Wednesday, November 30, 2011

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

Động Thiên Đàng một cảnh trí kỳ ảo
Động khô dài nhất Châu Á hiện nay
Động cao rộng đẹp tuyệt vời lắm thay
Nơi rộng nhất một trăm năm mươi mét

Cách Đồng Hới khoảng sáu mươi cây số
Nằm giửa rừng Phong nha và Kẻ Bàng
Thiên Đường tráng lệ hơn Tiên Sơn –Phong Nha
Động Thiên Đàng được thu hút chú ý

Của những nhà Thám hiểm và Khoa học
Khiến khách tham quan rất đổi ngở ngàng
Người Tham quan bảo đúng tên Thiên Đàng
Bởi cấu trúc rất kỳ vĩ , huyền diệu

Mà quả thế , động tráng lệ tuyệt mỹ
Miệng hang rộng vào khoảng chín mét hai
Trần vút cao đẹp lộng lẫy Thiên Thai
Động rộng nhất hơn tầm cở nơi khác

Hai cột Thạch nhủ cao hàng chục mét
Làm khách viếng như sửng sốt ngở ngàng
Ngay đầu hang thấy kỳ vĩ thênh thang
Trước cảnh trí trông kỳ thú huyền nhiệm

Gọi động Thiên Đàng qủa là kỳ nhiệm
Bởi vẻ tráng lệ huyền ảo tuyệt vời
Với thạch nhủ nhiều màu sắc đẹp ơi
Khách tham quan họ thú vị ca ngợi

Qua hàng vạn năm canxi tinh thể
Bao bọc cát nhỏ tạo nên ngọc trai
Những viên ngọc lớn ở trong lòng hang
Sắp xếp hàng lớp tuyệt đẹp qúi giá

Quê hương Đất Nước Quảng Bình
Động hang kỳ thú Quê mình đẹp thay
Phong nha – Tiên Sơn trước đây
Thêm động Thiên Đàng mê say tuyệt vời

Cao Trí Dũng

Tuesday, November 29, 2011

TỈNH THỨC NGUYỆN CẦU

TỈNH THỨC NGUYỆN CẦU

Chúa rằng tỉnh thức con ơi
Cho tâm trong sáng trọn đời cậy trông
Cha thương nhân thế hết lòng
Hy sinh chịu chết nguyện hồng cứu con

Tỉnh thức cầu nguyện vuông tròn
Ngày giờ Chúa đến sắt son đợi chờ
Sáng sớm hay là ban trưa
Chiều tà đêm xuống vẫn chưa thấy Ngài

Động đất , sóng thần , thiên tai
Bất thần xảy đến đâu ai mà ngờ
Phần con tỉnh thức đợi chờ
Xin ơn cải thiện ước mơ Nước Trời

Đêm trường tăm tối Người ơi
Bình minh mau rạng cho đời nở hoa
Niềm vui kỳ vọng chan hòa
Vọng chờ Chúa đến Quan tòa phân minh

Lữ hành với Chúa tâm tình
Bao ngày chờ đợi Bình Minh nguyện cầu
Lạy Chúa cho đêm qua mau
Ánh quang vĩnh cửu nhiệm mầu cao thiêng

Chiến thắng bóng đêm triền miên
Qua rồi thách đố oan khiên chập chùng
Xin Chúa giúp con dũng trung
Kính tôn thờ Chúa kiên cường hy sinh

Sống chết lòng dạ yên bình
Yêu thương Bác ái trọn tình anh em
Hồng ân nhờ Chúa ơn trên
Đợi chờ Chúa đến ngày đêm sẳn sàng

Cao Trí Dũng

Saturday, November 26, 2011

HÃY MAU ĐỨNG LÊN

HÃY MAU ĐỨNG LÊN

Ai hỏi rằng tôi có còn yêu Nước
Vâng , muôn đời tôi vẫn mãi còn yêu
Tôi yêu Nước , lúc này càng hơn nhiều
Thế mà sao ? Đứng lên lại sợ hãi …!

Vì bọn họ tiếp tay Tàu cản trở
Cản trở ư ? Đi tù tôi chẳng sợ
Tù vì Nước còn hạnh phúc nào hơn
Ai cản trở , đồ tiếp tay cho giặc

Cần chống lại Quân bành trướng Phương Bắc
Ai bảo rằng hãi tặc không nguy nan
Giờ đất - biển quân bành trướng lan tràn
Nạn mất Nước đã đến hồi nguy kịch

Xin mời gọi toàn dân chung mục đích
Hãy Đứng lên chống Bắc Triều Bắc kinh
Ý đồ bành trướng nắm rỏ quá trình
Cần nhiều bàn tay ! của anh , của chị

Tất cả Thanh niên , toàn Dân nhất trí
Hãy Đứng lên tràn xuống đường nhanh lên
Tôi yêu Nước , gương tuấn kiệt Tiên hiền
Từng liều chết đánh đuổi quân Phương Bắc

Còn chần chờ ! trông đợi là thất trách !
Sẳn sàng đi… ta ra Quân mau lên
Nào Đứng lên ! Hỡi con cháu Rồng tiên
Đừng để Mẹ phải rêm mình kêu khóc

Bằng mọi giá phải cứu nguy Tổ Quốc
Cho yên bình cho toàn vẹn Non sông
Đứng lên đi ! Muôn Dân Việt một lòng
Xăn tay áo giử vuông tròn lãnh thổ

Cao Trí Dũng

Friday, November 25, 2011

TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI

TỈNH THỨC CHỜ ĐỢI
( Chúa Nhật I /B Mùa Vọng )

Vào ngày đầu của năm Phụng vụ mới
Lời Chúa nhắc nhở : “Hãy sống tỉnh thức”
Bao thách đố giửa sóng gió thế trần
Với cạm bẩy lo tỉnh thức sám hối

Để luôn cảnh giác hầu tránh tội lổi
Bởi thế tỉnh thức là cách đề phòng
Để xa lánh những cạm bẩy hầm chông
Và canh chừng xu hướng xấu sa đọa

Nhà năm gốc , hai cao óc tại Mỹ
Chín một một, hai lẽ một ai ngờ
Với sụp đổ và chết chóc thảm chưa
Đã xảy ra ngay đầu thiên niên kỷ

Dù đã sống trong sự cảnh báo đấy
Nhưng thiệt hại đến bi thảm đau thương
Rồi động đất ,sóng thần biết đâu lường
Sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm

Càng canh chừng nhiều hơn là cần thiết
Vì lòng người lắm thù hận căm hờn
Hãy tỉnh thức là phương cách tốt hơn
Ta sống chết tài nào ai biết được

Cảnh giác tỉnh thức điều nên lo trước
Để đối phó cho hiệu nghiệm là cần
Sống Cầu nguyện để cầu Chúa thi ân
Giúp ta sống Niềm tin và tỉnh thức

Để đáp lại lòng Dân Chúa mong đợi
Ngài xuống thế mặc thân phận loài người
Để phục vụ … yêu thế nhân khắp nơi
Rồi chịu chết thay ta trên Thập giá

Ngài sẽ đến lần nữa với thiên hạ
Để phán xét chúng ta trong vinh quang
Hãy cầu nguyện và tỉnh thức đàng hoàng
Để xin ơn sống niềm tin chờ đợi ..!...

Cao Trí Dũng

Thursday, November 24, 2011

MỪNG LỄ TẠ ƠN

MỪNG LỄ TẠ ƠN

Lễ Tạ ơn một ngày vui đặc biệt
Người Dân Mỹ họ tha thiết từ đầu
Dẫu đi làm ở tận mãi nơi đâu
Đều trở về nơi Quê nhà Cha mẹ

Ngày này dịp để con cháu vui vẻ
Về chung vui chúc mừng tinh Mẹ Cha
Họ hân hoan sum họp cả trong nhà
Để tất cả vui Cảm tạ Thượng Đế

Đất Nước Mỹ với tinh thần như thế
Lễ kính nhớ họ là Dân Di cư
Họ tìm đến miền đất hứa Huê kỳ
Từ Anh Pháp ,Tây Ban Nha, Đức Ý

Đất Hoa Kỳ được gọi Hiệp Chủng Quốc
Nhiều sắc Dân từ khắp nơi đổ về
Vẫn tiếp xúc tìm cách vào thêm lên
Người ta gọi Hoa Kỳ Đất Cơ hội

Mãi ngày nay người ta còn tìm đến
Đất Nước Hoa Kỳ phát triển tự do
Hợp cho người thích hiếu động chăm lo
Người có tài được Hoa Kỳ trọng dụng

Sống thoải mái ham thích học, làm lụng
Đất Hoa kỳ mặc sức hơi so tài
Đất cơ hội thi thố và chen vai
Không thiếu đất để mọi người dụng vỏ

Ở nơi đây sợ không đủ sức học
Mọi phương tiện trường sở thì qúa nhiều
Muốn tiến thân đổ đạt đến bao nhiêu
Ai chăm chú nắm chắc phần sự nghiệp

Tạ ơn Trời , và Cám Ơn Thượng Đế
Cho an bình Hiệp chủng Quốc năm qua
Vui hạnh phúc ấm no hết mọi nhà
Xin Ngài thương tiếp Chúc lành mãi mãi

Cao Trí Dũng

Sunday, November 20, 2011

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU
( Mừng Chúa Kitô Vua)

Tin mừng Chúa cho thấy nhiều chân lý
Nó quan trọng kết thúc một đời người
Không có gì là vĩnh cửu Chúa ơi
Chỉ Nước Trời là muôn năm tồn tại

Tài năng, công danh và mọi của cải
Mọi sự thế thành cát bụi mà thôi
Sau hết tay trắng lại hoàn trắng tay
Bỏ đời ra đi chẳng mang theo được

Ra tòa Chúa Ngài phán xét họa phước
Mọi người sễ được thưởng phạt công minh
Tùy hành xử lúc đương thời đời mình
Tất cả sẽ… được phơi bày sáng tỏ

Cuối cùng xét xử công bằng tuyệt đối
Về tình yêu thương liên đới của nhau
Công bằng tuyệt đối là một nhu cầu
Về cách hành xử với người đồng loại

Đó là tình nghĩa trách nhiệm Bác ái
Vì Đức Kitô là Vua Tình yêu
Ngài yêu ta yêu nhân thế thật nhiều
Cứ gương này ta nguyện lòng thể hiện

Cuộc sống niềm tin mỗi ngày thăng tiến
Đó là cơ hội xây dựng đời sau
Một Vương Quốc mới rất đổi nhiệm mầu
Phúc ai yêu thương ngững người đói khổ

Họ chính là hình ảnh của Ta đó
Ai đã yêu thương hãy vào Nước Trời
Cho ăn cho ngụ , hạnh phúc con ơi
Sợ còn kịp không ,Ngày Quang lâm tới …

Cao Trí Dũng

Wednesday, November 16, 2011

TIỀN NHÂN ANH DŨNG

TIỀN NHÂN ANH DŨNG
- Để Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo VN

Gương Tử đạo , các tiền nhân anh dũng
Giáo Hội Việt các Ngài là chứng nhân
Lòng trung dũng dẫu chết cũng chẳng cần
Miễn giử trọn Niềm tin vào Thiên Chúa

Sống trên đời chốn gian trần lữ thứ
Nhiều thách đố lắm gian khổ nguy nan
Người tín hữu cần ơn phúc vô vàn
Giúp thăng tiến niềm tin ta vào Chúa

Không ơn sủng hộ phù dể tàn úa
Tâm hồn ta bị vùi dập bao lần
Phận con người yếu hèn thiệt vào thân
Chẳng ơn Chúa ta không làm gì được

Nay đến lúc Chúa thương ban đầy phước
Phúc Tử đạo các Ngài thật kiên trung
Với ơn phúc Chúa tạo dựng anh hùng
Bằng cái chết vinh quang lắm đau khổ

Với niềm tin sắt đá không lay chyển
Chết để sống vinh hiển trên Nước trời
Chốn Thiên Quốc nơi Vĩnh hằng cao ngơi
Cùng hằng hà chư Thánh trên Thiên Quốc

Hân hạnh chết Tử đạo tràn phúc lộc
Hưởng Dung Nhan Chúa Vĩnh cửu Thiên Đàng
Nơi hạnh phúc miền cực lạc Vinh Quang
Ôi hân hoan tiếng hát ca Mừng Chúa

Gì sánh bằng hưởng Nhan Chúa muôn thủa
Cùng Thánh Thần ca mừng hát chúc khen
Ôi hạnh phúc gì hơn Nước Thiên Đàng
Chết vì đạo hoan vui Chúc tụng Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, November 15, 2011

MỪNG CHÚA KITÔ VUA

MỪNG CHÚA KITÔ VUA
( Chúa Nhật 34/A TN )

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ
Ngài là Vua Đấng luôn ban hòa bình
Vua Tình Yêu hằng thương mến sinh linh
Là Alpha - Omega trời đất

Ngài là người cũng là Thiên Chúa thật
Mọi vạn vật đều do Ngài dựng lên
Tuân phục Cha ! Ngài trút bỏ Vinh Quang
Mặc xác phàm sống cùng giửa nhân thế

Ngài là Thiên Chúa , là Vị Chúa Tể
Vương Quốc Tình yêu , Vương Quốc Nước Trời
Hỡi kẻ được Chúc phúc các con ơi
Hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn

Nơi Cao Thiêng Chúa chuẩn bị cho bạn
Có gì cao qúi hơn nữa anh em
Thân ta hèn yếu dòn mỏng mạt hèn
Được nên bạn hữu , trở thành nghĩa tử

Nên con cái nhờ nhận lãnh phép Rửa
Là thần dân của Đức Vua Kitô
Lắm lúc cảm thấy mình thật điên rồ
Chạy theo đời với hào quang tàn lụi

Chóng héo tàn và hư vô ngắn ngủi
Không lo hành trang Vĩnh cửu Nước Trời
Thật điên rồ có lắm người Chúa ơi
Chạy theo đời với hào nhoáng trần tục

Vương Quốc Nước Trời không lo chiếm hữu
Nào những kẻ đã được ta Chúc lành
Hãy đến thừa hưởng hạnh phúc Vinh Quang
Vì ta đói khát cho ta ăn uống

Những kẻ đói nghèo , họ là ai đó
Các người bé nhỏ họ chính là Ta
Ta được họ… cho ăn uống , trú nhà
Ta chính là Vua vũ trụ trời đất

Con tôn thờ lạy Chúa là Vua thật
Vua trên hết tất cả mọi Đức Vua
Con tôn thờ con Chúc tụng Danh Cha
Cho con thấy Chúa nơi người cùng khổ

Cao Trí Dũng

Monday, November 14, 2011

THÁI HÀ VỚI LỄ THẮP NẾN

THÁI HÀ VỚI LỄ THẮP NẾN

Nhân chứng Tử đạo niềm tin vào Chúa
Ngài là Chân lý , sự sống và Đường đi
Đi theo Chúa ta chẳng sợ hãi gì
Dấn thân đi ! lên tiếng cho Công lý

Chết Tử đạo cả Triều Thần hoan hỷ
Một Tương lai Vinh quang cỏi Thiên Đàng
Sau Thánh Lễ ngàn vạn nến sáng choang
Diễn trải ra những tâm hồn khát vọng

Cho Quê hương để Non sông vui sống
Một khát vọng đang cháy rực trong tim
Mong Quê hương Đất Nước Mẹ thanh bình
Công bằng, Chân lý cầu thể hiện trọn vẹn

Đây không phải lần đầu được thắp nến
Để Cầu nguyện đã thắp nến nhiều lần
Cầu cho Quê hương Tổ Quốc Việt Nam
Cho việc dừng ngay khai thác bồ-xít

Cho nạn nhân bất công trong xã hội
Và những vấn đề Tôn giáo liên quan
Nào chiếm đất , chiếm cơ sở Tam tòa
Rồi Đồng Chiêm đến Côn Dầu , Loan lý

Ta Cầu nguyện trong ôn hòa âm ỷ
Như phản kháng trước hiện thực bất công
Nến sáng trên tay muôn người một lòng
Cầu cho Chính quyền thôi còn đường đột

Trở thành cái gai… vì họ ngu dốt
Làm Thái thú phản Dân Tộc Quê hương
Buôn Dân bán Nước ! cho thuê mướn rừng!
Tiếp tay Phương Bắc kẻ thù truyền kiếp

Thắp nến Cầu nguyện đốt nóng khủng khiếp
Xốn xang mắt họ mong sáng con ngươi
Đúng như nhận định của bao nhiêu người
Vì tình hình họ điên cuồng đánh phá

Mong lái dư luận lưu tâm chuyện khác
Vì kinh tế đang suy sụp tới nơi
Suy sụp bên bờ phá sản nay mai
Khốn Chính quyền Dân tình qúa bức xúp

Trước tình hình kinh tế đến suy sụp
Họ thuê côn đồ phá hoại Thái hà
Nhưng công an đội lốt cả chứ ai
Rồi đàng điếm bảo là Dân tự phát

Giả côn đồ xã hội đen đánh phá
Ở nơi tu hành như Tu viện Thái Hà
Để chưởi bới, đập phá kiểu côn đồ
Đến khiêu khích, hèn ! không chấp nhận được

Một Chính Quyền chơi cái kiểu quân cướp
Ai mà phục ai mà nghe họ đây
Đúng là lũ gian manh , bọn cướp ngày
Xưng Đỉnh Cao sao tiếp tay Tàu miết..!...?

Ai Chính Nghĩa ai phản Quốc ta biết …?..!!!
Lãnh Đạo gì , họ là một lũ hèn
Chần chờ gì sao chưa chịu ĐỨNG LÊN
Dẹp bọn hèn, đánh đuổi Tàu bành trướng

Cao Trí Dũng

Thursday, November 10, 2011

NGƯỜI TÔI TRUNG

NGƯỜI TÔI TRUNG
( Chúa Nhật XXXIII / A -TN )

Được Chủ tin yêu, giao hết tài sản
Là niềm vui lớn của người tôi trung
Vui hơn nữa biết sinh lợi ngàn trùng
Cho Ông chủ được cả lời lẫn vốn

Anh sẽ được Chủ thưởng công xứng đáng
Vì anh biết làm làm theo ý chủ mình
Bạn được Chủ giao cho hết kho tàng
Chúa Giêsu chính là kho tàng ấy

Thiên Chúa Cha trao ban ta hết thảy
Không một phần mà cả kho tàng Ngài
Kho tàng ấy chính là Chúa Ngôi Hai
Để chúng ta tin vào Ngài Cứu độ

Nếu bạn là người tôi trung đầy tớ
Thì chắc chắn bạn mang Chúa cho đời
Họ là những… kẻ đồng loại như ai
Hãy mang Chúa đến cho nhiều người khác

Bằng cách đó bạn đà biết sinh lãi
Cho Ông chủ Người đã giao phó cho
Chắc chắn Chủ rất vui tặng bạn quà
Một phần thưởng Nước Trời thật vô giá

Làm cách nào mang Chúa đến người khác
Ta đang ở trong mỗi người anh em
Mỗi lần ngươi làm cho một anh em
Là lúc ngươi làm cho chính Ta vậy

Chúa tin tưởng giao con gia tài ấy
Một gia sản qúi giá Đấng Ngôi Hai
Xin giúp con luôn sống theo gương Ngài
Mang Chúa đến với Yêu thương đồng loại ..!...

Cao Trí Dũng

MỪNG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

MỪNG THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Hãy lớn tiếng hô vang Chúa Tử nạn
Giáo Hội Việt gương anh dũng biết bao
Chết vì đạo hạnh phúc đến dường nào
Gương nhân chứng kiên trung Thánh Tử đạo

Sao nói hết tinh thần qúa mạnh bạo
Từ những người có hạt giống Đức tin
Về Giêsu Đấng chịu chết tử hình
Vì tội lổi nhân thế chết Thập tự

Làm sao kể hết tình tiết được chứ
Nào Giám mục , Linh mục và Giáo dân
Trong đó có Bà mẹ Lê Thị Thành
Mẹ của sáu người con yêu qúi tử

Lịch sử chết vì đạo trong qúa khứ
Rất bao quát với kiên dũng từ đầu
Năm một ngàn năm trăm ba mươi ba
Đông Nam Á vừa mới được Truyền đạo

Ba mươi Thế kỹ bị bắt bớ tàn bạo
Trừ cách quảng chỉ trong một vài năm
Giống hệt y ba mươi thế kỹ Âu châu
Từ xa xưa ngàn vạn người Tử đạo

Họ với các Giáo sĩ truyền giáo
Bị tù tội ,bắt bớ bị giết đi
Trăm ngàn cái chết hào hùng quá nhỉ
Phúc Tử đạo về Nước Trời thẳng rẵng

Nhờ ơn Chúa các Ngài đã chiến thắng
Xưng hô Niềm Tin vào Chúa sợ chi
Trăm ngàn cái chết vì Chúa phúc gì
Chết Tử đạo về Thiên Đàng sáng láng

Nhờ Ơn Chúa giúp các Ngài chiến thắng
Xưng hô Niềm Tin vào Chúa sợ chi
Dù bị bá đao ,thiêu sống , lăng trì
Chết rủ tù , bị chém đầu , xử gião

Người trẻ trung hay tuổi tác đông đảo
Đủ thành phần trong đạo hay ngoài đời
Giờ các Ngài hạnh phúc cỏi Cao ngơi
Mừng hằng năm "Hai bốn tháng mười một"

Một trăm mười bảy Vị đã Chiến thắng
Chấp nhận bị giết để chết huy hoàng
Để minh chứng Chúa Cứu độ Vinh quang
Tin tưởng được hưởng Dung nhan Thiên Chúa

Những giọt máu sinh hoa trái muôn thủa
Cho con cháu của Hội Thánh về sau
Con xin Chúa thương nhận lời nguyện cầu
Cho Giáo hội Mẹ Việt Nam toàn thắng

Lạy Đức Giêsu xin cho con sức mạnh
Để đương đầu với nghịch cảnh trên đời
Con những mong nên Nhân chứng Chúa ôi !
Lấy máu đào tiến dâng "Phúc Tử đạo" ..!...

Cao Trí Dũng

Thursday, November 3, 2011

KHÁT KHAO CHÚA

KHÁT KHAO CHÚA
( Chúa Nhật XXXII / A-TN )

Con lạy Chúa ! lòng con khao khát Ngài
Chúa xuống thế , chịu chết thay vì ai
Tôn thờ Chúa Đấng yêu thương chí ái
Cuộc đời con sống chết hiến dâng Ngài

Hồn con đây như đất hoang khô héo
Mưa ơn sủng Chúa thương xuống trên con
Khiến đời con được tươi mát tâm hồn
Luôn kỳ vọng mai ngày được vui hưởng

Đời lữ hành Nhan Chúa ước chiêm ngưởng
Cùng chư Thánh Chúc tụng Thánh Danh Người
Với Thiên Thần cỏi Triều Thần Cao ngơi
Ân tình Ngài hơn xa cả sinh mạng

Đưa cao tay giửa Bình minh sáng lạn
Con say sưa ngợi ca Tình Chúa yêu
Con hít thở ! con tin yêu ! thật nhiều
Con thấy Chúa hiện diện trong vạn vật

Bao cảnh trí cùng lá hoa thơm ngát
Đẹp biết bao nhiều phong cảnh tuyệt vời
Với hang động đẹp kỳ thú Ngài ơi
Xin dâng Ngài lòng cảm ta yêu mến

Con dâng Chúa tiếng gió reo vọng đến
Con miên man tiếng sóng vổ năm canh
Con nghiệm suy Lời Thầy cần thực hành
Thể hiện ngay mỗi ngày trong cuộc sống

Lời hằng sống Tin Mừng Thầy sống động
Lời nuôi hồn thẩm thấu vào trong tim
Hãy tỉnh thức và sẳn sàng dọn mình
Vì không biết ngày giờ Chúa lại đến …

Cao Trí Dũng