Monday, October 8, 2012

TÌNH CON VỚI MẸ

           TÌNH  CON  VỚI  MẸ

Mẹ tin yêu ! bên Mẹ con sung sướng
Khuôn mặt Mẹ đẹp lắm nhất Mẹ ơi
Con linh cảm vẻ kỳ diệu tuyệt vời
Con hạnh phúc lần Chuổi hạt kính Mẹ

Con tâm sự muốn chia vui cùng Mẹ
Đến cạnh Mẹ tựa ảnh Mẹ vào lòng
Mẹ có hay “con thương Mẹ lắm không”
Ôm Ảnh Mẹ , tựa đầu Mẹ con khóc

Mẹ yêu ôi ! được Chúa ban Phúc lộc
Giọt lệ mừng vì yêu Mẹ lắm thôi
Mẹ xuống con bao hồng ân nhiều rồi
Không kể xiết , Mẹ thương con nhiều lắm

Say cảm nghiệm bên cạnh Mẹ say đắm
Mẹ là Mẹ ! Mẹ Chúa và Mẹ con
Con tin yêu ! cậy trông Mẹ hết lòng
Con hiểu rồi thế nào là Tình Mẹ !

Cảm tạ Chúa cho con được có Mẹ
Để con hưởng thứ Hạnh phúc ngọt ngào
Ước Phúc thật cho loài người biết bao
Cũng như con họ nhận ra lòng Mẹ

Con cảm mến tiếp tục nguyện xin Mẹ
Thương Việt Nam Quê hương nguy lắm rồi
Bất hạnh thay nạn mất Nước Mẹ ôi !
Xin Mẹ thương cho Tự Do – Dân chủ

Mẹ hiện thân nguồn cảm hứng bất hũ
Con say sưa về Tình Mẹ thương con
Dẫu thách đố với gian nguy mãi còn
Vẫn một dạ kiên trung yêu mến Mẹ

Mẹ là Nguồn Thi hứng cho con nhé
Qua Tình Mẹ ! Con tạ Chúa Tình Yêu
Nhờ có Mẹ Tình Thơ dâng sáng chiều
Con dệt vận làm Thơ Ca tụng Mẹ !...

                Cao Trí Dũng

No comments: