Showing posts with label TÌNH THƠ Đạo. Show all posts
Showing posts with label TÌNH THƠ Đạo. Show all posts

Thursday, December 25, 2014

GƯƠNG LÀNH THÁNH GIA


 

       GƯƠNG  LÀNH  THÁNH  GIA
 

Gia Thất Thánh một Gia đình đạo hạnh
Sống yêu thương và chăm lo cho nhau
Bầu khí  yêu thương cả một nhu cầu
Qua thấy đó "một gia đình lý tưởng "

Thánh gia , một gia đình có định hướng
Dạy cầu nguyện ,lao động sống  yêu thương
Yêu tuân phục ,sống kỷ luật môi trường
Nhận Cha Mẹ những vị thầy tiên khởi 

Chúa đã sống ba mươi năm trông đợi
Để xuất gia đi rao giảng ba năm
Một năm giảng, ở gia đạo mười năm
Chúa ưu tiên đề cao cảnh gia đạo 

Maria,Giuse,Giêsu Cha kiến tạo
Một gia đình sống đạo hạnh yêu thương
Mọi gia đình  coi Thánh Gia mẫu gương
Tình nghĩa phu phụ,gia đình hạnh phúc 

Đời sống đạo đức,chăm lo giáo dục
Để gia đình sống lý tưởng niềm tin
Nên gia đạo luôn sống trong ân tình
Nơi bồi dưỡng tâm linh cho con cái 

Xin Thánh Gia gìn giữ khỏi băng hoại
Con cái noi gương Ấu Chúa Giêsu
Cha Mẹ hình ảnh Maria ,Giuse
Nguyện xin Thánh gia hằng luôn nâng đỡ 

Gia đình  ,là nền tảng có cơ sở
Trường sư phạm thứ nhất là gia đình
Nơi bồi đắp phát sinh đời tâm linh
Nhờ Thánh Linh luôn hiện diện cư ngụ 

Xin Ba Đấng giúp yêu thương phù trợ
Luôn gìn giữ các gia đình chúng con
Mỗi vai vế trong gia đạo vuông tròn
Là Cha.. là Mẹ... là con cái...Amen 

 
                                                     Hướng Thiện

Saturday, December 20, 2014

NIỀM TIN ĐÓN NHẬN LỜI


 NIỀM  TIN  ĐÓN  NHẬN  LỜI 


Ta cần có niếm tin sống về Chúa
Mới có được niềm vui nghe Lời Ngài
Mối tương giao cần có với Chúa Trời
Nếu không vậy ,nghe Lời  họ chẳng thích 

Đã sinh chán tiếp nhận cũng rất ít
Sao nghe được với tâm trạng vui tươi
Nghe tai này ra tai kia mà thôi
Hôm nay Gioan cho  bài học tốt 

Ngài là mẫu gương nghe giảng số một
Gioan đưa ta vào Sa mạc vắng thinh
Để gặp Chúa Ngài ăn chay hảm mình
Cùng với Chúa Ngài tỉ tê cầu nguyện 

Gioan đi khắp lui tới nhiều chuyến
Và các vùng khắp ven sông Gio-đan
Khuyên chịu phép Rửa ai nấy ăn năn
Lo sám hối để được ơn tha  tội.... 

Vào hoang địa suốt ngày và đêm tối
Bỏ đi hết mọi lo toan cuộc đời
Để gặp Chúa trong cầu nguyện với Người
Rán  tìm kiếm cho được gập gở Chúa 

Chúa cần gặp như Lời Người thường hứa
Đề Ngài đến chiếm ngự cỏi lòng ta
Khi ta bước một bước đến với Ngài
Thì chính Chúa đến với ta hai bước 

Được như thế chúng ta thật có phước
Vui gặp gỡ và tâm sự với Người
Lòng sung sướng thỏa mãn lắm Chúa ơi
Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu kể xiết 

Ta với Chúa Phúc hòa giải tha thiết
Sống với Chúa vui mãi miết tỉ tê
Được tha tội sung sướng ta trở về
Bên nhà Cha khi Vinh quang Ngài đến... 

Niềm tin yêu khi Người tái xuất hiện
Nghe và sống lời Ngài Phúc trường sinh
Ôi Tình Nghĩa Phụ Tử bao la tình
Nơi cỏi Phúc Nước Trời mãi bất diệt... 

                   Hướng Thiện

Wednesday, December 17, 2014

TUỔI XUÂN KỲ VỌNG


                TUỔI  XUÂN  KỲ  VỌNG
 

Ôi Tình Chúa yêu thương ta nhiều qúa
Say Tin Mừng theo Ngài nguyện Truyền Rao
Dù gian lao... cần xông pha mưa gió
Đi theo Chúa chọn đường hẹp gian lao 

Mây mờ  khuất... đường sáng con mong đến
Đẹp hình ảnh Nước Trời cỏi thiên Thu
Chần chờ gì ...sao bạn chưa dâng hiến
Lên Cha Cả nguồn Vinh phúc ngàn Thu 

Gió Xuân rì rào luồn trong lá biếc
Thời gian phai nhạt cái  thủa Xuân thì
Tuổi Thơ qua đi lòng buồn nuối tiếc
Nhòa nhạt má hồng thường tình lạ chi 

Lòng ta chủ yếu hướng đến hạnh phúc
Chốn Vinh Quang bất diệt cỏi muôn đời
Nơi Triều Thần mãi vinh quang liên tục
Ca khen Cha ! Đấng cai quản  đất Trời 

Chúc tụng đi ...Cha ngời sáng hạnh phúc
Tuổi Xuân ơi say sưa  nguyện lên đường
Về Nước Trời tràn  mến yêu đầy phúc
Hưởng Mùa Xuân bất diệt Trời Quê hương 

Yêu Tuổi Xuân đờ́i năng động tha thiết
Ta muốn yêu với tất cả tình say
Tuổi Xuân xanh với kỳ vọng nồng nhiệt
Yêu thương nhau thể hiện đẹp mỗi ngày 

Nơi Nước Trời cỏi cao thiêng kỳ diệu
Với chư Thánh ... ca khen Đấng cửu trùng
Thánh,Thánh,Thánh ...nhạc thánh ca muôn điệu
Chúc khen Chúa Ba Ngôi trổi nhạc mừng 

   Thanh Xuân Tuổi ngọc Cửu Trùng
Hoan vui Hạnh Phúc lạ lùng tuổi Xuân  

 
                                                          Cao Trí Dũng

Tuesday, October 21, 2014

TÌNH YÊU MẾN


                   TÌNH  YÊU  MẾN 
 

Tình Mến Chúa , Ôi cao vời kỳ vọng
Trái Tim Ngài là suối nguồn Tình yêu
Tình Ngài thương Ôi tuyệt vời thật nhiều
Biết lấy gì đền đáp cho cân xứng
                                      
Là con người lắm khi sinh cảm hứng
Tâm hồn dễ bị chi phối nhiều điều 
Nào vật chất choán chổ trong tim yêu
Thích những thứ chóng qua và tạm bợ 

Ta chưa thật chú chăm nhưng để lỡ
Nhiều cơ hội dành cho Chúa ưu tiên
Chiếm lỉnh ta bởi phù vân bạc tiền
Tình mến thương bị lu mờ tàn úa 

Trong khi Ngài yêu chúng ta muôn thủa
Do Thánh ý của Thiên Chúa muôn đời
Xin Ngài thương tha tội con Chúa ơi
Tình con mến...dành yêu Chúa  ít ỏi 

Lời của  Chúa Ngài hằng luôn  mời gọi
Yêu mến Chúa hết Linh hồn, trí khôn
Trên mọi thứ... trọn thể xác linh hồn
Phó dâng Chúa hết mọi sự tất cả 

Lời gọi mời hết nhân thế thiên hạ
Hãy yêu nhau và mến Chúa nhất đời
Chúa là Đấng Quyền uy tận cao ngơi
Thương nhân loại sai Con một xuống thế 

Yêu muôn đời ở lại trong Thánh Thề
Máu Thịt Ngài nên của nuôi hồn ta
Còn Tình Yêu nào hơn ...Ôi mặn mà
Trót con Tim Ngài dành cho ta hết 

Yêu nhân loại Ngài hy sinh chịu chết
Cho chúng ta cho thế nhân loài người
Là con cái  hối tội.... chớ lơi loai
Sống chết gì bám theo gót chân Chúa 

       Yêu nhau Mến Chúa trọn đời
Chọn con đường hẹp bám Người mà đi...
       Gian lao thử thách ngại gì
Đi trong ánh sáng thực thi Lờt Ngài

 
                                                      Cao Trí Dũng

Friday, October 3, 2014

DUYÊN SỐNG TIN MỪNG

DUYÊN  SỐNG  TIN  MỪNG

Trong Giáo Đường quì nhìn lên Thánh Giá
Hồn của Anh tràn Tình Chúa đậm đà
Ngày Tuần Thánh Thầy xin vâng ý Cha
Thầy tự hiến hy sinh cứu nhân loại

Cạnh nương long suối yêu thương vô hạn
Nguyện cầu xin Em vẫn là Bạn đời
Bóng Thập Tự Anh dâng Chúa mọi người
Đời có Em ...mình tạ Ơn Cứu Độ

Ước bên nhau cho đời ta đẹp số
Mùa Phục Sinh sống lại Lời NguyệnThề
Qùi bên nhau cảm nghiệm Chúa... say mê
Xuống dương gian hiến mình cho nhân thế

Duyên Tình ta trong Ý Chúa “Đồ đệ”
Trong muôn đời Dấu ấn củ Thánh Linh
Ân Tình Thầy Ngài Hiến tế hy sinh
Anh và Em cầu Duyên Tình bền chặt

Hứa một đời sống chung Tình Chân thật
Dây Hôn phối ta quấn chặt lấy nhau
Sống Bí Tích Chúa Liên kết Nhiệm mầu
Vui nên Duyên Sống Tin Mừng Cứu Độ .!.

Cầu chúng mình được Ơn Chúa phù hộ
Ta bên nhau bền chặt sống trọn đời
Gì qúy hơn ánh mất Chúa trông coi
Ngài giúp ta vững bước trong ánh sáng

Mong cùng Chúa ta đồng hình đồng dạng
Vui song hành theo chân Chúa giảng rao
Nên Ngôn Sứ  trong Chúa ta tự hào
Một cuộc sống khiêm nhu vui chia sẻ

Cao Trí Dũng


Saturday, November 30, 2013

CÁM ƠN NGÀI CÁM ƠN ĐỜI


CÁM  ƠN  NGÀI CÁM ƠN ĐỜI 

Đâu vào đó mọi sự đời qua hết
Vui hay buồn cũng nội nhăm ba hôm
Qua đi cả ...chẳng có gỉ trường tồn
Trời đất vũ trụ cứ xoay vần mãi 

Cám ơn Chúa ngay hôm nay hiện tại
Chuyện lành dữ xảy đến có ai hay
Người tỵ nạn ta sống vui thế này
Tạ ơn Ngài ...Cám ơn hết đồng loại 

Cám ơn Cha ,tạ ơn Mẹ thương đoái
Cho hai con ,hết con cháu bình an
Bao ơn Trên thương yêu ta vô vàn
Dẫu tai ương nhiều khốn khỏ xảy đến 

Cám ơn Em ngày đêm lo quán xuyến
Lo cho chồng cho năm con vuông tròn
Anh tù tội em một dạ sắt son
Cám ơn mình thân cò lo tần tão 

Cám Ơn Trên thương giúp em mạnh bạo
Nuôi dạy con khôn lớn biết yêu thương
Yêu gia tộc yêu nội ngoại ,Quê làng
Cám Ơn Trời cho ta sống Tình nghĩa 

Ơn Thượng Đề yêu thương ta thấm thía
Xa  Đất Tổ , Mỹ Quê hương thứ hai
Dẫu là vậy ,Việt Nam mãi là nhà
Non Nước Việt nhiều cãnh trí Tuyệt Mỹ 

Tạ Ơn Ngài cho ta thành dũng sĩ
Yêu cầu nguyện liên lỹ mỗi đêm ngày
Là Ngôn Sứ giúp ta biết hăng say
Đi muôn nơi giảng rao Lời hằng sống 

Cầu Thượng Đế cứu nguy Việt nòi giống
Thương Dân tình bị cướp nhà đất đai
Cho Việt Nam được hòa bình lâu dài
Yêu Tự Do với Quê hương Dân Chủ 

                 Cao Trí Dũng

Friday, July 26, 2013

TÌNH NGÀI THƯƠNG


                    TÌNH  NGÀI  THƯƠNG 

Tình Chúa yêu ôi bao la vô hạn
Yêu hy sinh hiến tế mình vì ta
Để ta sống trong Tình Cha mặn mà
Sống hướng thượng lên cỏi phúc Vĩnh cữu 

Chúa Quyền uy ! Ngài là Đấng tự hữu
Nhưng vì ta , Ngài bỏ Trời xuống trần
Ngài thương ta ban xuống muôn hồng ân
Hộ trì ta , giúp ta sống lành tốt 

Ngài chính là Đức Giêsu Con một
Đấng chịu chết để cứu chuộc thế nhân
Giúp ta sống và thánh hóa bản thân
Nên lành thánh ! sống vui trong đức hạnh 

Tình Ngài yêu giúp ta tìm cứu cánh
Sống trường sinh trong ánh sáng huy hoàng
Ngài dọn đường đưa ta đến Vinh Quang
Để mai sau  vui hưởng Nhan Thánh Chúa 

Sống trên đời ta tiến đức thánh hóa
Cố mỗi ngày hoàn hão trọn lành hơn
Vì cuộc sống trần đời qúa mỏng dòn
Nên  mỗi người cần chăm lo phần rổi 

Với ơn Ngài hộ trợ ta sám hối
Theo đường lành sống bác ái yêu thương
Với mọi người ta vui sống chung đường
Nguyện hành xử trong hài hòa huyng đệ 

Theo gương Chúa sẻ chia không câu nệ
Vì tất cả anh em chung một Cha
Một mai đây sẽ quy tụ về  nhà
Trên Nước Trời chốn Vinh Quang bất diệt 

Tình Ngài thương quả  rất là tha thiết
Ngài hy sinh hiến tế mình vì ta
Ngài cho ta muôn ơn huệ hãi hà
Để ta sống viên mãn trên Nước Chúa..!... 

                   Cao Trí Dũng

Monday, July 8, 2013

BAO LA TÌNH MẸ


                 BAO  LA  TÌNH  MẸ 

Tình của Mẹ bao la hơn biển cả
Ngày của Me ! nhớ hiền mẫu yêu thương
Ngày dành riêng nhớ ơn Mẹ khôn lường
Mẹ nuôi  con ! thành con người nhân nghĩa 

Xin Chúc mừng vinh danh các người nữ
Nhận từ Chúa thiên chức làm Mẹ hiền
Xin cám ơn lòng Mẹ thương vô biên
Chuổi từ ngữ “Mẹ yêu thương trìu mến 

Ca ngợi Mẹ ! Hoa tươi Mùa Xuân mới
Ca tụng Mẹ ! Đẹp bầu Trời mênh mang
Mẹ được ví hơn xôi nếp ,mật đường
Ngọt hơn cả nước mía lau tuôn chảy 

