Tuesday, June 30, 2015

ĐỒNG TÍNH



                      ĐỒNG  TÍNH

Đồng Tình luyến ái ! sao oái oăn thế
Trong  tự  nhiên mọi sự đều tuyệt vời
Nhưng than ôi !  họ chạy theo thú chơi
Rồi bày biện theo nhục vọng  lạc thú

Trong muôn loài luôn mọ̀t nam một nữ
Tức một đực và một cái lớp lang
Sinh con ra bởi tình yêu chàng nàng
Những đứa con rất dể thương tuyệt tác

Những sáng tác tự nhiên đẹp kinh ngạc
Do Thiên ý Quyền Uy  thật rạng ngời
Mà xưa nay đều khắp trong muôn loài
Qủa thật tuyệt... do Tình yêu Nam Nữ

Tôi tin tưởng họ xáo trộn trật tự
Điều này không đẹp lòng Đấng Trời cao
Nó chỉ là một thiều số phong trào
Toàn là người vổn sinh ra bệnh hoạn

Là Tín hữu chúng ta sống quyết đoán
Theo tự nhiên trong tình huống yêu đương
Đã là tự nhiên thật tuyệt đẹp con đường
Sống tự nhiên là đường lối qúa tuyệt ...

Vui tơ duyên tự nhiên với máu huyết
Giửa một Nam với một nữ gì hơn
Thật đẹp đôi xinh lứa hợp tự nhiên
Chồng với vợ chung tay xây tổ ấm

Những đứa con trông thật dể thương lắm
Do Tình yêu của Cha Mẹ mặn mà
Là con nòi cháu giống được sinh ra
Do Tình yêu nồng say của cha mẹ

Hai anh chị say hương tình suôn sẻ
Cứ hai năm thêm một cháu chào đời
Rồi thời gian qua đi tạo cơ ngơi
Một gia đình tươi vui trong nắng mới

Gì sướng hơn nơi gia đình mong đợi
Cha mẹ con cái do máu huyết của mình
Tình yêu này tuyệt vời và tươi xinh
Trong gia đạo luôn chan hòa đầm ấm ...

            Hướng Thiện ̉ 6-27-15




Friday, June 26, 2015

MÃI CA TỤNG TÌNH MẸ



MÃI  CA  TỤNG  TÌNH  MẸ

Tình yêu Mẹ thương nhân gian trần thế
Con đã nói khó mà kề được đâu
Nhưng mỗi lần nhớ đên Mẹ nhiệm mầu
Tim yêu con lại nặng tình kể lể

Mẹ của con , Mẹ muôn dân thế hệ
Đề cập Tình Mẹ ...con lại say mê
Ca tụng Tình Mẹ ... yên ủi vổ về
Con đê mê...!  Tình Mẹ vô bờ bến

Sùng kính Mẹ , con say sưa chạy đến
Hiểm nguy ư ...  !  Mẹ ủi an vổ về
Tình Mẩu tử Mẹ nồng thắm phủ phê
Con say sưa ca tụng Tình yêu Mẹ

Mẹ Cứu Giúp qủa đúng tước hiệu Mẹ
Mẹ ra tay bênh đở phù trợ ngay
Dù trong đêm hay là  giửa ban ngày
Mẹ ra tay cứu giúp  vội bênh đở..

Biết lòng Mẹ yêu thương con hớn hở
Mẹ Hiền Mẫu Tình Mé yêu bao la
Con say sưa ca tụng Mẹ mặn mà
Con tán dương con chúc tụng Danh Mẹ

Khi đã yêu Mẹ vồn vã mau lẹ
Cứu nguy con... xua đuổi mọi chước ma
Giúp con tiến trong ánh sáng chan hòa
Dưới ánh mắt yêu thương Mẹ trìu mến

Thử thách gian nguy có Mẹ con đến
Tin yêu Mẹ với tha thiết niềm tin
Cậy trông Mẹ với hết dạ tâm tình
Mẹ đở nâng , Mẹ niệm tình thương giúp

Sống lữ hành cậy trông  Mẹ  tiếp tục
Đở nâng con tiến bước đi theo Thầy
Ở bên Mẹ sống cạnh Mẹ vui thay
Con muôn đời mãi ca tụng Tình Mẹ

                                                      Hướng Thiện

KHÔNG SAO NÓI HẾT TÌNH MẸ



                KHÔNG  SAO  NÓI  HẾT  TÌNH  MẸ

Con vẫn biết không tài nào tả xiết
Về Tình Mẹ không nói hết được đâu
Nhưng nhờ Mẹ phù trợ cách nhiệm mầu
Thì phần nào con tỏ tình về Mẹ

Tình Mẹ yêu biết bao nhiêu mà kể
Nó thâm sâu và dạt dào lắm thôi
Về Tình Mẹ dẫu con nói nhiều rồi
Nhưng không xuể chả thấm vào đâu cả

Mẹ đáng kính  Mẹ yêu thương kỳ lạ
Theo chân Chúa suốt đoạn đưởng chông gai
Vì lòng Mẹ yêu con Chúa miệt mài
Nên Danh Mẹ “Mẹ đồng công cứu chuộc”

Vì yêu thương , Chúa hy sinh tuốt luốt
Thí mạng sống cho mọi người mình yêu
Bị xỉ vã bị nhục mạ thật nhiều
Và sau cùng chết nhục nhã thập tự

Yêu Tình Mẹ ...đương nhiên con tư lự
Biết sống sao đáp trả Tình Mẹ yêu
Cứ yêu đi ...thương yêu nhau thật nhiều
Để tỏ lòng ta kính yêu sùng Mẹ

Mẹ thân thương ,Mẹ yêu con lắm nhé
Phận hèn con đáp đền gì Mẹ đây
Con muốn rằng luôn mến Mẹ mỗi ngày
Yêu mến Mẹ và say sưa Chuổi hạt

Tin yêu Mẹ, con mừng chúc ca hát
Gởi đến Mẹ  xâu Chuổi hạt Mân Côi
Của con cái khắp Thế giới mọi nơi
Mẹ yêu ơi !  lòng con Mẹ đã thấu

Trái Tim Mẹ...nơi cây lành chim đậu
Con Tin yêu thấu đáo Tình Mẹ thương
Mẹ nguồn yêu ngọt ngào hơn mật đường
Nó ấm cúng no đầy rất  nồng thắm

Về T̀nh Mẹ lòng con luôn say đấm
Mẹ nguồn Ơn được Chúa ban dư đẫy
Tình Mẫu tử Mẹ Hiền Mẫu đẹp thay
Ôi cao qúi con si mê say đắm ...

              Hướng Thiện

Monday, June 22, 2015

FATHERDAY


                     FATHERDAY

Fatherday ,là  ngày mừng Hiền Phụ
Chúc các Ông trong ngày này thật vui
Là phận con , ta cảm kích ngậm ngùi
Ta thương Bố bị tù tội khổ lắm

Mười năm tù tận Cao Bằng- Yên bái
Xa gia đình , xa con cái , vợ yêu
Hoàng Liên Sơn ,Thân cơ cực , lắm điều
Bị cưởng bách phải khốn khổ lao động

Những Mùa Đông giá lạnh không áo xống
Đi vào rừng tìm tòi lá chuối khô
Mang về trại làm nệm ấm thô sơ
Lâu bị ẩm ...lại bị mốc bị ngứa

Gió lạnh lắm Nhà vách mái bằng nứa
Rét qúa trời , phải chịu biết sao giờ
Cảnh tù tội sao mà khổ thế chơ..!
Các chiến hữu bị đói rét chết chóc

Giờ lưu vong nhớ Quê hương Dân tộc
Thương Đồng bào Quốc nội phải điêu linh
Cảnh Dân oan phải khốn khổ nhục hình
Bị cướp đất cướp nhà thật khốn đốn...

Bọn chó săn chúng sát máu bạo tợn
Giả côn đố , đóng vai xã hội đen
Bảo là dân tự phát...một lũ hèn
Ném đá dấu tay ...làm những điều bất chính

Thượng bất chính , hạ tác loạn theo lệnh
Rồi cứ bảo thừa hành lệnh cập trên
Cứ nhắm mắt ...bọn chó săn thật hèn
Dân khốn khổ sống mãi cảnh cơ cực

Đề cập sơ dân trong cảnh quản thúc
Nhà tù nhỏ đến tủ lớn  khắp nơi
Tội con dân Quốc nội khốn khổ đời
Đồng bào ta cả Nước hơn nô lệ

