Saturday, October 6, 2012

CẦU MẸ THƯƠNG QUÊ HƯƠNG

                      

             CẦU  MẸ  THƯƠNG  QUÊ  HƯƠNG

Mẹ Phúc thay ! hơn mọi người nữ
Được Thiên Chúa gìn giử từ đầu
Mẹ đầy Phúc lộc thâm sâu
Giê-su Con Chúa  nhiệm mầu tượng thai

Bởi Thánh Thần Ngôi Hai Thiên Chúa
Ngài sinh xuống phúc quá Mẹ ơi
Lòng Mẹ mang thai Con Trời
Vâng theo Thiên  ý Ngôi Hai cứu đời

Rồi vì ta Con Trời chịu chết
Chết khổ giá tội nghiệp biết bao
Chân tay đinh đóng lên cao
Toàn thân bầm tím máu đào thảm ghê

Do tội ta ham mê sự thế
Với lầm lổi ngạo nghể đua đòi
Chẳng lo hối tội ! buông trôi …
Mãi say trác táng theo thời hiện sinh

Lời mời gọi hiện tình nguy hiểm
Mẹ nhắn gởi thể hiện hay chưa
Ăn năn hối tội cải chừa
Siêng năng lần hạt ngăn ngừa chiến tranh

Mẫu Tâm sùng kính anh em nhé
Ta Ngoan cường nặng nhẹ yên vui
Lòng Mẹ tha thiết bùi ngùi
Sáng chiều Chuổi hạt Mân Côi nguyện cầu

Thứ Hoa này nhiệm mầu linh hoạt
Toàn Dân Nam đồng loạt Đứng lên
Chúng ta cháu chắt Rồng tiên
Cứu nguy Đất Mẹ vươn lên một ngày

Tháng Mân Côi đẹp thay Hoa nở
Ngày Tự Do – Dân chủ Quê hương
Tình Mẫu tử Mẹ yêu thương
Việt Nam Non Nước kiên cường Dân ta

                Cao Trí Dũng

No comments: