Showing posts with label THƠ CÁC THÁNH. Show all posts
Showing posts with label THƠ CÁC THÁNH. Show all posts

Monday, September 25, 2017

CHÚA GỌI THÁNH MATTHẺO

CHÚA  GỌI  THÁNH  MATTHÊO

Đang bận bịu tiền nong thu thuế
Thử đặt mình vào vai vế Matthẻu
Chúa Giêsu đang nhìn thẳng vào Ông
Như Người mà thiên hạ đề cập đến

Ngài xuất thân từ thôn Nazaret
Người ta đồn rằng Ngài đã chửa lành
Nhiều bệnh tật ngay cả khi mới sanh
Cũng lại Ngài Rao giảng về Thiên Chúa

Chính Ngài đã làm nhiều kỳ lạ quá
Mà xưa nay chưa Tiên tri nào làm
Nghe vậy rồi chính ta cũng thấy ham
“Kẻ cùi được lành ,người mù thấy được

Người điế́c lại nghe ,kẻ chết sống lại”
Ngài còn trừ cả qủi dữ nữa kia
Nghe vậy rồi tôi muốn đi theo Ngài
“ Hãy theo Ta”Sau khi Chúa phán bảo

Không  do dự , Ông bỏ lại tất cả
Từ sổ sách,và tất cả bạc tiển
Mà Ông thu thuế,đứng phắt dậy liền
Và đi theo Thầy Giêsu lậ̣p tức

Ngài đưa tay quàng lấy...Ông hạnh phúc
Mắt Ông ràn rụa nhỏ lệ vui mừng
Theo từng bước thấy nhẹ nhỏm trên lưng
Vui mừng nhất cuộc đời Ông hôm đó

Lòng uẩn khúc của Matthêu thấy rỏ...
Có  nhiều lúc ta cảm nhận trong đời
Là những khi cảm nghiệm Chúa... Ngài ơi
Đúng những lúc buồn vui trong cuộc sống

Hãy tỉnh táo để tâm hồn sinh động
Nghe tiếng Chúa mời gọi bạn ngày đêm
“Hãy theo Thầy”như với Thánh Matthêu
Ngài muốn ta nên Tông đồ Nước Chúa

Xin cho con gặp ánh mắt của Chúa
Khi Ngài thương ưu ái gọi con theo ...
          
            Hướng Thiện CTD 
  

Sunday, November 6, 2016

LỄ K ÍNH CÁC THÁNH

                LỄ  KÍNH  CÁC  THÁNH

Họ là ai ? tất cả Thánh Nam Nữ
Là Đoàn người... ta không thề tài nào
Đếm nổi...thuộc mọi chi tộc trời cao
Gồm mọi nước và hết mọi ngôn ngữ

Các Ngài cùng với Mẹ  diện kiến Chúa
Cùng các Thiên Thần hát mừng Chúc khen
Ngợi ca Chúa , tận hưởng Phúc cao Thiên
Nơi cỏi Phúc trên Thiên Đàng bất diệt

Sau khi phải... qua thử thách da diết
Đầy khốn cùng trong đau khổ gian lao
Khi đang sống đời lữ hành thủa nào
Lìa thế gian Họ được Chúa  tẩy sạch

Trong Máu Con Chiên…giờ hiển hách
Xưa kia các Ngài yếu đuối như ta
Bị sa ngã , bị lôi cuốn đường tà
Nhưng các Ngài đã dốc tâm hối cải

Vào sự tha thứ bao dung …không ngại
Họ kiên tâm quyết theo Chúa đến cùng
Mặc gian lao và thử thách gian truân
Không ngó lui nhưng hướng tâm theo Chúa

Các Ngài biết Tình xót thương muôn thủa
Của Tình Chúa hằng yêu thương loài người
Chúa Quyền Uy xót thương đời lắm thôi
Hiến Chương Nước Trời Các Ngài nguyện tuân giử

Đi theo Chúa suốt một đời lử thứ
Với tâm hồn nghèo khó  sống hiền lành
Muốn nên công chính kiên tâm tiến nhanh
Theo đường hẹp đương gian lao thử thách

Bị bách hại tin yêu.như bàn thạch
Dâng lên Chúa mọi thử thách sá gì
Bám chân Ngài phó thác ... còn ngại chi
Sống mến thương yêu mọi người đồng loại

Mọi sự thế tín thác... Chúa thương đoái
Khỏi lo toan sống chết hưởng Ngai vàng
Khi đã yêu ...  sống thanh thản bình an
Gương các Thánh... thẳng tiến lên các bạn


                    Hướng Thiện

Tuesday, November 1, 2016

LỄ K ÍNH CÁC THÁNH

                LỄ  K ÍNH  CÁC  THÁNH

Họ là ai ? tất cả Thánh Nam Nữ
Là Đoàn người... ta không thề tài nào
Đếm nổi...thuộc mọi chi tộc trời cao
Gồm mọi nước và hết mọi ngôn ngữ

Các Ngài cùng với Mẹ  diện kiến Chúa
Cùng các Thiên Thần hát mừng Chúc khen
Ngợi ca Chúa , tận hưởng Phúc cao Thiên
Nơi cỏi Phúc trên Thiên Đàng bất diệt

Sau khi phải... qua thử thách da diết
Đầy khốn cùng trong đau khổ gian lao
Khi đang sống đời lữ hành thủa nào
Lìa thế gian Họ được Chúa  tẩy sạch

Trong Máu Con Chiên…giờ hiển hách
Xưa kia các Ngài yếu đuối như ta
Bị sa ngã , bị lôi cuốn đường tà
Nhưng các Ngài đã dốc tâm hối cải

Vào sự tha thứ bao dung …không ngại
Họ kiên tâm quyết theo Chúa đến cùng
Mặc gian lao và thử thách gian truân
Không ngó lui nhưng hướng tâm theo Chúa

Các Ngài biết Tình xót thương muôn thủa
Của Tình Chúa hằng yêu thương loài người
Chúa Quyền Uy xót thương đời lắm thôi
Hiến Chương Nước Trời Các Ngài nguyện tuân giử

Đi theo Chúa suốt một đời lử thứ
Với tâm hồn nghèo khó  sống hiền lành
Muốn nên công chính kiên tâm tiến nhanh
Theo đường hẹp đương gian lao thử thách

Bị bách hại tin yêu.như bàn thạch
Dâng lên Chúa dẫu sống chết sá gì
Bám chân Ngài phó thác Chúa... ngại chi
Sống mến thương mọi người yêu đồng loại

Mọi sự thế tín thác... Chúa thương đoái
Khỏi lo toan sống chết có là gì
Khi đã yêu ... ngại ngùng nứa làm chi
Gương các Thánh Chúa xót thương các bạn


                    Hướng Thiện

Monday, March 21, 2016

THÂN PHỤ CHÚA GIÊSU

               THÂN  PHỤ  CHÚA  GIÊSU

Thánh Giu-se người Cha nuôi của Chúa
Là Hôn Phu của Mẹ Ma-ri-a
Mẹ đã có thai ...trước khi chung nhà
Sống với nhau trong miền Nazareth              

Do Thánh Linh Ngôi Ba về vụ việc
Giuse công chính ...Ông định bỏ nhà
Không tố cáo... ra đi cách kín đáo
Nhưng Sứ Thần báo mộng tỏ ý Cha

“Hãy rước Maria về ...Giuse đừng sợ”
Thức giấc dậy ...lặng lẽ như mọi ngày  
Ngay đâu đó Thiên Sứ thu xếp đẹp      
Giu-se vui vẻ  đón Mẹ về nhà

Hợp tình ý đúng chương trình của Cha
Một Gia trưởng với hình ảnh hiền hòa
Không biết gì là đam mê tuổi trẻ
Luôn có lời từ tốn với Maria

Không bao giờ cáu kỉnh tra hỏi gì
Giu-se vâng theo ý Cha chóng vánh
Quyết liệt dứt khoát hợp tác rất mạnh
Ông đọc  ý Cha... tức tốc thực thi   
                         
Ngài  tuân phục Ý Cha  đến chi li
Ông được gọi... người Công chính là vì
Thánh ý Cha trong tâm Ngài tàng ẩn
Ngài thuần phục vui thương thảo ý Chúa

Ta bàn cải về Phép lạ nhãn tiền
Để mà mạc cả trước khi hành động chăng
Thánh Giuse gương tuyệt vời tuân phục
Cứ vâng phục hành động lòng bình an

Thánh ý Cha sống hài hòa công chính
Gương Giuse nguyện cầu trong lặng thinh
Hồn chứa chan yên vui và hòa bình
Sống tuân phục hành động theo Thánh ý

             Giu-se khiêm hạ tuyệt vời
Nguyến cầu – Lao động rạng ngời Danh Cha 


                  Hướng Thiện CTD 

Sunday, January 10, 2016

HỒN THƠ NGÂY CỦA THÁNH THERESE


HỒN  THƠ  NGÂY CỦA  THÁNH THERESE

Têrêxa hồn thơ ngây bé nhỏ
Chị đã sống đời tâm nguỵện tuyệt vời
Chị chiếm trọn com tim Chúa Chị ơi
Tiếng nhỏ bé nhưng qúa ư vĩ đại

Đường nên Thánh bé nhỏ mà không phải
Nhỏ nhưng mà qúa vĩ đại... khó theo
Nhiều Vị Thánh muốn cố gắng bơi chèo
Theo con đường nên Thánh Chị không được 

Lòng Chị Thánh mến Chúa rất tốt phước
Chị không hề chối từ Chúa điều chi
Chị phó thác hết cho Chúa những gì
Muốn giao Chúa điều hành hết mọi sự

Sống cho Chúa dứt khoát không do dự
Chị ví mình như trẻ trong lòng Cha
Yêu mến Chúa  thiết tha và đậm đà
Chi ̣ dâng mình cho Cha Ngài ̣định đoạt

Hết mọi việc... lớn nhỏ trong sinh hoạt
Chị dâng tiến cho Thiên Chúa Trời cao
Chi sống thế ! đẹp lòng Cha dường nào
Chúa yêu Chị gọi Hiền thê qúi mến

Ngài gọi Chị “Hoa Hồng nhỏ Vinh hiễn”
Nói lên lòng mến cùa Ngài với hiền thê
Phần mọn Chị mến Chúa với nguyện thề
Chị làm hết mói sự ...vì Yêu mến

Lòng mến Chí Thánh Tim Chị thể hiện
Sống khiêm nhu Chị từ tốn vui tươi
Khuôn mặt Chị như hoa nở nụ cười
Lòng thơ ngây của Chị luôn tươi mát

Bị bạo bệnh vui tươi trong kinh hạt
Chị yên vui trong tình Chúa yêu thương
Con đường hẹp lắm gian khổ đoạn trường
Chi  vui  vẻ  tiến  dâng  Cha ...tất  cả

Con Đường nhỏ Thánh Thiện lắm Chị ạ
Xin Giú́p em học gương Chị thăng hoa
                                          Mai sau trên cỏi Thiên tòa
Chung Lời Ca tụng chan hòa yêu thương

                                                    Hướng Thiện CTD

Tuesday, October 6, 2015

MỪNG LỄ THÁNH THÉRÈSE


MỪNG  LỄ  THÁNH  THÉRÈSE


Ôi tuyệt vời ! Đường Thơ ấu Nhân đức 
Con Đường nhỏ  nhưng rộng lớn  thênh thang
Đường phó thác nhỏ thó không rộn ràng
Nhưng qúa ư... là siêu nhiên sâu thẳm

Đườnh Nhân đức thơ ngây mà Truyền cảm
Tuy nhỏ bé thế mà lại cao siêu
Coi nhỏ bé nhưng lớn lao  thật nhiều
Đường nên Thánh Thơ ngây mà vĩ đại

Bao thử thách trong đời Chị không  ngại
Vì tin yêu không thoái thác điều gì
Với Thiên Chúa Chị không từ nan chi
Noi gương Mẹ Chị luôn Vâng Thánh ý

Cuộc đời Chị luôn kiên trinh liên lỷ
Sống  dịu dàng nhỏ thó  trong lặng yên
Têrêxa luôn khiêm nhu dịu hiền 
Chị hiến thân hoàn toàn nguyện phó thác

Tâm hồn Chị luôn khiêm nhu hoan lạc
Hết mọi sự Chị hiến Dâng lên Cha
Tâm sự Chị với Chúa rất mặn mà
Cuộc sống Chị luôn chứa chan Tình Chúa

Tê-rê-xa nhỏ... cái tên Chị hay qúa
Lòng ngây thơ ,nhỏ thó gọi đúng rồi
Đường nên Thánh lại vĩ đại lắm thôi
Vì thế Chị được.. phong Thánh Tiến Sĩ

Cả Triều Thần và Giáo Hội hoan hỹ
Tê-rê-xa quyền cao trọng đất trời
Tiếng tăm Chị được biết khắp mọi nơi
Giáo Hội thấy Đường nên Thánh tuyệt hão

Thánh Bổn mạng của các xứ Truyền giáo
Đường nên Thánh qúa vĩ đại Chị ơi
Chị̣ xuất chúng cao thiêng lắm trên đời
Em rất đổi hãnh diện mừng Chị Thánh...