Bọn Đỉnh cao ngoan cố ...Dân mặc kệ
Sống chết gì ...lệnh lạc do bọn bay
Hq̃y Đứng lên Cách mạng nhung chuyến này
Toàn Dân ta cùng Vùng dậy cứu Nước

                   Cao Trí Dũng

Sunday, June 21, 2015

NHỚ NHỮNG MÙA HOA XƯA



     NHỚ  NHỮNG  MÙA  HOA  XƯA

Em
còn nhớ nhân tháng hoa kính Mẹ
Tuổi Thơ vui đi hái hoa tiến dâng
Anh nhớ lắm đẹp vui tươi tuối hồng
Trước Tòa Mẹ tung hoa chiều thứ bãy

Những bàn tay thơ ngây  múa hết sẫy
Đầu các em đội khăn voan xinh tươi
Mả hây hây mắt nhung môi mỉm cười
Hoa với nến lung linh tỏa ánh sáng

Trông các em tựa Thiên Thần trinh trắng
Xinh đep xinh tươi thắm hương sắc hoa
Mẹ yêu thương nhìn các em quanh tòa
Chắc một điều Mẹ mừng vui thích qúa

Bóng dáng em nhập tim anh dạo đó
Năm tháng trôi ta thân quen tới lui
Nhớ tuổi thơ mà lòng anh ngậm ngùi
Hình bóng em anh vấn vương từ đấy

Ngồi ôn lại những ngày xanh thủa ấy
Có điều gì khá huyền nhiệm em ơi
Duyên tình mình cũng khó nói bằng lời
Huống hồ ta đề cập về Tình Mẹ

Tháng hoa về nhớ duyên mình em nhé
Mình thương nhau,yêu nhau vao Mùa hoa
Do tháng Me mà Tình mình nở hoa
Nên em ơi cố mà sùng kính Mẹ

Hoài niệm này qúa thích thú  em nhé
Hoa rộ nở...hoa lòng mình tháng hoa
Mỗi năm về tung hoa trước Thiên tòa
Dâng hồn xac với muôn hoa kính Mẹ

                                             Hướng Thiện

Friday, June 19, 2015

ĐỨC MẸ NỮ TRINH


ĐỨC  MẸ  NỮ  TRINH


Mẹ Nữ Trinh,Tình Mẹ tuyệt vời lắm
Yêu nhân thế , yêu qúa phận hèn con
Mẹ yêu Chúa sâu thẳm trong tâm hồn
Ôi Mẹ yêu...qúy hóa Tình Mẫu Tử

Đời lữ hành nơi dương gian lữ thứ
Lắm điêu linh , nhiều thử thách gian truân
Mẹ yêu thương , vồ về con chuyên cần
Con an bình yên vui bên lòng Mẹ

Mẹ yêu thương mọi con cái trần thế
Mẹ ủi an từng đứa trong chúng con
Tình Mẹ thương ấp ủ hết trong lòng
Gặp nguy nan ta chạy ngay đến Mẹ

Mẹ không nở chối từ nhưng nhanh lẹ
Đưa tay ra níu kéo lấy chúng ta
Tình Mẹ thương qúa ư là đậm đà
Luôn hổ trợ , Danh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Hãy tin yêu tìm đến Mẹ liên tục
Tâm hồn ta chắc sẽ được yên bình
Theo đường sáng ,đường con Chúa Cứu Tinh
Cậy nhờ Mẹ , Ôi lòng Mẹ Hiền Mẫu

Sống có Mẹ , ta kiên cường chiến đấu
Dưới bóng cờ Thánh Giá Chúa Kitô
Vì chúng ta toàn là những tông đồ
Theo đường Chúa được Mẹ luôn dẫn lối

Yêu mến Mẹ , nghe lời Mẹ mời gọi
Hướng về Chúa lo hối tội ăn năn
Sống hay chết bất chấp mọi nhọc nhằn
Tôn kính Mẹ hăng say lần chuổi hạt

Mẹ Trinh Vương con chúc tụng ca hát
Theo đường Mẹ con trung kiên tiến lên
Sống hay chết con Xin vâng ngay liền
Để cùng Mẹ Tuân phục theo Thánh ý...

                  Hướng Thiện

Thursday, June 18, 2015

TÌNH CỦA MẸ



                     TÌNH  CỦA  MẸ

Về Tình Mẹ không thể nào tả xiết
Vì lòng Mẹ Tuyệt vời lắm ai ơi
Không văn vẻ , Thi phú nào diễn lời
Để nói được lòng Mẹ yêu thắm thiết...

Đúng là thế Trái Tim Mẹ nồng nhiệt
Yêu thương ta tha thiết qúa đi thôi
Không thể tả, bộc lộ hết nên lời
Chỉ than đượcôi bao la lòng Mẹ”

Mẹ yêu ta thương nhân thế qúa thế
Nhưng đối lại ta yêu Mẹ ít thôi
Tình Mẹ yêu bao la hơn bầu trời
Tình ta mẽn yêu Mẹ thật ít ỏi

Ta với bạn ...mỗi người hãy tự hỏi
Để đáp lại lòng Mẹ làm thế nào
Không gì hơn ...Mẹ nhắn gởi ta sao
“Hãy Tôn sùng Trái Tim rất thánh Mẹ

Hãy quảng bá , mời gọi mọi người nhé
Lo sám hối và Lần hạt Mân Côi
Thì Thế giới mới Hòa bình được thôi
Và Cộng sản Thế giới sẽ sụp đổ ...”

Là con cái của Mẹ , hãy củng cố
Thực hiện ngay Lời Mẹ nhắn gởi ta
Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ...chớ lơ là
Nguyện cải thiện và siêng năng lần hạt

Hoa Mân Côi một loài Hoa hương ngát
Bao ơn Phúc xuống ta thật dồi dào
Mẹ Hiền Mẫu lòng con mãi ước ao
Yêu Tràng Chuổi Mân Côi  sùng mến Mẹ...

Mẹ yêu ơi ,nếu được xin có thể
Mẹ giúp con làm những gỉ Mẹ mong
Để con nguyện quyết tâm mãi trong lòng
Thể hiện tốt những gì Mẹ truyền dạy ..

Yêu chuổi hạt nguyện sám hối hết thảy
Sùng Mẫu Tâm tha thiết cầu hòa bình
Hoa Mân Côi một loài hoa đẹp xinh
Hoa tươi tốt tô thấm con Tim bạn...

                                                   Hướng Thiện

Wednesday, June 17, 2015

CON SAY SƯA CHÚC TỤNG


                   CON  SAY  SƯA  CHÚC  TỤNG

Con kính yêu , con say sưa chúc tụng
Danh Thánh Mẹ “Ave  Maria “
Mẹ có phúc hơn hết mọ người nữ
Tình Mẹ thương rắt qúa ư mặn mà

Mẹ Hiền Mẫu , bao la lắmTình Mẹ
Không cách nào phân tích hết Mẹ ơi
Vì Tình Mẹ dạt dào không cô lẻ
Moị người biết ...khó bộc lộ nên lời

Với khả năng là ngưởi rất hạn hẹp
Không tài nào diễn tả được hết  đâu
Maria ! nhiệm mầu Thánh danh Mẹ
Con ca vang , Chúc tụng Mẹ nguyện cầu

Ở gần Mẹ , con thâu đêm trìu mến
Nổi niềm riêng chạy đến con van xin
Mẹ tha thiết với Tình con dâng hiến
Mẹ hộ trì con tiến dâng hết tình ...

Ca tụng Mẹ..ánh .Bình Minh chói lọi
Trời sương mai sáng chói một vì sao
Ánh sao Mai Mẹ dẫn đường soi lối
Con vui sướng lòng chứa chan dường nào

Danh Thánh Mẹ làm sao tuyệt vời thế
Con say sưa con kể lể không cùng
Yêu mến Mẹ khoan dung Tình diệu kế
Mẹ thương con trời bể sao lạ lùng

Hạnh phúc giờ lâm chung con có Mẹ
Ờ bên cạnh lòng Mẹ luôn yên thương
Sống gần Mẹ trên đường con nhanh lẹ
Bước theo Chúa bên Mẹ đi chung đường

Ôi hạnh Phúc bên tòa Mẹ Thiên Đáng
Con hân hoan hưởng Nhan Chúa Quyền Uy
Giửa muôn vàn Thần thánh Chúa nghiêm qùy
Con hát ca chúc tụng Chúa bất diệt ...

                     Hướng Thiện

Monday, June 15, 2015

MÙA HOA GỞI NẮNG



          MÙA  HOA  GỞI  NẮNG


Gởi nắng vàng nhân mùa Hoa của Mẹ
Với mây vờn  đang phiêu bạt trời xa
Nhớ nắng gió lâng lâng của Quê nhà
Và trời mưa của Quê hương xứ Huế

Sáng thức dậy cùng tham dự Thánh Lễ
Qùi bên em tóc thỏng xuống đôi vai
Bàn tay đùa mái tóc đẹp trang đài
Lòng nhà thờ  ánh quang soi sáng tỏa

Ta ngồi lại trong nguyện đường nhàn hạ
Làn sương mai lan tỏa trọn niềm tin
Ta bên nhau dâng Chúa trọn tâm tình
Ước Duyên mình vui đời xây mộng ước

Gởi lại em với nguyện tình thủa trước
Dâng hương hoa thoang thỏang lòng Mẹ yêu
Phó dâng Mẹ Duyên tình ta sáng chiều
Với đôi tay nồng ấm mang niềm nhớ

Em yêu ơi nhớ Quê mình bên nớ
Mỗi độ Xuân về vui lắm bên sông
Gởi về Mẹ niềm yêu thương trong lòng
Mẹ đi rồi không quên hình bóng củ

Nhớ nhung Mẹ mắt lệ nhòa ủ rủ
Hình ảnh Mẹ khắc ghi sâu trong hồn
Nhớ Quê hương thương Dân Việt Nước Non
Cầu Mẹ thương cho yên bình thực sự

Mong ngày đó cho Quê nhà mình chứ
Dân Ba miền sống chan hòa vui tươi
Cho Tổ Quốc ̣̣đẹp gấp trăm gấp mười
Cho Dân tình sống bình yên hạnh phúc ...

                    Hướng Thiện

Sunday, June 14, 2015

NỔI NIỀM THÂN THƯA MẸ



                   NỔI  NIỀM  THÂN  THƯA  MẸ

Nổi niềm này con thân thưa cùng Mẹ
Mẹ yêu ơi ! Mẹ có Phúc làm sao
Mẹ được Chúa thương yêu đến dường nào
                                    Mẹ co phúc hơn hết mọi người nữ

Phận Nữ tỳ ...Mẹ được Chúa tiến cử
Làm Mẹ Chúa , Mẹ nhân loại chúng sinh
Mẹ yêu Chúa , thương con cái hết tình
Mẹ nhân thế , Mẹ phù hộ Tín hữu

Mẹ Hằng Cứu Giúp con cái thành tựu
Dù thách đố , dù khó khăn ̣đến đâu
Mẹ thương giúp , Mẹ Quyền Uy nhiệm mầu
Hết mọi người tin yêu trông cậy Mẹ

Nhờ ơn Mẹ nhanh ra tay mau lẹ
Giúp chúng con những Tín hữu tin yêu
Họ tha thiết tạ Ơn Mẹ thật nhiều
Trông cậy Mẹ luôn yêu thương Dân Việt

Đồng bào con kính yêu Mẹ tha thiết
Sớm chiều tối sùng kính Mẹ cầu kinh
Họ thắm thiết dâng Mẹ mọi tâm tình
Mong Mẹ yêu ...thương đến con Dân Việt

Công Cha Ông  từ ngàn xưa  oanh liệt
Đánh Bắc dẹp Nam một Việt Nam anh hùng
Một ngàn năm phải nô lệ giặc Trung
Một trăm năm bị  giặc Tây giày xéo

Nhưng quật cưởng  vẫn quyết tâm Vùng dậy
Mẹ hộ phù sự chính nghĩa Quê con
Quyết bảo vệ một Tổ Quốc sống còn
Một Việt Nam mãi trường tồn oanh liệt

Ước Quê hương Việt Nam  con bất diệt
Đừng phải bị...lệ thuộc một Nước nào
Mẹ Ánh sáng giửa bầu trời trăng sao
Hãy dẫn  lối cho Dân Việt Đứng Dậy ...!

