Thursday, December 30, 2010

ÁNH SAO LẠ

ÁNH SAO LẠ
(Chúa Nhật Lễ Hiển Linh /A)

Chúng tôi thấy Ngôi Sao Người xuất hiện
Nên chúng tôi tìm đến bái lạy Người
Đức vua dân Do thái sinh nơi đâu
Nhờ Sao lạ ba Đạo sĩ tìm đến

Họ tìm ra Hài Nhi nằm máng cỏ
Đó là Vị Cứu tinh Dân mong chờ
Ngài Chào đời tại thôn nhỏ Bê-lem
Ba Chiêm tinh gia mừng vui dâng lễ vật

Dâng tiến Chúa Vàng-Nhũ hương -Mộc dược
Nhờ nhìn lên ngôi sao họ di hành
Hân hoan đến viếng Hài Nhi Giáng sanh
Họ cúi mình thờ lạy Con Thiên Chúa

Nhờ Vì Sao xuất hiện từ Gia- cóp
Một Vương tượng trổi dậy từ Israel
Họ tin nhận …ra một vì Sao lạ
Họ tin rằng Vị Vua mới sinh ra

Tức tốc ba vua cùng lên đường tìm kiếm
Đường họ đi qua Samạc bụi mờ
Trời nóng bức và giá lạnh nữa cơ
Một chặng đường đầy chông gai vất vả

Con lạy Chúa hiện còn nhiều kẻ lạ
Chưa biết Chúa lòng họ còn bơ vơ
Ta thấy chăng họ khao khát trông chờ
Họ mò mẫm trên đường tìm Chân lý

Xin cho con được nên một ánh sao
Để dẫn đường cho họ tìm đến Ngài
Giúp con nên chứng nhân của những ai
Đang muốn tìm con đường về với Chúa ..!

Cao Trí Dũng

Wednesday, December 29, 2010

SAO TÌNH YÊU

SAO TÌNH YÊU
(Chúa Nhật Lễ Hiển Linh / N.A)

Nói đến Sao ta nghĩ ngay ánh sáng
Mà ánh sáng thường soi vào ban đêm
Thời Cựu ước được ví như đêm đen
Nhân loại cần tìm ánh sáng Chân lý

Tại Bêlem có ánh sao xuất hiện
Soi đường cho ba Đạo sĩ phương Đông
Tìm đến Chúa Vua ấu trẻ giáng trần
Kitô hữu ...cũng nên ánh sáng vậy

Đèn sáng cần để chổ cao soi thấy
Mọi vật thể ta dể dàng nhận ra
Cho mọi người đều trông thấy rỏ ràng
Là nhân chứng để người người bắt chước

Lời ta nói thể hiện việc làm trước
Nói và hành luôn đi đôi với nhau
Thấy công việc tốt lành là nhu cầu
Như ánh sao soi lối cho đồng loại

Xưa con tàu ra khơi không sợ hãi
Vì đã có đền pha chiếu soi cho
Ba Đạo sĩ tìm đến trẻ Giêsu
Cũng đã có ánh sao lạ dẫn lối

Muốn tìm hiểu Vị Chúa Vua Công lý
Cũng như xưa tìm Chúa sinh Bêlem
Nhờ sao lạ soi đường khi đang đêm
Đó Ngôi Sao Tình yêu Sao Cứu độ

Ánh sao này dẫn đường cho dân ngoại
Tìm về Chúa chính là Vua Tình yêu
Đấng yêu thương cả loài người thật nhiều
Ngài là Đường - là Chân lý - Sự Sống

Chúa Hài Đồng giúp con nên sao nhỏ
Giửa bầu trời Đông giá cần sáng soi
Sao nhỏ này Sao Bê-lem một đời
Luôn soi tỏ mầu nhiệm Chúa Cứu Độ

Cao Trí Dũng
__________________

Thursday, December 23, 2010

ĐÊM HUYỀN NHIỆM

ĐÊM HUYỀN NHIỆM

Đêm huyền nhiệm Chúa Hài Nhi sinh hạ
Ngài từ Trời hóa thân đến với ta
Dù đêm Đông lạnh giá chẳng nề hà
Miễn sao xuống hiện diện để cứu độ

Như ta biết tội của Ông Bà tổ
Không tuân thủ ăn quả cấm địa đàng
Sự liên hệ đất trời bị lìa tan
Thế nên Chúa giáng sinh cứu trần thế

Bởi vì đâu Chúa yêu thương đồ đệ
Ngài muốn sống cạnh kề với loài người
Nhằm thân hành Ngài phục vụ cho đời
Mong đem lại hạnh phúc cho nhân loại

Để Thế giới được yên bình trở lại
Nói và làm mang hạnh phúc cho đời
Nhất những kẻ đói khổ khắp mọi nơi
Cho Bình an ấm no của nhân loại

Ước Thế giới có mãi Mùa Sinh nhật
Trong lòng người kỷ niệm Chúa Cứu đời
Nguyện sương xuống bao Ơn phúc tuôn rơi
Mùa Lễ Thánh tuyệt vời dư hương ngát

Lễ Giáng sinh mỗi năm ta nghe hát
Lời Thiên sứ ca ngợi Chúa năm xưa
Trên Đồng hoang đất Bêlem tuyệt vời
Ước câu hát mỗi ngày lại vang vọng

Để nhân thế có Mùa Lễ sinh động
Mang hạnh phúc cho mọi người mọi nơi
“Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Cao Trí Dũng

Wednesday, December 22, 2010

KÍNH GIA THẤT THÁNH

KÍNH GIA THẤT THÁNH

Một bí quyết vâng nghe theo Lời Chúa
Thánh Giuse tuyệt đối vâng lệnh truyền
Dù lệnh đó ban trong khuya giửa đêm
Vừa thức giấc Ngài thi hành lập tức

Lệnh tuy khó Thánh Giuse vẫn mực
Một thái độ xin vâng và nghe lời
Thật tuyệt vời ! Ngài tuân phục khắp nơi
Vâng nghe Cha gần như là tuyệt đối

Vâng lệnh Chúa Ngài hành xử đẹp thế
Lời Cha day luôn là kim chỉ nam
Nhờ Cha đồng hành điều khiển Thánh Gia
Dẫu trước nhiều thử thách vẫn tuân phục

Nên gia đình Ba Đấng luôn hạnh phúc
Giêsu cái vốn qúi nhất của Hai người
Nên hai Đấng luôn hy sinh mọi nơi
Vì Con cái vốn của Giuse và Mẹ

Giuse hy sinh mọi thời gian , nhà cửa
Cả tài sản và gia nghiệp làm ăn
Nhằm mang Mẹ Con đến nơi an toàn
Vì Giêsu là vốn qúi hóa nhất

Thánh Giuse Ngài hết sức chiều chuộng
Nhằm phục vụ Đức Mẹ - Chúa Giêsu
Hình ảnh gia trưởng lo phục vụ vợ con
Dẫn dắt lừa cho Mẹ và Con Chúa

Thánh Giuse mẫu gia trưởng tuyệt quá
Được coi đó là thập giá, mão gai
Một giá trị to lớn được nhờ Ngài
Nên chỉ vàng thêu dệt đời nhân loại

Cao Trí Dũng

Saturday, December 18, 2010

CHÚC GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI

CHÚC GIÁNG SINH & NĂM MỚI

Say Lời dệt vận Thơ THƯƠNG
Gởi bao Bạn mến xa phương ân Tình
Chúc Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh
Nguyện cầu Ơn Thánh An bình xuống cho

Chúc cho Đất Mẹ Tự Do
Xuân này dẹp Cộng khỏi lo Vô thần
Tình Quê Tình Nước Quốc Dân
Cầu mong Dân Việt ân cần yêu THƯƠNG

Tình Dân Tộc Nghĩa Đồng Hương
Chúc Mừng Năm mới bốn phương vui vầy
Minh niên Đoàn Tụ năm nay
Đón Xuân Phục Quốc lòng đầy hân hoan

Nước Dân Chủ hóa liên hoàn
Dân Quân giành lại hoàn toàn Quê Hương
Toàn Dân Vùng dậy xuống đường
Dẹp tan Cộng phỉ, can trường tiến lên

Đúng như thề ước ta nguyền
Trở về dành lại Chủ quyền Quốc Gia
Tổ Quốc Tình Nghĩa mặn mà
Ta yêu xây đắp Quê Nhà Việt Nam

Toàn Dân vùng dậy Ta làm
Nhung Cam chính biến lẹ làng tiếp thu
Giải thoát hết mọi Nhà tù
Mây đen giăng khắp sương mù biến tan

Con Hồng Cháu Lạc hân hoan
Ta vui Quê Mẹ Nắng Vàng đẹp thay
Cờ Vàng Sọc Đỏ tung bay
Quê Hương Hạnh Phúc đó đây reo mừng

Toàn Dân Vui dộn tưng bừng
Hân hoan nhảy múa không ngừng hát vang
Thành thị ,Quận lỵ , xóm làng
Tưng bừng đều khắp Vinh Quang Sơn Hà

Việt Nam Đất Mẹ Quê ta
Tự Do Dân Chủ vẻ vang Nước Nhà …
Giáng Sinh , Năm Mới chan hòa
Việt Nam DÂN CHỦ , Sơn hà TỰ DO

Cao Trí Dũng
__________________

CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
(Chúa Nhật IV /A Mùa Vọng)

Nhờ “Xin Vâng” Chúa Ngôi Lời nhập thể
Do Đức Mẹ tuân phục theo ý Cha
Chúa Ngôi Hai hiện hữu giửa chúng ta
Như Ngôn sứ Isaia tiên báo

Trong Chương trình Cứu độ toàn nhân loại
Vai trò Giuse cũng quan trọng vô cùng
Về pháp lý và thực tế nhìn chung
Nhờ Vâng lời Thiên Sứ trong giấc mộng

Thánh Giuse đã khai thông bế tắc
Vì Maria chưa chồng mà mang thai
Bảo quyền phép Thánh Thần mấy ai tin
Nhưng Giuse tin lời Sứ Thần dạy

“Người con cưu mang do quyền năng Chúa
Đấng Thánh Thần Ngôi Ba đã làm nên…”
Nhờ Niềm tin nhận Sứ lệnh của trên
Đặt Tên trẻ Giêsu …như ủy thác

Và tên Giêsu được ghi vào gia phả
Giuse công bố Ơn Cứu độ trần gian
Trẻ thành Emmanuel Chúa ở cùng chúng ta
Qua ánh sáng Phục sinh nhận trọn nghĩa

Khi Chúa Giêsu Ngài cam kết ở lại
Cho đến ngày cùng tận của trần gian
Ngài đến không chinh phục thống trị thế trần
Mà để đảm nhận phận người hèn khổ

Và nhằm làm… thăng hoa nhân phẩm họ
Biến loài người thành con Chúa vinh quang
Con người tìm lại được chổ đứng đàng hoàng
Và nhận lại vai vế người thụ tạo

Chúa giải phóng chúng ta khỏi hủy diệt
Được công chính hóa qua hòa giải cùng Cha
Ngài cứu vớt ta Trời đất giao hòa
Đón nhậnThánh ý là đón nhận chính Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 14, 2010

VÌ TÍNH SÁT MÁU

VÌ TÍNH SÁT MÁU

Ba lăm năm một chiều dài lịch sử
So với đời người thì cũng khá dài
Nếu quan tâm thời cuộc họ là ai
Với mệnh Nước Nam thời gian dài đấy

Ba mươi lăm năm một giấc mơ kinh hãi
Máu nước mắt đời khổ lụy mãi còn
Sao Quê Mẹ nghiệt ngả khổ các con
Nhiều cuộc vượt thoát vô tiền khoáng hậu

Họ sợ Cộng đỏ trốn rừng vượt biển
Ghi đậm nét vào lịch sử Nước ta
Với những người chạy thoát khỏi Việt Nam
Cả Thế giới khắp nơi họ thấy biết

Hơn cả triệu con người bị chết biển
Vì trốn chạy bất kể mọi hiễm nguy
Biết ra đi là chết vần cứ đi
Vì trải qua một thời thấy đấu tố

Mãi đến nay nhiều người vẫn bỏ trốn
Sang các nước lân bang cả Âu châu
Chờ ngày nào Đất Nước sạch lũ trâu
Mới về lại chốn Quê hương Đất Mẹ

Còn bây giờ bóng giặc đỏ còn đó
Mà Dân cứ trốn Cộng sản Thiên đường
Bỏ lại sau lưng hết quyến thuộc Quê hương
Bỏ tất cả mọi của cải nhà đất

Dẫu biết rằng Quê Mẹ đất Tổ thật
Không đâu bằng nơi cắt rốn chôn nhau
Không đâu đẹp bằng đồng ruộng đàn trâu
Mỗi chiều về khi hoàng hôn dần xuống

Nhưng khốn khổ giờ Dân còn bỏ trốn
Chỉ vì cảnh trấn áp cướp đất nhà
Chỉ vì tính gian ác khổ Dân ta
Họ coi Dân còn thua cả cỏ rác …

Nhiều khu phố nhiều làng mạc tan tác
Vì vịnh vào cái cớ qui hoạch… hoài
Ép Dân oan rời làng mạc đất đai
Bù rẻ mạt với giá hời kiểu cướp

Nhiều tu viện nhiều nhà chùa mượn trước
Không chịu trả đòi hoài chẳng ai nghe
Giờ muốn cướp mới thêm luật trò hề
“Bất động sản ba mươi năm xủ dụng

Thì đương nhiên thuộc người dùng tất cả”
Luật của chúng luật rừng đồ lưu manh
Nghe chả được đồ cướp cạn bạo hành
Không chịu ư … nhà tù lớn cả Nước

Ai ngon chóng chộp vào tù là được
Họ ép Dân hơn ép mở ép dầu
Khắp giang sơn mây đen nghịt sầu đau
Sẳn dùi cui , roi diện đánh ngã hết

Đánh con nít , đàn bà họ rên siếc
Chúng để mặc kêu côn đồ bù thêm
Tại nhiều nơi bị đánh chết dẹp yên
Có thưa kiện bằng thừa chả giải quyết

Một chế độ chuyên chính say máu tiết
Ta thường gọi lũ khát máu nhân dân
Chúng thủ phạm nợ máu hoài bao lần
Mất tính người chúng thua xa súc vật

Chúng giặc đỏ với biện chứng duy vật
Hơn bỏ sót… nên dầu phải giết lầm
Giết giết sạch còn lợi khỏi phải ăn
Có Cộng sản mới hành xử như thế ..!

Cao Trí Dũng

NGƯỜI VỀ TỪ TẤM THẺ BÀI

NGƯỜI VỀ NHỜ CHIẾC THẺ BÀI

Ghé thăm anh ngày cuối bỏ lại Huế
Khi Binh sĩ rời Huế lui về Nam
Dân gánh gồng chạy loạn hướng Quảng Đà
Chị Tịnh đem các con vào Đà nẵng

Ngay Dạ lê chị ghé thăm anh Kiếm
Thượng sĩ thuộc Tiểu Đoàn một truyền tin
Hai vợ chồng qua lại chút tâm tình
Thượng sĩ Kiếm âu yếm nói với vợ

Em yên tâm đem các con đi trước
Anh sẽ theo đơn vị rút vào sau
Họ đâu ngờ lần ấy chia tay nhau
Là lần cuối không còn gặp mặt nữa

Sau ngày cả Miền Nam thôi khói lửa
Dân chạy loạn đã lần lượt trở về
Chị các con về lại biệt tin chồng
Qua nghe tin nhiều binh sĩ bị chết

Họ thuộc Sư Đoàn một bị đạn pháo
Đang chờ tàu hãi quân vào chở đi
Làm một số binh sĩ phải bỏ mình
Tại Thuận An ở ngay trên cửa biển

Chị Tịnh lần hồi dò la tin tức
Không có ai dám hé môi một lời
Thời gian sau cứ thế tuần tự trôi
Chị Tịnh còn nhen nhúm chút kỳ vọng

Biết đâu anh đã lên tàu còn sống
Sang tận đâu Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Chị đợi chờ năm này hết năm khác
Tin về anh vẫn mãi chẳng nghe chi !

Thằng trai trưởng mỗi sáng lên ga Huế
Mấy ca nhựa với chiếc bình trà nhôm
Chả thấy về nay đã đến hai hôm
Bà lên ga,rồi ra Đông Ba Huế

Cố tìm con và hỏi thăm tin tức
Chẳng ai thấy cũng không một ai hay
Cứ ngày ngày hết năm tháng lại ngày
Không một tin… nó biệt tăm như bố

Ba mươi lăm năm sống trong chờ đợi
Niềm tuyệt vọng mãi trông chờ chồng con
Thằng Khuê ấy là con trai đầu lòng
Nó sống chết còn chăng ai hay biết

Mấy con còn lại đã có con cháu
Chị Tịnh ngày xưa giờ đã thành bà
Cháu chắt nội ngoại đông đúc đầy nhà
Chờ chồng con trưởng đến như tuyệt vọng

Mỗi lần thắp hương bà lại thầm nghĩ
Không biết xác chồng nằm ở bao xa
Bà không ngờ chồng mất nằm gần nhà
Trên bến biển cách mười lăm cây số

Tin trong nước chuyển ra vọng lại đó
Nhờ chiếc thẻ bài mang tên chồng tôi
Di hài Thượng sĩ Kiếm được cải táng rồi
Vào trung tuần của tháng mười hai đó

Bà các con cùng nhau mang lễ vật
Dâng lên nấm mộ tập thể có anh
Rồi tìm cách đưa hài cốt chồng cha
Về nằm chung cùng phần mộ gia tộc

Chuyện người về từ thẻ bài (là) vậy đó …

Cao Trí Dũng

Monday, December 13, 2010

TÊRÊXA HÀI ĐỒNG THÁNH THỜI ĐẠI

TÊRÊXA HÀI ĐỒNG THÁNH THỜI ĐẠI

Yêu mến Chị , vì Chị Thánh ngây thơ
Nhìn ảnh Chị hồn tròn mộng ước mơ
Cầu Chị Thánh giúp em sống khiêm hạ
Nên bé nhỏ như hồn đám trẻ thơ

Chúng trắng trong hồn đơn sơ bé nhỏ
Hứng Hoa Hồng từ vườn hồng Nước Trời
Như lời Chị đã hứa khi sinh thời
Về Trời rồi Chị sẽ thả Hồng xuống

Đời của Chị khiến em sinh thèm muốn
Tình yêu Chúa của Chị thật tuyệt vời
Như lời Chị đã hứa lúc sinh thời
Chưa bao giờ chối từ Chúa gì cả

Hồn bé nhỏ của Chị thật kỳ lạ
Luôn thơ ngây cao cả một tâm hồn
Đối với Chúa Chị là đứa bé ngoan
Chị muốn gì liền thỏ thẻ với Chúa

Cả đời Chị và mấy năm sau nữa
Sống ẩn mình trong nhà kín mấy năm
Nhưng tuổi trẻ tài cao sống chú chăm
Đường nên Thánh của Chị Thánh thời đại

Đối với Chúa Chị như dứa bé dại
Chị nủng nịu xin Chúa như bé thơ
Chị tỉ tê giản đơn ít ai ngờ
Như đứa bé xin xỏ cùng Mẹ nó

Gì Chị xin với Chúa không phải nhỏ
Chúa vui vẻ thỏa mản điều Chị xin
Vì lòng Chị cầu xin thật chân tình
Nên vì thế Chúa yêu thương Chị lắm
Giáo Hội phong Chị nên làm Tiến sĩ
Chị cao trong được Giáo Hội suy tôn
Là Bổn mạng luôn các xứ Truyền giáo
Thánh Thời đại vì hồn Chị đơn sơ …!

Cao Trí Dũng

Sunday, December 12, 2010

LỆNH TRUYỀN ĐẾN GIUSE

LỆNH TRUYỀN ĐẾN GIUSE
( Chúa Nhật IV / A Mùa Vọng )

Thánh Giu-se dòng dõi vua Davít
Đừng ngại đón Maria về nhà
Con trong dạ mà Bà đang cưu mang
Do quyền bính Chúa Thánh linh quyền phép

Giu-se được báo cáo qua giấc mộng
“Maria thụ thai cách nhiệm mầu
Lệnh lên đường sang Ai-cập đang đêm
Và hồi hương về lại Nazareth

Mọi tình huống Ông vâng theo mau mắn
Trong giấc ngủ Ông nhận thức ý Cha
Ông chấp nhận Chúa hướng Ông mà
Thánh Giu-se hành xử theo Thánh ý

Mọi biến cố lớn nhỏ đều có lý
Bạn phó thác ,hay chống đối kêu ca
Có khiêm hạ thuần phục theo ý Cha
Hoặc thinh lặng để nhận ra ý Chúa

Bao biến cố xuyên suốt đang kết tủa
Con lạy Chúa giúp con sống kiêng nhè
Biết vâng phục như Thánh cả Giu-se
Để nhận ra hầu thực thi ý Chúa

Con muốn mãi tin yêu trong muôn thủa
Nguyện phó thác cho Chúa trót đời con
Chúa thương con phận yếu đuối mỏng dòn
Nhưng vì mến muốn thể hiện Thánh ý …

Ước mầu nhiệm Chúa Cứu độ nhập thể
Luôn tiếp diễn trong thâm sâu lòng người
Qua ý hướng Đồng công như Mẹ xưa
Cho Thế giới tươi nở hoa Cứu độ

Cao Trí Dũng

Saturday, December 11, 2010

NỔI NIỀM CÙNG VỚI MẸ

NỔI NIỀM CON VỚI MẸ
( Nhân Mùa Vọng Giáng Sinh )

Kính chào Mẹ ! Mẹ Nữ trinh huyền diệu
Được Chúa thương cho Mẹ Vô nhiễm thai
Cất Mẹ lên làm Mẹ Con của Ngài
Chính nhờ Mẹ “Xin Vâng” đời cảm tạ

Mẹ thọ thai Con Thiên Tử sinh hạ
Chúa xuống trần qua lòng Mẹ Nữ trinh
Việc nhiệm mầu nên được nhờ Thánh Linh
Đêm Đông lạnh miền Bê-lem bừng sáng

Chúa Giê-su Đấng Ngôi Hai quyền cả
Mặc xác phàm sinh hạ nơi máng lừa
Ngoài đồng hoang hưu quạnh nghèo hèn chưa
Chỉ vì yêu Ngài tuân phục Thánh ý

Ngài bỏ Trời nơi Thiên Triều hùng vĩ
Chọn hang đá chốn hoang sơ sinh ra
Đêm đông giá không chăn mền lụa là
Đến tấm khăn để che thân không có

Bỡi vì đâu cảnh nghèo hèn thấy rõ
Chỉ vì yêu nhân loại Ngài hy sinh
Ôi yêu thương con Tim Chúa tràn tình
Mặc xác phàm chịu bần cùng tột độ

Dự Giáng sinh lòng cảm kích cảnh ngộ
Vì Tình yêu Chúa cam khổ tột cùng
Sinh nghèo hèn cô lạnh giửa đêm Đông
Ngoài hoang vu xa làng mạc dân chúng

Cả một đời gia thất Thánh nghèo túng
Sống đạm bạc với nghề mộc nuôi thân
Bên Giuse học nghề mộc ân cần
Lo đục bào và tối ngày cưa kéo

Ba năm sau giảng rao Lời hằng sống
Dân rủ nhau đông đúc đến nghe Ngài
Chạnh lòng thương hóa cá bánh nhiều ra
Cho Dân ăn …sợ quá bửa Dân đói…

Dân nghe theo làm phép Rửa cho họ
Họ tin yêu mỗi ngày thêm thật đông
Ngài thương họ thấy cảm kích mủi lòng
Với Vinh quang vào Giêsusalem thành thánh

Rồi nghịch cảnh ít lâu sau nộp Chúa
“Đóng đinh nó … và tha Bac-ba-ra”
Mẹ theo Chúa đến lúc Ngài băng hà
Trông thấy con chết khổ giá thảm não !

Nhưng trước đó trên đường đến núi Sọ
Mẹ đớn đau như gươm thâu qua lòng
Trước thảm cảnh những trận mưa roi đòn
Đã giáng xuống trên thân châu con Mẹ

Hạ xác Chúa ! Mẹ ôm con mau lẹ
Tượng Sầu bi tồn tại mãi về sau
Mẹ đớn đau đến tột cùng nổi sầu
Khi ôm Con Trái Tim Mẹ tan nát ..!

Sau ba ngày Chúa chết Người Sống lại
Mẹ hoan lạc được hội ngộ cùng con
Mừng hơn nữa Chúa Vinh quang lên Trời
Cùng Đồ đệ lòng Mẹ tràn vui sướng

Cao Trí Dũng

Friday, December 10, 2010

MẾN MẸ YÊU CHUỔI MÂN CÔI

MẾN MẸ YÊU CHUỔI MÂN CÔI
(Kính Mừng Lễ Mẹ Mân Côi)

Mẹ ngôi sao sáng giửa đêm thâu
Mẹ ươm lời thơ ý nhiệm mầu
Bình Minh sáng nay cảm nghiệm Mẹ
Nghe tiếng chuông vang hòa kinh cầu

Mẹ được Thiên Chúa yêu từ đầu
Con say yêu Mẹ mãi từ lâu
Sống theo ơn gọi xa trần thế
Thầm lặng yêu Mẹ tim gươm thâu

Mẹ suối tình yêu con nguyện cầu
Ơn phúc Mẹ thương tình thâm sâu
Con như cánh diều trời lộng gió
Tiếng sáo ca yêu say nhiệm mầu

Danh Maria vọng mãi đâu
Lời kinh trong gió say nguyện cầu
Mân côi chuổi hạt con Yêu kính
Dâng Mẹ đời con mọi vui sầu

Hôm nay mừng Lễ Mẹ Mân côi
Noi gương của Mẹ đi lên đồi
Theo chân của Chúa nguyện tiến bước
Calvê Chúa chết thảm thương ôi !

Chiều nay nắng vàng rớt trên đồi
Đèo heo hút gió Gôn -gô-ta
Chúa chết Thập tự treo khổ giá
Cứu độ nhân trần chết thay ta

Yêu kinh chuổi hạt rosa
Sáng chiều kinh Lễ chúng ta nguyện cầu
Ý kinh lần hạt nhiệm mầu
Tóm tắt kinh thánh từ đầu đến đuôi

Mến yêu kính Mẹ Mân Côi
Siêng năng Tín hữu sáng chiều nguyện kinh

Cao Trí Dũng

Thursday, December 9, 2010

MỪNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

MỪNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Maria Mẹ nữ trinh vô nhiễm
Được Thiên Chúa chọn lựa Mẹ từ lâu
Ngài cân nhắc Mẹ lên chức nhiệm mầu
Mẹ Ngôi Hai Con Chúa , Mẹ nhân loại

Nhờ Mẹ thưa Xin Vâng không ngần ngại
Khi Thiên Thần Gabriel Truyền tin
Phút giây đó qua Thiên Chúa Thánh linh
Con một Chúa xuống tượng thai lòng Mẹ

Mẹ thụ thai … Con Thiên tử mau lẹ
Từ Trời cao xuống cung lòng Nữ Trinh
Mẹ Tuyệt vời Mẹ Chúa Mẹ Thiên đình
Ngài bỏ Trời nơi Cao thiêng Vĩnh cửu

Mẹ Xin vâng Ơn Cứu độ thành tựu
Trời và đất được giao hòa sướng vui
Lòng của Mẹ đầy cảm kích ngậm ngùi
Cả Triều Thần Thiên Quốc mừng hoan hỷ

Maria ! Mẹ sướng vui liên lỹ
Con Thiên Chúa đến ngự xuống trong lòng
Ôi hạnh phúc đất trời nối kết xong
Hài Nhi đến Mẹ đồng công Cứu chuộc

Ngày lại ngày qua hành trình xuyên suốt
Mẹ bên Chúa trong mọi lúc mọi nơi
Từ Hang đá , đường thương khó với Người
Và sau cùng đồi Cal-vê Núi Sọ

Mẹ lặng người …chân Thánh giá đứng đó
Chúa hấp hối trối Mẹ cho Gio-an
Và Gio-an thay Chúa làm con Mẹ
Ơn Cứu độ tất cả… được hoàn tất …

Maria Tình Mẫu tử cao ngất
Chính qua Mẹ Chúa Cứu độ loài người
Hơn ai cả Mẹ Chúa Vô Nhiềm thai
Con cảm tạ ơn Chúa nhờ qua Mẹ

Cao Trí Dũng

Tuesday, December 7, 2010

GIOAN VỚI SỨ MỆNH NGÔN SỨ

GIOAN VỚI SỨ MỆNH NGÔN SỨ
( Chúa Nhật III/A Mùa Vọng)

Trong số phàm nhân đã lọt lòng Mẹ
Chưa ai cao trọng như là Gioan
Tuy vậy kẻ nhỏ nhất trên Thiên Đàng
Còn cao trọng hơn Gioan Tẩy giả

Người ta suy tôn kẻ nổi tiếng hơn cả
Làm thần tượng cho mình để noi gương
Họ được coi như biểu tượng cao cường
Của một lãnh vực như bóng đá ,ca nhạc

Nói về Ngôn Sứ , như Gioan Tẩy giả
Ta nghĩ ngay đến Sứ mệnh giảng rao
Ông Gioan tận tâm đến dường nào
Phải trả giá bằng tù đày , chết chóc

Thứ đến nữa sự chờ đợi trông ngóng
Chúa Cứu Thế Đấng Cứu độ trần gian
Thế nên trong tù Ông mãi băn khoăn
Không biết đúng Ngài là Đấng Cứu Thế

Vì sự vương vấn của Gioan Tẩy giã
Có lẽ thế Chúa không tiếc lời khen
Nói về Ông cao trọng nhất phàm nhân
Trong Thế giới của loài người Chúa dựng

Ta sinh ra mỗi người có Sứ mệnh
Thể hiện môi trường sống ,trong gia đình
Bạn có ý thức với Quyết tâm hy sinh
Để hoàn thành tốt đẹp cái Sứ mệnh

Qua Bí Tích Phép Rửa nên cao trọng
Được tham dự vào Ngôn sứ chức năng
Thể hiện tốt trách vụ mình hoàn thành
Hãy như Gioan tận tâm với Sứ mệnh

Giới thiệu Chúa đến mọi người theo lệnh
Xưa Ngài truyền "Hãy đi khắp thế gian"
Chúa dùng con như khí cụ Bình an
Đem Tin Mừng cho những người nghèo khổ

Cao Trí Dũng

ĐỨC MẸ VỚI MÙA VỌNG

ĐỨC MẸ VỚI MÙA VỌNG

Trong đời Mẹ lúc nào là Mùa Vọng
Suốt thời gian Chúa trong dạ cưu mang
Mẹ đợi chờ Con Thiên Chúa chào đời
Do Quyền năng Đấng Thánh Linh phép tắc

Suốt đời Mẹ có quá nhiều bất trắc
Bị Giuse Đấng Phu quân ngở ngàng
Định bỏ đi khi hiện tượng bụng mang
Nhưng Chúa cho Thiên Thần kịp ngăn cản

Đó nghịch cảnh tiêu biểu như bất hạnh
Trong khi Mẹ vọng chờ Chúa sinh ra
Rồi việc trốn sang Ai cập bỏ nhà
Và ngày về khi bụng mang dạ chửa

Tìm nơi trọ nghèo nàn … ai chịu chứa
Thánh Giuse dẫn Mẹ ra ngoài đồng
Trong lạnh giá tái tê giửa đêm đông
Trong máng lừa Chúa Ngôi Hai sinh hạ

Mẹ sinh Chúa giửa Đêm đông lạnh giá
Nơi hang đá , chả khăn tả vấn thân
Buồn thương Con ,nhưng thỏa dạ vô vàn
Bao vọng chờ …Chúa Cứu Độ sinh xuống

Rồi đời Mẹ theo Chân Chúa Rao giảng
Và trên đường lên Núi Sọ đớn đau
Dưới Thánh Giá trông Con chết thảm sầu
Xác Con bồng Mẹ Sầu Bi tuân phục

Ta nguyện Mẹ giúp dọn lòng hoan chúc
Sống tiết độ , cầu nguyện và hy sinh
Mẹ thương con giúp chuẩn bị lòng mình
Để đón nhận Ơn Cúu độ Chúa đến …

Cao Trí Dũng

Friday, December 3, 2010

HOANG MẠC TÂM HỒN

HOANG MẠC TÂM HỒN
(Chúa Nhật II /A-Mùa Vọng)

Thánh Gioan Tiền Hô trong hoang địa
Hãy dọn đường sửa lối để Người đi
Ngay từ đầu Ngôi Lời muốn nói gì
Cần thái độ lắng nghe và đáp trả

Lời chỉ vang trong thinh không độc thoại
Ta không đón nhận Thiên Chúa Ngôi Lời
Khi Ngài đến gỏ cửa lòng…bạn ơi
Đối thoại này thật vô cùng quan trọng

Lòng cần được chuẩn bị và trông ngóng
Chính vì thế Thánh Gioan Tiền hô
Đến dọn đường và mời gọi hô to
Tiếng kêu đó vọng lên trong hoang địa

Nơi không có một ai để nghe cả
Sao Ông không giảng nơi phố xá đông người
Hay nơi nào khác có đông người nghe
Không , cần ta suy niệm ý nghĩa hoang địa…

Trước hết , đó là nơi xa mọi phiền toái
Nhưng cần nhất nơi sâu lắng tâm hồn
Để cho Lời sâu thẳm vọng vào trong
Nơi thanh tỉnh dễ đón nhận Lời Chúa

Tiếng Gioan đang vọng lên trong bạn
“Hãy thống hối vì Nước Trời đến gần”
Lời đó đến trong Giêsu Ki-tô
Đấng Cứu thế đích thân Người sẽ đến

Lòng của bạn phải nên là hoang địa
Cần những lúc thinh lặng để đọc Lời
Xin cho ta đáp lại tiếng Gio-an
Sửa con đường lòng mình cho ngay thẳng

Hãy chuẩn bị lấp bằng cho ngay ngắn
Để đón rước Con Thiên Chúa giáng trần

Cao Trí Dũng

Thursday, December 2, 2010

HOA TRÁI MÙA HỐI CẢI

HOA TRÁI MÙA HỐI CẢI
(Chuá Nhật II / A Mùa Vọng)

Ta sám hối là hành vi tự nguyện
Cần can đãm và tích cực khiêm nhường
Để được Chúa biến đổi và yêu thương
Điều quan yếu thể hiện sống Lời Chúa

Cuộc Cách mạng bản thân ta nguyện hứa
Quyết lột xác và thay đổi lòng ta
Hãy tín thác tin yêu vào Tình Cha
Vào Giêsu Chúa Kitô Cứu thế

Hãy theo Ngài trên con đường mới mẻ
Đường tốt lành lòng đích thực ăn năn
Vào cửa hẹp thay lối rộng thênh thang
Thường dẫn ta vào con đường hư hỏng

Với nổ lực thế nào trong cuộc sống
Tự nó không là công sức của mình
Nhưng là do ơn huệ Chúa Thánh Linh
Chính vì thế thủ phận mình yếu đuối

Hãy đứng lên đừng chần chờ mê muội
Để đón nhận Ơn Chúa Ngài thứ tha
Mau trở về với Tình Cha mặn mà
Sống hài hòa trong yêu thương hạnh ngộ

Sống dâng hiến nguyện hy sinh tiết độ
Nếp sống mới ta rèn luyện yêu thương
Đức Bác ái ta nhập cuộc lên đường
Này Mùa Vọng hãy Dọn đường chờ Chúa

Tự đáy lòng ta khát khao muôn thủa
Được giải thoát Ơn Cứu độ Chúa ban
Khi ý thức thân phận mình nghèo nàn
Như Dân xưa thành khẩn kêu lên Chúa

“Trời cao ơi! hãy đổ sương sa xuống
Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu chuộc”

Cao Trí Dũng

Saturday, November 27, 2010

THẾ GIỚI MỚI XUẤT HIỆN

THẾ GIỚI MỚI XUẤT HIỆN
( Chúa Nhật I /A Mùa Vọng )

Tin Mừng này đáp ứng sự trông đợi
Về Niềm vui mà mọi người chờ trông
Ấy là ngày Chúa đến thăm muôn lòng
Suy nghĩ chung ngày long trời lở đất

Giả như có những hiện tượng ấy thật
Người chuẩn bị có sợ hãi mà chi
Đó tin vui họ hân hoan nữa kìa
Ngày chờ trông của chúng mình sẽ đến

Trong tăm tối thiết tha trông trời sáng
Kìa bình minh hừng dậy ở chân trời
Ta hoan vui thán phục Chúa Cao ngơi
Hãy reo mừng “ thế giới mới xuất hiện”

Hãy sẳn sàng dọn lòng chờ Chúa đến
Ngài là Đấng lúc nào cũng sinh thành
Mãi mới mẻ vì Ngài Đấng trọn lành
Đấng Tình yêu là Con một Thiên Chúa

Hãy dọn lòng trông đợi Chúa muôn thủa
Cái nhìn vượt hiện tại hướng tương lai
Vượt qua suốt Mùa Vọng đến Phục sinh
Ta kỳ Vọng cùng Sống lại với Chúa

Viễn ảnh Chúa đến một biến cố xác thực
Chẳng ai biết trước nhưng quả là bất ngờ
Chỉ có mình Cha Ngài biết mà thôi
Còn ngoài ra chẳng ai biết trước được

Hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng
Ta chiến đấu dưới cờ Chúa Ki-tô
Với mũ chiến Niềm hy vọng vô bờ
Vào Niềm tin trong Chúa Đấng Cứu độ

Cao Trí Dũng

Tuesday, November 23, 2010

TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẾN

TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẾN
( Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng-Năm A )

Mùa Vọng là thời gian ta chuẩn bị
Lo dọn lòng đón Chúa với trông chờ
Đức Giêsu Chúa đến từ Trời cao
Ngài là Vua yêu thương sẽ xuất hiện

Chúa Giêsu ! thực sự Ngài đã đến
Đã có mặt trong lịch sử loài người
Ngài đã đến đang ở khắp mọi nơi
Nhưng Ngài đang chờ đợi ta mở cửa

Vì Ngài chưa được chúng ta đón rước
Mời Ngài vào… nhà linh hồn lòng mình
Đấng ấy là Đức Kitô Cứu Tinh
Ngài giàu lòng mến yêu hay thương xót

Không thể sống, nếu thiếu Chúa Con một
Niềm khát vọng Đấng Cứu độ gian trần
Ngài mang đến ánh sáng soi thế nhân
Xua tan đi mọi tối tăm tội ác

Cả nhân loại được Chúa đến cứu thoát
Hãy dọn đường san phẳng lối Chúa đi
Mọi thác gềnh ta phải lấp bằng lì
Các núi đồi cần được hạ thấp xuống

Rồi thần khí trên tôi được tràn ngập
Nhờ vậy mà hồn tôi được hồi sinh
Thoát ra khỏi tăm tối của tội tình
Nhờ cái chết khổ nhục trên Thập giá

Chúa chết thay cho nhân loại tất cả
Ngài đi vào mỗi tâm hồn chúng ta
Cùng đồng hình đồng dạng với mọi nhà
Muốn đón Chúa cần khát khao trông đợi

Nhờ Thần Khí đổi mới con người củ
Làm ta nên yêu thương người chung quanh
Cũng như Ngài yêu thương ta vô ngằn
Rồi mặc lấy sự huy hoàng của Chúa..!

Cao Trí Dũng

Monday, November 22, 2010

LÃNH ĐẠO HÈN MẠT

LÃNH ĐẠO HÈN MẠT


Bạn với tôi , mình cùng chung nguyện ước
Ta làm Thơ kết vận tố Cộng quân
Lòng phẩn uất buồn giặc đỏ hung thần
Chúng ngày đêm trấn áp con Dân Việt

Là cháu chắt Dân Lạc Hồng oanh liệt
Chưa thời nào nhục nhã như lúc này
Lãnh đạo chi luồn cúi Tàu nhục thay
Rước Phương Bắc để chúng vào khắp nước

Bọn xua nịnh với Tàu thì khiếp nhược
Nhưng trong Nước mạnh trấn áp Dân lành
Lại thêm nạn cướp đất nhà Nhân Dân
Khiến Dân oan ngày một thêm khốn khổ

Từ xưa nay chưa bao giờ tủi hổ
Đem xuất khẩu thanh niên ra Nước ngoài
Trai lao động cật lực khổ lắm thôi
Gái hành nghề mãi dâm thật là nhục

Lãnh đạo thì nhũng tham đến tột bực
Nạn độc quyền độc đảng với chính chuyên
Dân khốn đốn họ căm thù chính quyền
Muốn đứng lên đồng loạt thề sống chết

Dân tình Việt muôn lòng nguyện nhất quyết
Đã đến lúc toàn Dân thảy đứng lên
Thề một lòng chuyến này làm cỏ liền
Cuộc chính biến vì Nhân Quyền-Dân Chủ

Là con Cháu Rồng Tiên chớ tủi hổ
Thãy Vùng lên hỡi sinh viên Thanh niên
Cùng Toàn Dân ta đồng loạt Đứng lên
Nguyện sống chết dẹp tiêu tan giặc đỏ ..


Cao Trí Dũng

Wednesday, November 17, 2010

MỪNG CHÚA KITÔ VUA

MỪNG CHÚA KITÔ VUA

Chúa Giêsu Vua vũ trụ trời đất
Vương Quốc Ngài nơi Diễm lệ Cung hằng
Đẹp huy hoàng miền cực lạc Vinh quang
Nước của Ngài chốn Nhiệm mầu Vĩnh cửu

Ngài là Vua Đấng Quyền năng hằng hữu
Vua Tình yêu hằng thương mến mọi loài
Ngài không bỏ hay lơ là một ai
Nhưng chăm lo hết mọi người tất cả

Vì yêu thương hiến thân chết khổ giá
Để Cứu độ tội lổi cho muôn dân
Ngài chăn dắt đàn chiên rất ân cần
Lở chiên lạc Ngài tìm về bằng được

Vua Tình yêu con tim Ngài bốc lửa
Ngài là Vua hiện diện ở khắp nơi
Ngài con một yêu thương của Chúa Trời
Ngài xuống thế vì yêu thương nhân loại

Ngài yêu thương kẻ mù lòa , bất toại
Ngài viếng thăm , chửa lành kẻ yếu đau
Vua Tình yêu ! ủi an người muộn sầu
Ngài hiến mình chịu chết treo Thập giá

Suốt đời con xin ca khen cảm tạ
Bao ơn phúc Chúa ban cho rất nhiều
Biết lấy gì đền đáp Vua Tình yêu
Đấng con mến ! con yêu phụng thờ mãi

Con lạy Chúa ! Vua Vinh quang vạn đại
Ước mai ngày về Vương Quốc Tình yêu
Lòng kỳ vọng hưởng Nhan Chúa mỹ miều
Giửa Thần Thánh cỏi hoan ca hạnh phúc ..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, November 16, 2010

CHÚA KITÔ VUA

CHÚA KITÔ VUA
(Chúa Nhật XXXIV/C.TN)

Đức Kitô ! là Vua trên mọi Vua
Bị nhạo báng đồng nghĩa với tuyên xưng
Căn tính Ngài là Con một Thiên Chúa
Vua Do Thái Đấng Cứu Chuộc toàn Dân

“Khi nào Ngài về lại chốn Vương Quốc”
Câu nói này xác tín do trộm lành
Chúa Giêsu Đấng thống trị sự chết
Vì chính Ngài đúng là Vua Phục sinh

Một vì Vua đích thực mới nói được
Lời thứ tha ngay trước khi sinh thì
Qua lịch sử Dân thường chết vì vua
Giêsu đây, Vua chết thay nhân loại

Ngài chấp nhận bị đóng đinh thập giá
Thể hiện sự Tuân phục Thánh ý Cha
Ngài là Vua thay ta hiến mình chết
Tuân phục đây quả thật là tuyệt vời

Đạo làm Vua thương Dân, lo việc Nước
Và nếu cần hy sinh chết vì Dân
Ngài là Vua hiến tế thay nhân quần
Để chịu chết Cứu độ toàn nhân loại

Chúa Giêsu là Vua Tuyệt vời nhất
Người trộm lành nên công nhân Nước Trời
Trước khi chết anh thành tâm thống hối
Đức Giêsu Vua Vương Quốc Tình yêu ..!

Ngài là Vua yêu thương mọi con cái
Sau phép lạ làm bánh hóa ra nhiều
Dân Do Thái tôn Ngài lên làm Vua
Và chính Ngài đã chết với bản án :

“Giêsu Nagiarét ,Vua Dân Do Thái”
“INRI” (Jesus Nazareth,Rex Judeorum)
Đặc biệt Ngài Vua từ ái nhân hậu ..!

Cao Trí Dũng

Monday, November 15, 2010

DUYÊN TÌNH XƯA

DUYÊN TÌNH XƯA

Anh không chấp những gì trong qúa khứ
Ước nguyện lòng tha thứ với bao dung
Ta thông cảm với yêu thương thật lòng
Trong bất chợt thỉnh thoảng anh lại nhớ

Bóng hình em một thời ta trăn trở
Chẳng vô tình năm tháng cứ dần trôi
Giờ nhớ em lòng vấn vương xa xôi
Biển đôi bờ tình xa xăm cách trở

Có những đêm thức giấc buồn nhung nhớ
Ta tự hỏi bây giờ nàng tận đâu
Phương trời nào để lòng ta thoảng sầu
Ước một ngày vui hội ngộ không chứ

Vườn xưa củ trước nhà em còn nhớ
Ngồi bên nhau chuyện trò anh và em
Mái tóc huyền trong gió chiều bên thềm
Nhớ thơm tho hương tóc em bên cạnh

Vườn xưa ấy gìờ còn đâu bất hạnh
Giặc cưởng chiếm mẹ anh đã ra đi
Bỏ nhà cửa vườn tược chẳng còn gì
Nơi một thời hai đứa mình lui tới

Ngày em đi anh mỏi mòn mong đợi
Chẳng ăn ngủ sống như kiểu thất tình
Câu chuyện tình ngày đó còn đẹp xinh
Giờ luyến tiếc lòng không khỏi giao động

Duyên tình mình gìờ hết rồi vô vọng
Quá khứ còn là kỷ niệm mà thôi
Mình có muốn cũng đã lở đò rồi
Có luyến nhớ thuyền cũng đã rẻ bến …

Cao Trí Dũng

Sunday, November 14, 2010

MARIA ! MẸ ĐIỀM LẠ

MARIA MẸ ĐIỀM LẠ…

Maria ! Mẹ hiền mẫu phúc lạ
Nghe tin Mẹ Thái Hà rào rực mừng
Mẹ cho điềm lạ nhắn nhủ nhiều lần
Mẹ La Vang,Mẹ Tàpao,Trà Kiệu

Mẹ Đồng Chiêm , Mẹ Sàigòn , Bình Triệu
Mấy nơi nữa không nhớ hết Mẹ ơi
Con cái Mẹ từ năm Châu ca lời
Chúc tụng Mẹ ! Cảm tạ Mẹ yêu kính

Con dâng Mẹ lòng kiên trung thành tín
Mẹ Trinh vương ! Mẹ đầy phúc Tuyệt vời
Ca tụng Mẹ bao Thơ Văn nào ngơi
Chúa cân nhắc Mẹ Chúa , Mẹ nhân loại

Sống nhờ Mẹ đời không thể băng hoại
Nhưng tin yêu ngày một mạnh bạo hơn
Có Mẹ bên vui tươi hết căm hờn
Nhờ qua Mẹ con đến được với Chúa

Con nguyện hứa nên con thảo muôn thủa
Sống gương Mẹ nguyện Chúa luôn Xin vâng
Xin Mẹ yêu cứu Việt Nam qua dần
Nhiều ba đào thoát khỏi cơn sóng gió

Mẹ Mẹ ơi ! Quê hương Việt Mẹ đó
Hiện Dân tình đang sống cảnh lầm than
Nạn Dân oan ngày một thêm lan tràn
Họ vất vưởng ở đầu đường xó chợ

Vì nhà cửa ,ruộng vườn họ bị cướp
Không nơi trú khiếu kiện chẳng ai nghe
Mẹ mẹ ôi ! yêu thương Mẹ chở che
Giúp họ qua mọi tai ương khốn khó

Con cái Việt tin yêu Mẹ lắm đó
Kỳ vọng Mẹ đoái thương cứu Non sông
Con tin yêu cậy trông Mẹ hết lòng
Mong Mẹ thương ra tay cứu Dân Việt …

Cao Trí Dũng

MỪNG ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM

MỪNG ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Ta mừng Lễ các anh hùng Tử đạo
Nói gì hơn cảm tạ ơn Chúa ban
Bởi hạt giống Tử đạo Đất Việt nam
Đã nở sinh hoa trái cho Đất Nước

Hậu thế nhờ công phúc Cha Ông trước
Máu các Ngài tưới tắm đất Quê hương
Lúa nẩy mầm kết hạt đẹp yêu thương
Sinh sản ra nhiều Tín hữu ngoan đạo

Dù ngày nay hết còn cảnh bắt đạo
Để chúng ta hưởng án tử như xưa
Nhưng tử đạo bằng cách sống Tin mừng
Với khắc khoải lo âu trong cuộc sống

Sống trung thành vì đạo cũng đã khó
Nên chúng ta cần quyết liệt mỗi ngày
Siêng cầu nguyện Ơn phù trợ qúi thay
Chọn lựa đó không kém những hình khổ

Mà Cha anh đã phải chịu thời đó
Khiến cho lòng phải rỉ máu trong tim
Thêm vào đó sống yêu thương chân tình
Sống được vậy không thua gì Tử đạo

Con lạy Chúa Đức Giêsu Cứu Thế
Con xin dựa vào công nghiệp của Ngài
Để can đảm vượt khổ ải ngày mai
Đang đón con trên đường đến núi Sọ

Máu Tử đạo vẫn rơi qua cuộc sống
Với mồ hôi với khốn khổ từng ngày
Những hy sinh khắc khoải mồi phút giây
Là Lễ tế hiến dâng đẹp lòng Chúa …

Cao Trí Dũng

ÂM HƯỞNG ĐÊM THẮP NẾN

ÂM HƯỞNG ĐÊM THẮP NẾN

Người hữu Thần , vô Thần có gì khác
Xin thưa ngay không khác trừ niềm tin
Khi con người tin vào Đấng Thượng Đế
Họ cầu nguyện Đấng Quyền năng họ tin

Đã tin yêu họ cầu nguyện chân tình
Chính không có mới cầu , thiếu mới xin
Những buổi lễ Thắp nến có từ trước
Từ Khâm Sứ, Thái Hà đến Đồng Chiêm

Đã âm hưởng đến Niềm tin Kỳ vọng
Trước bóng tối của qủi dữ đêm đen
Dù trước sau máu đào đổ …oan khiên
Cùng với bao là bi thương ngao ngán

Những ngọn nến còn vẫn được tiếp sáng
Trước đêm xử các Giáo dân Cồn Dầu
Và những buổi thắp nến tiếp trong Nam
Được thể hiện tại Hố Nai , Xóm mới

Đặc biệt hơn tại Dòng Chúa Cứu Thế
Qui tụ đông các Tín hữu xa gần
Cả Phật tử và người ngoài Giáo Dân
Đầy nhà thờ tràn đầy ra ngoài nữa

Lẫn lộn có những cặp mắt xoi bói
Thu hút nữa nhiều mật vụ Công an
Họ đứng ngồi không yên ở xung quanh
Với thái độ đôi mắt không thiện cảm…

Ở những người này lòng họ thiếu vắng
Niềm an vui và yên ấm tâm hồn
Họ công cụ của bạo quyền ác ôn
Chuyên trà trộn rình mò để trấn áp

Tạo hình ảnh một xã hội hỗn loạn
Nhất là lúc nhiều bóng tối lan tràn
Những ngọn nến đã được thắp sáng lên
Trong bóng đêm ma vương sợ ánh sáng

Cao Trí Dũng

Friday, November 12, 2010

MÁU ANH HÙNG TỬ ĐẠO

MÁU ANH HÙNG TỬ ĐẠO

Người Công giáo mỗi khi đọc tiểu sử
Của các Vị Tử đạo Việt anh hùng
Ta cảm thấy trong huyết quản trào dâng
Máu hào hùng của các Thánh Tử đạo

Lòng ta bị cuốn hút như vũ bão
Bởi cái chết vì đạo đẹp làm sao
Người Tín hữu cầu chết như thế nào
Hầu theo gương các Tiền nhân anh dũng

Nay ta không hy vọng chết tử đạo
Nhưng cần chết vì oan trái mỗi ngày
Cầu sống đạo trong xã hội hôm nay
Chắc một điều không thiếu những khốn khó

Bởi chủ nghĩa cá nhân ta còn đó
Ai cũng bận lo cuộc sống của mình
Không kiên trì để nghĩ đến hy sinh
Để yêu thương và góp phần chia sẻ

Cũng cao đẹp và anh hùng không kém
Ta sống đạo như thế quả rất cần
Để góp phần cho Chúa đời chứng nhân
Hiến máu đào , sống Phúc âm dũng cảm

Lạy các Thánh Tử đạo con Dân Việt
Các Ngài đã hiến đời mình hy sinh
Xin giúp con can đãm chiến thắng mình
Luôn trung dũng sống Tin Mừng nhân chứng ..!

Vai trò nào của ta trong cuộc sống
Vâng nghe Chúa vác thập giá của mình
Với khiêm tốn , nhẫn nại và hy sinh
Kính Thánh giá xuyên hành trình cuộc sống

Cao Trí Dũng

CƠ HỘI SỐNG CHỨNG NHÂN

CƠ HỘI SỐNG CHỨNG NHÂN
(Chúa Nhật XXXIII /C –TN)

Cơ hội để anh em làm nhân chứng
Lời Ngài dạy nhân Chúa Nhật hôm nay
Ngài dứt khoát đòi hỏi gắt gao này
Hãy làm chứng dẫu phải bị bắt bớ

Bị ngược đãi yên vui không than thở
Dành thì giờ để học hỏi về Người
Cũng đã khó… huống hồ làm chứng nhân
Cần đòi hỏi hy sinh và gian khổ

Làm chứng nhân không gì cần thi thố
Nhưng thật ra cần quá trình dài lâu
Với nổ lực trung tín và nguyện cầu
Qua suy niệm qua nhận lãnhBí tích

Ai sống trong tương quan và thân thiết
Cùng với Chúa qua Thánh lễ ,nguyện cầu
Rồi suy niệm và phục vụ dài lâu
Đó là ta thực thi Lời Chúa dạy

Qua đó thì gian nguy sẽ xảy đến
Người như thế họ sẽ là chứng nhân
Trong nghịch cảnh khó khăn ắt phải cần
Làm chứng nhân cho Chúa dù sống chết

Sống chứng nhân Ngài mời gọi tha thiết
Mạnh mẻ hơn đòi hỏi bạn với tôi
Kể từ khi nhận Thánh tẩy vào rồi
Ta thực thi ba Sứ vụ “ tư tế

Và Ngôn sứ cùng sự sống Vương đế”
Từ lao động đến cả việc Tôn thờ
Cũng như việc giảng rao chớ thờ ơ
Mà ta cần nhiệt tâm và ý thức

Ở vị trí nào cũng cần sống tiến đức
Đều đối diện trước Thập giá Kitô
Không phải để rồi chúng ta bước qua
Mà ôm lấy hôn kính suốt cuộc sống …

Cao Trí Dũng

Sunday, November 7, 2010

NGUYỄN CAO KỲ TÊN HÈN

NGUYỄN CAO KỲ TÊN HÈN

Nguyễn Cao Kỳ cựu Tư Lệnh Quân lực
Lính Quân lực xưa Việt Nam Cộng hòa
Ông hèn mạt xin kẻ thù Quân ta
Để được về Việt Nam thăm Quê củ

Mới đầu nghe như sét đánh...! xấu hổ
Ngay bên tai tôi buồn bả lòng đau
Và cảm thấy tủi nhục đến buồn rầu
Đau đớn thay kề từ ngày bức tử

Các tử sĩ tưởng yên mồ yên mã
Cũng quặn đau vì tên Nguyễn cao Kỳ
Sau ba mươi năm bỏ Đất Mẹ ra đi
Mẹ Việt Nam có thằng con bất hiếu

Nó Nguyễn cao Kỳ đã làm nhục Đất Mẹ
Làm tủi hổ luôn Dân tộc Việt Nam
Cả Không lực Cộng hòa của chúng ta
Nhục con người từng vai vế Lãnh đạo

Một cây xấu không thể sinh trái tốt
Một người hèn khó mà được hào hùng
Cả Quân lực coi Kỳ như cáo chung
Là chanh chua hết rồi nên trái ngọt

Chuyện Nguyễn cao Kỳ cả thế giới đều rõ
Không muốn nói bàn thêm gì về ông
Đúng là tên hèn mạt ta đau lòng
Nguyễn cao Kỳ quả là tên vô dụng …

Cao Trí Dũng

Saturday, November 6, 2010

CÓ CÒN VƯƠNG VẤN

CÓ CÒN VƯƠNG VẤN

Em yêu ơi ! còn nhung nhớ nữa thôi
Nếu không vương vấn còn chi là người
Nhưng riêng ta với ít nhiều tiếc nuối
Duyên tình xưa đã xa lắm em ơi

Bầu trời đây giọt mưa Thu đang rơi
Nhớ Đất Mẹ con tim ta buồn đời
Nhân chiều xuống lời Thơ luồn qua lối
Gió nhẹ lướt theo thời gian dần trôi

Nhìn bầu trời những vì sao sáng ngời
Mãnh tình ta thầm lặng hướng nơi nơi
Hồn Thơ dâng ta tình tự kết vận
Lòng buồn cảm thấy đắng đót trên môi

Này em yêu ta hãy dành cho đời
Những yêu thương sẻ chia qúi hóa ơi
Duyên tình ta dù ngàn trung chia lối
Hồn Thơ cảm yêu thương vương khắp trời

Yêu thương đẹp nhất tình người
Lòng vui chia sẻ cho đời nở hoa
Sống lo phú qúi Vinh hoa
Của đời người tạm bôn ba bằng thừa

Lẽ cuộc đời em có hiểu cho chưa
Dù Duyên tình của ta yêu có thừa
Nhưng nền tảng vui yêu thương chia sẻ
Đời sẽ vui tan hợp ta không ngờ

Cao Trí Dũng

Friday, November 5, 2010

CUỘC SỐNG VĨNH CỬU

CUỘC SỐNG VĨNH CỬU
(Chúa Nhật XXXII/C –TN)

Là Tín hữu , chết chẳng có gì sợ
Chết không buồn ngược lại là Niềm vui
Sống thanh thản được ủi an bùi ngùi
Qua sự chết ta vào Thế giới Mới

Đời lữ hành ta hằng mãi trông đợi
Vì chết rồi không phải là hết đâu
Nhưng để hưởng hạnh phúc cỏi nhiệm mầu
Nơi huy hoàng mãi Vinh quang phúc lộc

Sự chết là chìa khóa cửa Hạnh phúc
Chết rồi ta hưởng bất diệt Mùa Xuân
Con người sẽ sống như các Thiên Thần
Ngày lại ngày ca ngợi phụng thờ Chúa

Trong hoan ca hưởng Nhan Chúa muôn thủa
Bạn khẳng định đời sống của mai sau
Trổi vượt hẵn nơi cỏi tạm đời này
Nền tảng nhờ biến cố Chúa Sống lại

Chúa Giêsu của những ai sống mãi
Bạn có luôn xác tín niềm tin này
Hành trình sống Vĩnh cữu tuyệt vời thay
Nền tảng này do chính Chúa Sống lại

Ngài là Cha Đấng Quyền năng từ ái
Của kẻ sống xác tin vào đời sau
Đời Vĩnh cửu trong thánh thiêng nhiệm mầu
Đời... chỉ đỏ đã xuyên suốt cất cánh

Con lạy Chúa Đấng Phục sinh chiến thắng
Chúa Sống lại xác quyết Chân lý này
Mang Hạnh phúc Phục sinh hân hoan thay
Nhờ chết đi rồi Phục sinh Vĩnh cửu ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, November 4, 2010

THẾ ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

THẾ ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Thế Tranh đấu đã chín mùi rồi nhé
Đã đến lúc toàn dân Việt Đứng lên
Các đoàn thể là Cháu chắt Rồng Tiên
Quyết tui luyện lòng son sắt Tranh đấu

Hỡi Lãnh Đạo Đỉnh cao ơi có thấu
Toàn Quê hương dẫy đầy nạn Dân oan
Vì lẽ gì gây nên cảnh hoang tàn
Để Công an , xã hội đen thao túng

Hỡi Thanh niên ! Gương Ông Cha anh dũng
Dẹp nội xâm đuổi ngoại xâm …một lòng
Toàn Quê hương dậy sóng cứu Non sông
Luôn bảo vệ toàn lãnh thổ trọn vẹn

Hỡi toàn Dân đồng loạt như ước hẹn
Ta già trẻ , gái trai thảy Vùng lên
Vì Quê Mẹ lâm nguy nhập cuộc liền
Ta ra Quân kiên cường đi cứu Nước

Là Sinh viên , Thanh niên nguyện đi trước
Bao nặng nhọc gian nguy ta đưa vai
Hỡi tuổi trẻ nuôi chí khí miệt mài
Nguyện gánh vác dù hiểm nguy sống chết

Toàn Dân hỡi bọn giặc đỏ quân phiệt
Ta kết đoàn nắm tay nhau quyết tâm
Dẹp bọn đỏ gây nợ máu hung thần
Chúng thủ phạm bán đất và dâng biển

Cũng chính chúng cướp đất nhà tùy tiện
Làm Dân oan lây lất khắp ba miền
Chần chờ gì sao không chịu Đứng lên
Dân giành lại quyền Lãnh đạo Đất Nước

Cao Trí Dũng

Monday, November 1, 2010

NGÀY CHÚA NHẬT

NGÀY CHÚA NHẬT

Ngày Chúa Nhật ta dành riêng cho Chúa
Đến nguyện đường ta qùy gối bên nhau
Khoái lời ca cảm nghiệm mình nguyện cầu
Xin dâng Chúa trọn Niềm tin Cứu rổi

Người Tín hữu thành kính lòng hối tội
Hướng tâm lên lòng chiêm niệm lời kinh
Tới Nguyện đường mang tâm tư lòng mình
Dâng lên Chúa mọi suy tư nguyện ước

Ngày Chúa Nhật ta sống trong ơn phước
Ngày Ngài thương xuống ơn phúc dư đầy
Đến với Chúa sáng Chúa nhật hôm nay
Gác bỏ hết mọi công việc trần thế

Chính hôm nay hai mình đi dự lễ
Đến với Chúa với Cộng đoàn giáo Dân
Cùng chia sể bao ý nguyện chân thành
Dâng lên Ngài mọi nhu cầu nguyện ước

Ngày Chúa Nhật ta hân hoan tiến bước
Dự lễ về vui chia sẻ viếng thăm
Trước ra về Chủ tế Chúc an bình
Ta ra về mang Chúa đến đồng loại

Xưa Núi Sọ Chúa đớn đau khắc khoải
Nay nhà Chầu Chúa kiên tri đợi trông
Hỡi các con mau hãy đến viếng thăm
Ngày lại ngày Tình thâm Cha nồng thắm

Đến với Cha con cảm nghiệm say đắm
Ôi Tình Cha Đấng Cao cả vô song
Cha yêu con ! con mến Cha trong lòng
Ước mọi ngày được yên nghỉ bên Chúa

Không thỏa nguyện Chúa thông cảm Chúa ơi
Đến cùng Chúa với ước nguyện trong lòng
Cảm tạ Cha bao Hồng phúc nhưng không
Ban xuống con suốt hành trình cuộc sống...

Cao Trí Dũng

Saturday, October 30, 2010

CUỐI THÁNG MƯỜI MÂN CÔI

CUỐI THÁNG MƯỜI MÂN CÔI

Tháng Mân Côi đã qua rồi đó Mẹ
Tháng Giáo Hội riêng Kính Mẹ Mân côi
Kính Kính Mừng Chào kính Mẹ Chúa Trời
Cũng là Mẹ của toàn thể nhân loại

Maria ! Mẹ Nữ hoàng thống soái
Mẹ Thiên Triều , Mẹ của cả loài người
Cậy trông Mẹ ,Tin yêu Mẹ Mân côi
Cả tháng qua con không quên lần chuổi …

Ngày cuối Tháng Mân Côi con tự hối
Cả tháng Mười tháng Mẹ con cầu kinh
Cũng nhiều khi con thực chưa trọn tình
Để lần hạt Mân côi thật sốt sáng

Có lắm khi miệng đọc tâm chểnh mảng
Với phong cách chưa thực sự mến yêu
Vui hay buồn , sướng khổ hay cô liêu
Nhưng nhờ Mẹ con yên vui hạnh phúc

Mẹ Mẹ ôi ! tin yêu Mẹ mọi lúc
Khi sướng vui hay những lúc cơ hàn
Kinh Mân Côi dâng Mẹ mọi lo toan
Với ước mông suốt đời ở bên Mẹ

Có Mẹ bên con yên vui chia sẻ
Khi sung túc hay lúc phải nghèo hèn
Con sướng vui chia sẻ kẻ lạ quen
Với anh em trong tình yêu đồng loại

Cầu cùng Mẹ thứ tha và thương đoái
Mọi sai sót con tự hối thật lòng
Chưa sốt sáng như lòng Mẹ ước mong
Tháng Mân côi đã qua …tiếp lần hạt !

Cao Trí Dũng

Friday, October 29, 2010

ÔNG GIA-KÊU XUỐNG ĐI

ÔNG GIA-KÊU XUỐNG ĐI
( Chúa Nhật XXXI / C-TN )

Ông Gia-kêu không nề hà sĩ diện
Khó mà nhìn Chúa vì người ông lùn
Hơn nữa dân chúng đông đúc vây quanh
Ông khát khao muốn nhìn được rỏ Chúa

Ông chạy nhanh leo cây sung phía trước
Để có thể nhìn rỏ Chúa đi qua
Chúa thực tâm Ngài trông thấy Ông ta
Nói với Gia-kêu như người bạn thân vậy

“Này ông Gia-kêu mau mau leo xuống
Vì hôm nay tôi ở lại nhà ông”
Xã giao ư ?Không, Ngài tâm giao thực lòng
Biến Gia-kêu tội lổi… thành công chính

Có khi nào bạn cảm nghiệm gặp Chúa
Với một tâm hồn như vậy đó chưa
Có năng đến với Ngài hay lưa thưa
Vì chân bạn mắc thứ bệnh vô cảm

Đã bao lần đến Ngài kiểu máy móc
Ai sao tôi vậy… kiểu thụ động chẳng vui
Bạn cứ thử nguyện cầu với ngậm ngùi
Lòng khát khao Đấng cao cả quyền phép

Có ngờ không bạn được biến đổi đẹp
Qua việc này ai mà ngờ được đâu
Chúa Ngài sẽ biến hóa cách nhiệm mầu
Thế nên bạn hãy siêng năng cầu nguyện

Với lòng thành cậy trông Chúa chuyển biến
Những Giakêu của thời đại hôm nay
Giúp cho họ được biến đổi từng ngày
Để Công lý và Hòa bình thể hiện

Cao Trí Dũng

Sunday, October 24, 2010

MẾN CHỊ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

MẾN CHỊ TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

Têrêxa Hoa Hồng nhỏ của Chúa
Hoa thắm đỏ gai hồng nhọn yêu thương
Gai càng nhọn tình Chúa yêu khôn lường
Chị hy sinh nguyện mình sống bé nhỏ

Điều em vui em thích Chị điểm đó
Hồn bé thơ Chúa càng yêu Chị nhiều
Chị đơn sơ ! Ngài thương Chị bao nhiêu
Sống khiêm nhu Chúa càng yêu Chị lắm

Con tim Chị mến yêu Chúa nồng thắm
Chị phó mình cho Chúa như bé thơ
Lối sống Chị yêu mến lòng đơn sơ
Và nguyện sống yên vui trong khiêm hạ

Noi gương Chị nên bé thơ thật khó
Mến yêu Chúa như Chị càng khó hơn
Rồi học Chị có tâm hồn đơn sơ
Cả một đời sống khiêm nhu cầu nguyện

Chị Chứng nhân có sinh lực lôi cuốn
Chị dâng hết mọi sự theo ý Cha
Gian khổ ư …Chị không chút nề hà
Nhưng luôn sống kết hợp vâng Thánh ý

Chị phó thác …lòng yên vui hoan hỉ
Sống mật thiết say tình Chúa yêu thương
Chị hảm mình chịu gian lao trên đường
Say truyền giáo bằng hy sinh Cầu nguyện

Lòng của Chị mê say yêu Chiêm niệm
Bằng phương thức nên bé thơ khiêm nhường
Rồi ra Chị luôn khiêm hạ Chúa thương
Chọn Chị làm Bổn mạng xứ Truyền giáo

Hội Thánh chọn Chị… là Tiến sĩ Giáo hội
Thật quả xứng Bà Tiến sĩ tin yêu
Cậy trông Chúa Ngài yêu Chị thật nhiều
Ơn của Ngài làm Chị nên trọng vọng …

Cao Trí Dũng

CẢM MẾN TẠ ƠN
(Về Cố Hồng Y Thuận)

Xin Dâng lời Tạ Ơn và Cảm mến
Nhân mở Án Phong Chân phước cho Ngài
Người Việt Nam vui đặc biệt hơn ai
Mừng Đức cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận

Ngài ! Cố Hồng y Phan-xi-cô Thuận
Là Vinh dự cho Thế giới nói chung
Cách riêng Giáo hội và con Dân Lạc Hồng
Niềm Vinh dự rất đặc biệt hơn nữa

Khi Giáo Hội mở án Phong Chân Phước
Trên Thế giới lại có rất nhiều nơi
Người ta ái mộ Gương Hồng Y rạng ngời
Vì sao họ… ngưỡng mộ Ngài đến thế

Có chăng đời ngưởng mộ Ngài tài đức
Cho dù rằng…Ngài Lãnh đạo tài ba
Điều đặc biệt “ Hình ảnh chứng nhân”là
Ngài Chứng tá của “Yêu thương Kỳ vọng”

Đúng vậy Ngài ! Hình ảnh Niềm Hy vọng
Bằng chính cuộc đời sáng chói của Ngài
Ta yêu kính trước di ảnh của Người
Lòng ngưỡng mộ tấm gương Niềm Hy vọng

Với nụ cười trên đôi môi hoa mộng
Nơi ánh mắt từ ái và yêu thương
Ngài sáng soi vào Thế giới con đường
Gương Hy vọng và Yêu thương mới mẻ

Một Niềm Hy vọng sáng ngời của thế hệ
Trong tâm tình phấn khởi và vui tươi
Xin Cha cầu cho Thế giới loài người
Kỳ vọng “Ngài trên Bàn thờ Vinh hiển”

Đặc biệt hơn với con Dân Nước Việt
Nhờ Ngài cầu có Công lý – Hòa bình
Sớm trở về trên Tổ Quốc Quang vinh
Để yêu thương sống Hòa bình – Hy vọng ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, October 23, 2010

NGÀN NĂM THĂNG LONG

NGÀN NĂM THĂNG LONG

Mừng ngàn năm Thăng Long đại Lễ
Với hỉ hả loài Lãnh đạo Việt Nam
Nhiều vũ điệu nhãy múa thật xênh xang
Bên cạnh đó lủ lụt gây đói khổ

Qua những màn nhãy múa hào nhoáng đó
Là những tiếng kêu khóc của Dân oan
Va lòng người bị lũ lụt kinh hoàng
Chưa từng thấy bao năm qua… khốn khổ

Hai cảnh đời một niềm đau tủi hổ
Đã khơi dậy trong lòng Dân bất bình
Ta tự hỏi là cháu chắt Rồng Tiên
Sao phải chịu những bất hạnh khốn đốn

Trong ngày Lễ trình diễn phí phạm đó
Chỉ là để khoe mẽ cách mĩa mai
Để tô son điểm phấn vì độc tài
Của Chế độ chuyên chính gây nợ máu

Qua những vụ họ bắt bớ trấn áp
Đến những nhà Dân chủ và Dân lành
Rồi ăn cướp thu đất nhà người Dân
Phạm Nhân quyền ! mất Tự do – Dân chủ

Cũng nhân ngày Đại Lễ còn biểu lộ
Tài nịnh bợ và đội đít cúi lòn
Bọn Trung cộng làm Quan thầy Dân Nam
Thật tệ hại nhóm Lãnh đạo hèn mạt

Cách tô son vào dịp ngày đại lễ
Trông lộ liểu với pháo bông rực trời
Ca múa xênh xang với hàng ngàn lười ươi
Với diễn binh trông cao ngạo lớp lớp

Nhằm lấp liếm che mắt những trấn áp
Đánh trọng thương đến chết chóc Dân lành
Từ Tam tòa , đến Luân Lý , Đồng Chiêm
Và Cồn Dầu ,Lập An, khắp Nam Bắc

Rồi liên hệ đấu thầu chuyên bắt ngoặc
Các Dự án cho Ngoại quốc đầu tư
Nhiều khế ước cho thuê biển thuê rừng
Đánh bắt cá , khai thác mỏ bừa bải

Tạo điều kiện trở thành tư bản đỏ
Cũng từ đó trấn áp , bắt bỏ tù
Các nhà Dân chủ vào tù liên tu
Bị mọt gông với đủ mọi gian khổ

Bi hành hạ rất kinh khủng đủ thứ
Với Phương Bắc thì e sợ rụt rè
Với Dân ta thì hung bạo tội ghê
Làm vấy máu ! bắt tù tội liên lỉ

Lành đạo hèn chuyên luồn cúi thô bỉ
Theo Lịch sử tháng bảy Lễ Thăng long
Lại không làm , mà tổ chức tháng mười
Vào dịp Lễ Quốc khánh bọn Tàu cộng

Để làm ngày bế mạc cho Đại Lễ
Lệ thuộc Tàu chưa đã hơn ngàn năm
Mà giờ còn ưa đô hộ nữa sao
Bán đất biển cho bọn Tàu Phương bắc

Đúng Lành đạo Đĩnh cao gì phản tặc
Hãy trả lại linh thiêng cho Non sông
Cho Cha Ông Chí khí của Diên Hồng
Cho Ngàn năm Đất Thăng Long Văn Hiến

Cao Trí Dũng

Giáo Xứ Cồn Dầu

GIÁO XỨ CỒN DẦU

Đất Cồn Dầu, thuộc địa phương Mỹ Lệ
Một Giáo Xứ đã hơn trăm rưởi năm
Đến bây giờ người Tín hữu lặng câm
Vì giặc đỏ đang ngăm đe , trấn áp

Đây Công an hay côn đồ hỗn tạp
Bọn này họ như qủi vương bạo tàn
Chẳng gì khác tựa qủi ma nghênh ngang
Trên tay họ là dùi cui , roi điện

Người Tín hữu… tay không có tấc sắt
Đâu chính nghĩa , đâu nhân bản con người
Bị đối xử thua con vật Trời ơi
Đúng câu ví "người gì thua súc vật"

Cồn Dầu hỡi công an hay đảng cướp
Coi người Dân thua cỏ rác người ơi
Người Dân oan khóc lóc vọng thấu trời
Nhưng quân cướp vẫn lộng hành hung bạo

Người Tín hữu Đất Cồn Dầu xứ đạo
Bị trấn áp , bị roi điện dùi cui
Nhằm đuổi Dân đi cho khỏi chốn này
Để cướp đất bán lại cho ngoại quốc

Chúng định giá vây hảm như bạch tuộc
Trả Dân một , bán lại gấp trăm lần
Chúng chỉ biết chứa cho đầy túi tham
Còn quyền lợi người dân sống chết mặc

Họ trù dập, đánh đấm thật thất trách
Làm Dân oan phải chết hoặc chấn thương
Chưa thỏa mãn… tù tội khổ khôn lường
Bằng mọi giá cưởng chiếm cho bằng được

Chính Quyền gì hành xử hơn bọn cướp
Muốn là làm bất chấp Quyền lợi Dân..!

Cao Trí Dũng

Thursday, October 21, 2010

MỘT MAI TA VỀ THĂM

MỘT MAI TA VỀ

Nếu mai đây được về thăm làng củ
Còn ai quen trên những nẽo đường Quê
Có ai còn nhận biết ta ngày về
Để được dịp ngồi lại ôn kỷ niệm

Bốn mươi bảy năm còn gì vui tiêu khiển
Có điểm còn nhưng mất mát quá nhiều
Bao đường xóm bao ngôi nhà thân yêu
Còn nhận ra hay tìm được dấu vết..?

Nếu may mắn được về thăm Đất Mẹ
Thăm bà con chòm xóm Quê làng ta
Thăm riêng ai …vui đến được mọi nhà
Xem còn mất gặp mặt chắc mừng lắm

Thăm bải biển ngay sau làng thường tắm
Vào những sáng và chiều vui lội bơi
Nhất những ngày mùa hè nắng hầm hơi
Ta thoải mái vui đùa với sóng biển

Nhân được về, thăm Lăng cô làng biển
Vui cá cua ăn nướng luộc còn tươi
Thôi thì ngon ăn nói và vui cười
Rồi tha hồ ôn cố chuyện xưa củ

Vui gặp gở nhậu ít nhiều cũng thú
Có dịp ôn những câu chuyện ngày thơ
Mà bao lâu xa Quê Mẹ trông chờ
Có ngày vui trên Đất Mẹ hội ngộ…

Cao Trí Dũng

Wednesday, October 20, 2010

KHIÊM TỐN NGUYỆN CẪU

KHIÊM TỐN NGUYỆN CẦU
( Chúa Nhật XXX/C –TN )

Ta sám hối là điều kiện tiên quyết
Rồi khiêm tốn trong thái độ nguyện cầu
Để lời xin đựợc Chúa thương trước sau
Và lời cầu dể được Cha chấp thuận

Khi cầu nguyện muốn lời mình Chúa nhận
Hãy tìm nơi vắng lặng của tấm lòng
Để lời ta nghe bỏi Cha Trên Trời
Ngài chấp nhận “Kinh lạy Cha” cứu rổi

Ôi lạy Cha ! con khiêm hạ thống hối
Xin Cha thương thứ tha tội lổi con
Con đớn đau tự hối sâu trong lòng
Mong tình Cha thứ tha và chấp nhận

Con là tên vô dụng dám cầu khẩn
Mong Cha thương đón nhận lời con xin
Con tha thiết nguyện xin Cha thương tình
Mong Cha nghe đoái nhận lời con nguyện

Con sấp mình cầu Cha thương thanh luyện
Con bất xứng hèn mạt lắm Chúa ơi
Tội lổi con đáng Cha phạt ngàn đời
Xứng gì đâu dám van xin chấp thuận

Con tha thiết nguyện Cha thương chấp nhận
Giúp nhận con tên tôi mọn yếu hèn
Nhưng lại muốn trọn một đời ca khen
Tình Chúa nghe ! lòng con cảm tạ Chúa …

Kẻ hèn này kêu cầu Chúa thương nhận
Và ca khen lòng nhân Chúa ban cho…

Cao Trí Dũng

XIN CHO CON YÊU MẾN

XIN CHO CON YÊU MẾN

Xin cho con mến yêu Chúa mỗi ngày
Mến yêu rồi trọn khát vọng hồn say
Sống yêu mến mộng ước say tình Chúa
Vui Thánh ý đẹp qúa từng phút giây

Xin cho con Thánh ân Chúa tràn đầy
Con dâng Chúa toàn nhân loại hôm nay
Bình minh lên con dâng lời chúc tụng
Say yêu Chúa trọn tình… con tim say

Xin cho con luôn hướng tâm lên Chúa
Hồn con trông cỏi Cao thiêng Ngọc ngà
Đẹp lung linh chốn Vinh quang Nước Cha
Ôi rực rở ! lạc cỏi Trời Thơ mộng

Xin cho con biết chia sẻ yêu thương
Đêm say sưa trong giấc điệp miên trường
Thấy em ngủ … vùi mình say giấc mộng
Mến yêu Chúa Ôi huy hoàng ánh dương

Nhìn Trời cao! ôi cao đẹp mây vờn
Nắng vườn hồng điểm tô càng đẹp hơn
Chúa Ngài ơi! con tin yêu kỳ vọng
Trọn một đời mến yêu Chúa khôn lường …

Con không quên nguyện Tình Chúa yêu thương
Hãy ra tay giúp Nước Việt Quê hương
Sớm yên bình và an vui no ấm
Vì Dân Việt chúng con khổ trăm đường ..!

Tin yêu cậy mến Ngài thương
Giúp cho Đất Việt Quê hương yên bình

Cao Trí Dũng

Monday, October 18, 2010

TOÀN DÂN HÃY ĐỨNG LÊN

TOÀN DÂN HÃY ĐỨNG LÊN

Đã đến lúc Bộ Chính Trị mở mắt
Hỡi Lãnh đạo man rợ đang cầm quyền
Lột bỏ đi những tàn ác chính chuyên
Gây khổ đau cho toàn thể Dân tộc

Từ Trung ương xuống cán bộ nhóm tổ
Trả lại Dân toàn guồng máy Quốc Gia
Để nhân dân tiếp cận việc Nước nhà
Can dự vào vận mệnh của Đất Nước

Hỡi Lãnh đạo trăn trở… hay vô cảm
Trước nổi khổ do các ông gây nên
Vì chiếm đất ,cướp nhà chẳng bù đền
Cho cân xứng giá trị bất động sản

Ôi đau thương ! Dân lấy gì cấm cản
Việc Công an trấn áp khổ Dân lành
Vì cơ cấu Đảng làm mất uy danh
Cán bộ lớn, chí nhỏ chuyên ăn cướp

Vụ phi công hàng không của Nước Việt
Bị Nhật bắt bị truy tố ra tòa
Ở tại Úc phi công Việt cả đoàn
Cũng bị bắt vì chuyên chở đồ lậu

Đâu Quốc uy Quốc thể của Dân tộc
Các ông làm băng hoại đến thế ư
Hãy xuống đi nhân dân đang mong chờ
Họ sẳn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm

Với Cộng sản chỉ có cách thay thế
Chứ chẳng bao giờ họ sửa chửa đâu
Chẳng lẽ ta cứ phải chờ phép lạ
Không thể được …Toàn dân hãy Đứng lên ..!

Cao Trí Dũng

DÂNG CHÚA ĐỜI CON ( 1 )

DÂNG CHÚA ĐỜI CON (1)

Con nguyện mến yêu Chúa luôn mãi
Sầu vương con hướng tâm lên Ngài
Nguyện cầu dâng Chúa mọi buồn vui
Dâng luôn lên Cha mọi sướng khổ

Cha ơi nổi niềm con tủi hổ
Bước chân khờ khạo biết cậy ai
Nhưng mừng nghe tiếng Chúa gọi hoài
“Con ơi hãy kiên trì tiến bước..”

Cha đã hiểu con mãi từ trước
Khuyên con tiến bước cho đến cùng
Con vui con sướng nguyện thủy chung
Theo Cha trên đường đời dấn bước

Con xin dâng Cha hồn lẫn xác
Với mọi nguyện ước của đời con
Xin Cha giúp con sống vuông tròn
Để trót một đời tuân Thánh ý

Vui buồn gian khổ nguyện son sắt
Bám theo chân Chúa ước rao Lời
Dâng Cha lòng thành đi muôn nơi
Để cho Danh Cha được cả sáng

Phận hèn bé mọn con chẳng đáng
Nhưng con kỳ vọng bên cạnh Thầy
Thầy giúp con sống hồn thơ ngây
Cùng Thầy dâng Cha đời phó thác

Đẹp thay lòng thơ ngây mộc mạc
Mến Chúa Tình yêu hạnh phúc thay
Chúa ơi giúp con ơn phúc đầy
Ước hồn ngây thơ tình bé nhỏ …

Cao Trí Dũng

Sunday, October 17, 2010

NGUYỆN CẦU MẸ LA VANG

NGUYỆN CẦU MẸ LA-VANG

Mẹ La Vang ! Mẹ của con Dân Việt
Con cái Mẹ tin yêu Mẹ hoàn toàn
Họ Dâng Mẹ hết toàn thể Dân oan
Đang ngày đêm lây lất đi khiếu kiện

Nguyện đường Mẹ Giáo Hội đã dâng hiến
Đất La Vang là Trung Tâm hành hương
Của cả Nước đến từ mọi nẻo đường
Khắp Thế giới con cái cũng về Mẹ

Con cầu Mẹ ! Xin ra tay mau lẹ
Qua bao năm bị chinh chiến đau thương
Giờ yên bình , nhưng con Mẹ vẫn thường
Bị hà hiếp , bị chụp mủ , trấn áp

Mẹ La Vang Quê Mẹ còn phức tạp
Bao nhiêu khê , bao gian khổ điêu linh
Đang bao trùm lên Đất Nước Quê mình
Nên con cái của Mẹ đang khốn đốn

Mẹ thấu rồi , Dân tộc Việt thương tổn
Trên ba miền giặc đỏ chúng bạo hành
Khiến Quê Mẹ càng gian khổ lầm than
Xin Mẹ thương cho hòa bình no ấm

Giang sơn Mẹ bị bán đất dâng biển
Cho thuê rừng ,khoáng sản khai thác bừa
Mẹ quặn đau, xin ra tay ngăn ngừa
Giử Quê hương được trọn vẹn lãnh thổ …

Mẹ Lavang con Dân Mẹ đang khổ
Cầu Mẹ thương cho Đất Nước bình an
Cho Dân Việt thoát khỏi cảnh bạo tàn
Để Quê Mẹ được yên vui hạnh phúc …

La Vang tụ điểm Niềm tin
Trung tâm cả Nước Dân mình Hành hương
Cầu Mẹ La Vang yêu thương
Ban cho Đất Mẹ Quê hương yên bình..!

Cao Trí Dũng

Saturday, October 16, 2010

DUYÊN TÌNH BUỒN

DUYÊN TÌNH BUỒN

Nhớ xa xưa tách bến về bên ấy
Một thời gian khoác áo cưới xa anh
Tại vì ai khiến Duyên mình không thành
Mộng ngày vui của ta đã không đến

Ngày em lên xe hoa thuyền xa bến
Em theo người để lại anh cô liêu
Không hiểu sao lòng buồn vương thật nhiều
Thế là ngày xa cách nhau độ đó

Nhìn con thuyền xa bến buồm lộng gió
Sông nhà mình vắng lạnh thuyền em đi
Tình duyên ta dang dở còn nợ gì
Bao kỷ niệm mất còn vẫn tồn đọng

Bóng hình em xa dần thấy đắng họng
Duyên chẳng thành tình đổ vở xa nhau
Tiếng ve kêu nghe chột dạ thêm sầu
Nghe sương lạnh thấm dần thấy ngai ngái

Đã lâu rồi bao năm chưa gặp lại
Cố quên đi nhưng lòng mãi vấn vương
Với thời gian tình nhạt nhòa chuyện thường
Để rồi ra kỳ vọng sẽ quên lãng

Lúc này đây có khi ta chễnh mãng
Thích ngồi lại vui chịu dệt Thơ tình
Lãng mạn đấy… ta say sưa lời kinh
Cầu cho nàng Tơ duyên thêm hạnh phúc

Nguyện quên lãng , ma lực nào tiếp tục
Bóng hình ai xa xưa lại hiện về
Trong tâm tư cứ sầu buồn lê thê
Nhưng rồi ra mọi sự đâu vào đó …

Cao Trí Dũng

CA TỤNG TÌNH CHÚA

CA TỤNG TÌNH CHÚA

Nước có nguồn và cây thời có cội
Có ta trên đời bởi do Chúa tình yêu
Ngài xuống ơn và yêu thương ta nhiều
Ngài săn đón giúp Thiên Thần hộ thủ

Tôi là gì , hạt bụi trong hoàn vũ
Đã chịu ơn nhưng thường hay quên ơn
Thế mà Chúa Đấng Quyền năng càn khôn
Hằng lưu tâm tuôn ơn Ngài xuống mãi

Trong quá khứ , tương lai và hiện tại
Ngài yêu tôi đã dày công ủi an
Ơn phúc Ngài thì khôn xiết vô vàn
Nâng đở tôi và thương yêu dìu dắt

Lúc cô liêu hay trong khi thanh bạch
Ngài theo tôi cạnh bên tôi vổ về
Mưa ơn phúc tưới tắm đến phủ phê
Biết lấy gì để cảm tạ Tình Chúa

Con nguyện hứa tạ ơn Chúa muôn thủa
Từ tâm hồn cả thể xác của con
Xin dâng Cha với ý nguyện vuông tròn
Để muôn đời con ca khen chúc tụng

Nhưng lạy Chúa ! thân con đây vụng dại
Chỉ còn cách mến yêu Chúa trọn đời
Con nguyện dâng hết tâm trí khắp nơi
Ước mang gieo Tin mừng khắp Thế giới

Ý nguyện này Chúa giúp con tiến tới
Trong âm thầm con dệt Thơ ca khen
Tình Chúa yêu biết thân con yếu hèn
Nhưng có Chúa muôn đời con hy vọng

Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Muôn đời cảm tạ dâng Lời ca khen

Cao Trí Dũng

Friday, October 15, 2010

NGÀI NHẬN LỜI NGUYỆN CẦU

NGÀI NHẬN LỜI NGUYỆN CẦU
( Chúa Nhật XXIX/C Truyền Giáo )

Niềm tin con thể hiện qua nguyện ước
Lời con cầu cậy trông Chúa nhận lời
Người Tín hữu cầu nguyện không lơi loai
Nhưng mong đợi với cậy tin kỳ vọng

Lời nguyện xin với tất cả cuộc sống
Ngài thấu suốt… chắc chắn sẽ nhận lời
Người đồng hành và hiện diện khắp nơi
Ngài luôn nghe những lời ta khấn nguyện

Lời cầu bạn… cần tha thiết uyển chuyển
Bạn bày tỏ mọi ý nguyện van xin
Nói lên được chí kiên trung chân tình
Hãy tin tưởng chớ sờn lòng nản chí

Lời cầu bạn phải đơn sơ trọn ý
Ta nên tập thói lành thánh nguyện cầu
Cậy trông Chúa con tin yêu bền lâu
Xin day con biết say mê cầu nguyện

Lời nguyện cầu cần đơn sơ uyển chuyển
Trong mọi việc ta cầu nguyện van xin
Với thái độ trung thực với chân tình
Theo tiếng gọi của con tim yêu mến…

Trong mọi nơi ta cậy trông chạy đến
Bên lòng Chúa ta phó thác nguyện xin
Như đứa bé ngây thơ đang tỏ tình
Kêu van Chúa chắc chắn Ngài chấp nhận

Cầu nguyện lợi khí thường xuyên
Say sưa đào luyện cần chuyên đêm ngày

Cao Trí Dũng

CẦU MẸ MÂN CÔI

CẦU MẸ MÂM CÔI

Năm ấy cây sồi Mẹ hiện ra
Uy linh sáng chói đẹp hiền hòa
Nhắn nhủ người đời ăn năn tội
Mân côi lần hạt đẹp chuổi hoa

Tháng mười Mân Côi mừng kính Mẹ
Con nguyện tôn sùng Mẹ nhiều hơn
Cầu cho Thế giới khỏi căm hờn
Để có Hòa bình và ổn định

Ngày nào Thế giới thôi chinh chiến
Dân tình khốn khổ lắm Mẹ ơi
Mong Mẹ thương tình nguyện Chúa Trời
Cho đời yên vui sống hạnh phúc

Đặc biệt Quê hương con cùng cực
Dưới ách giặc đỏ bọn hung tàn
Dân tình khốn khổ họ than van
Cầu Mẹ thương tình hãy cứu giúp

Dân Việt khắc khoải luôn bị chụp
Cái mủ phản động chống chính quyền
Vào tù ra khám chuyện thường xuyên
Đất Nước tựa như nhà tù lớn

Mẹ ơi ! lòng họ sao hung tợn
Hà hiếp Dân lành thật giả man
Cửa nhà vườn tược bị cướp càn
Quyền lợi Dân tình chẳng đếm xỉa

Còn đâu mất hết rồi chính nghĩa
Tình người cũng chả tìm đâu ra
Mẹ ôi xin thương cứu Nước nhà
Bọn chúng tàn ác còn hơn qủi …

Xin Mẹ thương giúp Việt Nam
Tai ương khốn khó bạo tàn chóng qua

Cao Trí Dũng

Thursday, October 14, 2010

ÔI THÁNH THỂ TÌNH YÊU

ÔI THÁNH THỂ TÌNH YÊU

Ai ăn Thịt và uống Máu của Chúa
Họ sẽ được vui sống mãi muôn đời ”
Ôi nhiệm mầu Phép Bí Tích Thánh Thể
Bánh hóa Thịt , rượu hóa thành Máu Người

Chính Mình-Máu là của Lễ qúi báu
Ngài dâng Cha đền tội thay chúng sinh
Vì yêu thương Chúa chết thay chúng mình
Để ta sống trường sinh trong vĩnh cửu

Có Tình nào qúi hơn được tình Chúa
Hy sinh mình chết thay cho người yêu
Còn tình nào xuất chúng và cao siêu
Hơn tình Chúa chịu chết cho nhân loại

Qua Bí Tích Thánh Thể Ngài hiện diện
Vì Ngài muốn ở lại với loài người
Đành rằng Ngài có mặt khắp mọi nơi
Nhưng chí thiết không đâu bằng Thánh Thể

Nhờ dự phần Mình-Máu trong Thánh Lễ
Ta thông phần tế lễ Chúa toàn thiêu
Ôi Lễ Vật Giê-su tuyệt cao siêu
Thật nhiệm mầu! tràn đầy mọi ngon ngọt

Ấy lương thực cao trọng không đói khát
Là của ăn thức uống no ngàn đời
Hãy đến nơi nguồn mạch tình ai ơi
Để múc lấy của nuôi hồn no thỏa

Được như thế hồn hoan vui khôn tã
Vì máu Chúa thẩm thấu vào thịt ta
Và máu ta chan hòa trong thịt Chúa
Tình Phụ-Tử Ngài với ta chan hòa

Hồng ân Mình-Máu bao la
Giê-su Thánh Thể chan hòa tình thương

Cao Trí Dũng

NOI GƯƠNG MẸ THEO CHÚA

NOI GƯƠNG MẸ THEO CHÚA


Trước nhan Mẹ thiết tha con khẩn nguyện
Dâng Lời kinh tỏa hương ngát thơm tình
Sống yêu Mẹ con say sưa niềm tin
Tôn sùng Mẹ ! Mẹ cao thiêng quyền phép

Đến với Chúa qua Mẹ thật là tuyệt
Mẹ nắm tay đưa ta đến với Thầy
Say sưa hưởng… nhan Thánh Chúa ngất ngây
Giửa Triều Thần nơi Ba Ngôi ngự trị

Ước bên Mẹ giửa Ngai vàng hoan hĩ
Con không còn luyến lưu gì trần gian
Tin yêu Mẹ đời lữ hành chóng tàn
Quê hương thật là Thiên Đàng hoan lạc

Học gương Mẹ không bao giờ thoái thác
Dẫu gian lao nguyện gương Mẹ hy sinh
Con cái Mẹ trên Quê hương Nước mình
Hằng yêu say tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Sống theo Mẹ học yêu thương chia sẻ
Mang Chúa đến với tất cả mọi người
Để Nước Chúa lan tỏa khắp nơi nơi
Con bên Mẹ cứ đường Chúa tiến bước

Tin yêu Mẹ ! Mừng Mẹ đầy ân phước
Dù con đường Núi Sọ lắm gai chông
Nhưng con nguyện dẫu sống chết mặc lòng
Học gương Me quyết trung kiên theo Chúa

Cao Trí Dũng

Monday, October 11, 2010

VỊ NGỌT ĐỜI HÔN NHÂN

VỊ NGỌT ĐỜI HÔN NHÂN

Trong bài giảng về Hôn nhân bạn trẻ
Vị Linh Mục hỏi tất cả mọi người
Cách sống nào đời Hôn nhân tốt tươi
Vui bên nhau đến tuổi già hạnh phúc

Hạnh phúc đây kinh nghiệm sống tiếp tục
Không đổ vở không ly dị ly thân
Nhưng Tình yêu của Hôn nhân lớn dần
Trọn đời họ cháu con thêm vững mạnh

Đặc biệt nhất các đôi bạn già giặn
Họ vui sống bên nhau đến trọn đời
Xin kinh nghiệm để tuổi trẻ khắp nơi
Học cách nào vui sống đời hạnh phúc

Nhiều ý kiến đóng góp nhiều phương thức
Nhưng chung qui dể nhớ để thực thi
Khuyên các đôi Hôn nhân ba chữ T
Suốt cuộc sống đôi bạn hãy thể hiện

Nhớ thực thi và ngày đêm cầu nguyện
Xin Ơn Chúa soi sáng hướng dẫn ta
Đời Hôn nhân êm đẹp khắp mọi nhà
Để có nhiều Nhân chứng sống hoan hĩ

Bí Tích Hôn Nhân quá khứ đẹp nhĩ
Rút kinh nghiệm cao qúi đã nói trên
Ba Chữ T ta thể hiện lời nguyền
Là “Thương yêu-Thông cảm và Tha thứ”

Đấy là qúa khứ Hôn nhân
Những đôi bạn trể ân cần thực thi
Trăm năm hạnh phúc mê li
Đời ta ba chữ T thì sướng vui

Cao Trí Dũng

Saturday, October 9, 2010

THIÊN THẦN BẢN MỆNH

THIÊN THẦN BẢN MỆNH
(KÍNH 10-02-HẰNG NĂM)

Con kính yêu Thiên Thần bản mệnh
Chúa tặng con ban lệnh giử gìn
Con yêu con kính hết tình
Thiên Thần hộ thủ bên mình con luôn

Thiên Thần Hộ thủ con yêu mến
Luôn giúp con chinh chiến ba thù
Thiên Thần hiện diện thiên thu
Yêu thương săn đón cần cù vì con

Vuông tròn gìn giử con muôn thủa
Bất chấp ngày đêm lo giử gìn
Mặc cho thế sự phù sinh
Thiên Thần hộ thủ bên mình con luôn

Con cảm ta Thiên Thần Bản mệnh
Ngài được sai trách nhiệm chăm nom
Một đời phòng vệ cho con
Bình an vô sự vuông tròn tốt tươi

Nhưng tiếc thay lòng người hờ hững
Có mấy ai suy tưởng mến Ngài
Thiên Thần căn giử vì ai
Vì ta bản mệnh những ngày bình yên

Nguyện đừng quên Thiên Thần bản mệnh
Tạ ơn Ngài thừa lệnh giúp con
Con nguyện giử vững lòng son
Kính Thần bản mệnh bên con đêm ngày …

Con yêu con kính Thiên Thần
Ngài Đấng hộ thủ xác hồn con yên

Cao Trí Dũng

Thursday, October 7, 2010

THEO CHA TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG

THEO CHA TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG
( Để dâng kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận )

Tưởng nhớ Cha con hoan vui hãnh diện
Khi đương thời Cha gian khổ bao nhiêu
Bị vu cáo , bị hành xác rất nhiều
Bị biệt giam ,bị gông cùm khốn khổ

Cha hy vọng trong hết mọi biến cố
Gương Cha sống! làm mọi người mến thương
Tâm phục Cha luôn thái độ khiêm nhường
Cha ý thức thấy Chúa trong cuộc sống

Càng đau thương khiến Cha càng hy vọng
Dâng tất cả mọi sự nguyện Xin vâng
Tâm hồn Cha suốt cuộc sống đã từng
Làm Nhân chứng mến say yêu tình Chúa

Đời lữ hành Vâng Thánh ý muôn thủa
Cha nhìn đời bằng lăng kính niềm tin
Cha dâng Chúa luôn phó thác tâm tình
Cha vui sống trong bất kỳ biến cố

Cuộc đời Cha theo đường hẹp gian khổ
Nhưng Cha biến tất cả vì mến yêu
Lòng của Cha tràn yên vui thật nhiều
Tấm gương Cha theo “Con Đường Hy Vọng”

Ba mươi ngày Cha mất … con đau bụng
Biết viêm gan con thầm nguyện xin cha
Giăng đôi tay thiết tha con nguyện rằng
Đương thời Cha bụng đau …cứu con với

Tin yêu Cha Phép lạ như mong đợi
Mấy năm nay bụng dạ con bình yên
Âu cũng nhờ Cha thương cho lành liền
Con cảm tạ Cha cầu giúp xin Chúa …

Cao Trí Dũng

TÂM TÌNH CẢM TẠ (2)

TÂM TÌNH CẢM TẠ (2)
( Chúa Nhật XXVIII / C –TN )

Người phong Samaria lành bệnh trở lại
Với tâm tình Cảm tạ và Tri ân
Ông sấp mình dưới chân Chúa ân cần
Cám Ơn Ngài đã yêu thương cứu chửa

Con chín người phong cùi Dân Do Thái
Họ cũng được Ngài yêu thương chửa lành
Nhưng không biết Cám ơn Chúa quyền năng
Họ chỉ biết vui lành không trở lại

Phần chúng ta luôn tỏ lòng cảm tạ
Khi nhận được ơn ích gì xung quanh
Đừng coi thường cảm tạ muôn ơn lành
Lòng biết ơn tình con thảo là phải

Bao ơn phúc trước sau và hiện tại
Trót cuộc đời ta nhận biết bao ơn
Bổn phận mình luôn chân thành báo đền
Cảm tạ Chúa và đồng loại hoàn vũ

Sáng thức dậy và trước khi đi ngủ
Cám ơn Chúa bởi Ơn phúc Ngài ban
Ơn Cha xuống biết bao là ơn lành
Chúa ban tặng nhiều ơn hơn con tưởng

Tạ ơn Cha lắm khi con mường tượng
Biết bao ơn con nghĩ là tự nhiên
Nhưng thực sự chính là ơn phúc thiêng
Muôn ngàn đời con không ngơi cảm tạ…

Cao Trí Dũng

Tuesday, October 5, 2010

HOÀI NHỚ THƯƠNG AI

HOÀI NHỚ THƯƠNG AI

Ta còn vương vấn bao nổi nhớ
Chiều về sánh bước với yêu thương
Bên nhau học về chung lối đường
Mộng đời trôi nổi trong lưu luyến

Ta đã cùng nhau chung ước nguyện
Dìu nhau dưới mưa trong bóng đêm
Một chiều chia tay nghe buồn thêm
Phím lòng rung động hồn trăng vở

Ta vẫn đợi chờ lòng trăn trở
Dòng đời chia sẻ ngọn sầu đông
Con tim về đêm buồn nổi lòng
Thuyền hoa bồng bềnh trên sóng biển

Ta mãi u hoài cảnh đưa tiển
Đếm bước ai đi dấu thời gian
Tóc huyền thả lỏng phai hương tàn
Duyên thắm Xuân thì chỉ một thủa

Ngọc ngà nữ sinh áo trắng lụa
Bên nhau sánh bước chiều học về
Còn luyến nhớ không nón nghiêng ngiêng
Bao nhiêu chuyện vui hoài nuối tiếc

Nhưng là thân trai lòng nhiệt huyết
Giửa thời ly loạn ta tòng quân
Dâng hiến Tổ Quốc tuổi thanh xuân
Nguyện đời chiến đấu ta giử Nước …

Cao Trí Dũng

Monday, October 4, 2010

LẺ LOI ĐỢI CHỜ

LẺ LOI ĐỢI CHỜ

Cứ chiều xuống …ngóng bóng hình anh đến
Gió nhẹ thổi cành trúc đưa là đà
Có ngày nào nhạt nhòa tình đôi ta
Duyên tình xưa tuổi ngọc ngà luyến nhớ

Nhiều năm qua đợi chờ em hoảng sợ
Vì thời gian dần trôi tuổi xuân thì
Đêm đêm buồn nuối tiếc mình phân li
Nhớ những lời ta nguyện thề thủa ấy

Em nhung nhớ bóng hình anh mãi thấy
Đời nghiệt ngã buồn lê thê lâu nay
Ước anh về thăm Quê hương lần này
Để bên nhau ta vui ôn kỷ niệm

Đọc Thơ anh biết anh buồn cảm nghiệm
Nhắn về em từ Hãi ngoại xa xuôi
Nhìn vườn sau vờn mây thấp lưng đồi
Nghe líu lo tiếng chim uyên ca hót

Em tương tư đôi môi ta hôn ngọt
Nhớ đến anh lòng thao thức vì yêu
Bao kỷ niệm em nhung nhớ rất nhiều
Chờ cờ Vàng khắp Quê hương phất phới

Cái ngày đó toàn Dân Nam đồng khởi
Khắp mọi miền ta đồng loạt Vùng lên
Hỡi Thanh niên con Dân Việt Rồng Tiên
Cùng chung tay ta lật Trang Sử mới..!

Mau lên đi Nhập cuộc thôi chờ đợi
Vững tay súng tay cờ với hồn thiêng
Gương Cha Ông Chí Diên Hồng tiến lên
Em bên Anh ta hô to Quyết chiến …

Cao Trí Dũng

Sunday, October 3, 2010

TìNH MẸ LA VANG

TÌNH MẸ LAVANG

Nhiều Tín hữu bị bắt bớ vì đạo
Họ chạy trốn vào khu rừng Lá vàng
Quân Văn Thân hùng bá gây gian truân
Vào một ngàn bảy trăm chín mươi tám

Họ bắt đạo tín hữu phải trốn lánh
Nơi sơn lâm chướng khí chết giáo dân
Phần lạnh lẽo , phần nước độc núi rừng
Bổng một đêm Mẹ La Vang hiện đến

Trên tay Mẹ bế Hài Nhi Cứu Thế
Hai Thiên Thần chầu chực ở hai bên
Mẹ an ủi …chỉ họ bẻ cỏ cây
Ở quanh đó sắc lên làm thuốc uống

Lạ lùng thay cỏ cây thành thần dược
Chửa lành bệnh hồi phục cách nhiệm mầu
Mẹ cũng hứa nay từ đó về sau
Ai đến đây cầu nguyện Mẹ thương nhận

Bao ý nguyện xin được nên nhân chứng
Tôn sùng Mẹ Dân Việt thường kéo về
Cứ trung tuần mỗi tháng tám vui ghê
Con cái từ mọi miền kính viếng Mẹ

Các con Mẹ lưu lạc khắp bốn bể
Cũng trở về Đất Mẹ để hành hương
Kính viếng Mẹ…Từ Mẫu Chúa Thiên đường
Đất La vang là Trung tâm Thánh Mẫu (1961)

Thánh đường Mẹ nên Vương Cung Đền Thánh
Do Giáo Hoàng Gio-an hai mươi ba
Kinh Mân Côi qúi yêu xa ngọc ngà
Mỗi lời Kinh đượm sắc hương thơm ngát

Yêu kính Me trên tay xâu chuổi hạt
Say lời kinh Mân côi ngát hương ngàn
"Kính Mừng Maria" Mẹ Chúa,Mẹ Lavang
Mẹ của con , Mẹ của toàn Dân Việt

Cao Trí Dũng

Saturday, October 2, 2010

LÀM THEO THÁNH Ý

LÀM THEO THÁNH Ý
(Chúa Nhật XXVII / C-TN)

Quyền lợi có khi hoàn thành nhiệm vụ
Là lẽ thường khi trách nhiệm làm xong
Quyền lợi rồi … mới hứng thú trong lòng
Đễ hoàn tất mọi trách vụ giao phó

Nhưng có người ưa vui hưởng ngại khó
Rồi tránh né bỏ trách nhiệm của mình
“Bánh ít trao đi , báng chì trao lại ”
Họ chỉ biết sòng phẳng…lẽ phân minh

Ta đừng quên những gì mình đang có
Kể cả sự hiện hữu của chính ta
Không do ta mà ân huệ Chúa ban
Ta chỉ cầu chu toàn được bổn phận

Việc Tông đồ không là việc lương bổng
Mà là của lòng mến yêu tuyệt vời
Lòng Mến thì trổi vượt xa …người ơi
Trên những gì là Danh vọng-Lợi lộc

Gì tôi có là ân điễn do Chúa
Nó từ đâu và do động lực nào
Tất cả là do Thiên Chúa quyền cao
Trước mặt Ngài ta đầy tớ vô dụng

Chu toàn bổn phận… với lòng tự nguyện
Không vụ lợi trong công việc ta làm
Hãy biết sống quảng đại chớ tham lam
Nguyện phụng sự Thiên Chúa cho xứng đáng

Hãy cho đi mà chẳng biết tính toán
Nguyện hy sinh không trông phần thưởng nào
Ngài biết rồi …con làm hết vì sao
Vì Danh Ngài cả sáng theo Thánh ý ..!

Cao Trí Dũng

Friday, October 1, 2010

ƯỚC HÀNH HƯƠNG LA VANG

ƯỚC HÀNH HƯƠNG LAVANG

Con muốn về Quê hương để thăm Mẹ
Miền đất lành viếng Tòa Mẹ kính yêu
Chính nơi đây Mẹ chở che rất nhiều
Trong những ngày con cái Mẹ lánh nạn

Quân Cảnh Thịnh truy lùng chạy trốn tránh
Họ hùng bá một thời … Mẹ chở che
Yêu Giáo dân ! nguyện cầu Mẹ thương nghe
Cứu giúp họ cho tai qua nạn khỏi

Mẹ hiện ra Rừng Lá Vàng một cỏi
Giúp Tín hữu vào ẩn núp nơi này
Mẹ kiều diễm hiện ra ở nơi đây
Trên tay Mẹ ẳm Ngôi Hai yêu dấu

Chúa từ bi ! Mẹ hiền Mẫu nhân hậu
Mẹ thấu hiểu Niềm tin của Giáo Dân
Mẹ hiện đến thương ủi an bao lần
Mẹ hộ trì Tín hữu được yên ổn

Mẹ không để các con cái nguy khốn
Mẹ dẫn đưa họ về lại yên bình
Mẹ hộ trì con Mẹ , Mẹ uy linh
Danh xưng Me Hằng Cứu Giúp quả đúng

Nay con cái tin yêu Mẹ kiên dũng
Về họp mặt Đại hội Mẹ hằng năm
Mẹ La Vang Mẹ Dân Tộc Việt Nam
Vinh quang thay ! Tung hô Mẹ Hiền Mẫu

Cao Trí Dũng

Thursday, September 30, 2010

BỊ CƯỚP ĐẤT PHÁ NHÀ

BỊ CƯỚP ĐẤT PHÁ NHÀ

Dân Lập An bị phá nhà , cướp đất
Một làng nhỏ thuộc thi trấn Lăng cô
Làng ẩn mình dưới chân núi Phú gia
Họ sinh sống ở đây với ruộng rẫy

Đã hơn năm họ bằng lòng giao ruộng
Chỉ giử lại nương rẫy sống qua ngày
Thế mà nay chúng tham lam nữa đây
Đủ loại xe tấn công , không đọc lệnh

Chẳng để Dân có thời gian tháo dỡ
Chúng đến đâu làm đổ nát theo liền
Dân uất hận than khóc kêu van lên
Vì dùi cui, và roi điện… đau đớn

Đánh lỏa đầu , bầm tím mình rùng rợn
Cảnh trấn áp Dân lương thiện trong làng
Chỉ Việt Nam với công cụ Công an
Một chế độ tàn bạo làm như vậy

Họ phá nhà chiếm luôn hết nương rẫy
Trước còn lại bán công ty nước ngoài
Để xây dựng khu Du lịch ăn chơi
Làm Thị trấn khu du lịch của tỉnh

Phá hủy xong Biên bản cũng chả lập
Còn Dân oan bị đánh đến chấn thương
Chúng cũng không chịu chở đi bệnh viện
Dân oan ức xì lốp xe bên đường

Ngày hôm sau Dân kéo đi kêu cứu
Tại Văn phòng của Tỉnh ủy Thừa Thiên
Xe dọc đường chúng chận và phạt tiền
Bị đẩy lui …rán lên ủy ban Tỉnh

Gặp trưởng phòng Tiếp Dân , gặp báo chí
Nhưng hàng ngàn hàng vạn đơn kêu oan
Từ Nam chí Bắc đơn bị xếp hoàn toàn
Dân chỉ còn nuốt nước mắt… ôm hận …!

Cao Trí Dũng

SỨC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN

SÚC MẠNH CỦA CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là sức mạnh chống cám dỗ
Là Ơn thiêng giúp vững lòng cậy tin
Ta cầu nguyện liên kết Chúa với mình
Chống trả hết nhiều yếu đuối sa ngã

Kinh Lạy Cha kinh tuyệt vời Chúa đã
Dạy chúng ta cùng đọc khi nguyện cầu
Kinh bao gồm mọi tinh túy trước sau
Kinh Lạy Cha Cầu nguyện rất hiệu nghiệm

Ta vào phòng đóng cửa khi Cầu nguyện
Dâng lên Cha mọi ý nguyện ta xin
Ngài thấu suốt ta tâm sự tỏ tình
Ngài vui nhận những điều ta nguyện ước

Khi nguyện cầu ta mến yêu tín thác
Dù vui buồn hay mạnh yếu khổ đau
Ta dâng Chúa mọi niềm vui nổi sầu
Đừng mặc cảm tội tình sinh bối rối

Luôn tin yêu và thành tâm tự hối
Chúa từ nhân Ngài thứ tha cho ta
Miễn lòng ta luôn thành tín thật thà
Cha trên Trời không muốn ai hư mất

“Thầy bảo ta cứ xin thì sẽ được
Sẽ tìm thấy những gì ta tìm tòi
Hãy gõ cửa thì sẽ được mở cho”
Ở nơi đâu ta cũng cầu nguyện được

Lời Cầu nguyện là nhịp cầu liên kết
Dẫn đưa ta đến Chúa và Mẹ Người
Gì tuyệt vời hơn Cầu nguyện ai ơi
Hãy tin yên Nguyện cầu ta sẽ được …

Cao Trí Dũng

Wednesday, September 29, 2010

CẦU CHỊ THÁNH TÊRÊXA

CẦU CHỊ THÁNH TÊRÊXA

Xin Chị giúp cho em nên bé nhỏ
Mang tâm hồn tựa Chị sống ngây thơ
Xin cho em tha thiết không chần chờ
Say yêu Chúa, cầu yên bình Thế giới

Yêu mến Chị ! em kính yêu khen ngợi
Tình bé thơ yêu say em ca khen
Đời thơ ngây gương Chị em ước thèm
Nguyện học theo lòng mến yêu của Chị

Cầu Chị giúp em kiên trung hoan hĩ
Mong dâng Chúa Tình mến yêu ngây thơ
Sống nguyện cầu , yêu đơn sơ tôn thờ
Cha Quyền năng Đấng yêu thương cao cả

Xin Chị cầu cho em sống khiêm hạ
Nên nhỏ nhoi vui thể hiện đơn sơ
Trong cuộc sống yêu bé nhỏ trẻ thơ
Khoái chan hoà như bé yêu Mẹ nó

Khi sợ hãi ! lòng cậy tin thấy rỏ
Bé chạy đến bên Mẹ ngồi vào lòng
Bé thấy vui tự tin mạnh cậy trông
Mẹ của bé nơi nương tựa tốt nhất

Hỡi Chị Thánh giúp em mỗi độ nhật
Sống yêu mến chọn gia nghiệp tình Cha
Say mến yêu hy sinh chẳng nề hà
Luôn phó mình cậy tin Cha bền vững

Em xin học Chị Thánh… gương chịu đựng
Dâng hy sinh , mọi gian khó cuộc đời
Phó dâng hết… vào tim Chúa nghỉ ngơi
Nguồn Bình an, ân phúc và hoan lạc

Sống vì mến , chết vì yêu phó thác
Ưóc nhỏ thó như đứa bé ngây thơ
Yêu khiêm nhu …học mộc mạc đơn sơ
Để đào luyện sống theo gương Chị Thánh

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 28, 2010

MỪNG THÁNG HOA MÂN CÔI

MỪNG THÁNG HOA MÂN CÔI

Con cầu Mẹ kinh Mân Côi Chuổi hạt
Cùng trót cả năm tháng chuổi đời con
Con dâng Mẹ Tình con thảo vuông tròn
Với muôn hoa đượm hương thơm sắc thắm

Hoa Mân Côi trót đời con say đắm
Thực thi lời Mẹ nhắn gởi ba em
Dưới cây Sồi Mẹ hiện ra êm đềm
Nhắn sám hối, Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ

Chuổi Mân Côi với lời kinh yêu mến
Thuyền đời con dù sóng gió ba đào
Kìa Sao mai trông lên Mẹ Trời cao
Con cậy Mẹ mạnh tay con chèo chống

Tin yêu Mẹ thuyền đời con lướt sóng
Vững tay lái thuyền tình về bến yêu
Trông lên Mẹ kinh Mân Côi sáng chiều
Cho chúng con bình an về thấu bến

Cậy vào Mẹ Tín hữu luôn chạy đến
Kêu cầu Mẹ bằng Chuổi hạt Mân Côi
Con cái Mẹ khắp Việt Nam Mẹ ôi
Lời Mẹ nhắn họ trung kiên thể hiện

Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ân điễn
Cho Việt Nam Quê hương Mẹ trở về
Ăn năn tội ! Sùng Mẫu tâm Mẹ nghe
Và Lần hạt Mân côi sáng chiều tối

Kính mừng Mẹ xin yêu thương dẫn lối
Để chúng con theo đường lối Mẹ đi
Theo chân Mẹ còn chẳng lo sợ gì
Tâm luôn hướng tận Trời Cao Vinh phúc

Cao Trí Dũng

Sunday, September 26, 2010

MẸ VIỆT NAM MỜI GỌI

MẸ VIỆT NAM MỜI GỌI

Đây tiếng lòng Mẹ Việt Nam mời gọi
Tận con Tim Mẹ nhắn gởi lâu rồi
Đứng dậy đi con cái Việt Nam ơi
Nước có biến mau nhập cuộc cứu Nước

Là Thanh niên ta kiên cường đi trước
Đứng lên đi nguyện tiến bước ra quân
Đừng chần chờ hỡi Dân tộc anh hùng
Xin phỳ hộ hỡi anh linh Dân Việt

Thanh niên ơi ! Chí Ziên Hồng bất diệt
Gương Cha Ông tiếp nối cứu Non sông
Đừng bao giờ làm nhụt chí Ziên Hồng
Nước lâm nguy hãy cứu vãn Dân tộc

Sự sống còn của Quê hương Tổ Quốc
Toàn Dân ta nguyện thề không chần chờ
Đừng ngủ yên hay thụ động thờ ơ
Nhưng Đồng loạt ta hô hoán Đứng dậy

Sóng biển Đông gầm thét ta nghe thấy
Quốc phá gia vong hào kiệt đâu rồi
Ai sĩ phu mau tiến nhanh không thôi
Bọn Thái thú chúng trấn áp điêu đứng

Nhục biết bao hãy nhanh chân tiến vững
Mau nhập cuộc hỡi Quân Dân Lạc Hồng
Để đương đầu , ta cứu lấy Non Sông
Mẹ Việt Nam đang chan hòa máu lệ

Mẹ mời gọi Toàn Dân Nam mau lẹ
Hỡi Thanh niên ta Vùng dậy đứng lên
Đừng thờ ơ ! hỡi con cháu Rồng Tiên
Mẹ thống thiết kêu gào ta Quật khởi

Ta đồng loạt lật sang Trang Sử mới
Để Việt Nam có Dân chủ-Tự Do
Toàn Dân ta hưởng Hạnh Phúc ấm no
Lấy lại Danh “Hòn Ngọc Đông Nam Á”

Cao Trí Dũng

Saturday, September 25, 2010

VỜN MÂY TRỜI

VỜN MÂY TRỜI

Trời trong xanh điểm tô mây bàng bạc
Ta trông kìa những áng mây đẹp ghê
Vui tình tự theo mây ta bay về
Nhìn trời mây ta không quên kỳ vọng

Mây là em chiều lây lất gió lộng
Áng mây hồng điểm tô núi ru êm
Ta vui sống cầu yên vui êm đềm
Nắng về chiều ánh quang giăng đồi núi

Mây bên trăng lặng lờ khi chiều tối
Trời trong xanh mây bàng bạc ngược dòng
Đây biển nhớ kìa mây tím miên mang
Lắm lúc mây đen thẩm , trời lông gió

Mây là em làm anh vui lắm đó
Ta ruổi rong vui bắt bướm lưng đồi
Tím không gian tím cả áng mây chiều
Khiến cho lòng u hoài bao nổi nhớ

Hồn nhẹ nhàng vờn mây bay ngờ ngợ
Dư âm vang …vọng lên tận cung hằng
Ta mộng mơ vui Duyên tình lâng lâng
Giửa trời hồng làn mây bay đẹp quá

Trời u hoài nhìn mây bay bàng bạc
Ta mường tượng những bộ cánh thiên thần
Trời vờn mây ,nhạc êm dịu vang ngân
Nghe ấm cúng hồn cảm hứng vui lạ

Ta bên nhau thưởng thức mây đẹp quá
Nhuốm ánh vàng lên quang cảnh trời thơ
Say dệt Thơ duyên tình đẹp bất ngờ
Ôi hoan vui mộng mơ trời mây nước …

Cao Trí Dũng

Friday, September 24, 2010

VỀ THĂM XÓM ĐẠO XƯA

VỀ THĂM XÓM ĐẠO XƯA

Ta trở về nơi Thánh đường Sáo cát
Ngôi nhà Thờ đổ nát từ khi nào
Lòng ta buồn! thấy bỡ ngỡ làm sao
Chỉ còn lại nữa tháp chuông đổ vở

Đâu cảnh mộng những ngày vui thủa nhỏ
Với ấp ủ bao hoài niệm nên thơ
Ta ước mơ xóm làng đẹp mong chờ
Nhưng thất vọng xóm làng đều tan vở

Đứng ngẫn ngơ nhìn nguyện đường sập đổ
Lòng bồi hồi ôn dĩ vãng êm đềm
Những mùa Lễ Giáng sinh dự về đêm
Trong hang đá Chúa Hài Nhi đơn lạnh

Những đèn nến lung linh trong Lễ Thánh
Với lời kinh câu hát tình ngọt ngào
Bao kỷ niệm thiếu thời vui làm sao
Giờ cảnh trí xa lạ và đổ nát

Nhìn cảnh củ nghe con tim man mác
Bao đau buồn tái tê dâng trong lòng
Còn đâu nữa tiếng chuông vọng vang ngân
Với tất cả dấu yêu thời thơ ấu

Ôi Quê hương với những gì yêu dấu
Còn đâu nữa những cảnh trí xa xưa
Uổng công ta về lại thăm bằng thừa
Bao dấu yêu không còn nữa ! mất hết .

Quê hương xóm Đạo hoang tàn
Dân đâu thấy lạ hoàn toàn chẳng quen !

Cao Trí Dũng

CỜ VÀNG TUNG BAY

CỜ VÀNG TUNG BAY

Lá Cờ Vàng một di sản vô giá
Là Hồn Thiêng của Việt Nam Quê hương
Ôi nhiệm mầu đẹp tượng trưng bốn phương
Mãi từ ngày Hai Bà Trưng khởi nghĩa

Cờ sống động theo chân người tỵ nạn
Nhớ cờ Vàng trên mình Tượng tung bay
Đã phất phới từ hồi đó mỗi ngày
Không thể để nhạt nhòa Cờ Tổ Quốc

Một Việt Nam dưới ngọn cờ Dân tộc
Ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh
Giử Cờ Vàng bao xương máu Dân mình
Đã thấm đậm sâu vào lòng Đất Mẹ

Mẹ Việt Nam giờ không được vui vẽ
Thương con cái Dân Việt phải đau thương
Mẹ rêm mình đớn đau đến khôn lường
Vì Quê nhà con cái Mẹ thảm khóc

Ta hân hoan mừng Cờ Vàng ba sọc
Lần đầu tiên tại Hội chợ tung bay
Giửa Diễn đàn Quốc tế trong ba ngày
Đem Vinh quang cho Việt Nam Dân Chủ

Chào Hoa Kỳ và Năm mươi mốt Nước
Đã tham gia Hội Chợ chung Hoàn cầu
Lá Cờ Vàng bị vắng bóng từ lâu
Nay Vinh quang ở Diễn Đàn Thế giới

Ngọn Cờ Vàng ta trân qúi ca ngợi
Đứng chung cùng cờ Thế giới năm Châu
Còn cờ đỏ sao vàng nhục rút lui
Cờ Vàng sọc Quốc gia mình phất phới ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, September 23, 2010

NHỚ HOÀI THỜI ĐI HỌC

NHỚ HOÀI THỜI ĐI HỌC

Nhớ một thời xa ưa mình đi học
Tuổi ngọc ngà tóc em thỏng ngang vai
Nhìn thấy em duyên dáng đẹp trang đài
Anh ngẩn ngơ nhìn hoài như điên dại

Nét dịu dàng dáng thơ ngây mềm mại
Ta đơn thuần thương yêu em đẹp xinh
Chiều học về đón đưa trông thật tình
Giờ nghĩ lại nhiều hoài niệm luyến tiếc

Có những chiều trời đổ mưa ướt áo
Ta song hành sánh bước vui bên nhau
Tay đan tay ấm áp tình nhiệm mầu
Duyên vui say tình nồng mến đắm đuối

Tình học trò bên ven rừng khe suối
Trong những ngày cuối tuần ta rong chơi
Giờ nghỉ lại tuổi ngà ngọc yêu đời
Ước thời gian lùi lại vui say mộng

Sau những năm tuổi học trò vui sống
Nay ngang qua sân trường thấy các em
Đang vui đùa thấy chúng mà thòm thèm
Nhưng thôi rồi tiếc nuối cũng vô ích

Nhớ mà tiếc đời tuổi thơ qua mất
Thôi vất hết vào kỷ niệm cho rồi
Nói thế đó nhưng luyến nhớ mãi thôi
Đời học sinh tràn ước mơ một thủa ..!

Cao Trí Dũng

CỦA CẢI HÀNH TRANG

CỦA CẢI HÀNH TRANG
( Chúa Nhật XXVI/C –TN)

Đáng qúi thay những lòng vàng chia sẻ !
Biết cho đi làm từ thiện của tiền
Còn đại gia mà Phúc âm nói lên
Ông vô tâm với nổi đau người khác

Số phận hai người hình như trái ngược
Kẻ yêu thương họ biết nên làm gì
Với tiền của, Chúa đã ban cho mình
Làm hành trang mai sau trên nước Chúa

Trong thế giới luôn đề cao lợi nhuận
Tùy thu nhập để đánh giá một người
Còn Dân nghèo xác xơ tại nhiều nơi
Họ bơ vơ ở đầu đường xó chợ

Không cơm ăn , áo mặc , nơi trú ngụ
Ta nở nào để họ khổ thế kia
Nơi đầu đường , ở xó chợ trông kìa
Nên giúp họ có cơ may thăng tiến

Người ta tạo cho mình nhiều phương tiện
Vui hưởng thụ trước khốn khổ bao người
Ôi thương đau với sự thế khắp nơi
Trên khốn cùng cay đắng của người khác

Lương tâm ta người tín hữu chất phác
Yêu thương người vui hài hòa sẻ chia
Một chén cơm , một chiếc áo cho đi
Với tiền của ta rộng tay ban tặng

Thương Lazarô tình liên đới bổn phận
Luôn yêu thương tôn trọng kẻ khốn cùng
Ta qúi mến làm được gì ích chung
Hãy nhìn kia còn nhiều kẻ đói khát

Họ tả tơi ! còn ta khoác áo đẹp
Nhưng có người họ trần trụi chung quanh
Nệm êm chăn ấm , mà thao thức sao đành
Vì quanh ta biết bao người thiếu thốn..!

Xin cho con biết nhận chân hạnh phúc
Vui cho đi , thích chia sẻ với người ...
Ấy tám Mối Phúc Thật đó người ơi
Con Cảm tạ Hồng ân Cha muôn thủa

Cao Trí Dũng

Wednesday, September 15, 2010

NHỚ ĐÊM HẸN ẤY

NHỚ ĐÊM HẸN ẤY

Anh không thể quên lần hẹn hôm ấy
Con đường chiều ta xuống bến đêm trăng
Nhớ không em nơi hẹn đẹp ánh vàng
Cây dọc lối nghiêng ngả mừng ta bước

Gió hây hây man mác vui mộng ước
Mái tóc huyền thỏng vai em nhẹ bay
Cảnh trí như mừng đón ta vui vầy
Thật khó quên đẹp ánh trăng đêm đó

Hương xưa ấy anh vừa mới thoáng nhớ
Ngồi bên nhau một kỷ niệm khó quên
Cảnh thuyền đò qua lại bến thần tiên
Tình tức cảnh đan tơ trăng ghi dấu

Tình yêu đầu gặp gở ai hiểu thấu
Duyên tình mình kết nối vui bực nào
Yêu thương tràn tâm hồn dưới trăng sao
Trong êm ấm chúng mình say hạnh phúc

Ước ngày nào ta tái ngộ bến củ
Cuộc hành trình Tình yêu vui nở hoa
Dưới trăng thanh bên nhau đẹp chan hòa
Cho xuân tình chúng mình lại nở rộ

Ngồi bên nhau đúng vào nơi xưa đó
Xem tâm hồn lại rung động thế nào
Dưới trăng vàng lòng hoài niệm ra sao
Ước Duyên mình say sưa vui trở lại

Cao Trí Dũng

CỨU NGUY VIỆT NAM

CỨU NGUY VIỆT NAM

Những ngày này Dân tình Việt khốn khổ
Quân giặc đỏ cướp vườn tược của nhà
Chúng ngang tàng giết người Việt Dân ta
Và hèn nhát để Phương Bắc thao túng

Bởi giặc Hồ đã tiếp tay cho chúng
Khiến Dân tình quá đau khổ khốn cùng
Bọn Công an hèn thái thú hành hung
Khiến Dân ta cảnh trên đe dưới búa

Đất biển ta công Cha Ông bao thủa
Đổ máu xương Tổ Quốc mới sống còn
Giờ giặc Hồ bán tất cả Nước non
Cho Tàu Hán đồ chuyên chính phản Quốc

Chính Quyền gì lại cấm cản Dân Tộc
Đi biểu tình phản đối Tàu xâm lăng
Đồ hèn mạt… bọn thái thú cản ngăn
Chúng cấm cản Thanh niên Việt chống Hán

Giặc Phương Bắc với ý đồ bành trướng
Muốn thể hiện cái ý đồ tham lam
Định thôn tính luôn Đất Nước Việt Nam
Làm một tỉnh của Dân Hán Tàu cộng

Hỡi Dân Việt muốn Quê ta mãi sống
Đừng chần chờ nhưng đồng loạt Vùng lên
Dẹp nội xâm lũ giặc Hồ ngay liền
Thì mới mong khỏi đồng hóa lệ thuộc

Nguyện thế rồi , hãy bắt tay nhập cuộc
Đứng lên đi hỡi toàn thể Dân Nam
Nối vòng tay lòng đã quyết hãy làm
Cuộc Cách mạng lật sang Trang Sử Mới …

Cứu nguy Dân Tộc Toàn Dân hãy tiến tới
Cuộc Cách Mạng Nhung Cam sớm tiến hành

Cao Trí Dũng

LÀM ĐIỀU NHỎ BÉ

LÀM ĐIỄU NHỎ BÉ
( Chúa Nhật XXV/C-TN )

Một sợi tơ mong manh rất nhỏ bé
Trông nó không… làm nên tích sự gì
Nhưng áo lụa trông đẹp đẻ thế kia
Được dệt nên bởi nhiều sợi như thế

Đời được dệt do nhiều việc nhỏ bé
Từng phút giây với cử chỉ thương yêu
Hay lời nói nhẹ nhàng mến hơn nhiều
Hoặc cái nhìn đầy cảm thông tha thứ

Một ý tưởng ngay lành, ta đơn cử
Từng chút từng chút dệt cuộc sống đẹp tươi
Hào hùng thấm… nhiều ơn phúc từ trời
“Ai trung thực trong những việc nhỏ bé

Cũng trung thực trong việc lớn đó nhé
Ai bất lương trong việc nhỏ mà coi
Thì việc lớn cũng sẽ như thế thôi”
Hãy học theo… tấm gương Gia Thất Thánh

Chúa-Đức Mẹ và Giuse đạo hạnh
Cũng như bé Giêsu luôn yêu thương
Cả Ba Đấng với bổn phận thầm thường
Theo ý Cha thường làm việc bé mọn

Chúa cũng muốn ta thể hiện sống trọn
Với bổn phận dù rất đổi tầm thường
Nhưng ta làm tất cả vì yêu thương
Và hãy làm vì lòng yêu mến Chúa !

Bạn cảm nhận được hạnh phúc như rứa
Dù chỉ làm việc nhỏ nhặt mà thôi
Chúa mời gọi ta hy sinh cuộc đời
Làm việc mọn lòng hoan vui hạnh phúc

Hãy cố sống Thánh ý trong tuân phục
Làm bổn phận vì Chúa giúp thế nhân
Xin Chúa giúp cho con mãi trung thành
Làm Vì mến vì yêu thương đồng loại…

Cao Trí Dũng

Tuesday, September 14, 2010

CẬY TRÔNG MẸ MARIA

CẬY TRÔNG MẸ MARIA

Con tự nghĩ không nơi nào vững chắc
Làm điểm tựa cho cuộc sống con người
Chỉ có Mẹ ! nơi yên nghỉ Mẹ ôi
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ! Mẹ Thế giới

Ai hơn Mẹ để tin yêu ca ngợi
Trông đợi ai hơn Mẹ ! Mẹ Chúa Trời
Mẹ hộ trì hết con cái khắp nơi
Nhìn bóng Mẹ ! con vững tin tiến bước

Mẹ người Nừ duy nhất tràn ơn phước
Mà Thiên Chúa chọn Mẹ từ muôn đời
Chính qua Mẹ ! Con Chúa Đấng Ngôi Lời
Đã xuống trần làm người cứu nhân thế

Maria ! Mẹ của muôn thế hệ
Nhờ qua Mẹ Chúa xuống cứu trần gian
Cũng nhờ Mẹ nối đất với Thiên Đàng
Sự liên hệ đất trời cũng nhờ Mẹ

Đến với ai hơn Mẹ nữa Mẹ nhé
Dẫn đưa ta qua sóng gió ba đào
Me cho ta mọi yên vui ước ao
Được thỏa thích chẳng thèm khát sự thế

Giửa đêm thâu mênh mông nơi trời bể
Ở bên Mẹ vững tay lái chống chèo
Mặc sóng gió dồn dập mẹ luôn theo
Để giúp ta vượt gian nguy bão táp

Mẹ, Mẹ ơi ! đời lữ hành phức tạp
Không có Mẹ con chẳng thể yên tâm
Tin yêu Mẹ con hằng đêm âm thầm
Lòng tự hối, Lần chuổi ,Tôn sùng Mẹ

Cầu Mẹ thương cho Việt Nam mau lẹ
Được thoát ách bọn giặc đỏ bạo tàn
Dân tình Việt phải khốn khổ lầm than
Khắp ba miền Dân tình bị trấn áp..!

Cao Trí Dũng

Monday, September 13, 2010

THĂM LẠI HUẾ

THĂM LẠI HUẾ

Về thăm Huế ghé qua Bến hẹn củ
Nơi hai ta tỏ tình ý thủa xưa
Em chiều đó dẫn anh xuống ven bờ
Dưới Trăng vàng thẹn thùng chưa nói hết

Giờ hai ta xa nhau mãi biền biệt
Có khi nào em còn nhớ nữa không
Riêng anh đây vấn vương mãi trong lòng
Hoài niệm ấy bên bờ sông An cựu…

Giờ luyến tiếc Duyên mình không thành tựu
Vì ngây thơ chẳng tỏ tình cho nhau
Nhớ mà chi cho tiếc nuối thêm sầu
Một kinh nghiệm đã qua thật đắt giá…

Cái giá làm tổn thương lòng ta mãi
Nó kéo dài như vô tận yêu thương
Nơi thôn nhỏ Phú Thanh ta vấn vương
Vùng hành quân qua lại miền trách nhiệm

Chính nơi đây Quê hương của người ấy
Nhà Cha Mẹ của nàng cũng ở đây
Ước gặp lại một ngày nàng nơi này
Cùng ôn cố bù đắp bao xa cách …

Quận Phú Vang ta qua mọi ngỏ ngách
Vùng diện địa nơi hoạt động hành quân
Đất Phú Thanh miền qua lại hằng tuần
Kỷ niệm ta với nàng từ ngày ấy …

Cao Trí Dũng