Saturday, May 30, 2015

KÍNH THÁNH TÂM GIÊSU


             KÍNH  THÁNH  TÂM  GIÊSU

Tháng Thánh Tâm Trái Tim Chúa khao khát
Yêu phần rổi thương lắm các Linh hồn
Ta đền tạ Trái Tim Chúa kính tôn
Hãy quảng bá lòng xót thương Tim Chúa

Lòng thương xót Ngài đoái thương muôn thủa
Trong Thánh Thể Chúa ẩn mình khắp nơi
Xuống Ơn phúc cho nhân thế loài người
Ngài hy sinh chịu chết Cứu nhân loại

Ta tội lổi nguyện xin Ngài thương đoái
Luôn hộ trì và nâng đờ ủi an
Sống trong Chúa Tim ta không héo tàn
Nhưng hằng luôn xinh tươi và thắm thiết

Chúa yêu ta với con Tim nồng nhiệt
Ta xin nguyện đáp trả hết vì Cha
Cả khối óc với con tim mặn mà
Yêu phó thác dâng xác hồn tất cả

Chúa chết treo trên khổ hình Thập giá
Qúa đau đớn và nhục nhả vì yêu
Yêu con cái toàn nhân thế thật nhiều
Nổi lòng này không tài nào tả được

Người Tín hữu nên nghĩa tử thật phước
Lòng cảm kích con đáp trả ra gì
Xin Chúa nhận con bé mọn là chi
Thôi thì con với tình yêu nhỏ bé

Dâng lên Chúa lòng tha thiết thỏ thẻ
Van xin Ngài rộng lượng tha thứ cho
Bao lổi lầm con nhỏ nhẹ hẹn hò
Gặp gở Chúa xin xóa bỏ lổi phạm

Con xin nguyện Chúa giúp con can đãm
Quyết thực lòng hối tội bao năm qua
Chúa hổ trợ con than khóc lệ nhòa
Với Ơn Chúa từ nay nguyện hối cải

Phận hèn yếu mong Tình Chúa thương đoái
Giúp con quyết Tôn sùng Trái Tim Cha
Yeu mê đắm đến đê mê mặn mà
Hứa trọn đời tôn thờ Trái Tim Chúa...

                                                    Hướng Thiện

Friday, May 29, 2015

HOÀI VỌNG THÁNG HOA

HOÀI  VỌNG  THÁNG  HOA
 ( Riêng tặng các Chị em Vô Nhiễm Phú Xuân )

Dẫu Tháng Hoa sắp qua rồi Mẹ ạ
Nhưng vườn Hoa trong Tim mãi tốt tươi
Nhìn Chị em Mẹ vẫn nở nụ cười
Vì vườn Hoa Mẹ vô Nhiễm tươi tốt

Con cái Mẹ Phú Xuân  cũng là một
Họ săn sóc tưới bón đẹp muôn hoa
Vườn Hoa lòng Vô Nhiễm dâng Thiên Tòa
Hoa luôn xinh... tươi tốt dâng lên Mẹ

Các Chị em Phú Xuân nhất nhỏ nhẹ
Với tâm hồn vẻ mặt hằng tươi xinh 
Trên nét mặt lộ rõ hết tâm tình
Thật yên bình cậy trông cả vào Mẹ

Họ nghiêm trang nở nụ cười tươi trẻ
Vì con tin họ có Mẹ cạnh kề 
Lòng dạ Chi em như hằng luôn phủ phê
Con cảm nhận và say vui chia sẻ

Tình yêu Mẹ Vô nhiễm luôn nhanh lẹ
Chị em thi đua gương Nữ Trinh Mẹ yêu
Đường Tiến đức công rèn luyện thật nhiều 
Con nguyện Mẹ thương Chị em bền đổ

Tình Mẹ yêu ...dư âm còn mãi đó
Chúc Chi em đường tiến đức trường tồn
Trái Tim Mẹ nguồn suối mát hằng tuôn
Tô thắm mãi Vườn Hoa Mẹ Vô Nhiễm

Con tin yêu và hằng luôn cảm nghiệm
Cầu các Chị dâng hiến trọn niêm tin
Với tuổi xuân và với cả tâm tình 
Dâng Tòa Mẹ thật nhiều Hoa sắc thắm...

                  Hướng Thiện


 

THÁNG HOA MẸ SẮP QUA


               THÁNG  HOA  MẸ  SẮP  QUA

Tháng Hoa Mẹ sắp qua rồi đó Mẹ
Nhưng Mân côi mãi tươi thắm trong con
Nguyện cùng Mẹ trọn môt đời vuông tròn
Hoa vẫn thắm, tươi xinh trong sâu thắm

Tháng Hoa Mẹ! con mãi miết say đắm
Vì tin yêu vào lòng Mẹ Mẫu tâm
Tình yêu Mẹ Chuổi hạt vẫn âm thầm
Con say sưa Maria trìu mến

Yêu kính Mẹ ...con vẫn hằng chạy đến
Nguyện cầu Mẹ ,mong Mẹ hằng thương ban
Cho Quê hương cho Đất Mẹ Việt Nam
Vẫn trường tồn không thể để mất Nước

Công Cha Ông Tổ Tiên bao đời trước
Xương thành đống với máu thịt tuôn rơi
Bao thử thách gian khổ ở trên đời
Hy sinh hết cốt bảo tồn lãnh thổ

Là con cháu Dân Việt không xấu hổ
Gương Quang Trung và Nguyễn Huệ cao cường
Phận Nữ Nhi các Trưng Triệu Trưng Vương
Hãy tiến bước cậy Mẹ thương Cứu Giúp

Với lân bang Tinh thần Việt bất khuất
Nguyện tiến lên bảo vệ đất Quê hương
                                    Yêu kính Mẹ , tin yêu Mẹ khôn lường
Con Dân Việt nguyện trọn tình Mẩu -tử

Nơi dương gian tạm bợ đời lữ thứ
Yêu kính Mẹ là tất yếu trong đời
Hoa lòng Mẹ yêu thương mãi tốt tươi
Ước trong con hoa Mân côi mãi rộ

Nơi cỏi trần bao gian lao thách đố
Nhưng có Mẹ con tin yêu hết lóng
Mẹ là nơi yên vui con cậy trông
Ở bên Mẹ con say yêu hạnh phúc...

                                                    Hướng Thiện

Thursday, May 28, 2015

MARIA MẸ YÊU THƯƠNG

                  

                 

                

               MARIA  , MẸ  YÊU  THƯƠNG 


Maria ! Mẹ yêu thương Hiền Mẫu
Là Mẹ con , Mẹ Chúa , Mẹ mọi người
Con say sưa mến yêu Mẹ khắp nơi
Mẹ vẫn mãi là người Mẹ yêu dấu

Mẹ của con, Mẹ cao vời Hiền Mẫu
Thương con cái ,Mẹ hổ trợ , phù trì
Đến với Mẹ , ta không thiếu điều chi
Ở bên Mẹ ,ta sướng vui no đủ

Lòng của Mẹ như mẩu đất trù phú
Những hạt giống gieo xuống sẽ nở hoa
Mẹ thân ái! Mẹ là mối giao hòa
Kết liên hết con cái qúa nồng ấm

Mẹ mãi yêu , Mẹ giao hòa nồng thắm
Khuyên con cái luôn yêu thương lẫn nhau
Trái Tim Mẹ nguồn cậy trông nguyện cầu
Hằng thống thiết mời gọi toàn nhân loại

Sống nhờ Mẹ , đời con khỏi băng hoại
Luôn yên vui lòng chan chứa niềm vui
Mẹ thương yêu,con cảm kích nậm ngùi
Vì con biết , Mẹ không quên con được

Từ xa xưa và muôn đời về trước
Mẹ yêu Chúa và thương mến thế nhân
Con tin yêu ...nguyện cầu Mẹ bao lần
Mẹ tuôn xuống cho con nhiều ân phúc

Con yêu Mẹ , nhớ Mẹ trong mọi lúc
Vì say yêu , con mến Mẹ vô vàn
Trong thử thách hay những khi nguy nan
Vẫn một dạ con tin yêu cậy Mẹ......Mẹ ơi !

                    Hướng Thiện

LÀ LINH MỤC


LÀ  LINH  MỤC


( Mừng các Tân Linh Mục được Thụ phong
         Dòng Ngôi Lời Chicago ̀5/23/15 )


Là Linh Mục ,Thiên chức thật qúi hóa
Được Ơn gọi vì Mục vụ  hiến thân
Người Tư tế dâng Lễ Thánh chuyên cần
Ngài được gọi là Alter Christus

Theo đường Chúa Ngài rất đổi hạnh phúc
Đi đường hẹp con đường Chúa đi xưa
Sống nhân chứng Ơn phúc Chúa có thừa
Giúp Ngài tiến  theo chân Chúa Cứu Thế

Là Linh Mục hằng ngày dâng Thánh Lễ
Phụng vụ Tế Lễ Ngài hiến tế mỗi ngày
Lễ Tiệc Ly từ ngàn xưa tới nay
Ngài tiếp tục theo Chúa lên núi Sọ

Đường thương khó lắm thách đố gian khổ
Ngài trung kiên bước theo Chúa đến cùng
Sinh lại Chúa thừa kế Tiệc ly chung
Làm việc này suốt một đời Mục vụ

Là Linh Mục người nhân chứng ưu tú
Người Đồ đệ thân cận Chúa Giêsu
Ôi cao thiêng tiếp nối các Tông đồ
Theo chân Chúa phó thác trọn cuộc sống

Là Linh Mục theo tiếng gọi sinh động
Chăn dắt chiên các Tín hữu của mình
Sống yêu thương thừa tác Vị Cứu tinh
Trách vụ ấy , Sứ mệnh thật cao cả ....

Là Linh Mục thiên chức Vị Sứ giã
Như Gioan trong sa mạc xa xưa
Chuyên Rao giảng Lời Chúa vai kế thừa
Để thiên hạ nhận biết Ơn Cứu độ...

                 Hướng Thiện

PHƯỚC SƠN HỌP MẶT CHICAGO


PHƯỚC  SƠN  HỌP  MẶT  CHICAGO 
( 21-23 / 5 / 2015 nhân Lễ Thụ Phong LM Cha Nguyễn Tiến Giang,con Anh Nguyễn Pháp)

                                       Từ muôn phương ta về đây họp mặt
Nguyên Tu Sĩ và cựu Đệ Tử Phước sơn
Gì sung sướng ! thắm đượm tình bạn hơn
Ôi Núi Phước bao năm gợi niềm nhớ

Ngày hôm nay ta vô cùng hớn hở
Gặp lại nhau lòng rất đổi vui mùng
Tình nghĩa xưa đời Đệ tử hiến dâng
Giọt lệ vui ... nổi niềm khó tả hết

Nhớ mái ấm tình yêu thương nồng nhiệt
Sống bên nhau ta say đắm cuộc tình
Tiến dâng Chúa , Thầy chí thánh uy linh
Trong ánh sáng theo chân Ngài rao giảng

Bạn và tôi ta chỉ theo độc Đảng
Nối gót nhau dưới bóng cở Kitô
Có chung nhau một mục đích rõ rổi
Sống nơi đâu vẫn” Cầu Nguyện-Lao động”

Cuộc đời ta có Chúa là nguồn sống
Gì đẹp hơn là sự sống đời đời
Sự nghiệp ta qúi lắm anh em ơi
Sống tôn chí Cầu nguyện và Lao động

Đời Chiêm niệm...Ôi tuyệt vời cuộc sống
Vui đê mê ân tình Chúa cao thiêng
Hiến thân ta phó thác làm bạn hiền
Vui thú qúa , với Tình Cha Chí Thánh

Sống nghiệp tu trong bầu khí đạo hạnh
Cầu cho nhau bước theo Thầy kiên trung 
Mục tiêu mình đi theo Chúa đến cùng
Say thể hiện Cầu nguyện và Lao động

Mang  Tinh Thần Phước Sơn vào cuộc sống
Theo Tiêu chí mình  Lao động-Nguyện Cầu
Tốt đẹp thay ta kết hợp thâm sâu
Vui sống thế “Phước Sơn mãi năng động”

                                                           Cao Trí Dũng