Saturday, November 30, 2013

CÁM ƠN NGÀI CÁM ƠN ĐỜI


CÁM  ƠN  NGÀI CÁM ƠN ĐỜI 

Đâu vào đó mọi sự đời qua hết
Vui hay buồn cũng nội nhăm ba hôm
Qua đi cả ...chẳng có gỉ trường tồn
Trời đất vũ trụ cứ xoay vần mãi 

Cám ơn Chúa ngay hôm nay hiện tại
Chuyện lành dữ xảy đến có ai hay
Người tỵ nạn ta sống vui thế này
Tạ ơn Ngài ...Cám ơn hết đồng loại 

Cám ơn Cha ,tạ ơn Mẹ thương đoái
Cho hai con ,hết con cháu bình an
Bao ơn Trên thương yêu ta vô vàn
Dẫu tai ương nhiều khốn khỏ xảy đến 

Cám ơn Em ngày đêm lo quán xuyến
Lo cho chồng cho năm con vuông tròn
Anh tù tội em một dạ sắt son
Cám ơn mình thân cò lo tần tão 

Cám Ơn Trên thương giúp em mạnh bạo
Nuôi dạy con khôn lớn biết yêu thương
Yêu gia tộc yêu nội ngoại ,Quê làng
Cám Ơn Trời cho ta sống Tình nghĩa 

Ơn Thượng Đề yêu thương ta thấm thía
Xa  Đất Tổ , Mỹ Quê hương thứ hai
Dẫu là vậy ,Việt Nam mãi là nhà
Non Nước Việt nhiều cãnh trí Tuyệt Mỹ 

Tạ Ơn Ngài cho ta thành dũng sĩ
Yêu cầu nguyện liên lỹ mỗi đêm ngày
Là Ngôn Sứ giúp ta biết hăng say
Đi muôn nơi giảng rao Lời hằng sống 

Cầu Thượng Đế cứu nguy Việt nòi giống
Thương Dân tình bị cướp nhà đất đai
Cho Việt Nam được hòa bình lâu dài
Yêu Tự Do với Quê hương Dân Chủ 

                 Cao Trí Dũng

CẢM TẠ CHÚA LỄ TẠ ƠN


            CẢM  TẠ  CHÚA  LỄ  TẠ  ƠN 

Con lạy Chúa Đấng từ bi nhân ái
Xot thương con , con lấy gì tạ ơn
Con tín thác hết cho Chúa từ nhân
Bao gian nguy khốn khó vẫn xảy đến 

Xin giúp con biết hy sinh tận hiến
Mọi bất trắc mọi thử thách trên đời
Nhưng Chúa thương mặc lo âu Ngài ơi
Xin giúp  con mãi kiên trung tiếp tục 

Chúa cho con yên ấm trong hạnh phúc
Luôn tin yêu phó thác hết cho Người
Ngài hằng luôn cạnh kề con khắp nơi
Hộ trì con mãi kiên cường chiến đấu 

Con lạy Chúa con nguyện xin Ngài thấu
Khi không may gặp thách đố chua cay
Con kiên trung vẫn cầu nguyện mỗi ngày
Không than thở hay oán trách phiền toái 

Con tạ Chúa lắm khi con uể oải
Hy vọng Cha từ nhân thương bỏ qua
Đốc thúc con Mến yêu Chúa Thiên Tòa
Không dại chi đuổi theo mọi lạc thú 

Lễ Tạ Ơn con cảm kích Tình Chúa
Đã yêu thương ban xuống muôn ơn lành
Hồn xác con qua năm tháng bình an
Tạ Ơn Người , đội ơn Cha từ ái 

Con hiệp lời tung hô và ca ngợi
Thánh Danh Chúa muôn năm mãi rền vang
Ôi hạnh phúc nơi Vĩnh cửu Thiên Đàng
Hưởng Nhan Thánh Ba Ngôi lòng cảm tạ ... 

                      Cao Trí Dũng

THÁNG TƯ NHỚ EM


      THÁNG    NHỚ  EM 

Tháng Tư lại về nữa em nhé
Quê hương bao năm khốn khổ ghê
Dân oan tình thế buồn ê chề
Biết đến ngày nào yên ấm được 

Tháng tư lại về anh nhớ em
Hai ta bên nhau ngồi trước thềm
Nhìn lá đang rơi vàng trước ngõ
Mà lòng tha thiết mến thương em 

Nhớ buổi hò hẹn thật êm đềm
Hai mình đan tay sao ấm êm
Bên nhau sánh bước vui âu yếm
Những lời tâm sự rõ nổi niềm 

Thế rồi khói lửa khắp Sơn khê
Nhớ mãi mùa Thu lá vàng về
Ta chia xa nhau từ muôn lối
Nhớ em cầu mong vẹn câu thế\ 

Ước mong một Thu về phủ phê
Giai giẳng nhớ nhung dạ ê chề
Trước thềm bao năm mãi xa vắng
Đã mấy Thu rồi dài lê thê 

Bao Mùa Thu qua nhớ em ghê
Nén kín em yêu tim tái tê
Hình ảnh  em yêu sâu trong dạ
Bao Thu biền biệt  dạ  ê  chề 

Ước mùa Thu đến ta lại về
Bên nhau gặp gờ lòng  phủ phê
Ôn cố chuyện xưa mùa lá đổ
Bên thềm hai mình ta tỉ tê ... 

          Cao Trí Dũng

Friday, November 22, 2013

MỪNG VUI SỨ MỆNH


  MỪNG  VUI  SỨ  MỆNH                                                 

Thân gởi những nhà Dân Chủ Việt
Can đãm ra đi vì Non sông
Biết rồi tù tội khổ mặc lòng
Dầu thân nữ nhi giửa bão tố 

Đấu tranh coi thường mọi gian khổ
Vinh thân phì gia họ coi thương
Chỉ vì quốc nạn say tìm đường
Cứu Nước Tự Do và Dân Chủ 

Hỡi những con tim yêu bất hũ
Sự nghiệp các em thật lớn lao
Vì Tình Quê hương yêu Đồng bào
Cứu Nước cứu nguy Tổ Quốc Việt 

Ra đi với con tim nhiệt huyết
Thương dân yêu Nước trả thù nhà
Cầu cho Quê Mẹ đất thắm hoa
Dẹp tiêu cờ đỏ quân sát máu 

Đi được các em thật qúi báu
Đương đầu bão tố với chông gai
Đấu tranh theo đi trên đường dài
Niềm tin bọn ác sẽ thãm bại 

Đi mau tiến mau không ngần ngại
Ngựa thần Thánh Giống đuổi Minh Nguyên
Hưng Đạo kiêu hùng diệt tàu thuyền
Bạch Đằng giang nỗi đầy xác giặc 

Tuổi trẻ các em đang khởi sắc
Bất di bất dịch chí kiên cường
Trưng Trắc Trưng Nhị say yêu thương
Hộ trì các em tròn Sứ mệnh 

Tị nạn Đồng hương không lơ đểnh
Biển Đông dậy sóng đang kêu mời
Cờ Vàng Tổ Quốc khắp mọi nơi
Tung bay hội ngộ mừng chiến thắng 

                 Cao Trí Dũng

Thursday, November 21, 2013

ÔNG GIÀ HỒ


        ÔNG  GIÀ  HỒ 

Bao đọa đày , trấn áp lắm gian khổ
Đã đổ xuống trên đầu Dân Việt mình
Do từ đâu hỡi ông già Chí Minh
Mang chi thuyết Mác-Lê chẳng kỳ vọng 

Đau xót thay trong ngục tù giặc cộng
Lấy Thơ Văn làm vũ khí đấu tranh
Dù chó săn luôn hành xử bạo hành
Ta vẫn viết những dòng Thơ quyết tử 

Nỗi hận thù đem cho vào Thi tứ
Không riêng tôi hay chỉ bạn  thôi đâu
Nhưng của hết những hồn Thơ tâm đầu
Bị chôn vùi nơi núi rừng việt Bắc 

Kể sau ngày bọn giặc hồng gian ác
Chúng lấn chiếm hết trọn cà Miên Nam
Từ đó đau thương cả Nước ngập tràn
Nam Trung Bắc cá ba miền đói khổ 

