Sunday, January 31, 2010

MỪNG XUÂN CẦU MẸ

MỪNG XUÂN CẦU MẸ

Mẹ , Mẹ ơi con cậy trông vào Mẹ
Dẫu cho đời có lắm điều đổi thay
Hôm nay buồn phố xá cờ đỏ bay
Con cảm nhận nổi niềm buồn xa lạ

Sao gìờ đây một Quê hương tơi tả
Nhiều Tu viện bị giải tỏa thương đau
Một số nhà thờ chung số phận thảm sầu
Thật hay chiêm bao một Việt nam u tối

Xuân đang về trên Đất Nước tù tội
Mừng Xuân về dạ sầu đau vô cùng
Cảnh Dân tình Xuân về lệ rưng rưng
Bị thu nhà , chiếm vườn tược thôn xóm

Tôi với bạn rán cạn ly chén đắng
Thương Dân tình chả thấy dáng Xuân qua
Với lòng tham thôn tính họ gian tà
Dời xóm làng qui hoạch khu giải trí

Xuân sắp về lòng giáo dân nặng trỉu
Ngày mai đây Dân biết ở nơi đâu
Người giáo dân miền Cẩm lệ lặng sầu
Nhà Thờ Chúa cũng dể bị giải tỏa

Để quy hoạch phát triển lớn Đà nẵng
Nhằm xây dựng Khu Biệt thự Hoà Xuân
Dân Cồn Dầu biết kêu cứu ở đâu
Ai oán thay Dân thấp cổ bé miệng..!

Người Giáo Dân ở Cồn Dầu Cẩm lệ
Đã sống chết với ruộng vườn nhà mình
Mẹ ơi Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Cứu tinh
Cầu cho họ được yên ổn cuộc sống..

Cao Trí Dũng

Saturday, January 30, 2010

VUI XUÂN BÊN MẸ

VUI XUÂN BÊN MẸ

Vui Xuân bên Mẹ đời con thơ
Dâng Mẹ hồn con say đợi chờ
Cùng Mẹ hoan Chúc Trời Năm mới
Say sưa ngắm Mẹ đến ngẩn ngơ

Con vui bên Mẹ đến bao giờ
Hưởng Mùa Xuân mới say huyền mơ
Trên nơi Vĩnh cửu Xuân Nước Chúa
Mùa Xuân nhiệm mầu thỏa trông chờ

Được ở bên Mẹ thưởng thức Xuân
Gương Mẹ Ý Cha nguyện Xin Vâng
Lử hành son sắt đời giông bão
Bên Mẹ yên vui hưởng Trời Xuân

Con nhớ có lần tựa xuất thần
Say đời chiêm niệm phúc đầy ân
Mười hai sao sáng Vương miện Mẹ
Rực rở hào quang Mẹ Mùa Xuân

Xuân Mùa Hy vọng mãi trong ta
Xuân thắm Đan tu lắm mặn mà
Mầu nhiệm Mùa Xuân cỏi Phúc lạ
Mùa Xuân Vĩnh cửu , Xuân Thiên hà …

Xuân Mùa bất diệt đẹp Xuân sang
Thiên Thần xướng hát tiếng ngân vang
Đờn ca âm hưởng Chúc tụng Chúa
Hưởng Dung Nhan Thánh Xuân Thiên Đàng

Vui Xuân nguyện Mẹ thương Việt Nam
Quê hương Non Nước cảnh lầm than
Trấn áp tù tội với bạo tàn
Cầu Mẹ thương ban Mùa Xuân Mới

Cao Trí Dũng

CHUYỆN CỦ NGÀY XUÂN

CHUYỆN CỦ NGÀY XUÂN


Năm bảy lăm một Mùa Xuân buồn tủi
Mấy ngày đó lòng dạ thật ngậm ngùi
Chẳng thấy gì ngoài khói súng đen thui
Với giòng người chạy lánh nạn khốn khổ

Giờ cuối năm xem lại duyên hay số
Men nồng cháy ngày ấy cũng qua rồi
Với bao Mùa Đông nó đã lạnh trôi
Làm sao ôn… biết bao là kỷ niệm

Buồn vui chen lẩn tuôn theo mây quyện
Hạnh phúc nếu có cũng ngắn ngày thôi
Thủa chinh chiến khói bom đạn đầy trời
Huyền hoặc sầu… đong đầy giòng tâm sự

Muốn quên đi cho thôi khỏi còn nhớ
Nhưng lòng mãi quyến luyến về Quê hương
Hạnh phúc tình ái với những yêu thương
Mất hết rồi còn mơ ước gì nữa

Bao hào hùng của một thời xưa củ
Đời chinh nhân sống thác đâu sá gì
Nhớ Mậu Thân Xuân chiến đấu đều chi
Khắp Miền Nam nghi ngút mây khói lửa

Anh nhớ không chúng ta cùng nguyền hứa
Nhưng Duyên tình đôi ngã hai chân trời
Còn nũa trong tìm vấn vương người ơi
Xuân Mới về cầu gặp vui tri ngộ


Cao Tri Dũng

Friday, January 29, 2010

TÂM TÌNH NGÀY XUÂN

TÂM TÌNH NGÀY XUÂN

Thời tiết lạnh lùng màu đất trắng
Bên ngoài tuyết rơi phủ đầy sân
Thế mà người Việt chuẩn bị Xuân
Vui Xuân tổ chức Mừng Năm Mới

Quê nhà xưa ấy khi Xuân tới
Mọi nhà sơn quét chùi chân đồng
Đúc bánh ,gói bánh ,rộn chưng bông
Thịt mở, dưa hành, câu đối đỏ

Trước nhà gốc đào,chậu Mai đó
Nở nụ sẳn rồi trong gió đưa
Vui nhất thức khuya đón Giao thừa
Khói pháo um trời nổ in ỏi

Bây giờ Xuân về đất Hải ngoại
Quanh quẩn lạnh lùng với tuyết băng
Nghe vui người Việt bảo nhau rằng
Nhớ đến họp mặt Mừng Nguyên Đán

Tổ chức vui tạm ..! Lòng ngao ngán
Vui chút rồi buồn mây giăng sầu
Đã bao mùa Xuân ta đớn đau
Nhớ về Đất Mẹ lòng se thắt

Tổ chức Mừng Xuân Tết họp mặt
Hận sầu vì đâu bỏ Quê hương
Nhớ Nước đau lòng đứt đoạn trường
Thoáng chút dư hương niềm cố quận

Vui Xuân ngậm ngùi lòng vương vấn
Trót buồn lũ khách tận hồn đau
Nhớ Quê Xuân đến lòng sầu
Thoáng buồn Năm Mới dải dầu ly hương

Cao Trí Dũng

THƠ VĂN MỪNG XUÂN

THƠ VĂN MỪNG XUÂN

Mai vàng Đào tím đẹp Trời Xuân
Xuân về Tết đến vui quá chừng
Vui Xuân cầu Chúc Tình Tri ngộ
Diễn Đàn Thơ Văn dào dạt mừng

Mùa Xuân ở đâu cũng là Xuân
Nhưng nay xuân Tết sao lại buồn
Đêm khuya nằm mơ Tết Nguyên Đán
Giao Thừa người ta …Dân lệ tuôn !

Tết bao lần đến dạ vấn vương
Xuân cảnh lưu vong đứt đoạn trường
Cầu sao một xuân vui Đoàn tụ
Thỏa thích vui Xuân đất Quê hương

Xứ người vui Tết bắn pháo bông
Bầu Trời khá đẹp xanh-đỏ-hồng
Nhưng sao lòng dạ nhớ Quê Mẹ
Vẫn mong Nguyên Đán Đất Non sông

Tết nhất gì đâu bọn giặc hồng
Cướp đất chiếm nhà Dân long đong
Vui Xuân nhớ Tết buồn tủi hận
Đau lòng! hướng về Tết Quang Trung

Cao Trí Dũng

DIỄN ĐÃN ĐÓN XUÂN

DIỄN ĐÀN ĐÓN XUÂN

Diễn Đàn Thơ Văn Tình thân
Hoan vui tri ngộ Đón Xuân lên đường
Tình Dân Tộc Nghĩa Đồng Hương
Chúc Mừng Năm mới bốn phương vui vầy

Ước Xuân Đoàn Tụ năm nay
Đón Xuân Phục Quốc lòng đầy hân hoan
Nước Dân Chủ hóa liên hoàn
Dân Quân giành lại hoàn toàn Quê Hương

Toàn Dân Vùng dậy xuống đường
Nhung Cam Cách Mạng, can trường tiến lên
Đúng như thề ước ta nguyền
Trở về dành lại Chủ quyền Quốc Gia

Tổ Quốc Tình Nghĩa mặn mà
Ta yêu xây đắp Quê Nhà Việt Nam
Toàn Dân vùng dậy Ta làm
Nhung Cam chính biến lẹ làng tiếp thu

Giải thoát hết mọi Nhà tù
Mây đen giăng khắp sương mù biến tan
Con Hồng Cháu Lạc hân hoan
Ta vui Quê Mẹ Nắng Vàng đẹp thay

Cờ Vàng Sọc Đỏ tung bay
Quê Hương Hạnh Phúc đó đây reo mừng
Toàn Dân Vui dộn tưng bừng
Hân hoan nhảy múa không ngừng hát vang

Thành thị ,Quận lỵ , xóm làng
Tưng bừng đón Xuân Vinh Quang Sơn Hà
Việt Nam Đất Mẹ Quê ta
Tự Do Dân Chủ vẻ vang Nước Nhà …

Nguyên Đán Năm Mới chan hòa
Việt Nam DÂN CHỦ , Sơn hà TỰ DO

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 27, 2010

THÁI ĐỘ NGƯỜI NGÔN SỨ

THÁI ĐỘ NGƯỜI NGÔN SỨ
( Chúa Nhật IV / C TN )

Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ
Ta biết rồi … ta đã thánh hóa ngươi
Ta muốn ngươi nên Ngôn Sứ cho đời
Thánh hóa ngươi …đặt ngươi làm Ngôn Sứ

Trước mặt chúng , ngươi đừng có hãi sợ
Chính ta làm cho ngươi nên thành trì
Với bọn chúng …ngươi đừng có sợ chi
Ta làm con nên Thành trì kiên cố

Nên cột sắt , tượng đồng chống chúng nó
Từ Đế vương , Thủ lãnh cả mọi người
Chúng tất cả sẽ giao chiến với ngươi
Nhưng chung cuộc chúng chả làm gì được

Là Ngôn Sứ ngươi sẽ được giải thoát
Ta hạnh phúc …Chúa ở với thật gần
Ngài đã chọn ta Ngôn Sứ chư dân
Chúa ở với… chúng chả làm gì được

Ngài là núi đá cho con trú ẩn
Con luôn bên Chúa nương náu bên Ngài
Đừng để con phải tủi nhục Chúa ơi
Vì Ngài Đấng Công Chính được ca ngợi

Ngài là Đấng muôn Dân hằng mong đợi
Con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân
Ngay cả lúc sơ sinh Ơn thấm nhuần
Nương tựa Ngài khi ra khỏi lòng Mẹ

Tin Cậy Mến vào Ngài muôn thế hệ
Yêu tin Ngài thái độ sống khác người
Bị coi thường trên quê hương Ngài ơi
Nhưng bất chấp…Ngôn Sứ vẫn Rao giảng..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 26, 2010

LỞ XA CÁCH

LỞ XA CÁCH

Lở mai đây mình xa nhau buồn lắm
Nổi đau chung trong đêm khuya mưa dầm
Thấm ướt đất ướt luôn cả con tim
Còn đâu nữa lúc cuối ghềnh tình tự

Giờ tim sầu ngọt ngào đâu nữa chứ
Mưa rưng rưng rơi lấm tấm lặng im
Nhớ đêm hè trời nóng bức hai mình
Ngồi bên nhau cuối thác ghềnh tâm sự

Bao kỷ niệm vui bên nhau thủa nớ
Vắng tiếng ve kêu sầu mình lân la
Con tim trống còn đâu mà mặn mà
Khi vạn vật trong đêm trời sương lạnh

Mai mốt đây lở cuộc đời bất hạnh
Buồn mất mát lòng cô quạnh sầu thương
Ta chia xa lạ nhung nhớ vô lường
Cây lá xanh sang thu thành lá úa

Mai ngày đây chia xa nhớ muôn thủa
Ước tình ta thức hoài không phôi phai
Dẫu xa lià tình vấn vương tóc cài
Ước tay anh mãi lá gối mơ dựa

Tình đau chia cắt sầu đời
Gối mơ yên giấc ước hoài ấm êm

Cao Trí Dũng
__________________

Monday, January 25, 2010

CHÚA NGUỒN SÁNG

CHÚA NGUỒN SÁNG

Im lặng ư ? không , phải la thật lớn
Vì Jerusalem , không nín thinh
Vì Zion , vì Thánh giá hiến mình
Ta như ánh bình minh , không bị động

Cần biện chứng quang minh làm sáng tỏ
Như ánh đuốc sáng chiếu vạn ánh quang
Vì Chân lý… chúng ta luôn sẳn sàng
Mãi kiên cường không để bị áp bức

Hơn ai hết ,ta chết vì Thánh Giá
Ánh quang Chúa ngọn Hãi đăng soi đường
Như Vương miện trong tay Chúa tình thương
“ Ngươi sẽ không còn là tên đồ bỏ”

Xứ Đồng Chiêm không là nơi hoang giả
Ngọn Núi Thờ đất sẽ được xe duyên
Đi đường Chúa con đường sáng diệu huyền
Đấng Sáng tạo muôn đời ta kết nghĩa

Ở trong Chúa ta sướng vui hãnh diện
Ta hân hoan miệng ca khúc khải hoàn
Trong tình Chúa lòng dạ ta hân hoan
Chúa sáng tạo Ngài là nguồn hồng phúc

Trấn áp ư ? Ngài ủi an cầu Chúc
Ta kiên cường dưới Thánh Giá ngọn cờ
Thánh Giá Chúa nguồn phần rổi ước mơ
Đường của Ngài , Đường Vinh quang Chiến thắng

Kỳ vọng vào Đấng Cao thiêng nguồn sáng
Sức mạnh Ngài lắng động ở trong tim
Dũng mãnh quá Chúa Quyền uy Thánh linh
Ngài vượt trên mọi sức mạnh trần thế

Ta tin yêu kỳ vọng Chúa quyền qúi
Ngài chế ngự mọi sức mạnh trần gian
Dẫu dũng mãnh thao lược đến thế nào
Cũng chỉ là số không đối với Chúa

Cao Trí Dũng

Sunday, January 24, 2010

HÔ TRỢ DÂN OAN ĐỨNG DẬY

HỔ TRỢ DÂN OAN ĐỨNG DẬY
( Dịp Tàu Hán Rước Đuốc Olympic )

Tôi nhắn lời Thơ gởi đến anh bộ đội
Hôm Rước đuốc chẳng biết có anh không
Đuốc qua đâu người Dân nổi thịnh nộ
Thanh niên Tàu hiện diện thật là đông

Nhìn hiện trường mà lòng đau vương vấn
Mũi lòng Mẹ , đau thương Mẹ Việt Nam
Tại sao Nước ta để bọn Tàu nghênh ngang
Chúng rước đuốc ,trương bản đồ láo xược

Nước mình chúng vẻ chung màu đỏ ngang ngược
Đường phố Sàigòn rước toàn cờ búa liềm
Rước đuốc Olympic qua mỗi Nước mỗi miền
Thì Nước ấy trách nhiệm đón đuốc tiếp

Và cứ thế Nước này qua nước khác
Tại sao ta non sông Việt Lạc hồng
Cha ông ta đã giử Nước dày công
Giờ Lãnh đạo để Tàu cộng ngang xược

Đập vào mắt cảnh ấy sao chịu được
Anh nghĩ gì hỡi anh bộ đội ơi
Đất Nước ta Việt nam ta đất trời
Chủ quyền đâu,Quốc uy đâu Tổ Quốc..?

Hơn bốn nghìn năm công giử Nước Dân tộc
Sao bây giờ bạc phước để Hán Tàu
Chúng nghênh ngang như chổ hoang không người
Nạn đồng hóa tới rồi nguy hiểm quá

Sao Nước ta ! Tàu ngang ngược thế hả
Lãnh đạo ơi sao các ông mạt hèn
Lo luồn cúi bọn Tàu Hán bon chen
Mộng bành trướng của chúng đang thể hiện

Nguy lắm rồi Đồng bào ơi đến hẹn
Ta một lòng cùng đồng loạt Đứng lên
Lật Trang sử của nòi giống Rồng tiên
Để tiếp nối công Cha Ông giử Nước …!

Cao Trí Dũng

Saturday, January 23, 2010

THÁNH GIÁ PHẦN RỔI

THÁNH GIÁ PHẦN RỔI

Đây kinh thiên động địa cảnh đổ nát
Hai iti động đất …mọi sự vật đổ nhào
Số người chết hơn trăm ngàn thật cao
Cảnh tìm bới vẫn còn đang tiếp diễn

Đây Thánh giá nguyên vẹn không lay chuyển
Người qua lại còn cảm nghiệm ngắm nhìn
Ôi Thánh giá phần rổi cứu nhân sinh
Nguyện ủi an đến nạn nhân tất cả

Chúa Giêsu Công nghiệp Ngài vô giá
Thương nhân thế Người chịu chết hy sinh
Mang Bình an Cứu rổi cho Dân tình
Ngài chết đi nối lại Trời và Đất

Còn Việt Nam Thánh giá bị dật sập
Nơi Tòa Khâm , Tam Tòa , đến Đồng Chiêm
Tượng La Vang bị hạ bệ Đầm sen
Họ tung hoành phá sập cho thỏa chí

Người Tín hữu luôn cậy tin hoan hỉ
Vì Thánh giá là Phần rổi Chúa ban
Hỡi những ai mãi phá phách ngang tàng
Hãy nhìn đó sớm ăn nắn phản tỉnh …!

Cao Trí Dũng

TÌNH NGÀI YÊU

TÌNH CHÚA YÊU ( 2 )

Tình Chúa yêu mối Tình thật vô giá
Thứ Tình yêu cao vời Chúa hiến dâng
Ngài hy sinh mạng sống cứu dân mình
Ôi Tình Ngài tình yêu thật cao cả

Uớc phần nào sống đẹp đời lữ thứ
Phó dâng Ngài cả hồn xác của ta
Nguyện dâng mình trọn vâng theo ý Cha
Nhiều năm rồi sống thờ ơ tư lự

Có lắm khi nghi ngờ cả tình Chúa
Trách Chúa ơi ! sao không thương Dân oan
Yêu Quê hương thương Dân Việt lầm than
Nguyện lòng Chúa ủi an vì cơ cực

Đã nhiều năm Dân tình Việt thao thức
Họ chiếm nhà cướp đất , khổ người Dân
Con dâng đời Tranh đấu với nguyện cầu
Gom nghị lực với ít nhiều Chiến hữu

Viết Thơ Văn khơi dậy lòng yêu nước
Đời tuổi trẻ gọi tiến bước không ngừng
Còn giặc đỏ ta quyết tâm phải cần
Cầu hòa bình thực sự cho Dân Tộc

Con qùi đây Trước bàn thờ Tổ Quốc
Dâng lên Cha Niềm Tin yêu Dâng tràn
Nguyện cầu Chúa hãy Chúc phúc Bình an
Cho Hoà bình với Tự Do Dân chủ

Cậy trông Chúa Đấng Quyền năng giúp đở
Cho Dân Việt cho Đất Mẹ Quê hương
ChoBình minh xóa bóng tối đêm trường
Để Công bình-Chân lý sớm ngự trị …

Cao Trí Dũng

DÃU TÌNH NHẠT MÀU

DẪU TÌNH NHẠT MÀU


Đã đến lúc mà Tình yêu phai nhạt
Lở gặp nhau hai ta đều ngại ngùng
Tình phai màu sao còn nữa nhớ nhung
Tự nhủ mình thôi quên đi dĩ vảng

Dẫu trong ta bóng nàng còn nguyên dạng
Sáng đi Lễ … nàng ôm con đứng kià
Sao có chuyện ngở ngàng đến thế kia
Bốn năm rồi xa Huế không gặp nữa

Ta nhìn nàng thoáng qua thật bở ngở
Lần hẹn cuối năm nào qua thật lâu
Ánh trăng đêm soi bóng trên bến tàu
Người ơi người có đúng nàng không vậy ?

Sao hôm nay gặp nàng như không thấy
Ta trông nàng ngại ngùng…nhìn thoáng qua
Giờ nghĩ lại sao ngơ ngẩn qúa ta
Tôi thoáng lờ …như không hề để ý …

Sao không lấy một câu chào nào nhỉ
Đêm nghĩ lại ta tự bảo mình điên
Dẫu bên tôi người yêu mới dịu hiền
Không lời chào ta hơi thiếu khôn khéo

Bây giờ nghĩ lại người xưa
Dù còn lưu luyến bằng thừa đâu ra ..!


Cao Trí Dũng

Wednesday, January 20, 2010

THÁNH GIÁ PHẦN RỔI

( Kính Tặng đến người Tín hữu Đồng Chiêm )

Chúa Giêsu hiến mình chết thập giá
Chết vì YÊU Ngài nối kết Đất -Trời
Từ Thánh giá Hoa Thương khó tốt tươi
Tỏa hương Mến lan tràn khắp Thế giới

Thánh giá Chúa nguồn Hạnh phúc phần rổi
Trông lên Chúa bị chết treo thảm thương
Niềm tín thác công nghiệp Đấng khôn lường
Khi bị treo Ngài kéo ta lên cả

Con cái Chúa luôn hướng về Khổ giá
Niềm son sắt dưới Thánh giá bóng cờ
Vì Thánh giá niềm kỳ vọng ước mơ
Qui tụ ta về Vương Quốc Tình ái

Thánh Giá Chúa có Sức thiêng vĩ đại
Ta nguyện mình vác Thánh giá theo Ngài
Dù cuộc đời phải nếm mật nằm gai
Qua Thánh Giá Chúa Cứu độ thiên hạ

Hãy dựng lại Thánh Giá Con Chúa cả
Lòng kiên cường ! dẫu máu đổ thịt rơi
Ta trung dũng bám Thánh giá Cứu đời
Đường khổ giá Đường Chân lý-Sự Sống

Nguyện Phó thác với tin yêu kỳ vọng
Vì Thánh giá là nguồn sống cứu đời
Qua Thánh giá Ngài Cứu Độ khắp nơi
Bám chân Chúa quyết leo lên đồi Sọ

Oai linh Thánh Giá Cứu đời
Biểu tượng Phần rổi Cao vời Người ơi ..!

Cao Trí Dũng

SỨ MỆNH CHỨNG NHÂN

SỨ MỆNH CHỨNG NHÂN
(Chúa Nhật III/C TN)

Con cái Chúa cần là những nhân chứng
Để người đời tin nhận và theo Cha
Những giá trị Luca đã viết ra
Về Chúa Giêsu mà ông chứng nhân sống

Sau tra cứu điều nghiên mọi tác động
Mà chính ông chứng kiến Chúa đương thời
Xuyên suốt qua đời giảng rao khắp nơi
Với vai trò Đồ Đệ Chúa Cứu Thế

Luca chứng nhân cho hết mọi thế hệ
Qua Phúc âm Ông cống hiến cho đời
Nhưng Con Chúa Đấng Chứng nhân tuyệt vời
Được xức Dầu , Tấn phong,Thần Khí ngự

Ngài khai mở Hồng ân thời Cứu độ
Qua chương trình Cứu rổi hết thế nhân
Bằng cách Ngài sinh xuống mang xác phàm
Chúa Giêsu tuân lệnh Cha hoàn hão

Ngài qua hết mọi gian lao vũ bão
Chứng bằng máu và mạng sống hy sinh
Mang tính lịch sử …hiến tế quên mình
Chân Trời mới Đấng siêu sao xuất hiện

Trong đó Yêu thương sẻ chia dâng tiến
Bảo vệ Chân lý Tôn trọng loài người
Quảng bá Niềm tin Giảng rao khắp nơi
Chứng nhân Tin Mừng,lẽ Sống ,sự Thật

Con cái Chúa còn mãi nhiều thách thức
Cần nổ lực quyết tâm lội ngược dòng
Đó sứ mệnh mỗi Tín hướng trông
Trong xuyên suốt đời lữ hành trần thế …

Thánh giá gian nan mặc dù
Nhân chứng cho Chúa nhà tù chẳng nao
Cuộc đời còn sống ngày nào
Dũng trung theo Chúa cao rao Danh Ngài

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 19, 2010

XUÂN ĐẤT NƯỚC

XUÂN ĐẤT NƯỚC

Mong về hưởng được Mùa Xuân Đất Nước
Một mùa Xuân vui Quê hương Tự Do
Cũng như bạn ước Mùa Xuân ấm no
Xuân Thanh Bình thắm hương tình Dân Tộc

Anh và Chị Dân Hãi ngoại mong được
Cầu Trời Đất toại nguyện cho ta nào
Đã ba mươi lăm năm ta mãi nguyện ước ao
Biết năm nào phúc đón Xuân Đất Mẹ

Chưa thành ước …nhưng Xuân về nhớ Huế
Người giết người chôn sống tội lắm thay
Cú mỗi Xuân Dân Huế giổ dịp này
Để tưởng niệm người thân bị chôn sống

Ôi Việt nam bao Xuân rồi khốn đốn
Nhìn em buồn ! đôi mi ướt giọt rơi
Đoán Mậu Thân có thân nhân chết rồi
Tết nhất gì khiến em thêm sầu hận

Xuân vế tới bao mùa khổ thân phận
Không áo mặc ,cơm chẳng có đủ ăn
Xin Trời thương được như Xuân Đống Đa
Môt Mùa Xuân vui chiến thắng Quê Mẹ

Xuân Quê hương cầu Xuân Mới được thế
Hỡi Toàn Dân Ta Đứng dậy Mừng Xuân
Xuân Tự Do một Mùa Xuân Diên Hồng
Ngày Xuân Mới tiến lên Xuân Dân Chủ ..!

Cầu Trời Dân Việt Nam ta
Mùa Xuân Dân Chủ mọi nhà hân hoan

Cao Trí Dũng

CÁNH THƯ HẬU PHƯƠNG

CÁNH THƯ HẬU PHƯƠNG

Nhận Thư em Hậu phưong gởi tiền tuyến
Đọc xong rồi lòng tưởng nhớ mông lung
Tự trong tâm vấn vương gì lạ lùng…
Nghe thì thầm tiếng con tim ngà ngọc

Nhớ những ngày ta đang còn đi học
Đã từng nhìn đẹp áo trắng em bay
Đúng vào giờ chiều tan học mỗi ngày
Anh vui thích đến cổng trường đưa đón

Nhận thư em đọc rồi tim rung động
Lòng thấy thương tà áo trắng sân trường
Chiều đường về từng gót ngọc vấn vương
Nhớ da diết mấy lần vui hò hẹn

Hình như lòng nhớ nhung em thì phải
Ta còn nhớ cùng sánh bước mặt hè
Khi chiều mưa đi chung dù em che
Ta hôn hoài lên thư Xuân em đến

Thấy vấn vương bao kỷ niệm lưu luyến
Mong có phép về nhà em chào thăm
Cánh thư nhận ta giử mãi màu xanh
Chút kỷ niệm hậu phương cho tiền tuyến

Thư hậu phương nhân Xuân về quyến luyến
Cánh thư này trong túi áo anh đây
Nó theo anh mỗi bước hành quân này
Mỗi lần nhớ không quên hôn lên nó ..

Những dòng chữ của em viết trong đó
Nội dung Thư chuyên chở bao nhiêu tình
Khích lệ anh yêu mến tình chiến binh
Hy sinh nữa cho yên bình Đất Mẹ …

Cao Trí Dũng

Monday, January 18, 2010

HẠT TÌNH HỒI SINH
( Cảm tác qua câu chuyện HTHS )

Ông yêu nàng từ năm mười lăm tuổi
Bị gia đình cản ngăn có buồn không
Bóng hình nàng đã chôn chặt trong lòng
Ông khổ đau đành chia xa vạn dặm

Vì thời gian chúng tôi nên già cả
Nghĩ về nàng còn trung trinh một mình
Lòng chung thủy ở vậy dám hy sinh
Ôi cao đẹp lời thề ngày non trẻ

Năm năm mươi về thăm quê qua lẹ
Trong dịp này định tiện việc cưới nàng
Nhưng bà con họ hàng đã cản ngăn
Lòng tấm tức xa nàng buồn quá đổi

Mười năm sau ông đã sáu mươi tuổi
Về lần này tiến hành quyết cưới Bà
Mặc chòm xóm , chính quyền cản kỳ đà
Sức mạnh tình yêu trong ông mãnh liệt

Bất chấp trở ngại quyết cưới Bà về mỹ
Ôi Tình yêu tri kỷ bất kỳ tuổi tác nào
“Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”
Mặc tuổi tác và thời gian cách trở

Bóng hình Bà trong tim ông đã lở
Nó đóng ấn tù ngày Bà mười lăm
Tận sâu thẳm trong tim ông bao năm
“Hạt tình hồi sinh”mãnh lực lòng chung thủy..!

Ai bảo rằng Tình xưa dễ phai nhạt
Mặc thời gian , tuổi tác… lở yêu rồi
Bóng hình nàng đóng ấn thủa xa xuôi
Cưới cuối đời Mừng uyên ương hạnh phúc

Cao Trí Dũng
____________

Sunday, January 17, 2010

GẶP ĐƯỢC CHÚA

GẶP ĐƯỢC CHÚA

Gặp Chúa rồi hồn con tràn hạnh phúc
Lòng hoan vui rộn hương say tình nồng
Con nguyện dâng lên Chúa niềm ước mong
Hứa ra đi Rao niềm vui Nước Chúa

Gặp được Thầy hồn Bình Minh sáng sủa
Nuôi kỳ vọng với rất nhiều ước mơ
Hồn Thơ dâng bút viết không chần chờ
Những dòng chữ cuộn vương tình yêu mến

Gặp ánh nắng xua mây mờ bay đến
Muông chim hót tiếng líu lo trên cành
Hò Dô ta mời gọi nhau tiến nhanh
Theo Đường Chúa Đường Chân lý-Sự sáng

Gặp Chúa rồi hồn con vui lai láng
Hương Tình mến yêu thương dâng dạt dào
Gặp mọi người con hoan vui biết bao
Vì tất cả con cái Chúa đồng loại

Gặp được Chúa lòng con vui sảng khoái
Mang niềm Vui có Chúa luôn ở cùng
Ở trong con Ba Ngôi ngự thâm cung
Trong cỏi lòng nơi con tim nồng cháy

Gặp Chúa rồi hồn con nên bén nhạy
Yêu Lời Chúa thực hành tình yêu thương
Sống sẻ chia đi chung nhau lối đường
Nguyện hiến mình để bảo vệ Chân lý

Gặp Chúa rồi tự nhiên thấy hoan hỉ
Muốn trọn đời vui nhập cuộc hy sinh
Cho tình yêu hết đồng loại chúng mình
Để ta ước trở thành nhân chứng sống

Chúa ôi mừng quá trong hồn
Ba Ngôi ngự trị bồn chồn sướng vui

Cao Trí Dũng
__________________

Saturday, January 16, 2010

CẦU ĐỨC MẸ BAN ƠN

Vườn sau nhà có hang đá nho nhỏ
Mà chính Ba xây đắp mười năm hơn
Phía bên phải đặt tượng Mẹ ban ơn
Mẹ phù hộ tín hữu suốt năm tháng

Xung quanh cỏ xanh… hoa lác đác
Với hoa tím hoa đỏ lẫn hoa vàng
Tôi thầm nghĩ Đức Mẹ , Mẹ muôn hoa
Đã bao lần đến Tin yêu cầu Mẹ

Cầu cho cỏ lòng tôi không tàn úa
Mãi xanh tươi không nhạt phai đổi màu
Vì lòng dạ với buồn vui khác nhau
Mẹ đứng đó cạnh cây thông xanh biếc

Mẹ muốn con cầu đến mẹ tha thiết
Với tin yêu nồng nhiệt lòng cậy trông
Cầu xin Mẹ tỏ hêt dạ nổi lòng
Giúp xin Chúa con Mẹ ban ơn xuống

Mẹ ! Mẹ ơi ! cầu Chúa giúp con sống
Vui sứ mệnh Rao Niềm vui cho đời
Noi gương Mẹ theo chân Chúa khắp nơi
Nên nhân chứng sống động cho thế giới

Mẹ ban ơn Mẹ hồng phúc mong đợi
Nguyện Me thương cho Đất Việt chúng con
Đã bao năm dạ sầu thương mỏi mòn
Ước mong Mẹ cho hòa bình Chân lý

Được như thế Toàn Dân Việt hoan hỉ
Sống yêu thương chuộng Công lý hòa bình
Tin yêu Mẹ dâng Chúa mọi hy sinh
Vui Tự do hưởng Nhân quyền – Dân chủ

Mẹ ơi cầu Mẹ thương ban
Cho con Dân Việt bình an trọn bề

Cao Trí Dũng

PHƯỚC SƠN VUI HỌP MẶT

PHƯỚC SƠN HỌP MẶT

Hôm nay họp mặt sum vầy
Giao Thừa đón Tết hai ngày vui ghê
Hồn Thơ khai bút si mê
Thung lủng Lucern tứ bề vui Xuân

Ước mà ở lại một tuần
Ta vui Cầu nguyện hợp quần thỏa thuê
Phước Sơn niềm nhớ hẹn thề
Trở về Đan viện Giuse chốn này

Sa mạc thung lủng hôm nay
Ôn đời Chiêm niệm những ngày đã qua
Phước Sơn Thủ đức một nhà
Con cái Huynh đệ Thánh Gia hộ trì

Sống đời Chiêm niệm si mê
Hôm nay gặp mặt phủ phê Ơn đầy
Nghiệp tu nhà Chúa Phúc thay
Chúc mừng Lộc Thọ Cha Thầy khỏe hơn

Nhà Chúa hạnh phúc đầy ơn
Cấm phòng Cầu nguyện đâu hơn chốn này
Bầu khí lặng im mỗi ngày
Phúc thay hướng thượng lòng đầy thảnh thơi

Hông ân ban xuống từ Trời
Ta vui tâm sự ngỏ Lời mến yêu
Nghiệp tu hạnh phúc rất nhiều
Hát ca Thánh Vịnh tin yêu vào Ngài

Cảm tạ Ca khen đêm ngày
Hồng ân ban xuông những ai trung thành
Ơn gọi theo Chúa tu hành
Đồi cao núi Sọ bước nhanh theo Thầy

Ra đi hoa trái thu đầy
Rao truyền Lời Chúa mỗi ngày thêm lên
Lời Ngài khắp thế vang rền
Tin Mừng Cứu độ mọi miền Tin theo

Cao Trí Dũng

PHƯỚC SƠN HỘI NGỘ

PHƯỚC SƠN HỘI NGỘ

Hôm nay vui .. ! cựu Phước Sơn hội ngộ
Nhân ngày Xuân đón Tết thật vui ghê
Bên Cha Thầy Đan viện Thánh Giuse
Nơi Sa mạc sống Chiêm niệm một cỏi

Đời Cầu nguyện Lao động sống Ơn gọi
Hiến dâng mình làm của Lễ hy sinh
Ôn những ngày sống Rèn luyện hiến mình
Hạnh phúc thay nhà Chúa hoài Ca tụng

Nhưng dòng đời không tránh khỏi bão sóng
Dẫu đã nguyện với khấn hứa theo Ngài
“Gọi thì nhiều , chọn lại ít” người ơi
Nguyện trong , ngoài sống Tinh Thần Núi Phước

Nay được dịp về Hội ngộ một lượt
Tạ Ơn Chúa cám ơn Ngài gọi mời
Tay bắt mặt mừng tình Huynh đệ Chúa ơi
Hạnh phúc thay vui về lại Đan viện

Nhân dịp này đặc biệt dâng tiến Chúa
Cảm tạ Ngài thương Viện Phụ Duy ân
Được Chúa thương Chúc Mừng thọ bát tuần
Cùng Tu Hội Thánh Gia Tạ Ơn Chúa

Phước Sơn Thủ Đức ngày nào
Yêu thương huynh đệ biết bao vui mầng
Rèn luyện Tu đức đã từng
Giờ nguyện Rao giẳng Tin Mừng Bạn ơi..!

Cao Trí Dũng

Saint Joseph Monastery
21010 Lucerne Valley-Po Box 960
Lucerne Valley , CA 92356-0960

CẢM NGHIỆM ĐÊM LỄ THÁNH

CẢM NGHIỆM ĐÊM LỄ THÁNH

Con qùi đây hướng tâm lên nguyện cầu
Sinh máng lừa Chúa khiêm hạ trước sau
Con chấp tay Tôn thờ Chúa sinh xuống
Hồn miên man với Thánh ca nhiệm mầu

Con cảm nhận đêm lấp lánh vì sao
Lời Thiên Thần hát ca qúa ngọt ngào
Lòng lâng lâng con đì vào huyền nhiệm
Thương Con Chúa ! Trời lạnh giá biết bao

Con ước ao theo chân ba Đạo sĩ
Mang theo Vàng , Mộc dược và Nhũ hương
Đến Dâng Chúa qua Sao lạ dẫn đường
Miễn gặp Chúa dẫu gian nguy trắc trở

Ước như thế cảm nhận lòng hớn hở
Ôi Tình yêu con Thiên Chúa cao vời
Ngài mặc khải hóa thân khổ vì ai
Con cảm nhận Tình Chúa Yêu đến thế

Ôi huyền nhiệm Tình Cha yêu nhân thể
Phái Con một bỏ Trời xuống trần gian
Mang Hòa bình Chúc Thế giới Bình an
Ngài hòa minh cảnh nghèo hèn gian khổ

Ba mươi năm sống thầm lặng thôn nhỏ
Nơi quê nghèo Nazareth thủa xưa
Dạy chúng ta sống chơn chất hài hòa
Yêu khiêm hạ sống cầu nguyện lao động

Bên Giuse đục cưa bào vui sống
Cùng Đức Mẹ phụ nấu nướng chân tình
Mọi hành xử Ngài gói trọn tâm linh
Vì trần thế muốn yêu thương tròn phúc

Trong đêm Thánh không thể không thao thức
Nguyện Tin Mừng Giảng rao suốt đời con
Trên hai ngàn năm nhưng Thế giới vẫn còn
Chưa nhận ra Ơn Cứu Độ nhân loại…!

Cao Trí Dũng
__________

TRỜI HUYỀN NHIỆM

TRỜI HUYỀN NHIỆM

Con không thể là Thiên Thần bé nhỏ
Nghiêng cánh mềm bay lượn cỏi không trung
Chốn Trời cao Ba Ngôi đẹp lạ lùng
Vui Thần Thánh hưởng Nhan Chúa muôn thủa

Con không thể là Hương hoa dâng Chúa
Hay Trầm hương thơm ngát đượm mùi hương
Mọi chất liệu qúi giá đều thầm thường
Chỉ "Tình Yêu Lòng Mến" đẹp lòng Chúa

Con không sống đời lữ hành muôn thủa
Hồn ước ao nên bé nhỏ tinh tuyền
Vì dòng đời lắm khi con lãng quên
Thế nhưng con ước bên Chúa trìu mến

Con không thể Chúa ơi ! con không thể
Ngược dòng đời từ Cỏi thiêng quay về
Chốn Cao thiêng hưởng Nhan Chúa phủ phê
Hồn say sưa trong miên man Mầu nhiệm

Từ Cao thiêng con không thể về lại
Bảo cho đời Nước Chúa thật huy hoàng
Trong Hào quang giửa Thần Thánh Vinh Quang
Hồn sảng khoái trong ngây ngất huyền nhiệm ..!

