Monday, October 8, 2012

CHÚA CHẾT VÌ YÊU

                   CHÚA  CHẾT    YÊU

Vì yêu thương nên Con Trời xuống thế
Ngài chấp nhậm làm thân phận nghèo hèn
Sống thầm lặng không chút gì bon chen
Từ phút đầu sinh hang đá hoang lạnh

Nazareth đời Thánh gia đức hạnh
Bên Mẹ Ngài ! Nữ  trinh Maria
Với Giu-se ! bác Thợ mộc thân già
Là Cha nuôi giúp dạy Ngài nghề mộc

Chúa sinh ra thuộc giòng giống Qúi tộc
Nhưng chơn chất trong gia đình Thánh gia
Bên Giuse học nghề mộc xưởng nhà
Ngài khéo tay giúp Giuse thật giỏi

Ba năm cuối đi rao giảng khắp lối
Nghe Ngài giảng họ kéo đến rất đông
Maria Danh nghĩa Mẹ Đồng công
Mẹ theo sát chân Chúa đi Rao giảng

Mẹ nghe rõ hết mọi lời phỉ báng
Khi con mình bị bắt ra pháp trường
Đường khổ giá bị roi vọt thảm thương
Mẹ chứng kiến Con mình thật thê thảm

Giờ phút cuối đóng đinh Chúa ảm đạm
Trời trở nên u tối Mẹ thương đau
Lòng của Mẹ như gươm sắc xuyên thâu
Bao gai nhọn đang quấn sâu Tim Mẹ

Trên khổ giá Chúa thoi thóp nói khẻ
Trối Gioan làm con Mẹ thay Ngài
Chúa chịu chết khổ nhục kế vì ai
Mẹ Đồng công cũng Vì Yêu Mẹ khổ

Khi phạm tội ta đóng đinh Chúa đó
Nguyện cầu Me giúp cải hóa từ đây
Mẹ biết quá con hèn yếu lắm thay
Cầu Mẹ giúp Vì Yêu nguyện hối tội

               Cao Trí Dũng

No comments: