THÁNG MƯỜI MAU QUA
Tháng Mân Côi mới đây giờ đã hết
Lòng bớt vui nhưng tôi tự bảo mình
Ta vẫn thế siêng lần hạt trung trinh
Mỗi chiều tối mình say sưa chuổi hạt
Bên Tòa Mẹ sắc hoa thơm hương ngát
Lời kinh yêu kinh Kính Mừng vọng lên
Con tin yêu lòng say sưa Mẹ hiền
Dâng lên Mẹ kinh Mân Côi trìu mến
Các em bé thiếu nhi khéo biểu diễn
Tay đều đặn tung hoa đẹp tươi xinh
Hoa Mân Côi tiến dâng Mẹ tâm tình
Với hồn mình rất thơ ngây bé bỏng
Mẹ yêu ơi , Chuổi Mân Côi mãi sống
Trong gia đình Tín hữu Việt Nam con
Yêu Chuổi hạt kinh Kính Mừng sống còn
Sáng tinh mơ đến mãi lúc đêm đến
Con tin yêu cậy trông Mẹ dâng hiến
Cả hồn xác hết lòng dạ sắt son
Với xác tín Hoa Mân côi mãi còn
Nó năng động thẩm thấu trong tâm huyết
Mẹ yêu ơi ,con say sưa nồng nhiệt
Tràng chuổi hoa Mân Côi lắm mẹ ơi
Yêu Mân Côi kinh Kính Mừng trọn đời
Trên môi con lâm râm …tay chuổi hạt
Khi hứng lên con dâng Mẹ tiếng hát
Thánh ca Mẹ chúc khen Mẹ ví von
Dâng về Mẹ cả tâm trí xác hồn
Van xin Mẹ hãy cứu nguy Dân Việt
Mẹ La Vang , con cầu Mẹ tha thiết
Mau ra tay lúc này hơn bao giờ
Mong lắm thay nguyện Mẹ chớ làm ngơ
Với Quyền Uy Mẹ hãy mau cứu giúp
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment