Thursday, July 31, 2008

TRAO BAN VÀ CHIA SẺ

TRAO BAN VÀ CHIA SẺ
( Chúa Nhật XVIII /A TN )

Đến cả đi hỡi những ai đang khát
Nước đã sẳn , rượu ngọt và sửa ngon
Đến mà uống không phải trả đồng nào
Với thức ăn… đồ cao lương mỹ vị

Hãy mau đến lắng tai nghe Lời Chúa
Nghe Lời Ngài lòng sẽ được vui mừng
Thấy đám đông Thầy chạnh lòng yêu thương
Bảo Tông đồ “ lo cho họ ăn uống”

-Chỉ có năm chiếc bánh , hai con cá
Chúa liền bảo “Đem lại đây cho Thầy”
Rồi Người truyền Dân ngồi xuống cỏ đây
Người cầm cá và bánh ngước lên Trời

Dâng lời chúc tụng , bẻ ra trao Môn Đệ
Các Tông đồ trao lại cho đám đông
Ai nấy ăn no nê …Thu bánh thừa còn lại
Tính ra đựợc đến mười hai giỏ đầy

Số người ăn chừng năm ngàn nam giới
Chưa kể số Đàn bà và trẻ em
-Hãy góp phần ít ỏi mà bạn có
Để Chúa làm cho chúng hóa ra nhiều

Bánh được trao ban phải là bánh đích thực
Nên trao đồng đều cho mọi người mọi nơi
Ở đây bàn đến lợi ích của vật chất
Nó giúp người ăn no được lớn lên

Nó không còn đúng nghĩa là bánh nữa
Khi cất dấu bỏ mục nát hư hao
Hình ảnh đẹp Chúa bẻ bánh ban trao
Chúa không bẻ rồi đem cất giử lại

Nhưng cho Dân ăn được no nê đầy đủ
Đó Mẫu gương Chúa muốn ta thực hành
Từ “trao ban”như hình ảnh giòng chảy
Nó liên tục không gián đoạn hay ngừng

Chúa muốn ta cùng với Ngài thực hiện
Để trao ban tiếp bánh cá cho đời
Cho mọi người được no nê tốt tươi
Ngài muốn ta cùng cộng tác với Chúa

Điều quan yếu …Ngài muốn ta chia sẻ
Để trao tiếp đến các Anh Chị Em
-Con lạy Chúa xin giúp sức con thêm
Được tiếp tay với Chúa trao ban đến…

Như là phần trách nhiệm và Chia sẻ
Một sứ mệnh cùng với Chúa trao ban
Không ích kỷ để đồng loại thiếu ăn
Biết cho đi thì Chúa Ngài cho lại

Trách nhiệm mỗi người là thực hiện Đức ái
Không biết cất giử mà chỉ biết trao ban
Thực hiện Đức ái chính tay ta phải hành
Được như vậy Ta thực thi Thánh ý …!…

Cao Trí Dũng

CHÚA THÁNH THỂ - MỘT SỨ ĐIỆP TỪ ĐỨC MẸ

CHÚA THÁNH THỂ,MỘT SỨ ĐIỆP TỪ ĐỨC MẸ
(Đức Mẹ cho nhiều Dấu lạ tại Giáo Đường Bạch Lâm– Gia Kiệm -Việt Nam )

Đúng như vậy Chúa mãi ở với ta
Trong Thánh Thể qúi hóa xa ngọc ngà
Mọi sự thế không có gì sánh được
Hiện diện đó Chúa Thánh Thể yêu ta

Trong Thánh Thể ôi ấm cúng mặn mà
Chúa ở đó yêu nhân loại thiết tha
Mẹ nhắn ta hằng ngày đến thăm viếng
Để ủi an vui tâm sự với Ngài ...

Do nhiều dấu lạ Mẹ nhắn gởi đến ta
Qua các em thấy Mẹ quay mặt vào
Hướng nhà nguyện ra ý "Một Sứ Điệp"
Hãy kính tôn đến với Chúa Thánh Thể

Nhiều dấu lạ Màu Mặt Mẹ thay đổi
Với màu sắc lãn lượt cứ đổi thay
Trên tay Mẹ chuổi hạt cũng lạ thay
Họ la lên mỗi lần thấy sự kiện …

Họ đua nhau đến với Mẹ cầu nguyện
Cho Quê hương cho Dân Tộc Việt Nam
Sớm thực sự có no ấm yên bình
Để Tín hữu ngày đêm Thờ Thánh Thể

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 30, 2008

CON PHƯỢNG HOÀNG Và MÀU CỜ VIỆT

CON PHƯỢNG HOÀNG VÀ MÀU CỜ VIỆT

Hinh ảnh Phượng hoàng một con chim nhanh nhẹn
Tài tháo vát nương bão tố gió mưa
Nó biểu tượng một Nước Mỹ hùng cường
Luôn uy dũng cầm cương giúp Thế giới

Người Việt tỵ nạn cũng biết nương bão tố
Gió bão Xuân kỷ niệm buồn bảy lăm
Luôn giử vững Niềm tin vào núi sông
Lá Cờ Vàng… biểu tượng hồn Nước Việt

Niềm tự hào công chiến sĩ dũng liệt
Đã chiến đấu hăng tiết phải hy sinh
Vì màu Cờ vì Tổ Quốc Anh linh
Họ chiến đấu rất kiên cường trung dũng

Điển hình mới đây qua Đại Hội giới trẻ
Mặt trận Cơ Vàng rợp bóng Trời Xít-nê
Giới Trẻ đổ về từ Thế gìới khắp nơi
Lá Cờ Vàng Vinh Quang cả một cỏi

Tiếng reo hò và hoan hô vang dội
Tim hân hoan lòng ngực như vở tung
Ôi Cờ Vàng sọc đỏ biểu tượng hùng
Của Quê Hương con Hồng Lạc nòi giống

Màu Cờ Vàng Trưng Triệu vương thủa trước
Óng ánh vàng xiêm y ngồi mình voi
Gương kiên cường là phận gái giống nòi
Tay Cờ Vàng hai Bà săn đuổi giặc

Lá Cờ Vàng cờ Chính Nghĩa Dân Tộc
Nối gót hai bà có Lê thị Công Nhân
Một nữ lưu người nhỏ thó kiên cường
Không sợ bọn an ninh công an đỏ

Nàng Đấu Tranh cho Việt Nam Dân Chủ
Cũng không sợ bọn giặc đỏ bỏ tù
Một Linh Mục Nguyễn văn Lý kiêu hùng
Dám nói sự thật và bảo vệ công lý

Dù tuổi tác , bệnh tật ,ra tù vào khám
Trong khi Giáo phận và các Vị giáo quyền
Đã lặng yên … mặc mình ngài tù đày
Ngài tù tội vì lũ người chuyên chính

Điểm đặc biệt … Đại Hội giới trẻ Úc
Đức Giáo Hoàng làm phép và Chúc lành
Cho Cờ Vàng …biểu tượng hồn Việt Nam
Ngài quàng lên vai …Cờ Vàng đẹp rực rỡ

Ngài cũng thừa hiểu Dân Việt Nam hãi ngoại
Khi ra đi bỏ hết … trừ Cờ Vàng
Họ mang theo Cờ Vàng , hồn núi sông
Đến bây gìờ Màu Cờ Vàng còn mãi …

Xin hãy giử Niềm tin yêu thật vững
Vào Chính nghĩa , vào Tổ Quốc Màu Cờ
Khi ra đi… mang Cờ Vàng , bỏ hết …
Giờ Quê người… Màu cờ nhận ra nhau

Tuổi trẻ luôn giử màu Cờ Tổ Quốc
Là hồn thiêng của Đất Mẹ Việt Nam
Luôn ghi ơn các Anh linh Tiền nhân
Đã hy sinh vì Quê Hương Dân Tộc

Việt Nam Tổ Quốc Màu cờ
Nền Vàng Sọc đỏ ngọn cờ Quê hương
Mình gặp Anh Chị ngoài đường
Nhận nhau người Việt thân thương chào mừng

Cao Trí Dũng

Tuesday, July 29, 2008

NÓI GÌ VỚI TUỔI TRẺ

NÓI GÌ VỚI TUỔI TRẺ

Đời ta đây trời về chiều sắp xế
Nhưng chưa thôi còn viết Thơ Đấu tranh
Còn đâu nữa trăng gió với chị Hằng
Cũng chẳng còn mộng mơ thời hoa bướm

Tuổi dù già mà hồn còn thao thức
Giấy trên tay với cây bút cặp kề
Hồn Thơ dâng lòng vấn vương Tình quê
Thương với nhớ về Đồng bào Quốc nội

Ta viết Thơ Tranh đấu tạo cơ hội
Khuấy động lên giòng máu nóng trong tim
Của Thanh niên tuổi trẻ đầy nhiệt tình
Họ tiếp nối Cha Anh làm Lịch sử

Hỡi Thanh niên Nước kỳ vọng tuổi trẻ
Mong các Em ý thức sự sống còn
Của Đất Nước của Tổ Quốc Non sông
Vì Lãnh Đạo đang buôn Dân bán Nước

Còn Dân tình trong Nước sống cơ cực
Vì đa số người Dân Việt khổ đau
Họ đang sống dưới ách Cộng quỉ sầu
Bị trấn áp bị đè đầu cởi cổ

Bọn Công an như chó săn hùng hổ
Luôn chụp mũ Dân “ phá rối trị an”
Để bắt bớ cho vào tù kiên giam
Họ chuyên chính trấn áp thật ác liệt

Thơ ta viết để giới trẻ được biết
Bao máu xương của Cha Ông chúng ta
Máu thấm đất , xương vơi vải Sơn hà
Để Quyết tâm bảo vệ toàn Đất Mẹ

Đất Nước còn …là do ở tuổi trẻ
Các Em Nuôi chí cả của Ziên Hồng
Nhận Trách nhiệm bảo vệ giử Non sông
Không để mất một gang đất tấc biển ….

Cao Trí Dũng
__________________

Monday, July 28, 2008

RỪNG CỜ VÀNG VIỆT NAM

RỪNG CỜ VÀNG VIỆT NAM

Kể tù ngày giặc vào Miền Nam mất
Chưa bao giờ thấy được rừng Cờ Vàng
Như Sydney một Rừng Cờ Việt Nam
Ta cảm kích Tinh thần giới Trẻ Việt

Nơi xa xuôi Miền Châu lục Nước Úc
Ngày Đại Hội Thế giới trẻ hoàn cầu
Cho Công lý – Công Bằng nguyện chung nhau
Thôi khủng bố yên vui cho Thế giới

Ta cảm kích hãnh diện màu Cờ Việt
Ta hoan hô giới trẻ Việt không ngơi
Dương cao tay nhiều Cờ Vàng rực Trời
Nghe reo hò tim nhảy múa lòng ngực

Ta ôm hôn Màu cờ Vàng thơm phức
Mắt không cầm được giọt lệ Vui mừng
Lòng cảm xúc Hạnh phúc Mẹ Quê hương
Rạng Danh cho Tự Do một Đất Nước

Các bạn trẻ chí Diên Hồng ngày trước
Vui hồn thiêng cờ Tổ Quốc linh thiêng
Được Giáo Hoàng làm phép và Chúc lành
Quàng lên vai Màu Cờ Vàng Tổ Quốc

Ngày vẻ vang cho Toàn thể Dân Tộc
Ngày toàn thắng Màu cờ Việt chúng ta
Ngày Tự Do cho cờ Vàng Tổ Quốc
Ngày Vinh dự …tạ ơn Đức Thánh Cha

Giương cao nữa Cờ Tổ Quốc phất phới
Cho rơi rụng màu cờ máu hại Dân
Để Cò Vàng cho hồn Nước tiến dần
Về Quê hương khắp mọi Miền Đất Nước

Màu cờ Vàng hồn thiêng ta tiến bước
Luôn tô đậm màu Vàng sáng huy hoàng
Ta dâng lời tán thưởng và Vinh quang
Giới trẻ Việt của Giang sơn nòi giống

Cao Trí Dũng

ĐÓN NẮNG MỚI BÌNH MINH CUẢ QH DÂN TỘC

ĐÓN NẮNG MỚI BÌNH MINH CỦA QH DÂN TỘC

Quê hương Việt ...niềm dấu yêu mãi mãi
Ta ước mong Đất Nước thay Màu Cờ
Vui trở về Hoàng Thành Huế Cố đô
Phú Văn Lâu Cột cờ Vàng phất phới

Huế thân thương Huế Thơ – Văn nguồn tới
Niềm cảm hứng viết Thơ-Văn Quê Hương
Thơ Mậu Thân cảnh chôn sống thảm thương
Bầu Trời Huế khăn tang vương ngày Tết

Vui học đường đỏ sân trường Phượng vĩ
Tuổi hồn nhiên chí nồng nhiệt không vừa
Nhớ ấm áp mình chung dù dưới mưa
Đất thần kinh tuổi ngà ngọc thanh khiết

Hò với Thơ giòng Hương giang tha thiết
Núi Ngự Bình mãi tuế nguyệt thi gan
Ai đã từng qua Huế Đô Hoàng Thành
Lòng gợi cảm yêu Quê hương Dân Tộc

Ở nơi đây Dân mình bị chôn sống
Tai ương này ai là kẻ gây nên
Tổ Tiên nhà đã rỏ mặt biết tên
Xin các Đấng hãy tra tay diệt chúng

Ta Chính nghĩa thắng gian tà Cộng đảng
Màu cờ Vàng thắng đỏ diệt binh đao
Hồn thiêng Tổ Quốc hộ giúp Đồng bào
Toàn Dân Việt ta Vùng lên tiến bước

Thanh niên Tuổi trẻ rường cột của Đất Nước
Hãy Vùng lên đi trước diệt bạo tàn
Dẹp cho sạch bọn lười ươi giả man
Dể Dân mình quét sạch hết bọn hợm

Mong mai đây Việt Nam Thanh Bình sớm
Ta trở về đón nắng mới Bình Minh
Vui biết mấy bao tay bắt mặt mừng
Miệng vui cười ta hân hoan trong dạ

Cao Trí Dũng
__________________

Sunday, July 27, 2008

MẾN YÊU CÔNG BẰNG CÔNG LÝ

MẾN YÊU CÔNG BÀNG CÔNG LÝ

Em yêu Thầy nhưng lòng còn e ngại
Biết có mang yêu thương được cho đời
Em muốn quên tất cả chỉ nhớ Ngài
Để con tim dành riêng Mến yêu Chúa

Cũng có khi yêu khung Trời hoa mộng
Muốn ôm cả bầu trời thương nhớ vào
Tim khắc khoải hồn thơ Em dâng cao
Những băn khoăn … yêu thương và nhung nhớ

Em mến yêu mong nghĩ hoài về Chúa
Vì Tình Ngài thương nhân loại biết bao
Biết lấy gì đáp đền như thế nào
Cho cân xứng dù chút tình hèn mọn

Uớc nguyện thế với cầu mong kỳ vọng
Hướng tâm lên …lắm khi chia trí hoài
Chúa mãi là cuộc sống của đời Em
Em vẫn mong và cầu nguyện như thế

Chúa dạy ta yêu người như mình vậy
Với kẻ thù Em thấy khó Anh ơi
Mong Anh thương cầu giúp cho Em hoài
Để Lời Chúa ta hành xử hiện thực

Ở trong Nước Chính quyền họ bội ước
Khiến nội tình Dân việt khổ Anh ơi
Sống Đấu tranh cho Công lý con người
Nhưng xã hội đầy bất công trấn áp

Anh ơi Anh ta cầu cho Đất Nước
Sớm ngày vui được thực sự yên bình
Mọi áp bức , trấn áp và khổ hình
Bị triệt tiêu không còn cảnh trấn áp

Cầu Việt Nam dẹp bất công… bình đẳng
Đời sẽ vui khi Đất Nước yên bình
Cho Quê Mẹ sống thắm đượm ân tình
Tình Quê Hương , tình yêu thương Dân tộc…

Cao Trí Dũng

CẦU MỌI NGƯỜI TRỞ VỄ

CẦU MỌI NGƯỜI TRỞ VỀ

Ôi lạy Chúa bao lần con vấp ngã
Con đớn đau tự hối lắm Chúa ơi
Sống cảm nghiệm Chúa khốn khổ vì ai
Nếu không phải tại nhân loại xúc phạm

Giọt lệ hối giúp con thêm can đãm
Chúa cô đơn trong nhà nguyện canh dài
Con nguyện Chúa cho Tín hữu những ai
Xa rời Chúa sớm tìm đường trở lại

Để ủi an cho lòng Chúa vui mãi
Chúa giúp họ sớm trở về ăn năn
Để bên Chúa họ đi theo đường lành
Sống ngay chính thực hành tốt Lời Chúa

Đời chống tàn con nguyện Cha muôn thủa
Thương thứ tha mọi sai phạm tội tinh
Làm Chúa buồn như xưa bị tử hình
Con ăn năn hối tội phạm đến Chúa

Không nghĩa gì bao lần con thất hứa
Cứ sa đi ngã lại biết bao lần
Con biết Chúa vì con mà khổ tâm
Con cầu Chúa hãy gia tăng bổ sức

Đời một cỏi ra đi trong ngờ vực
Lấy đâu về khỏi buồn bực sầu vương
Khi đã Yêu đâu quản ngại đường trường
Nhưng cứ tiến theo sát chân của Chúa

Con tin yêu yên tâm vui tiến bước
Chẳng quản ngại theo đường lên Calvê
Thấy vai Chúa khổ giá nặng tư bề
Đầu mảo gai máu me đỏ bê bết ..!

Chúa chết khổ giá vì con
Cảm thương đâu nở sống còn lôi thôi ..!

Cao Trí Dũng

TÌNH VẤN VƯƠNG

TÌNH VẤN VƯƠNG

Nhớ Em lắm ở đâu đất Hãi Ngoại
Anh thấy vui mỗi khi nghỉ về Em
Vấn vương hoài nhủ mình thôi hãy quên
Nhưng miên man hồn ôm hoài thương nhớ

Như đêm hẹn nằm nhà Em trăn trở
Khắc khoải lòng nghe tiếng Em trở mình
Sao nghe thương cả đêm cố nằm im
Nghe con tim mặc sức tự do đập

Anh lúc này nhớ Em nghe trống trải
Đất Huế đô mây vần vũ Quê hương
Anh vẫn mong gặp lại người Anh mến
Đã một thời ta mặn mà yêu thương

Biết Em muốn nếu tình mình tha thiết
Ước thầm mong bên nhau chung hành trình
Nhưng Tình ta duyên số cũng không thành
Đành chia xa cuộc đời sao nghiệt ngã

Thế mà mình tối hôm đó vội vả
Ngồi tâm sự hứa mình sẽ yêu nhau
Chung thuyền Tình cho mãi đến mai sau
Cố chung sức dựng xây đẹp mái ấm

Ước mỗi ngày Tình ta thêm nồng thắm
Nhưng đâu ngờ lại có ngày chia xa
Vì Quê hương nổi khói súng bạo tàn
Làm hai ta theo giòng người ly tán

Mình không sao tránh khỏi chung hoàn cảnh
Theo Đơn vị Anh rút dần về Nam
Còn riêng Em cùng gia đình chạy loạn
Duyên số sao ! luyến nhớ cả một đời …!

Cao Trí Dũng
__________________

Saturday, July 26, 2008

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

CUỘC ĐỜI CHÚA GIÊSU

Nhìn Thánh Giá cảm nghiệm Chúa đau đớn
Con linh cảm Chúa rùng mình từng cơn
Đồi Calvê đứng bên Mẹ cảm thương
Nghe Chúa trối Gioan là con Mẹ

Cũng đồng thời Mẹ là Mẹ Gioan
Thánh Gioan là mọi người chúng ta
Là tất cả hết con cái đồng loại
Chúa cứu độ vì yêu thương thế gian

Con tưởng niệm Chúa chịu chết khốn khổ
Ba mươi năm sống thầm lặng ngoan ngùy
Chúa chăm chú học nghề mộc khiêm nhu
Với tâm tình mộc mạc và chất phác

Chúa xuống trần Thánh giá nặng vai vác
Bỏ lại hết mọi Vinh quang Nước Trời
Cũng vì ta Chúa chịu chết cứu đời
Muốn tất cả về Thiên Đàng hạnh phúc

Trên Nước Trời hưởng Vinh quang Thiên Chúa
Bên thần thánh Chúc tụng Chúa muôn đời
Ôi hạnh phúc hưởng Nước Chúa trên trời
Nơi hoan vui hưởng nhung nhan Chúa mãi

Con biết thế nhưng cuộc sống hiện tại
Người lu bu vì bề bộn việc đời
Họ chắt chiu thời gian lắm Chúa ơi
Và ngày đêm chuyên lo việc thế sự

Sự đời thế , thế gian họ can dự
Họ chẳng biết cải quá sống niềm tin
Cũng chẳng cần hy sinh và bỏ mình
Ơn Cứu độ lắm khi họ xúc phạm …

Cao Trí Dũng

MÀU CỜ VÀNG

MÀU CỜ VÀNG

Màu Cờ Vàng Cờ Tổ Quốc Nước Việt
Dư âm còn Hình ảnh Triệu Nữ Vương
Xiêm y Vàng trên mình Tượng kiên cường
Đuổi Phương Bắc chạy dài về Đất Hán

Nhớ Cổ Thành Đất Quảng Trị kiêu dũng
Phất phới phất bay trên xác bao chiến binh
Cần bảo vệ Màu cờ phải hy sinh
Cho Quê Hương cho Cờ Vàng phất phới

Cùng Kỳ đài Phú Văn Lâu Thành Huế
Bao Chiến sĩ phải bỏ xác nơi đây
Họ kiên cường dẫu phải chết phơi thây
Nam ba lần cho màu cờ …sống chết

Rồi An Lộc … bao Tỉnh lỵ ..thành phố
Dù sống chết giử Màu cờ Tự Do
Người tỵ nạn bất cần mọi gian nguy
Để Màu cờ mãi tung bay Hãi ngoại

Như hôm nay ở Đại Hội giới trẻ
Của Công giáo tại Thành phố Xít-nê
Giới trẻ Việt khắp Thế giới tựu về
Việt Hãi Ngoại làm rạng danh Tổ Quốc

Có phảI chăng “Nước Cha đang trị đến …”
Niềm hân hoan Đức Thánh Cha Chúc lành
Cho Cờ Vàng của Tổ Quốc Việt Nam
Một viển ảnh Việt Nam ta ngạo nghễ…!

Cao Trí Dũng

Friday, July 25, 2008

TÌNH MÌNH NGÀY ĐÓ

TÌNH MÌNH NGÀY ĐÓ


Mãi nhớ Anh Tình Em buồn chới với
Vương sầu lo lòng rả rời Anh ơi
Lại với Em tháng bảy buồn mưa rơi
Chiều khuya vắng Em đơn lạnh lắm nổi


Tình Anh giờ có gì đó thay đổi
Riêng Tình Em mãi thủy chung làm đầu
Trong tận cùng đơn độc vương sầu đau
Anh phương nào Em nào đâu có biết


Tình Em hoài thắm nồng và tha thiết
Tình Anh giờ còn nồng ấm nữa không
Ta còn nhớ đến nhau trong tim hồng
Với kỷ niệm bên nhau hằng nhung nhớ


Tình Em đây vấn vương hoài Anh đó
Tình Anh đây luyến nhớ những hẹn hò
Ký ức Anh nhớ nhất cái bến đò
Nơi Anh được theo Em cùng xuống bến


Nơi ta ngồi đan tay dưới trăng ấy
Giờ nghĩ lại Anh nuối tiếc nghe Em
Biết ngày nào mình gặp lại đở thèm
Để bù đáp bao năm dài luyến nhớ …


Cao Trí Dũng

NỮ SINH XỨ HUẾ

NỮ SINH XỨ HUẾ

Sánh bước bên Em thơm mùi tóc
Nghe làn hương nhẹ ta say sưa
Nhớ Em chung dù mỗi khi mưa
Chiều tan học về ai đứng đợi

Quên mất đường về trên Lê Lợi
Buồn tàn phượng vĩ rơi dọc đường
Thương Em phận gái đâu mười phương
Biết vào tay ai cầu hạnh phúc

Đẹp thay nữ sinh Huế …áo trắng
Trường Tiền từng nhóm bước theo nhau
Phe phẩy vạt áo ngang qua cầu
Hương giang các Em đẹp soi bóng

Tóc thề e ấp Em duyên dáng
Có còn nồng thắm hay thờ ơ
Nghiêng nghiêng nón lá Huế bài thơ
Má Em ửng hồng… ai chờ đợi

Hè về phượng vĩ lại đến nữa
Xót xa hoa phượng nở rồi tàn
Rơi vải mặt đường như thảm đỏ
Dép ai dẫm lên thẩm bạt ngàn

Đã bao năm rồi như còn đó
Ngà ngọc qua mất nhớ nhung trường
Nuối tiếc về Em bao mến thương
Sáng đi chiều về vui đưa đón …

Giờ này tận đâu các bạn ơi
Mỗi nơi mỗi đứa buồn vui đời
Ai còn ai mất… ước đầy đủ
Chờ ngày họp mặt sẽ vui tươi

Cao Trí Dũng

ĐỜI TA CÒN LẠI GÌ

ĐỜI TA CÒN LẠI GÌ

Trở lại Huế Anh đến thăm bến củ
Nơi ngày xưa Em hẹn gặp anh về
Với tâm niệm ta hoan vui nguyện thề
Để Duyên tình có ngày vui kết nghĩa

Em biết đó Anh còn ghi nhớ mãi
Mấy giòng chữ của Em gởi trao tay
Nét nguyên tuyền nếp hằn mãnh giấy này
Dầu nếp gấp có sờn đi tha thiết

Anh thuộc hết nét chữ tay Em viết
“Mời Anh lên hẹn gặp nhau hôm nay
Em chờ Anh đến dùng bửa chiều này
Bên cạnh trái Nhà thờ Chúa Cứu thế”

Dù thời gian đã lâu rồi Em nhé
Anh đã tìm về bến củ hẹn xưa
Để tận mắt nhìn lại chổ mình ngồi
Chính nơi đây ngay bên bờ sông nước

Tờ giấy mời nét chữ Em còn đấy
Ngại ngùng gì không dự tính kỳ này
Ta xếp đặt buổi gặp mặt tới đây
Để bên nhau ôn cố chuyện dang dở

Trong tâm Anh trách nhiệm mình trả nợ
Hóa giải xong những vấn nạn lâu nay
Mà hai mình bỏ lửng đã bao ngày
Cho tâm hồn chúng ta được giải tỏa

Nếu được vậy lòng chúng mình thanh thỏa
Vui chia xa thắc mắc nũa mà gì
Ta sướng vui tặng cho nhau nữa đi
Nụ hôn cuối ngọt ngào vui kỷ niệm

Cao Trí Dũng

BÓNG EM CHẬP CHỜN

BÓNG EM CHẬP CHỜN


Hình ảnh Em lởn vởn hoài tâm trí
Dù xa nhau đã bao nhiêu năm rồi
Đêm thao thức nhớ nhung buồn thế thôi
Hình bóng Em chập chờn hoài mãi đó


Mái tóc huyền thả lỏng ai thương nó
Bay lất phất vướng lên cả mặt anh
Rồi môi mộng nụ cười duyên nó hành
Khiến lòng Anh vấn vương tràn thương nhớ


Giờ Em đâu khung Trời nào bên đó
Điện thư về cho Anh biết anh hay
Đừng dấu Anh đến phải khổ bao ngày
Nếu để lâu… điên lên ! lổi Em đấy


Trong đầu Anh …hình ảnh Em …mãi thấy
Niềm nhung nhớ nguồn hứng cho hồn Thơ
Viết về Em người Anh yêu …mộng mơ
Mà bóng hình trong Anh mãi tồn động


Vắng bóng Em đâu rồi ý nghĩa sống
Đời chẳng vui khi vắng Em … Em ơi
Hồn ta lặng …im như chết đâu rồi
Vẫn kỳ vọng… lại gặp Em lần nữa ..!


Cao Trí Dũng
__________________

TÌNH YÊU CHỚM NỞ

TÌNH YÊU CHỚM NỞ

Em nguồn Thơ anh viết mãi bất tận
Tình thơ dâng thi tứ lên không ngừng
Với con tim nồng thắm chả những nhưng
Chừng nghe gió thì thầm xa vọng lại

Lời Thơ yêu Anh say sưa tình ái
Tuổi cài trâm hồn nhiên đẹp nên thơ
Như rung chuyển cả tâm tư mộng mơ
Nhắc ta nhìn bóng hình Em đáy Nước

Giờ mãi yêu tuổi ngà ngọc thủa trước
Nhưng làm sao dể làm ngơ được đây
Khi lòng ta nguồn Thơ dâng tràn đầy
Viết về Em Tình yêu say trong dạ

Ôi Tình yêu vấn vương chi mà lạ
Dù màu tóc hoa râm vẫn yêu đời
Bảo lãng mạn vì lòng ta nhớ ai
Đã một thời tình ta say hăm hở

Chuyện Tình yêu tuổi ngà ngọc còn nhớ
Là giới trẻ thường say sưa vì yêu
Yêu cuồng nhiệt đến đê mê thật nhiều
Ôi trắng trong Tình yêu vừa chớm nở

Ai bảo rằng Tình trẻ lắm cắc cớ
Không đâu Em nó trong trắng lắm thôi
Tuổi chớm yêu nhiều mộng mơ một thời
Ai dám nói Tình yêu trẻ không đẹp…

Cao Trí Dũng
__________________

SỰ KHÔN NGOAN THỰC

SỰ KHÔN NGOAN THỰC
( Chúa Nhạt XVII/A-TN )

Khi được phong vương thành Vua chúa
Salomon chỉ cầu xin một điều
Điều duy nhất đó là Đức khôn ngoan
Nhờ khôn ngoan nghe Dân nghe Thượng Đế

Người khôn ngoan biết can đảm chọn lựa
Như bác nông phu tình cờ phát hiện ra
Cái Kho báu ở trong một thửa ruộng
Khi nhận biết giá trị Kho báu này

Ông về nhà bán tất cả của cải
Khó báu này tượng trưng cho Nước Trời
Sau khi ông đã hy sinh trọn cuộc đời
Ông đã tìm thấy được “ kho Ngọc quí”

Sống kiếm tìm và làm điều giá trị
Qua ơn Chúa và Tiếng nói Thánh linh
Sống lữ hành là một cuộc kiếm tìm
Những giá trị siêu nhiên và Vĩnh cửu

Qua lương tâm và dựa vào Thánh ý
Khi tìm gặp được Chúa và qua Ngài
Bắt đầu ta hành trình về Nước Trời
Liệu ta có can đảm …bỏ hết mọi sự …?

Khi biết Chúa là Đường,là sự Thật , Sự Sống
Hay Chân-Thiện-Mỹ là chính Đức Kitô
Khôn ngoan là chuẩn bị cho Chúa ngày giờ
Sẳn sàng ra …trình diện trước mặt Chúa

Người khôn ngoan là người sống hôm nay
Vẫn chuẩn bị cho tương lai ngày mai
Sống trần gian nhưng hướng về Vĩnh cửu
Và không quên sống Phục vụ anh em

Hạnh phúc Vĩnh Cửu tùy thuộc vào hiện tại
Chúng ta đã hiểu cách đạt Vương Quốc này
Qua ánh sáng Phục sinh nguyện hôm nay
Để tìm đạt… vào Vương Quốc Vĩnh Cửu…

Cao Trí Dũng
__________________

ĐI TÌM VƯƠNG QUỐC

ĐI TÌM VƯƠNG QUỐC
(Chúa Nhật XVII/A-TN)

Nước Trời giống chuyện một thương gia
Ông đi tìm ngọc quí thật ly kỳ
Về kho báu lâu năm được chôn giấu
Đã bí mật theo ông chủ xuống mộ

Bẵng đi một thời gian lâu…lâu lắm
Chuyện chôn ngọc chẳng còn ai nhắc gì
Bỗng tốt phúc có kẻ phát hiện ra
Anh vui mừng và vội lấp nó lại

Về nhà Anh đem bán hết gia tài sản nghiệp
Để cố mua cho được khu đất có kho tàng
Nước Trời giống như kho báu được tìm ra
Người ta vui mừng và hăm hở đón nhận

Như thể bắt được của quí châu báu
Anh ta nâng niu báu vật trên tay
Thỏa thích ngắm nghía và hớn hỡ mê say
Lòng tràn đầy Niềm vui Anh rất đổi hạnh phúc

Qua dụ ngôn Chúa dạy ta biết trân quí
Những giá trị tinh thần thuộc Nước Trời
Trổi vượt hẵn những giá trị thông thường
Như là của cải , tiền tài và quyền lực

Những giá trị tinh thần mà Nước Trỡi cổ võ
Đấy là lòng yêu thương và thứ tha
Sự Công bằng , lòng khiêm nhu chan hòa
Được đề cao trong tám mối Phúc thật

Tiên vàn chúng ta hãy tìm những giá trị thực
Mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau
Chính các Thánh rất khôn ngoan thâm sâu
Đã làm mọi sự để tìm bằng được Vương Quốc

Ngọc quí đây là Nước Trời
Tìm tòi hăm hở trọn đời lo toan
Nơi đâu Phúc lộc thanh nhàn
Thiên Đàng Vui hưởng dung nhan Chúa Trời

Cao Trí Dũng

Thursday, July 24, 2008

VIÊN NGỌC QUÍ

VIÊN NGỌC QUÍ
( Chúa nhật 17 / A -TN )

Người ấy bán tất cả những gì anh có
Để cố mua cho được thửa ruộng này
Vì trong thửa ruộng có báu vật quí thay
“Viên ngọc quí”không gì so sánh được

Ai trong chúng ta cũng muốn mình hạnh phúc
Và ta cầu chúc Phúc lộc đến cho nhau
Nhưng không nhất trí nền tảng hạnh phúc đâu
Hạnh phúc họ …dựa trên quyền cao , tiền bạc…

Hay danh vọng đi kèm với Quyền lực..?
Và không thiếu người phải vở mộng đắng cay
Với kẻ khác hay lại nơi người này
Khi mà người ta nắm trong tay tất cả

Như Ma-ri-lyn đẹp nghiêng thành đổ nước
Hay một Nycole triệu phú giàu sang
Hoặc mấy anh chàng một thời đào hoa
Nhưng biết bao kẻ bất an dẫu phú quí ,địa vị

Vậy thì đâu là hạnh phúc thực sự
Và ý nghĩa đích thực của nó … đâu
Hạnh phúc thực sự quả là nhiệm mầu
Đó là “kho tàng trong ruộng có viên ngọc quí”

Hình ảnh “Nước Trời là Ngọc Quí” đó bạn
Thực tế bạn đang đặt hạnh phúc mình đâu
Bạn có điên khùng đem bán hết tất cả
Để tậu cho bằng được… khác điều đời họ đuổi theo

Trước hết và tiên vàn là tìm kiếm Nước Trời
Tức sự công chính , bình an của Ngài
Lạy chúa chỉ có Chúa là ý nghĩa …là hoan lạc
Trong Thánh ý …trong Ngôi Ba Thánh Thần

Lời giáo huấn xuất phát từ miệng Lời
Thực phẩm thiêng … chất bồi bổ Tâm linh
Ai khôn ngoan cố tìm mua cho mình
Tấm thửa ruộng “Nước Trời Viên Ngọc Quí ”

Cao Trí Dũng

HUẾ TRONG TÔI

HUẾ TRONG TÔI

Mọi Thành phố của Quê Nhà Nước Việt
Đều đẹp cả với những nét riêng chung
Nhưng với Huế nguồn cảm kích lạ lùng
Nhiều kỷ niệm Huế trong tôi sâu đậm

Thời học sinh mấy ông Em ăn học
Liên đới Huế cả gần một thập niên
Ra Thủ đức tôi có dịp đoàn viên
Vì gia đình năm tư , định cư Huế

Từ thập niên bảy mươi trở về trước
Tôi làm việc đất Huế hơn sáu năm
Buồn thảm Huế biến cố tết Mậu Thân
Với trách nhiệm an ninh vòng đai Huế

Đặc biệt thời làm Tùy viên Tỉnh trưởng
Tôi có dịp qua lại hai ngôi Trường
Trường Quốc học và Đồng Khánh vấn vương
Bao hình ảnh luyến thương đập vào mắt

Cảnh Hương giang với học sinh qua lại
Trên Lê Lợi qua Đập đá một thời
Thôn Vĩ dạ nhiều kỷ niệm người ơi
Trước khi xuôi về Thuận An – Tân Mỹ

Rồi Phú Vang ,Xã Phú Thanh, Kẻ lại
Trường La-san , Dưỡng mong , thôn An Truyền
Với địa danh lê gót đời chiến binh
Đã một thời hành quân nhiều kỷ niệm

Huế trong tôi vui buồn bao lưu luyến
Cô gái Huế giọng nói ngọt thôi miên
Nhiều kỷ niệm Huế mình khó mà quên
Nên Thơ tôi nhiều liên quan với Huế

Đã yêu Thơ …Duyên Tình ý thêm đẹp
Gái thần kinh giọng nhỏ nhẹ si mê
Chưa nói đến cảnh lăng tẩm Huế đô
Nơi cảm hứng cho nhiều Văn-Thi sĩ…

Cao Trí Dũng
__________________

Wednesday, July 23, 2008

HÒA TAN TRONG TÌNH CHÚA

HÒA TAN TRONG TÌNH CHÚA

Tình Cha như giòng suối mát hằng chảy
Chỉ mình Cha Niềm hạnh phúc đời con
Đường Cha chỉ cho con theo lối mòn
Con xin được trong tim Cha tan rã

Theo lối mòn bên Cha không sợ ngã
Con tiến bước lòng rộn rã mến thương
Ôi hân hoan hương sắc hoa trên đường
Ách êm ái con nâng niu lãnh nhận

Làn mây trôi mây bao dung vô tận
Con tin yêu và kỳ vọng vui mừng
Nhìn trăng sao vần chuyển với ánh dương
Xoay quanh Chúa giửa Trời quang tuyệt diệu

Tim con yêu… mến Chúa không đơn điệu
Ước hòa tan trong Thánh ý của Cha
Ôi hạnh phúc trong Tình mến chan hòa
Con muốn Chúa hòa tan con hồn xác

Vào không trung con ngây ngất trời mộng
Trong biển Tình nhân ái Cha thứ tha
Nhìn Thiên giới lòng cảm nghiệm đậm đà
Cha yêu con và mến thương nhân thế

Trong bầu trời bao la Chúa đặt để
Muôn kỳ công toàn năng của Tình Cha
Như mời gọi hết loài người thiết tha
Cha vẫn muốn ôm hết… quên tội lổi

Trên Thánh giá Chúa hy sinh cứu độ
Cũng vì yêu ôi Phụ tử trọn tình
Nguyện theo Chúa Đường Thập tư hy sinh
Để trọn vẹn hòa tan đi trong Chúa …

Cao Trí Dũng

Monday, July 21, 2008

TUỔI TRẺ VỚI CỜ VÀNG TỔ QUỐC

TUỔI TRẺ VỚI CỜ VÀNG TỔ QUỐC

Ta cảm kích hoan hô tuổi trẻ Việt
Nêu cao gương yêu kính ngọn Cờ Vàng
Nhân Đại Hội Thế giới trẻ vẽ vang
Cờ Chính Nghĩa Hồn thiêng của Dân Việt

Cờ trao tặng Đức Thánh Cha Qúi mến
Nghĩa cử này Hồng ân Thánh Thần ban
Giúp giới trẻ lòng thành kính dâng lên
Đức Giáo Hoàng...Cờ Biểu tượng hồn Việt

Lá Cờ Vàng Món quà thiêng Hồn Nước
Gần trăm triệu con cái Mẹ Việt Nam
Quyện vào nhau bay rợp cả Trời cao
Dâng lên Đấng Đại diện Chúa… trần thế

Ôi đẹp thay nghĩa cử của giới trẻ
Tuổi Thanh niên Việt Nam mới ngày nay
Với màu cờ ngạo ngể hồn Nước bay
Làm rạng rở Màu Cờ Vàng Tổ Quốc

Ta thán phục hoan hô một Dân Tộc
Nhiều tâm hồn nhiệt huyết trẻ Việt Nam
Với Niềm Tin bừng sáng thấy mà ham
Cái Chính nghĩa của Việt Nam Dân Chủ

Tay các Em màu Cờ Vàng ba sọc
Cả Thế giới nhận biết rỏ Việt Nam
Qua bàn tay khối óc trẻ muốn làm
Cuộc Cách mạng cho Lạc Hồng nòi giống

Thấy cờ Vàng ôi dạt dào sung sướng
Hồn cảm kích dôi mi ướt giọt rơi ..!
Trong con tim mãi kỳ vọng yêu đời
Yêu Tranh đấu với Tinh thần kiên định...

Thanh Niên ơi là Việt Nam Tuổi trẻ
Toàn Dân Nước kỳ vọng ở các Em
Hãy mau lên ta nhập cuộc Đứng lên
Giở Trang sử của một Việt Nam mới...

Cao Trí Dũng

Saturday, July 19, 2008

GƯƠNG KIÊN NHẪN BAO DUNG

GƯƠNG KIÊN NHẪN BAO DUNG

Một thửa ruộng ,nắm men , những hạt cải
Một người phụ nữ nhào bột làm bánh mì
Từ những hình ảnh rất bình dị chân quê
Nó nhẹ nhàng chất phát nhưng sâu sắc

Hiện nay với công nghệ quá hiện đại
Người ta sản xuất nhiều hàng lạ mỗi ngày
Nhìn hàng nhân tạo ,tưởng như thật mới hay
Bằng đôi mắt thường quả khó mà phân biệt

Như cành lá , bông hoa , trái cây giả
Với nhiều nghệ thuật , quảng cáo rao hàng
Làm chúng ta bị lầm lẫn dể dàng
Giửa vô biên với những cái hữu hạn

Giửa cái tạm thời so với vĩnh cửu
Người nông dân dày dạn với gió mưa
Tưởng chừng sẽ dùng kinh nghiệm có thừa
Để chọn hết cỏ lùng ra khỏi ruộng lúa

Đường lối đời không như đường lối Chúa
Kinh nghiệm dày dạn cũng chả chắc chắn gì
Vì người chủ ruộng Thiên Chúa người khác xa
Bảo cứ để lúa và cỏ lùng đến mùa gặt

Lúc đó mới tách riêng cỏ lùng đem đi đốt
Còn lúa tốt gom hết cho vào kho
Tin mừng hôm nay nói lên hai cặp từ
Nó đối lập :là kẻ thù và Ông Chủ ruộng

Ông Chủ bình thản với một thái độ kỳ lạ
Ông người quảng đại đến mức ta không ngờ
Ông vẫn bao dung kiên nhẫn với đợi chờ
Và chấp nhận để chăm nom săn sóc

Ruộng lúa mình cho đến khi mùa gặt
Còn tên người thù dấu mặt như kẻ gian
Nó ác ý trong đêm không định hình
Tên chuyên môn có âm mưu thâm hiểm

Cây lúa và cỏ lùng trong cuộc sống
Là con người với nhiều tật xấu thói hư
Cỏ lùng không bao giờ trở thành cây lúa
Nhưng con người tình trạng nào cũng sám hối ăn năn

Và hãy luôn tin yêu ở lòng từ bi Chúa
Để cải quá tự tân …thành người tốt lành
Chúa muốn ta trở về trong sám hối ăn năn
Chẳng lẽ Chúa Ông Chủ khoái để ta chết

Điều này cho thấy Chúa Ông Chủ độ lượng
Rất nhân từ và rất đổi khoan nhung
Ngài lấy lòng từ ái chăm sóc chúng mình
Hình ảnh cả nhân loại hay ngay trong giáo xứ

Người thánh thiện hay kẻ chưa đạo đức
Chính là lời kêu gọi Chúa gởi đến mọi người
Thành nhân chứng … tích cực đi Rao lời
Để giúp nhau sống Niềm tin trọn vẹn

Nhỏ nhất mà lớn nhất …chút men và hạt cải
Trong đa số nhân loại , thiểu số là người tin
Điều này có khi làm giao động đời sống tâm linh
Của chúng ta trong cuộc hành trinh về nhà Chúa

Nhưng nếu biết thi hành Sứ mệnh gieo giống
Để loan báo Tình yêu thương …mến nhau
Thì ta như men làm đấu bột dậy lên
Để làm thành những tấm bánh thơm ngon hấp dẫn

Cũng như vậy dù nhỏ như hạt cải
Nếu lòng là đất tốt luôn sẳn sàng
Để đón nhận hạt giống và sương sa
Ta sẽ thành cây lớn che chắn cho đồng loại

Nước Trời khởi đi từ nơi tôi nơi bạn
Mỗi người chúng ta khởi đi từ những gì bình thường
Và cũng rất bình dị như thửa ruộng, đấu bột, nắm men
Hay rất nhỏ nhoi như hạt cải hôm nay trong ẩn dụ…

Cao Trí Dũng

Friday, July 18, 2008

TÂM TÌNH HUẾ CỦA EM

TÂM TÌNH HUẾ CỦA EM

Nắng chiều xuông đĩnh núi lên rỏ nét
Mặt trời khuất sau rặng cây chân đồi
Ta miên man hồn thơ theo mây trôi
Tận xứ người mộng tình ta vương vấn

Mới đó thôi ba ba năm vận Nước
Bỏ làng xứ cam phận thân tha phương
Xa Quê hương ,xa Huế , xa người thương
Nghĩ về Huế gợi nổi niềm tha thiết

Núi Ngự Bình đứng thi gan tuế nguyệt
Giòng Hương Giang như gái Huế hiền ngoan
Mãi lặng lờ trôi về biển Thuận an
Như giải lụa dưới Trăng Vàng óng mượt

Cầu Trường Tiền vạt áo trắng lả luớt
Của Nữ sinh sáng đi học chiều về
Trông mến thương tuổi ngà ngọc si mê
Vẻ thơ ngây của nữ sinh phố Huế

Chuông Thiên Mụ như mời gọi ta đến
Soi bóng nước hoa Phượng vĩ Hương giang
Với những cành Phượng đỏ vương mây ngàn
Lộn bóng nước trên nhìn xuống đẹp tuyệt

Phú văn Lâu Trụ ngọn cờ oanh liệt
Ở nơi đây bao Chiến hữu hy sinh
Họ bỏ mình cho Màu Cờ Tổ Quốc
Họ nằm xuống vì Đất Nước – Dân mình

Huế của Em Huế mộng mơ tha thiết
Đã bao lần ta hò hẹn dưới trăng
Mang tâm sự của nhau trao Chị Hằng
Ở trong ta Huế của Em mãi đẹp …

Cao Trí Dũng

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

Người Thiên Chúa Giáo “ Kinh Lạy Cha” đều thuộc
Kinh chính Chúa dạy cho các Tông Đồ
“Lạy Cha chúng con Đấng ngự trên Trời
Nguyện Danh Cha sáng , Nước Cha trị đến”

Trước chứng kiến của Thanh niên Thế giới
Giới trẻ từ một trăm sáu mươi tám Quốc gia
Kìa cờ Vàng sọc đỏ … Việt Nam ta
Được hoan hô vọng vang trong Đoàn Rước

Giửa tiếng hò reo…như long trời lở đất
Tiếng hoan hô vang dội bầu Trời xanh
Hàng ngàn con Tim mắt nhỏ lệ Việt Nam
Ôi cờ Vàng , cờ đại diện Chính nghĩa

Chảy lệ mừng…bao đôi mi giọt ướt …
Họ vui sướng lòng cảm động quá chừng
Thấy Cờ Vàng đại diện cho Quê Hương
Một Quê Hương bị tai ách Đảng trị

Một cái ách của gian manh…bạo tàn…
Đang đè đầu cởi cổ Dân Việt Nam
Nhưng bạn tin :“Nuớc Cha đang trị đến”
Nước Cha là Nước Yêu thương,Bình an

Trong đó không trấn áp … kinh hoàng
Một Đất Nước vắng cờ máu bạo hành
Một Tổ Quốc tràn Cờ Vàng thay đỏ
Phất phới bay quét khủng bố , bạo tàn

Việt Nam Quê hương vắng bóng cờ máu
Ít nữa là mấy ngày Giới trẻ năm nay
Bao giọt lệ mừng Đại Hội lần này
Tiền đồ Việt Nam trong tay giới Trẻ

Một Việt Nam hài hòa và Nhân bản
Hai ngàn lẻ tám gìới trẻ khắp nơi
Về cả Sít-nê phản ảnh tốt tươi
Lá cờ Vàng uy dũng tung bay mãi

Một Việt Nam không còn dùng cờ máu
Mọi người yêu cờ sọc đỏ màu vàng
Họ Vui mừng hò reo hô to vang
Vui trào lưu tiến hóa dẹp Cộng Đảng

Một Việt nam Trời yên vui…trong sáng
Một Quê hương toàn vẹn cả Giang sơn
Một Đất Nước dẹp bỏ hết căm hờn
Một Việt Nam không buôn Dân bán Nước

Một Việt Nam hùng mạnh tiến lên trước
Biểu tượng Nước mãi mãi là Cờ Vàng
Cờ Lạc Hồng , Cờ Tổ Tiên Cha Ông
Nhớ Triệu Vương dương cờ Vàng đuổi giặc

Hỡi Toàn Dân ngọn cờ đỏ nồng nặc
Màu của Máu nhuộm thắm đỏ Giang sơn
Mà Đảng Trị bọn khát máu căm hờn
Với phương châm “ giết lầm hơn bỏ sót”

Hãy lãnh nhận Ơn Thánh Thần thương xót
Ngài ban sức… thay đổi cả địa cầu
Hơn đâu hết “ Việt Nam cần thay đổi”
Vì khẩn thiết cầu “Nước Chúa trị đến”…

Nước Chúa đến ta kiên cường mà tiến
Hày Vùng lên nhập cuộc tràn Xuống Đường
Dẹp Đảng trị , cứu Đất Nước- Quê hương
Đem Tự Do – Dân Chủ cho Quê Mẹ

Cao Trí Dũng ( Dựa theo ý Mai Ly …từ Sydney , Úc Châu )

Thursday, July 17, 2008

GẦN LẠI ĐI EM

GẦN LẠI ĐI EM

Lại gần đi …gần thêm nữa Em nhé
Ngôi chi xa để tháng ngày buồn lây
Mắt Em buồn lạc mất vẻ thơ ngây
Má hồng đào của ngày Em mới lớn

Lại gần thêm để tay Em Anh nắm
Tay ngọn bút trông nỏn nà thon thon
Giá như Em họa sĩ chắc vẻ ngon
Để người xem thưởng thức phong cảnh đẹp

Xích lại đi để ta đan tay ấm
Chuyền cho nhau nồng thắm của âm dương
Nghe máu nóng chuyền lan cảm lạ thường
Lưởi thẩm thấu chung nụ hôn say đắm

Mình ngất ngây trong vui sướng hạnh phúc
Thế kinh qua mỗi lần gặp ngồi kề
Để tâm tư thổ lộ vui phủ phê
Cho thân châu nóng ran tryền hơi ấm

Duyên tơ ta hương tình tràn say đắm
Nắng thu chiều tắm lên mái tóc Em
Muốn ôm Em hôn vội lên môi thèm
Nhưng Em bảo “Anh kỳ… người ta thấy”

Ta với Em Tình đẹp còn nguyên đấy
Anh yêu Em yêu mái tóc huyền đen
Yêu môi cười nồng thắm đẹp nên duyên
Ước ngày vui chung tình ta trọn vẹn

Gặp gở vui Em làm gì e thẹn
Gì nữa chứ còn rut rè sợ ai
Người ta hay Tình chúng mình cả rồi
Cứ bình thản trong yên vui Tình thắm

Cao Trí Dũng

CHÍNH TA GIEO GIỐNG LÚA TỐT MÀ

CHÍNH TA GIEO GIỐNG LÚA TỐT MÀ

Ủa …chính ta gieo toàn giống lúa tốt
Sao bây giờ thấy mọc thêm cỏ lùng
Câu chuyện kẻ ác thường ám hại việc chung
Làm nhiều cộng đoàn , tổ chức đổ vở

Về cá nhân bọn ác không bỏ lở
Chúng tìm cách phá thối vì ghen tương
Việc kẻ ác trong nhà đến hội đường
Làm cá nhân đến đoàn thể bỏ cuộc

Chúa trả lời dứt khoát và minh bạch
“Sự ác không bao giờ … từ Chúa ra”
Ngài luôn chọn giống tốt cho chúng ta
Gieo sâu thẳm vào lòng người nhân thế

Với Chúa : Con người nạn nhân của sức mạnh
Mà Ngài thường gọi với cái tên “kẻ thù”
Nó ở trong tộị … nguồn tối âm u
Là thân phận con Chúa luôn phấn đấu

Có Thánh nhân , có lẫn lộn thằng qủi
Nhiều Tổ chức nhân đạo luôn giúp đời
Họ phục vụ giúp cải hóa con người
Nên người tốt cho nhân quần Xã hội

Bên cạnh đó có bạo lực , phá rối
Phim ảnh xấu , bọn khủng bố , Mafia
Những gai góc , cỏ lùng ám hại ta
Chờ mùa gặt chúng mới bị loại sạch

Người công chính , các ưu nhân… lúa tốt
Sẽ sáng chói trong Vinh quang Nước Trời
Vào được đó hưởng Vinh phúc muôn đời
Với kẻ ác …Chúa kiên trì chờ đợi

Ngài hết lòng mời gọi họ tìm tới
Chúa yêu thương cho thời gian ăn năn
Để tự hối sống công chính ngay lành
Mau trở về trong tay Ngài ôm ấp

Liệu phận ta theo công chính mà xét
Thì thử hỏi ai tồn tại nữa không
“Bởi mỗi người có cỏ xấu cỏ lùng …”
Mọc trong lòng , Thánh Phaolô quả quyết:

“Điều tốt lành tôi muốn… lại không làm
Điều xấu tôi không muốn thì lại làm”
Chúa đợi ta …như thằng con phung phá
Ngài kiên trì mong đợi ta trở về

Đấm ngực ăn năn như người thu thuế
Hay như một Mai-đệ-liên trở về
Như Phêrô khóc lóc thành đầu Giáo hội
Một Augustinô trụy lạc… nên giám Mục Tiến sĩ

Với chúng ta , Chúa Ngài luôn hoan hĩ
Gọi hết về …sống đạo nghĩa Niềm tin
Để quanh ta luôn yêu thương thắm tình
Vui phục vụ … sống Đức tin con Chúa

Cao Trí Dũng

Wednesday, July 16, 2008

CHIỀU HẸN NĂM XƯA

CHIỀU HẸN NĂM XƯA

Nhớ nói gì với Em tối hôm đó
Ánh Trăng vàng mây kéo lại che rồi
Dưới con sông thuyền xuôi ngược cứ trôi
Vọng trong đêm tiếng nói cười vui vẻ

Nghĩ gì đây khi về thăm bến củ
Trăng cũng sáng bến ấy không có Em
Anh một mình nhìn sâu vào bóng đêm
Ta u buồn luyến lưu nơi hò hẹn

Em đã hẹn Anh nhanh chân tìm đến
Tình duyên ta sao xui khiến bất thành
Chối bỏ đam mê , nặng luân lý xử hành
Chả hiểu Em buồn vui hay thích thú

Anh thẩn thờ nuối tiếc chiều hẹn đó
Thiếu nồng thắm dẫu lửa Tình hiến dâng
Kỷ niệm xưa ta ngồi cạnh sát lưng
Giờ mới thấy Tình duyên mình hao khuyết

Nhưng Anh biết con Tim Em nồng nhiệt
Đã chuẩn bị buổi gặp mặt thân thương
Nhớ cảm kích chiều hẹn ấy vấn vương
Nhưng Duyên tình chẳng trọn tình nuối tiếc

Ta không đam mê dẫu không muốn đơn chiếc
Kiểu xàm xở như bọn trẻ thường làm
Nhưng lý trí chế ngự không tham lam
Để chúng ta vẫn giử được bản lãnh

Cao Trí Dũng

LÚA VÀ CỎ LÙNG

LÚA VÀ CỎ LÙNG
( Chúa Nhật XVI / A )

Chúa thường dùng Dụ ngôn khi Rao giảng
Phúc âm hôm nay Chúa dùng ba Dụ ngôn
Nước Trời ví như người đi gieo giống
Chọn giống tốt đem gieo vào ruộng mình

Nhưng đêm đến kẻ thù gieo cỏ lùng
Lúc mọi người đang an giấc ngủ say
Khi lúa trổ bông , cỏ lùng cũng xuất hiện
Cỏ lùng đâu ra …xin Chủ ông trình bày

Ông Chủ bảo : “ Kẻ thù làm việc đó”
Nhổ lùng hư lúa , để cả hai lớn lên
Đến ngày thu hoạch ta bảo nhặt cỏ lùng
Thu đốt đi … lúa cho vào kho lẩm

Dụ ngôn khác “ Nước Trời như hạt Cải ”
Hạt rất nhỏ …cây rau cải lớn cao
Đến chim chóc làm tổ được trên cành
Chúa còn kể thêm dụ ngôn khác nữa

Nước Trời giống… Men cho vào đấu bột
Cho đến khi cả đấu bột dậy men
Cả ba Dụ ngôn trong bài giảng hôm nay
Kẻ gieo giống tốt chính Ngôi Hai Cứu Độ

Cỏ lùng con thần ác , kẻ gieo lùng là ma qủi
Mùa gặt ngày quang lâm, Thợ gặt các Thiên Thần
Người làm gương mù …họ kẻ ác nhân
Bị loại ra không cho vào Nước Chúa

Họ bị quẳng vào lò lửa hằng cháy
Ở trong đó sẽ khóc lóc nghiến răng
Còn kẻ công chính như mặt trời sáng chói
Được về Nhà Cha… tận Trời cao Vĩnh Hằng

- Ai có tai thì hãy nghe đi nhé …

Cao Trí Dũng

NHỚ NHUNG KỶ NIỆM

NHỚ NHUNG KỶ NIỆM

Tôi mơ mình đang trên đường Lê Lợi
Con đường xưa mỗi sáng đi đến Trường
Chiều tan học sánh bước bao luyến thương
Cùng học về qua bên kia Đập đá

Qua bên ấy mới về thôn Vĩ dạ
Vui trò chuyện rút ngắn quên đường về
Quá nhà Anh khi nào ta chẳng hay
Anh bên Em đi về luôn Vĩ dạ

Anh yêu Em mái tóc thề , nón lá
Che nghiêng nghiêng để lộ nụ cười duyên
Như tiên nữ lấp ló dưới mái hiên
Chừng e ấp không dám nhìn thẳng mặt

Dáng dấp Em sao trông dể mến thật
Khi vào yêu mới lớn thân con trai
Lắm thẩn thờ trước tóc thề thỏng vai
Khi duyên tình buổi ban đầu chớm mộng

Rồi mai đây ước ao mình vui sống
Đi chung nhau một lối mộng êm đềm
Chung thuyền đời luôn gần gủi ấm êm
Cầu hạnh phúc Duyên tơ mình đẹp tuyệt

Tiếng con tim Thơ Anh ngồi mãi viết
Vẻ đẹp Em… hồn nhiên quá đi thôi …
Thôi miên mất cả con tim Anh rồi
Thế nên biết xa chi… không thương nhớ

Mỗi năm Hè bạn học buồn ly tán
Nắng vàng tươi phượng nhuốm đỏ không gian
Hai ven đường tàn phượng vĩ rơi lan
Tội hoa Phượng tàn rơi lót chân bước

Mở sách ra tâm trí chả đọc được
Quên bài học mà đầu óc nhớ ai
Hình bóng Em thời gian luyến nhớ hoài
Tạo nguồn hứng cho Thơ Anh viết mãi

Cao Trí Dũng

Monday, July 14, 2008

GIÁNG SINH XƯA

GIÁNG SINH XƯA

Giáng sinh xưa ấy ở Quê Nhà
Lễ đêm Noel họ làng ta
Tôn thờ Hài Nhi nằm máng cỏ
Cảm nghiệm Tình Chúa Cứu độ ta

Từ độ năm ấy được ơn lạ
Lòng thấy thương hơn kẻ nghèo nàn
Âu nhìn Gương Chúa thật cơ hàn
Sinh nằm máng cỏ đêm đông giá

Rồi thì chiến sự tăng cường độ
Giặc cộng lấn chiếm dần Miền Nam
Kẻ ở người đi khỏi Tổ Quốc
Noel kỷ niệm nhớ Việt Nam

Hơn mười lăm ta xa xứ
Dự Lễ Giáng sinh ở quê người
Ngoài Trời năm nay có Tuyết rơi
Nghe nhạc Thánh ca nhớ Quê Mẹ

Ta còn nhớ lắm Thánh đường xưa
Nay không Lễ Thánh sầu lệ tuôn
Thánh đường bị sập vì bom đạn
Nếu vậy Giáng sinh tín hữu buồn

Giáng sinh về tới giọt lệ tuôn
Toàn dân se thắt đất Nước buồn
Hãi đảo Tàu Cộng đang lấn chiếm
Biển đông dậy sống đòi về nguồn

Nếu trong ngoài Nước ta Đoàn kết
Vì đất và biển thuộc Nước ta
Hoàng sa-Trường sa của Dân Việt
Quyết tâm đòi lại đất biển nhà

Dân Tình Nước Việt không yên
Thịt Mẹ bị cắt máu liền phun ra
Vết thương Hải đảo Biển ta
Buồn Tim rỉ máu lệ nhòa môi sưng..!

Cao Trí Dũng

NOEL VỀ

NOEL VỀ


Đông về cây Thông phủ tuyết giá
Hai bên Hang đá ở vườn sau
Đôi cây thông xanh vẫn đẹp màu
Trắng tin tuyết rơi cài trên lá


Ngày xưa Chúa sinh nơi Hang Đá
Không chăn không áo để che thân
Chúa đến vì yêu thương thế trần
Người mang Hòa bình của Thiên Chúa


Chúa giáng sinh vì thương nhân loại
Bỏ Trời xuống cơ hàn vì ta
Chúng ta con cái chung một Cha
Tôn thờ Hài Nhi Đâng Cứu Độ


Đờn ca vang xa vui tiếng hát
Thiên Thần của Chúa vọng lời ca
Hân hoan mừng con Chúa sinh ra
Mừng chúc Giáng sinh Chúa cứu thế …


Cao Trí Dũng

ĐÊM LỄ THÁNH

ĐÊM LỄ THÁNH

Đêm No-el muôn màu sắc rực sáng
Khắp mọi nhà đèn nến đẹp lung linh
Nhưng hận thù chiến tranh vẫn hoành hành
Hoà Bình Chúa Giáng Sinh chưa thể hiện

Một số Nước còn khủng bố tàn bạo
Bom tự sát còn tiếp tục nổ tung
Gây nên bao chết chốc thật khốn cùng
Nhiều thảm cảnh thịt xương rơi máu chảy

Có những nơi sống hưởng thụ thác loạn
Giửa bối cảnh phĩnh gạt lắm xô bồ
Ôi đêm Đông giá lạnh thiếu khăn sô
Chúa sinh xuống nơi hang lừa lạnh lẽo

Giờ Giáng sinh Lưu vong xa Đất Mẹ
Con sầu lắng trong Lễ Dâng nguyện cầu
Đi Lễ Đêm giửa tuyết giá canh thâu
Cầu Giê-Su Hài Đồng thương Dân Việt

Đêm No-el hồi bé thơ vui thiệt
Mẹ đưa Anh Chị Em dự Lễ đêm
Cảnh Gia đình với Cuộc sống êm đềm
Của ngày xưa nơi Quê Hương yêu dấu

Giờ Giáng Sinh còn nuối tiếc Mẹ ạ
Đi Lễ Đêm nơi Xóm đạo Quê Hương
Bao lưu luyến mến yêu đến Giáo đường
Còn ghi đậm trong tiềm thức đăng đẳng

Nơi Quê làng Mùa Giáng Sinh xa vắng
Cùng Bạn bè tụi nhỏ mình rong chơi
Dọc thôn xưa chạy đầu làng cuối xóm
Vui No-el thủa bé thơ một thời …

Cao Trí Dũng

ĐẤT BÊ LEM

ĐẤT BÊ-LEM


Chuông giáo đường ngân vang
Bao lời Chúc Bình An
Đến muôn người dương thế
Thiên Chúa xuống trần gian

Xưa Đất Thánh Bê-Lem
Đông lạnh giá đang đêm
Hài Nhi Sinh máng cỏ
Trong Hang đá Bê-lem

Chúa mang Ơn Cứu Độ
Đến giải thoát muôn Dân
Khỏi Mây đen bóng tối
Tội Evà - Adong

Giáng Sinh Mùa Tuyết đông
Bao lời nguyện đáy lòng
Của muôn người dương thế
Dâng Chúa trong Đêm Đông

Bên Hang Đá con nguyện
Con cầu cho Quê Hương
Nước Việt Nam thân thương
Khỏi Bàn tay giặc Cộng

Con chấp tay cầu kinh
Xin Chúa ban Hòa Bình
Cho toàn thể Thế giới
Khỏi chết chóc chiến chinh

Giê-su Chúa thắm tình
Ta trân quí Niềm Tin
Vào Hài Nhi giáng thế
Chứa chan bao nhiêu Tình


Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH CỨU ĐỘ

GIÁNG SINH CỨU ĐỘ


Con đâu chịu xa lìa Chúa thêm nữa
Sợ Tình con lảng vảng vào hư khong
Gặp khổ nguy ai che chắn thu phong
Khi thao thức lòng hoang vu đơn lẻ


Lạy Hài Nhi Chúa Giêsu giáng thế
Chuông giáo đường vang vọng tỏa khắp trời
Như thôi thúc ,nhắc nhở hết mọi người
Đến Thờ lạy… dâng lời ca tiếng hát


Muôn hoa ,nến với mùi hương thơm ngát
Ta lớn lên trong xác tín Niềm tin
Hoa Cứu Độ với Ơn phúc Giáng sinh
Trong giá lạnh Chúa Xuống trần Cứu Thế


Ôi Hạnh Phúc Hòa Bình muôn thế hệ
Đấng Hài Nhi Chúa Ngôi Hai giáng trần
Tháp Giáo đường đổ hồi tiếng chuông ngân
Mau ta đến tôn thờ Đấng Cứu Độ


Hình Bé Thơ nơi Hang lừa Máng cỏ
Quanh Mục Đồng , bên Mẹ-Thánh Giuse
Sâu trong Tim con cảm nghiệm say mê
Lòng Hân hoan trong Thánh Ân Cứu Thế ...


Đi lễ đêm Tạ Ơn Chúa Trời bể
Cầu Thế giới và riêng cho Việt Nam
Có Hoà bình của Hài Nhi Giáng trần
Cho lòng người sống An hoà thực sự


Cao Trí Dũng

BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG

BÌNH AN CHO QUÊ HƯƠNG
( Giáng Sinh )

Tôi mong ước một ngày về Đất Mẹ
Thăm Quê xưa dù xa xuôi dặm trường
Nhưng lòng buồn giọt sầu Nước đau thương
Vì Dân mình trong Quốc nội đau khổ


Thử đặt mình lang thang trên đường phố
Vừa nhận ra lối củ ngày ấu thơ
Máng xối nhà những chiều tắm dưới mưa
Tụi nhỏ mình chị em vui cười rộ …


Có những ngày dưới bầu trời nắng đổ
Ta rủ nhau đến Giáo đường Nguyện kinh
Giờ hồi tưởng Tuổi Ngọc chứa chan tình
Dư âm ấy còn không hay phai nhạt


Nơi Hang đá lộ thiên lần chuổi hạt
Con Làm Dấu và kính cẩn nguyện cầu
Dâng lên Mẹ Nổi thao thức đêm thâu
Xin Mẹ thương Quê hương Đồng bào Việt


Vào Nguyện đường nhìn Thập Tự Chúa chết
Treo ngay giửa , Ảnh lớn đĩnh bàn Thờ
Lòng trỉu nặng với tâm tình con thơ
Xin Chúa tha con vô cùng tự hối…


Mùa Giáng sinh cầu Hoà Bình Thế giới
Kỷ Niệm Mừng Giáng Sinh Chúa Cứu đời
Nơi hoang lạnh đồng Bê-lem Tuyết rơi
Chúa sinh xuống…An Bình cho Nhân thế


Cao Trí Dũng

BAO LẦN GIÁNG SINH VỄ

BAO LẦN GIÁNG SINH VỀ


Thấm thoát Thu sang Đông lại đến
Đường chiều se lạnh thấm qua mình
Đèn màu giăng kín Mừng Giáng sinh
Đẹp quá màu sắc ấm cúng lại

Dù qua bao năm đến hiện tại
Mỗi năm Đông về vọng đợi chờ
Nhưng còn nhiều kẻ vẫn Thờ ơ
Đã nhận ra chưa Chúa Cứu thế

Gioan kêu la vọng bốn bể
Trong nơi hoang địa Ông kêu mời
Hãy dọn đường ngay cho Ngôi Lời
Đấng Người đến sau nhưng cao cả

Vọng Lời Gio-an xưa sa mạc
Mỗi người dọn lòng Đón Giáng sinh
Giê-su Ngôi Hai Chúa Cứu Tinh
Ngài mang Hòa bình xuống nhân thế

Giọt lệ tình người bao thế hệ
Ngày dài Mùa vọng ta ngóng trông
Hoan vui Mừng đón Chúa Hài Đồng
Người mang an hòa cho nhân loại

Hơn hai ngàn năm khắp Thiên hạ
Chưa được Hòa bình từ Trời cao ..? …!
Thương Đấng con Chúa đến dường nào
Sinh xuống cơ hàn nơi hang đá ….

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH BIẾN CỐ VĨ ĐẠI

GIÁNG SINH BIẾN CỐ VĨ ĐẠI

Muà Giáng Sinh một lần nữa trở lại
Nhưng Bình An Chúa mang đến cho đời
Đang thiếu vắng trên Thế giới nhiều nơi
Và ngay cả trong lòng người Tín hữu

Chiến tranh khóc liệt đang diễn ra Irak
Nạn diệt chủng đang tiếp diễn ở Darfur
Nhưng con vẫn đón Giáng Sinh dệt Thơ
Để hiệp hoan với toàn thể Nhân loại

Mừng Ngôi Lời thành người phàm xuống thế
Người bỏ Trời đến cư ngụ giửa ta
Mang theo Ơn Cứu Độ Mes-sia
Nhằm hoàn tất Việc Cứu Chuộc Thế giới

Người hiến tế năm xưa trên Thập Giá
Gợi trong ta Tình Chúa thương bao la
Ơn tha thứ thể hiện xuống chúng ta
Qua hình ảnh Bé Giáng Sinh Cứu Độ

Người sinh xuống nơi Hang lừa Máng cỏ
Cho ta thấy mọi sự thế hư không
Toàn phù vân và tạm bợ ..!. ghi lòng
Không có gì trên đời là Vĩnh Cửu

Duy Tình Mến Qúi nhất là Hiện hữu
Nên khía cạnh siêu nhiên cần thiết này
Hãy Suy niệm Biến Cố Vĩ Đại thay..!
Tình bao la “Đấng Cứu Độ Xuống Thế”

Cho ta được phần Phúc Vinh muôn thủa
Là hy vọng được Chiêm Hưởng Nước Trời
Đó là điều Giáng Sinh mang cho đời
Niềm Hạnh Phúc Chiêm ngắm Chúa Vĩnh Cửu ..!

Cao Trí Dũng

CHÚA XUỐNG TRẰN

CHÚA XUỐNG TRẦN

Con quì đây như Mục Đồng thủa trước
Đến thờ lạy Chúa Cứu Độ trần gian
Ôi Đêm thánh vô cùng, Đêm Hồng Phúc
Ta học lấy Yêu thương làm hành trang

Đêm Giáng Sinh lòng thao thức thế sự
Chúa sinh xuống cho Hòa bình nhân thế
Lâu lắm rồi hơn hai nghìn năm trước
Mà đến nay nhân loại chưa Hòa bình

Hãy bình tâm , dù đời không như ý
Không trách ai mà cũng chả buồn chi
Vì con người có quá lắm sân si
Cuộc đời đầy những tranh chấp quyền lợi

Sợ chiến tranh chết chóc đâm nghỉ ngợi
Làm con người cứ xoay xở tranh đua
Đầu óc họ ngày đêm tính thắng thua
Và như thế khủng bố gây đổ nát

Vì con người lòng tham như không đáy
Họ tranh dành đến chém giết lẫn nhau
Mong Hòa bình ,hết gian khổ thương đau
Chấm dứt đi bao năm tháng đọa đày

Con cầu nguyện Chúa Hài Nhi đêm nay
Hãy thương cho Vận Nước sớm đổi thay
Để Đảng trị Vô Thần hết lãnh đạo
Cho Dân Việt thoát ách Cộng đọa đày

Những tháng ngày đen tối sẽ sáng lạn
Bóng đêm tàn Bình Minh về trong sáng
Ta Chúc nhau Ngày Phục Quốc đến kề
Ly rượu Mừng Hân hoan Ngày Đoàn Tụ…

Cao Trí Dũng

CHÚA SINH XUỐNG

CHÚA SINH XUỐNG

Con cúi mình thờ lạy Chúa Ngôi Hai
Chúa sinh xuống giửa cỏi thế trần ai
Trong Đêm khuya tuyết rơi trời lạnh giá
Beth-lê-hem hoang lạnh lắm Chúa ơi

Chúa sinh xuống mang Cứu Độ cho đời
Với rất nhiều Thánh Ân ban từ Trời
Chúa Hài Đồng tuôn vô vàn Ơn Phúc
Ta hân hoan kính tôn con Chúa Trời

Trong Đêm Thánh Chúa làm người giáng thế
Tuôn Hồng Ân xuống Cứu Độ loài người
Chính Giê-Su mang Thánh Ân từ Trời
Cứu nhân thế thoát oan khiên tội lổi

Tiếng chuông vang từ Nguyện Đường vọng tới
Nhắc mọi người Đêm Thánh Chúa Giáng Sinh
Người mang đến cho nhân loại HOÀ BÌNH
Và CHÂN LÝ của Người cần soi khắp

Chuông Nhà Thờ lại đổ hồi ngân vang
Báo nhân loại Chúa Ngôi Hai Giáng trần
Muôn ánh nến màu sắc lung linh sáng
Mừng con Chúa Đấng Cứu Độ Trần gian

Cuộc hành trình từ Trời Cao xuống thế
Muôn âm vang nhạc Thánh Đêm Noel
Thiên Thần ca vọng vang trời Bet-lê-hem
Giòng suối nhạc thanh thót Đêm cực Thánh …

Với Tín hữu con cái …Chúa muốn nhắn
Một Sứ Điệp YÊU THƯƠNG đến mọi người
Trong Đêm Thánh Vì YÊU THƯƠNG loài người
Người Sinh hạ để CỨU ĐỘ NHÂN THẾ …

Cao Trí Dũng

BÊLEM ĐÊM RỰC SÁNG

BÊ-LEM ĐÊM RỰC SÁNG

Đêm Đông ấy Trời Bê-lem rực sáng
Thiên Thần Chúa loan Tin Mừng Giáng Sinh
Con Thiên Chúa Đấng Ngôi Hai tỏ mình
Được sinh Xuống mang Ơn Phúc Cứu Độ

Ma-ri-a với Giu-se Thánh Cả
Tìm Nhà trọ chẳng ai cho qua đêm
Hai Ông Bà đành lủi thủi ra Đồng
Nơi Giu-se nhớ Hang lừa từ nhỏ

Đúng như vậy có Hang đá ngoài đó
Vì Đức Mẹ đã đến ngày hạ sinh
Ra đồng vắng cảnh Hang đá hữu tình
Nơi Giêsu Ngôi Hai được Sinh hạ …

Chúa xuống Thế cả vũ trụ rung chuyển
Muôn tinh tú mờ nhạt trong bóng đêm
Chúa mang xuống Yêu Thương với Bình yên
Cho Thế giới nhận rõ Ơn Cứu Độ

Chúa đem xuống Nguồn Yêu Thương Cứu khổ
Cả Thế giới Mừng Con Chúa ra đời
Một Tình yêu vượt hiểu biết loài người
Chỉ cảm nhận chứ không thể giải thích

Một Tình yêu hạnh phúc không thù nghịch
Và An Bình cho Nhân thế chúng sinh
Vinh Danh Thiên Chúa Thiên Đình
Bình An Dương thế Hoà Bình Chúa thương

Đã mấy Mùa Giáng Sinh về đến
Nhưng Thiên hạ Vẫn còn hận thù
Những cây thông lặng trong sương mù
Những ngọn nến Quyết tâm thiếu sáng ..?


Cao Trí Dũng

CHÚA GIÁNG THẾ

CHÚA GIÁNG THẾ

Giê-su Ngôi Hai Chúa giáng thế
Ở với ta “ Em –ma-nu-el “
Sinh xuống nghèo nàn Đất Bê-lem
Người muốn Đồng Hành làm bạn hữu

Chính Chúa Hài Nhi Đấng Cứu Độ
Rằng Ngài đến sống giửa chúng ta
Hiện diện của Người thật mặn mà
Người biến địa cầu nơi đón tiếp

Giáng sinh kỳ diệu là chổ đó
Mỗi người mọi người thành Anh Em
Nhờ Trẻ Cứu Độ Thành Bê-lem
Mời gọi chúng ta hiến thân cân xứng

Loại bỏ đối nghịch gây cảnh chia rẽ
Gây cho các Nước chống đối lẫn nhau
Hiện diện Chúa đến kết hợp da màu
Bất phân chủng tộc khắp nơi Thế Giới

Giáng sinh Chúa đến loại bỏ kình đối
Chung sức xây dựng Thế Giới Hòa Bình
Công bằng đạo đức yêu thương chân tình
Để lễ Giáng Sinh , sốt sáng ý nghĩa

Hãy dọn lòng ta đón mừng Chúa đến
Dọn chổ cho Ngài ngay trong hồn mình
Là cách tốt nhất Mừng đón Giáng Sinh
Hài Nhi Giêsu Nhân vật Vai chính

Người mang Yêu Thương Hòa Bình nhân thế
Đến với chúng ta …ở giửa mọi người
Nhờ Ơn Cứu Độ giải cứu cho đời
Yên ủi chúng sinh những người khốn khổ

Bằng mắt Đức Tin chúng ta cảm nghiệm
Giê-su Hài Nhi Giáng thế Cứu đời
Tuôn muôn Thánh Ân đến với mọi người
Bình An Hạnh Phúc cho toàn Thế Giới…!

Cao Trí Dũng

ĐÊM ÁP GIÁNG SINH

ĐÊM ÁP GIÁNG SINH
( Thoáng Dịch “Christmas Eve Prayer” )

Ôi Thiên Chúa Đấng Cứu Độ gian trần
Con qùi đây bên Chúa dạ xốn xang
Nơi Máng cỏ giửa Đêm Đông Con Chúa
Đã sinh xuống chốn đồng vắng cơ hàn

Dưới Trời đêm muôn ánh sao lấp lánh
Con tìm thấy Nhan Thánh Chúa hoàn toàn
Bé Hài Nhi Giê-su nằm máng cỏ
Nơi Hang đá Ngài hiện diện rỏ ràng

Quyết theo Chúa dù gian nguy khó khăn
Đường lối Chúa Chính trực và an lành
Không còn nữa những đêm ngày sầu muộn
Vì nghèo khó, Tội ác, và chiến tranh

Đường của Chúa lắm nguy khốn nhiêu khê
Làm lòng con ngày đêm những xao xuyến
Đừng để con phải cô đơn hành trình
Nâng đở con, Chúa ơi Đấng Cứu thế

Thêm giúp con Niềm Tin và Nhẫn nại
Luôn năng động ,can đảm và kiên trì
Để Tim con luôn can trường lớn lên
Và vui sống tỉnh thức trong cầu nguyện

Ôi lạy Chúa qua Ơn phúc Huyền diệu
Biến hoá đời thành mộng mơ Trời Thơ
Con lớn lên giửa núi đồi hoang sơ
Hừng đông Chúa,với chan hòa Mầu Nhiệm

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH CUỐI NGHIỆP LÍNH

GIÁNG SINH CUỐI NGHIỆP LÍNH

Năm xưa Anh nhớ đi lễ đêm
Được phép theo Ba Me của Em
Anh qùy bên Em-Em cạnh mẹ
Niềm vui dào dạt Giáng sinh đêm

Cạnh Em Anh chấp tay nguyện cầu
Cho duyên hai mình thắm Tình thâm
Để rồi giửa ta hai ba đứa
Con yêu của mình ít năm sau

Thấm thoát thời gian qua rất mau
Vỏn vẹn chỉ có sau bảy năm
Chúa cho chúng mình con năm đứa
Tay bồng tay dắt chúng theo sau

Với mình con cái đi Lễ đêm
Giáng sinh năm nay không êm đềm
Tuy vậy Niềm Tin yêu Cứu độ
Chan hòa Tim mình trong Tim Em

Nông độ chiến tranh của năm nay
Đất Nước tang thương như đến ngày
Chiến tranh lấn chiếm tăng cường độ
Xa Em xa con mấy tháng rày

Giáng sinh năm nay không về được
Tình hình cấm trại trăm phần trăm
Linh mục Tuyên uý ngài đến thăm
Thánh Lễ Giáng sinh ngay đơn vị

Lễ được cử hành chiều năm ấy
Sốt sáng Dâng Lễ bên Anh em
Nguyện Chúa Em các con bình yên
Noel năm ấy năm bảy bốn

Rồi chỉ sau ba tháng qua mau
Bên Em các con chung nguyện cầu
Trước hôm xuống tàu mình di chuyển
Gia đình vào Nam cả Nước sầu ..!…

Cao Trí Dũng

KỶ NIỆM ĐI LỄ ĐÊM

KỶ NIỆM ĐI LỄ ĐÊM

Kỷ niệm đêm xưa đi Lễ Thánh
Hai mình sánh bước đẹp hương tình
Đêm đông lạnh giá Chúa Giáng sinh
Hương yêu nụ hôn Tình môi thắm

Ta qùi bên nhau đăm nhìn Chúa
Hài nhi Giê-su nằm máng lừa
Giửa lòng hang đá rơm lưa thưa
Có ảnh Mẹ Người , Giu-se nữa

Bên Em câm lắng Anh nguyện cầu
Cho Duyên Tình mình mãi yêu nhau
Cảm nghiệm cảnh nghèo nàn hồn đau
Của Gia thất thánh quá sâu nhiệm

Đêm xưa lể đêm áo trắng dài
Anh nhìn mê mẫn đẹp tóc mai
Thả lỏng xuống đôi vai Em đó
Hình ảnh Em xưa vẫn vương hoài

Vắng bóng Em lễ đêm Giáo đường
Sao Em không về thăm Quê Hương
Lễ đêm năm nay Anh lẻ bóng
Nhớ Em nguyện cầu Tình Chúa thương …

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH ANH VỀ

GIÁNG SINH ANH VỀ


Đêm nay Ngôi Hai Chúa giáng trần
Nhà mình lạc lỏng vắng bóng Anh
Từ xa vọng về tiếng súng nổ
Lo lắng biên thùy nhớ thương Anh

Sáng nay Chúa Nhật bâng khuâng nhớ
Tiếng chân ai đó có phải Anh
Mi Em lệ chảy đến vui mừng
Chúng mình ca vui mừng hội ngộ

Ngay xưa môi hôn ta kề má
Giờ đây Mừng Anh tiếng ca lừng
Hoan vui hội ngộ đàn ca múa
Noel Đêm Thánh tiếng hát mừng

Chuẩn bị đi Anh mình đi Lễ
Noel đêm nay vui bên Anh
Các con tươi vui mừng Cha chúng
Có mặt đêm nay Lễ Giáng sinh

Em Anh con cái của chúng mình
Đến qùi Hang đá Chúa Cứu Tinh
Tôn thờ Giê-su Đấng Cứu độ
Nghèo hèn giá lạnh Chúa Giáng Sinh

Giáng sinh năm nay thật hữu tình
Ta vui Tiệc mừng Chúa Giáng sinh
Anh về yên bình cùng gia quyến
Mừng vui Anh Em với con mình

Cao Trí Dũng

HÒA BÌNH GIÁNG SINH

HÒA BÌNH GIÁNG SINH

Sáng nay sương giăng mờ không gian
Bâng khuâng Trời phủ đám mây ngàn
Chiều nay ngang qua Nguyện đường củ
Nhìn hoa sứ rụng hồn miên mang

Con tin Chúa ngự cỏi Vĩnh Hằng
Xuống thế cơ hàn chốn đồng hoang
Ước ngày con xa lià trần thế
Theo Thiên thần Chúa về Thiên Đàng

Ước mãi Tình Chúa với yêu thương
Chiều nay về ngang qua Giáo đường
Con ghé chầu Chúa năm ba phút
Lòng buồn tự hối hồn sầu vương

Chúa ơi thấy Chúa ở khắp nơi
Lòng vốn Tin yêu sống bởi Lời
Mỗi ngày con yêu đọc Lời Chúa
Ngọt ngào hồn con say sưa Lời

Noel tuyết giá khắp đất trời
Người người Thế giới khắp mọi nơi
Tuôn về Nguyện đường mừng Lễ Thánh
Đêm nay Con Chúa Sinh ra đời

Giáng Sinh xuống thế vì YÊU THƯƠNG
No-el Thờ Chúa các Giáo đường
Chúa đến mang Tinh Thần NGHÈO KHÓ
Ước sống KHIÊM NHU,chuộng Mến thương

HÒA BÌNH Chúa xuống cho thế nhân
Dự Lễ Giáng Sinh biết bao lần
Hòa bình Thế giới mong thể hiện
Cầu Chúa mọi người sống THIỆN TÂM

Cao Trí Dũng

MONG NỮA GIÁNG SINH

MONG NỮA GIÁNG SINH

Thánh ca Mừng Lễ Giáng sinh con Chúa
Đêm Noel Lễ Thánh vui lạ lùng
Đến Hang đá nguyện cầu khi Lễ xong
Giêsu Chúa sao khốn cùng nghèo khó

Ước No-el năm sau Lễ mau đến
Để bên nhau ta lại đi Lễ đêm
Hồn lâng lâng say cảm nghiệm êm đềm
Lễ ra về hồn ngọt ngào nồng thắm

Chúa Hài Nhi Giê-su Tình ấm cúng
Dẫu No-el đêm sương gió lạnh lùng
Trời Mùa Đông thường hằng đêm tối om
Thay vào đó với đèn màu rực sáng

Thương Giêsu Chúa Hài Nhi giáng thế
Ngài sinh xuống nơi Hang đá nghèo hèn
Ngoài Cha Mẹ với mục đồng bò chiên
Tôn thờ Chúa Đấng Ngôi Hai Cứu độ

Qùi hang đá nhìn Chúa sinh nghèo khó
Sao Chúa Trời sinh hoang lạnh cô liêu
Yêu nhân thế Ngài gian khổ thân liều
Cũng vì YÊU Chua sinh hạ như thế

Mong nhân loại mến yêu nhau thật nhiều
Cho Hòa bình sáng soi lên Tình Yêu
Người Khiêm nhu nhận rỏ mình yếu đuối
Nổi khó nghèo ta chia sẻ thương yêu

Chính vì Yêu Chúa Ngôi Hai Xuống thế
Gương khó nghèo yêu kẻ hèn ốm đau
Cho lòng người sống yên bình yêu nhau
Ngài ban ta Tự do tromg cuộc sống

Cao Trí Dũng

DỰ LỄ THÁNH ĐÊM NOEL

DỰ LỄ THÁNH ĐÊM NOEL

Anh với Em chúng mình đi Lễ Thánh
Nghe vọng vang Bài Thánh ca Giáng sinh
Mến Hài Nhi hồn ta dào dạt Tình
Đêm Giáng sinh nguyện cầu bên Hang đá

Xưa ba Vua hiển linh đến thờ Chúa
Qua sao lạ chiếu soi để dẫn đường
Nơi đồng hoang miền Bê-lem Chúa thương
Người sinh xuống mang An bình Cứu độ

Đêm hôm nay thương nhân loại Cứu khổ
Chúa bỏ Trời xuống thế vì chúng sinh
Thỏa lòng người vẫn khát khao HÒA BÌNH
Nhưng Thế giới còn hận thù chinh chiến

Đêm nay Lễ Chúa Ngôi Hai giáng thế
Mang YÊU THƯƠNG xuống Hang đá nghèo hèn
Ngoài đồng hoang đất giá lạnh Bê-lem
Giửa đêm đông không chăn áo lạnh lẽo

Nhớ không Em hồi quen nhau năm ấy
Cũng Lễ đêm ta đứng chật ngoài trời
Vào mùa đông giá lạnh trời sương rơi
Sốt sáng Lễ …xong mình vào Hang đá

Nhớ năm ấy chung đi lễ với má
Má, Em , Anh qùi cầu nguyện Hang đá
Nụ hôn ngọt thấy mi Em giọt rơi
Má với Anh cũng lệ nhòa cảm kích

Thương Ngôi Hai Chúa bỏ Trời xuống thế
Gương sáng soi đời KHIÊM NHU - CƠ HÀN
Không tìm đâu cư ngụ giửa trần gian
Đâu TIM MẾN nơi cho Chúa sinh xuống..!…

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH XƯA

GIÁNG SINH XƯA

Giáng sinh xưa ấy ở Quê Nhà
Lễ đêm Noel họ làng ta
Tôn thờ Hài Nhi nằm máng cỏ
Cảm nghiệm Tình Chúa Cứu độ ta

Từ độ năm ấy được ơn lạ
Lòng thấy thương hơn kẻ nghèo nàn
Âu nhìn Gương Chúa thật cơ hàn
Sinh nằm máng cỏ đêm đông giá

Rồi thì chiến sự tăng cường độ
Giặc cộng lấn chiếm dần Miền Nam
Kẻ ở người đi khỏi Tổ Quốc
Noel kỷ niệm nhớ Việt Nam

Hơn mười lăm ta xa xứ
Dự Lễ Giáng sinh ở quê người
Ngoài Trời năm nay có Tuyết rơi
Nghe nhạc Thánh ca nhớ Quê Mẹ

Ta còn nhớ lắm Thánh đường xưa
Nay không Lễ Thánh sầu lệ tuôn
Thánh đường bị sập vì bom đạn
Nếu vậy Giáng sinh tín hữu buồn

Giáng sinh về tới giọt lệ tuôn
Toàn dân se thắt đất Nước buồn
Hãi đảo Tàu Cộng đang lấn chiếm
Biển đông dậy sống đòi về nguồn

Nếu trong ngoài Nước ta Đoàn kết
Vì đất và biển thuộc Nước ta
Hoàng sa-Trường sa của Dân Việt
Quyết tâm đòi lại đất biển nhà

Dân Tình Nước Việt không yên
Thịt Mẹ bị cắt máu liền phun ra
Vết thương Hải đảo Biển ta
Buồn Tim rỉ máu lệ nhòa môi sưng..!

Cao Trí Dũng

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

Bài Thánh ca ấy còn nhớ không Em
“Đêm Thánh vô cùng”trong buổi Lễ đêm
Anh nghe mà hồn lâng lâng yêu mến
Đêm nay con Chúa sinh đến khó hèn

Đêm Lễ Noel lung linh đèn nến
Kính yêu nhìn Chúa tội nghiệp khó hèn
Âu yếm nhìn Em thương Chúa nghe Em
Yêu lắm là yêu bên Em thờ Chúa

Cớ sao Ngôi Hai bỏ Trời xuống thế
Trong đêm giá buốt không nơi qua đêm
Chúa sinh ra đời trong nơi máng cỏ
Chốn Hang đá lạnh tội Chúa khó hèn

Ngài là con Chúa quyền qúi cao sang
Sao không lầu đài để Mẹ lâm sàng
Tự nhưng Ngài chọn đồng hoang buốt giá
Nằm chung bò lừa máng cỏ nghèo nàn

Bài Thánh ca đó còn nhớ không Em
Sao Chúa sinh ra máng cỏ khó hèn
Kết thân cùng với mục đồng đêm đó
Thiên Thần loa gọi họ đến thờ Ngài

Bầu Trời đêm Đông tự nhiên bừng sáng
Đêm Thánh năm nào đi lể có nhau
Lung linh đèn nến Giáo đường đẹp màu
Mình thương Giêsu con Trời sinh xuống

Ngài đến dương gian khó hèn đến thế
Ta thương nhiều lắm con Chúa sinh ra
Người mang An bình -Cứu Độ cho ta
Tấm Gương Yêu thương-Khó nghèo-Khiêm tốn

Bên Em ngọt ngào mến yêu thờ Chúa
Cầu Chúa cho ta yêu thương hết mình
Yêu người ,mến Chúa ,thương nhau trọn tình
Bên Em Lễ Thánh thờ Chúa Giáng thế…!…

Cao Trí Dũng

GIÁNG SINH CƠ HÀN

GIÁNG SINH CƠ HÀN

No-el năm nào chúng mình đi lễ
Ta qùi bên nhau ngắm Chúa Hài đồng
Chúa Cao quyền cả sinh xuống đêm Đông
Vì yêu Nhân loại bỏ Trời Cứu thế

Mục đồng được tin đến mừng con Chúa
Chúa Sinh nghèo hèn giửa cánh đồng hoang
Bỏ Trời sinh xuống Hang đá cơ hàn
Nên gương Khó nghèo Cứu độ nhân thế

Giờ Lễ Giáng sinh đèn giăng muôn sắc
Điện bắt trên dưới trông đẹp rực màu
Đêm dự Lễ Thánh năm nào có nhau
Giáo đường trang trí đèn sao rực sáng

Năm nay đi Lễ Em choàng áo bông
Màu trắng thiên thanh đẹp lắm đêm hồng
Trông tựa Thiên thần Anh yêu Anh mến
Giáng sinh năm tới ta lại đi cùng

Còn nhớ không Em Giáng sinh kỷ niệm
Đêm Lễ năm nào lúc chúc Bình an
Nụ hôn đầu đời mình vội trao Em
Nhớ rồi Noel môi ngọt năm ấy

Cũng chính năm nầy cảm nghiệm yêu thương
Mình vui sánh bước đi đến Giáo đường
Chờ đến giờ Lễ mình qùi Hang đá
Thầm nguyện van xin Duyên mình Chúa thương

Người cho mình hiểu sứ mệnh Tin Mừng
Thương Chúa sinh ra NGHÈO KHỔ lệ dâng
Hang đá bò lừa đời Ngài KHIÊM HẠ
Ngài Mang YÊU THƯƠNG Cứu độ gian trần

Chúa xuống trần thế YÊU kẻ hèn yếu
YÊU quá là YÊU nhân thế chúng ta
Mang AN BÌNH xuống cho người THIỆN TÂM
Ước hết mọi người YÊU THƯƠNG trọn đạo

Cao Trí Dũng

MAU ĐẾN THỜ LẠY HÀI NHI

MAU ĐẾN THỜ LẠY HÀI NHI

Hát vang lên những câu ca Giáng Sinh
Chúa YÊU ta bỏ Trời xuống vì TÌNH
Đến thờ Chúa Giáng sinh mau chổi dậy
Về với Người Vị Cha lành Cứu tinh

Hãy trở về dọn đường cho Chúa đến
Lấp hố sâu san bằng đồi núi cao
Uốn thẳng lối quanh co vui đón chào
Mừng con Chúa Hài Nhi Ngài sinh xuống

Hãy trở về mừng hát đón Chúa mình
Ngài giáng trần vì Sứ mệnh Cứu tinh
Mang HÒA BÌNH cho loài người dương thế
Sinh Hang đá giá lạnh Chúa hy sinh

Ngài dạy ta sống KHIÊM NHU bỏ mình
Theo chân Ngài vào sứ vụ Cưu tinh
Đem loài nguời vào đường ngay nẻo chính
Sống Tin yêu Ơn Cứu Độ Hòa Bình

Chúa sinh xuống giửa Thế giới hận thù
Khi con người còn mê muội thâm u
Hãy đi theo ánh sáng con đường Chúa
Yêu NGHÈO HÈN với cuộc sống Khiêm nhu

Hãy nhìn kia Ngôi Sao Lạ Giáng sinh
Theo Mục đồng đến thờ Chúa Cứu tinh
Bé sinh xuống Đấng GIÊSU Cứu độ
Cả trần gian Mừng hát hết tâm tình

“ Vinh danh Thiên Chúa Trời cao
An bình dưới thế người nào Thiện Tâm ”

Ta hãy mau đến Thờ lạy Con Chúa
Ngài sinh xuống Cứu Độ hết gian trần ..!

Cao Trí Dũng

THÊM MỘT GIÁNG SINH

THÊM MỘT GIÁNG SINH

Thêm một Noel ở xứ người
Kỳ vọng hồi hương vẫn không nguôi
Mọi người nôn nao đón Mừng Lễ
Bao kỷ niệm Thánh đến trong đời

Ngoài đường Thị xã sáng rực đèn
Nhà nhà giăng điện đẹp No-el
Thế giới đều khắp đón Mừng Lễ
Riêng ta nổi niềm Chúa nghèo hèn

Lòng buồn hoài nhớ con Dân Việt
Quê hương Đất Mẹ khổ triền miên
Nhiều người uất hận nổi cơn điên
Sống dưới bàn tay bọn bịt miệng

Ta ước No-el nào hiện diện
Vui hưởng Lễ Thánh như ngày xưa
Vang vọng Thánh ca nơi Hang lừa
Mừng Chúa Giáng sinh đất Sáo cát

Ta ước chiều Lễ đi dạo chơi
Bên cạnh các Em vui tươi cười
Xem đèn Noel giăng trước ngỏ
Bải biển lề đường chắc là vui

Ta ước như xưa qùi cạnh Em
Như các Mục đồng miền Bê-lem
Cảm nghiệm cơ hàn Chúa sinh xuống
Hang đá giá buốt bò lừa chen

Ta ước đến thăm hết mọi nhà
Nhân Mùa Lễ Thánh họ làng ta
Người người an lanh vui chia sẻ
Cầu Chúa chúc Phúc đến mọi nhà

Nguyện cầu Mừng Chúc xin gởi về
Mỗi Mùa Giáng sinh khắp Sơn khê
Quê Hương Sáo Cát nghe sao ngọt
Mỗi năm nhớ lắm Giáng sinh về …!

Cao Trí Dũng

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Mừng Sinh nhật Ngôi Hai Chúa giáng trần
Trong hang đá đất Bê-lem cơ hàn
Các Mục đồng rủ nhau đến thờ lạy
Trẻ Giê-su xuống cứu độ muôn dân

Trong đêm Thánh Chúa mang đến Bình an
Cho bao người cho hết thảy gian trần
Hỡi người lở sống bê tha tội lổi
Hãy chổi dậy trở về Cha chí nhân

Trẻ Giê-su Đấng Cứu Độ nguồn ân
Xuống Ơn phúc cho Thế giới muôn Dân
Thôi sân si, bê tha …đừng phạm tội
Hãy mau đến thờ lạy Chúa giáng trần

Mọi hận thù cùng tội ác chiến tranh
Thôi đi nhé lòng ghen tương …bạo hành
Đừng kỳ thị và trấn áp khủng bố
Gây đổ máu tang thương khổ Dân lành

Tội Hài Nhi đêm Đông giá cơ hàn
Nơi máng lừa Người sinh hạ nghèo nàn
Gió đông lạnh miền Bê-lem hoang vắng
Giê-su sinh Hang đá lạnh khó khăn …!

Hôm Đại Lễ Anh đi dự Lễ đêm
Qùi bên Em nguyện con Chúa ấm êm
Cảm nghiệm Chúa sao sinh ra giá lạnh
Thương Hài Nhi gương Chúa đời nghèo hèn ..!…

Cao Trí Dũng

MỪNG ĐÓN ĐÊM THÁNH

MỪNG ĐÓN ĐÊM THÁNH

Hân hoan rộn rã mừng Giáng sinh
Mọi người tươi vui dào dạt Tình
Giáo đường những cây thông rực sáng
Màu sắc No-el đẹp lung linh

Trong lòng giáo đường đẹp linh thiêng
Đèn sao từng đầu cột phía trên
Có từng giải lụa với câu đối
Đạo nghĩa cao sâu thấm lòng người

Dọc theo lòng tường các băng rôn
Lâng lâng cảm nghiệm đi vào hồn
Ý nghĩa thâm sâu tâm ghi tạc
Yêu thương-Nghèo khó dạ kính tôn

Góc trái bàn thờ cạnh phía trên
Hang đá Chúa Hài Nhi dịu hiền
Hai bên Thánh Giuse - Đức Mẹ
Xung quanh Mục đồng với bò,chiên

Nhà nhà Giáo dân đẹp đón nghinh
Chào mừng Giê-su Chúa Cứu Tinh
Ngài sinh nghèo hèn không chăn áo
Đồng hoang đông giá lạnh buốt mình

Mọi người mừng đón Lễ Giáng Sinh
NGHÈO HÈN-KHIÊM HẠ với tâm tình
Nguyện cầu HÒA BÌNH Chúa mang đến
Thể hiện THIỆN TÂM nội tại mình

Ước nguyện câu ca các Thiên Thần
Vang vọng trời cao khắp muôn dân
Kêu gọi lòng người trong Đêm Thánh
Tha thứ - Yêu thương với Cảm thông

“Vinh Danh Thiên Chú trên Trời ,
Bình an dưới thế cho người Thiện tâm”

Cao Trí Dũng

LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH

LỜI NGUYỆN GIÁNG SINH

Mùa Đông giá Lễ Giáng sinh đã tới
Chúa Ngôi Hai con Thiên Chúa ra đời
Thành Bêlem tìm không còn chổ ngụ
Đành ra đồng Chúa Giáng sinh đơn côi

Nhớ ngày xưa đêm Giáng simh đi Lễ
Mình bên nhau hai đứa đến Giáo đường
Nguyện cầu Chúa cho trọn đời yêu thương
Cảm nghiệm Chúa sinh cơ hàn giá buốt

Qùi Hang đá ngay khi vừa Lễ xong
Không hiểu sao mi Em ướt má hồng
Nụ hôn đầu trao nhau duyên môi thắm
Vương lệ sầu thương Chúa lạnh đêm đông

Nhớ không Em cũng vào dịp Lễ Đêm
Bài Thơ Tình thân ái trao tặng Em
Làm lòng Em có nôn nao ,xao xuyến
Nhưng với Anh hoài niệm ấy êm đềm

Từ ngày đó tiếp sau mỗi Noel
Anh đi Lễ đêm Thánh Chúa bên Em
Dâng Tình mình Chúa Chúc lành hai đứa
Nguyện cầu Chúa cho Duyên mình trinh nguyên

Ta bây giờ mãi sống luôn có nhau
Quì Hang đá nhớ Duyền Tình ban đầu
Minh kính tôn Thờ Hài Nhi giáng thế
Không chăn áo lạnh giá Chúa đêm đông …

Chúa xuống thế đem Hòa Bình-Yêu thương
Ơn Cứu độ với Nghèo khó-Khiêm nhường
Cho chúng sinh chan hòa Tình Yêu Mến
Tấm gương trong Trẻ Hài Nhi Chúa thương …

Cao Trí Dũng

CA TỤNG CHÚA GIÁNG SINH

CA TỤNG CHÚA GIÁNG SINH

Xin dâng lời ca tụng Hài Nhi Chúa
Người giáng trần KHIÊM HẠ vì chúng sinh
Từ Trời cao chốn Vĩnh Hằng Quang vinh
YÊU THƯƠNG ta Người bỏ Trời xuống thế

BàiThánh ca Đêm Đông hát kết Lễ
Lòng cảm kích Chúa NGHÈO HÈN Giáng sinh
Không áo mặc không có chăn đắp mình
Trong máng lừa Hang đá Chúa giáng thế

Lòng lưng lưng hướng tâm lên Thượng Đế
Qua Niềm tin Người đặt để trong tôi
Bài Thánh ca nôn nao lòng mọi người
Nghe như xoáy tận hồn … "Ơn Cứu độ"

Đàn hát ca réo rắt con ngưởng mộ
Bao hoan vui kỳ vọng Chúa ra đời
Lòng mọi người nao nức cất cao lời
Hồn chùng xuống cảm kích vui đón nhận

“ Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an đưới thế loài người Chúa thương ”

Trong khoẳn khắc lòng hướng về Quê hương
Thương Đồng bào tận Quốc nội dặm trường
Họ đang sống trong gian nguy khốn khổ
Bị kềm kẹo… tình huống thật đau thương..!

Lạy Hài Nhi Chúa Giêsu cứu khổ
Giúp Việt Nam được Phú cường-Tự Do
Hưởng Nhân quyền và Hạnh phúc ấm no
Yêu HÒA BÌNH chuộng Công bằng Công lý

Đêm Lễ Thánh rất linh thiêng huyền nhiệm
Nơi Hang đá ánh sao tỏa…chuông ngân
Đã hơn hai ngàn năm Chúa Gíang trần
Nguyện Thế giới được Ánh sao chiếu tỏ …!…

Cao Trí Dũng

MỪNG GIÁNG SINH - CHÚC NĂM MỚI

MỪNG GIÁNG SINH - CHÚC NĂM MỚI

Lạy Hài Đồng Chúa Giêsu cứu Độ
Chúa xuống ơn HÒA BÌNH cho muôn Dân
Quá hơn hai ngàn năm Noel đến bao lần
Nhưng ánh sáng Bê-lem chưa chiếu tới

Con dâng Chúa Lễ Thánh và Năm mới
Cầu Yên bình cho Thế giới hôm nay
Con dâng Chúa toàn thời gian tháng ngày
Theo chân Chúa đó đây đời Rao giảng

Mừng Năm mới nguyện Thánh Ân Trời xuống
Cho mọi người được Sức khỏe - Khang an
Cho Niềm vui và lòng Mến chứa chan
Để mọi người được Hạnh Phúc như Ý

Là con người ai không muốn Hạnh Phúc
Xin Thượng Đế cho Thế giới Hòa Bình
Cho các nhà Lãnh Đạo biết hy sinh
Đặt Quyền lợi của con Dân trên hết

Họ biết lo cái lo của Dân tộc
Sống Công bằng-Công lý và Nhân Quyền
Vui Tự Do –Dân Chủ đẹp Tình Duyên
Để mọi người vui Niềm tin Hạnh phúc

Sống an vui thanh thoát với lý tưởng
Chan hòa trong ánh sáng của Niềm Tin
Để tất cả vui hài hòa chân tình
Trong hành xử Tình Yêu thương đồng loại

Chúa Giáng sinh huyền diệu nơi Hang đá
Tấm gương vàng qúi hoá biết là bao
Ban Hòa bình ,Tình yêu thương ngọt ngào
Chết vì Yêu - Sống Hài hoà - Khiêm hạ …

Xin Chúa giúp con luôn sống tự hối
Biết cải quá lòng sám hối tội tình
Biết phân biệt lành dữ thật phân minh
Sống bên Chúa theo con đưòng công chính..

Cao Trí Dũng

LỜI THIÊNG GIÁNG SINH

LỜI THIÊNG GIÁNG SINH

Chúa Hài Nhi Sinh hạ giửa Đêm Đông
Mang Ơn Phúc Cứu Độ xuống muôn lòng
Dù giửa Trời giá buốt Hoa Tuyết lạnh
Với giòng người đến Giáo đường rất đông

Họ ngưởng mộ Chúa Giêsu Hài Đồng
Trong Niềm vui Mừng Con Chúa Giáng sinh
Với hy vọng Chúa mang đến Hòa Bình
Dù nhiều người không cùng chung tôn giáo

Chúa tuôn xuống niềm hoan lạc tuyệt hão
Chuông vang ngân hy vọng cho nhân gian
Nghe trong gió tiếng Thánh ca bạt ngàn
Đuổi mây đen đang che phủ Trời Việt

Ôi Vinh danh Nước Thiên Chúa trên Trời
Và An Bình xuống nhân thế thiện tâm
Ngài ban Ơn Cứu Độ cho nhân thế
Vì lòng thương Chúa Cứu rổi nhân quần

Mùa Giáng Sinh , Mùa An bình Cứu Độ
Bao lòng người nhân thế vui hoan ca
Vui Niềm Tin trong khí thiêng chan hòa
Nước An lành , hòa bình , dân Hạnh Phúc …

Cao Trí Dũng

HÀI NHI GIÁNG SINH

HÀI NHI GIÁNG SINH

Tiếng chuông ngân vọng từ giáo đường
Xứ người một mình đi lễ đêm
Quỳ xin Hài Nhi Chúa Cứu Thế
Hãy nghe con nguyện cho Quê hương

Giửa Đêm Đông giá nơi xa phương
Chầu Chúa Hang Đá giửa đêm trường
Ngài xuống Cứu Độ cho dương thế
An bình chan hòa xuống muôn phương

Chúng con kính thờ Chúa Tình thương
Nguyện Chúa Hài Nhi giúp Quê Hương
Ban xuống An hòa cho Dân Việt
Thoát ách bạo tàn bởi quỉ vương


Lạy Chúa Hài Nhi con khấn xin
Lòng Chúa yêu thương chan chứa Tình
Ban xuống an vui và Hạnh Phúc
Cho Dân Tộc Việt vui An Bình

Được hưởng Tự Do và Dân Chủ
Lời con nhỏ bé cầu phúc ân
Hồn xác con nguyện xin trót dâng
Cầu Chúa xin thương Dân Lạc Hồng

Con quì bên Mẹ, Chúa Hài Đồng
Bêlem máng cỏ giửa Đêm Đông
Hài Nhi Ngôi lời trong tay Mẹ
Nguyện Bé Giêsu thương nhủ lòng

Xin Chúa Chúc Phúc Dân Lạc Hồng
Thánh Ân đêm Thánh xuống Non sông
Khắp nơi đèn nến lung linh sáng
Hòa bình Dân Việt khắp Nước Non …

Cao Trí Dũng

NOEL PHỤC QUỐC

NOEL PHỤC QUỐC

Đồng hoang vắng lạnh tiếng Bé khóc
Hài Nhi Giê-su Chúa Giáng trần
Mang Ơn Cứu độ cứu muôn dân
Đêm Đông bò lừa ấm hơi thở

Con khóc lòng Mẹ thoáng ngẫn ngơ
Ôm Bé vào lòng Mẹ đong đưa
Con ơi cố ngủ đi con nhé
À ơi …trên tay Mẹ ru hờ…

Mẹ qùi ẳm Chúa Trời Ngôi Hai
Mục Đồng mau chân thờ lạy Ngài
Giuse lặng nhìn quì bên Chúa
Không chăn ,không tả bộc Hài Nhi

Mau đến Kính Tôn Ta Thờ lạy
Ngôi Hai giáng Thế cứu Nhân quần
Người mưa Cứu Độ cho nhân thế
Hòa Bình ,Ơn Phúc xuống muôn Dân

Ước Chúa Chúc Phúc nội năm nay
Con Việt khắp nơi có được ngày
Hân hoan Đoàn Tụ vui Phục Quốc
Dân Quân toàn thắng Hạnh phúc thay..!

Toàn Dân đứng lên ta góp tay
Quyết tâm dựng xây Việt Nam này
Giàu đẹp ,Tự Do Nước Dân Chủ
Phú cường , Tự quyết, Ta đắp xây…

Mừng Xuân , Vui Tết Mậu Tý này
Muôn hoa Xuân nở cảnh đẹp thay
Khắp trên Non sông Quê Hương Việt
Nắng Xuân Vàng rực Cờ tung bay …!

Cao Trí Dũng

ƠN PHÚC SƯƠNG XUỐNG

ƠN PHÚC SƯƠNG XUỐNG

Mẹ xin vâng Trời đất đen rực sáng
Mùa Hồng Phúc Ơn Cứu độ tới nơi
Trời bừng sáng sưởi ấm nung nóng người
Mùa Hồng Phúc Ơn Cứu Độ đã tới

Mối giao hoà giửa đất trời khai lối
Đức Giêsu người Giáng Thế làm người
Mẹ của Chúa Bà nghiêm qùy không lời
Yêu thương con hương ngọt ngào thanh khiết

Chính đêm nay Đêm Giao mùa bất diệt
Đêm hoà bình Đêm Cứu Độ dương gian
Tận Trời cao vọng Tiếng ca Thiên Thần
Sương Đêm xuống khắp lòng người bốn bể

Bé Hài Nhi Nguồn Phúc Chúa Cứu Thế
Mang Hòa Bình An Vui tận trời cao
Xuống Hồng Phúc cho nhân thế dồi dào
Và Thánh linh Niềm An vui Thánh hoá

Ơn Cứu Độ , Ánh hào quang sáng tỏa
Xuống Ơn Phúc Chúa Cứu Độ nhân trần
Phần gia nghiệp nguồn Thánh Ân từ Trời
Ôi hạnh Phúc Mùa Cứu Độ bất diệt

Cao Trí Dũng

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH

SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH

Maria , Mẹ Hài Nhi Giáng thế
Nơi Hang đá máng lừa Bà sinh Con
Ngoài đồng hoang giửa đêm Đông lạnh giá
Không chăn áo Bà dùng tả bọc Con

Hai Ông Bà không tìm được chổ trọ
Kéo ra đồng nơi các bé chăn chiên
Họ thức đêm canh giử đàn vật mình
Bổng Thiên Thần hiện ra đến với họ

Các Mục đồng họ kính sợ hãi hùng
Sứ Thần bảo “ Anh Em sợ gì…đừng
Này ta báo một tin mừng trọng đại
Cũng là Tin vui mừng cho muôn Dân

Hôm nay Đấng Cứu độ sinh ra cho Dân thành
Ngài là Chúa , Đâng Cứu độ Giáng sanh
Ngài là Đấng Giêsu Vị Cứu Độ
Mà Anh Em thấy một Trẻ sơ sinh

Được vấn tả …nằm Hang lừa máng cỏ
Và sẽ nghe hát ca của Thiên binh sứ thần
“ Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế loài người Chúa thương”

Qua sự kiện Chúa Giáng Sinh Cứu thế
Với Sứ điệp Chúa gởi đến muôn Dân
Là Sứ điệp YÊU THƯƠNG toàn nhân loại
Nên Thiên Chúa mới Nhập thế Giáng trần

Ngài đồng hành mọi vui buồn chia sẻ
Của những kẻ cùng khốn kiếp con người
Một hoàn cảnh nhiều khốn khổ trên đời
Khiến thế gìới đắm chìm trong tội lổi

Tình Chúa hướng kẻ nghèo hèn bé nhỏ
Họ đến trước vì được Thiên Thần mời
Là những Mục đồng chất phác đơn sơ
Là những Em chăn bò lừa yếu đuối

Sứ điệp nữa cầu An bình Chúa xuống
Sứ điệp này là HÒA BÌNH Nước Trời
Mà Ngôi Hai Ngài kết nối Trời - Đất
Để Thìên Chúa làm hòa với loài người

Với Sứ Điệp TỰ DO không bị ràng buộc
Bởi nhu cầu của vật chất thế trần
Sứ điệp nữa là KHIÊM NHƯỜNG con Người
Đã sinh ra trong NGHÈO HÈN Máng cỏ

Đồng Bêlem không đèn màu hoa nến
Hay mua sắm ở khu phố đông người
Mà Chúa xuống làm người mang Sứ Điệp
Tình yêu-Hoà bình-Tự Do và Khiêm nhường

Mừng No-el với Đờn ca , tiếng hát
Cầu Thiên Chúa giử gìn Bạn trong đời
Sống phục vụ và yêu thương mọi người
Vui thể hiện Sứ điệp Chúa mang đến …

Cao Trí Dũng

NOEL THA PHƯƠNG

NOEL THA PHƯƠNG

Tha phương nhung nhớ Noel nào
Chẻ tre cột đèn ú đèn sao
Phết giấy màu sắc tuổi Thơ ấu
Giáng sinh đêm Đông đẹp làm sao

Giờ sống xứ người cảnh tha phương
Chuông ngân đổ hồi đến Giáo đường
Dâng Chúa Hài Nhi Quê Hương Việt
Cầu cho Đất Mẹ hết bạo phường

Đêm nay Giáng sinh chạnh lòng thương
Con Dân Nước Việt khổ trăm đường
Cầu Chúa xuống trần cho dương thế
Hòa bình – Công lý ngự bốn phương

Đêm nay lòng mình chẳng vui mấy
Xứ người Quê Mẹ khác chổ nào
Lễ Thánh Quê nhà vui làm sao
Trời Mỹ - Âu châu không sánh được

Giáng sinh Việt nam xưa thời trước
Tuổi Thơ Noel đẹp đèn màu
Xóm đạo rong chơi suốt đêm thâu
Thưởng thức đẹp đèn giăng trước ngỏ

Đêm nay Lễ xong viếng máng cỏ
Thờ kính Hài Nhi bên bò lừa
Chúa sinh xuống thế khổ ghê chưa
Đêm đông giá lạnh không chăn áo

Chứa ở Thiên Đàng cỏi cao sang
Giờ sinh Hang đá quá tồi tàn
Mặc thân xác phàm YÊU nhân thế
Giáng sinh Hang đá lạnh cơ hàn ..!

MẾN THƯƠNG nhân loại tội tình
Giáng sinh Ơn xuống HÒA BÌNH vì YÊU

Cao Trí Dũng

CHÚA GIÁNG SINH CỨU ĐỘ

CHÚA GIÁNG SINH CỨU ĐỘ

Trẻ Giêsu con Ngôi Hai Thiên Chúa
Đã sinh xuống trên hơn hai ngàn năm
Chúa Giáng sinh trong Hang đá lạnh căm
Không áo mặc, không chăn mền đông giá

Ngày hai lăm hằng năm vào tháng chạp
Hầu như khắp cả Thế giới đón mừng
Chúa Giáng Sinh Thiên Thần Chúa ca lừng
Các Mục đồng trong Vùng đến thờ lạy

Giáng sinh đêm đại Lễ Thánh trọng đại
Mang Tin yêu và hy vọng chứa chan
Chúa mang đến An hòa và Bình an
Cho Nhân loại có HÒA BÌNH-Công chính

Không ai quên lời ngợi khen Thiên Chúa
Của muôn vạn Thiên Binh từ Cao ngơi
“ Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Thiện Tâm”

Nhân Lễ Thánh mỗi chúng ta tự hỏi
Làm gì cho Ơn Cứu Độ lớn dần
Cho lan rộng đến hết mọi tha nhân
Niềm Vui chung Yêu Công bình-Công lý

Chúa Giêsu hạ mình xuống dương thế
Để Niềm vui HÒA BÌNH rạng khắp nơi
Cũng vì YÊU Chúa hóa thân làm người
Ngài thể hiện YÊU THƯƠNG chết khổ giá

Chính vì YÊU Chúa sinh xuống HÈN HẠ
Nơi Hang lừa giửa Đêm Đông buốt giá
Ngoài Mẹ Người , Thánh Giuse Cha nuôi
Chỉ bò lừa và Mục đồng kính viếng ….!…

Tôi các bạn chúng ta hãy lên tiếng
Cho Niềm Vui Cứu Độ vọng muôn nơi …
Cho Hạnh Phúc yên vui đến mọi người
Cầu HÒA BÌNH Thế giới sớm thể hiện

Cao Trí Dũng

MÁNG CỎ CƠ HÀN

MÁNG CỎ CƠ HÀN

Chúa Hài Nhi trong tay Mẹ nồng ấm
Ma-ri-a say cuồng điệu tin yêu
Con tim Mẹ bốc ánh lửa mến thiêu
Cả vũ trụ bừng lên vạn ánh nến

Con chiêm ngắm trong men tình say mến
Lòng cảm nhận với năm tháng bao xa
Chúa cùng con Trời đất rất thiết tha
Đấng sinh hạ bỏ trời bao luyến ái

Ánh mắt Bé Giê-su con nhớ mãi
Nụ hôn ngọt của Mẹ lên môi hồng
Chúa Giê-su môi lay động khẻ rung
Cả trời đất quanh ta là hiện thực

Các Mục đồng đây đó tình náo nức
Nhìn hình ảnh nơi hang lừa thì thầm
Con ngắm say thân châu Chúa truyền âm
Thốn tim con như âm ỉ ngầm cháy

Mẹ ôm Chúa trong tay chiều nậng nịu
Hai châu thể va chạm điện truyền âm
Con say sưa chiêm ngắm trong thì thầm
Ôi cao cả Đấng Hài Nhi Cứu Độ

Ngài Sinh xuống nơi hang lừa máng cỏ
Chia sẻ đời đói rét cảnh cơ hàn
Ngài cảm kích với muôn dân lầm than
Trong thiếu thốn nhưng giàu sang ân phúc …

Cao Trí Dũng

MAU ĐẾN THỜ LẠY HÀI NHI GIÊSU

MAU ĐẾN THỜ LẠY HÀI NHI

Hát vang lên những câu ca Giáng Sinh
Chúa YÊU ta bỏ Trời xuống vì TÌNH
Đến thờ Chúa Giáng sinh mau chổi dậy
Về với Người Vị Cha lành Cứu tinh

Hãy trở về dọn đường cho Chúa đến
Lấp hố sâu san bằngđồi núi cao
Uốn thẳng lối quanh co vui đón chào
Mừng con Chúa Hài Nhi Ngài sinh xuống

Hãy trở về mừng hát đón Chúa mình
Ngài giáng trần vì Sứ mệnh Cứu tinh
Mang HÒA BÌNH cho loài người dương thế
Sinh Hang đá giá lạnh Chúa hy sinh

Ngài dạy ta sống KHIÊM NHU bỏ mình
Theo chân Ngài vào sứ vụ Cưu tinh
Đem loài nguời vào đường ngay nẻo chính
Sống Tin yêu Ơn Cứu Độ Hòa Bình

Chúa sinh xuống giửa Thế giới hận thù
Khi con người còn mê muội thâm u
Hãy đi theo ánh sáng con đường Chúa
Yêu NGHÈO HÈN với cuộc sống Khiêm nhu

Hãy nhìn kia Ngôi Sao Lạ Giáng sinh
Theo Mục đồng đến thờ Đấng Cứu tinh
Bé sinh xuống Đấng GIÊSU Cứu độ
Cả trần gian Mừng hát hết tâm tình

“ Vinh danh Thiên Chúa Trời cao
An bình dưới thế người nào Thiện Tâm ”

Ta hãy mau đến Thờ lạy Con Chúa
Ngài sinh xuống Cứu Độ hết gian trần ..!

Cao Trí Dũng

HUẾ MÙA NOEL ẤY

HUẾ MÙA NOEL ẤY

Gió se lạnh Đông về trên Phố Huế
Chiều Trường Tiền bên Em áo dài bay
Gió Hương Giang nghe buốt hồn ngây ngây
Hoàng hôn rơi sân trường chiều vắng vẻ

Bóng đêm về trời buốt nghe lặng lẻ
Anh với Em phố Hưng Đạo song hành
Ánh đèn màu dọc đường đón Giáng sinh
Ý Thơ Tình dâng lên hồn lênh láng

Anh và Em hồn ta dâng hương nghát
Có phải không Tình níu kéo thời gian
Nụ hôn thắm yêu thương môi nồng nàn
Và co cụm cả vào hai đôi mắt

Trên đường về bóng đêm mình e ấp
Ta mê man những nụ hôn không lời
Tình yêu ta hoài niệm đêm rạng ngời
Đêm Cứu Độ nhạc Giáng sinh ca hát

Ôi Bê-lem nơi Chúa Trời sinh hạ
Ngài tuôn Mưa Ơn cứu Độ cho đời
Xuống An Bình phủ tràn trên dương thế
Tuôn Hồng ân dạt dào mãi không ngơi

Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
An bình dưới thế cho người Thiện Tâm
Nhớ Em Xứ Huế âm thầm
Ta Quì Hang Đá lâm râm nguyện cầu
Nguyện xin Thiên Chúa nhiệm mầu
Tự Do –Dân Chủ -Nhân Quyền Việt Nam


Cao Trí Dũng

NGÔI HAI GIÁNG THẾ

NGÔI HAI GIÁNG THẾ

Nơi đồng hoang miền Bê-lem lạnh giá
Con Thiên Chúa Đấng Ngôi Hai Giáng Trần
Nhớ Hang lừa Ông trú ẩn mọi lần *
Nên Giu-se dẫn Đức Mẹ ra đó

Sau khi Ông đã gỏ cửa nhiều chổ
Xin tạm trú qua đêm chả ai cho
Maria Bà bụng mang dạ chửa
Đã đến ngày sinh hạ trẻ Giê-su

Nơi hang đá ngoài đồng hoang lạnh giá
Trên không gian vọng tiếng hát Thiêng Thần
Tiếng Tù và của Mục đồng vang ngân
Họ kêu nhau đến hang lừa thờ kính

Trẻ Hài Nhi Giê-su Mẹ sinh hạ
Không khăn gối và cũng chả chiếu chăn
Trong giá lạnh nghèo khổ cảnh cơ hàn
Người sinh xuống để Cứu Độ nhân loại

Người bỏ Trời nơi Vĩnh Hằng chói lọi
Chốn Vinh Phúc Ánh Quang Chúa Ba Ngôi
Để Cứu rổi toàn Nhân Thế chúng tôi
Khỏi tăm tối của bóng đen tội lổi

Tạ Ơn Bé Giê-su thương nhân loại
Bên Hang đá nguyện xin Chúa đoái thương
Cho Tổ Quốc , cho Đất Mẹ Quê Hương
Được Tự Do – Dân Chủ Non sông Việt

* ( Nhớ ngoài Đồng hoang Bêlem có Hang lừa)

Cao Trí Dũng

ĐÔNG MÙA GIÁNG SINH

ĐÔNG MÙA GIÁNG SINH

Giáng sinh trời đất cảnh Tuyết sương
Trắng xóa khắp nơi quê - phố phường
Bên Em chúng ta vui sánh bước
Bát ngát hoa tuyết vẫn còn vương

Đi chơi hôm đó trời lập đông
Cây cối chung quanh trút lá vàng
Cảnh vật buồn trông cành trụi lá
Em tôi ngây thơ đến ngở ngàng

Ta sướng vui dự Lễ thánh năm nay
Mừng con Chúa kỷ niệm Giáng sinh này
Thương con Chúa sinh trời Đông lạnh giá
Mình cảm kích thương con Chúa đêm nay

Chúa sinh xuống tuôn Hồng ân Lễ Thánh
Con cảm kích thương con Chúa vô ngần
Không áo chăn để người tạm che thân
Nhưng sinh xuống cảnh cơ hàn lạnh giá

Mang Hòa bình cho muôn Dân Thiên hạ
Ngài thực hành nghèo khó giửa loài người
Ôi trắng trinh Mẹ Ngôi hai Chúa Trời
Đấng bỏ Trời cao sang sinh khiêm hạ

Nơi đồng hoang lạnh giá đất Bê-lem
Chúa Hài nhi sinh ra cảnh nghèo hèn
Người mang đến Yêu thưong cho nhân thế
Nhưng con người vẫn thù hận ghen tương

Họ xây lưng với Tình Chúa vô hạn
Chúa Hài Nhi xuống ơn phúc cho đời
Đem yên vui hòa bình cho mọi người
Cầu Thế giới có Hòa bình chân chính…

Cao Trí Dũng

HÈ VỀ NHỚ MẸ LA VANG

Mỗi Năm Hè đến Mẹ ơi
Nhớ về Đại Hội… thân nơi Xứ Người
Quê Hương nhớ lắm không nguôi
La-Vang hai tiếng nhớ đời trong tâm

Hành hương về Mẹ con dâng
Quê Hương Tổ Quốc tri ân ngàn đời
Lòng thành con nguyện dâng lời
Cho Quê Hương Việt muôn đời Tự Do

Thờ Chúa kính Mẹ cầu cho
Việt Nam Tổ Quốc hết lo vô thần
Nắm tay liên kết lại gần
Các Tôn Giáo Bạn vô vàn yêu thương

Hạnh Phúc Tổ Quốc Quê Hương
Yên vui ấm cúng dâng Tình Nước non
Lạc Hồng Âu Cơ trăm con
Non cao Biển rộng Lạc Hồng Rồng Tiên

Quê Hương Đất Nước ba Miền
Cậy trông vào Mẹ La Vang hộ trì
Hành hương Viếng Mẹ cùng đi
Mỗi năm Đại Hội còn gì sướng hơn

La Vang Đất Mẹ Nguồn Ơn
Việt Nam Hạnh Phúc Giang Sơn Yên Bình
Hành hương dâng Mẹ Lời kinh
Làm sao quên được Ân Tình Mẹ xưa …

Qua cơn bắt bớ ngăn ngừa
Mẹ thương che chắn gian nguy an bình
La Vang hiến Mẹ Quê mình
Muôn năm dâng Mẹ Tâm Tình Tạ Ơn

Cao Trí Dũng

Sunday, July 13, 2008

NHỚ HỌC SINH HUẾ ĐÔ

NHỚ HỌC SINH HUẾ ĐÔ


Giòng Hương Giang lặng lờ trôi trước mặt
Màu xanh biếc cuốn hút Huế Quê nhà
Bình Linh-Đồng Khánh-Quốc Học- Kiểu Mẩu
Những Học đường thật lưu luyến hồn ta

Giờ nuối tiếc đời học sinh chi lạ
Bao hoài niệm chứa chan ôm trong lòng
Huế sao đẹp nắng lởn vởn mây hồng
Đẹp làm sao Phượng vĩ dọc Lê Lợi

Nữa Thế kỷ vô tình trôi nhanh tới
Một giấc mơ đời ngà ngọc đã qua
Thương nhớ hoài bao kỷ niệm Huế ta
Sao lòng mình còn xót xa Huế mãi

Nhớ nhiều nhất Huế đô một Mùa Xuân
Trời mây xám khói bom đạn Mậu Thân
Ba mươi ngày Huế tang thương khốn khổ
Khắp đây đó mùi tử khí ngập tràn

Thôi đừng viết, kỷ niệm buồn khóc than
Để cho lòng được ổn dịnh bình an..!
Ôm hoài niệm của trăng tròn tuổi mộng
Ai nở quên thời học sinh dấu yêu

Nhớ Huế lắm Tình vấn vương thật nhiều
Giờ tan học ai đứng đợi mỗi chiều
Đường Lê Lợi rừng nữ sinh áo trắng
Với Phượng vĩ đỏ thắm đẹp biết nhiêu

Giờ lâu rồi , mãi nhớ về xứ Huế
Nuối tiếc đời đi học đẹp thủa xưa
Che chung dù những chiều Huế cơn mưa
Vui ấm áp đan tay ta sánh bước

Cao Trí Dũng

Saturday, July 12, 2008

BÂNG KHUÂNG MÃI NHỚ

BÂNG KHUÂNG MÃI NHỚ

Chiều hôm nay lòng ta buồn câm nín
Khổ Quê nhà tội lắm Đồng bào ta
Nhớ làng xưa vui không khí đậm đà
Bao kỷ niệm ta chông đèn ghi chép

Nhớ tay Em có hôm lạnh như thép
Hồi đan tay một tối bến đò xưa
Ta bên nhau chung dù ngồi dưới mưa
Vì lở đò bên kia sông qua lại

Nhớ thời xưa sao bọn mình thơ dại
Tuổi mới lớn Duyên trắng trong học trò
Khuya phố vắng bên nhau mình co ro
Ôm vai Em sánh bước thân ngà ngọc

Chuyện đời mình qua đi cho bài học
Tháng ngày xưa luyến nhớ mãi trong lòng
Theo giòng đời buồn nhớ chi bâng khuâng
Ngày xa cách niềm yêu thương bỏ lở ...

Mộng xưa giờ còn đâu mà nhung nhớ
Niềm yêu thương còn nữa hay là không
Hay hoàn cảnh phải xa mặt cách lòng
Nhưng khốn Anh mãi ước mơ gặp lại …

Giờ Em ơi sống còn sao hiện tại
Còn nhớ không bao kỷ niềm êm đềm
Của tháng ngày lúc Quê nhà bình yên
Mình bên nhau trong những lần hò hẹn

Anh nhớ lại những ngày đầu e thẹn
Sao mà yêu như điên dại thắm nồng
Vắng bóng Em là thương nhớ chờ trông
Hẹn làm sao để mỗi ngày được gặp …

Cao Trí Dũng

YÊU ĐƯỢC YÊU LÀ QUAN YẾU

YÊU ĐƯỢC YÊU LÀ QUAN YẾU

Thầy vẫn mãi là Người con yêu mến
Đời hạn hẹp mau qua và chóng tàn
Con ngẫm suy như sắc hoa nhạt màu
Khi đã tàn nó chết đi là hết

Cũng lắm khi hương bay thơm da diết
Lúc ngàn hoa đang khoe sắc đượm màu
Khi hoa nở nhụy lóe đẹp thi nhau
Nhưng sáng nở tối tàn cũng dòn mỏng

Muốn nhìn hoa nhưng hoa tàn nhụy rỗng
Đời của người con gái cũng thế thôi
Khi mười tám đôi mươi qua đi rồi
Thời Xuân mộng dần dà thôi hiếu động

Tuổi bé thơ đang mầm non nhựa sống
Và cứ thế mơ mộng phát sinh dần
Đến một khi tuổi trẻ như sáng bừng
Ôi hoa thắm trong độ Xuân rực rở

Thời gian trôi không lấy gì bở ngở
Nào hội ngộ chia cách cũng qua đi
Vui qúi hóa “ chia sẻ phục vụ gì ”
Sự nể trọng tên tuổi còn lại mãi

Sống cảm thông vui yêu thương thoải mái
Mến Thượng Đế yêu đồng loại anh em
Còn tất cả mọi quyến rũ chẳng thèm
Duy chỉ Yêu …được Yêu …mới quan yếu

Cao Trí Dũng

Friday, July 11, 2008

ƯỚC MƠ & ĐÍCH ĐIỂM MƠ ƯỚC

ƯỚC MƠ

Đời vi kỷ ta không hề mơ ước,
Hạnh phúc riêng ta thấy nhạt như bèo,
Trong lòng ta tiếng đồng loại than kêu,
Bao khổ ải chua cay và tuyệt vọng.

Ta ước mơ một ngày mai chung sức sống,
Dồn hy sinh nung nấu lại yêu thương.
Sức mỏng manh, nhưng chí cả không xiêu,
Ta là đá, góp xây nền xã hội.

Đường lý tưởng, ta nguyền đi không thối,
Mặc u buồn vương vấn nảo cân ta,
Mặc phấp phồng run rẩy trước ác ma!!
Ta tiến thẵng để mặc lòng tan nát!

Mộng không phải chỉ mơ hồ khao khát,
Ước mong suông để thoả chí hăng nồng.
Mộng ta xây với nước mắt bên lòng,
Với đau thương phải xéo dày tình cảm.

Bầu trời tươi cũng có ngày u ám,
Mây trong xanh cũng gợn những nét sầu.
Ước đi xa vẩn e ngại con tàu,
Con tàu chuyển, chuyển cả lòng hy vọng.

Bs. Ts. Thiên Thanh Nguyễn T. Thanh


ĐÍCH DIỂM MƠ ƯỚC
-CTD Họa Thơ BS Ng T Thanh-

Tránh lạc hướng …còn đích điểm mà ước
Hạnh phúc đời còn gì mà dệt thêu
Xung quanh ta tiếng Dân oan than kêu
Làm gì được để giúp họ … kỳ vọng

Ta ước mơ Dân Tộc Việt mãi sống
Sống quật cường để đắp xây Quê hương
Mang con tim bốc lửa hồng yêu thương
Thân đá nhỏ củng cố lại Xã hội

Đường Lý tưởng dẫu gian nguy không thối
Mặc gian khổ vấn vương đầu óc ta
Dẫu lười ươi tàn độc hơn quỉ ma
Cầu bánh xe Lịch sử nghiền chúng nát

Là Mộng ước…đúng lòng thành khao khát
Không phải mong để thỏa chí tang bồng
Công dựng Nước với xương trắng máu hồng
Của Cha Ông dẫu thương tổn tình cảm

TrờI nắng trong cũng có hồi u ám
Bầu trời xanh cũng vương chút mây sầu
Vượt biển khơi cần xét xem con tàu
Dẫu gió bão vẫn vững tâm kỳ vọng

Cao Trí Dũng