Nơi trần thế hư ão nhiều khuyết điểm
Chóng phai tàn mọi sự thế qua đi
Chỉ Yêu mến sống Chia sẻ được gì
"Tình Bác ái yêu thương" tồn tại mãi

Về bên kia được yêu thương ưu đãi
Do tình thương bác ái làm trên đời
Ôi Trời thiêng khôn ví cỏi Cao ngơi
Trong ánh quang lộng lẫy Trời Yêu Mến

Hân hoan hạnh phúc Nước Trời
Muôn đời Nhan Chúa ngàn lời ca khen
Thiên Đàng vui hưởng vững bền
Vinh quang lòng Mến Bình yên vẹn toàn

Cao Trí Dũng

Friday, January 15, 2010

MÁU LẠI ĐỔ

MÁU LẠI ĐỔ

Máu Giáo Dân tại Đồng Chiêm đã đổ
Và trước đây từng thấm đất Tam Tòa
Cũng do chính bàn tay bọn qủi ma
Gây nợ máu tạo mây sầu ai oán

Bao năm rồi dưới bàn tay tàn bạo
Một chế độ chuyên chính và vô thần
Bao cơ sở các Tôn giáo , nhà chung
Bị họ mượn ,trưng dụng đến bị cướp

Đất, ruộng vườn , nhà Dân thật vô phước
Bị trưng dụng , qui hoạch khổ Dân oan
Họ lang thang ở xó chợ đầu đàng
Cảnh vất vưởng rất thảm thương khốn khổ

Mấy năm lại đây bị đè đầu cởi cổ
Người Dân bị bọn lưu manh dối lừa
Bị trấn áp , bị phong tỏa khổ chưa
Các Tôn giáo bị kềm chế , xách hạch

Tòa Khâm sứ -Thái hà tại đất Bắc
Và Đồng Đinh đập phá Tượng Sầu bi
Máu đổ Tam Tòa, hạ bệ Mẹ Bầu sen
Giờ Núi Thờ Đồng Chiêm máu lại đổ

Bị đánh đập bị rình mò kềm tỏa
Xiềng xích đỏ giăng bủa khắp mọi nơi
Quê hương Việt mây sầu vương khắp trời
Báo chí nhà nước nói ,còn Dân bị bịt miệng

Nhà tù mọc khắp Đất Nước chậm tiến
Các nhà Dân chủ bị gom hết vào tù
Mây đen giăng bủa đầy trời âm u
Cảnh báo chúng …sắp đến ngày tàn rụi ..!

Cao Trí Dũng
__________________

TRIỆT HẠ THÁNH GIÁ

HẠ THÁNH GIÁ CHÚA

Họ đã làm công việc rất xuẩn động
Hèn mạt thay lén lút làm về đêm
Nhằm triệt hạ tượng Thánh giá Đồng Chiêm
Bằng cách dùng nhóm vũ trang lực lượng

Hàng trăm người vừa Công an bộ đội
Thêm vào bọn côn đồ xã hội đen
Nguyễn Minh Triết giận cá bằm thớt liền
Kém văn minh hành xử kiểu man rợ

Họ làm thế tưởng triệt được Đạo Chúa
Đảng Cộng sản suy nghĩ vậy hố to
Đem chất nổ ,búa lên chổ núi Thờ
Vừa đập phá , đặt chất nổ triệt hạ

Tượng Thánh giá một biểu tượng vô giá
Đã in dấu linh thiêng sâu vào hồn
Một tâm thức ký ấn tận trong lòng
Của Tín hữu khắp nơi cả hoàn vủ

Gia nhập đạo ngay khi chịu Phép Rửa
Họ tin vào Thiên Chúa Đấng Quyền năng
Vạn vật Trời đất do Ngài tạo thành
Lành lên Thiên Đàng, dữ sa hỏa ngục

Họ quỉ dữ… sao tránh khỏi án phạt
Họ phá được Thánh giá ở bên ngoài
Sao phá được Thánh giá ở trong hồn
Trong tim người Giáo Dân cả Thế giới

Ta con Chúa được đi trong ánh sáng
Họ con bóng tối sống trong ám mờ
Bắt cóc,rình mò,phá phách tỉnh bơ
Vì chúng sợ bị quay phim chụp ảnh

Việc mờ ám sẽ bị ra ánh sáng
Phá Thánh giá tự sát chôn các ông
Giáo Dân hoàn vũ Vùng lên triệt giặc hồng
Việc sẽ đến … mở to mắt rồi thấy …

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 12, 2010

HỌ HẾT RƯỢU RỒI

HỌ HẾT RƯỢU RỒI
(Chúa Nhật II / C TN)

Trong tiệc cưới giàu nghèo đều vui cả
Nhưng đặc biệt trong tiệc cưới Cana
Đồ đệ , Chúa và Mẹ Maria
Là khách mời có mặt trong buổi tiệc

Qua nhạy cảm của một người phụ nữ
Mẹ lưu ý rằng: “Họ hết rượu rồi ”
Xin giúp nhà đám với nghe con ơi
“Việc ấy liên quan gì đến Con và Mẹ

Chưa hợp thời , và cũng chưa đúng lúc”
Sự bế tắc này Chúa rất cảm thông
Phía nhà đám... việc này họ tự lo
Chứ khách mời không gì phải thao thức

Gặp việc bất trắc chủ đám bất lực
“Cần qua Mẹ” Chúa Giêsu giúp cho
Giờ Chúa bảo đổ đầy nước sáu lu
Khi đầy nước… Chúa bảo đưa quản tiệc

Ông này nếm thử nước đã hóa rượu
Một thứ rượu ngon hơn rượu đã dùng
Rượu dở thường … dùng thêm khi đã ngà
Nhưng ông giử rượu ngon đến giờ chót ..!

Đó phép lạ đầu tay của Con Chúa
Mà nhờ qua Mẹ... nên Chúa đã làm
Đầu tiên đây trong đời đi giảng rao
Qua Phép lạ dạy ta Đức trông cậy

Sự yếu hèn của con người bất lực
Luôn khiêm hạ tin yêu Chúa nhiều hơn
Đấng Cứu độ Ngài quyền thế cao vời
“Nhờ qua Mẹ ta đến được với Chúa”

Tại Đám cưới Cana nước hóa rượu
Dạy chúng ta khiêm hạ đến Đức Bà
Maria Mẹ Giê-su , Mẹ ta
Danh hiệu Mẹ “ Mẹ phù hộ Tín hữu ”

Cao Trí Dũng
___________

Monday, January 11, 2010

MÙA XUÂN TÍM

MÙA XUÂN TÍM

Khi cơn gió khẻ hôn cành hoa tím
Tình trở về giữa ngày tháng xanh xao
Trong tim em dòng lệ nóng dâng trào
Mùa xuân hỡi đắm say tràn dấu ái .

Cho em xin tình yêu đầu vụng dại
Môi kiên trình hương ngây ngất đợi chờ
Nụ hôn nồng cho đời mãi ngu ngơ
Người yêu hỡi ngàn đời em vẫn nhớ .

Giọt mưa xuân rơi đều đêm trăn trỡ
Tiếng lòng ai hay tiếng gió thì thầm
Sợi chỉ hồng ta buộc đến trăm năm
Điều kỳ diệu là tình yêu em đó .

Xuân lại về dáng mai đầy trước ngõ
Nắng lung linh say hạnh phúc thiên đường
Én tự tình tung đôi cánh uyên ương
Mùa xuân tím còn chờ nhau muôn thuở .

Ngọc Quyên
------------------------
MÙA XUÂN TÍM MUÔN THỦA

Nhìn cánh bướm say vờn trên hoa tím
Ta nằm nghe gió chiều Xuân lao xao
Nghe con tim máu hồng như dâng trào
Nhiều luyến nhớ tuổi ngày Xuân dấu ái

Ta hẹn nhau thủa ban đầu vụng dại
Lòng trung trinh thắm hương say đợi chờ
Hôm gặp nhau nhớ hôn vội ngu ngơ
Bóng hình ai ngàn năm trong niềm nhớ

Gặp nhau rồi trở về nhiều trăn trở
Đêm khuya nghe rỏ tiếng gió thì thầm
Ta ước nguyện cho duyền mình trăm năm
Ôi yêu thương kỳ diệu làm sao đó

Cây mai vàng đã hé nụ trước ngỏ
Ta say yêu mộng mùa Xuân Thiên đường
Cùng chấp cánh tung tăng tình uyên ương
Khỏi úa đời Xuân tím mình muôn thủa

Cao Trí Dũng

NGÔI LỜI NHẬP THỂ VÌ YÊU

NGÔI LỜI NHẬP THỂ VÌ YÊU

Giáng Sinh về kỷ niệm Chúa sinh xuống
Con cảm nhận thêm xác tín Niềm tin
Ngài nhập thể mang xác thân tội tình
Vì Yêu ta sai Con mình hiến tế

Đêm Giáng sinh Hòa Bình xuống nhân thế
Đêm Hồng ân ánh sao lạ nhiệm mầu
Báo tin vui Mục đồng giửa đêm thâu
Đất Bê-lem hay Con Chúa sinh hạ

Nhờ sao lạ Ba Vua đến kính bái
Dâng lên Chúa Vàng, Mộc dược ,Nhủ hương
Vì lòng mến mặc giá lạnh lên đường
Họ bất chấp vui mừng được gặp Chúa

Con Thiên Chúa sinh hạ nơi hang đá
Nằm máng lừa không khăn áo che thân
Chúa nêu gương dạy ta sống cơ bần
Ngài đường sáng,Chân lý của Sự sống

Ôi tình yêu của Con Chúa sinh động
Sau ba mươi năm sống thôn nhỏ làng quê
Miền Nazareth bên Mẹ,Thánh Giuse
Sống cơ bần bằng giúp Cha nuôi làm mộc

Ba năm cuối giảng rao Ơn Cứu Độ
Chúa đích thân RaoTin Mừng khắp nơi
Ngài chịu chết hiến tế mình cứu đời
Tạ Ơn Chúa nguyện trọn đời dâng hiến

Vâng lời Thây ra đi nguyện dâng tiến
Hy sinh mình quyết theo Chúa lên đường
Sống giảng rao về Tin Mừng Tình thương
Mong Thế giới nghe theo và tin nhận …

Cao Trí Dũng

Sunday, January 10, 2010

GIẶC ĐỎ TRIỆT HẠ ẢNH TƯỢNG

GIẶC ĐỎ TRIỆT HẠ ẢNH TƯỢNG

Ta thường gọi giặc đỏ đồ qủi sứ
Mà đúng vậy ! bọn nó là vô luân
Vô luân lý , vô tôn giáo ,vô thần
Luôn tìm cách triệt hạ nhiều ảnh tượng

Những hình ảnh thuộc niềm tin tín ngưởng
Mà đặc biệt tượng Chúa bị đóng đinh
Hay ảnh Mẹ toàn biểu tượng niềm tin
Nhưng Cộng nô coi pha ! dẹp bỏ cả

Nghe vừa qua dật sập ảnh Thánh giá
Từ “Núi Thờ” thuộc Giáo xứ Đồng Chiêm
Tại Đồng Đinh trước đây Mẹ Sầu bi
Vài tháng rồi Mẹ Bầu Sen… hạ bệ ..!

Chúng triệt hạ hết tượng ảnh như thế
Gây đổ máu ..! đúng chúng là qủi ma
Chúng phạm Thánh! lũ sát máu gian tà
Quân cao ngạo coi thường hết tất cả

Ai có nghĩ cái giá cần phải trả
Hay “nín thinh” ! được nước chúng lấn hoài
Chưa nói đến ảnh Thánh giá Tam tòa
Lòng dân đâu ai mà ưa bọn nó

Chúng trấn áp Dân ta …! quân giặc đỏ
Bọn cướp ngày cướp đêm cướp mãi thôi
Còn chưa kể bọn nó quá hèn …tồi …!
Lo luồn cúi bọn Phương Bắc bành trướng

Lãnh đạo gì hèn bất tài bất tướng
Tài tham nhũng…tài bán Nước buôn Dân
Chẳng kể gì đến quyền lợi nhân quần
Chỉ vì Đảng , Đảng trị và Đảng cướp …

Hỡi toàn Dân cùng Thanh niên cả Nước
Ta Đứng lên giành Dân Chủ - Tự Do
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm Tàu Ô
Để Việt Nam có Chủ quyền thực sự ….

Ôn Lịch Sử qua bao nhiêu thế hệ
Không bao giờ ...có Việt Cộng mà thôi
Chúng manh tâm cố tình phá vậy rồi
Không chần chờ quyết tâm mau Đứng đậy

Cảnh ghê rợn ! nằm la liệt ta thấy
Máu me đầy ! thấm ướt tóc áo quần
Thấm cả đất ... lũ sát máu vô nhân
Bọn kinh hoàng gây thật nhiều nợ máu

Tay chân , mặt mày toàn máu vấy máu
Máu đã đổ chân Thánh giá vừa qua
Bọn Đảng trị đúng chính là quỉ ma
Chúng xức láo ! vô nhân rất tàn bạo

Bọn giặc đỏ tạo mưu thuẩn Tôn Giáo
Đồ Đảng trị chuyên lươn lẹo lưu manh
Đập phá sập ảnh Chúa-Mẹ tan tành
Là tự sát ! tự chôn sống chế độ

Ta cảm nghiệm cảnh đau thương hiện rõ
Ôi tang thương ! Ôi bi đát đâu ngờ
Lòng quặn đau trào dâng bao ý Thơ
Đúng Quỉ sứ lũ vô thần gian ác ..!

Chúng cao ngạo mãi tự tung tự tác
Đến bao giờ Đất Mẹ có tự Do
Và Dân việt hưởng hạnh phúc ấm no
Hỡi Toàn Dân ! Đừng chần chờ gì nữa !

Tôi với bạn ,cậu với cô ta hứa
Đứng cả lên ta tạo dựng Mùa Xuân
Xuân hòa bình , Mùa Xuân mới Canh Dần
Cùng cả Nước lật sang trang Sử mới ...!

Maria Mẹ Lavang Mẹ hỡi
Nguyện cầu Chúa Ngài thương giúp Việt Nam
Mọi Tôn giáo khắp Phố thị thôn làng
Đựoc Tự Do hành đạo, Sống thờ Chúa

Cầu Mẹ La-Vang ! Mẹ Việt Nam muôn thủa
Giúp Giáo Hội Non sông Việt kiên cường
Đương đầu vác mọi Thánh giá đau thương
Như Quà qúi Chúa ban tặng cho họ

Cao Trí Dũng

TÌNH YÊU THỨ THA

TÌNH YÊU THỨ THA

Thứ Tha một hành vi thương cảm
Khi đã thương ta bỏ quên hận thù
Hồn không còn uất ức… nhưng êm ru
Hồn ta nên …nhẹ nhàng và thanh thoả

Thứ tha một quà tặng qúi hóa
Lòng bạn nên nhân ái và hài hòa
Ta cảm thông bất toàn nơi người ta
Đó là cách giúp nhau trên đường tiến

Bởi chúng ta cầu Chúa nên hoàn thiện
Để chấp nhận mọi khác biệt của nhau
Đó cách sống liên đới tình đẹp màu
Hy sinh mình không nhậm chân một chổ

Cố rèn luyện cho phần mình nên tốt
Hy sinh đi không yêu cái tôi mình
Để ta có nguồn sống Chúa Thánh linh
Cho đời ta sống vui vì kẻ khác

Cần thứ tha để nhận Chúa tha thứ
Là đồng loại đều mắc nợ với nhau
Ta tha thứ quả là một nhu cầu
Chúa tha nợ con như con tha bè bạn

Món nợ ta mang nó không giới hạn
Chính Chúa chịu chết để cứu độ ta
Tha thứ rồi ta chiến thắng kia mà
Lòng hoan vui trong ân tình của Chúa

Yên bình nội tại có được khi tha thứ
Xin dạy con Chân lý cơ bản này
Tha thứ ai phạm đến ta từ đây
Ít ra là trong môi trường hiện tại

Yêu thương nhau qúi thay Tình đồng loại
Thứ tha nhau Chúa tha tội cho mình …

Cao Trí Dũng

Saturday, January 9, 2010

TIẾNG THƠ TÌNH CỦ

TIẾNG THƠ TÌNH CỦ

Ta đang mở lại Trang thơ củ
Tìm đọc Tình Thơ của một thời
Nhớ mấy năm xưa tuổi ngà ngọc
Bây giờ luyến tiếc lắm đi thôi

Đọc Thơ Tình nhớ thời non trẻ
Vui trời ấm áp nắng vàng Xuân
Nắng vương trên tóc vuơng áo quần
Nắng hôn lên hoa Xuân tươi thắm

Từ tháp nhà thờ chuông vang vọng
Ngắm nhìn Thánh giá ngầm nguyện cầu
Cho tình hai đứa mãi bền lâu
Những tháng ngày ấy say duyên đẹp

Có biết nhiêu tình thương một kiếp
Ta nghe nao nức rộn trong tim
Nhớ thương áo trắng đẹp thiệt tình
Đang bay trong gió trên cầu ấy

Nón lá nghiêng nghiêng môi cười thấy
Làm thân nam nhi nhớ mà thương
Giờ cảnh lưu vong đứt đoạn trường
Mở đọc Thơ củ hồn thổn thức

Biết đến ngày nào hết rạo rực
Mồi lần xem lại áng Thơ tình
Hiện lên trong đầu bóng hình xưa
Như những thước phim của thời ấy …!

Cao Trí Dũng

Friday, January 8, 2010

THỜI ĐIỂM SÁM HỐI

THỜI ĐIỂM SÁM HỐI
( Chúa Nhật Phép Rửa )

Chúa Giêsu Ngài trắng trong vô tội
Chẳng tì ô …không vướng chút bợn nhơ
Ngài hòa mình vào dòng người đợi chờ
Dạy chúng ta sống hòa mình gần gủi

Ngài không muốn chúng ta mang tội lổi
Mất ơn nghĩa … nên cần được tái sinh
Bằng nước sông, Gioan xối trên mình
Chúa muốn ta thanh tẩy mọi lầm lổi

Ngài hòa mình vào dòng người có tội
Thương đàn chiên với tất cả ngọt bùi
Cùng chia sẻ mọi cảm kích buồn vui
Bằng tâm huyết vị chủ chăn sống chết

Ngài mong ta sống kiên trung dũng liệt
Mang trong hồn niềm tin yêu cậy trông
Luôn ăn năn hối lổi sâu trong lòng
Với ý hướng đổi thay ngày một khác

Chúa đặc biệt yêu những con chiên lạc
Mang nó về sống chung nhau một đàn
Tìm đủ cách thánh hoá ơn phúc ban
Mong ta về… vị Cha già trông đợi

Sống nền tảng niềm tin yêu tiến tới
Luôn kỳ vọng vui sống trong hài hòa
Yêu khiêm nhu sẻ chia giửa chúng ta
Qua Rửa tội vun trồng niềm sống đạo

Chọn chổ rốt hạ mình không cao ngạo
Sống cảm thông vui tự hạ kính nhường
Luôn hành xử tình Bác ái yêu thương
Theo Gio-an lên đường ta Thanh Tẩy …

Cao Trí Dũng

Wednesday, January 6, 2010

CHÚA TRÊN SÔNG GIOĐAN

CHÚA TRÊN SÔNG GIOĐAN
( Chúa Nhật Chúa nhận Phép Rửa )

Chúa Giêsu Ngài là Vua Trời đất
Nhưng không muốn đám đông nhận ra Ngài
“Đây con yêu dấu !Ta hài lòng về Người”
Đó Lời Cha đã ủng hộ giới thiệu …

Chúa là Vua …không cẩm bào chính hiệu
Để Dân chúng thấy nhiệt liệt hoan ô !
Nhưng thanh thoát áo dài trắng đơn sơ
Ngài hòa vào giòng người chờ đến lượt

Mọi Vinh quang phú qúi Ngài chẳng thiết
Nhưng luôn sống trong khiêm hạ bình thường
Để giải thoát cho người đời vì thương
Phải Sứ mạng của Ngài là thế đó

Ngài là Vua là Chúa muốn rủ bỏ
Là con Chiên hiến tế không tội tình
Thế nên Chim Bồ Câu Chúa Thánh linh
Đậu trên đầu dịp Ngài nhận Phép Rửa

Ngài hóa thân xuống thế như Lời hứa
Giải thoát ta khỏi u minh tội tình
Ngài phụ mộc giửa xóm nghèo lặng thinh
Bạn nhân ái với đàng điếm- thu thuế

Ta tự hào thì tự hào trong Chúa
Ngài còn muốn dạy ta Đức nhu mì
Sống từ tốn, luôn dịu hiền thực thi
Và sẻ chia cảm thông kẻ khốn khổ

Được như vậy đúng ta con cái Chúa
Ngài vui mừng rất hài lòng về ta
Ta cầu nguyện cho Hội Thánh mọi nhà
Noi gương Thầy sống lành đẹp lòng Chúa

Cao Trí Dũng
__________________

DỰ LỄ NGÀY ĐẦU NĂM

DỰ LỄ NGÀY ĐẦU XUÂN

Sáng mồng một Đầu Xuân thức dậy sớm
Dâng lên Chúa những Lời nguyện đầu năm
Cám ơn Chúa qua một năm yên lành
Xin Ngài thương thứ tha mọi sai sót

Dâng lên Chúa trót lọt hồn và xác
Cùng ước nguyện và tư tưởng việc làm
Ước Giêsu hiện diện luôn cả năm
Với Thánh linh ,cùng Ba Ngôi ngự trị

Con tin yêu sướng vui và hoan hỉ
Được Ba ngôi luôn hiện diện trong con
Trong năm Mới hứa nguyện ước vuông tròn
Vui Sứ mệnh Rao Tin Mừng Cứu rỗi

Con nguyện hứa trọn một đời sám hối
Rao Niềm vui Truyền bá qua Thơ văn
Ước Lời Chúa Thế giới họ thi hành
Để người ta đọc được họ tin nhận

“Lời Chúa hằng tuần” lên mạng đều đặn
Suy niệm Lời Cúa trên “ Web Thánh Linh”
Và “ thêm ít mạng”chia sẻ tâm tình
Cho Nước cho người trọn tình đồng loại

Hứa với Chúa Đầu Xuân chẳng uể oải
Nhưng Đào luyện học hỏi thêm về Lời
Nguyện gởi lên tâm tình đi muôn nơi
Để nhiều người cảm nghiệm thêm Thánh ý

Lời Đầu Năm Cảm tạ dâng lên Chúa
Đã cho con Sứ mệnh Rao niềm vui
Dịp Tân Xuân lòng dạ con bùi ngùi
Xin ban ơn giúp con theo chân Chúa

Lời Ngài vọng khắp muôn nơi
Tin Mừng Rao giảng cho đời thăng hoa…

Cao Trí Dũng

Tuesday, January 5, 2010

CHIỀU XUÂN ƯỚC TRÒN MỌNG

CHIỀU XUÂN ƯỚC TRÒN MỘNG

Kìa bướm vờn nhởn bay trên hoa nở
Thông vi vút vọng lên nốt nhạc trầm
Tiếng suối reo nghe róc rách vọng ngân
Như tình tự oanh vàng líu lo hót

Bên đồi thông người yêu say cơn mộng
Vui gió vờn ngồi dịu dàng chờ trông
Môi nụ cười hây hây lên má hồng
Ta yêu rồi nàng có hay không nhỉ

Tình yêu đến lòng miên mang thi vị
Làn gió nhẹ như vuốt ve thì thầm
Càng về chiều hết nắng trời lại nhâm
Hoàng hôn xuống hướng núi trông sậm tím

Vòng tay ta quàng vai truyền hơi ấm
Tóc huyền em tỏa hương thơm môi kề
Tiếng nhỏ nhẹ nghe dịu ngọt đê mê
Say hay tỉnh ta miên mang chìm đắm

Chiều Xuân đến tình say ta êm ấm
Mộng ngày về rạo rực nhớ Quê nhà
Yêu Quê hương thương Dân tộc Nước ta
Xuân đang đến lòng nôn nao niềm nhớ

Dân Quốc nội dù tù tội chẳng sợ
Sống trên đe dưới búa khổ Dân mình
Sao tình ta ý Thơ vờn lung linh
Cầu Ơn trên Duyên tình ta tròn mộng

Trọn đời vương vấn khổ mình
Con tim đánh mất Duyên tình về đâu
Hồn buồn ôm mãi lắng sầu
Trần ai hoài nhớ bạc đầu chờ mông

Cao Trí Dũng

Sunday, January 3, 2010

THƠ DIỆT THÙ CỨU NƯỚC

THƠ DIỆT THÙ CỨU NƯỚC

Bạn với tôi tình Huynh đệ Chiến hữu
Nhớ những năm cùng nếm mật nằm gai
Chung lý tưởng tay súng ta miệt mài
Với kỳ vọng giử yên bình Quê Mẹ

Bị tập trung lao tù không câu nệ
Trong lửa đạn đời tui luyện nguy nan
Chết với sống gian khổ thì vô vàn
Chẳng kêu than hay van nài ta thán

Đời lưu vong ta không thể câm lặng
Xếp tay súng ta dệt vận làm Thơ
Dũng với Phong ta không yên ngồi chờ
Đến ngày nào mới quay về lại Nước

Tôi Trí Dũng , Anh Kiều Phong nguyện ước
Ta làm Thơ Đấu Tranh xuống hoang sơ
Thơ ta…máu vương vãi lên lá cờ
Với kỳ vọng Cờ Vàng rợp Quê Mẹ

Không chần chờ… ngòi bút cần chạy lẹ
Ươm niềm tin vào giới trẻ Thanh niên
Biển Thái Bình hướng ấy ta lên thuyền
Hồn nước thiêng sống biễn sẽ trào dậy

Theo ngọn nước hồn Diên Hồng thúc đẩy
Ta Đứng lên Thề trước sau một lòng
Tiếng vọng vang… ta “ quyết chí Diên Hồng”
Đuổi Nguyên Mông, Bình Chiêm , đánh phá Tống

Quân Phương Bắc , Mộng Bá Quyền không bỏ
Chúng lấn Đất , Chiếm Hải đảo biển Đông
Gương Cha Ông ta trước sau một lòng
Thay gươm súng , “ Thơ Diệt thù Cứu Nước ”…

Con Dân Nước Việt ai ơi
Diên Hồng réo gọi mọi người Đứng lên

Cao Trí Dũng

NHỮNG NHÀ DÂN CHỦ BỊ TRẤN ÁP TÙ TỘI

NHÀ DÂN CHỦ BỊ TRẤN ÁP TÙ TỘI

Hầu hết những Nhà Dân Chủ Việt
Họ bày tỏ các chính kiến bất đồng
Vì yêu Nước tình Dân tộc Non sông
Bị cáo buộc vi phạm điều tám tám

Tội chống đối , có hành vi lật đổ
Dầu lời lẻ bằng văn hóa Thơ Văn
Cũng qui chụp đối lập lại nhân dân
Là lực lượng đối kháng về chính trị

Với luật rừng bọn độc tài hết ý
Thế nên chúng trấn áp không nương tay
Khắt khe hơn cả quân luật mọi ngày
Dữ dằn hơn bọn quân phiệt thủa trước

Bị vào tay chúng quả là bạc phước
Bất chấp hết Nhân quyền hay Tự do
Điều tám tám Thiết quân lụt mưu mô
Họ bịt mồm tiếng nói đòi Dân Chủ

Đúng Đĩnh cao hèn nhát lũ giặc đỏ
Luôn ngày đêm củng cố lấy quyền hành
Miệng nói hay việc làm toàn lưu manh
Luôn bóp chết mọi chính kiến yêu nước

Là Thanh niên trai trẻ tiến lên trước
Để Toàn Dân cùng đồng loạt Đứng lên
Hết nam nữ con cháu của Rồng tiên
Quyết phen này lật sang Trang Sử Mới …

Tiến lên Vùng dậy Dân Nam
Nhung Cam Cách Mạng hãy làm ngay đi..!

