

Có khi ta cũng chưa nhận điều đó
Bao tai qua , nạn khỏi ! được qua đi
Ngay việc lìa trần để vào cỏi thiêng
Nếu không có bàn tay Chúa can thiệp

Không ơn Chúa làm sao ta nhận biết
Quan yếu cần thiết tin Đức Ki-tô
“Ai tin Ngài có chết , sống lại thôi”
Hãy siêng năng đến với Phép Thánh Thể

Thiên Chúa Vĩ đại Ngài đã nói thế
“ Ai ăn Thịt và uống Máu của ta
Thì kẻ ấy sẽ sống mãi cơ mà”
Sự sống này mãi trường tồn bất diệt

Con lạy Chúa ! mến yêu Ngài tha thiết
Xin ban thêm niềm tin cho chúng con
Nguyện theo  Chúa như  đã hứa với lòng
Chọn cho mình đường Chúa con đường hẹp

Để cùng được với Chúa sống kết hiệp
Và theo Chúa vê Nước Trời Phúc Vinh
Được bên Chúa muôn đời ta Phục sinh
Với Thần Thánh nơi Nước Chúa Bất diệt

                   Cao Trí  Dũng

Monday, June 3, 2013

MÌNH RA PHỐ


                        MÌNH  RA  PHỐ 

Em với Anh mình cùng đi ăn sáng
Em thường rất ngại ra quán ăn gì
Nhưng anh hẹn nên em thích cùng đi
Giửa phố phường sáng nay vào thứ bảy 

Là ngày nghỉ cuối tuần thích bay nhảy
Bọn bạn em đi biển hay leo đồi
Em theo anh ta vào Quán Sao Mai
Bánh mì dòn , bên tách cafê nóng 

Ăn nói chuyện thời gian qua nhanh chóng
Không gian này ấm cúng em bên anh
Em cần có công chuyện phải hoàn thành
Hơn cả giờ… thôi mình về anh nhé 

Tuần sau rãnh mong thứ bảy đến lẹ
Minh thảnh thơi sẽ vui vẻ bên nhau
Để chia sẻ tâm sự giọt vui sầu
Vì hai mình chưa có lần trọn vẹn 

Hôm nào mình đi ăn phở anh nhé
Để thưởng thức mùi vị của Quê hương
Mùi thơm phức thịt bò tái khác thường
Ta vừa ăn , vừa  thoải mái tâm sự 

Chỉ mong thế sao trông anh tư lự
Không đâu em nhớ thằng bạn bên nhà
Trước chung trường chung lớp thân lắm cơ
Giờ nghe tin nó bị bắt tù tội 

Phải cái tội yêu Nước chống trung cộng
Chúng làm mưa làm gió Biển Đông ta
Coi biển ta như là ao hồ nhà
Chúng bắt cá , cấm cản ta mới lạ ...

Lũ thái thú ! bọn lãnh đạo hèn mạt
Dâng đất biển nước ta cho bọn tàu
Chúng chấp nhận như một tỉnh bọn mao
Đồ buôn Dân bán Nước phải đạp đổ…

                Cao Trí Dũng