Wednesday, April 30, 2014

    ĐẢNG  CỘNG  SẢN  ĂN  CƯỚP
   (Biểu Tình 4-29-2014 tai Sàigòn) 

Đảng Cộng Sản là đoàn quân ăn cướp
Ta hoan hô Tình yêu Nước Chị em
Đá đảo Đảng Cộng , một lũ ăn tham
Bán đất biển của ta , bọn bán Nước 

Ôi kiên cường Phụ nữ Việt tốt phước
Chị em những người con yêu Nước ta
Là con cháu của Trưng Triệu Quê nhà
Bất chấp mọi đòn vọt chúng đánh đạp 

Chị em bị ...bọn chúng nó trấn áp
Miệng vẫn hô to “quân ăn cướp bay
Đá đảo chuyên chính ám hại... khốn thay
Cộng sản bay giải phóng gì ...ăn cướp 

Đá đảo Cộng sản đồ quân bạc phước
Cướp nhà , đất đai của Dân tộc ta
Đảng Cộng sản ác độc hơn qủi ma
Lớn cướp lớn , nhỏ cướp nhỏ , đồ qủi 

Chị em la ó thấm sâu vào xương tủy
Bế mặt qúa ! quân Đảng cướp bọn bay
Sao không biết quyền lợi Dân tộc này
Mà chỉ lo ăn cướp và phản Quốc 

Vùng lên đi ! hỡi toàn thể Dân tộc
Gương Chị em ngày hâm chín tháng tư
Họ anh hùng , lòng uắt hẹn kiên cường
Xứng đáng cháu con “ Trưng –Triệu nòi giống” 

Gương Chị em ! Vùng lên dù chết sống
Ta đồng loạt Đứng lên, tuôn Xuống đường
Hỡi Thanh niên ! gương Chị em kiên cường
Nối Vòng tay ! cùng Dân oan cứu Nước ... 

        Vùng lên giới trẻ thanh niên
Cứu Dân cứu Nước Ba Miền cùng nhau        

                    Cao Trí Dũng

Monday, April 28, 2014

THÁNG HOA DÂNG MẸ


      THÁNG  HOA  DÂNG  MẸ 

Tháng hoa về , Em ơi mình còn nhớ
Hồi thơ ấu trang trí Mẹ ngai tòa
Bọn chúng mình đi khắp tìm hái hoa
Ra đồng hoang ,leo đồi , theo vách đá 

Hoa thiên nhiên…đẹp hương sắc hoang dã
Mình nhanh tay hái hoa đẹp mang về
Kết tòa Mẹ ,còn ra dành tung hoa
Đẹp Ngai tòa hoa nến trông lộng lẫy 

Tình Mẹ thương , Ôi cao vời lắm đấy
Mình ngây ngất về Tình Mẹ thương ta
Tình Mẹ yêu qúa ư là mặn mà
Phận con cái biết lấy gì đền đáp 

Tình Mẫu Tử như hương hoa ngào ngạt
Mẹ thấu hềt Tình con cái chúng mình
Bé chí lớn nguyện với Mẹ trung trinh
Sống bên Mẹ …với tâm tình cảm mến 

Mẹ hiền ơi ! Tháng hoa Mẹ gần đến
Bao kỷ niệm mỗi Mùa Hoa lại về
Nhớ hồi bé ,tháng hoa vui rủ rê
Đi đây đó hái hoa về dâng Mẹ 

Bao năm rồi sống tin yêu cậy Mẹ
Mãi cậy trông vào Tình Mẹ yêu thương
Lời Mẹ nhắn...nguyện học hỏi tỏ tường
Thể hiện tốt lo ăn năn hối cải 

Tôn sùng Mẫu tâm , siêng năng lần hạt
Hoa hy sinh dâng lên  Mẹ cao sang
Noi gương Mẹ thưa “Xin vâng”gọn gàng
Sống tín thác cứ gương Mẹ mình tiến  ... 

Tháng năm Tháng Hoa lại về
Nhớ năm xưa ấy mình thề yêu nhau
Bên ngai tòa Mẹ nguyện cầu
Cho Tình hai đứa bền lâu trọn đời ... 

                 Cao Trì Dũng

Friday, April 25, 2014

CẬY MẸ ĐỨNG LÊN



               CẬY MẸ  ĐỨNG  LÊN 

Hãy đứng lên ! Ta tin yêu cậy Mẹ
Mẹ ra tay , như vũ bão tiến lên
Lệnh hô to .... thúc quân vọng vang rền
Tiến ta tiến ...nhanh mau  làm Lịch sữ 

Hãy đứng lên ! ngỏ ngách chận mọi chổ
Ta tóm hết lũ bán Nước buôn Dân
Dẹp nội xâm chiếm Công sở xa gần
Bắt trọn ổ bọn chó vàng ăn cướp

Lũ côn đồ , xã hội đen hỗn láo
Chúng tàn bạo mạnh đấm đá người Dân
Đến lổ đầu , bể mặt làm chết dần
Bắt bọn nó phải đền bù xứng tội 

Khoan hồng cho ai thành khẩn nhận lổi
Biết phản tỉnh lo hối tội hại dân
Tha cho chúng nhầt thời chỉ một lần
Nếu tái phạm ...chầu diêm vương là đáng 

Đừng đòi hỏi phải khoan hồng mệnh mạng
Tội mỗi người còn phụ  thuộc lòng Dân
Họ ân xá... hoán cải được tha dần
Cho trở về nơi quê hương làng củ 

Ta hoan vui tạ Ơn Mẹ chưa đủ
Còn tiếp tục cầu Mẹ thương Quê Hương
Giúp Dân Việt luôn kiên trung lập trường
Lo xây dựng và bảo vệ Đất Nước 

Nạn mất Nước Mẹ ơi ! đã thấy trước
Vì thái thú đỉnh cao hèn qúa chừng
Chúng bán đất, nhường biền, cho thuê rừng
Bỏ túi tham tiền của từ dân chúng 

Nói Lợi ích Dân ...bọn chúng lúng túng
Chỉ biết cướp thật nhiều và thật nhanh
Hỡi quân gian ác ,  hỡi bọn bạo hành
Bốc hốt nữa đi ....để còn hạ cánh...! 

               Cao Trí Dũng

THỀ QUYẾT CHIẾN


      THỀ  QUYẾT  CHIẾN  

Người Dân Việt , con Tiên Rồng cháu giống
Là Lạc Long –Hồng Bàng bốn ngàn năm
Lịch Sử Việt oai hùng vọng tiếng tăm
Qua quá trình kiên cường đánh xâm lược 

Giặc Mông cổ xưa đến đâu...khốn phước !
Họ cày nát nơi lướt qua tang thương
Bị đổ nát từ thôn quê ...phố phường
Đến Đại Việt bị chận bước ...thê thảm 

Dân Đại Nam quyết không để vây hãm
Nguyện với lòng kiên cường đánh ngoại xâm
Giặc đến nhà coi chừng chứ có lầm
Dẫu trẻ con, đàn bà cũng phải đánh 

Đánh cho chúng co dò quân bất hạnh
Chạy vắt dái lên cổ cho biết thân
Nhất phương bắc phải thảm bại bao lần
Mà chúng vẫn mãi nuôi mộng bành trướng 

Hỡi Hán Minh thảm bại...sao còn bướng
Cứ lăm le mộng bành trướng chưa thôi
Coi chừng nha ! đụng Dân Nam chết rồi
Xác trôi sông Bạch Đằng Giang còn đó 

Hỡi Dân Việt Nước Nam ta tuy nhỏ
Nhưng Chí khí kiên cường không thua ai
Với tâm huyết Đại Dân Nam biệt tài
Nguyện Vùng lên đuổi Phương Bắc về Nước 

Hãy mau chân trờ về tàu thì phước
Bằng không thời phơi xác đầy Đất Nam
Hỡi Dân Việt ta nguyện cần phải làm
Cuộc Cách Mạng Nhung-Cam thề quyết chiến 

Đồng loạt ba Miền  ta Vùng dậy
Rồng Tiên nòi giống hãy quyết tâm
Nước Nam dẹp sạch nội xâm
Ngoại xâm lo xéo… Dân Nam oai hùng..! 

                    Cao Trí Dũng

Thursday, April 24, 2014

CA TỤNG MẸ TRINH VƯƠNG


          CA  TỤNG  MẸ  TRINH  VƯƠNG 

Maria ! Mẹ Trinh Vương tuyệt vời
Mẹ sao Mai dẫn thuyền con ra khơi
Mặc sóng gió cậy tin Mẹ chẳng sợ
Hình ảnh Mẹ trong tim con rạng ngời 

Có Mẹ bên con chẳng gì ngần ngại
Lòng tin yêu ! con mạnh dạn tiến đi
Theo chân Chúa dù đường hẹp lạ gì
Ở  bên Mẹ ! con chẳng chút sợ hãi 

Cùng với Mẹ tương lai hay hiện tại
Con phó thác hết cho Cha chí nhân
Sống trung trinh luôn cầu nguyện ân cần
Ngày lại ngày đời lữ hành đào luyện 

Say Lời Chúa con thỏa thích cầu nguyện
Vui học hỏi thích Rao giảng Lời Thầy
Đi đây đó không kể đêm hoặc ngày
Miễn Lời Chúa có nhiều người đón nhận 

Mẹ Trinh Vương ! Tình Mẹ yêu vô tận
Mẹ muốn con luôn phó mình cho Cha
Tình của Mẹ thương con... qúa mặn mà
Muốn con sống trọn cuộc đời dâng hiến 

Mẹ yêu ơi ! đường đời lắm nguy hiểm
Chúng rủ rê ... mời gọi theo thói đời
Bao gian nguy bủa đầy khắp Mẹ ơi
Nếu không Mẹ con dễ bề hư đốn 

Mẹ yêu ơi ! con xin nguyện khiêm tốn
Sống bình dị nhu mì hài hòa  luôn
Cùng với Mẹ tôn thờ Chúa Chí tôn
Yêu mọi người theo tinh thần đồng loại 

Mẹ Trinh Vương đừng để con băng hoại
Giúp con sống trọn tình Cha mến yêu
Con cậy Mẹ thêm nồng thấm hơn nhiều
Đề bên Mẹ mai ngày  hưởng Nhan Chúa 

                  Cao Trí Dũng

 

Monday, April 21, 2014

NGƯỜI CHA GIÀ KHẢ KÍNH


        NGƯỜI  CHA  GIÀ  KHẢ  KÍNH
      (Mừng ngày Lao Động 5-01-2014) 

Thánh Giuse Vị Cha già khả kính
Giáo Hội Chúa ca tụng về Ông ta
Người gia trưởng nên gương cho mọi nhà
Đặc biệt Ông yêu nghề mộc lao động 

Ông khiêm nhu yêu nghề khéo sinh động
Những sản phấm làm ra trông hết chê
Chứng tỏ Ông lao động khéo tay nghề
Tay lo làm... kết hợp tâm cầu nguyện 

“Cầu nguyện –Lao động” rất ư nhuần nhuyễn
Nên phương châm của nhiều các Dòng tu
Rút tỉa  gương Ngài đào luyện nghiệp tu
Kết hợp lao động- cầu nguyện hiệu qủa 

Giuse được... nêu cao đức khiêm hạ
Mọi gia trưởng nguyện cố gắng học theo
Các Bà Mẹ theo gương Mẹ khó nghèo
Con cái học lớn khôn theo Ấu Chúa 

Gia thất Thánh đẹp đạo đời tốt cả
Nên gia quyến các Tín hữu mọi nhà
Hãy học theo gương đạo đứcThánh Gia
Sống Chân chính yêu Cầu nguyện-Lao động 

Cầu nguyện và lao động niềm kỳ vọng
Là mẫu mực cho Tín hữu ngày nay
Để thánh hóa tạo hành trang mai ngày
Về Quê Trời hưởng hạnh phúc Nước Chúa 

Thánh Giuse tấm gương sáng muôn thủa
Mọi người thế hãy lấy đó soi chung
        Thánh Cả khiêm nhu lạ lùng
Một đời lao động kiên trung nguyện cầu 

                  Cao Trí Dũng

ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH


        ĐỨC  KI-TÔ  PHỤC  SINH 

Cả Trời đất vui ca khen mừng Chúa
Ca tụng Ngài Đấng Con Cha Phục sinh
Bao lời ca tiếng hát đượm hương  tình
Mừng Chúa ta , Đấng Phục sinh Vinh hiển 

Người Tín hữu bằng niềm tin biều hiện
Vui lãnh nhận Ơn Phục sinh an lành
Tiến lên đi ,lớn thêm nữa thật nhanh
Trong Ơn phúc Chúa Kitô sống lại 

Ơn Phục sinh thôi thúc hãy hăng hái
Ta đứng dậy trong tinh thần Phục sinh
Hãy mến Chúa với trọn cả con tim
Và yêu thương hết anh em đồng loại 

Con đường đời lắm cạm bẫy nguy hại
Lôi cuốn ta theo bóng đêm tối tăm
Bám lấy Chúa ta kiên trung âm thầm
Sống ơn nghĩa bên Chúa nguồn vui sống 

                          Ơn Thánh Chúa  giúp ta khếo linh động
Say sưa Lời tiếp gót Chúa ra đi
Lời mời gọi nghe theo chẳng ngại gì
Đi Rao giảng Đấng Phục sinh sống lại 

Ơn Phục Sinh chiến thắng không thảm bại
Dẫu có chết Chúa giúp ta Phục sinh
Trong Thánh ân Phục sinh nguồn ân tình
Ta chỉ có chiên thắng không bị hại 

Hãy Cầu nguyện xin Thánh Thần lèo lái
Hướng dẫn ta theo ánh sáng Phục sinh
Đừng nghe theo chuyện thế tục tội tình
Sinh vô bổ  ...  hảm  hại  chúng  ta  nữa 

Tôi với bạn chúng ta nguyện thề hứa
Dương cao cờ Phục sinh Chúa nhiếm mầu
Vui trực chỉ Phục sinh ! bước theo sau
Trong ánh sáng chiếu soi  ta thẳng tiến .... 

                  Cao Trí Dũng

 

Saturday, April 19, 2014

CẬY TRÔNG MẸ HIỀN

CẬY  TRÔNG  MẸ  HIỀN

Maria ! Mẹ dịu hiền tuyệt mỹ
Thương con cái đến si mê vì yêu
Mẹ hộ trì yêu nhân thế thật nhiều
Cuộc đời Mẹ , luôn cầu bầu Cứu giúp

Mẹ vẫn thương và yêu con liên tục
Bao hồng ân Mẹ cầu Chúa cho con
Mẹ săn đón , Mẹ ủi an trong hồn
Con Vững tâm luôn tin yêu cậy Mẹ

Nhờ ơn Mẹ con kỳ vọng Mẹ nhé
Đời lữ hành bên Mẹ con vững tin
Sống cùng Mẹ con phó hết tâm tình
Yêu kính Mẹ , Mẹ con ,Mẹ Thiên Chúa

Mẹ chọn con từ bao đời muôn thủa
Nên con Mẹ con hạnh phúc vô cùng
Lời Mẹ nhắn con xin nguyện thủy chung
Sống thể hiện tôn sùng Trái Tim Mẹ

Yêu chuổi hạt đọc Mân Côi Mẹ nhé
Vâng nghe Mẹ con hối tội mỗi ngày
Tôn thờ Chúa hướng tâm lên phút giây
Hiệp dâng Lễ tạ muôn vàn Ơn phúc

Cầu Thế giới bình an trong mọi lúc
Để nhân loại con cái Mẹ khắp nơi
Biết yêu thương đở giúp nhau trên đời
Hầu mai ngày hưởng Vinh Quang Nhan Chúa !

                    Cao Trí Dũng
 

THÁNH THỂ NGUỒN TÌNH YÊU


        THÁNH  THỂ  NGUỒN  TÌNH  YÊU
              (Thứ năm Tuần Thánh 2014)  

Mình Máu Thánh nguồn Tình Yêu vô tận
Chúa lập nên vì Người quá yêu ta
Bửa Tiệc Ly ! Ôi ấm cúng mặn mà
Nó Tuyệt vời Ý nghĩa yêu là vậy 

Ôi cao qúy ! Tình Chúa đẹp biết mấy
Yêu đến chết , hiến thân vì người yêu
Thắm thiết yêu , Ngài thương ta thật nhiều
Phép Thánh Thể được thiết lập là vậy 

Chức Linh Mục, người thừa hành ta thấy
Là Thiên chức được Thánh hiến vì yêu
Các Linh Mục hành trinh qúi biết nhiêu
Đọc Lời Truyền mỗi ngày trong Thánh Lễ 

Nguồn Tình Yêu tiếp nối muôn thế hệ
Mình Máu Chúa nuôi hồn ta hằng ngày
Suốt hành trình nơi dương gian qúi thay
Của nuôi hồn Tuyệt vời Mình Máu Thánh 

Là Tín hữu trong Giáo Hội đức hạnh
Hãy yêu thương như Thầy đã yêu ta
Vô điều kiện yêu thắm thiết mặn mà
Tình yêu từ nguồn Thánh Thề của Chúa 

Yêu chia sẻ vì Tình… tuyệt vời qúa !
Yêu cho đi ...sẽ được nhận thêm nhiều
Tình gắn bó chân thành do Tình yêu
Yêu không mong được đền ơn đáp trả 

Tình Thầy còn đó đều khắp thiên hạ
Hãy truyền bá Lời Thầy gọi mời ta
Nên dự Lễ nguồn Tình yêu đậm đà
Phúc đón Rước Mình Máu thật Qúi hóa ! 

Tuyệt vời Mình Máu nguồn yêu
Tình con đền đáp bao nhiêu cho cùng 

                 Cao Trí Dũng

 

Friday, April 18, 2014

THÁNH THỂ VỚI PHỤC SINH


   THÁNH  THỂ VỚI  PHỤC  SINH 

Có những cải chết bất ngờ xảy đến
Bị xe tông , nó cán bẹp chết ngay
Bị lạc đạn bất chợt đêm hay ngày
Lại có quan niệm …chết đi là hết 

Chúa Phục sinh là trả lời rõ rệt
Những vấn nạn tưởng không giải đáp ra
Cái chết chưa  là kết thúc đâu mà
Không thảm bại nhưng  ý nghĩa hy vọng 

Đức Ki-tô chết đi rồi lại sống
Nếu ta chết cùng với Đức Ki-tô
Thì ta sẽ sống lại cùng với Ngài
Mời bạn cùng tôi chúng ta cảm nghiệm 

Chúa Giê-su Phục sinh , một mầu nhiệm
Một cuộc sống với ý nghĩa cao siêu
Tin vào Chúa Phục sinh phúc thật nhiều
Cùng với Ngài được sống lại vinh phúc 

Đến Thánh Thề Chúa mời gọi liên tục
Gặp gở Chúa ta tỉ tê thâm sâu
Lời Chúa , các Bí tích ôi nhiệm mầu
Qua đó ...được cùng Chúa vui sống mãi 

Lạy Đức Ki-tô Chúa Ngài hiện tại
Đang ở lại trong Thánh Thể nhà Chầu
Mời gọi chúng ta ngày chí đêm thâu
Đừng xa rời Chúa ,Ngài cô liêu tội lắm..! 

Hướng tâm lên ta cùng nhau chiêm ngẩm
Rước Lễ Thiêng liêng qủa thật chí tình
Vừa thỏa lòng... Ngài ngự đến uy linh
Lời nguyện tắt...Rước Lễ Thiêng... Phúc thật ! 

                    Cao Trí Dũng
                ( Tuần Thánh 2014)

RAO TRUYỀN ƠN PHỤC SINH

RAO  TRUYỀN  ƠN   PHỤC   SINH

Chúa bị bắt , bị án chết khổ nhục
Cả bầu Trời tang tốc phủ trùm lên
Các Tông đồ lòng sợ hãi tăng thêm
Hồn các ông bị bóng đen bao phủ

Trong phòng kín các các Ông đều đóng cửa
Vì sợ người Do Thái đến bắt đi
Nhất khi Chúa Giêsu đã sinh thì
Cơn sợ hãi nơi các Ông hiện rõ

Khi Phục sinh Chúa hiện ra với họ
Làm các Ông nên mạnh dạn hẳn lên
Sự yếu đuối trở thành mạnh mẽ liền
Sự sống mới làm tràn trề hy vọng

Cảm nghiệm Phục sinh lòng nên sinh động
Không thể ngồi yên mãi ở trong phòng
Muốn vực dậy cuộc đời chết dần mòn
Hãy phục hồi nhứng mãnh hồn tàn úa

Các Ngài muốn hăng say Rao Lời Chúa
Đề biến đổi thánh hóa cuộc đời này
Tươi vui lên sống dồi dào đẹp thay
Tôi và bạn ta theo gương Đồ đệ

Khốn khó ư ...kể chi mặc thây kệ
Noi gương Chúa , Đấng Phục sinh ra đi
Ở mọi thời gian nguy chẳng ngại gì
Ta ra đi giảng rao Lời hằng sống

Người Tín hữu luôn tư thế sinh động
Cần trưởng thành mang Chúa đến mọi người
Rao giảng Lời hằng sống khắp mọi nơi
Ơn Chúa Phục Sinh ta sẽ toàn thắng

Bản thân bạn và tôi nguyện cố gắng
Ta thánh hoá chiến thắng mọi ươn hèn
Mừng Phục sinh ta hăng hái nữa lên
Tôi với bạn cố sống Phục sinh trước

Cao Trí Dũng

Sunday, April 13, 2014

CHUYỆN TÌNH ĐÔI CHIM YẾN


CHUYỆN  TÌNH  ĐÔI  CHIM  YẾN 

Chuyện tình của đôi vợ chồng chim yến
Con chim cái lượn vòng trên mặt đường
Một ôtô lao tới nàng bị thương
Tình hình thế mà vô cùng nguy ngập 

Kiếm đâu được thức ăn con chim đực
Mang về cho chim cái và ủi an
Chàng ra đi lần nữa mong nàng lành
Khi trở về buồn đau… ! người yêu chết 

Chàng ngẩng đầu lên trời kêu thảm thiết
Người chàng yêu nàng đã chết thật rồi
Đậu bên nàng chàng kêu khóc tội ơi
Bên xác nàng ...chàng còn ở mãi đó 

Thấy cảnh tình... thế giới như lắng động
Chàng tuyệt vọng và vô cùng đau thương
Người qua lại cảm kích trước hiện trường
Họ rơi lệ như người thân phài chết 

Hình ảnh lên mặt báo thật đặc biệt
Độc giả chen nhau mua sạch báo luôn
Sang hôm sau báo in lại cảnh này
Như hôm trước báo cúng bị  mua hết 

Qua hình ảnh của đôi con chim yến
Gây cảm kích vô cùng cho mọi người
Huống chi người với người ở mọi nơi
Lại không biết yêu thương nhau được vậy 

Bao hoàn cảnh bị thương tích ta thấy
Là đồng loại ta càng biết cảm thương
Đừng như vị giáo sĩ khi qua đường
Mà như người Samaria đã cứu giúp... 

                    Cao trí Dũng

Saturday, April 12, 2014

LỜI THỀ ĐÊM TRĂNG


         LỜI  THỀ  ĐÊM  TRĂNG 

Dưới trăng bên suối nguyện thề
Ánh vàng trôi chảy... tứ bề lặng thinh
Trăng soi bóng Nước hai mình
Nước non thề thốt trung trinh một đời   

Nụ hôn môi thắm ngọt ơi
Đôi con tim trẻ không ngơi tấc lòng
Quê hương Đất Mẹ non sông
Nguyện lòng xây đắp cháu con Tiên Rồng 

Mẹ ơi ! Đất Nước biển Đông
Bị bọn chuyên chính nhuộm hồng Mẹ ơi
Trọn tình thề thốt nguyên lời
Quyết tâm tranh đấu giử đời Nước Nam 

Phương Bắc truyền kiếp tham lam
Ý đồ thôn tính Việt Nam chúng mình
Nguyện cầu Hồn Nước Tiên sinh
Dấy lên giòng máu anh minh Lạc hồng 

Hộ trì Dân tộc Non sông
Vùng lên dẹp sạch cờ hồng khắp nơi
Cứu mau Đất Mẹ nguy rồi
Nội xâm tiêu diệt ngoại thời đuổi ngay  ... 

Nấu nung máu Việt hăng say
Vùng lên Đồng loạt tiếp tay kịp thời
Gọi mời tiếng vọng khắp nơi
Non sông Vùng dậy cứu đời Việt Nam 

Tự Do – Dân chủ  huy hoàng
Toàn Dân Nước Việt hân hoan vui mừng
Chúng mình sống chết không ngưng
Cứu nguy Quê Mẹ oai hùng Việt Nam ... 

                   Cao Trí Dũng

Friday, April 4, 2014

CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT


     CHÚA  GIÀU  LÒNG  THƯƠNG  XÓT 

Đức Kitô Đấng giàu lòng thương xót
Yêu thương ta nhận làm con cái Người
Ngài hổ trợ ta hành trình khắp nơi
Và giúp ta hoàn thành Sứ mệnh tốt 

Trái Tim Chúa Ngài nhân ái thương xót
Giúp cho ta chu toàn việc mỗi ngày
Thăm kẻ liệt...người cô đơn tội thay
Yêu người nghèo ..và chôn xác kẻ chết 

Ta loan báo lòng xót thương cấp thiết
Cho bao người nồng nhiệt yêu mến Cha
Phó thác hết cho lòng Chúa hải hà
Không xét đoán ...thành kiến với ai cả 

Sống Đức ái giửa muôn dân thiên hạ
Đề ngợi khen Danh Thánh Chúa Ba Ngôi
Ta yêu mến noi gương Mẹ Chúa Trời
Nhờ qua Mẹ phó dâng hết cho Chúa 

Sống tôn thờ Đấng thương xót muôn thủa
Tình xót thương  của Chúa đến lạ lùng
Lòng của Ngài thật nhân từ bao dung
Đầy nhân ái tuôn Thánh ân  tha thứ  

Đến với Chúa xót thương dẫu quá khứ
Lắm tội lổi đối nghịch Tình Chúa thương
Ôi Tình Cha quá yêu ta lạ thường
Ngài yêu ta  tự hiến mình chịu chết 

Chết nhục nhã  treo thập tự thảm thiết
Hy sinh mình  vì yêu thương chúng ta
Theo đường hẹp chông gai khốn khổ mà
Hãy hiến  tế hồn xác ta dâng Chúa .... 

Nhân Mùa Chay nguyện ăn năn cải qúa
Xin cùng Chúa lòng xót thương vô biên
Bao lầm lổi phạm đến Cha Cao thiêng
Quyết chừa cải xin lòng Cha tha thứ 

                 Cao Trí Dũng