Riêng Dân Nam yên bình giờ khốn khó
Đánh tư sản cướp tiền của cửa nhà
Với mưu đồ đổi tiền ám hại ta
Chúng thu tóm hết mọi nguồn lương thực 

Bao tử Dân chúng nắm hết ... vô phước
Giờ Dân Nam mất hềt quyền con người
Dùng bo bo ,khoai sắn thay cơm tươi
Mọi thứ quyền do giặc đỏ nắm hết 

Ai chống chế sẽ bị chúng tiêu diệt
Kết ngay tội phản động chết rủ tù
Đã vào đó cuộc đời sẽ thiên thu
Là dùi cui ,là đánh đạp,trấn áp 

Rồi biệt giam gông cùm rất ngột ngạt
Những mũi súng quanh đó luôn chực chờ
Nhưng tâm ta vẫn đầy ứ lời Thơ
Thơ đấu tranh từ hồn Thơ căm hận... 

                Cao Trí Dũng

 

TÌNH DÂNG GIA THẤT THÁNH


TÌNH  DÂNG  GIA  THẤT  THÁNH 

Maria một đời hiền dịu
Sống đức hạnh Chúa thương trọn đời
Mẹ của con , Mẹ Chúa , Mẹ đất Trời
Mẹ nhân thế ,Mẹ Triều Thần Thiên Quốc 

Mẹ muôn hoa , Mẹ của các Dân tộc
Sắc hoa Mẹ thơm tho vạn mùi hương
Tình Mẹ yêu mọi con cái trên đường
Nơi lữ hành  Mẹ đưa về Nước Chúa 

Mẹ cầu bầu Mẹ yêu thương muôn thủa
Noi gương Mẹ xin hiến mình khiêm nhường
Yêu Thanh bần ,sống thanh tịnh yêu thương
Thánh ý Cha “Xin vâng” noi theo Mẹ 

Thánh Giuse người bạn đời mau lẹ
Luôn cạnh kề bên Mẹ theo ý Cha
Cả một đời thầm lặng nhưng mặn mà
Ngài quên mình nhẫn nại yêu phục vụ 

Đời nguyện cầu và lao động phong phú
Dẫu gian nan với khốn khó đến đâu
Mẹ cùng Ngài luôn chan hòa nhiệm mầu
Bên Ấu Chúa tuyệt vời Gia thất Thánh 

Cả  đời Mẹ -Thánh Giuse đức hạnh
Bên Ngôi Hai trọn tâm tư hài hòa
Con dâng Chúa và Hai Đấng muôn hoa
Trọn nghĩa Tình hiến dâng đời con thảo 

Giêsu-Maria-Giuse đẹp dung mạo
Đời Gia Thất Thánh thiện qúa Tuyệt vời
Tấm gương trong mến yêu đẹp Xuân tươi
Dâng hiến mình ước một đời trọn nghĩa 

Giêsu Qúi Tử tuyệt vời
Giuse Cha Thánh một đời khiêm nhu
Maria Mẹ hiền từ
Cả Ba hun đúc Thánh Gia vuông tròn 

                  Cao  Trí  Dũng

Sunday, November 17, 2013

PHÓ THÁC HỂT CHO NGƯỜI

PHÓ  THÁC  HỂT  CHO  NGƯỜI

Trông cậy Chúa , con nguyện cầu tha thiết
Với sức riêng con chằng làm được gì
Nhưng dựa vào công nghiệp Chúa từ bi
Người tạo dựng , Ngài sinh sôi  mọi sự

Với Thánh Linh Ngài là Đấng Phù Trợ
Ban cho ta Ơn lo liệu khôn ngoan
Và hộ giúp cho ta lo kiện toàn
Cả hồn xác sống niềm tin vào Chúa

Cha-Con -Thánh Thần ngự trị muôn thủa
Ta tin yêu phó thác hết cho Ngài
Ngay từ khi Ngôi Hai xuống đầu thai
Trong lòng Mẹ , Nữ tỳ nên cao cả

Maria , Mẹ Trinh  Nữ  vô giá
Mẹ Giêsu ,Mẹ của cả loài người
Mẹ hiện diện bên Chúa khắp mọi nơi
Ở nơi đâu có Chúa là có Mẹ

Mẹ của con và Mẹ cùa dương thế
Con sướng vui có Mẹ luôn cạnh kề
Lòng con mọn bên mẹ được phủ phê
Sống Ơn nghĩa nhờ có Mẹ phù hộ

Nguyện cầu Mẹ , ánh Sao Mai sáng tỏ
Xua đuổi đi màn tối của đêm đen
Giúp thuyền hồn của con đây nghèo hèn
Được lớn lên bởi nguồn thiêng Ơn Thánh

Noi gương Mẹ ...sống âm thầm đức hạnh
Ta khiêm nhu luôn trung trinh nguyện cầu
 Chúa nhân từ Ngài nhân ái cao sâu
 Ước một đời gương  Mẹ sống phó thác

                 Cao Trí Dũng

Friday, November 15, 2013

ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM


MỪNG  ANH  HÙNG  TỬ  ĐẠO  VIỆT  NAM 

Hằng trăm chứng nhân đã chết vì Đạo
Giáo Hội Việt ta hãnh diện lắm thay
Cố theo gương của các Thánh mỗi ngày
Dù gian nguy và biết bao hình khổ  

Các Ngài qua nhiều nhục hình vô số
Kềm nung lửa kẹp từng miếng thịt da
Khói bốc mùi cháy khét rởn da gà
Có Vị bị tưới nước sôi nóng bỏng 

Có những Vị bị chém đầu để đống
Có Vị bị giáo đâm thâu qua mình
Các Vị khác bị thắt cổ quên sinh
Lại có người vất cho voi đạp chết 

Có những Vị bị tẩm dầu đốt cháy
Còn nhiều nữa với đủ mọi cực hình
Chưa kể hết...đau đớn vì Đức tin
Tất cả mừng vui được Phúc Tử Đạo  

Tình yêu Chúa giúp các Ngài mạnh bạo
Cổ mang còng hân hoan ra Pháp trường
Hạnh phúc chết về Nước Trời Quê hương
Chết Vinh Quang về hưởng Nhan Thánh Chúa

Trên cỏi Phúc nơi ngàn đời muôn thủa
Cùng Triều Thần ta Chúc tụng ca khen
Thánh Thánh Thánh đờn hát ca vang rền
Nơi hào quang chói lọi đẹp ánh sáng ... 

Mừng chư Thánh anh hùng Nước Việt
Các Ngài đã oanh liệt hy sinh
Vì Đạo Chúa say quên mình
Pháp trường Tử đạo vì Tình mến yêu 

                   Cao Trí Dũng

Monday, November 11, 2013

KHÓC TẠ TỘI


         KHÓC  TẠ  TỘI
            (  Cursillo  )

Trước nhà Chầu bên bạn bè nức nờ
Giọt sầu dâng khóc than hối tội mình
Bao năm qua mãi miết chuyện linh tinh
Xa rời Chúa bỏ mặc Thầy Chí Thánh 

Cầu Thánh Linh giúp con sống đức hạnh
Hầu chuộc lại bao lổi phạm đến Cha
Ôi Tình Chúa yêu thương ta mặn mà
Cần sống sao để đền bù lồi phạm 

Tâu lạy Thầy giúp con sống can đãm
Biết cải quá ,nguyện sám hối mỗi ngày
Cám ơn Chúa gọi Tỉnh huấn phúc thay
Được cùng Thầy Ba ngày vui lên núi 

Ơn Phù trợ giúp ăn năn buồn tủi
Như đứa con hoang đường nguyện trở về
Bao năm qua bỏ cha già   ̣ xa quê 
Giờ nhất khoát đứng dậy trở về lại 

Đứng ở cỗng người cha già trông mãi
Thấy cậu con từ xa ông chạy ra
Có phải con đây là con của Cha
Ông ôm choàng lấy cậu lòng vui sướng 

Như con hoang ta hoàn toàn tin tưởng
Nguyện chuyến này đứng dậy về với Cha
Mong Tình Cha mãi yêu con mặn mà
Ôm ấp con như người con hoang ấy 

