Saturday, March 31, 2012

TIN YÊU CHÚA NGÀI THƯƠNG

TIN YÊU CHÚA NGÀI THƯƠNG

Con khẩn khoản van xin lên cùng Chúa
Hãy thương con vấp phạm bao lổi lầm
Hộ giúp con qua được bao gian truân
Cứ như mưa đổ xuống nhiều thử thách

Đời con đây đã qua bao ngỏ ngách
Tin yêu Chúa bộc bạch hết tâm tình
Mong tình Chúa Đấng xuống thế cứu tinh
Chuộc tội con với biết bao lổi phạm

Ước Thánh Linh Ngài ban ơn can đảm
Giúp con luôn trung dũng bước theo Ngài
Đem Lời Ngài đến hết với những ai
Không phân biệt kẻ giàu nghèo sướn khổ

Đi theo Chúa con hãnh diện lắm đó
Không phiền muộn nhưng chan chứa niềm vui
Ơn Chúa thương lòng dạ con bùi ngùi
Muôn đời con nguyện dâng lời Chúc tụng

Đời cho dầu có vất vã bấn túng
Với ơn Ngài nguyện chiến thắng Thế gian
Dù đường đời có quá nhiều nguy nan
Cậy Ơn Chúa con nguyện mình mãi tiến

Chúa thương con Ngài vẫn luôn hiện diện
Cạnh kề con từ sáng sớm trưa chiều
Bao ơn phúc Chúa ban cho thật nhiều
Ngài thương yêu đở nâng con tất cả

Suốt đời con Chúa ban bao ơn lạ
Nhờ Tình Chúa Ngài thương con chở che
Ban sức mạnh con chẳng biết rụt rè
Nhưng kiên tâm nguyện bền lòng theo Chúa

Ơn phúc Chúa… tạ ơn Ngài muôn thủa
Con ca khen cảm tạ Chúa vô vàn
Ngài yêu con vẫn mãi mãi thương ban
Cậy sức Ngài … đàng hoàng con cứ tiến ..!...

Cao Trí Dũng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Để tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
Với Tiệc Ly , điểm hẹn cuối Tình Yêu

Chính vào ngày giết Chiên Vượt qua ấy
Bầu khí Giêrusalem nung nấu oán thù
Lãnh đạo Do Thái tìm giết Chúa Giêsu
Cả Thành Thánh đang sục sôi thù hận

Trong khung cảnh đó Chúa chuẩn bị cẩn thận
“Người mang vò nước” ám hiệu rõ ràng
Còn mật khẩu “ căn phòng ăn vượt qua”
Một phòng nhỏ trên lầu chuẩn bị sẳn

Vừa ấm cúng phù hợp cuộc gặp gở
Nơi không chỉ để ăn lễ vượt qua
Một điểm hẹn gặp gở các Môn đồ
Nơi chính để Tình yêu Ngài bộc lộ

Với Đồ đệ Ngài hiến thân vì họ
Ở lại dương thế … trọn vẹn khắp nơi
Qua thiết lập Phép Thánh Thể tuyệt vời
Một phương thức hiến tế thật trọn vẹn

Bằng cách này ở lại đến tận thế
Còn riêng bạn có chuẩn bị gì nhiều
Ngay trước mặt với những kẻ Ngài yêu
Để đáp trả Tình Ngài yêu không chứ …

Còn như Ngài hiến mạng sống mình đó
Ta đáp lại mạng sống như Ngài chưa
Hãy cảm nghiệm thấy tình Chúa có thừa
Lấy mạng sống chết thay để ta sống

Cần hy sinh cung hiến sao sống động
Có lấy mạng đáp trả Tình Chúa chưa
Có hy sinh cung tiến sao cho vừa
Để đáp đền Tình Chúa yêu thí mạng

Con ước dâng lên Chúa gì cho đáng
Con xin dâng lên Chúa trọn cuộc đời
Cả tấm thân và linh hồn Chúa ơi
Để một đời xin trọn thuộc về Chúa ..!

Cao Trí Dũng

Friday, March 30, 2012

NHỮNG BƯỚC CHÂN TRUYỀN GIÁO

NHỮNG BƯỚC CHÂN TRUYỀN GIÁO

Đời Truyền giáo họ Loan báo Lời Chúa
Qua Tin Mừng sống phục vụ yêu thương
Họ can trường bước đi khắp nẽo đường
Mặc gian nguy và khó khăn nguy hiểm

Họ ra đi giúp xã hội thăng tiến
Để đem lại sự sống cho nhiều người
Chúa Giêsu trả giá chết cho đời
Nhằm qui tụ nhân loại đang phân rẽ

Mọi đối nghịch tiêu tan hết chia rẽ
Đưa Thế giới về một mối mà thôi
Mọi ly tán sẽ đến ngày tàn rồi
Ta liên kết khi tham dự Thánh lễ

Cùng dự lễ ý thức tình liên đới
Trong yêu thươngcùng chung nhau niềm tin
Giửa anh em thuộc chung một gia đình
Sống yêu thường tràn tình ở trong Chúa

Con lạy Chúa ! Đấng con thờ muôn thủa
Chúa hiến mình chịu chết thay cho con
Xin giúp con biết sống sao vuông tròn
Hy sinh hết để yêu thương hiệp nhất

Ước tất cả chúng con cùng nên một
Bằng liên đới yêu thương con một Cha
Mai sau sẽ vui sum họp một nhà
Trên Vinh Quang cỏi Quê Trời Nước Chúa

Nguyện theo Thầy đi gieo vãi Lời Chúa
Để nhiều người có cơ hội nghe theo
Họ tin theo bất phân hạng giàu nghèo
Để vui đón bội thu Mùa lúa mới …!..! …

Cao Trí Dũng

Thursday, March 29, 2012

MẸ TRÊN ĐƯỜNG KHỔ GIÁ

MẸ TRÊN ĐƯỜNG KHỔ GIÁ
Trên khổ giá Người kêu lên hoàn tất
Chúa sinh thì chết thay cho chúng ta
Chính tội con ! tội nhân loại quả là
Rất nặng nề khiến con Chúa chịu chết

Bao roi vọt quật xuống trông tội nghiệp
Đổ lên khắp thân châu Chúa Giêsu
Vai khổ giá đè nặng đến gật gù
Cố lê bước nhưng Ngài lại vấp ngã

Ôi nặng nề Ngài đớn đau khôn tả
Nhìn con mình vấp ngã đến ba lần
Lòng của Mẹ thấy Con khổ châu thân
Thịt da Ngài bị sưng vù bầm tím

Mồ hôi Ngài dể dại áo đẩm máu
Bởi vì đâu Chúa khốn khổ thế kia
Chúa chết đi ! Mẹ đớn đau chia lìa
Người tha thiết trối Gio-an cho Mẹ

Mẹ ôm con nhè nhẹ khi hạ xác
Quá đớn đau Mẹ thổn thức trong lòng
Trên tay Mẹ Chúa trông thảm vô song
Bởi đâu mà con yêu Mẹ chết thảm

Giờ kết thúc Con Chúa đã chịu nạn
Đấng Cứu độ Ngài Chết thay cho ai
Chính vì con ,và do tội mọi người
Khiến Con Chúa chịu chết treo thập giá

Ơn Chúa thương cứu độ toàn thiên hạ
Ôm xác con Mẹ sầu khổ trong hồn
Chúa chết đi con Tim mẹ héo hon
Thương Ngôi Hai Mẹ thổn thức khôn xiết

Chúa Giêsu vâng lời cho đến chết
Ngài yêu thương nhân loại đến vô cùng
Hãy sám hối và cải quá ăn năn
Trên Thiên Quốc ! không còn nữa gian khổ …!

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 28, 2012

TÔN THỜ THÁNH THỂ

Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể
Dạng Bánh Rượu được Chúa Thánh hóa rồi
Để thực sự trở thành Chúa Kitô
Giửa chúng ta Chúa tiếp tục hiện diện

Trước Thánh Thể con chân thành Cầu nguyện
Đường Tiến Đức đời Tâm linh là đây
Ta quan ngại vì chia trí mỗi ngày
Cầu Mình –Máu Ngài tăng thêm Nguồn sống

Tâm hồn con nguyện mãi luôn sống động
Xin Thánh Thể đổ đầy Tình yêu Ngài
Xuống hồn ta ! để luôn tin vào Ai
Hãy kính viếng , tâm sự với Thánh Thể

Mỗi lần ta dọn lòng lên Rước Lễ
Ngay cả khi bất xứng vẫn trao ban
Ngài ban cho chúng ta chính bản thân
Lòng biết ơn ! ta say sưa tâm sự

Trước giờ bị nộp , Chúa lập Thánh Thể
“Cầm lấy mà ăn đây là mình Thầy,
Tất cả anh em hãy uống chén này
Vì đây là Máu Thầy ,Máu giao ước,

Đổ ra chọ mọi người được tha tội”
Thánh Thể Chúa , Ngài ở lại mọi ngày
Với chúng ta ! Ôi hạnh phúc lắm thay
Ngài ở cùng chúng ta …đến tận thế

Với niềm tin ! ta thấy Chúa thực tế
Như thấy Ngài mai ngày trên Nước Trời
Ai ăn Mình , uống Máu Ta sống đời
Trông nhìn Ngài nhãn tiền trên Thiên Quốc

Rước Lề về đắm mình trong Thiên Chúa
Hòa tan vào Ngài , chuyện trò mọi điều
Xin Ngài ở lại …chia sẻ buồn vui
Đồng thời xin Ngài ở lại mãi mãi

Con lạy Chúa Đức Kitô Thánh Thể
Xin thắp lên lửa yêu mến trong con
Xin giúp con mến Thánh Thể trọn lòng
Con khát khao mến yêu Chúa mãnh liệt

Con tha thiết xin một đời kết hiệp
Xin cho con thể hiện Tình yêu Ngài
Với mọi người không trừ hết một ai
Xin một đời phó thác và yêu mến !

Cao Trí Dũng

Saturday, March 24, 2012

MÙA SÁM HỐI

MÙA SÁM HỐI

Mùa Chay thánh , mùa ăn năn sám hối
Là thời gian thuận tiện lo phần hồn
Nên rà xét bản thân ta dại khôn ?
Đang đúng đường Chúa chỉ bảo không đó

Nếu ta biết sai đường hay bị lệch
Thì ta hãy nên mau chóng quay về
Con đường lành ta quay lại theo nghe
Trở lại là …tha thiết về với Chúa

Trong Sứ vụ Trở về ta nguyện hứa
“ Hãy trở về và Tin vào Tin Mừng”
Đúng vậy rồi , Sám hối là dừng chân
Quay trở về để rà soát trở lại

Đường ta đi là nào …có phải
Hãy hối cải nhân danh Chúa Giêsu
Muốn chung ta hãy thanh luyện khiêm nhu
Để được Chúa Kitô Ngài tha thứ

Không kiêu căng ,không đòi hỏi ,bầu chửa
Nhưng khiêm tốn , không tự mãn huênh hoang
Luôn nhận mình tự cứu không khả năng
Khỏi tình trạng ươn hèn và yếu đuối

Nhưng lại cần Quyền năng Đấng Cứu độ
Của Thiên Chúa ở nơi Đức Kitô
Sỡ dĩ không có thái độ khoan nhung
Vì không biết nhìn bản thân ….khiêm hạ

Sám hối là một Sứ điệp nền tảng
Hối tội sâu đậm… càng nên khiêm nhường
Biết mình yếu hèn …mới nhận ra tình thương
Của Thiên Chúa với tha nhân là thật

Viên đá kiên cố được đặt thấp nhất
Dưới chân nền của Toà nha Cao sang
Khiêm hạ được, có nền tảng đàng hoàn
Mở rộng hồn , đón nhận Tình yêu Chúa

Cao Trí Dũng

Friday, March 23, 2012

SỨ ĐIỆP TỪ THẬP GIÁ

SỨ ĐIỆP TỪ THẬP GIÁ
(Chúa Nhật V/B Mùa Chay)

Ta đang ở cuối tuần Mùa chay tịnh
Đâu Lời Chúa muốn nhắn gởi đến ta
Để chuẩn bị cho mình thế sẳn sàng
Hết Tín hữu ta bước vào Tuần Thánh

Không ngở ngàng về Quyền năng Đức Hạnh
Của Thiên Chúa thể hiện… qua Đức Kitô
Nên Ngài báo cuộc thương khó khổ đau
Cứ tưởng như Đức Giêsu bất lực

Nhưng Ngài đến với sứ mệnh thiên chức
Chứ không vì quyền lực kiểu thế gian
Dù xao xuyến… nhưng Ngài luôn bình an
Mà gắn liền ý Cha với Thập giá

Chúa Giêsu còn nhắc tới… kể cả
Ngài sẽ được chúc tụng và tôn vinh
Dưới dạng một hạt lúa thối mục đi
Mà thực thế …chính lúc tưởng bất lực

Là chính khi Cứu độ hiệu lực nhất
Cho hạnh phúc toàn nhân loại chúng mình
Nhưng Calvê điểm đến Ngài cứu tinh
Trong hành trình trước bình minh tỏ rạng

Đúc Giêsu đã tuyên bố quan trọng
“Một khi tôi được người ta giương cao
Tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”
Quyền năng , khôn ngoan Ngài là Thập giá

Và qua đó… suy niệm mầu nhiệm Chúa
Qua khổ nạn với thật nhiều đớn đau
Ngài lên tiếng khẩn nguyện xin với Cha
Đấng có thể sẽ cứu Ngài khỏi chết

Nhưng ý Cha muốn Ngài đón tử nạn
Ngài phó mình tín thác theo ý Cha
“Con lạy Cha ! xin tôn vinh Danh Cha”
Để đón nhận việc Cứu độ thiên hạ

Đẹp hạt lúa được chôn vùi hứa hẹn
Một Mùa gặt nhờ Thánh giá bội thu

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 20, 2012

HÃY MAU TRỞ VỀ

HÃY MAU TRỞ VỀ

Con ăn năn nguyện trở về cùng Chúa
Sống tin yêu vào tình Chúa khoan nhân
Xin thương con thứ tha mọi lổi lầm
Noi gương Chúa sống từ ái khiêm hạ

Xin Chúa giúp ! con vô cùng cảm tạ
Soi sáng hỗn và tâm trí của con
Con xin nguyện kiên trung chẳng mỏi mòn
Cố tiến bước kiên cường không rũn chí

Con lạy Thầy là người bạn tri kỉ
Có Ngài bên hiện diện ở cạnh con
Đã theo Chúa con xin quyết vẹn tròn
Bên lòng Chúa kính tôn Ngài mãi mãi

Quên qúa khứ vui sống với hiện tại
Quan trọng là hướng tới đẹp tương lai
Sống tin yêu hướng lên Chúa mỗi ngày
Tin tưởng Lời , lắng nghe và thể hiện

Tin yêu Chúa Ngài giúp con cầu nguyện
Hãy sám hối ! đứng phắt dậy trở về
Ở bên Cha tình ấp ủ phủ phê
Say mến Cha và yêu thương đồng loại

Đừng qúa lo vật chất làm băng hoại
Khiến lòng trí chẳng toại nguyện bao giờ
Nhưng nên lo mua hành trang Nuớc Trời
Để mỗi khi Chúa gọi ta đã sẳn

Ôi lạy Cha ! có con đây Cha nhé
Cha muốn gì con sẳn chờ làm theo
Bên Mẹ Chúa con hăng hái vui chèo
Hướng sao Mai con cứ nhắm tiến tới …

Ăn năn hối tội trở về
Bên Cha vui sống tràn trề niềm thương

Cao Trí Dũng

Monday, March 19, 2012

MỪNG LỄ THÁNH GIUSE

MỪNG LỄ THÁNH GIUSE

Thánh Giuse ! Vị Cha già khả kính
Bạn Đức Mẹ , Cha nuôi Chúa Giêsu
Cuộc đời Ngài yêu lao động cần cù
Sống khiêm hạ và siêng năng Cầu nguyện

Vốn bản tính thinh lặng trong mọi chuyện
Bên Giêsu !Bác trinh bạch Huệ tươi
Sống gần Mẹ , môi Thánh Cả luôn cười
Trọn một đời làm gì đều đúng hẹn

Làm nghề mộc đâu đó rất trọn vẹn
Giao hàng tốt đúng ngày giờ làm xong
Mọi khách hàng rất đắc ý vừa lòng
Họ đồn thổi Bác Thợ rất chất phác

Nadarét mọi người tôn trọng Bác
Vi cuộc đời mộc mạc tại miền này
Những hàng mộc Bác làm thật khéo tay
Hàng làm đẹp khách hết lời ca ngợi

Ở nơi Ngài bản tính vốn ít nói
Sống yêu nghề , vừa tâm nguyện thâm sâu
Ở bên Mẹ , bên Giêsu nguyện cầu
Gia đình con kính yêu Ngài đặc biệt

Muôn Ơn lành nguyện cầu Ngài ban hết
Được Ngài thương nhận lời con van xin
Mến yêu Ngài với tin yêu hết mình
Trọn đời con kính yêu Ngài nhạy bén

Trước cửa nhà Ảnh Ngài chưng tôn kính
Nhà bình an mản nguyện ơn Ngài thương
Tình Thánh cả ! hiện diện mọi nẽo đường
Sống bên Ngài noi gương Người Gia trưởng

Cuộc đời Ngài trong đời rất ảnh hưởng
Noi theo Ngài hài hoà đời Thánh gia
Hết con cháu kính Thánh Cả trong nhà
Cha mẹ ,cháu con gương Ngài luôn học hỏi …! …

Cao Trí Dũng

Sunday, March 18, 2012

ĐÊM TẠI VƯỜN DẦU

ĐÊM TẠI VƯỜN DẦU

Trời về chiều đêm nay sao ảm đạm
Các Đồ đệ theo Chúa vào vườn dầu
Đi đổi xa một mình để nguyện cầu
“Nếu có thể xin Cha cất chén đắng”

Ngài qùi gối mồ hôi máu ướt đẳm
Chúa bồi hồi lòng vô hạn đớn đau
Ngài trở về Đồ đệ ngủ vùi đầu
“Các con hỡi không thức với Thầy được

Chỉ vài giờ nữa thôi hãy tỉnh thức…”
Giờ bị nộp của con Người tới nơi
Nói thế rồi các ông lại ngủ nữa
Ôi chén đắng Chúa run sợ lắm thôi ..!

Vô tâm qúa! các Môn đồ của Chúa
Họ không thể thức cầu nguyện với Thầy
Kìa Giuđa! kẻ nộp Thầy đến đây
Cùng lính thú như côn đồ kẻ cướp

Chúa nói Giuđa một tên vô phước
“Nhưng để ứng nghiệm Lời chép về Thầy
Khốn cho kẻ nào ! nó nộp Thầy đây
Thà kẻ ấy không sinh ra thì tốt..”

Tinh thần hăng hái , thể xác yếu đuối
Ngay lúc ấy tên phản phúc tới nơi
Cùng với lính tráng gươm giáo gậy gộc
Nó ra dấu “ tôi hôn ai đó chính Người”

Giuđa tiến lại sát Người và nói
“Thưa Thầy ! rồi nó ôm hôn Người”
Một trong các Đồ đệ có mặt tại đó
Tuốt gươm ra chém tên đầy tớ đứt tai

Tên tai đứt , người giúp việc Thượng tế
“Tôi tên cướp sao gậy gốc bắt tôi
Ngày ngày tôi giảng dạy ở đền thờ
Mà sao không , giờ các ông lại bắt”…?..!...

Cao Trí Dũng

Saturday, March 17, 2012

TUYỆT VỜI TÌNH CHÚA

TUYỆT VỜI TÌNH CHÚA

Đường trần gian quanh co lắm lối
Chốn chợ đời tăm tối đêm đen
Thầy thương luôn đoái phận hèn
Giúp thương chỉ lối bao phen lạc đường

Con lạy Chúa cầu thương nguyện đoái
Thân phận này ngổ ngoái bao phen
Chúa ơi ! đời lắm bon chen
Trai tài , gái sắc ,bạc tiền phù vân

Nguồn sáng Chúa bao lần chiếu tỏa
Xóa tăm tối nhiều ngã hiểm nguy
Giúp con tỉnh thức ngoan ngùy
Bám theo chân Chúa gian nguy sợ gì

Ngài là Đường dẫn đi tới Chúa
Là Anh Sáng chiếu tỏa huy hoàng
Tuyệt vời Chân Lý cao sang
Suối Nguồn On Phúc chứa chan Ân tình

Cùng chư Thánh uy linh ca tụng
Trời đất Mới ân sủng dâng tràn
Hân hoan ca khúc khải hoàn
Chúc khen Nước Chúa Vinh Quang muôn đời

Ôi Hồng ân ! “ Tuyệt vời Tình Chúa”
Vinh Danh Cha muôn thủa phúc đầy
Nghĩa ơn tuyệt quá Nơi nầy
Cỏi thiêng chư Thánh dẩy đầy Phúc Vinh

Ôi diễm phúc Thiên Đình cỏi Chúa
Muôn Thiên Thần thanh thỏa hoan ca
Hạnh phúc ánh sáng chan hòa
Bủa vây Thần Thánh Ngai Tòa Vinh Quang

Cao Trí Dũng

Friday, March 16, 2012

TÌNH YÊU VÀ ĐAU KHỔ

TÌNH YÊU VÀ ĐAU KHỔ
(Chúa Nhật IV/B Mùa Chay)

Bảo rằng Chúa yêu thương hết nhân thế
Cớ sao Ngài để cho đời khổ đau
Bao khóc than với ta thán nguyện cầu
Ngài là Chúa yêu thương có nghe thấy

Yêu thương sao Ngài như vô cảm vậy
Trước biết bao thống khổ với thiên tai
Với vô vàn nổi khổ ở trên đời
Có thực là Chúa Tình yêu không thế

Ngài yêu thương loài người đến vô kể
Yêu đến đổi ban Con Một cho đời
Ngài yêu ta trong mọi lúc mọi nơi
Ngài mến yêu tìm đến với ta trước

Được Chúa thương qủa là một đại phước
Chính Thiên Chúa ban sứ điệp yêu thương
Vì Ngài là nguồn yêu thương khôn lường
Sứ mệnh Ngài cũng vì yêu thương hết

Cũng do vậy khiến dẫn đến cái chết
Đến nhục mạ .. rồi đòn vọt, đóng đinh
Là trường học nơi mặc khải vì tình
Đến cái chết khổ hình trên Thánh giá

Qua Thập giá ! Chúa chết thay thiên hạ
Để thể hiện theo ý lệnh của Cha
Vì Thánh Giá là cứu cánh kia mà
Của tình thương ,tình mến yêu ta cả

Ngài xuống thế vì yêu thương ta qúa
Chính Thập giá dấu chỉ cứu độ ta
Bản thân Ngài Đấng Cứu tinh mọi nhà
Đau buồn tuyệt vọng ! Ngài không là tác giả

Chúa giang tay treo mình trên Thập giá
Như rắn đồng được Môi-sen giương cao
Để lở ai bị rắn lửa cắn vào
Nhìn rắn đồng , họ được ơn cứu sống

Ở trên đời xảy ra bao sự cố
Gây sầu khỏ ! đớn đau lắm cho đời
Không lạ gì , đời bể khổ kia mà
Đời còn là sủng nước mắt nữa đó

Sinh-bệnh-lão-tử đời đúng là bể khổ
Qua đau khổ ! mới giá trị vinh quang !
Có bao giờ chúng ta thực huy hoàng
Tức những lần ta chạm vào Thập giá

Chạm được đến cả nguồn thương mầu nhiệm
Vì yêu thương Chúa hóa thân làm người
Để đau khổ ! để chết thay cho ai
Nhờ chết đi mới khải hoàn sống lại

Chúa chết đi là tình yêu tuyệt đỉnh
Nhìn Thánh giá ta cảm thương thật nhiều
Ôi Thánh giá hình ảnh tràn thương yêu
Đau khổ ư ? hãy can trường đón nhận

Qua đau khổ ta tràn đầy hy vọng
Vì chính Thiên Chúa là nguồn yêu thương
Có sức mạnh hổ trợ ta trên đường
Đến Vinh quang nơi cỏi thiêng Nước Chúa

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 14, 2012

TÂM SỰ VỚI THÁNH THỂ

TÂM SỰ VỚI THÁNH THỂ

Nơi Nhà Chầu Thánh Thể Chúa ngự đó
Đức Giêsu Ngài mỏi mòn đợi chờ
Trong thinh vắng mọi người vẫn thờ ơ
Ngài ngự đó mời gọi ta kính viếng

Có mấy khi yêu Thánh Thể ta đến
Hay lại đến nhưng thiếu vắng kính Tin
Chẳng chuyện trò thân thưa để mặc tình
Lòng trống rỗng mặc Chúa Ngài ở lại

Mỗi lần đến nguyện đường thiếu kính bái
Chúa sầu muộn chẳng ủi an tỉ tê
Đến với Chúa chưa chi lại ngóng về
Không một chút mến yêu hoặc tưởng nhớ

Có đôi khi chẳng một lời than thở
Lòng khô cằn ! không nguyện cầu van xin
Chúa ở đó chẳng cảm kích thương tình
Lại coi thường không tôn kính nghiêm chỉnh

Về thời gian lại chắt chiu so tính
Thiếu quảng đại với Tình Chúa yêu thương
Hành xử thế, lạy Chúa con lầm đường
Lại bôn ba lo nhiều chuyện trần thế

Sao tệ bạc và vô tâm đáo để
Con xin nguyện năng đến Chúa tạ ơn
Cầu mọi người yêu nhau chớ căm hờn
Thôi ghen tương nhưng cần luôn tương kính

Con lạy Chúa xin giúp con kiên định
Muốn viếng thăm ở với Chúa thêm lâu
Con kêu van với Thánh Thể nhiệm mầu
Đền tạ thay bao lòng người xúc phạm

Hôm nay chầu Thánh Thể con chiêm ngắm
Tình Chúa thương Ngài ở lại vì ta
Con mang hết niềm tin yêu mặn mà
Cầu Ngài thương thứ tha mọi lầm lổi.. !…

Cao Trí Dũng

Monday, March 12, 2012

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN

THANH TẨY ĐỀN THỜ TÂM HỒN
( Chúa Nhật III/B Mùa Chay )

Theo Tin Mừng hôm nay đã nối kết
Hai hình ảnh Đền thờ qúa rỏ ràng
Một đền thờ tên Giêrusalem
Đền thờ khác nữa … thân châu của Chúa

Chúa mạnh mẽ phá đổ kiểu phụng tự
Bán buôn gì nơi Đền thánh Nguyện đường
Thay vào đó bằng con Tim mến thương
Yêu tha nhân và Phụng thờ Thiên Chúa

Hãy Cầu nguyện và ăn năn sám hối
Lo canh tân và cải qúa mỗi ngày
Ta phụng tự bằng Thập Giá Chúa đây
Đấng Phục sinh mang lại ơn Cứu độ

Xin Chúa giúp để chúng con thấy rõ
Sự Phụng thờ Thiên Chúa là ưu tiên
Hơn vàng bạc vưọt xa mọi bạc tiền
Đem hạnh phúc cho muôn Dân công chính

Xin Chúa giúp chúng con biết thức tỉnh
Để nhận ra Thế giới ảo mau qua
Nguyện lưu tâm tẩy rửa sạch hồn ta
Bằng Canh Tân quyết trở về sám hối

Biết quan tâm đến công đức phần rổi
Yêu tha nhân! họ hình ảnh Chúa Trời
Để hồn ta…nên Đền thờ Ba Ngôi
Trọn đời ta phúc được Chúa ngự trị

Hướng lên Chúa tâm hồn và lòng trí
Để tôn thờ kính yêu Ngài trong lòng
Hãy tôn trọng giử xác hồn sạch trong
Để Thiên Chúa hài lòng về ta mãi …

Cao trí Dũng

Saturday, March 10, 2012

KÍNH TÔN THỜ CHÚA

KÍNH TÔN THỜ CHÚA

Trước Thánh Thể con tâm sự cùng Chúa
Sao lắm người họ mãi mê chuyện đời
Có mấy ai lo hành trang Chúa ơi
Thứ hành trang giúp ta về Nước Chúa

Họ mãi mê lao mình vì tiền của
Toàn phù phiếm chẳng tồn tại mau qua
Không mấy ai qui hướng lên ngai tòa
Nơi cỏi trời Chúa Ba Ngôi ngự trị

Hãy nhìn đi ! bao kỳ công hùng vĩ
Do bàn tay quyền uy Chúa dựng nên
Nó đẹp đẻ qúi hóa hơn bạc tiền
Hãy nhận rõ bàn tay Chúa kỳ thú

Bao màu sắc cảnh trí trong vũ trụ
Khiến con người thấy nhỏ bé quá đi
Trước bao la với cảnh quang ly kỳ
Với niềm tin thấy rỏ Chúa hiện diện

Ngài có đấy khắp núi non trời biển
Qúa tuyệt vời ôi thiên nhiên đẹp xinh
Bao cảnh trí tuyệt vời quá hữu tình
Làm chúng ta thụ huởng trong sảng khoái

Cảm tạ Chúa bao kỳ công vĩ đại
Với niềm tin không ngần ngại tán dương
Nếu nhận ra Chúa kính yêu khôn lường
Tất cả do Tình Chúa yêu thương cả

Ước muôn dân vui thưởng lãm sự lạ
Hướng tâm lên ! Tạ ơn cả Chúa Trời
Đấng Quyền năng Ngài hiện diện khắp nơi
Ước Thế giới ! muôn Dân tôn thờ Chúa ..!...

Cao Trí Dũng

Friday, March 9, 2012

LÒNG TA ĐỀN THỜ CHÚA

LÒNG TA ĐỀN THỜ CHÚA
(Chúa Nhật III/B Mùa Chay)

Bản tính Chúa vốn hiền lành độ lượng
Nhưng hôm nay chứng kiến Chúa bất bình
Qua hành xử đuổi chiên bò con buôn
Đổ thùng tiền và lật nhào bàn ghế

Chúa phẩn uất …đền thờ thành chợ búa
Cho thấy Ngài rất coi trọng đền thờ
Nơi Ngài gọi với cái tên kính tôn
“Nhà Cha Tôi” sao lại dùng buôn bán

Người Do Thái thắc mắc đặt vấn nạn
Dấu lạ nào…Ngài quyền làm thế kia
“Các ông cứ phá đền thờ này đi
Nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại …”

Câu nói ấy như báo trước Chúa chết
Sau ba ngày , rồi Ngài lại Phục sinh
Người Do Thái chẳng thấu đáo sự tình
Chỉ đơn giản… nghĩ đền thờ trước mặt

Mất đến bốn mươi sáu năm xây cất
Họ sao hiểu…đây chính thân thể Người
Ngay Đồ Đệ cũng chưa hiểu tới nơi
Chỉ tin Ngài khi Ngài chết sống lại

Các câu nói Chúa thường dùng ẩn dụ
Đền thờ đây…không nguyện đường, đền đài
Mà tâm hồn…của tín hữu hết ai
Thánh Phao-lô đã khẳng định điều đó

“ Nào ta…chẳng là đền thờ Thiên Chúa
Thánh Thần Chúa đang ngự trong anh em”
Qúi trọng ôi ! Đền thờ Chúa hồn ta
Đừng bon chen tới đền đài hữu hạn !

Ta không nên biến thành nơi buôn bán
Khiến lòng ta không còn chổ cho Thầy
Hãy thanh tẩy và cầu nguyện mỗi ngày
Để hồn mình nên Ngai Tòa Chúa ngự..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 6, 2012

GẶP GỞ CHÚA ! BIẾN ĐỔI MÌNH

GẶP GỞ CHÚA ! BIẾN ĐỔI MÌNH

Gặp gở Chúa đời mình được biến đổi
Đúng lời ca thường hát trong Phong Trào
Ngày Xuống Núi sau khi được Chúa trao
Sứ Vụ Lệnh về Cộng Đồng - Giáo Xứ

Ngọn lửa Tình ! Thầy ban ngày mản khóa
Cứ mỗi ngày sưởi ấm tâm hồn con
Con yên vui với hạnh phúc trong lòng
Con tim con được Thây thương sưởi ấm

Cứ mỗi lần Gặp Chúa trong sâu thẳm
Con tim con lại chan chứa bùi ngùi
Lòng hạnh phúc con ôm ấp niềm vui
Say yêu thương vui chia sẻ hạnh phúc

Thói quen lành hướng tâm lên từng lúc
Con cầm lòng dâng nguyện tắt lên Thầy
Say cảm nghiệm ngày Thứ Tư qúi thay
Ơn Thánh Linh chan hòa Tình yêu Chúa

Tham dự khóa từ ngày đầu qúi hóa
Khi vừa đến Hoa Kỳ mới vài tuần
Ơn Thầy thương mời gọi con“ thưa vâng”
Cùng năm anh Trấn-Hùng-Thông-Toản-Tuấn

Ơn Thánh Chúa chan hòa ba ngày đó
Mãi đến nay đã tròn hai mươi năm
Niềm tin yêu ngày lại ngày gia tăng
Nhận công tác Ban Mục vụ Giáo xứ

Nhờ Ơn Thầy Phong Trào được thành lập
Decolores ! Ultreya tiến lên
Ngành Việt Nam tại Atlanta-Fort Wayne
Hiện Phong trào đang tiến hành sinh động

Con nhận thấy tận mắt qua cuộc sống
Bao ơn phúc Thầy ban đến mọi người
Để vinh danh Thiên Chúa ở mọi nơi
Để cùng nhau Cảm tạ Tình Yêu Chúa

Ước đời con trọn cuộc sống theo Chúa
Mang Tin Vui tung lên mạng khắp nơi
Cầu mọi người đón nhận được Lời Người
Họ tin yêu nguyện trở về theo Chúa ..!...

Cao Trí Dũng

MỪNG GIUSE THÁNH CẢ

MỪNG GIUSE THÁNH CẢ
( Mâu Gương Gia Đình )

Bác Giuse người thợ mộc khả kính
Bác bận bịu công việc mộc mỗi ngày
Bên cạnh Ngài bé Giêsu khéo tay
Cưa với khoan ,loay hoay học bào đục

Bác Giuse hướng dẫn Bé tiếp tục
Bàn tay khéo Chúa học nghề tinh khôn
Bên nhà trong Đức Mẹ lo vuông tròn
Mọi việc nhà đâu vào đó trật tự

Với cuộc sống chan hòa Thánh Gia ngự
Một Gia đình mẫu mực Cha chở che
Bạn là người Gia trưởng học Giuse
Luôn vui sống câm lắng trong khiêm hạ

Gương lao động-Cầu nguyện cho tất cả
Bên Đức Mẹ người Mẹ tốt vuông tròn
Con cái ư ? càng khôn lớn thêm ngoan
Ôi tốt đẹp gương Thánh Gia đức hạnh

Mẹ ngoan hiền trong một Gia Thất thánh
Cha khiêm nhu với nghề mộc tối ngày
Người con ngoan Đức Giêsu qúi thay
Ôi tuyệt vời!Gương Gia đình tuyệt đẹp

Sống phúc đức theo con đường cửa hẹp
Theo mẫu mực tuyệt vời của Thánh Gia
Mừng Giuse người Gia Trưởng hài hòa
Chúc Đức Mẹ!Mẹ chan hoà Mẹ Chúa

Chúa Giêsu người con yêu muôn thủa
Của Chúa Cha sai xuống cứu gian trần
Gia Thất Thánh người Gia Trưởng luôn vâng
Theo Thánh ý chu toàn đẹp Sứ mệnh …!...

Cao Trí Dũng

Sunday, March 4, 2012

Ý NGHĨA CHÚA BIẾN HÌNH

Ý NGHĨA CHÚA BIẾN HÌNH

Ý nghĩa gì Ngài Biến hình trên núi
Và sao Ápraham dâng tiến con yêu mình
Hình ảnh Giêsu Vị con một Cứu tinh
Nhưng sao Chúa hứa Isaác lãnh đạo

Mâu thuẩn ư ! Ý nghĩa sao trong Đạo
Cái phi lý được đón nhận bởi ai
Bởi Apraham hy sinh người con trai
Và Đức Chú Cha sai con một xuống thế

Apraham dâng Con lên sát tế
Nghe Chúa gọi Ông ngước mắt lên nhìn
“Đừng giơ tay hại đứa trẻ làm chi
Bây giờ ta biết ngươi kính sợ Chúa”

Đối với ta con một ngươi không tiếc
Ta sẽ thi ân giáng phúc xuống cho con
Cũng như Đức Kitô vâng nghe Chúa Cha
Chịu khổ nạn chết thay cho thiên hạ

Với Chúa Cha ! Ngôi Hai xin vâng phục
Còn Apraham đã được Chúa chúc lành
Dòng dỏi ông sẽ đông như sao trời
Và vô số như cát ngoài bãi biển

Hiểu rỏ thế không còn gì mưu thuẩn
Cảnh biến hình gọi ta biến đổi mình
Để sau lại ta cũng được phục sinh
Như Chúa chết sau ba ngày sống lại

Qua biến hình môn đồ càng vũng chãi
Nên các ông đòi dựng lều ở đây
Các Ông lòng được ơn phúc dư đầy
Khi diện kiến đuợc Nhan Chúa sáng láng ….

Cao Trí Dũng