Tuesday, October 30, 2012

TUỔI TRẺ ANH HÙNG

          TUỔI  TRẺ  ANH  HÙNG
         (Tặng Ba Bạn Trẻ Khang -Bình-Phương Uyên)

Thường nghe đài và tin tức trên mạng
Trong thâm tâm lại khắc khoải không yên
Tôi cảm thấy lòng dạ buồn vô biên
Dân Quốc nội phẩn uất không dám nói

Họ hèn chăng ? từ thâm tâm tự hỏi
Cá trên thớt ai dám nói công khai
Dầu muốn tố … tội ác quân độc tài
Để vạch trần cho mọi người hay biết

Phải cảnh sống dưới chế độ khắc nghiệt
May còn những người hùng như các em
Thừa hưởng lòng yêu nước của Tổ tiên
Đã viết được những uất ức dân chúng

Các em muốn cho Quê hương thịnh vượng
Coi giử Nước là nhiệm vụ thiêng liêng
Của con Dân Nước Việt khắp ba miền
Chịu đối kháng với bất công Xã hội

Khốn kiếp thay quân độc tài đắc tội
Điều cấp thiết cần thay đổi chúng ngay
Dân mong thế chưa ai dám tỏ bày
Chờ gì nữa Toàn Dân hãy Vùng dậy

Đứng lên đi mọi Dân oan hết thảy
Biết Khang-Bình Phương Uyên đi bước đầu
Các em hy sinh vì Đất Nước từ lâu
Do tinh thần quật khởi yêu Tổ Quốc

Vì Công lý phần thắng về Dân tộc
Nổi bật lên Chính Nghĩa quá tốt lành
Mong Hoa Lài Cách Mạng rộ nở  nhanh
Lịch sữ ghi …đậm nét tên các Bạn ..!...

Khang – Bình viết nhạc tuyệt vời
Khai quang Dân Ý tỏ lời kêu than
Thơ văn yêu Nước Phương Uyên
Chống quân cướp Nước ...Đất liền - Đảo xa

                Cao Trí Dũng

Sunday, October 28, 2012

ANH HÀNH KHẤT MÙ

ANH HÀNH KHẤT MÙ
( CN XXX/B – TN )



Mắt Anh mù nhưng hồn anh vẫn sáng
Anh đang ngồi xin xỏ bên vệ đường
Nhưng hồn Anh đã được Chúa yêu thương
Nên mắt Đức Tin của anh thật sáng

Anh kêu van bất chấp mọi ngăn cản
“Hỡi Con Vua Đavít xin xót thương tôi”
Biết niềm tin anh tha thiết van nài
Người gọi anh , anh vui mừng hết sẩy


Liệng bỏ áo choàng , anh đứng phắt dậy
Đến với Ngài ! cho con sáng ! lạy Thầy
Vào lúc ấy , Chúa cho anh sáng ngay
Khuôn mặt Chúa , người đầu tiên anh thấy


Chính Ngài đã mở đôi mắt…anh đấy
Đức Giêsu đã thắp sáng đời anh
Đức tin anh ! đã cứu chữa anh lành
Phúc anh thấy được Chúa ! dạ thỏa thích


Mà anh gọi Ngài“Con Vua Đavít ”
Khi gọi Ngài rồi, hồn anh sáng lên
Vì anh tin vào Thiên Chúa Uy quyền
“Lạy Thầy xin cho con được thấy …”


Đó là câu hằng ngày Chúa thúc đẩy
Mà chúng ta đã không chịu nghe lời
Mù lòa phần xác thấy ngay Chúa ơi
Còn mù mắt tâm linh thì qúa bậy bạ


Xin thương mở mắt hồn con Chúa cả
Để con được thấy lòng Cha thương con
Là con của Cha mến cha thật lòng
Đội ơn Cha ! thấy được con nhỏ bé


Thấy anh em đồng loại con một thể
Là hình ảnh yêu qúi của chính Cha
Cha yêu thương qui tụ chung một nhà
Hầu mai ngày chung hưởng Phúc bất diệt ..!

Cao Trí Dũng

Friday, October 26, 2012

YÊU SAY LỜI CHÚA

              YÊU  SAY  LỜI  CHÚA

Em yêu ơi ! Mình say yêu Lời Chúa
Mang thể hiện trong cuộc sống niềm tin
Mến yêu Chúa nguồn mạch chứa chan Tình
Tình Rao giảng Tin Mừng cho Thế giới

Tình yêu Cha Đấng Quyền uy vời vợi
Vì yêu ta Ngài hiến Con một mình
Làm giá chuộc để ta sốngNiềm tin
Ngài chịu chết cũng vì Yêu nhân loại

Cả Triều Thân thỏa vui Cha thương đoái
Hết con cái của toàn thể loài người
Ôi Tình yêu của Cha thật cao ngơi
Biết lấy gì đền đáp cho cân xứng ..!

Các Thiên Thần và chư Thánh Chúc tụng
Bao lời ca tiếng đàn đệm tưng bừng
Thánh ! Thánh ! Thánh nơi Nước Trời sáng trưng
Đờn hòa ca với Thánh Ca - Thánh Vịnh

Hướng tâm lên  ! Chúa gọi ta toan tính
Hãy cố tạo nhiều hành trang Nước Trời
Ôi hạnh phúc chốn Cửu trùng cao ngơi
Nơi muôn đời huởng Vinh Quang Nước Chúa

Giờ ôn lại ngày Xuân xanh một thủa
Mình yêu nhau thật nồng thắm em ơi
Ước hôm nay yêu Tin Vui Nước Trời
Cũng hăng say hiến thân đời Rao giảng

Thề bên nhau dù hai mình chẳng đáng
Con lạy Chúa mỗi sáng nguyện dâng ngày
Được bên  Chúa hai con đi  đó đây
Mang Chúa đến cho mọi dân mọi Nước …

                Cao Trí Dũng

TÌNH THƠ VỚI LỜI KINH

           TÌNH  THƠ  VỚI  LỜI  KINH

Tình Thơ con với bao nhiêu ấp ủ
Theo mây gió con dâng Mẹ tâm tình
Hiến dâng Cha cuộc sống Mẹ hy sinh
Cùng công nghiệp Đức Kitô chịu nạn

Con dâng Mẹ sự yếu đuối chán nãn
Cùng với Mẹ …Mẹ từ bi  thương con
Dâng lên Mẹ , Mẹ tình yêu xác hồn
Để xin Mẹ nhận  trọn Tình con thảo

Mẹ yêu ơi ! đời con nhiều bất hảo
Năm ba  khi chán nãn nữa Mẹ ôi
Bao thách đố con mệt mỏi lắm rồi
Mong Mẹ thương sớm ra tay trợ lực

Cậy Danh Mẹ ! là “ Mẹ hằng Cứu giúp ”
Dẫu ngày đêm ngụp lặn trong điêu tàn
Nhưng nhờ Mẹ ! Mẹ vổ về ủi an
Con sung sướng ẩn núp cánh tay Mẹ

Gian nguy ư ? Mẹ mau lẹ chạy đến
Ủi an con ! Mẹ vổ về yêu thương
Con say sưa theo chân Mẹ trên đường
Đường tuy hẹp nhưng dẫn đến sự sống

Maria ! Tình Mẹ quá sâu rộng
Thương con cái , yêu Con Mẹ Cứu tinh
Mẹ Sầu Bi ! lòng Mẹ chan chứa tình
Qua lòng Mẹ Chúa sinh xuống chuộc tội

Tình Mẹ yêu dẫu đoàn con tội lổi
Mẹ nhân từ ! Tình Mẹ quả vô biên
Học gương Mẹ không danh vọng bạc tiền
Cả một đời sống Phục vụ chia sẻ …

Tình Mẹ yêu ! dạy con noi  gương Mẹ
Sống âm thầm say cảm nghiệm lòi kinh
Xin Mẹ thương Việt Nam con hòa bình
Chuổi Mân Côi Kinh Kính Mưng Rô nỡ  

                 Cao Trí D ũng

Thursday, October 25, 2012

YÊU THƯƠNG CHUNG LỐI

                      YÊU  THƯƠNG  CHUNG  LỐI

Nụ hôn đầu đan tay ấm áp
Hai ta nguyện đền đáp ơn Ngài
Dù cho thách đố tương lai
Đương đầu hai đứa kề vai gánh gồng

Chung sứ mệnh một lòng ta tiến
Lắm gian nan , nguy biến chẳng sờn
Hai mình nhất dạ keo sơn
Yêu người mến Chúa tạ ơn trọn đời

Tạ ơn Ngài cao ngơi  quyền cả
Cám ơn em tần tả nuôi con
Tù tội thân anh sống còn
Gia đình đoàn tụ vuông tròn yên vui

Giờ đất khách Quê tôi xa lắm
Yêu Quê hương nồng thắm em ơi
Bên nhau cảm tạ Chúa Trời
Song hành ta nguyện Rao lời Tin vui

Mình ra quân ngậm ngùi đoan hứa
Với ơn Thầy vai tựa bên nhau
Lên đường Rao giảng - Nguyện cầu
Tình Thương Lời Chúa nhiệm mầu cao thiêng

Nguyện hiến mình ưu tiên em nhé
Noi gương Thầy mau lẹ ra quân
Lời Chúa Tin vui đón mừng
Bên nhau rao giảng vang lừng Tình thương

Ước nhiều người vấn vương Lời Chúa
Ta bên nhau nguyện hứa Rao Lời
Tin Mừng mang đến mọi người
Thi nhau thể hiện theo Lời Tin Vui

Hai mình lòng dạ bùi ngùi
Mở mang Nước Chúa Tin Vui lan tràn

               Cao Trí Dũng

         ƠN GỌI RAO GIẢNG

           ( Cảm nghiệm Ngày Sinh Gioan )
Ôi Tình Chúa bao la bát ngát
Đời con say dào dạt hương yêu
Ngợi ca Thiên Chúa mỹ miều
Ca khen Tình Chúa bao nhiêu cho vừa
Chỉ còn cách nguyện thưa cùng Chúa
Làm nhân chứng tuyên hứa Rao Lời
Gioan đâu có nghỉ ngơi
Tiền hô-Tẩy giả một đời chứng nhân
Con xin nguyện theo chân của Chúa
Đi đây đó vọng tỏa Tin Mừng
Còn gì hạnh phúc hơn không
Gioan Ngôn sứ một lòng Truyền Rao
Thánh Gioan thủa nào kêu gọi
Hết mọi người cải hối trở về
Ăn năn sám hối nhớ nghe
Dọn đường Chúa đến gần kề ai ôi
Con cái Chúa nghe rồi cả nhé
Ta lên đường mau lẹ ra quân
Tin hay Chúa sắp đến gần
Dọn lòng ta sẳn bình an đón Ngài
Nước Trời Nhan Chúa ôi hạnh phúc
Muôn đời ca tụng chúc khen Ngài
Tưng bừng Vinh Phúc trên Ngai
Ca khên Thánh Thánh Ba Ngôi Chúa Trời
Con đường Ngôn Sứ thời gian khó
Các Đồ đệ một đời giảng rao
Gioan Ngôn Sứ thủa nào
Trong nơi hoang địa kêu gào ăn năn
Đức Kitô sắp đến gần
Dọn đường cho Chúa phúc ân đón Ngài
Cao Trí Dũng

Wednesday, October 24, 2012

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI

             TÌNH  YÊU  TUYỆT  VỜI

      Trao nhau một nụ hôn đầu
Hai ta nguyện ước bên nhau trọn đời
      Dù cho sông núi biển khơi
Không còn nét đẹp gọi mời đôi ta

      Hai mình vẫn mãi mặn mà
Ta yêu nhau mãi đậm đà bên nhau
      Như Tình yêu Chúa nhiệm mầu
Yêu thương Giáo hội bao lâu muôn đời

      Tình yêu đồng loại gọi mời
Bao nhiêu con cái loài người khắp nơi
      Trải lòng chia sẻ với đời
Tình yêu nồng thắm không ngơi tấc lòng

      Yêu thương hạnh phúc cầu mong
Đôi ta vẫn mãi chung lòng tiến lên
      Phúc âm rao giảng ưu tiên
Âm thần đem Chúa đến bên mọi người

      Cầu mong họ nhận ra Ngài
Giáng trần Cứu độ vì ai khổ hình
      Ngôi Hai Thiên Chúa Cứu tinh
Xác phàm mặc lấy vì Tình yêu ta

      Yêu người mến Chúa nồng nàn
Thi hành Thánh ý gian nan chẳng sờn
      Yêu nhau mến Chúa gì hơn
Luật Ngài hướng thiện Giang sơn Nước Trời

      Cầu mong hết thảy ai ơi
Say yêu Lời Chúa ngàn đời Phúc vinh
      Thể hiện Lời Chúa gọi mình
Một đời Rao giảng hy sinh gương Ngài

        Em yêu hiến thân Rao Lời
Bên nhau tiến bước cả hai lên đường…

               Cao Trí Dũng

Sunday, October 21, 2012

TÌNH CHÚA LÂN TUẤT

                    TÌNH  CHÚA  LÂN  TUẤT

Con lạy Chúa Cha Từ bi Nhân ái
Xin nghe con thương  các đẳng Linh hồn
Nhận lời cầu thiết tha của chúng con
Chúa tha bớt  phần phạt nơi luyện ngục

Dủ lòng thương Chúa ôi xin tiếp tục
Bao đau thương xót xa nơi luyện hình
Cầu Chúa thương đưa về chốn Phúc vinh
Ôi Tình Chúa ! xin thương đoái  cứu giúp

Chúa thấu chăng lời van xin sầu tủi
Giờ hối tội van nài tình yêu Cha
Thôi chấp tội bởi lòng Cha hải hà
Nghe con cầu… nguyện Tình Cha thương đoái

Bao khổ hình ! các linh hồn quằn quại
Với gươm giáo nung đỏ trong lửa hồng
Khiến các Linh hồn nóng bỏng long đong
Với qủi sứ mặt  ma vương kinh hải ..!

Chúa cứu rổi ! Ngài ơi vua từ ái
Xin thương nghe cho ra khỏi luyện hình
Chúa chịu chết khổ giá để cứu tinh
Nghe bà con kêu xin, bớt phần phạt

Về Nước Trời Chúa ơi chung tiếng hát
Cùng chư Thánh trên cỏi phúc Trường sinh
Hồn  say sưa bao ca khúc tràn tình
Chung lời ca mừng hát cùng chư thánh

Hãy thương chiếu ánh quang Chúa tươi sáng
Xua bóng tối chốn luyện hình kinh hoàng
Làm vui sướng những linh hồn tan hoang
Họ vui thỏa hưởng Vinh Quang Nưóc Chúa

Từ vực sâu họ cậy trông  đến Chúa
Dủ lòng thương chốn dương gian van nài
Các Linh hồn lòng Chúa thương bi ai
Nở nào Cha làm ngơ lời kinh nguyện …!

                 Cao Trí Dũng

Saturday, October 20, 2012

MỪNG NĂM ĐỨC TIN

        MỪNG  NĂM  ĐỨC  TIN

Cha Chí Thánh Đấng Toàn năng hằng hữu
Cảm tạ Cha đã  cho con Đức Tin
Nhờ vậy chúng con đã nhận biết mình
Cần thể hiện mọi sự Chúa Truyền dạy

Hầu đem lại cho con niềm hạnh phúc
Ngay đời này và luôn cả đời sau
Con lạy Chúa Đức Kitô nhiệm mầu
Ngài là Đường ,là Sự Thật , Sự sống

Con lạy Đấng Thánh Linh luôn sinh động
Thần Chân lý dạy con thấy đường đi
Điều phải tin và  việc con phải làm
Để được sống và sống thật sung túc

Xin đở nâng Đức tin con yếu kém
Biết tín thác vào tình thương của Ngài
Sống dấn thân đi loan báo Tình thương
Cho mọi loài thụ tạo theo lệnh Chúa

Lạy Thánh Thần Đấng hướng dẫn muôn thủa
Xin khơi lại mọi điều con phải tin
Và mọi việc phải làm để Đức Tin
Của chúng con ngày một thêm khởi sắc

Xin giúp con tin lời Chúa vững chắc
Ngài dạy con và hội Thánh tông truyền
Biết phó thác mọi sự cho Tình yêu
Cùng với Mẹ Tạ ơn Chúa Chúc phúc

Nhờ Đức Tin giúp thánh hóa tiếp tục
Ơn Đức tin được sự sống muôn đời
Các Thánh Tử dạo Việt Nam ta ơi
Những tấm gương của Đức tin sống động

Xin giúp con thực hành Đức tin sống
Nhất là suốt trong năm Đức Tin này
Để biết sống tốt lành hơn mỗi ngày
Vinh hiễn muôn đời con Chúc tụng Chúa

                Cao Trí Dũng

MÂN CÔI MẸ CỦA TA

             MÂN  CÔI  MẸ  CỦA  TA

Em yêu ơi ! Tháng Mân Côi còn đó
Lui xa dần tháng Năm Mẹ Tháng hoa
Hoa Mân Côi hương sắc đẹp chan hòa
Mọi loài hoa ! thua xa Mân Côi Mẹ

Yêu Chuổi hạt ! Mẹ  nhận lời con nhé
Kinh Kính Mừng dâng tạ Mẹ con yêu
Tín hữu Việt họ thể hiện sáng chiều
Với Chuổi hạt hoa Mân Côi sáng chói

Hoa Mân côi bao trùm lên xã hội
Một xã hội tôn sùng Mẹ Mân côi
Kính yêu Mẹ lời Mẹ nhắn cây sồi
Kinh Kính Mừng Dân tộc con thể hiện

Thế không nở Việt nam mãi chậm tiến
Nước tuy nhỏ nhưng nguyện ước kiên trung
Vì Cha ông ngàn xưa thật kiêu hùng
Gương Tiên tổ nguyện chết vì đạo Chúa

Các Thánh Tử Đạo Đất Nam một thủa
Vì Niềm tin , vì Đạo Chúa hy sinh
Các Ngài dũng trung mến Chúa tràn tình
Thà chết đi ! Gương Mẹ con theo Chúa

Tạ Ơn Chúa Phúc lành  như Chúa hứa
Hưởng Vinh quang nơi cao thiêng Nước Trời
Các  anh hùng Tử Đạo Việt Nam ơi
Giúp Việt Nam Hoa Mân Côi mãi  rộ

Cầu Mẹ thương ! Chuổi Mân Côi phù hộ
Qua Tình Mẹ! Mẹ Chuổi Hoa Mân Côi
Dân tộc con Tin yêu Mẹ lắm rồi
Mong tình Mẹ ! Mẹ La Vang yêu mến

Gian nguy ư ! tay Chuổi hạt chạy đến
Nhờ Mẹ thương Dân tộc Việt chúng con
    Em ơi ! sùng  Mẹ  Cầu  mong
Tự Do lướt sóng Biển Đông ta Về
                                       Em-anh giử  trọn lời thề
Dân Chủ Quê Mẹ trở về Dựng xây

               Cao Trí Dũng

Friday, October 19, 2012

YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ

                         YÊU  THƯƠNG  PHỤC  VỤ
                        ( Chúa Nhật XXIX/B –KNTG )

Con Người đến là để nhằm Phục vụ
Chứ không phải để được Phục vụ đâu
Đến hiến dâng vì mạng sống muôn dân
Hầu Cứu chuộc vì loài người tội lổi

Đặc biệt nữa là nhằm đi Truyền giáo
Để loan báo Niềm tin của Tin Mừng
Về Thiên Chúa chịu chết , rồi Phục sinh
Về Nước Chúa , cỏi Vinh quang bất diệt

Để mọi người đón Tin Mừng nồng nhiệt
Ta sẽ được sáng tỏ hơn Tin Mừng
Để yêu thương và Phục vụ không ngưng
Với tinh thần hy sinh thật quả cảm

Qua thể hiện chứng minh lòng can đãm
Yêu thương hơn và Phục vụ tha nhân
Vì mở mang Nước Chúa ta ân cần
Lo hiến thân xây dựng Nước hằng sống

Nhờ Phục vụ yêu thương cách sinh động
Thì Tin Mừng có cơ hội nở hoa
Phát triển thêm , bén rể sâu mọi nhà
Thì Thế giới Niềm Tin được phát triển

Bạn đã đang chứng kiến lòng biểu hiện
Của những người chấp nhận mọi nguy nan
Họ đương đầu với thách đố bạo tàn
Dẫu nguy khó Dấn thân vì Công lý

Vì Công bình cho gian nguy xã hội
Họ chăm sóc em nhỏ bị bỏ rơi
Họ tiếp tục làm Xà hội đổi đời
Thay não trạng của con người hiện tại

Hãy bỏ đi những thói hư băng hoại
Những mối lái cá nhân giành giật nhau
Hãy trở về lo tích cực nguyện cầu
Để Bác ái biến hóa đẹp xã hội

Con lạy Chúa ! giúp con biết Phục vụ
Mến yêu người vì có Chúa ở cùng
Biết can trường Rao Tình Thương Tin Mừng
Để Phục vụ mọi người  hình ảnh Chúa.

                 Cao Trí Dũng

Thursday, October 18, 2012

LẠI NHỚ MẸ LAVANG

              LẠI  NHỚ  MẸ  LAVANG

Mẹ La Vang !  ưu ái con Dân Việt
Thánh địa La Vang Trung tâm Hành Hương
Rừng Lá vàng nơi xa xưa Mẹ thương
Mẹ hiện ra yên ủi trong nguy khốn

Vì Văn Thân con cái Mẹ rỏ khổ
Trong hoàn cảnh sống chết ở nơi nầy
Rừng La Vàng Mẹ xuất hiện tại  đây
Mẹ che chắn khi giáo dân trốn tránh

Phải rừng thiêng nước độc không than vản
Nhưng giáo dân cậy trông Mẹ giử gìn
Mẹ ủi an con cái Mẹ vững tin
Lòng kiên trung và vững vàng trông cậy

Dù đói khát thức ăn uống chăng thấy
Biết tìm kiếm đâu ra được của ăn
Nhờ Mẹ thương no đói với rau,măng
Còn dân tình trốn rúc trong lo sợ

Vua chúa thời ấy bảo Công giáo tà đạo
Tìm đủ cách cấm cản họ đủ điều
Nhưng nhờ Mẹ La vang biết bao nhiêu
Mẹ thương ban sự can trường theo Chúa

Mẹ La Vang nhờ Mẹ thương một thủa
Nên con cái dẫu tai nạn Mẹ thương
Cho tai qua nạn khỏi thêm can trường
Tạ ơn Mẹ ! con Dân Việt mến Mẹ

Mẹ La Vang nhờ tin yêu cậy Mẹ
Mẹ thương tình Mẹ ủi an đoàn con
Mẹ nâng đở ! Mẹ trợ giúp vuông tròn
Khi yên lành con cái vui về lại …

Giờ nghĩ lại Mẹ Lavang con cái
Tạ ơn Mẹ! Mẹ Trung Tâm hành hương
Tin yêu Mẹ !  trợ sức giúp thêm can trường
Để  chúng con có Tự Do – Dân Chủ

                Cao Trí Dũng

ÔI GIÊSU CON MẾN LỜI

            ÔI  GIÊSU  CON  MẾN  LỜI

Sách Phúc âm toàn là Lời vàng ngọc
Lời dạy ta cần phải làm những 
Ơn khôn ngoan giúp cảm nghiệm nhiều chi
Đọc Lời Ngài khiến  ngây ngất chiêm niệm

Học Lời Ngài khoan khoái say cảm nghiệm
Vừa suy niệm đem thể hiện mỗi ngày
Sống Lời Chúa đời lữ thứ phúc thay
Lời như ngày đón  xuân sang hoa nở

Bao ý tưởng tốt lành cũng nở rộ
Soi sáng ta giúp sống trọn niềm tin
Say Lời Ngài yêu mến hết tâm tình
Nguyện một đời say yêu Lời học hỏi

Sống niềm tin thể hiện Lời mời gọi
Được Ơn Trên tuôn xuống vui biết bao
Say miên man trong giấc mộng ngọt ngào
Ôi hân hoan chu du con đường sáng

Hạnh phúc thay đẹp thay trong quang đảng
Say Lời Chúa hồn nồng mến hương say
Cảm nghiệm Lời ta vui thỏa tỏ bày
Muôn vạn Lời ta trải lòng cho Chúa

Đời lữ hành nghe theo Lời Chúa hứa
Ban ơn lành trợ giúp ta tiến lên
Chờ ngày về chốn Thiên Quốc cao thiêng
Cùng chư Thánh hưởng Hạnh phúc Nước Chúa

Con chân thành tạ ơn như đã hứa
Dẫu thử thách nguyện một dạ trung kiên
Vâng theo Lời… con thể hiện tiến lên
Luôn vui sống bình yên theo đường sáng

                  Cao Trí Dũng

Wednesday, October 17, 2012

DẸP CỘNG ĐẢNG - LO ĐUỔI TÀU

DẸP  CỘNG  ĐẢNG  ĐỂ  ĐUỔI  TÀU

Xác tín rằng Kinh tế Việt sụp đổ
Chín mươi triệu dân chúng ta phải làm
Hãy Đấu tranh…là biện pháp tối cần
Để cứu mình và cứu nguy Tổ Quốc

Bổn phận ta cùng Toàn thể Dân Tộc
Không trao được  cho bọn lãnh đạo hèn
Là những tên côn đồ lo bon chen
Ham Quyền lợi với tung hoành hối lộ

Bọn chúng giờ… toàn là Tư bãn đỏ
Chúng chuyên chính phạm tội ác tầy trời
Họp Đại hội để gở rối không trôi
Gở không xong , tháo chạy cũng không được

Chỉ còn cách  ta lo hành động trước
Hãy Đứng dậy vứt bỏ cơ chế này
Đã đến lúc Dân tình Việt ra tay
Toàn Bắc Nam ta đồng loạt Vùng dậy

Họp Trung ương giải quyết gì chẳng thấy
Vẫn cố thủ nắm giử mọi quyền hành
Làm ngủ phủ tạng rối xèng tăn băn
Các con bệnh Cộng Đảng thêm trầm trọng

Do vậy Dân cần nổi dậy nhanh chóng
Dẹp thái thú quân bán nước buôn dân
Đĩnh cao gì bây mê muội ngu đần
Chẳng cần biết đến Quyền lợi Dân Tộc

Bộ Chính trị cả một lũ ngu ngốc
Mời Phương Bắc kẻ thù truyền kiếp vào
Sao ngu thế mà tự xưng đĩnh cao
Tàu đội lốt công nhân  …toàn tình báo

Chúng sát máu với bạo hành khuynh đão
Dùng Quyền lực Đảng phủ lên đầu Dân
Tạo khổ đau và ngu Dân dần dần
Hãy Vùng dậy dẹp tiêu ma gian ác ..!...

                 Cao Trí Dũng