Wednesday, February 29, 2012

GÌ CÒN LẠI KHI TÔI CHẾT

GÌ CÒN LẠI KHI TÔI CHẾT

Một mai đây khi tôi chết để lại
Những vần Thơ thao thức với Quê hương
Vẹn tình nghĩa với Đất Mẹ yêu thương
Nói lên rằng tình con yêu Nước Việt

Những vần Thơ Đấu tranh với tha thiết
Dẫu vận Nước đã vô cùng đớn đau
Ta lưu tâm mãi trung kiên nguyện cầu
Cho Tự Do-Dân chủ trên Đất Mẹ

Buồn Quê hương bị quân cướp chuyên chế
Chúng trấn áp khiến Dân tình đau thương
Vẫn kiên trung đấu tranh thật ngoan cường
Bằng Vần thơ đấu tranh chống Đảng trị

Quyết không lùi một bước , nhưng trì chí
Dù vận Nước , Quốc nạn chưa trả xong
Nguyện tung lưới những vần Thơ gợi lòng
Đến Thanh niên Hãi ngoại lẫn Quốc nội

Đứng lên đi ! giới trẻ hãy tiếp nối
Những bước chân của Nguyễn Huệ - Quang Trung
Cùng Nữ giới hai Bà Trưng chung lòng
Ta Đứng lên ! Tràn Xuống đường dẹp cộng

Đây thời cơ ! nếu thực tâm muốn sống
Hãy đánh đuổi Tàu cộng khỏi Quê hương
Nạn đồng hóa thấy chưa , quá tỏ tường
Ba mươi tỉnh xây thành phố Tàu cộng

Hãy xác quyết bằng tâm chí năng động
Đừng chần chờ nhưng đứng dậy nhanh lên
Chí Diên Hồng của con cháu Rồng Tiên
Bừng sóng dậy chung tay làm Lịch sử

Chẻ Trường Sơn và đạp làn sóng dữ
Lấy máu xương ta chinh phục Quê hương
Nạn đồng hóa thấy chưa qúa tỏ tường
Nếu không thì lại nô lệ Trung cộng

Hãy Quyết tâm với lòng trí năng động
Đừng chần chờ nhưng đứng dậy mau lên
Chí Diên Hồng của con cháu Rồng Tiên
Ta Xuống đường Vùng lên làm Lịch Sử

Vặt núi non ta săn lùng lũ qủi dữ
Dù đổ máu tan xương lòng chẳng sờn
Với Quyết tâm lên đường gì qúi hơn
Kìa Bình minh sắp đến ngày tỏ rạng

Đất trời Nam đang lần hồi tươi sáng
Dựng Cờ Vàng ! Ôi danh dự biết bao
Làm nức lòng hết toàn Dân Đồng bào
Cờ Vàng bay ! hồn Việt ta mãi sống

Điều mong ước hỡi“toàn Dân hành động”
Cứu Quê hương ! Con Dân Việt dấu yêu
Dẫu sống chết , nguyện hy sinh đánh liều
Cho Việt Nam Quê hương sống bất diệt

Hỡi Thanh niên Lời Mẹ gọi tha thiết
Hãy Xuống đường ta dựng lại Cờ vàng
Cho Hồn Việt Đất Nước Mẹ Vinh quang
Ôm vào lòng hết con Dân Nước Việt !

Cao Trí Dũng

BẠN NGÃ Ư ! CỐ ĐỨNG DẬY

BẠN NGÃ Ư ! CỐ ĐỨNG DẬY

Mùa Chay đến , mùa ăn năn sám hối
Dầu bận tâm hay lo lắng vận hành
Gì đi nữa! cũng đừng viện lý nhé
Nhưng tỉnh tâm ! cần hối tội ăn năn

Mùa chay đến , hãy thu xếp tất cả
Cần một điều suy niệm Tình Chúa thương
Tình Ngài yêu chúng ta đến khôn lường
Dẫu nếu cần phải hy sinh chịu chết

Yêu thương taTình Ngài thật tha thiết
Dẫu chịu vã , bị nhục mạ đủ điều
Ngài một mực câm lắng đến cô liêu
Dù toàn thân của Ngài đang rỉ máu

Thân phận con hèn yếu lại lếu láo
Thề nguyền đó lại trể nãi bao phen
Cứ mãi miết và dây dưa yếu hèn
Lại chay theo bao lôi cuốn vô bổ

Có lắm khi tâm thần con khốn khổ
Nồng độ Tim nóng lạnh quá bất thường
Nguyện với Chúa giúp băng bó vết thương
Của bao người hết tin yêu hy vọng

Xét mình lại thấy cung cách con sống
Dẫu quyết tâm và sám hối trở về
Nhưng lòng trí bị cuốn hút rủ rê
Với lối cuốn mê hoặc của trần thế

Ôi lạy Chúa bao công ơn trời bể
Chúa thương con không muốn con hư đi
Chúa thông đạt cho con biết những gì
Mưu ích lợi cho cuộc sống mai hậu

Con kiên trì theo gương Chúa chiến đấu
Dẹp ba thù và quyết tâm đứng lên
Dẫu yếu đưối sa ngã vẫn vững bền
Nguyện kiên trung gượng đứng dậy… theo Chúa

Cao Trí Dũng

Monday, February 27, 2012

CHÚA CỨU ĐỘ TA

CHÚA CỨU ĐỘ TA

Qua trận lụt kinh hoàng đại hồng thủy
Chúa dùng nước thanh tẩy hết những gì
Là ô uế tội lổi mọi thứ chi
Qua phép Rửa chính ta được thanh tẩy

Là con người đều có tội hết thảy
Có ai mà tránh khỏi vướng bụi trần
Đó là do hệ lụy tội tổ tông
Mà Ông Bà tổ liên hệ đến con cháu

Và tội riêng mỗi người phạm thêm nữa
Chúa xuống thế Ngài hòa mình vào đời
Hòa đồng với người tội lổi như ta
Để cứu hết đưa lên trời bất diệt

Ôi hạnh phúc nơi Quê hương chí thiết
Nơi không còn gian khổ hay lo âu
Nhưng sung sướng hưởng nhan Chúa mai sau
Của Ba Ngôi Thiên Chúa rất hoan lạc

Thánh Phêrô qua bài hai vừa đọc
Phần Lời Chúa cùng dự lễ ta nghe
Ông xác tín việc Đức Chúa Giêsu
Xuống làm người đích thân Ngài Cứu độ

Con lạy Chúa Đấng hay thương phù hộ
Giúp con người yếu đuối như chúng ta
Sống yêu thương chia sẻ thật mặn mà
Như Đúc Mẹ luôn cạnh kề bên Chúa

Lo chuẩn bị tâm hồn ta cải quá
Chờ Chúa gọi ta nông nã thưa vâng
Các Thần Thánh trên cao ngơi chín tầng
Luôn hát ca và Chúc tụng Chúa mãi

Con tôn thờ Chúa quyền uy nhân ái
Hằng yêu thương ủi an con cái Ngài
Con xin nguyện kính thờ Chúa trên Ngai
Hiến trọn đời Chúc tụng tôn thờ Chúa .

Cao Trí Dũng

Saturday, February 25, 2012

BẢO QUẢN TỐT ĐẤT MẸ

BẢO QUẢN TỐT ĐẤT MẸ

Tâu lạy Chúa ! Con Tôn thờ kính mến
Chúa là Cha ! Tình Phụ tử dâng tràn
Yêu chúng con hiến tế cho thế gian
Bằng cái chết gian khổ trên Thánh giá

Ngài hiến mình chịu chết thay thiên hạ
Nhưng mấy ai cảm nghiệm đuợc hy sinh
Của Con Chúa chịu sát tế chính mình
Vì tội ta , tội toàn thể nhân loại

Không tạ ơn còn bê tha băng hoại
Khiến Xã hội đồi tệ càng tệ hơn
Sống ghen tương, gây đổ vở căm hờn
Tình đồng loại kính yêu bị thương tổn

Một xã hội , thanh thiếu niên hư đốn
Còn gì nữa để xây dựng tương lai
Khiến tuổi trẻ bị băng hoại lâu dài
Mất duệ khí tốt tươi của giới trẻ

Hỡi những nhà giáo dục nên mau lẹ
Cố cải tổ tìm phương thức sửa sai
Từ giáo dục đến đạo đức làm người
Dùng lễ giáo rèn luyện thế hệ mới

Hãy mở rộng môn Công dân giáo dục
Để Xã hội nền đạo đức tốt hơn
Ta nên “Tiên học lễ ,hậu học văn”
Có như thế xã hội mới tốt đẹp

Là Tín hữu theo Chúa vào cửa hẹp
Sống đào luyện nền lễ giáo yêu thương
Cầu nguyện Chúa cho Dân tộc Quê hương
Sớm đi vào nền giáo dục tươi tốt

Không khéo vậy vì con em bồng bột
Bị lôi cuốn do xã hội bê tha
Gây tổn hại cho Đất Nước Sơn hà
Em nguyện Chúa giử gìn tốt Đất Mẹ

Cao Trí Dũng

SA TAN CÁM DỖ CHÚA

SA TAN CÁM DỖ CHÚA
( Chúa Nhật I Mùa Chay )

Ông Bà Tổ xưa bị qủi cám dỗ
Từ sơ khai trong nơi vườn địa đàng
Chúa cũng bị cám dỗ bởi qủi ma
Trong sa mạc nơi Ngài đang chay tịnh

Ngài thắng thế , Ông Bà Tổ thất bại
Khác biệt thấy , Ngài chiến thắng oai hùng
Ta con cháu liên lụy tội tổ tông
Có chiều hướng phạm tội mất lòng Chúa

Ta ăn chay , sám hối nguyện cải quá
Thì qủi ma càng giận giử ta hơn
Chúng dùng lời đường mật, nhưng căm hờn
Thực chất là toàn những cái bánh vẻ

Qua kinh nghiệm bạn nghe lời ma qủi
Nó đem lại cho ta được điều gì
Trong đời bạn nghe ma qủi được chi
Hay chuốc phải một tâm hồn tróng rỗng

Qua chiến thuật qủi ma , chúng linh động
Trong đời bạn gặp phải chiêu nào chưa
Có quyết tâm chiến thắng dốc lòng chừa
Hay hối hận lòng day dứt hụt hẵng

Con lạy Chúa xin giúp con chiến thắng
Chống qủi ma , với lòng dạ sắt son
“Con chớ có thử thách Chúa của con”
Nhưng kiên trung chống lại khuynh hướng xấu

Xin giúp con nuôi tinh thần chiến đấu
Và chiến thắng mọi lôi cuốn qũy ma
Lạy Thánh Thần-Ngôi Con và Chúa Cha
Giúp con sống Niềm tin chống qủy dữ …

Nhờ Tỉnh tâm Mùa chay ta thắng bự
Bao tâm hồn đã hòa giải trở về
Lòng dạ họ được ơn Chúa thỏa thuê
Chuẩn bị lòng Mừng Phục Sinh Đại Lễ

Cao Trí Dũng

Friday, February 24, 2012

SUY NGẮM KHỔ NẠN CHÚA

SUY NGẮM KHỔ NẠN CHÚA

Hướng tâm lên khát khao ! ôi Tình Chúa
Yêu thương con đường khổ giá Chúa đi
Bao đòn vọt và xỉ vả thiếu chi
Do lý hình trút lên xác thân Chúa

Chúa thương con từ xa xưa muôn thủa
Ngài chọn con làm Ngôn Sứ cho Ngài
Yêu say Thơ tung lên lưới Lời ai
Lời của Chúa , Lời Tin Mừng Cứu rổi

Đời chúng ta sinh ra đã mang tội
Do Ông Bà không vâng nghe Lời Ngài
Tội tổ tông truyền lại hết những ai
Là con người có chiều hướng phạm phải

Nhân Mùa Chay hãy đến Tòa Hòa giải
Ta ăn năn lo sám hối trở về
Dự Tỉnh tâm! ôi giờ phút qúi ghê
Giúp suy niệm cuộc thương khó Chúa chịu

Đôi vai Ngài ! vác khổ giá nặng trỉu
Bị ngã xuống ! gượng lên đến ba lần
Bao hối thúc và mắng rủa rần rần
Làm Con Chúa phải đớn đau cực độ

Bị hối thúc , bị quát tháo gian khổ
Yêu thương ta Chúa cố gắng vượt qua
Và kết thúc Ngài chịu chết thay ta
Bị mưa đòn xác thân Chúa đầy máu

Con lạy Chúa ! máu thân châu qúi báu
Giúp đời con chiến đấu giửa ba đào
Con ước ao ! con say sưa biết bao
Thánh Thể Chúa tuyệt vời của nuôi sống

Nuôi hồn con luôn yên vui sinh động
Tôn thờ Chúa và yêu thương lẫn nhau
Cuộc khổ nạn của Con Chúa nhiệm mầu
Nguyện theo Chúa sống Sứ mệnh Ngôn Sứ

Cao Trí Dũng

Thursday, February 23, 2012

THÂN PHẬN NGƯỜI

THÂN PHẬN NGƯỜI

Từ nguyên thủy con người từ tro bụi
Mà Tạo hóa Ngài dựng ta trên đời
Một mai đây lại thành bụi tro thôi
Xa trần thế chúng ta bỏ lại hết

Xác chết đi , nhưng hồn ta bất diệt
Muôn ngàn đời ta sống mãi về sau
Hãy chuẩn bị cho cuộc sống nhiệm mầu
Một cuộc sống tràn đầy bao hạnh phúc

Hãy vì tình đồng loại trong mọi lúc
Yêu thương nhau sẻ chia trọn phận người
Với anh em sống chan hòa khắp nơi
Vì chúng ta con một Cha đấy nhé

Hãy cẩn trọng cho hành trình suôn sẻ
Khi lià đời sẽ về hết với Cha
Nơi cỏi phúc ta hiệp hoan một nhà
Hưởng Tôn Nhan Chúa Ba Ngôi bất diệt

Mọi sự thế trên đời bỏ lại hết
Cần chuẩn bị hành trang cho mai sau
Sống đào luyện và chuyên lo nguyện cầu
Để được Chúa Ngài giúp ta tiến bước

Qua phép Rửa chúng ta thật có phước
Nên con cái được Chúa ban hồng ân
Làm ngôn sứ , tư tế hiến thân mình
Theo chân các Đồ đệ đi rao giảng

Là ngôn sứ nên đồng hành đồng dạng
Là nhiệm thể với con Chúa Kitô
Gì hạnh phúc hơn sống với Giêsu
Nên nhân chứng của Tin Mừng Cứu độ

Hãy kiên trung nhiệt tình dẫu thách đố
Theo chân Ngài ta tiến bước đến cùng …

Cao Trí Dũng

Wednesday, February 22, 2012

ĐƯỢC CHÚA TA CÓ TẤT CẢ

ĐƯỢC CHÚA TA CÓ TẤT CẢ
( Mùa Chay 2012 )

Con lạy Chúa ! Giêsu Đấng Cứu Thế
Vì yêu thương Ngài hóa thân làm người
Mặc xác phàm sống chan hòa mọi nơi
Đi đây đó giảng rao Lời hằng sống

Tình Ngài thương khiến ta tràn hy vọng
Một cuộc sống Trường cửu phúc mai sau
Miễn là ta ! sống yêu thương nguyện cầu
Noi gương Chúa nhiệt thành say Rao giảng

Là con người phận hèn ta chẳng đáng
Để Chúa thương hộ giúp ta trở về
Vì bản chất ham danh lợi rủ rê
Nhiều tham muốn với hảo huyền vô bổ

Noi gương Chúa theo đường hẹp gian khổ
Nhưng là đường đưa ta đến Thiên Đàng
Nơi viên mãn hưởng hạnh phúc Cao sang
Dù gian truân theo gương Chúa nguyện sống

Hãy kiên trì sống niềm tin hy vọng
Yêu học hỏi và thể hiện Tin Mừng
Sống đào luyện tiến đức mãi không ngưng
Gương nhân chứng sống Cầu nguyện tiến bước

Có Chúa bên là ngọn đèn soi trước
Còn chúng ta luôn vững bước theo Ngài
Hãy quay về và tự hối hỡi ai
Ta luôn sống cải hóa trong khiêm hạ

Hãy kiên cường theo Chúa đường khổ giá
Cả một đời nguyện cải hóa ăn năn
Kim chỉ nam Lời Phúc âm thực hành
Sống tám mối Phúc thật sẽ hạnh phúc

Mùa Chay Thánh bốn mươi ngày liên tục
Hãy nên làm việc phúc đức chứng nhân
Theo gương Chúa sống tinh thần Tin Mừng
Cầu Thế gìới hòa bình trong chân chính

“Hãy ra đi rao giảng” , một mệnh lệnh
Mà đích thân Chúa truyền cho Môn đồ
Phần ta sống chân chính không mưu mô
Nhưng ăn năn luôn tự hối tội lổi

Con lạy Chúa ! xin giúp con tự hối
Biết chân thành thệ hiện quay đường về
Để được sống bên Chúa đời thỏa thuê
Có được Chúa ta sẽ có tất cả

Điều có đây là cả trời phúc lạ
Sống Hạnh phúc trên Nuớc Chúa muôn đời
Đặc biệt nhất hưởng Nhan Chúa Ba Ngôi
Không có gì nơi dương gian sánh kịp

Bao ca khúc của Thiên Thần hòa nhịp
Với tiếng đàn muôn điệu đệm du dương
Ôi tuyệt diệu nơi Vinh quang Thiên Đàng
Bao lời ca ngọt ngào vui mừng hát …!

Thiên Đàng hạnh phúc bao la
Cùng muôn chư Thánh hoan ca vui mừng

Cao Trí Dũng

Sunday, February 19, 2012

TIN YÊU CHÚA QUYỀN UY

TIN YÊU CHÚA QUYỀN UY
( Chúa Nhật VII / B TN )

Bốn anh chàng khiêng người bạn bại liệt
Thòng anh xuống sau khi dỡ mái nhà
Một hình ảnh tuyệt đẹp… liểu lỉnh mà
Chưa bao giờ chính ta được chứnhg kiến

Tin vào Quyền năng Chúa ! họ xúc tiến
Bốn anh chàng kia họ quyết đánh liều
Hình ảnh này đẹp quá biết bao nhiêu
Họ thòng chiếc chỏng người bại liêt xuống

Chúa tha tội ! chửa anh khỏi bệnh liệt
Đạt đích điểm thỏa lòng tin bốn anh
Vui ao ước, anh bạn Chúa chửa lành
Ngài tha tội trở về vai vác chỏng

Được chứng kiến ai nấy đều xúc động
Nhưng không phải thấy phép lạ đều tin
Dẫu rằng chứng kiến cảnh trí thật tình
Còn kinh sư bắt bẻ Chúa phạm thượng

Ngày nay phép lạ ta không được hưởng
Không thấy tỏ tường như thủa ngày xưa
Nhưng nên nhớ phép lạ vẫn xảy ra
Trong đời mỗi người ta đều trải nghiệm

Nhưng kẻ mù lòa không phải là hiếm
Họ không nhận ra Ơn Chúa trong đời
Và cũng chẳng chịu thấy Quyền uy Ngài
Để nuôi duỡng cho niềm tin lớn mạnh

Hãy noi gương Mẹ! ta tin yêu Chúa
Xin lạy Chúa muôn thủa con tin yêu
Con chứng kiến kỳ công Chúa thật nhiều
Xin tán dương và muôn đời chúc tụng

Cao Trí Dũng

Saturday, February 18, 2012

ĐƯA ANH EM ĐẾN CHÚA

ĐƯA ANH EM ĐẾN CHÚA
(Chúa Nhật VII / B-TN)

Căn nhà nhỏ người đâu mà chật nít
Chung quanh nhà củng không chổ chen chân
Làm cách nào đưa được người bệnh nhân
Đến cạnh Chúa! xin chửa anh bại liệt

Bốn người khiêng cáng, họ rất nồng nhiệt
Với quyết tâm đưa người bệnh gặp Ngài
Bằng giá nào cậy con Chúa hơn ai
Điều đơn giản hy vọng và tin tưởng

Mong Chúa chửa lành ,bệnh nhân vui hưởng
Thế là đủ Chúa hiểu họ đã tin
Vì lòng họ yêu thương người bệnh mình
Họ táo bạo giở mái nhà thòng xuống

Ngay chổ thủng nơi có Chúa ở đó
Lòng tin họ được Chúa chấp nhận cho
Bằng câu nói “ tội con đã được tha”
Quẳng đi hết gánh nặng của tội lổi

Ở đây cần suy nghĩ về thái độ
Bốn anh bạn… bọn họ thật chân tình
Đưa người bệnh đến gặp Chúa Cứu tinh
Trong khi có đám đông vây quanh Chúa

Ta đơn sơ chia sẻ Lời Chúa hứa
Đến với Ngài sẽ được Ngài chửa lành
Bạn với tôi đến gặp Ngài nhanh chân
Ta được Chúa chửa lành mọi cơn bệnh

Tích cực hơn đưa anh em bệnh hoạn
Đến với Chúa Ngài sẽ chửa lành cho
Bởi vì đâu khổ sở hoặc âu lo
Đã có Chúa cởi trói mọi vấn nạn …

Cao Trí Dũng

Friday, February 10, 2012

NGUỒN HẠNH PHÚC TÌNH YÊU

NGUỒN HẠNH PHÚC TÌNH YÊU
( Chúa Nhật VI / B Thường Niên )

Chúa là Đường , là Chân Lý , Sự sống
Ngài cũng là Nguồn Hạnh phúc Tình yêu
Ngài yêu thương các bệnh nhân rất nhiều
Đấng quyền uy chửa lành mọi bệnh tật

Chửa bệnh phong cùi cho anh được sạch
Phúc âm hôm nay đề cập việc này
Ngườì phong cùi qùi xuống trước mặt Ngài
Anh van nài Chúa ! chửa anh lành mạnh

“Nếu Ngài muốn xin làm cho tôi sạch”
Vì anh tin chỉ Chúa chửa anh lành
Chúa Tình yêu Nguồn hạnh phúc bình an
Ta cũng vậy đến Ngài, xin chửa sạch

Người tội lổi …ta đến tòa Hòa giải
Qủa đúng vậy Chúa chửa ta được lành
Điều quan trọng phải hối tội ăn năn
Chúa yêu thương ! chửa lành mọi căn bệnh

Mỗi khi ta phạm tội chớ chểnh mảng
Đến với Tòa hòa giải để được lành
Với tâm hồn hối tội dạ ăn năn
Để được Chúa yêu thương đừng sợ hãi

Đến với Chúa qua nơi tòa hòa giải
Để xin Ngài Chửa lành tội lổi ta
Hồn được sạch mến yêu Chúa mặn mà
Với tin yêu ở uy quyền lòng Chúa

Con cảm tạ với tin yêu muôn thủa
Ở tình Chúa Đấng yêu thương vô biên
Người yêu thương ! tội ta Ngài tha liền
Tâm hồn ta được hạnh phúc bên Chúa

Ôi Tình Ngài yêu thương con qúa
Nguyện một đời cải hóa kiên trung
Lòng Chúa yêu ta lạ lùng
Ăn năn hối tội dũng trung theo Ngài

Cao Trí Dũng

Monday, February 6, 2012

TIẾNG MẸ RÉO GỌI

TIẾNG MẸ RÉO GỌI

Xuống đường nhanh kẻo không còn kịp nữa
Chần chờ gì , sao chưa chịu Đứng lên
Đâu chiến tích và khí phách Rồng Tiên
Cầu Cách Mạng Hoa Lài mau rộ nở

Con có biết ngày con đi ! Mẹ khổ
Cả Đất Nam bọn chúng vào tung hoành
Chúng bán Nước , buôn Dân khổ Dân oan
Bọn tham ô chúng một lũ sát máu

Đứng lên đi ! Dân Lạc Hồng con cháu
Siết chặt tay ta đồng loạt Vùng lên
Hởi toàn Dân ta ra quân ngay liền
Để Tự Do - Đuốc Nhân Quyền thắp sáng

Con ơi con ! Đứng lên dẹp bỏ Đảng
Chúng chuyên chính , bọn sát máu hại Dân
Hỡi toàn Dân nguyện Đứng lên một lần
Ta vươn vai Phù Đổng cứu Dân Việt

Hỡi Thanh niên với khí Thiêng nồng nhiệt
Hãy Đứng lên ! Mẹ tha thiết chờ mông
Gương Tiên Tổ của con Dân Lạc Hồng
Lên ngựa sắt Mẹ giục con Cứu Nước

Ta nguyện thề với Non sông tiến bước
Tràn Xuống Đường tất cả nguyện Đứng lên
Mang giòng máu của Con Cháu Rồng Tiên
Hãy nguyện lòng ta giành lại Đất Nước ..!..

Ta không thể khoanh tay trước bạo ngược
Nhưng sục sôi theo gương các anh hùng
Say Chí khí của Nguyễn Huệ Quang Trung
Để góp tay viết lại Trang Sử Mới ….

Cao Trí Dũng

Saturday, February 4, 2012

VUI VỚI THỬ THÁCH KHỔ ĐAU

VUI VỚI THỬ THÁCH KHỔ ĐAU

Thử thách sầu đau là một kỳ diệu
Tại sao Chúa để bạn gặp khổ đau
Đó là đìều đào luyện thật nhiệm mầu
Mong giúp bạn nên con người Tiến đức

Chúa muốn rằng đời sống bạn chừng mực
Trong trao đổi bạn cần phải hài hòa
Trông vào bạn phản ảnh hình ảnh Cha
Cầu mọi người hưởng Ơn phúc Cứu độ

Một thao thức cầu Thánh linh hổ trợ
Cuộc đời Gióp “ một bản Tình ca yêu”
Tuyệt vời đẹp cả sáng sớm suốt chiều
Qua cuộc đời Thánh Phaolô cũng thế

Không nói nhiều quá khứ Ngài thật tệ
Cuộc đời đầu Phao lô đã làm gì
Ông hăng máu bắt đạo Chúa như chi
Thế nhưng khi chạm rồi Tình yêu Chúa

Phao-lô đã thay đổi đến kỳ lạ
Rồi sau đó Chúa gọi ông ăn năn
Ông chứng minh Tình yêu Chúa của mình
Qua giảng rao Tin Mừng hăng say lạ

Ngài không tự hào về Tin Mừng Rao giảng
Việc giảng Rao Chúa gọi tôi cần làm
Vì là một mệnh lệnh của chính Cha
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng”

Vì Tin Mừng giảng rao không sao lãng
Để đáp đền một quá khứ lôi thôi
Hầu thông phần phúc lộc của Tin Vui
Vì tôi đã săn lùng tin hữu Chúa

Hãy đặt mình trong sâu thẳm lòng Chúa
Để đền đáp tình Chúa Đấng Cứu tinh
Hay tạ ơn trong vực thẳm lòng mình
Với hy sinh mỗi ngày xin dâng Chúa …

