Wednesday, October 3, 2012

MỪNG SINH NHẬT TẠ MẸ

                  MỪNG  SINH  NHẬT  TẠ  MẸ 

Hai tháng Mười đúng vào ngày Sinh nhật
Con chào đời hớn hỡ giửa Ngai tòa       
Đúng vào trưa lúc Kiệu Mẹ ngang qua
Con miên man với hương hoa thơm ngát

Má bảo rằng mấy ngày đêm chuyển dạ
Bà đỡ đẽ phải bó tay chịu thua
Qúa đau đớn xuống đò ngang chuyển qua      
Vào nhập viện của Nhà thương Đồng hới

Thêm một đêm và đến trưa mong đợi
Vào gần ngọ lúc Kiệu Mẹ đi qua
Má móc yếm  nhờ Mệ Nữ mang ra
Mây đồng bạc dâng cúng tòa Kiệu Mẹ

Nhiệm mầu thay ! Mẹ thương ban Ơn lạ
Dâng hòm cúng  ! Mệ Nữ  vừa lui ra
Miệng thì thầm khấn dâng Mẹ trên Tòa
Thì Phúc thay ! trong này con sinh hạ

Má hoan vui dâng Mẹ muôn cảm tạ
Thật phúc lạ con chào đời nhờ ai !
Nếu không là nhờ ơn Mẹ Mân côi
Và lòng mến tin yêu Mệ   

Vọng trống chuông với lời kinh câu hát
Đón ngày vui ! Ngày sinh nhật của con
Tháng Mân Côi ! Mồng Hai ! tận đáy hồn
Cùng Đoàn Kiệu , gia đình kính tạ Mẹ

Mỗi hàng năm Tháng Mân Côi lại đến
Con hoan vui tạ ơn Mẹ ! Mẹ ôi
Bao ơn phúc nhờ cậy Mẹ Mân Côi
Mừng Sinh Nhật ! Tạ Mẹ con cung kính

Yêu lần hạt thể hiện Lời Mẹ nhắn
Hồn say sưa hương thơm ngát Mân Côi
Con thể hiện theo Tôn ý Mẹ rồi
Mừng Mân Côi ! Vui Sinh Nhật ! Tạ Mẹ…

                  Cao Trí Dũng

No comments: