Tuesday, March 25, 2014

TÔN VINH CA TỤNG CHÚA


            TÔN  VINH  CA  TỤNG  CHÚA 
                                ( Nhân Ngày Giáng Sinh )

Tôn vinh Chúa Ngài rất đáng ca tụng
Vui hoan hĩ mừng Ấu Chúa giáng trần
Cùng Triều Thần hiệp hoan vui hồng ân
Do Ngôi Hai Con một Cha tuôn xuống  

Sinh trong cảnh nghèo hèn và cùng khốn
Nơi hang đá lạnh giá và hoang liêu
Ngài sinh nằm máng lừa thật tiêu điều
Áo chăn mền giửa đêm đông chẳng có 

Ngài phải chịu vô vàn điều khốn khó
Trong bối cảnh ngoài đồng hoang Bê-lem
Dù tăm tối nhưng  Sao lạ chiếu lên
Các Mục đồng đến thờ Chúa trước nhất 

Tiếng Thiên Sứ hát ca ấm cúng thật
Bao hồng ân và phúc lành cho đời
Chúa tuôn xuống Bình an cho hết ai
Có thiện tâm, lòng thành với thiện chí 

Cả Triều Thần và dương thế hoan hĩ
Vì từ nay đất trời được nối liền
Ta kỳ vọng luôn hướng tâm cả lên
Cỏi Nước Trời chốn Vinh quang bất diệt 
                                  
                                  
                                   Nơi cỏi Trời hồn ta tha thiết
                                   Hướng tâm lên cậy miết Mẹ hiền
Vui hưởng Nhan Chúa Cao thiêng
Ca khen Chúc tụng triền miên hát mừng 

                   Cao Trí Dũng

Sunday, March 16, 2014

MỪNG MẸ LÊN TRỜI

       MỪNG  MẸ  LÊN  TRỜI
 
Lộc Triều Thần Ơn Phúc Mẹ cao cả
Nơi Thiên Cung Thánh Nhạc nổi triều dâng
Thanh thót qúa âm vang nhạc tưng bừng
Mầng Lễ Mẹ lên Trời hồn lẫn xác 
 
Âm điệu vang lời ca kinh trổi nhạc
Thiên Thần Chúa vọng tiếng ca reo vui
Ôi kiêu sa nhan Mẹ hiền ngậm ngùi
Mẹ mỉm cười chan hòa lời Chúc tụng 
 
Thoảng thơm tho mùi hương phúc Ơn sủng
Nơi Triều Thần hồn ngây ngất cao thiêng
Hồn miên mang trong thánh ân Mẹ hiền
Phúc say sưa bên Mẹ hưởng Nhan Chúa 
 
Con sung sướng hớp kỳ lạ hương tỏa
Bao thi vị Nguồn Thơ ập trào dâng
Hồn con say châu ngọc vờn mây tầng
Các đường gân thớ thịt như run rẩy 
 
Con sướng vui bên Mẹ chốn nương cậy
Mẹ nguồn trăng vàng cảnh trí xinh tươi
Con hân hoan ngụp lạnh giửa lưng trời
Ôi lộng lẫy muôn màu sắc rực rở 
 
Trước Nhan Chúa bên Mẹ con hớn hở
Lòng thanh thỏa nơi cao thiêng nhiệm mầu
Hồn thơ dâng trong sâu thẳm niệm câu
Tràn khí thiêng nơi Vinh quang Tòa Chúa 
 
Ở bên Mẹ trên Thiên cung muôn thủa
Bao ánh quang chói lọi cả Cung Đình
Nơi xuất phát Thiên Thần Chúa báo Tin
Qua Thánh Linh Mẹ thụ thai Con Chúa
 
Vương niệm Mẹ ! hào quang rực muôn thủa
Con cảm tác Mẹ Mông Triệu Lên Trời
Hồn con say Mẹ đẹp quá Mẹ ơi
Giửa lưng Trời mây vờn gót ngọc Mẹ  
 
                   Cao Trí Dũng

Saturday, March 15, 2014

TỪ HIẾN MÌNH ĐẾN BIẾN HÌNH


           TỪ HIẾN  MÌNH  ĐẾN  BIẾN  HÌNH
            ( Chúa Nhật tuần II /A – Mùa Chay ) 

“Đây là Con ta rất yêu dấu
Ta hài lòng rõ thấu về Ngài
Các Ngươi hãy nhớ nghe Người”
Được nghe Lời sướng vui ơi thỏa lòng 

Những Lời này ta hồng nói đến
Đấng cùng nhận phép Rửa Gio-an
Trong giòng sông  nước Gio-đan
Khi Ngài gánh hết tội trần chúng ta 

Lần này trên núi Tabo ấy
Lên Giêrusalem chịu cực hình
Cha hài lòng lắm Hiến mình
Cho Ngài sáng láng Biến Hình Vinh quang 

Người hiễn hiện rõ ràng tuyệt lắm
Mặt Ngài Sáng chói như  mặt trời
Áo  Ngài trắng toát rạng ngời
Vượt xa tuyết trắng giửa trời bao xa 

Mặt của bạn cũng ra  tươi sáng
Khi bạn có nghĩa cử hy sinh
Vì yêu chia sẻ của mình
Cho đi hiến tặng vì tình yêu thương 

Còn gì hơn trên đường theo Chúa
Phúc đồng hình đồng dạng Kitô
Của đời mọi sự hư vô
Sáng tươi diễm phúc điểm tô gặp Ngài 

                 Cao Trí Dũng

 

 

Friday, March 14, 2014

GƯƠNG THÁNH CẢ GIUSE


     GƯƠNG  THÁNH  CẢ  GIUSE 

Thánh Giuse , người Cha gương mẫu
Ngài kiên trung cho dẫu nguy nan
Lắm thách đố vẫn yên hàn
Thánh gia qua khỏi vô vàn khó khăn 

Ngài ổn định bình an thanh thỏa
Sống khiêm nhu từ tạ bên nhau
Hăng say lao động nguyện cầu
Thiên sai báo mộng đêm thâu dậy liền 

Đem Mẹ Con ưu tiên chạy trốn
Mặc cho đời thương tổn thị phi
Giu-se chẫng có ngại gì
Suốt ngày làm mộc mặc chi miệng đời 

Tròn cuộc sống phận Ngài khiêm hạ
Luôn ân cần cảm tạ ơn Cha
Gương lành hòa thuận chan hòa
Kìa trông huệ trắng thơm tho hương trời 

Gương Gia trưởng mọi người hay biết
Kính yêu Ngài tha thiết nguyện cầu
Giu-se bạn Mẹ thâm sâu
Nguyện cầu –Lao động đẹp màu Thánh Gia 

Giê-su! con của Cha  Cao cả
Vì Yêu thương thiên hạ xuống trần
Cảm thương con Chúa từ nhân
Hy sinh chịu nạn  mình trần chết treo 

Trên Thánh Giá ngặt nghèo khốn khổ
Bọn lý hình phỉ nhổ Chúa tôi
Đức Mẹ ão não lắm rồi
Đồng công cứu chuộc cứu đời cứu ta 

Giu-se , Gia Trưởng Thánh Gia
Khiêm nhu thánh thiện… thật là phúc vinh
Maria Mẹ tràn tình
Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng sinh phúc đầy ! 

                    Cao Trí Dũng

MỪNG LỄ BẠC LINH MỤC


     MỪNG  LỄ  BẠC  LINH  MỤC

 (Cha Lâm GS Đại học Notre Dame) 

Hai lăm năm những chuổi ngày Mục vụ
Đời Linh Mục qúi hóa lắm Cha ơi
Là  Alter Christus con Chúa Trời
Ơn Phúc đầy cao thiêng chức Linh Mục 

Đời của Cha với Sứ mệnh liên tục
Say Nghệ thuật truyền dạy cho sinh viên
Trong khung trời Đại học nhiều năm liền
Cha nghiền ngẫm say cãnh trí tuyệt mỹ

Đẹp hơn nữa sống Ơn gọi hoan hỹ
Trong Tu Viện nơi Nhà Chúa thánh ân
Cha say sưa dâng hiệp lễ chuyên  cần
Cha kết hợp cầu nguyện với giáo dục 

Cầu Chúc Cha hồn xác khỏe liên tục
Đáp ứng được mọi kỹ thuật nhu cầu
Mà sinh viên hay tín hữu nơi đâu
Do Chúa muốn qua Cha họ tiếp nhận 

Đời Thánh hóa với phục vụ bổn phận
Nguyện Chúc Cha Thánh ân mãi dâng đầy
Vui quanh Cha nhân lễ bạc hôm nay
Xin hiệp hoan cùng Cha Cảm tạ Chúa
 

                  Cao Trí Dũng
       South Bend March 29,2014

Saturday, March 8, 2014

NHÂN MÙA CHAY THÁNH


        NHÂN  MÙA  CHAY  THÁNH
         ( Chúa Nhật I/A-Mùa Chay ) 

Toàn Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh
Sau mấy ngày ta vừa được xức tro
Muốn đón nhận Ơn lành Chúa xuống cho
Người Tin hữu hãy khiêm tốn tự hối 

Ý thức rằng thân phận mình yếu đuối
Chẳng công lênh bản thân không là gì
Nguyên bụi tro con người chả là chi
Chỉ cuộc sống tâm linh mới thật qúi 

Vào hoang địa Chúa bị bọn ma qủy
Chúng cám dỗ thử thách Quyền uy Ngài
Dù là Chúa sau bốn mươi ngày chay
Cũng như ta ...Ngài bị ̣đói khát chứ 

Dù ma vương mưu toan quân qủi sứ
Chúa Giêsu đã chiến thắng vinh quang
Giáo Hội kêu gọi ta luôn vững vàng
Để sẵn sàng đương đầu  mọi thách đố 

Hãy theo Chúa đi đường hẹp gian khổ
Đương gồ ghề sỏi đá lên Calvê
Tiến theo Chúa về Quê Trời ước thề
Vào hành trình nguyện cầu và sám hối 

Ta khiêm nhu , ăn năn mọi tội lỗi
Lãnh nhận Ơn Hòa giải Chúa thứ tha
Vì Cha lành nhân từ yêu thương mà
Cố theo Ngài sống tuân phục Thánh ý 

Nhân Mùa Chay nguyện cầu với hoan hỉ
Hồn thanh thỏa đón mừng Chúa Phục sinh
Con dâng Ngài xác hồn trọn tâm tình
Xin giúp con luôn hướng tâm lên Chúa... 

                     Cao Trí Dũng

Saturday, March 1, 2014

HÈ VỀ NHỚ HUẾ


HÈ  VỀ  NHỚ  HUẾ 
                                                        
Đất Thần kinh ! Hè về nhớ tới Huể
Hoa Phượng vĩ đẹp đẻ rơi đỏ đường
Cầu Trường Tiền soi bóng nước sông hương
Những tà áo của nữ sinh  đẹp lạ
 
Lấy lời nào hầu dể dàng diễn tả
Mỗi sáng sớm đi học qua Trường Tiền
Nhìn nữ sinh như thể các nàng tiên
Những tà áo bay bay trông đẹp qúa
 
Chiếc đò ngang trông như thể bức họa
Cũng Nữ sinh áo dài trắng hai bên
Trông xa xa nghe cười nói vang rền
Đời đẹp nhất tuổi cắp sách đi học
 
Bao nhiêu lần mỗi tuần ghé quán cốc
Em thích mua một vài trái ăn chơi
Thế mà thích chua ngọt ngon qúa trời
Mỗi lần qua  phải mua ăn bằng được
 
Đường Lê Lợi mỗi ngày mình vẩn bước
Vui song hành ta trò chuyện si mê
Nhớ xa xưa mình chung bước nguyện thề
Cố học tập lớn khôn xây dựng Nước
 
Nhưng buồn thay Đất Nước Mẹ vô phước
Lệnh quan thầy Cộng tấn chiếm xâm lăng
Đất miền Nam phải khốn khổ nhọc nhằn
Dân tình buồn bị đỉnh cao bán Nước
 
Chúng buôn dân cho thuê rừng từng bước
Để bọn Tàu khai khoáng sản của ta
Làm ô nhiễm Đất Nước Mẹ Sơn Hà
Lấy vợ Việt sinh con cái Trung Quốc
 
Nạn đồng hóa khốn nguy cho Dân tộc
Nước của ta kể như đã mất rồi
Em ơi em, nguyện đấu tranh mà thôi
Dẫu sống chết để cúu nguy Đất Mẹ 

               Cao Trí Dũng