MẸ TRÀN PHÚC HẬU
Maria ! Mẹ người Nữ phúc hậu
Từ muôn thủa Cha chọn Mẹ từ đầu
Đẹp Thánh ý thật khôn ví thâm sâu
Ngài chọn Mẹ ! Mẹ Chúa , Mẹ nhân loại
Thân Nữ tì ! Mẹ được Cha thương đoái
Mẹ đầy phúc ! trổi vượt hơn mọi người
Tinh của Mẹ mênh mông hơn bể khơi
Và cao vời bao la hơn vũ trụ
Tả về Mẹ không lời nào nói đủ
Không tài cao thơ văn bút mực nào
Để diễn xuất hết ý nghĩa thâm sâu
Về Tình Mẹ thật vô cùng khôn xiết
Yêu con cái với trọn cả tâm huyết
Hào khí Mẹ nồng nhiệt đến say mê
Hơn ai hết được Thiên Chúa đưa về
Cả hồn xác trên Vinh quang Nước Chúa
Mẹ Từ Bi ! Tim gươm thâu một thủa
Vì Con Mẹ nặng Thánh giá trên vai
Đường khổ giá ! Mẹ theo sát chân Ngài
Mẹ chứng kiến nhiều trận đòn xối xả
Danh tánh Mẹ được biết khắp thiên hạ
Tình Mẫu tử hơn trời bể mênh mông
Cảm nghiệm Mẹ dấu ấn sâu trong lòng
Tình Mẹ con rất tuyệt vời hy vọng
Nhờ Mẹ thương ! ban tâm ý sinh động
Con thích viết về Mẹ với ước mơ
Nguyện với lòng kết vận “ Mẹ tình thơ ”
Cầu Tình Mẹ được nhiều người biết đến ..!...
Trọn một đời con nguyện xin dâng hiến
Theo gương Mẹ dâng tiến Chúa tuổi Xuân
Học hỏi Chúa và Mẹ thật thấm nhuần
Có hành trang theo Mẹ về Nước Chúa
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment