LÀNG NƯỚC XA XƯA
Bão ninh –Trung Bính – Xóm chài
Đồng Dương - Đồng Mỹ thuyền chài ra khơi
Đò thuyền tấp nập người ơi
Chiều về cá mú vui đời nước mây
Mặt trời ngã xuống hướng tây
Cá về bốc xuống đầy ngay bến nhà
Bên kia Đòng Mỹ Tam tòa
Phía nam chợ búa phố nhà yên vui
Đồng hới - Nhật lệ ngậm ngùi
Mỗi lần nhớ tới lòng tôi dâng tình
Quê hương nội ngoại Quảng bình
Sao mà nuối tiếc làng mình còn chi
Những ngày thơ bé tí ti
Sông nhà bơi lội thỏa chi những ngày
Ngồi nghĩ lòng da buồn thay
Đầu làng cuối xóm hiện nay không còn
Dân đâu xa lạ đến đông
Dấu tích xóm củ chẳng hồng tìm ra
San bằng bình địa quê nhà
Dựng xây xây dựng ui cha hết đường
Chỉ được Hang động Quê Hương
Phong Nha – Bàu Tró –Thiên Đường đẹp ghê
Hang động thạch nhũ rủ rê
Mọi người thăm viếng phủ phê thỏa lòng
Đò ngang về ghé bên sông
Cố tìm dấu vết tuổi hồng ngày xưa
Lầu chuông nhà nguyện đổ bừa
Bờ tường mưa nắng hàng dừa còn chi
Mái ngói cột đổ còn gì
Giửa nền cung thánh rác rê đổ bừa
Quê hương tiếc nuối hoài xưa
Tuổi thơ Kỷ niệm mông mơ đâu còn …!...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment