Showing posts with label THƠ CURSILLIO. Show all posts
Showing posts with label THƠ CURSILLIO. Show all posts

Monday, April 27, 2020

THẦY GỌI CON



                                         

                                            THẦY  GỌI  CON 


                                                         Ngồi nghiệm suy về Tình Chúa thương gọi
                                                         Con  Xin Vâng đáp Lời Ngài con đây
                                                         Đi theo Thầy lên núi con vui vầy
                                                         Tạ Ơn Cha  phận hèn con yếu đuối

                                                         Tthế con quyết không từ chối
                                                         Vì con biết Chúa đặc biệt chọn con
                                                         Ơn Ngài ban  qúa đủ  ta vuông tròn
                                                         Làm đồ đệ loan truyền Lời hằng sống

                                                          Sau ba ngày Tỉnh huấn sống sinh động
                                                          Con đặc biệt thấy Chúa trong anh em
                                                          Thấy rỏ được sự tác động ước thèm
                                                          Mà Thánh Thần sáng soi  giúp biến đổi

                                                           Trước Thánh Thể mắt ứa lệ sám hối
                                                           Mỗi chúng con than khóc lòng ăn năn
                                                           Xin Cha thương thứ tha dạ phàn nàn
                                                           Nhờ Ơn Thầy chúng con nguyện hối  tội

                                                           Lòng ăn năn nguyện thề thốt cải hối
                                                           Thưa với Thầy giúp cải qúa tự tân
                                                           Sống Niềm Tin cố Rao giảng Tin Mừng
                                                           Nhờ Ơn Chúa con sẳn sàng tiến bước

                                                           Gol-go-ta bên Mẹ con thấy trước
                                                           Đã  theo Ngài đường sỏi đá quanh co
                                                           Lắm gian khổ chờ đón chẳng phải lo
                                                           Nắm tay nhau , tay kia nắm tay Chúa 

                                                           Cứ như thế nguyện theo Chúa muôn thủa
                                                           Vui sống đạo Ngày Thứ Tư thực hành        
                                                           Rao Lời Chúa đi muôn nơi thật nhanh
                                                           Để Lời Ngài vọng vang khắp Thế Giới


                                                                                 Cao Trí Dũng

Monday, March 6, 2017

MẾN YÊU THEO THẦY

            MẾN  YÊU  THEO  THẦY
                      ( Cursillo )

Nếu không vì Mến vì Yêu
Thì ai tha thiết bao nhiêu tụ về
Ba ngày leo Núi say mê
Người Cusilitas kéo về mà chi

Ul-tre-ya Tiến lên làm gì
Nguyện Phúc âm hóa Ra đi Rao Lời
Tìm đường Thăng Tiến cuộc đời
Mến Thầy Chí Thánh thương người sẻ chia

Yêu nhau chẳng muốn xa lìa
Xa thì lại nhớ lệ mi giọt sầu
Mến Yêu là một nhu cầu
Mẹ ơi ! Cứu giúp Cầu bầu Mẹ ơi

Nguyện theo gương Mẹ một đời
Xin Vâng Thánh ý không ngơi tấc lòng
Phong trào nhờ Mẹ cậy trông
Cusilitas vững lòng Tiến lên

Tay Thầy tay Bạn nắm liền
Hằng tuần  Hội nhóm ưu tiên làm đầu
Khối Tiền – Tỉnh huấn thâm sâu
Thứ tư Khối hậu nhiệm mầu qúy thay

Hằng tuần Hội nhóm vui vầy
Gặp Thầy gặp bạn tràn đầy hân hoan
Cái kiềng bền vững Ba chân
Ta theo cứ thế xoay vần đẹp thay

Năm màu sắc thắm mỗi ngày
Đẹp chi đẹp lạ theo Thầy Tiến lên

Các Anh các Chị kề bên
Decolores ưu tiên làm đầu
Vui ghê họp mặt mỗi tuần
Cusilitas ra quân vững bền


           Hướng Thiện

Friday, October 28, 2016

TIẾN LÊN ĐI ULTREYA

               TIẾN  LÊN  ĐI  ULTREYA
                    ( Thơ PT  Cursillo  )

 Là Đoàn viên các cursilitas
Hồn hâm nóng ta Quyết tâm Tiến lên
Không để nguội nồng độ mến xuống liền
Nhìn con thuyền chèo chống giửa giòng chảy

Ngày Thứ Tư Hiệp Hội Kitô hãy
Nắm tay chèo cho vững anh em ơi
Họp nhóm nhỏ hằng tuần hãy nhớ đời
Kiềng ba chân ta vững tâm kiên định

Ngày xuống núi Chúa trao Sứ Vụ Lệnh
Cảm thấy mình cần Ơn Thầy hộ trì
Con đón nhận với cảm kích kiên trinh
Và “ trông cậy cả vào Ơn Thánh Chúa”

Phúc chúng mình Chúa mời gọi sướng qúa
Cùng leo Núi theo tiếng Thầy gọi mời
Nguyện trung trinh theo Chúa anh em ơi
Ngày Thứ Tư bám chân Thầy Chí Thánh

Hãy tiến lên vui chia sẻ đạo hạnh
Đến với nhau nhóm nhỏ họp hằng tuần
Cao điểm là có mặt vui ra quân
Nguyện thăng tiến chớ lơ là chậm bước

Muôn triệu người thiểu số mình có phước
Được Chúa gọi làm con Đức Ki-tô
Tín hữu thật thành con cái học trò
Là Ngôn Sứ nên Đồ đệ của Chúa

Ngày Thứ Tư nguyện trung kiên muôn thủa
Theo chân Thầy cứ đường hẹp tiến lên
Đường tuy hẹp nhưng thênh thang vang rền
Lời chúc tụng cùng tiếng đàn mừng hát....

Hoa năm sắc đẹp cầu vòng bát ngát
Đầy thắm nồng thơm ngát bao mùi hương
Giửa Trời mai có ánh sáng soi đường
Ta đi trong ánh dương luôn tỏa sáng ...

               Cao Trí Dũng

Saturday, December 5, 2015

TIẾN LÊN ĐI ULTREYA


TIẾN  LÊN  ĐI  ULTREYA


Là Đoàn viên Hiệp Hội Kitô học
Hãy hâm nóng con Tim ta Tiến lên
Không để nguội nhiệt độ mến xuống liền
Nhìn con thuyền chèo chống giửa giòng chảy

Ngày Thứ Tư các Cursilitas hãy
Vững tay chèo hỡi anh chị em ơi
Nếu không sẽ trôi dạt ra biền khơi
Họp nhóm nhỏ hằng tuần hãy nhớ đời
Kiềng ba chân ta vững tâm kiên định

Ngày xuống núi Chúa trao Sứ Vụ Lệnh
Con đón nhận Ơn Thánh hồn phủ phê
Say cảm kích Xin vâng với nguyện thề
Con “ trông cậy cả vào Ơn Thánh Chúa”

Phúc chúng mình Chúa mời gọi cải qúa
Cùng leo Núi theo tiếng Thầy gọi mời
Quyết kiên trinh theo Chúa anh em ơi
Ngày Thứ Tư bám chân Thầy Chí Thánh

Hãy tiến lên vui chia sẻ đạo hạnh
Đến với nhau ta nhóm họp mỗi tuần
Cao điểm là hiện diện vui ra quân
Nguyện thăng tiến chớ lơ là rủn bước

Muôn triệu người... thiểu số ta có phước
Được Chúa gọi thành tín hữu Ki-tô
Nên nghĩa tử nên con cái Tông đồ
Thành Ngôn Sứ nên tư tế của Chúa

Ngày Thứ Tư nguyện trung kiên muôn thủa
Theo chân Thầy cứ đường hẹp tiến lên
Đường tuy hẹp nhưng thênh thang vang rền
Lời chúc  tụng cùng tiếng đàn mừng hát....

Hoa năm sắc đẹp cầu vòng bát ngát
Nó thắm nồng thơm ngát bao mùi hương
Giửa Trời mai có ánh sáng soi đường
Ta đi trong ánh dương luôn rạng sáng ...

                                                           Cao Trí Dũng

Thursday, January 1, 2015

KHÁT KHAO TÌNH CHÚA


                        KHÁT  KHAO  TÌNH  CHÚA

                                      (Cursillo ) 

Suốt ngày đêm con khát khao Tình Chúa
Những khắc khoải mong “ tìm gặp Chúa” thôi
Chúa mời gọi theo Chúa leo núi  rồi
Đường tình yêu đường chông gai sỏi đá 

Nhưng chông gai ...sỏi đá hòa đồng lạ
Đường mến yêu đường hẹp sinh yêu thương
Sống niềm tin lòng yên vui lạ thường
Đường tình yêu lắm chan hòa thương mến 

Khao khát Chúa Thánh Thể... ước tìm đến
Con lui tới với ý nguyện viếng thăm
Đến với Chúa con tâm sự âm thầm
Yêu Chúa ta ... ngài cô liêu tội qúa 

Yên ủi Ngài và xin giúp thánh hóa
Ban Ơn xuống hổ trợ “con gặp mình”
Gặp được Chúa hồn con tràn Niềm tin
Thấy hồn vui lòng say yêu “gặp Bạn” 

Gì sướng hơn hoa Huynh Đệ bừng sáng
Mọi người say lòng niềm nở tươi vui
Mừng Gặp Chúa ,Gặp Bạn dạ bùi ngùi
Lại Gặp mình với cái tôi tệ lắm .... 

Ta sướng vui hoa yêu thương nồng thắm
Mừng gặp Chúa, vui gặp bạn,gặp mình
Hoa yêu thương tình huynh đệ kết tinh
Bừng sáng lên cả trời hoa tươi thắm 

Mẹ Thiên Chúa, Phúc tay Mẹ bồng ẳm
Con Thiên Chúa , Đấng cứu độ loài người
Cũng chính Mẹ cưu mang Chúa Ngôi Hai
Nhờ hai tiếng “ Xin Vâng ” Cha Thánh Ý 

Cả Triều Thần và nhân loại hoan hỹ
Me được Cha ưu đãi Tòa cao ngơi
Mẹ người Nữ duy nhất phúc Tuyệt vời
Cha chọn Mẹ ...Mẹ Chúa , Mẹ Thế giới 

Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày đầu Năm Mới
Nhờ qua Mẹ dâng Chúa trót đời con
Trong năm mới giúp con sống vuông tròn
Lúc về chiều sống chết trong tay Mẹ... 

               Hướng Thiện CTD

 

Sunday, December 21, 2014

THẦY GỌI LÊN NÚI THÁNH


                          THẦY  GỌI  LÊN  NÚI  THÁNH

                                  ( Phong Trào Cursillo )


Tuyệt vời nhất được mời lên núi Thánh
“Đi Tỉnh huấn” Thầy Chí Thánh gọi ta
Ngài mời gọi tất cả về một nhà
Đích danh mình Chúa gọi mời thực sự 

Hằng trăm ngàn trong miền mình cư trú
Chúa lưu ý chỉ gọi vài người thôi
Trong số đó có được bạn cùng tôi
Khóa ba ngày hạnh phúc tuyệt vời qúa 

Chúa gọi ta Tình Ngài thương khôn tả
“Gặp được Chúa” lòng hạnh phúc biết bao
Ta  nôn nao lòng cảm kích dường nào
Được đón tiếp do anh em Trợ Tá  

Họ chào đón bầng  nụ cười vui lạ
Nở hoa môi trông diệu kỳ tươi vui
Ôi đẹp qúa Tình huynh đệ bùi ngùi
“Gặp bạn bè” nồng thắm qúa bạn nhé 

Làm chính tôi không cầm được giọt lệ    
Cám kích gì lại ấm cúng  nhiệm mầu
Vì yêu thương bởi Tình Thầy thâm sâu
Ôi qúi hóa được Thánh Linh đánh gục 

Và cứ thế Chúa Thánh hóa tiếp tục
Ta than khóc tự hối... hết tâm tình
Say trò chuyện với Thiên Chúa cực linh
Ngài nguồn yêu hiện diện trong Thảnh thể 

Mỗi người tự phát than khóc kể lể
Tội lổi mình phạm đến Thầy bấy lâu
Trước Tình Cha qúa yêu thương nhiệm mầu
Chẳng đền tạ...còn gây thêm tội lổi 

Thưa với Cha cùng Thầy nguyện tự hối
Nhận chân được cái thân phận tồi tàn
Làm cho Chúa phải bao phen gian nan
Chính hôm nay nhận mình” Tên tội phạm” 

Hỡi anh chị em Thầy ngự Nhà Tạm
Ta biết rỏ Ngài qúa ư cô đơn
Hãy lui tới viếng thăm Chúa nhiều hơn
Để yên ủi…cảm tạ  Thầy Chí Thánh ! 

                 Hướng  Thiện

Friday, October 3, 2014

BA NGÀY CUỐI TUẦN

BA  NGÀY  CUỐI  TUẦN

Không sao quên , ba ngày vui tuyệt qúa
Thầy mời gọi , Người chọn ta cách riêng
Hạnh Phúc thay trọn nổi niềm Quí mến
Lên núi cao gặp Thầy -Bạn hân hoan

Bao ấm êm hồn lắng động hoàn toàn
Tim ấm áp , Tình mến yêu dâng cao
Lắm thân thương tâm sự trong thâm lặng
Lòng chứa chan bao Thánh ân dạt dào

Tình Huynh Đệ thắm thiết đẹp biết bao
Trong mê say Tình Chúa ôi ngọt ngào
Bao nghĩa cử đầy thân thương tuyệt diệu
Vui hành xử thắm tình... mến làm sao ..!

Đến đó rồi Khoái Phục vụ hăng say
Thích hiến thân Rao Niềm Vui mỗi ngày
Đi đây đó Truyền LỜI ta Rao giảng
Cho muôn Dân Tin nhận và nghe LỜI

Chiều xuống núi nôn nao con mơ tưởng
“Ngày Thứ Tư” hành trình kể từ đây
Lòng cảm kích thề ước giây phút này
Quyết xông trận với Thầy chung định hướng 

Cùng với Thầy ,với Bạn thuyền Ra Khơi
Dù khó khăn hay cách trở đường đời
Nguyện cầu Thầy, giúp con vững tay lái
Hãy tra tay, tung cánh chim Rao Lời

Vui họp Nhóm ,Ultreya nhớ đời
Nắm tay nhau vui chia sẻ với LỜI
Chổ ưu tiên cho Thầy trong cuộc sống
Tròn Nổi Niềm , Ngày Thứ Tư gọi mời …

Tay này nắm Chúa Em ơi
Tay kia nắm Bạn vui Đời Tiến lên ..

Cao Trí Dũng

CON TIM TA RUNG ĐỘNG

CON  TIM  TA  RUNG  ĐỘNG

Con Thơ dại trong vòng tay của Chúa
Hồn con say với nhịp điệu tin yêu
Nước từ đâu dội tắt được lửa thiêu
Trong cỏi hồn bừng lên muôn ánh nến

Ta tin yêu trong miên man ước hẹn
Làm Chúa buồn năm tháng con lơ là
Tình yêu Thầy tổn thương bớt mặn mà
Do đắm chìm trong biển đời oan trái

Ánh mắt Thầy yêu thương con nhớ mãi
Con Tim yêu như lắng động nhẹ rung
Lòng nhân ái Chúa bao nhung lạ lùng
Niềm Mến yêu con cậy tin chân thật

Trái Tim Thầy Nguồn Mến yêu rạo rực
Con Tim nào nồng thắm chẳng Truyền âm
Trong miên man sướng vui nghe thì thầm
Tiếng nhỏ nhẹ… rằng “Tim Cha héo hắt”

Đời dâng hiến đôi khi thấy ngột ngạt
Nhưng không sao hãy hiến  thân cho Cha
Để tự do Cha biến hóa con mà …
Con tin yêu ngọn lửa thiêng uốn nắn

Con yếu đuối bản thân thiếu chín chắn
Ngây ngô lắm dòn mỏng lắm Chúa ôi
Nhưng yêu Chúa với con tim sục sôi
Con sướng vui nghiệm thấy mình bất xứng

Cao Trí Dũng


Saturday, January 25, 2014

NIỀM VUI VỀ ĐẠI HỘI


         NIỀM  VUI  VỀ   ĐẠI  HỘI 
                           ( Phong Trào Cursillo )

Ta lên đường về Đại Hội Ultreya
Đến với nhau thân tình không xa lạ
Không ngại khó hay gần xa gì cả
Mà vì yêu Thầy Chí Thánh chúng ta 

Thầy muốn ta hãy sống theo ý Cha
Trung thành đời người Tín hữu thực sự
Hãy ra đi giảng Lời lành tránh dử
Loan Tin vui trách nhiệm ta chuyên cần 

Đi khắp nơi gần xa  vì muôn dân
Cho Lời Ngài vọng vang khắp đây đó
Để muôn dân tin nhận phúc cho họ
Về chung nhà con của Cha từ nhân 

Nắm tay Thầy và nắm lấy tay nhau
Cùng hành trình hoan vui lên núi Thánh
Nguyện một đời sống kiên trinh  đức hạnh
Ta  hát Lời Kinh Hòa bình ngậm ngùi  

Dỏng dạc lên cùng ca dạ Tin Vui
Cho tim ta thắm nồng Lời đóng ấn
Để có được thật nhiều người tin nhận
Ôi hạnh phúc đi về hết nhà Cha  

Học cùng Thầy sống khiêm hạ hài hòa
Luôn hành động kiên trung theo Thánh Ý
Dồn tâm trí nguyện đào luyện  liên lỹ
Vui hành đạo thánh hóa xóa mây mù 

Mau ra khơi thả lưới ta bắt cá
Cá đầy thuyền cảm tạ Thầy trở về
Mang niềm vui Mùa thu hoạch phủ phê
Tàu cặp bến Giáo Hội vui tất cả 

Cursillo Phong Trào ta vui lạ
Hạnh Phúc Mừng Ultreya Nước Trời
Nơi Vĩnh Hằng về Nhà Cha Cao ngơi
Hân hoan lên Mừng Đại Hội bất diệt

                  Cao Trí Dũng

Monday, November 11, 2013

KHÓC TẠ TỘI


         KHÓC  TẠ  TỘI
            (  Cursillo  )

Trước nhà Chầu bên bạn bè nức nờ
Giọt sầu dâng khóc than hối tội mình
Bao năm qua mãi miết chuyện linh tinh
Xa rời Chúa bỏ mặc Thầy Chí Thánh 

Cầu Thánh Linh giúp con sống đức hạnh
Hầu chuộc lại bao lổi phạm đến Cha
Ôi Tình Chúa yêu thương ta mặn mà
Cần sống sao để đền bù lồi phạm 

Tâu lạy Thầy giúp con sống can đãm
Biết cải quá ,nguyện sám hối mỗi ngày
Cám ơn Chúa gọi Tỉnh huấn phúc thay
Được cùng Thầy Ba ngày vui lên núi 

Ơn Phù trợ giúp ăn năn buồn tủi
Như đứa con hoang đường nguyện trở về
Bao năm qua bỏ cha già   ̣ xa quê 
Giờ nhất khoát đứng dậy trở về lại 

Đứng ở cỗng người cha già trông mãi
Thấy cậu con từ xa ông chạy ra
Có phải con đây là con của Cha
Ông ôm choàng lấy cậu lòng vui sướng 

Như con hoang ta hoàn toàn tin tưởng
Nguyện chuyến này đứng dậy về với Cha
Mong Tình Cha mãi yêu con mặn mà
Ôm ấp con như người con hoang ấy 

Lại thổn thức quanh nhà Chầu ai nấy
Nức nở khóc van xin Thầy thứ tha
Tuần tự tỏ bày tâm sự đậm đà
Xin Tình Thầy yêu thương và tha Thứ  

Thưa cùng Thầy ngày Thứ Tư lữ Thứ
Bao cạm bẫy thương giúp con kiên trung
Giữ Ơn nghĩa thể hiện sống Tin Mừng
Luôn yêu thương thực hành sống Đức ái 

                    Cao Trí Dũng

 

Sunday, November 25, 2012

SẮC HOA HƯƠNG THẮM

             SẮC  HOA  HƯƠNG  THẮM
                       ( Thơ Cursillo )

Vần Thơ bảy màu tươi sắc thắm
Bốn Phương về đây lắm yêu vì
Yêu thương nồng mến rồi lại đi
Chào  ưu ái Decolores …!

Tình Thầy Tình Bạn ôi thắm thiết
Tay bắt mặt mừng miệng cười vui
Đại hội ba ngày dạ bùi ngùi
Say Tình lưu luyến bao trìu mến

Ước chi Tình yêu như ánh nến
Chiếu soi cỏi lòng sáng lung linh
Chan hòa màu sắc đẹp hương tình
Ultreya cỏi Trời đầy hoa mộng

Ôi đẹp Tình thương tràn sức sống
San sẻ buồn vui với cảm thương
Anh em nổi lòng sao vấn vương
Ước Mùa thu hoạch bội thu tới

Gánh thật nhiều lúa mùa gặt mới
Ai người đưa đón đẹp tình hồng
Ưu ái làm sao vui hương nồng
Đa tạ nổi lòng Thầy Chí Thánh

Chúng con xin nguyện sống Đức hạnh
Yêu thương chia sẻ con một Cha
Rao giảng Tin Vui cho mọi nhà
Theo lời kêu gọi Thầy Chí Thánh

Ngài là Đường ,Sự Thật ,là Chân lý
Soi đường chỉ lốiNgài giúp con đi
Bám chân Chúa ! chúng ta còn sợ gì
Giảng rao Tin Mừng cho khắp Thế giới

           Ra khơi đánh cá ai ơi
Thu hoạch mẻ lưới cá tươi ngon lành

                 Cao Trí D ũng

Tuesday, March 6, 2012

GẶP GỞ CHÚA ! BIẾN ĐỔI MÌNH

GẶP GỞ CHÚA ! BIẾN ĐỔI MÌNH

Gặp gở Chúa đời mình được biến đổi
Đúng lời ca thường hát trong Phong Trào
Ngày Xuống Núi sau khi được Chúa trao
Sứ Vụ Lệnh về Cộng Đồng - Giáo Xứ

Ngọn lửa Tình ! Thầy ban ngày mản khóa
Cứ mỗi ngày sưởi ấm tâm hồn con
Con yên vui với hạnh phúc trong lòng
Con tim con được Thây thương sưởi ấm

Cứ mỗi lần Gặp Chúa trong sâu thẳm
Con tim con lại chan chứa bùi ngùi
Lòng hạnh phúc con ôm ấp niềm vui
Say yêu thương vui chia sẻ hạnh phúc

Thói quen lành hướng tâm lên từng lúc
Con cầm lòng dâng nguyện tắt lên Thầy
Say cảm nghiệm ngày Thứ Tư qúi thay
Ơn Thánh Linh chan hòa Tình yêu Chúa

Tham dự khóa từ ngày đầu qúi hóa
Khi vừa đến Hoa Kỳ mới vài tuần
Ơn Thầy thương mời gọi con“ thưa vâng”
Cùng năm anh Trấn-Hùng-Thông-Toản-Tuấn

Ơn Thánh Chúa chan hòa ba ngày đó
Mãi đến nay đã tròn hai mươi năm
Niềm tin yêu ngày lại ngày gia tăng
Nhận công tác Ban Mục vụ Giáo xứ

Nhờ Ơn Thầy Phong Trào được thành lập
Decolores ! Ultreya tiến lên
Ngành Việt Nam tại Atlanta-Fort Wayne
Hiện Phong trào đang tiến hành sinh động

Con nhận thấy tận mắt qua cuộc sống
Bao ơn phúc Thầy ban đến mọi người
Để vinh danh Thiên Chúa ở mọi nơi
Để cùng nhau Cảm tạ Tình Yêu Chúa

Ước đời con trọn cuộc sống theo Chúa
Mang Tin Vui tung lên mạng khắp nơi
Cầu mọi người đón nhận được Lời Người
Họ tin yêu nguyện trở về theo Chúa ..!...

Cao Trí Dũng

Sunday, January 1, 2012

NIỀM TIN VỮNG BƯỚC

NIỀM TIN VỮNG BƯỚC
( Ultreya Tiến Lên )

Bạn ơi vững bước theo Thầy
Có Thầy bên cạnh từ đây lo gì
Dẫu đường gian khổ khó đi
Với nhiều sỏi đá mặc thì không sao

Dấn bước theo Thầy lên cao
Ngại ngùng gì nữa gian lao chẳng sờn
Quyết tâm vững bước cao hơn
Trung kiến ta tiến dẫu sờn cứ đi

Cal-vê núi Sọ ngại gì
Theo chân con Chúa có gì khó khăn
Thương Thầy khổ giá vai mang
Xin vâng ! gánh nặng nhẹ nhàng bước đi

Ách Thầy êm ái ngại gì
Vì yêu vì mến sá chi nặng nề
Dâng Chúa hồn xác mọi bề
Hồng phúc Thầy xuống , phủ phê Ơn lành

Lời Chúa suy niệm thực hành
Dẫn đưa cuộc sống noi nhanh gương Thầy
Hướng tâm lên Chúa từng giây
Tháng ngày suy niệm lòng đầy Thánh ân

Hành đạo thương yêu ân cần
Thực hành Bác ái tâm thần yên vui
Sùng đạo hồn ta ngậm ngùi
Học đạo say yêu sướng vui vô cùng

Đồng hành với Mẹ kiên trung
Bên Mẹ Thiên Chúa ta cùng tiến lên

Cao Trí Dũng

Thursday, October 27, 2011

LÊN NÚI GẶP CHÚA

LÊN NÚI GẶP CHÚA

Gặp gở Chúa cuộc đời ta biến đổi
Tầm kiến thức về Thầy đã rõ hơn
Về con người bản thân lẫn tâm hồn
Trở ngại chăng , vì cái tôi tất cả

Mọi ân sủng Chúa ban bị ngăn chặn
Sinh tổn hại đời tâm linh chúng ta
Con là gì đuợc Tình Chúa mặn mà
Ngài yêu thương gọi mời con như vậy

Qua qúa trình xưa nay con đã thấy
Lắm khi hồn khép kín trong cô đơn
Đời dằn vặt lặng lẻ dể giận hờn
Nay khác xa Tình anh em đẹp qúa

Biết chia sẻ cho nhau điều qúi giá
Muốn ở lại tỉnh tâm thêm vài ngày
Để được sống trong trìu mến qúi thay
Của những ngày ấm cúng trên núi Chúa

Các bửa ăn sáng , trưa , chiều tuyệt quá
Được săn sóc tương kính tràn yêu thương
Như phản chiếu bầu khí thiêng Thiên Đường
Lòng cảm xúc bao yêu thương vây tỏa

Con cảm thấy hồn mọi người đẹp cả
Say cảm hóa bao nổi niềm mến yêu
Thấy lòng mình lại ấm áp hơn nhiều
Con kỳ vọng Chúa giúp kẻo vấp ngả

Đọc Palanca cảm xúc thật khó tả
Lệ yêu thương thấm đẳm cả hồn tôi
Tình huynh đệ đẹp đẻ qúa Chúa ơi
Yêu thương nhau như Thầy đã yêu mến

Phúc ta tỉnh huấn ba ngày
Yêu nhau nồng mến ! đẹp thay Tình Thầy !

Cao Trí Dũng

Friday, October 14, 2011

TIẾN LÊN VỀ ĐẠI HỘI

TIẾN LÊN VỀ ĐẠI HỘI

Được mời gọi ta tiến về nhà Chúa
Với Sứ mệnh “Hãy Loan truyền Niềm Vui”
Ôi sung sướng lòng cảm tạ bùi ngùi
Vui Tình Bạn , Say Tình Thầy Chí Thánh

Cầu Thánh Linh , cải hóa ta đức hạnh
Ngài hộ trì Cursilitas chúng con
Đi an bình về đến chốn vuông tròn
Ôi hạnh phúc Cảm tạ Thầy Chí Thánh

Tay nắm tay hợp quần gây sức mạnh
Cùng tiến lên Ultreya Chào nhau
Ôi bằng hữu Tình Bạn đẹp muôn màu
Với Tình Thầy ấm áp ta cảm nhận

Bầu khí thiêng trong Hội Trường Giáo xứ
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam nguyện đường
Nhớ La Vang Mẹ Tổ Quốc Quê Hương
Nơi Trung tâm Hành hương của cả Nước

Cầu Mẹ thương Giáo Hội Việt tiến bước
Thấy Quê Mẹ có Nhân Quyền Tự Do
Dân Tình Việt sống yên vui ấm no
Để yêu thương góp công sức giủ Nước

Bao công sức của Tổ tiên từ trước
Lo Dựng nước giử Nước đẹp ngày nay
Cầu Giáo Hội Việt Nam lớn mỗi ngày
Sống Công bình Đạo đời trọng Chân lý

Cầu Mẹ giúp ngày vui đến hoan hỹ
Nối kết Tình Đoàn kết Palanca
Mạnh Phong Trào vui Tình Bạn chan hòa
Nên nhân chứng Phúc âm hóa Thế giới

Cầu cho Lời Chúa vọng vang
Ra đi Rao giảng Mùa màng bội thu

Cao Trí Dũng

NGÀY VUI HỌP MIỀN

NGÀY VUI HỌP MIỀN
(Michigan 10-15-2011)

Phấn khởi thay về Michigan họp Miền
Ta gặp nhau vui tay bắt mặt mừng
Với quyết tâm lòng dạ nguyện canh tân
Cùng hâm lại biểu đồ Phong trào sống

Buồn vui có với ít nhiều xúc động
Đã lần hồi xảy đến với thời gian
Có quá nhiều thử thách đến dâng tràn
Sống tâm linh cậy trông ta phó thác

Vẫn lời ca của Phong trào ta hát
“Một đời trung kiên phó thác hy sinh
Phụng sự Chúa dấn thân ta trọn tình
Cursilitas cùng khắc ghi lời hứa”

Là chứng nhân ta quyết theo đường Chúa
Hãy vui lên phúc về đây họp miền
Giờ gặp mặt thật vui một cái duyên
Cùng hâm nóng nhiệt độ lòng yêu mến

Vui định kỳ họp miền ta lại đến
Nắm tay nhau nguyện giúp nhau tiến lên
Hứa với nhau vui đến dịp họp miền
Chính nơi đây đã bao lần tuyên hứa

“Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa”
Lời nguyện này ta tái hứa với Thầy
Cứ mỗi dịp họp miền như hôm nay
Nhớ Đoàn viên hứa vào dịp Xuống núi

Con chân thành dâng cuộc đời tự hối
Sống nhờ Mẹ nguyện theo Chúa giảng rao
Theo phương pháp “Phúc âm hóa” Phong trào
Ngày Thứ Tư kiên trung ta cứ tiến

Nguyện cầu dâng hiến một đời
Sống yêu thương, mến mọi người xung quanh

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 4, 2011

BA NGÀY LEO NÚI

BA NGÀY LÊN NÚI

Từ bốn phương Thầy yêu thương mời gọi
"Đến gặp Chúa" ta tìm được Kho Tàng
Trời về chiều tại Giáo Xứ La Vang
Hoàng hôn xuống vào khóa trong thinh lặng

Nơi Trung tâm giờ này thật im vắng
Bầu khi thiêng của tỉnh huấn bao trùm
Tiếng chào thăm với tay bắt mặt mừng
Nhiều bộ mặt coi lạ hơi bở ngở

Giờ khai mạc suy niệm thấy rạng rỡ
Đời mỗi người với Sứ mệnh rỏ ràng
Với bóng đêm đang bủa vây tràn lan
Chừng như đời đang xích lại với Chúa

Với tinh thần vui chia sẻ phục vụ
Các Trợ tá gương sống những chứng nhân
Với thái độ tươi vui và ân cần
Lời ngọt ngào họ chân thành đón tiếp

Các Anh chị niềm nở đến tha thiết
Chẳng phân biệt vì con cái một Cha
Phúc về đây thảy hội ngộ một nhà
Theo chân Thầy Chí Thánh ta leo núi

Trước Thánh Thể lòng ăn năn tự hối
Dâng lên Thầy niềm tâm sự bồi hồi
Mắt nhòa lệ khóc hối tội Thầy ôi
Xin tha thứ mọi lổi lầm quá khứ

Ba ngày vui tỉnh huấn mới vừa đó
Giờ chia tay giả biệt thật bùi ngùi
Tay ôm choàng với bịn rịn buồn vui
Tạm biệt nhé hẹn Họp Miền gặp lại

Trở về gieo hạt ra đồng
Mong Mùa thu hoạch muôn lòng sướng vui

Cao Trí Dũng

Thursday, October 22, 2009

ULTREYA KIỀNG BA CHÂN CỦNG CỐ

ULTREYA KIỀNG BA CHÂN CỦNG CỐ

-Kỷ niệm Kỳ Họp Miền V. Mỹ - Mễ - Việt
Hammond , INDIANA 10/16 -17/09 -

Đến với nhau chúng ta đến với Chúa
Ultreya cuối tuần qúi biết bao
Từ bốn phương tụ về vui chừng nào
Tay bắt mặt mừngTình Huynh đệ chan chứa

Nguyện theo Thầy ta quyết tâm thề hứa
Vâng Thánh ý đi Rao truyền Niềm vui
Mùa thu hoạch lúa chín vàng bùi ngùi
Ta hân hoan thu được nhiều hoa trái

Hãy tiếp tục vâng lời Thầy thả lưới
Ra quân ngay chớ lắng lo chần chờ
Nhớ Ba ngày leo núi trọn ước mơ
Ta kỳ vọng vào Ơn Thầy Chí Thánh

Nguyện kiên trì từ đây ta thăng tiến
Mỗi hằng năm họp Miền hãy tụ về
Với cảm nghiệm có được lòng thỏa thuê
Mang chia sẻ từ quá trình thu hoạch

Ta ngồi lại vui chia sẻ sinh hoạt
Vui tâm tình huynh đệ lòng nở hoa
Lưu luyến thay tình bạn ngày về nhà
Lời giả từ quyện Tình Chúa nồng ấm

Về Cộng Đoàn mà lòng mãi vương vấn
Làm sao đây với Sứ mệnh Thầy trao
Cầu Thánh linh giúp phối trí Phong trào
Với tình thân nắm tay nhau cùng tiến

Họp nhóm nhỏ tình thân hữu tận hiến
Đến với nhau bằng Tình Chúa thòm thèm
Tay nắm Chúa , tay kia nắm anh em
Kiềng Ba Chân nguyện với Thầy củng cố

Cao Trí Dũng

Monday, June 8, 2009

PHÚC ÂM HÓA HÔM NAY

PHÚC ÂM HÓA HÔM NAY

Gặp nhau đây với biết bao kỷ niệm
Grand Rapids nối kết tình thân thương
Khóa Hội Thảo Phúc Âm Hóa Môi Trường *
Siết chặt tay với nụ cười thương mến

Ôn chuyện xưa nhớ ba ngày Tỉnh huấn
Với ít nhiều cảm nghiệm đến với nhau
Cùng chia sẻ buồn vui hoặc âu sầu
Các sinh hoạt Nhóm thân hữu , Lãnh Đạo

Đặc biệt nhất ba ngày vui lên núi
Với kinh qua sinh hoạt hậu Cursillo
Với nhiệt độ lên xuống của biểu đồ
Vào ngày dài Thứ tư tại Giáo phận

Rồi kinh nghiệm của một người Bảo trợ
Có đi cùng có hướng dẫn cho nhau
Sống Hành đạo cùng Dự Lề , nguyện cầu
Vui gặp gở trong những kỳ Hội Nhóm

Chỉ vài ngày Hội Thảo Phúc âm hóa
Đến với nhau trong Tình bạn Phong Trào
Vui Môi Trường thấy mạnh mà biết bao
Cùng hân hoan trong đàn ca tiếng hát

Hát với nhau những bài ca tươi mát
Với nội dung nồng thắm tình mến thương
Cùng ý hướng Phúc âm hóa môi trường
Để Lời Chúa vọng vang khắp Thế giới

Nghe Lời Chúa ra đi không nghỉ ngợi
Đến với nhau ở khắp các môi trường
Ta lên đường Rao Niềm vui Tình Thương
Để ta sống Tin Mừng…Phúc Âm Hóa

Cao Trí Dũng
* Cursillo Evangelization Workshop ( CEW )
__________________

Tuesday, February 10, 2009

HOÀI VỌNG PHÚC ÂM HÓA

HOÀI VỌNG PHÚC ÂM HÓA
( Tình Thơ Cursillo )

Đêm Charlot một đêm vui quên ngủ
Từ bốn phương sum họp vui trở về
Mừng gặp mặt chào đón nhau vui ghê
Về Charlot dự Khóa Phúc âm hóa

Hôm chia tay xem film Đại Hội Mỹ
Nhiều trò múa …vui đến giọt lệ rơi
Của nhiều Nước nhiều màn vũ tươi cười
Tay trong tay hát di hành sinh động

Ngày đại hội thấy dồi dào sức sống
Vui Phong trào họp mặt đông thành viên
Về nhận thêm sức thiêng từ mọi miền
Để thể hiện Lời Thầy đi Rao giảng

Sứ mệnh ta hãy chăm lo đồng áng
Thành thợ gặt thành thạo và rành nghề
Lúa chín vàng được mùa ta phủ phê
Vui phơi phóng cho thu cả vào lẫm

Ta hoan vui Phúc âm hóa yên ấm
Tài thân quen vui kết nhóm Môi trường
Phúc âm hóa mà Phong trào chủ trương
Đúng đường hướng cứ Dô ta mà tiến

Ôi hạnh phúc sống hành lờI của Chúa
Hãy ra đi ta Rao truyền niềm vui
Mừng Lời Chúa được đón nhân bùi ngùi
Vui sứ mệnh Ngôn sứ Thầy tryền dạy …

Cao Trí Dũng