Friday, August 26, 2016

ANH EM ƠI DẬY MÀ ĐI

               ANH  EM  ƠI  DẬY  MÀ  ĐI

Vùng dậy đi , hỡi toàn Dân cả Nước
Trung Nam Bắc Đoàn kết yêu thương nhau
Giử Non Sông một cấp bách nhu cầu
Trước hiểm nguy Chí Diên Hồng từ trước

Một Quê Hương Đại Việt trọn Đất Nước
Ta khẳng đinh Hoàng –Trường Sa Việt Nam
Mà Cha Ông luôn giử gìn cưu mang
Nguyện trước sau ta Quyết tâm giữ vững

Lãng Đạo giờ họ tham ô bán đứng
Cả đất liền lẫn Biển Đảo Nước ta
Toàn Dân ơi , ta Đứng dậy mọi nhà
Dẹp Đảng trị bọn lòng dạ muông thú

Vì tham ô ...chúng cố tình bám trụ
Hông vơ vét , bất chấp Quyền lợi Dân
Đỉnh cao gì cả một lũ ngu đần
Cướp tài sản của Dân Oan khốn kiếp

Bọn Đảng trị hằng rình mò uy hiếp
Bắt nạt Dân chẳng có chút nghĩa tình
Chúng trấn áp thật khốn khổ điêu linh
Nước mất còn... chuyến này hãy Vùng Dậy

Ngày kỳ vọng tươi sáng ta sẽ thấy
Một Non sông gấm vóc Dân Tự Do
Khắp ba miền Dân hạnh phúc ấm no
Bọn Đảng trị tiêu tùng...Nước Dân Chủ    

Bao lo âu tràn cay đắng khốn khổ
Mà bọn cộng gieo rắc đã biến tan
Dân ta vui dẹp hết quân bạo tàn
Cùng chung tay xây đắp Nền Dân Chủ

Non Nước sạch... không còn bọn thái thú
Dân tình vui Nước tránh cảnh mất còn
Còn tàu phù ...nguyện một dạ sắt son
Truy quét chúng ra khỏi hết bờ cỏi

Mỗi công dân chúng ta vui tự hỏi
Công cứu Nước được thế bởi do đâu
Nhờ ý chí toàn Dân thật nhiệm mầu
Việc cứu Nước sự nghiệp chung tất cả .


                Cao Trí Dũng

Thursday, August 25, 2016

RIÊNG TƯ NỔI NIỀM

  RIÊNG  TƯ  NỔI  NIỀM


Người em con gái Phú Thanh
Duyên tình chưa trọn miên mang bóng hình
Nhớ nàng hình ảnh gợi tình
Trăm năm hẹn ước duyên mình tơ vương

Trăng sao ru mộng yêu đương
Khai duyên trao phận xa phương má hồng
Tháng năm kỳ vọng chờ mông
Tương giao chẳng trọn đợi trông còn gì

Đêm xưa hoạch định điều chi
Ánh Trăng trên bến hẹn gì nhớ không
Bên kia An Cựu bờ sông
Kề vai nồng ấm tuổi hồng yêu thương

Sáng mai giả biệt lên đường
Yêu nhau nguyện ước xa phương nhớ đời
Chúng mình mỗi đứa một nơi
Xa nhau cách biệt chuổi đời lưu vong

Vấn vương nhung nhớ nổi lòng
Thương chi cho khổ mênh mông muộn phiền
Nhớ em như thể nàng tiên
Cỏ xanh trên bến nổi niềm Cố đô ...



                Cao Trí Dũng

MẸ TRINH VƯƠNG

              MẸ  TRINH  VƯƠNG

Maria , Mẹ Trinh Vương khiết tịnh
Con kêu cầu ,Mẹ ra tay hộ trì
Giúp đàn con trọn một đời si mê
Sống cạnh Mẹ, con cảm nhận đầy phúc

Hướng mắt Mẹ , nhìn con trong mọi lúc
Gì qúi hơn , Mẹ trắng trinh dịu hiền
Mẹ hài hòa óng ánh đẹp hơn tiên
Say yêu Mẹ con không ngớt ca tụng

Mẹ đáng yêu say sưa Mẹ quần chúng
Nguyện theo Mẹ , Mẹ trắng trong Trinh Vương
Hứa cùng Mẹ con hăng hái lên đường
Bám gót Mẹ chung nhau vào cửa hẹp

Con đường hẹp mà Mẹ Chúa Quyền phép
Được Tôn Vương Đấng Nữ Trinh uy quyền
Mẹ sinh Chúa mà mãi mãi Trinh nguyên
Con nguyện thề hằng theo Mẹ tiến bước

Mẹ người Nữ Chúa tuyền chọn từ trước
Hơn mọi người Nữ... Mẹ đầy phúc ân
Đôi tay Mẹ  luôn chu đáo ân cần
Mẹ được tiếng “ Mẹ Đồng công Cứu chuộc”

Mẹ Nữ Trinh hồn  trắng trông Ơn phúc
Mẹ được Chúa Chúc phúc Mẹ loài người
Mẹ bên Chúa hiện diện khắp mọi nơi
Mẹ năng nổ yêu thương toàn nhân loại

Thưa cùng Mẹ bọn lãnh đạo qủi quái
Chúng buôn Dân bán Nước Việt cho tàu
Mẹ ra tay cứu Dân Việt mau mau
Thảy Vùng lên dẹp sạch lũ Đảng trị

Được vậy rồi con Dân Việt hoan hỷ
Có mặt cùng cả Thế giới Năm Châu
Họ sảng khoái dâng lên Mẹ nguyện cầu
Cho Việt Nam mãi trường tồn bất diệt

                   Cao Trí Dũng


VỀ BÊN MẸ LAVANG

VỀ  BÊN  MẸ  LAVANG

Con về bên Mẹ La Vang
Gió ru cành liểu miên mang Mẹ hiền
Đôi chân lang bạt xa miền
Mai con xa Mẹ Tổ Tiên Quê nhà

Nhớ hoài Đại Hội Quê ta
Dưới chòm cây lá mặn mà Mẹ yêu
Nhìn lên Ảnh Mẹ yêu kiều
Gió ru cành liểu với nhiều vấn vương

Con say Đất Mẹ Quê hương
Xa Quê năm ấy yêu thương Mẹ hiền
Mênh mông sóng gió con thuyền
Giọt thương cậy Mẹ giọt buồn xa Quê

Vấn vương Tình Mẹ đam mê
Hằng trông cậy Mẹ trọn bề phó dâng
Đời con thử thách đã tầng
Tâm tư tín thác hiến dâng Mẹ hiền

Tinh thần sống động Tổ Tiên
Lòng tin yêu Mẹ Ba miền Quê Cha
Nhất tâm nguyện ước mặn mà
Quyết tâm giử vững Nước Nhà Việt Nam

Mẹ giúp kiên cường cùng làm
Nhung cam Cách Mạng chỉnh trang Nước nhà
Tự Do – Dân Chủ  Nước ta
Mẹ thương dẫn lối mọi nhà yên vui ...

La Vang tạ Mẹ bùi ngùi
Con Dân Nước Việt hoan vui ca mừng
Ba miền cả Nước tưng bừng
Hân hoan Chào Mẹ lòng mừng tạ Ơn


                  Hướng Thiện

TOÀN DÂN HÃY Ý THỨC

TOÀN DÂN HÃY Ý THỨC


Toàn Dân Việt ta đều ý thức tốt
Thì Non Nước chúng ta khỏi gian nguy
Muôn người như một quyết chí không suy
Hãy Vùng lên mau cứu vãn Đất Nước

Là Thanh niên ,Sinh viên nguyện đi trước
Ta hãy làm Cuộc Cách Mạng triệt tiêu
Bọn Lãnh đạo chúng hèn mạt thật nhiều
Mau Cứu vản tình thế không kẻo trể

Hỡi toàn Dân của cả một thế hệ
Cái quân bán nước ,cái lũ buôn Dân
Quyết giử đảng,không đầu ốc ngu đần
Bất chấp sống còn của một Dân tộc

Đảng trị chúng bay cả một lũ ngốc
Chẳ̉ng kể gì đến quyền lợi toàn Dân
Mãi tham ô để Đất Nước mất dần
Lịch sử Việt muôn đời mãi lên án ...

Kìa Dân oan khắp cả nước ta thán
Cái đảng gì ăn cướp làm nghiệp chuyên
Cướp nhà ,cướp đất khắp cả ba miền
Làm Dân tình người Dân Việt điêu đứng

Rước tàu vào bắt Dân phải chịu đựng
Nước sẽ mất ôi khốn khổ gian nan
Kiếp làm tôi Dân tộc khổ vô vàn
Một Tây tạng ,khốn nguy cho Dân tộc...

Đứng lên đi khắp ba miền Tổ Quốc...
Dẹp Đảng trị bọn chuyên chính bất lương
Truy quét tàu về ...Ôi đẹp thay Quê hương
Nước Tự Do-Dân Chủ Dân Hạnh Phúc


Cao Trí Dũng