Cao Trí Dũng

MARIA ! MẸ MÃI LÀ MẸ CON

MARIA MẸ MÃI LÀ MẸ CON

Bóng hình Mẹ luôn trong con đẹp tuyệt
Niềm tin yêu tha thiết Mẹ trong hồn
Dâng lên Mẹ Kinh Mân Côi chiều hôm
Với lòng thành tình con thảo yêu Mẹ

Mẹ của con , Mẹ Thiên Chúa Cứu thế
Mẹ Trời Đất Tuyệt mỹ Mẹ cao sang
Sống lữ hành cậy trông Mẹ Thiên Đàng
Nếu không Mẹ lòng héo hon tan vở

Mẹ Cứu giúp kẻo Quê hương sụp đổ
Mẹ Từ Mẫu Mẹ Thiên Chúa Nhiệm mầu
Con say sưa cảm mến Mẹ thâm sâu
Ơn Mẹ yêu …biết lấy gì đền đáp

Đất Nước Việt qua bao nhiêu bảo táp
Dân Quốc nội sống khốn khổ điêu linh
Bị trấn áp và tù tội cực hình
Người lưu vong mãi thao thức Dân tộc

Mẹ Việt Nam giúp cất đi tang tốc
Hết đơn côi hội ngộ trong yên bình
Cho Đồng bào sống chia sẻ niềm tin
Lòng hạnh phúc tràn tình thương nhân ái

Cầu Hòa bình An vui cho đồng loại
Con cái Mẹ yêu thương sống hài hòa
Cho con Mẹ và Đất Nước nở hoa
Hưởng an vui Tự do Tôn thờ Chúa

Cao Trí Dũng

Saturday, January 2, 2010

NHÀ DÂN CHỦ TRẦN ANH KIM

NHÀ DÂN CHỦ TRẦN ANH KIM

Đứng giửa Tòa Trần Anh Kim dõng dạc
Nhận mình là Đảng Dân Chủ Việt Nam
Mục tiêu Ông giành Dân Chủ - Tự Do
Tự nhận mình Khối tám bốn không sáu

Vì Nhân Quyền - Ấm no cho Dân Việt
Bằng phương thức bất bạo động Đấu tranh
Gần sáu năm Ông tranh đấu không ngừng
Lo miệt mài giúp người Dân lên tiếng

Họ đang bị bọn Quan Quyền bịt miệng
Để bọn nó trấn lột , chuyên nhũng tham
Ông tranh đấu chống chuyên chính cửa quan
Tránh hiểm họa do Tàu Ô bành trướng

Đứng trước tòa ông nêu lên ngụy tạo
Mà Chính quyền ráp , cắt bỏ là hèn
Nhằm lươn lẹo để lừa dối Dân đen
Nói lên sự yếu kém bọn phản phúc

Viết đến đây lòng tôi rất thán phục
Đối với Nhà Dân Chủ Trần Anh Kim
Ông khẳng định nói lên quan điểm mình
Về Đấu tranh bất bạo động hữu hiệu

Để tháo gở cái Chế độ hèn yếu
Chuyện nhũng tham và độc tài hiện nay
Họ dùng thủ thuật cố tâm cướp ngày
Khiến Dân Oan phải vô cùng khốn khổ

Chỉ có kẻ hám danh sợ hao tổn
Mới ra sức trấn áp khổ người Dân
Tàu lấn đất cướp biển họ lặng câm
Vẻ như còn ủng hộ bọn Mao Hán …

Cao Trí Dũng

MARIA MẸ CHÚA , MẸ CHÚNG TA

MARIA MẸ CHÚA , MẸ CHÚNG TA

Maria Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta
Mẹ Từ Mẫu của con cái mọi nhà
Mẹ Nữ Trinh Mẹ Giêsu Con Cha
Thương hộ trì toàn thể cả nhân loại

Mẹ Mẹ Chúa , Mẹ Chúc phúc con cái
Noi gương Mẹ sống phó thác hiến dâng
Mẹ Con Chúa đường thương khó đã từng
Như Lưởi đồng đâm xuyên qua Tim Mẹ


Khi nghe lời Thiên Sứ Truyền tin đến
Đứt liên hệ Thánh cả chắc xảy ra
Là Bạn Mẹ người đính hôn Giuse
Nhưng Mẹ vẫn tin yêu không nao núng

Khi đến ngày dâng Con vào Đền Thánh
Nghe ông cụ Simêong Tiên tri
Nói với Mẹ “Gươm thâu xuyên Tâm Bà
Mẹ chưa hiểu …vẫn trọn niềm đạo hạnh

Khi gặp Chúa Rao Lời trong Đền thánh
Mẹ hỏi Ngài ở lại vì cớ nào
“Mẹ không biết …Con lo việc Cha sao”
Trong mọi biến cố…Mẹ đều phó thác

Mẹ dạy ta tín thác hết cho Chúa
Chính Mẹ đã nêu gương luôn “Xin vâng”
Mẹ dạy ta trong đời Mẹ đã từng
Sống phó thác và luôn Vâng Thánh ý

Gặp vui buồn hãy nguyện cầu liên lỉ
Để xin Mẹ cầu Chúa giúp chúng ta
Theo đưòng Chính lánh xa điều gian tà
Say nguyện cầu và Hiến dâng Phó thác …

Mẹ ơi gương Mẹ “ Xin Vâng”
Mẹ thương Cứu giúp Giang Sơn Nước Nhà

Cao Trí Dũng

Friday, January 1, 2010

CÀNH MAI NGÀY TẾT

NHÁNH MAI NGÀY TẾT

Nhớ cành Mai mỗi năm Mùa Xuân tới
Từ biên cương có phép anh mang về
Anh thận trọng cầm tay đem tặng em
Đấy món quà từ núi rừng trấn đóng

Ba ngày phép hội ngộ dịp Nguyên đán
Về Thành phố sau những ngày hành quân
Vui bên nhau anh quên những nhọc nhằn
Với hiểm nguy sống chết nơi trận tuyến

Nhưng nghiệt ngã cuộc đời người lính chiến
Đã đến hồi Đất Nước bị lâm nguy
Theo đơn vị bỏ lại Huế còn gì
Kéo cả về Sài gòn lệnh thượng cấp

Rồi sau đó thoáng một tháng nguy cập
Lệnh trên ban hãy bỏ súng đầu hàng
Cả Quân lực đành đổ bể tan hoang
Rồi đến lúc mạnh ai nấy bỏ chạy

Anh xa Quê lòng dạ như lửa cháy
Biết đường nào liên lạc em đâu hay
Hơn ba mươi năm lòng vấn vương đọa đày
Không biết em nhớ mai vàng Xuân đến

Muốn gặp em liên lạc cố xúc tiến
Ước gặp nhau mình hội ngộ như xưa
Không mai vàng Tết nhất cũng bằng thừa
Giờ nơi mô nhớ Mai không em nhỉ

Xuân về đến nguyện Hồng ân Trời xuống
Muôn ơn phúc tuôn ban cho dư đầy …

Cao Trí Dũng

GƯƠNG GIA ĐÌNH NAZARETH

GƯƠNG GIA ĐÌNH NAZARETH

Sống gia đình một đơn vị Xã hội
Nơi Cha Mẹ và các anh chị em
Cậy dựa nhau và nhận phần ủi an
Họ gắn bó bằng mối tình ruột thịt

Mừng Lễ Thánh ta cảm nghiệm nhiều ít
Biết tìm đâu gia thất nào tốt hơn
Bằng gia đình Nazareth nghèo hèn
Không quyền hành hay địa vị Xã hội

Nhưng lại là gia đình hạnh phúc nhất
Hạnh phúc là biết Thánh ý…Tuân theo
Một gia đình trong xóm nhỏ khó nghèo
Luôn Cầu nguyện và cần cù lao động

Các Ngài biết khéo lo toan cuộc sống
Và phấn đấu nên thánh thiện tốt lành
Bố Mẹ Người nêu gương mẫu Mẹ Cha
Sống chu toàn Mẹ , Cha nuôi con Chúa

Mẹ, Thánh cả dâng Con vào đền thánh
Làm Lễ vật mang dâng lên Chúa Cha
Như của Lễ toàn thiêu từ Thánh gia
Theo đúng như lề luật đã qui định

Bao thăng trầm gia đình Nazareth
Từ giờ phút Con Chúa Mẹ thụ thai
Bởi Thánh Thần Giêsu Bé hình hài
Chúa tượng thai trong lòng Đức Trinh Nữ

Đúng là một Gia đình sống ân tứ
Một thách đố từng phút giây trong đời
Ba Đấng luôn tin yêu Cha không lơi
Từng phút giây trong mầu nhiệm Cuộc sống

Xin Ba Đấng dạy con biết lao động
Biết vui sống phó thác vâng ý Cha
Qua buồn vui biết cảm thông trong nhà
Yêu nguyện cầu nên nhân chứng Cuộc sống ..!

Cao Trí Dũng

BA ĐẠO SĨ VỚI LÒNG MẾN

BA ĐẠO SĨ VỚI LÒNG MẾN

Ánh sao lạ giửa đêm Đông lạnh giá
Thắp sáng lên Niềm hy vọng trong tim
Ba Đạo sĩ khát khao Chúa đi tìm
Để thờ kính hiến dâng Ngài của Lễ

Gặp Con Trẻ , Giuse và Đức Mẹ
Nhờ Ánh sao soi sáng và chỉ đường
Với Trái Tim tôn thờ trong yêu thương
Dù gian khó vẫn cố tìm thờ Chúa

Chúa sinh hạ cảnh nghèo hèn khốn khó
Dẫu ba Vị bị tuyết gió sương khuya
Và mỏi mệt vì thấm gió đường xa
Tìm được Chúa lòng hạnh phúc tao ngộ

Bên Mục đồng đến tôn Thờ Chúa đó
Ôi hoan vui Tráp Vàng quà Mến thương
Với hương ngát thơm tho của Nhủ hương
Và đường dài gian khó tráp Mộc dược

Gặp được Chúa lòng Ba Vị thật phước
Ở bên Ngài kính thờ Con Vua Trời
Vì yêu thương Chúa bỏ Trời cao ngơi
Yêu nghèo hèn sinh xuống trong hang đá

Mang hồng ân , Bình an cho thiên hạ
Hiến dâng mình chết Thập tự thảm thương
Ôi Tình Chúa thương nhân thế vô lường
Mặc xám phàm để cứu độ nhân loại

Ánh sao xưa hiện trong ta tồn tại
Giúp chỉ điểm để ta tìm hướng đi
Ngần ngại gì gian khổ có sá gì
Càng gian khổ , Vinh quang càng cao đẹp

Hày bước theo chân Chúa trên đường hẹp
Ngài là đường dẫn ta lên Nước Trời
Mọi gian khổ hay sướng vui ở đời
Đều qua đi chỉ lòng Mến tồn tại

Cao Trí Dũng