Lại thổn thức quanh nhà Chầu ai nấy
Nức nở khóc van xin Thầy thứ tha
Tuần tự tỏ bày tâm sự đậm đà
Xin Tình Thầy yêu thương và tha Thứ  

Thưa cùng Thầy ngày Thứ Tư lữ Thứ
Bao cạm bẫy thương giúp con kiên trung
Giữ Ơn nghĩa thể hiện sống Tin Mừng
Luôn yêu thương thực hành sống Đức ái 

                    Cao Trí Dũng

 

Saturday, November 9, 2013

CÂU CHUYỆN TRỜI ĐẤT


CÂU  CHUYỆN  TRỜI  ĐẤT
( Chúa Nhật XXXII / C-TN ) 

Cuộc sống con người phần đông tất bật
Lo toan sinh sống ,cưới vợ gả chồng
Sinh con đẻ cái nối tiếp giống tông
Từ thế hệ này sang thế hệ khác 

Còn chuyện Nước Trời về cỏi phúc lạc
Đó là sự sống muôn đời về sau
Hạnh phúc no đầy cao thiêng nhiệm mầu
Nên sống làm sao để lên Nước Chúa 

Trên Thiên Quốc như Thánh Thần muôn thủa
Đội Trời đạp đất phẩm giá sa sao
Yếu tố trần gian di lụy thế nào
Ngõ hầu vui hưởng hạnh phúc Vĩnh cữu 

Chính vì thế sống sao cho thành tựu
Để thánh hóa hiện tại hết mọi điều
Với cuộc sống bác ái với thương yêu
Chuyện đất Trời sống sao hợp đạo lý 

Con lạy Chúa giúp con sống Thánh  
Luôn hướng thượng về cỏi Phúc Nước Trời
Để mai sau hưởng Vinh Quang không ngơi
Trên cỏi Trời nơi Tuyệt vời Nhan Chúa ... 

Thánh Thần Thánh nơi Cao thiêng muôn thủa
Vui làm sao Ôi phúc lạc dường nào
Nơi Cỏi Phúc chốn con mãi ước ao
Mọi sự thế tất cả đều tạm bợ.... 

Thiên Đàng Hạnh Phúc chờ trông
Cuộc đời tạm bợ con mông về Trời 

                  Cao Trí Dũng

Thursday, November 7, 2013

YÊU THƯƠNG TÌNH MẸ


YÊU  THƯƠNG  TÌNH  MẸ 

Tình Mẹ thương con bao kể xiết
Không đo lường kể hết được đâu
Mẹ yêu Tình Mẹ nhiệm mầu
Trong tim sâu thẳm về lâu về dài

Nguyện Mẹ cầu Chúa Ngài thương với
Con phận hèn yếu đuối bất an
Giúp con nghe lời Mẹ ban
Ăn năn đền tội bình an trong hồn 

Tình Mẹ thương ôm Con Ấu Chúa
Dáng yêu đương từ thủa còn thơ
Tôn sùng Tâm Mẩu kính thờ
Siêng năng Lần chuổi ơ hờ không nên 

Hãy kết hợp ưu tiên với Mẹ
Luôn chạy đến nhanh lẹ cùng Người
Kêu cầu xin Mẹ không ngơi
Giúp con vui sống yêu đời Thánh nhân 

Noi gương Mẹ thanh bần –Tuân phục
Sống tinh thần tiếp tục trung trinh
Yêu thương Huynh đệ tràn tình
Mến yêu Thiên Chúa kiên trinh một đời 

Chúc mừng Mẹ Lên Trời Vinh hiển
Mẹ thương giúp thăng tiến lòng thành
Trọn lành đạo hạnh  thánh  ân
Xin noi gương Mẹ ân cần thực thi 

Trọn một đời nguyện đi theo Chúa
Theo đường hẹp thành qủa tốt tươi
Mẹ ơi , Con Mẹ Chúa Trời
Xuống trần Cứu độ làm người thế nhân 

Noi gương Mẹ ân cần theo Chúa
Đường thương khó sỏi đá gồ ghề
Theo con đường hẹp Calvê
Huy hoàng hạnh phúc cỏi về Vinh Quang... 

                  Cao Trí Dũng

CA KHEN TÌNH YÊU MẸ


CA  KHEN  TÌNH  YÊU  MẸ 

Ôi sung sướng ! con dệt Thơ kính Mẹ
Nói về Mẹ ...con ca khen Tình yêu
Tình Mẹ yêu ...thương nhân loại rất nhiều
Mẹ theo Chúa trên đường lên núi Sọ 

Mẹ ôm lòng câm lặng Mẹ đứng đó
Lòng Mẹ thương yêu con Chúa vô cùng
Mẹ đau  đớn trước giờ Chúa lâm chung
Mẹ được Chúa giao Gioan yêu dấu 

Lòng Mẹ thương ...yêu nhân loại sao thấu
Ta cầu xin Mẹ thương nghe nhận lời
Tình Mẹ yêu cầu bầu Chúa không ngơ
Để Ơn Chúa Người thương nghe ban xuỏ́n 

Mẹ hiểu rõ mỏ̃i người tùy cảnh huống
Ai cần hơn Mẹ xin Chúa ưu tiên
Ơn Chúa xuống đến với họ ngay liẻ̀n
Thêm ơn nghĩa họ vui sống đầy phúc 

Chức năng Mẹ , Mẹ hằng luôn tiẻ́p tục
Mẹ cầu bầu Mẹ hố trì giúp ta
Tình Mẹ yẻu ôi sâu thẳm mặn mà
Mẹ đồng hành bên ta luôn có Mẹ 

Ôi Tình Mẹ thương yêu con đến thế
Con chẳng biết làm gì để đẻ̀n ơn
Mẹ giúp con hài hòa đừng giận hờn
Sống yêu thương và bác ái... sùng Mẹ 

Tình Mẹ thương , Mẹ giúp con mau lẹ
Mẹ hộ trì , Mẹ vổ về ủi an
Mỗi lần đến bên Mẹ con an toàn
Sống bên Mẹ ...chết hạnh phúc nhờ Mẹ  

Tình Mẹ yêu , Mẹ vổ về che chắn
Mẹ từ nhân , thẳng thắn con theo về
Về Nước Trời ở bên Mẹ thỏa thuê
Cùng với Mẹ con say hưởng Nhan Chu 

                 Cao Trí Dũng

MỪNG THIÊN THẦN BẢN MỆNH


MỪNG  THIÊN THẦN  BẢN  MỆNH 

Con Chào kính Thánh Thiên Thần Bản Mệnh
Cứ mồng hai tháng mười đến hàng năm
Mừng Thiên Thần Hộ Thũ con không nhầm
Cũng là ngày Sinh Nhật của con đó 

Đầu tháng Mừng Thánh Têrêxa nhỏ
Chị Thánh cả vĩ đại của ngày nay
Đường nên Thánh nhỏ bé của Chị này
Mà em say em mến Chị Thánh lắm  

Đời lữ hành ngồi lại ta suy ngắm
Giàu sang –danh vọng- phú qúi làm gì
Khi Chúa gọi nằm xuống lại còn chi
Lúc đó ai người gần gủi bên cạnh 

Người duy nhất Thánh Thiên Thần Bản mệnh
Được phái đến ngay lúc ta vào đời
Nhưng mấy khi ta  đã chào kính Ngài
Hoặc nhớ đến thờ kính cho thành tựu 

Ta tự xưng mình là Kitô hữu
Mỗi người được Chúa cho một Thiên Thần
Đến ở cùng Ngài liên tục gác can
Giử gìn ta giúp làm lành lánh dữ 

Điều cần thiết mỗi ngày ta phải nhớ
Đấng  Thiên Thần Ngài luôn ở cạnh kề
Tối đi ngủ , sáng thức dậy bạn nhe
Nhớ chào kính Thiên Thần cho phải đạo 

Sống khiêm nhu hài hòa chớ cao ngạo
Thánh Thiên Thần Bảo Trợ Ngài khuyên ta
Sống yêu thương với đức ái mặn mà
Đẹp hành xử vui chia sẻ thân thiết . 

Thánh Thiên Thần Bản Mệnh Ngài đặc biệt
Lo canh chừng và giử gìn ta luôn
Ngài yêu thương xin Ơn xuống từ nguồn
Tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa 

                   Cao Trí Dũng

Wednesday, November 6, 2013

XUÂN NGUYỆN CẦU


            XUÂN  NGUYỆN  CẦU

Con mừng Chúa , Ngày Xuân tươi đã đến
Lòng say sưa dâng tiến giấc mơ Xuân
Ước Xuân lành Dân Việt hết gian truân
Dâng Đất Mẹ Tình Xuân tràn hương ngát 

Xuân về tới bao sắc hoa tươi mát
Với mùi hương thơm ngát đượm ân tình
Ánh nắng vàng Xuân ấm áp con tim
Xin tình Chúa từ nhân tuôn Ơn xuống 

Quê hương Mẹ bao năm rồi oan uổng
Dưới chế độ chuyên chính quân độc tài
Một chính thể sát máu gây ương tai
Khiến nhân Dân mất nhà đất vườn tược 

Lạy Chúa Xuân nguồn yên vui Ơn phước
Xin thương đoái Dân tình Việt đau thương
Bao nổi đau dưới tay lũ bạo phường
Chúng trấn áp bắt bớ với tù tội 

Con cầu xin Chúa Xuân Đấng Tuyệt đối
Thương Dân tình trăm ngàn nổi đớn đau
Nhân Xuân về mang an vui nhiệm mầu
Cho Dân Việt được Tự Do-Dân chủ 

Trong  thiên nhiên muôn cảnh trí hoàn vũ
Chính tay Ngài quyền uy Đấng Tạo thành
Thánh ý muốn tất cả thành sự nhanh
Do tay Ngài Đấng làm nên mọi sự .. 

Xuân về tới ,ngai Triều Thần Chúa ngự
Trên Ngai Tòa muôn ánh quang lung linh
Xin Ngài thương Dân Tình Việt tội tình
Đang hướng về Cỏi Vinh Quang cầu Chúa 

Xuân về tới con Dân Việt mong qúa
Đón Chúa Xuân lòng ước Ngài giúp cho
Nước Dân Chủ , Dân Tự Do ấm no
́ng an hòa lòng Dân vui Hạnh Phúc 

                 Cao Trí Dũng

TÌNH MẸ MÂN CÔI


                 TÌNH  MẸ  MÂN  CÔI 

Mẹ yêu ơi , Hoa Mân Côi dâng kính
Lên Tòa Mẹ Mẹ Quyền Uy rạng ngời
Kinh Mân Côi dâng kính Mẹ khắp nơi
Bao lời kinh Kính Mừng chúc khen Me 

Mẹ yêu ơi ,  Mân Côi dâng Mẹ nhé
Hơn Xuân tươi muôn hoa thắm sắc hương
Dâng lên Mẹ , tạ Ơn Mẹ phi thường
Cả một đời Ơn Mẹ thường ban xuống 

Trong mọi lúc dầu bất kỳ cảnh huống
Với thử thách khó khăn mấy mặc lòng
Chạy đến Mẹ với lòng thành cậy trông
Mẹ vui thích , Mẹ lẹ làng cứu giúp
 
Tin yêu Mẹ Kinh Mân Côi tràn phúc
Con say sưa lần chuổi hạt mỗi ngày
Mẹ thương yêu ca khen Mẹ phúc thay
Con tôn sùng kính Trái Tim Mẹ mãi 

Cầu Mẹ thương mỗi phút giây hiện tại
Giúp con hướng tâm lên Mẹ , Mẹ ơi
Con xin Mẹ cầu bầu Chúa nhậm lời
Cho Đất Mẹ... yên bình con Dân Việt 

Yêu Chuổi hạt Kinh Mân Côi tha thiết
Loài hoa qúy có hiệu lực lắm thôi
Dân tộc Việt chúng con hiểu Mẹ rồi
Mẹ yêu thương luôn vổ về yên ủi 

Có buồn khổ hay đôi khi sầu tủi
Đến cùng Mẹ được vổ về vui ngay
Được Mẹ yêu con vui sướng mõi ngà
Kinh Mân Côi con dâng lời tạ Mẹ ... 

       Mân Côi say đắm lời kinh
Kính Mừng dâng Mẹ tràn Tình Mẹ yêu 

                  Cao Trí Dũng