                    Hướng Thiện

Sunday, October 4, 2015

THIÊN THẦN HỘ THỦ


           THIÊN  THẦN  HỘ THỦ
                    Oct 02 2015
Trong Kinh Thánh Thiên Thần ̣được đề cập
Hơn ba trăm lần... chứ không phải ít đâu
Nhiều  người đã biết  Thiên Thần nhiệm mầu
Nhưng chúng ta hầu hết chẳng ý kiến

Ngài Ân nhân Sứ giả Chúa gởi đến
Để  gìn giử canh chừng ta đêm ngày
Ôi mỗi chúng ta qúa may mắn thay
Có Thiên Sứ trọn một đời canh giử

Nơi lưu đày cỏi trần đời lử thứ
Không có ai hơn Thiên Sứ cạnh kề
Đi nơi đâu Thần Sứ luôn cạnh bên
Luôn bênh đở và ngày đêm gìn giử

Nhờ có Ngài luôn săn sóc ý tứ
Giúp chúng ta được sống trong bình yên
Có hiểm nguy hay gian nan Ngài liền
Ra tay ngay cản ngăn và che chở

Thần Hộ thủ với Sứ mệnh bênh đở
Ta yên chí chẳng sơ cái nổi gì
Ngài canh chừng chúng ta còn lo chi
Hãy tin yêu vào Thiên Thần bản mệnh

Các Ngài là đặc ̉phái viên tuân lệnh
Của Thiên Chúa sai đến cho chúng ta
Như lính gác ...các Ngài không rời xa
Mình đi đâu ở đâu luôn hiện diện

Xung quanh ta bạn hãy nhìn cho kỷ
Có ma qủy và Thiên Thần ẩn mình
Thiên Sứ Chúa độ trì dẹp qủi tinh
Giúp chúng ta chiến đấu cho vững mạnh

Bọn ma qủi, lũ thâm độc trời đánh
Luôn cám dổ lôi cuốn hại chúng ta
Chúng không thôi lôi ta theo đường tà
Nhờ Thiên Thần bản mệnh luôn nâng đở

Có Thiên Thần Bản mệnh ta hớn hỡ
Đời lữ hành ta kiên cường tiến lên
Nhờ có Ngài ta kiên trung vững bền
Theo đường sáng về Quê Trời bất diệt...

                                                     Cao Trí Dũng

Wednesday, March 18, 2015

THÁNH GIUSE SỐNG NIỀM TIN

THÁNH  GIUSE  SỐNG  NIỀM  TIN

Thánh Giuse ! trước tiên Mẫu gương sống
Cho ta thấy về Niềm Tin... của Ngài
Trong thái độ phó thác hết vào Ai...
Ôi trường học Nazareth qúi hóa

Sống Xin vâng Thánh ý nơi Thánh Cả
Một tinh thần vững chắc của Niềm Tin
Ngài phó dâng Thiên Chúa mọi ý tình
Theo Quan phòng của Thiên Chúa hết thảy

Sống Tuân phục Ngài khiêm tốn ta thấy
Một mẫu gương thinh lặng trong âm thầm
Nazareth gương Gia trưởng uyên thâm
Sống khiêm nhu tự hạ không phẩm trật

Gương sáng người Gia trưởng tuyệt vời nhất
Luôn tôn trọng yêu mến ý Chúa Trời
Thánh Giuse đời Phục vụ đẹp ơi ...!
Một chứng tá gia trưởng tuyệt vời thật

Ngài khiêm nhu cầu nguyện tuyệt vời nhất
Sống kết hợp với lao động chân tay
Luôn tôn trọng Thánh ý Chúa đêm ngày
Sống chứng tá trong gia đình  đẹp thật

Ngài mẫu gương cho nhân thế chu tất
Về phong cách sống Phục vụ nhất Ngài
Là Tín hữu học gương này hơn ai
Về Niềm Tin phó thàc theo Thánh ý

Làm Bổn Mạng Giáo Hội thật chí lý
Các Gia Trưởng nên theo tấm gương Ngài
Cầu Ngài giúp sống khiêm hạ ai ơi
Vui ứng xử tốt đẹp cùng đồng loại

Xin cùng Ngài luôn hộ trì thương đoái
Giúp chúng ta sống phục vụ tha nhân
Hoàn thành trách vụ lao động ân cần
Sống hài hòa hoàn thành đời Gia trưởng

                   Cao Trí Dũng

Monday, January 26, 2015

MỘT CÚ NGÃ NGỰA


 

                 MỘT  CÚ  NGà NGỰA 


Cú ngã ngựa  làm phân đôi cuộc sống

Hai hình ảnh trong chân dung Phaolô
Một câu hỏi tại sao ? đẹp điểm tô
Ngồi mình ngựa vất lao theo đường Chúa 

Đó giải đáp cho Tín hữu ta đó
Thấy Ơn gọi của Chúa thật lạ lùng
Từ một Saolô biệt phái nhiệt thành
Đang lùng bắt những người Ki-tô hữu 

Ơn trở lại trên đường bắt đạo Chúa
Ông tham gia giết chết Stêphanô
Trờ nên nhân chứng vĩ đại Phao-lô
Được Ơn trở lại qua cú ngã ngựa 

Vì cuộc sống Nước Trời Chúa chọn lựa
Phao-lô sống chết cho Đức Kitô
Bôn ba vì Nước Trời được điểm tô
Muôn nét đẹp của Phaolô mãi mãi 

“Ai  tách ta khỏi Tình Chúa hiện tại
Phải chăng là bắt bớ với gian truân
Hay gươm giáo nguy hiểm và trần truồng
Không, tuyệt đối không gì tách ta được 

Ra khỏi Tình yêu trong Kitô Thiên Chúa”
Cú ngã ngựa một dấu ấn không phai
Nhưng đậm nét nhờ ánh sáng tỏa ra
Từ đó trở đi chỉ có Chúa đáng kề 

Ngài trở thành người Kitô Môn đệ
Tình huynh đệ thực sự giửa mọi người
Vì anh em hết thảy là một thôi
Người trở thành Vị rao giảng hùng biện 

Ngài phải vượt qua hành trình nguy hiểm
Trong sa mạc cho chí ngoài biển khơi
Không hổ thẹn làm chứng nhân Nước Trời
Dẫu bị tù tội ... phải bị xiềng xích 

Ngài luôn sống trung kiên và tin tưởng
Không gì làm sứt mẻ niềm tin Ngài
Ngài nhiệt thành đến thao thức giảng rao
“Khốn thân tôi ...nếu tôi không rao giảng”...
 
                                                          Hướng Thiện

Monday, November 17, 2014

MỪNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO


          MỪNG  CHỨNG  NHÂN  TỬ  ĐẠO

 

Mừng các Thánh kiên cường Tử đạo

Hãnh diện thay nhân chứng hào hùng
Dẫu phải chịu gươm giáo đao cung
Nào xiềng xích , đầu rơi ...máu chảy 

Những cực hình khổn khổ  đến mấy
Các Ngài nên gương sáng kiên trung
Đã theo Chúa hãy theo đến cùng
Còn ngày nay quá nhiều bạo lực 

Việc cấm đạo có khác hình thức
Khái niệm chết vì đạo rộng hơn
Chết tử đạo ta không căm hờn
Vì công bình chính nghĩa Sự thật 

Chết vì hổ trợ  người bị áp bức
Tức bảo vệ con đường Tin Mừng
Sống Chân lý như Chúa đã từng
Vì yêu thương con người đồng loại 

Chúa tấm gương Tử đạo hiện đại
Đón cái chết chỉ vì thương yêu
Người xót thương nhân loại rất nhiều
Chúa  tấm gương Tử đạo cao cả 

Giúp các Ngài  nên mạnh bạo lạ
Nguyện sống chết bảo vệ Đức Tin
Mặc khốn nguy đủ loại nhục hình
Mặc chết chóc bảo vệ công lý 

Thánh giá Chúa phần rổi kỳ vỹ
Thương nhân thế cứu rối loài người
Chết khổ hình vì tình Chúa yêu
Tận cùng yêu hiến tế chịu chết 

Xin Tiền nhân Tử Đạo dũng liệt
Giúp ta sống thể hiện Niềm Tin
Bẳng cuộc sống dấu chịu cực hình
Đề bão vệ Chân lý của Chúa 

Chết Tử Đạo sẽ sống muôn thủa
Theo Tiền nhân bảo vệ Niềm tin
Có đáng chi gian khồ cực hình
Về chung hưởng Vinh Phúc bất diệt
 

               Cao Trí Dũng

Saturday, November 15, 2014

MỪNG VINH PHÚC TỬ ĐẠO


               MỪNG  VINH  PHÚC  TỬ  ĐẠO
 

Ta hân hoan mừng các Thánh Tử đạo
Vẽ vang thay cho Dân Việt chúng ta
Làm Vinh quang cho Giáo Hội Quê nhà
Là Niềm vui tự hào cùng Thế giới 

Mừng ngày Lễ các Thánh ta mong đợi
Lòng kính phục chí khí thiêng kiên trung
Mừng các Vị Phúc Tử đạo Anh hùng
Bất chấp hết mọi khổ hình lăng nhục 

Nhớ các Thánh chịu chết ta cảm phục
Với biết bao nhục mạ và khổ hình
Bọn lý hình chúng hành quyết thật kinh
Kềm nung lửa kẹp sâu vào da thịt 

Xì xèo khói mỡ cháy... qúa cảm kích !
Còn cắt xẻo từng miếng thịt thấy kinh
Đau đớn lắm ! nhưng các Vị nín thinh
“Nhờ Niềm tin”với siêu nhiên Sức mạnh  

Với tình mến vững vàng lòng đạo hạnh
Các Ngài chịu... cho đến chết mới thôi
Còn nhiều lắm đủ cực hình cả rồi
Bắt bỏ vạc ...nước đun sôi chẳng sợ 

Mặc cực hình bị hành xữ đủ thứ
Nào phân thây , xè xảc cũng chẳng nao
Rồi cắt cổ̉ , treo đầu như thế nào
                                       Làm tùng xèo các Ngài vẫn bình thản  

                                       Sức chịu đựng của các Đấng vô hạn
                                       Không cách gì lay chuyển được các Ngài
                                       Nhờ Thánh Linh ban sức mạnh chứ ai
                                       Miễn ra sao nguyện được phúc Tử Đạo 

Hỡi Tiền nhân cầu giúp ta mạnh bạo
Trước thử thách được kiên cường hy sinh
Sống chết vẫn can đảm  trước nhục hỉnh
Nguyện theo gương các Tiền nhân anh dũng 

Chết Tử Đạo ! ôi hạnh phúc qúi thay
Về Nước Trời hưởng Nhan Chúa mỗi ngày
Cùng chư Thánh không ngớt lời Chúc tụng
Thánh ! chư Thánh ! Chúa Ba Ngôi cực Thánh
 
                                                              Cao Trí Dũng

Thursday, November 6, 2014

MỪNG ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM


MỪNG   ANH  HÙNG  TỬ  ĐẠO  VIỆT  NAM
 

Sống hay chết chẳng ai tách ta được
Khỏi Tình Chúa hằng yêu thương chúng ta
Tình yêu Ngài với ta không nhạt nhòa
Không chia lìa được ta xa Tình Chúa 

Ngài thương ta hằng giúp ta cải qúa
Lo làm lành và lánh dữ mỗi ngày
Tình yêu Người thánh hóa ta Phúc thay
Ban sức mạnh chống đợ̉ mọi thách đố 

Các Ngài  kiên cường chiến thắng gian khô
Dù gông cùm với đòn vọt đớn đau
Rồi kềm kẹp gương giáo và chặt đầu
Như đàn cừu bị sát sinh xẻ thịt 

Bao khổ hình vẫn bình thản thinh thít
Vì theo  Chúa dù phải bị giết đi
Mặc gươm giáo kềm kẹp chẳng ngại gì
Miễn làm sao chiếm hữu được Thiên Chúa 

Muốn  theo Ngài  phải từ bỏ tiền của
Bỏ chính mình,vác Thánh giá mà theo
Dầu gai nhọn lắm sỏi đá thế nào
Nguyện hy sinh hiến thân mình vì mến 

Sống vì Chúa gương Tử đạo dâng hiến
Như con ngoan tiến bước theo Cha mình
Như môn đệ  với Thiên Chúa Cứu tinh
Gương Tiền nhân Việt Nam chết Tử Đạo 

Chúa Thánh Linh ban  cho Ơn mạnh bạo
Giúp các Ngài kiên trung với niềm tin
Các Ngài đã yêu mến Chúa chí  tình
Giửa dòng đời với phong ba bảo táp 

Đời lữ hành lắm nhiêu khê phức tạp
Hãy trông cậy và tin yêu Chúa luôn
Ta tự hối luôn trở về suối nguồn
Con Tim Cha hằng dâng Tình yêu mến..!
 

                 Cao Trí Dũng

Thursday, October 9, 2014

NGÂY THƠ YÊU MẾN CHÚA


                 NGÂY  THƠ  YÊU  MẾN  CHÚA

                   ( Kính Nữ Thánh Têrêxa Hài Đồng  )
 

Đơn sơ nhỏ bé nhất có ai

Tuyệt vời đức hạnh Chị qủa tài
Tê-rê-xa hồng nhỏ của Thiên Chúa
Hồng mến thân thương nhất của Ngài 

Giản dị hồn nhiên lắm Chị ơi
Trung trinh Thanh tịnh dâng Chúa Trời
Giêsu lòng Chúa yêu nhất Chị
Hồng nhỏ yêu mến đẹp xinh tươi  

Sống theo Lời dạy đẹp  ý Ngài
Chị không chối từ Chúa gọi mời
Dù là một điều nhỏ bé nhất
Chị nguyện phó thác Chúa một đời 

Hồn nhiên chơn chất Chị cao ngơi

Xin hái Hoa Hồng Vườn Nước Trời
Thả xuống cho em say thưởng thức
Hồng Mến của Chị rất tuyệt vời 

Tê-rê-xa Hồng Mến đẹp thắm tươi
Yêu  mến tim Chị đẹp ý Trời
Xin Chị cho em hồn bé nhỏ
Ngây Thơ mến Chúa..giống Chị ơi  

Lòng mến Tim Chị rất tuyệt vời
Con đường nên Thánh bé nhỏ ơi

Em yêu... em mến... theo Đường ấy

Phó thác hồn xác dâng Chúa Trời...! 
 

                Cao Trí Dũng

 

 

Friday, October 3, 2014

TÊRÊXA SỐNG THƠ ẤU


                     TÊRÊXA  SỐNG  THƠ  ẤU

 

Đường Bé mọn Têrêxa Thơ ấu

Ấu thơ  thế mà Vĩ đại cao sang
Vui Mến yêu Ôi Tình Cha dịu dàng
Trọn một đời yêu thương trong Tình mến 

Sống vì yêu cả một đời dâng hiến
Chị không hề từ chối Chúa điều gì
Nhưng lòng dạ yêu mến Thầy lâm li
Chị thơ ngây theo con đường bé mọn 

Têrêxa ! Chúa yêu thương mời đón
Ngài gọi Chị “Hoa Hồng nhỏ”mến thương
Chị kiên trinh sống bé nhỏ theo đường
Lòng khiêm nhu với ngây ngô thơ dại  

Đường nên Thánh Bé mọn nhưng vĩ đại
Chị sống chết vì Tình mến yêu Thầy
Chị phó thác hồn xác lòng ngô ngây
Sống một đời chan hòa trong Tình mến 

Mỗi phút giây Chị hằng luôn dâng tiến
Lên Thầy yêu cả hơi thở của mình
Trót một đời Chị luôn mãi trung trinh
Sống vì yêu mến yêu Chúa trọn hão 

Cũng vì yêu với tâm tư sáng tạo
Trông cậy Chúa Chị đánh bạo hy sinh
Dù bệnh tật ê ẩm toàn thân mình
Chị lãnh nhận với tâm tình phó thác 

Đến tột độ lòng khiêm nhu mộc mạc
Chị dâng Chúa trót thân xác linh hồn
Vì mến Ngài với hết dạ kính tôn
Con Tim Chị bừng lên lửa yêu mến 

Là con em hậu duệ hãy cùng đến
Kính yêu Chị trong cuộc sống chúng ta

Noi gương Chị mến yêu Chúa mặn mà

Ước một đời sống ngây thơ mộc mạc 

Chúc tụng Chúa bằng lời Thơ câu hát
Yêu mộc mạc tập khiêm nhu một đời
Têrêxa lòng mến Chị không ngơi
Em kính yêu “ Hoa Hồng nhỏ”của Chúa

 
                                                         Cao Trí Dũng