Lòng Mẹ yêu bao la hơn biển cả
Tình cao vời hơn hẳn những tầng mây
Lòng Mẹ yêu thắm thiết đến ngất say
Viết về Mẹ bao giờ cũng dào dạt 

Cảm xúc  Mẹ  bao Tình cảm bát ngát
Hồn hương tình ấm áp đến lung linh
Lòng của con say sưa bao ân tình
Mẹ nhiệm mầu trong nguồn ơn sáng tạo 

Tình của Mẹ nguồn suối thiêng linh đạo
Nguồn cảm hứng cho nhà văn nhà thơ
Tình con yêu xuyên suốt luôn trăng mờ
Bao tác phẩm về Mẹ , Mẹ hiền mẫu 

Mẹ yêu thương ! Gương mặt Mẹ phúc hậu
Khi con Tim lên tiếng gần gủi ngay
Cạnh bên Mẹ con say sưa tỏ bày
Con đam mê bên lòng Mẹ tâm sự 

Tình Mẹ thương con… hơn cả mọi thứ
Nói về Tình Mẹ trân qúi vô cùng
Ôi Mẹ hiền ! lòng Mẹ qúa bao dung
Mẹ Maria ! thiên chức Mẹ Thiên Chúa 

Mẹ lắm nhọc nhằn Đồng công một thủa
Chúa Giêsu dùng sửa Mẹ lớn khôn
Thêm khôn ngoan mạnh cả xác lẫn hồn
Chúa Giêsu ! con Mẹ Đấng Cứu độ 

Tròn chức năng Mẹ hằng luôn phù hộ
Giúp chúng ta qua nguy khốn Bình an 

                   Cao Trí Dũng

Thursday, June 27, 2013

TINH YÊU CHÚA


                      TINH  YÊU  CHÚA

Tình yêu Chúa , Ôi cao vời Tuyệt mỹ
Trái tim con qúa nhỏ bé Chúa ơi
Nhưng nhiệt tâm  nguyện cầu Chúa một đời 
Xin hé mở cho con hiểu chút ít 

Không hiểu được làm sao biết định nghĩa
Qua cửa sổ nơi phòng ngủ Đan tu
Nhìn trời Trăng có khi tỏ khi mờ
Nhưng luôn luôn con thấy Chúa tỏ hiện  

Mặc xác phàm vì yêu thương dâng hiến
Chết nhục nhã treo mình dồi Calvê
Chẳng vì thương Ngài nhắn gọi ta về
Theo đường lành vào cửa hẹp phần rổi 

Vốn chiều hướng nghiệp tu say tự  hối  
Ưa mộng mơ thích hương mến trời thơ
Có khi hướng tâm lên Chúa hằng giờ
Mãi chiêm niệm Tình Chúa ôi cao cả 

Đúng như vậy Tình Chúa tuyệt vời qúa
Con say sưa chiêm ngưởng Tình Chúa yêu
Trát Tim Chúa yêu thương con thật nhiều
                                   Biết lấy gì con có thể đền đáp 

Cho Tình yêu chỉ Tình yêu xứng hạp
Nhưng tình con qúa nhỏ bé Chúa ơi
Con tỏ tinh cùng Chúa chỉ bằng lời
Nhưng con biết Chúa thích con tim mến 

Con tim con thắm thiết xin dâng tiến
Lòng mến yêu lên Tình Chúa cao ngơi
Con muốn dâng lòng mến yêu một đời
Để Tình mến đáp đền lại Tình Chúa 

       Trái Tim Tình Chúa bao la
Con xin dâng hiến Tim ca Yêu Ngài 

                Cao Trí Dũng

Saturday, April 27, 2013

TÌNH CHÚA YÊU TUYỆT VỜI



        TÌNH  CHÚA  YÊU  TUYỆT  VỜI
             ( Chúa Nhật V / C Phục Sinh )

Về Tình Yêu ! được đề cập nhiều lắm
Nói đi nói lại không biết là bao
Còn Tình yêu …nhận Đồ Đệ thế nào
Lại không là… Tình yêu bình thường đó

Tình yêu này khác xa Tình yêu họ
Là yêu đồng loại hơn yêu chính mình
Như Tình Chúa yêu thí mạnh hy sinh
Chết cho người yêu , chết thế đồng loại

Yêu ngay người …mà người ta chẳng đoái
Chứ không như “qua lại toại lòng nhau”
Tình yêu này vượt xa quá yêu cầu
Tình Chúa dạy  ! “ yêu cả kè thù địch”

Yêu nếu cần hy sinh cả tính mạng
Yêu không cần tính toán lổ hay lời
Yêu bỏ chín làm mười… tuyệt vời ơi
Cứ cho đi lại phúc hơn nhận lãnh

Bạn thử yêu rồi mang đem so sánh
Và nghiệm suy sao về tình yêu này
Thứ Tình yêu Chúa muốn bạn làm đây
Bạn biết vậy hãy sống sao cân xứng

Con lạy Chúa ! mạch suối yêu con hứng
Xin Chúa thương hộ trì con biết yêu
Không vụ lợi không ơn nghĩa gì nhiều
Để qua con người ta trông thấy Chúa

Xin dạy con biết dũng cảm muôn thủa
Để yêu thương như Chúa đã yêu con
Xin củng cố Tình yêu không mỏi mòn
Để qua con người ta nhận thấy Chúa

     Tim Cha nguồn mạch Tình yêu
Tuyệt vời Tình Chúa cao siêu cứu đời

                  Cao Trí Dũng

Friday, April 26, 2013

TÌNH YÊU THƯƠNG TUYỆT VỜI


             TÌNH  YÊU  THƯƠNG  TUYỆT  VỜI

Mọi sự thế trên đời sẽ qua hết
Duy chỉ có tình yêu mãi theo ta
Những việc lành phúc đức ấy kia mà
Chúng theo ta qua bên kia Thế giới

Mọi danh vọng , của cải bị bỏ lại
Chỉ yêu thương chia sẻ ta mang theo
Đó là những hành trang của kiếp nghèo
Nhưng sẽ được sang giàu trên Nước Chúa 

Ở Trên ấy nơi Huy hoàng tuyệt qúa
Chốn muôn đời hưởng hạnh phúc Vinh  quang
Đẹp Ngai tòa vọng đàn hát nhịp nhàng
Ôi tuyệt vời ngây ngất hưởng nhan Chúa 

Lòng yêu thương sẻ chia sao qúy hóa
Nó giá trị vô cùng cho mai sau
Ôi Tình yêu bông hoa qúa đẹp màu
Nó tô điểm tuyệt chiêu đời Vĩnh cửu 

Chỉ Tình yêu mang lại sự thành tựu
Điểm tô ta lộng lẫy trên Nước Trời
Vui hạnh phúc nơi Vĩnh hằng sướng ơi
Biết thế rồi hãy yêu thương chia sẻ 

Nhanh lên nghe ta thể hiện mau lẹ
Hãy yêu đi nguyện bỏ chin làm mười
Gì qúi hơn ngoài mến Chúa yêu người
Hãy mua sắm hành trang lên Cỏi Chúa 

Sống Khôn ngoan ta yêu thương tuân phục
Theo Ý Cha vui thể hiện Lời Ngài
Việc lành phúc đức nhớ đừng lơi loai
Hãy yêu mến rồi còn  gì liệu tiếp 

Nguyện với Chúa giúp con sống thông hiệp
Biết cho đi và yên ủi đở nâng
Kẻ nghèo hèn được ủi an rất cần
Họ vui sống lòng chứa chan hy vọng… 

               Cao Trí Dũng

Saturday, March 23, 2013

HỒN VỜN MÂY



                    HỒN  VỜN  MÂY

Ôi Tình Chúa rất Cao vời tuyệt diệu
Trái Tim ta nhỏ bé nói gì đây
Nhìn lên cao đẹp tuyệt vờn mây bay
Kìa biển rộng , sông núi tuyệt vời lắm

Qua cửa sổ Đan viện tôi say đắm
Trông lên trời ánh trăng treo lửng lờ
Bao vì sao lung linh đến  say sưa
Thấy Quyền năng Chúa điều hành vũ trụ

Nhìn ánh trăng ta mộng mơ tự nhủ
Đâu cây đa , đâu chú cuội đứng chờ
Cuội sao đấy ở mãi vừng trăng Thơ
Ta miên mang nghỉ vu vơ kết vận

Hồn yêu thơ kể từ ngày tuyên khấn
Lắm khi ngồi nguyện ngắm cũng say thơ
Ta nhắm mắt hồn nghiền ngẩm thẩn thờ
Lấy bút viết những cân thơ Tình mến

Ơn Thánh linh nhiều lúc say ...quyến luyến
Khiến hồn ta mộng mơ dệt nên thơ
Say chiêm niệm miên mang đến suốt giờ
Lắm khi ngưng hát kinh còn luyến tiếc

Hồn thơ say mộng mơ đến nồng nhiệt
Ọc ra Thơ đến cao vời thiêng liêng
Nghỉ suy gì … đến nơi cỏi Trời thiêng
Hồn như thể vờn mây bay cỏi Chúa

Có nhiều lúc yên vắng hồn thanh thỏa
Cứ lâng lâng như lượn giửa khong trung
Hồn ta vui trí thông suốt lạ lùng
Coi như hồn đang lạc vào cỏi thánh

Con lạy Chúa giúp con say đức hạnh
Cho lòng con bớt vấn vương  bụi trần
Vui hồn con sảng khoái dậy lâng lâng
Đường chiêm niệm con bâng khuâng say mến...

                    Cao Trí Dũng

Monday, March 4, 2013

THIÊN CHÚA VUA TÌNH YÊU

       THIÊN  CHÚA  VUA  TÌNH  YÊU

Ôi Tình yêu thật cao vời kỳ diệu
Trái tim ta tuy nhỏ bé yếu hèn
Nhưng Tình Chúa Ngài yêu ta liên miên
Không bỏ qua một phút giây nào cả

Anh mắt yêu không rời ta…qủa lạ
Thế mà ta lại chẳng nhớ đến Ngài
Sống thờ ơ chẳng lưu tâm đến ai
Kể cả Chúa Vua Tình yêu hoàn vũ

Hỡi Trời cao và không gian vũ trụ
Bàn tay nào điều hành tuyệt vời thay
Nếu không là Chúa Quyền Uy tình đầy
Tình Ngài yêu  bao trùm lên vạn vật

Chúa Quyền năng Tình Ngài yêu chân thật
Nhìn sao Trời muôn tinh tú bạt ngàn
Trái đất ta vần vũ trong bình an
Là vật thể trong muôn vàn tinh thể

Con lạy Chúa Vua Trời cao Quyền thế
Ngài vuông tròn mọi vật thể vâng nghe
Ca Triều Thần Thiên Quốc  phải e dè
Mọi giai tầng Trời đất đều thờ lạy

Ôi Tình Chúa con kính tôn bái lạy
Nhìn ánh Trăng con thấy Chúa Tình yêu
Thấy sao trời vần vũ đẹp bao nhiêu
Muôn sắc hoa điểm tô đẹp Thánh ý

Con vui mừng ca khen lòng hoan hỹ
Biết nói gì , lấy chi hầu tạ ơn
Đội ơn Cha , Ngôi Hai và Thánh Thần
Nguyện muôn đời ca khen Chúc tụng Chúa

               
Ôi Tình Chúa  that Cao vời khôn tả
Nguyện một đời con chẳng thể quên Ngài
Trái tim hèn con tha thiết yêu ai
Bằng thương mến Vua Tình yêu Trời đất

                 Cao Trí Dũng