THÁNH THỂ RẤT MỰC YÊU THƯƠNG
Kính mến Chúa Ngài là Cha Quyền phép
Đấng yêu thương rất mực thật cao vời
Ta mặc sức vui tâm sự không ngơi
Mỗi khi đến Phép Thánh Thể cực Thánh
Đến cầu Ngài giúp ta sống đức hạnh
Xuống nhiều ơn cho nhân loại chúng con
Và xin Chúa hãy thánh hóa xác hồn
Để qua Mẹ con “Xin Vâng”Thánh ý
Đến với Chúa lòng con thấy hoan hỹ
Thấy Tình Chúa với con nồng ấm hơn
Con được Chúa ủi an dạ không sờn
Trước nhà tạm nguyện kiên trung thăng tiến
Con thấy được nhiều ơn thiêng cải biến
Tâm trí con cảm nghiệm được Tình Cha
Chúa Thánh Thể yêu thương con đậm đà
Con được Chúa Phục sinh lớn lên nữa
Ta khát khao đến Chúa như Ngài hứa
Ăn thịt Ta sẽ được sống muôn đời
Uống Máu ta sẽ không khát ai ơi
Nhưng no thỏa … được sống mãi bất diệt
Bửa Tiệc Ly trước khi đi chịu chết
Cũng vì yêu muốn ở lại cùng ta
Ngài lập Phép Thánh Thể Tình mặn mà
Để ở lại với ta đến tận thế…
Tình nào hơn ! ôi nhiệm mầu Thánh Thể
Qúi hóa thay ! Ôi Tình Chúa thương ta
Còn Tình nào cao vời …Ôi mặn mà
Bằng Tình Chúa… Yêu thương ta đến thế
Vì yêu Chúa chết thay ta
Thương ta Thánh Thể lập ra vì Tình
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment