Thursday, October 27, 2011

LÊN NÚI GẶP CHÚA

LÊN NÚI GẶP CHÚA

Gặp gở Chúa cuộc đời ta biến đổi
Tầm kiến thức về Thầy đã rõ hơn
Về con người bản thân lẫn tâm hồn
Trở ngại chăng , vì cái tôi tất cả

Mọi ân sủng Chúa ban bị ngăn chặn
Sinh tổn hại đời tâm linh chúng ta
Con là gì đuợc Tình Chúa mặn mà
Ngài yêu thương gọi mời con như vậy

Qua qúa trình xưa nay con đã thấy
Lắm khi hồn khép kín trong cô đơn
Đời dằn vặt lặng lẻ dể giận hờn
Nay khác xa Tình anh em đẹp qúa

Biết chia sẻ cho nhau điều qúi giá
Muốn ở lại tỉnh tâm thêm vài ngày
Để được sống trong trìu mến qúi thay
Của những ngày ấm cúng trên núi Chúa

Các bửa ăn sáng , trưa , chiều tuyệt quá
Được săn sóc tương kính tràn yêu thương
Như phản chiếu bầu khí thiêng Thiên Đường
Lòng cảm xúc bao yêu thương vây tỏa

Con cảm thấy hồn mọi người đẹp cả
Say cảm hóa bao nổi niềm mến yêu
Thấy lòng mình lại ấm áp hơn nhiều
Con kỳ vọng Chúa giúp kẻo vấp ngả

Đọc Palanca cảm xúc thật khó tả
Lệ yêu thương thấm đẳm cả hồn tôi
Tình huynh đệ đẹp đẻ qúa Chúa ơi
Yêu thương nhau như Thầy đã yêu mến

Phúc ta tỉnh huấn ba ngày
Yêu nhau nồng mến ! đẹp thay Tình Thầy !

Cao Trí Dũng

Wednesday, October 26, 2011

MỪNG LỄ CÁC THÁNH

MỪNG LỄ CÁC THÁNH

Ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Thánh
Nhưng cũng nhiều Vị Thánh được Tôn phong
Theo Phụng vụ kính các Ngài quanh năm
Nhưng đặc biệt ngày một tháng mười một

Mỗi hằng năm dành kính chung Các Thánh
Các Ngài sống đức hạnh giửa chúng ta
Giờ đang hưởng nhan Thánh Chúa Thiên Đàng
Thánh ! Thánh ! Thánh ! Chúc tụng Ca khen Chúa

Mừng các Thánh hưởng Hạnh phúc muôn thủa
Nhờ sống tám mối phúc thật khi đương thời
Nay các Thánh hưởng Nhan Chúa cao ngơi
Bên các đạo binh của Thiên Quốc hằng sống

Mừng các Ngài sống Tin Mừng Sứ điệp
Theo chân Chúa nên nhân chứng Phúc âm
Sống đạo hạnh vui yêu thương ân cần
Luôn hài hòa sẻ chia tình đồng loại

Bao khốn khổ các Ngài không ngần ngại
Đã theo Chúa không sợ hãi nguy nan
Nhưng tin yêu hướng tâm lên Thiên Đàng
Thể hiện Lời Tin Mừng trong cuộc sống

Mỗi mối Phúc một cánh cửa hé lộ
Khuôn mặt Chúa Ba Ngôi Đấng rạng ngời
Ánh sáng thánh thiện hằng chiếu giải mọi nơi
Qua Chứng nhân tuyệt vời gương các Thánh

Các Thánh không là siêu nhân gì cả
Cùng yếu đuối hèn mọn như chúng ta
Nhưng các Ngài luôn vui sống hài hòa
Sống kỳ vọng với niềm tin phó thác

Nhưng chuyên chăm thực hành các mối phúc
Để lại ta những đường nét dũng trung
Từ Thiên Chúa nguồn thánh thiện vô cùng
Vì Thiên Chúa Ngài vốn là Đấng Thánh..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, October 25, 2011

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ

KHIÊM TỐN PHỤC VỤ
( Chúa Nhật XXXI / A – TN )

Sống hiện sinh ảnh hưởng lên nhân loại
Chủ nghĩa tiêu thụ được họ tôn thờ
Thích hưởng thụ , phục vụ thì thờ ơ
Chẳng lưu tâm sẻ chia, ngại trách vụ

Có người muốn theo lối xưa bảo thủ
Kẻ mắc bệnh xã hội mới… tiêu xài
Nghiện mua sắm đi phố tiệm tối ngày
Để rồi lại phải cày bừa trả nợ

Đã thế họ… biến phục vụ từ thiện
Như phương thế quảng cáo thương hiệu mình
Nhưng Chúa gọi sống phương cách tin mừng
Là phục vụ khiêm nhu vô vị lợi

Vì mến Chúa , tình đồng loại liên đới
Với anh chị em sống xung quanh mình
Gương mặt Giêsu yêu thương cứu tinh
Đến phục vụ chứ không để được phục vụ

Mỗi chúng ta muốn trở thành đồ đệ
Thực sự là nhằm phục vụ anh em
Cụ thể nhất lo phục vụ nhiều hơn
Hết mọi người trong cộng đoàn giáo xứ

Hay những người làm việc cạnh bạn đó
Khi phục vụ lòng cảm thấy sướng vui
Tâm bình yên dạ hạnh phúc bùi ngùi
Gương Giêsu Chúa rửa chân đồ đệ

Con lạy Chúa ! giúp con biết hiến tế
Sống quên mình thích phục vụ mọi người
Noi gương Thầy Chí Thánh sống vui tươi
Từ bỏ mình phục vụ trong khiêm hạ …! ….

Cao Trí Dũng

Monday, October 24, 2011

HIẾN DÂNG CHÚA ĐỜI CON

HIẾN DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Con dâng Chúa trọn Linh hồn thể xác
Bao tâm tư với ý Thơ dâng trào
Cùng đôi vai Thánh giá nặng Chúa giao
Với vòng xoay của muôn vàn tinh tú

Dâng lên Chúa muôn cảnh trí vũ trụ
Với đường đời dẫy đầy những gian lao
Con cậy trông ơn Chúa từ trời cao
Luôn thương đoái hộ trì con tiến bước

Được Chúa thương phận hèn con thật phước
Biết bao người sống rải rác khắp nơi
Có mấy ai được Chúa thương gọi mời
Trong số ít con được Chúa Ngài gọi

Dẫu gian nguy đi trên đường đá sỏi
Lắm núi đồi đầy khốn khó gian lao
Nhưng có Chúa nên nhẹ nhàng thế nào
Gánh của Ngài thành dịu dàng êm ái

Con người đời có quá nhiều tự ái
Khó quên mình để phục vụ anh em
Thích đua đòi khiến lòng dạ thòm thèm
Họ muốn gom hết tất cả về họ

Yêu chia sẻ gương chứng nhân thấy đó
Một Têrêxa Cal-cu-ta sáng ngời
Bà tìm đến những ngỏ ngách khắp nơi
Lo săn sóc nuôi ăn kể đói khổ

Chúa thương con với rất nhiều thách đố
Cần ơn Chúa giúp đối phó gian truân
Không có Chúa e con mòn mỏi dần
Con tin yêu bám víu lấy Chúa mãi …

Mến yêu dâng hiến một đời
Cậy trông ơn Chúa nhờ Ngài giúp con

Cao Trí Dũng

Thursday, October 20, 2011

KÍNH YÊU TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

KÍNH YÊU TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

Têrêxa sống nên thơ trong trắng
Đẹp như hoa giửa mùa Xuân thắm tươi
Nơi miền Quê Nước Pháp Li-si-ơ
Có bông hoa sắc hương thơm nồng mến

Têrêxa hoa hồng nhỏ xuất hiện
Tâm hồn nàng réo rắt ca yêu thương
Dâng Chúa Tuổi thanh xuân bằng con đường
Nên bé mọn thơ ngây tựa em nhỏ

Bà muốn hiến dâng Chúa đời sống đó
Muốn nên Thánh , Thánh thời đại Nữ trinh
Tỏa sáng khắp bầu trời ngát hương tình
Mến yêu Chúa trong viện tu Dòng kín

Muốn tận hiến đời Khiết trinh Thanh tịnh
Hiến dâng mình bởi con đường ấu Thơ
Mà hiện có lắm chân tu ước mơ
Theo đường Chị đường nên Thánh Thời đại

Cuộc sống Chị nhiều Giáo Hoàng ca ngợi
Yêu , mến yêu sống phó thác hy sinh
Chị yêu mến Đức Giêsu trọn tình
Hoa Hồng Nhỏ Danh hiệu ấy là Chị

Chị lại được Giáo hội Phong Tiến Sĩ
Làm Bổn mạng Truyền Giáo khắp năm Châu
Cuộc sống Chị gương Chiêm niệm nguyện cầu
Nhiều Tín hữu chọn Chị Thánh Bổn Mạng

Chị được nhiều Chân Tu nêu Gương sáng
Học nên Thánh bằng con đường ấu thơ
Cuộc sống Chị Cầu Chúa với ước mơ
Theo Chân Chị Ấu Thơ Thánh thời đại

Gương sống Chị Tình Mến Yêu - Bác ái
Chị hứa xuống hoa hồng mến cho đời
Em đây Chị, cần Hồng nhỏ Chị ơi
Chị xin Chúa cho em “Hoa Hồng Mến”

Cao Trí Dũng

ĐIỀU RĂN NÀO TRỌNG NHẤT

ĐIỀU RĂN NÀO TRỌNG NHẤT
( Chúa Nhật XXX/A-TN )

Có tranh luận giửa những người biệt phái
Họ muốn đưa tranh luận thử thách ai
Hay tranh cải đưa câu hỏi thử Ngài
Xem điều nào là điều răn trọng nhất

Nhưng gặp Chúa Ngài trả lời xuất sắc
“Ngươi phải yêu mến Chúa ,Thiên Chúa ngươi
Hết Linh hồn và hết cả trí khôn,
Và yêu người như yêu chính mình vậy”

Mến Chúa yên người ,hai là một đấy
Cả hai điều cũng duy nhất mà thôi
Suốt đời Chúa chứng nhân sống rõ rồi
Ngài xuống Thế thi hành hai điều đó

Ngài chứng nhân bằng lời giảng sống động
Bằng cuộc sống và cái chết của mình
Sống vì yêu , chết cứu độ chúng sinh
Vì yêu thương bị chết treo Thập giá

Ngài chết thay vì tội lổi thiên hạ
Mến bằng tim , khối óc , và linh hồn
Yêu mến Cha và thương hết loài người
Cả hai điều cũng rất quan trọng cả

Chúa đã chết bằng tình yêu vô giá
Cho kẻ nghèo cũng như người giàu sang
Hãy yêu nhau như Thẫy đã yêu ta
Sống Truyền giáo bằng cuộc đời minh chứng

Mẹ Têrêxa thấu đáo lời dạy đó
“Hãy yêu thương như Thầy yêu các con”
Bà thực thi lời của Thánh Phaolô:
“Đừng nợ gì ,ngoài món nợ tương ái”

Vì mến yêu ! là chu toàn lề luật
Chúa muốn ta hành động bằng việc làm
Linh đạo là “Cầu nguyện và yêu thương”
Sống thể hiện việc làm trong cuộc sống

Cao Trí Dũng

Tuesday, October 18, 2011

NHIỆM TÍCH TÌNH YÊU

NHIỆM TÍCH TÌNH YÊU
(Chúa Nhật XXX / A –Khánh Nhật Truyền Giáo)

Phép Thánh Thể nguồn yêu thương mầu nhiệm
Giới răn Chúa Mến Yêu thương tràn tình
Người dạy ta rán thực hành trung trinh
"Mến yêu Chúa hết linh hồn tâm trí

Yêu anh em như yêu chính mình vậy"
Sách Thánh gồm tóm“Mến Chúa, yêu người”
Mọi lề luật qui về đó cả thôi
Là tổng hợp lời giảng rao của Chúa

Kể cả luật Môi-sen , sách Ngôn sứ
Sứ điệp Chúa là Mến Chúa Yêu người
Nguyện cầu Chúa giúp thể hiện khắp nơi
Lời hằng sống “Yêu người và Mến Chúa”

Ta ước mình sống Ơn nghĩa muôn thủa
Nên con cái của Chúa như Mẹ Con
Mến Chúa hết tâm trí và linh hồn
Và yêu người như yêu chính mình vậy

Lòng Mến Chúa yêu thương người sâu đậm
Gương của Thầy Ngài là nguồn yêu thương
Thương yêu ta Ngài thật là con đường
Là Chân Lý , là Sự sống bất diệt

Ôi Thiên Chúa Đấng yêu ta nồng nhiệt
Con chẳng hiểu hết tình Chúa thương ta
Ngài chịu chết vì người yêu kia mà
Ôi tình yêu trổi vượt hơn tất cả

Huyền diệu tuyệt vời thương yêu
Càng say Tình Chúa càng nhiều mến thương
Mến thương độc đáo con đường
Tình người Tình Chúa yêu thương song hành ..!...

Cao Trí Dũng

Monday, October 17, 2011

HÔN NHÂN THĂNG TIẾN
(Đại Hội Tại Detroit 10/22/11)

Ta bên nhau sống hạnh phúc thăng tiến
Nguyện song hành hiến dâng Chúa một đời
Yêu thương nhau gương Thánh Gia vui tươi
Xin Ba Đấng giúp Thăng tiến tiếp tục

Tiến lên đi bên nhau đời hạnh phúc
Ta cảm thông sống rộng lượng thứ tha
Cùng con cháu vui sống chung một nhà
Với tinh thần yêu thương nhau bền chặt

Vui bên nhau tay trong tay xây đắp
Bất đồng ư , đến với nhau cảm thông
Sống tha thứ thắm tình yêu mặn nồng
Với thời gian sống chân thành hạnh phúc

Đời buồn vui giao động cũng có lúc
Ta cậy trông vào Chúa đời song nguyền
Dâng cho Ngài buồn vui ta tiến lên
Luôn nguyện cầu đời Hôn nhân thăng tiến

Sống hôn nhân Thánh Gia vui dâng hiến
Gương Ba Đấng ta tin yêu tiến lên
Dâng cho Chúa mọi ưu tư lụy phiền
Xin với Ngài hổ trợ giúp ta tiến

Cùng Ba Đấng nguyện các Ngài hiện diện
Phù hộ ta luôn tuân phục ý Cha
Hành xử vui đời hôn nhân mặn mà
Đói no ư , sống vui không ngần ngại

Gương Gia thất sống hài hòa Bác ái
Không chần chờ đời Tiến đức song nguyền
Nắm tay nhau nguyện lòng vui tiến lên
Với hành trang thuộc Nước Trời Vĩnh cửu

Hôn nhân thăng tiến đời ta
Song nguyền hạnh phúc mặn mà Tình yêu

Cao Trí Dũng

Friday, October 14, 2011

TIẾN LÊN VỀ ĐẠI HỘI

TIẾN LÊN VỀ ĐẠI HỘI

Được mời gọi ta tiến về nhà Chúa
Với Sứ mệnh “Hãy Loan truyền Niềm Vui”
Ôi sung sướng lòng cảm tạ bùi ngùi
Vui Tình Bạn , Say Tình Thầy Chí Thánh

Cầu Thánh Linh , cải hóa ta đức hạnh
Ngài hộ trì Cursilitas chúng con
Đi an bình về đến chốn vuông tròn
Ôi hạnh phúc Cảm tạ Thầy Chí Thánh

Tay nắm tay hợp quần gây sức mạnh
Cùng tiến lên Ultreya Chào nhau
Ôi bằng hữu Tình Bạn đẹp muôn màu
Với Tình Thầy ấm áp ta cảm nhận

Bầu khí thiêng trong Hội Trường Giáo xứ
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam nguyện đường
Nhớ La Vang Mẹ Tổ Quốc Quê Hương
Nơi Trung tâm Hành hương của cả Nước

Cầu Mẹ thương Giáo Hội Việt tiến bước
Thấy Quê Mẹ có Nhân Quyền Tự Do
Dân Tình Việt sống yên vui ấm no
Để yêu thương góp công sức giủ Nước

Bao công sức của Tổ tiên từ trước
Lo Dựng nước giử Nước đẹp ngày nay
Cầu Giáo Hội Việt Nam lớn mỗi ngày
Sống Công bình Đạo đời trọng Chân lý

Cầu Mẹ giúp ngày vui đến hoan hỹ
Nối kết Tình Đoàn kết Palanca
Mạnh Phong Trào vui Tình Bạn chan hòa
Nên nhân chứng Phúc âm hóa Thế giới

Cầu cho Lời Chúa vọng vang
Ra đi Rao giảng Mùa màng bội thu

Cao Trí Dũng

NGÀY VUI HỌP MIỀN

NGÀY VUI HỌP MIỀN
(Michigan 10-15-2011)

Phấn khởi thay về Michigan họp Miền
Ta gặp nhau vui tay bắt mặt mừng
Với quyết tâm lòng dạ nguyện canh tân
Cùng hâm lại biểu đồ Phong trào sống

Buồn vui có với ít nhiều xúc động
Đã lần hồi xảy đến với thời gian
Có quá nhiều thử thách đến dâng tràn
Sống tâm linh cậy trông ta phó thác

Vẫn lời ca của Phong trào ta hát
“Một đời trung kiên phó thác hy sinh
Phụng sự Chúa dấn thân ta trọn tình
Cursilitas cùng khắc ghi lời hứa”

Là chứng nhân ta quyết theo đường Chúa
Hãy vui lên phúc về đây họp miền
Giờ gặp mặt thật vui một cái duyên
Cùng hâm nóng nhiệt độ lòng yêu mến

Vui định kỳ họp miền ta lại đến
Nắm tay nhau nguyện giúp nhau tiến lên
Hứa với nhau vui đến dịp họp miền
Chính nơi đây đã bao lần tuyên hứa

“Và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa”
Lời nguyện này ta tái hứa với Thầy
Cứ mỗi dịp họp miền như hôm nay
Nhớ Đoàn viên hứa vào dịp Xuống núi

Con chân thành dâng cuộc đời tự hối
Sống nhờ Mẹ nguyện theo Chúa giảng rao
Theo phương pháp “Phúc âm hóa” Phong trào
Ngày Thứ Tư kiên trung ta cứ tiến

Nguyện cầu dâng hiến một đời
Sống yêu thương, mến mọi người xung quanh

Cao Trí Dũng

Wednesday, October 12, 2011

RẼ SÓNG TRỞ VỀ

RẼ SÓNG TRỞ VỀ

Ta trông kìa có con Tàu rẽ sóng
Hướng thẳng về Đất Quê Mẹ Việt Nam
Người anh hùng gương Nguyễn Huệ Quyết làm
Một hạt nhân làm dậy lòng yêu Nước

Toàn Dân Việt nuôi ước vọng từ trước
Đi là về giành lại trọn Nước non
Tàu trở về với kỳ vọng mãi còn
Giành lại Nước toàn vẹn đất , hải đảo

Lãnh đạo hèn,Bộ Chính trị toàn ngáo
Hèn với giặc nhưng tàn ác với Dân
Thanh niên yêu Nước! ta Đứng lên một lần
Dẹp nội xâm , đuổi ngoại xâm về nước

Dẹp nội xâm điều tiên quyết làm trước
Chúng mà còn không thể đuổi ngoại xâm
Vì chúng nó lũ tiếp tay bọn tàu
Chuyên buôn dân , bán nước , đồ thái thú

Với Việt cộng , Quyền lợi Dân chẳng có
Chuyên nhũng tham ăn cướp của Dân lành
Nạn chiếm đất cướp nhà với bạo hành
Rồi bắt bớ , tù tội như cơm bửa

Hết chịu nổi nhà tù lớn nguyện hứa
Hãy Vùng lên ta hổ trợ Cờ Vàng
Đang tung bay giửa biển cả hiên ngang
Trên con Tàu đang rẻ sóng về lại

Hỡi toàn Dân quyết nối vòng tay lớn
Ta siết chặt bọn bán nước buôn dân
Ta gom hết lũ ngoại xâm giặc tàu
Đuổi sạch hết quân phương bắc khỏi Nước

Như đã nguyện… ngày ra đi từ trước
Ta trở về với Quốc nội dựng xây
Dân Tự do -Nước Dân chủ lần này
Dẹp chuyên chính, bọn bạo tàn sát máu

Cao Trí Dũng

Tuesday, October 11, 2011

TRẢ VỀ CHO THIÊN CHÚA

TRẢ VỀ CHO THIÊN CHÚA
( Chúa Nhật XXIX / A-TN )

Bọn Pharisêu họ tinh vi giăng bẩy
Chúa khéo léo Người nhạy bén trả lời
Đành rằng có phân biệt giửa đạo và đời
Nhưng không nhất thiết “ phải có đối nghịch”

Có người cho… không phải không có lý
Không thể có phân biệt đạo khỏi đời
Giửa hai lãnh vực một cách rạch ròi
Trong lịch sử không ít nhiều lẫn lộn

Đã gây nên bao thảm cảnh khốn đốn
Rồi thánh chiến gây thảm cảnh cho nhau
“Của Xeda , hãy trả cho Xêda,
Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa ”

Đức Giêsu đã nói rỏ điều đó
Dĩ nhiên vậy theo quan điểm Niềm tin
Tất cả đều từ Thiên Chúa Uy linh
Quyền Chính trị phát xuất từ Chúa nốt

Nhưng không coi hai vấn đề là một
Hoặc quyền này áp đặt lên quyền kia
Tránh đổ vở nhờ đã được tách lià
Để trả lại sự tự do cần thiết

Trong thể hiện đúng đắn không phân biệt
Cho đạo đời gần gủi đẹp hài hòa
Xích lại được công lý sẽ giao thoa
Làm được thế đẹp giá trị căn bản

Thế có nghĩa người tín hữu như bạn
Cũng cần tham gia chính trị công dân
Vì đem được đạo vào đời là cần
Một hình thức thật đẹp “Phúc âm hóa”

Được vậy… ta thể hiện niềm tin tôn giáo
Nên chứng nhân tốt đẹp ở giửa đời ..!...
Đường hướng này cứ thế tiến bạn ơi
Đạo đời gì cả hai nên tốt đẹp!

Cao Trí Dũng

Wednesday, October 5, 2011

VÀO DỰ TIỆC CƯỚI

VÀO DỰ TIỆC CƯỚI
(Chúa Nhật XXVIII/A-TN)

Ai trong ta được mời vào tiệc cưới
Bửa tiệc thánh mầu nhiệm thuộc Nước Trời
Tiệc cưới này của con Chúa cao ngơi
Thế mà có … kẻ kiếm cớ từ chối

Tiệc đã được người nhà Vua dọn sẳn
Với cao lương mỹ vị ngon tuyệt vời
Chủ cho mời không phân biệt một ai
Vì lòng thương vô biên của Ông Chủ

Nhưng số người được mời vào hôm đó
Có kẻ họ coi thường cả nhà Vua
Vào tiệc mà không mặc áo cưới vô
Khiến nhà Vua phải có hồi tức giận

Ông cho lệnh ra đường mời tất cả
Không phân biệt kẻ nghèo khó sang giàu
Kẻ không mặc áo cưới Chủ truyền giao
Cho người nhà trói vất nó vào lửa

Nó sẽ phải nghiến răng và khóc lóc
Gọi thì nhiều , nhưng được chọn ít thôi
Qua tiệc cưới mọi người đã hiểu rồi
Về Tình yêu vô biên của Ông Chủ

Mỗi chúng ta nhận ơn Chúa no đủ
Mình có biết cảm tạ đội ơn Ngài
Hay như kẻ chỉ biết lợi dụng thôi
Mang Danh Chúa để được đời trọng nể

Chúa biết rõ về những kẻ ấy cả
Chúa muốn ta đến dự tiệc thật đông
Với ý thức và tôn trọng trong lòng
Để ca khen cảm tạ Chúa muôn thủa

Gì sánh hơn bằng Mình Máu Thánh Chúa
Của nuôi hồn tạo phần phúc mai sau
Có đáng gì danh vọng và sang giàu
Chỉ Nước Trời là Hạnh Phúc Vĩnh Cửu

Cao Trí Dũng