Cao Trí Dũng

SỨ MỆNH GIẢNG RAO TIN MỪNG

SỨ MỆNH GIẢNG RAO TIN MỪNG
( Chúa Nhật V / B Thường Niên )

Đức Kitô vâng lệng Cha xuống thế
Để băng bó những tâm hồn vở tan
Ngài Cầu chúc mọi người sự Bình an
Chửa lành bệnh , cho kẻ chết sống lại

Trọn đời Ngài giảng Tin mừng luôn mãi
Rao Tin Vui tồn tại của Nước Trời
Nơi cao thiêng ngập ánh sáng nụ cười
Tràn yêu thương và vui tươi chia sẻ

Nước Thiên Chúa chốn Hạnh phúc mát mẻ
Nơi không còn khổ đau và thở than
Không chết nữa hạnh phúc hưởng tôn nhan
Trong Vinh quang của Ba Ngôi Thiên Chúa

Lời Tin Vui với Sứ mệnh khai mở
Chúa Giêsu hồn cởi mở trao ban
Lời rao giảng thể hiện qua việc làm
Ước nguyện Ngài muốn chúng ta đón nhận

Hãy đi đến hết mọi nơi cùng tận
Để Thầy còn giảng Lời khắp đó đây
Thầy ra đi vì Tin Vui mọi ngày
Cho Tin Mừng vọng vang khắp nơi chốn

Lời của Chúa, Bức Tâm Thư hằng sống
Đến với ai từng một lần gặp Ngài
Đi Rao giảng …một lệnh truyền hết ai
Hãy ra đi rao Tin Mừng Nước Chúa

Ngài muốn ta hưởng Hồng ân Cứu độ
Tuôn Ơn phúc Cứu rổi đến mọi nơi
Người ta mang nhiều bệnh nhân cho Ngài
Đủ bệnh tật và người bị qủi ám

Ngài trừ qủi , chửa lành lòng thương cảm
Hết chúng ta noi gương Chúa yêu thương
Vui an ủi cho kẻ trú lở đường
Với quan tâm thể hiện tình Bác ái …

Cao Trí Dũng

Friday, February 3, 2012

CHÚA GIÊSU THƯƠNG CẢM

CHÚA GIÊSU THƯƠNG CẢM
( Chúa Nhật V/B Thường Niên )

Nhân loại ta quả thật là diễm phúc
Được Thiên Chúa chia sẻ trọn kiếp người
Ngài sinh hạ hòa mình suốt một đời
Ngài thương cảm với thân phận nhân thế

Ngài đồng cảm thế nào là đau khổ
Kiếp con người buồn vui như thế nào
Đớn đau phiền muộn kiếp người ra sao
Ngài không hề… vô cảm trước bệnh hoạn

Mọi tật nguyền hay sợ hãi hoảng loạn
Qủi ma hành hạ …vất vưởng lầm than
Như chiên không người dắt,chặn lòng thương
Ưu tiên kẻ… bị bỏ rơi nghèo khổ

Là môn đồ học cảm thương gương Chúa
Để tiếp tục đi giảng rao nhiều nơi
Không chia sẻ những khổ đau loài người
Thì làm sao nên chứng nhân của Chúa

Ta muốn biết hành động giửa đồng loại
Hoạt động bác ái có hơi khác từ thiện
Vì từ thiện ta thuần túy thương người
Còn Bác ái kính Chúa trong người ấy

Hãy thể hiện rủ nhau đi thăm viếng
Kẻ bệnh hoạn , người cô đơn nghèo hèn
Yên ủi kẻ đang trong cơn khổ đau
Và thể hiện bằng quà cáp trao tặng

Hãy cho đi chắc rồi sẽ nhận lãnh
Mạnh tay cho đi , sẽ nhận lại nhiều
Hãy yêu kính , ta sẽ được Chúa yêu
Vì không gì qúi hơn là tình mến..!...

Cao Trí Dũng