                                                     Hướng Thiện

Friday, June 12, 2015

NÊN GIỐNG TRÁI TIM MẸ


             NÊN  GIỐNG  TRÁI  TIM  MẸ

Trái Tim không chỉ là cơ phận thể xác
Nhưng ta còn ... cảm nghiệm sâu bên trong
Là nổi niềm , ý hướng cua tâm hồn
Cả tình cảm vui buồn... một tâm trạng

Có thể nói con Tim là Thế giới ngời sáng
Nguyễn Du bảo “Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ Tài”
Cũng vì ý nghĩa và Trái Tim biểu tượng

Đức Mẹ cũng như bao thôn nữ khác
Nhưng Mẹ đầy ơn sủng Chúa ở cùng
Mẹ là Mẹ Chúa , Mẹ nhân loại nói chung
Mẹ tuân phục Thiên Chúa đến triệt đề

“Vâng ,tôi đây là nữ tỳ của Chúa
Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”
Mẹ , Đức Thánh Nữ vương , Mẹ Trinh nguyên
Từ xa xưa đến giờ ca tụng Mẹ

Dưới chân Thánh Giá Mẹ đứng lặng lẽ
Tim Mẹ như giáo gươm đâm thâu qua
Mẹ phó thác Con... lớn lao món qùa
Trao Cha Tim mình trong tay Thiên Chúa

Trong liên lỹ Phúc Tim Mẹ muôn thủa
Ơn của Chúa đều qua Mẹ ban ra
Trong Trái Tim vô nhiễm Maria
Ta hãy nên giống Trái Tim của Mẹ

Hãy tôn sùng Tim Mẹ nhanh lẹ
“Tim thét gào thì miệng sẽ rống lên”
Hãy nên giống Trái Tim Mẹ ưu tiên
Cho Tim ta ăn nhịp theo Tim Mẹ

Ước Lời Chúa vọng vang lên mau lẹ
Cho tim ta không lạc nhịp bao giờ
Nên tránh xa mọi xu hướng giả lơ
Củ̉a sự ích ̉ kỷ , cá nhân vụ lợi

Hãy đứng lên nguyện với lòng tiến tới
Theo chân Mẹ nên giống Trái Tim Người
Mẹ nguồn ơn xuống trên ta mọi nơi
Lòng cảm tạ  sùng kính Tim Mẹ mãi...

                                                        Hướng Thiện

Thursday, June 11, 2015

PHÚC SỐNG BÊN MẸ



PHÚC  SỐNG  BÊN  MẸ


Maria ! Mẹ tuyệt vời trìu mến
Con tin yêu , luôn chạy đến Mẹ thương
Theo chân Chúa cùng Mẹ đi trên đường
Đường tuy hẹp , nhưng đầy hoa sắc thắm

Được Ơn Chúa qua lòng Mẹ nồng ấm
Con say sưa sùng kính Mẹ hết lòng
Tôn sùng Mẹ , con hết dạ cậy trông
Con tin yêu vào Mẹ con sung sướng

Theo đường Chúa,bên Mẹ đi đúng hướng
Con hân hoan trong ánh sáng chan hòa
Lòng vồn vả  tôn sùng Mẹ muôn hoa
Trên đường sáng con thoải mái tiến bước

Mẹ Trinh Nữ ! trọn đời Mẹ có phước
Mẹ phù trì  tiến theo Mẹ vui thay
Ôi đẹp qúa trời hừng đông sớm ngày
Con no thỏa theo Mẹ đi đúng hướng

Con cảm kích tâm hồn hằng suy tưởng
Đời có Mẹ còng gì sướng cho bằng
Ở bên Mẹ phúc lành Chúa luôn ban
Không gì hơn khiến cho lòng sảng khoái

Thánh ân Cha qua tình Mẹ thương đoái
Con no say ánh Bình minh rạng ngời
Giửa muôn hoa sắc thắm ôi xinh tươi
Tâm hồn con được Tình Mẹ cuốn hút

Theo chân Mẹ đời con hết côi cút
Nhưng tâm dạ luôn chan hòa niềm vui
Sống bên Mẹ lòng con thấy bùi ngùi
Tình Mẫu tử hoan vui trong muôn thủa

Ở bên Mẹ lòng no say Tình Chúa
Yêu tha thiết tình đồng loại ấm nồng
Lòng con vui chan chứa niềm cậy trông
Hân hoan thay được” Phúc sống bên Mẹ “

Tình Mẫu tử qúi thay là con Mẹ
Ơn Phúc Cha hằng tuôn xuống dư đầy
Mẹ là Mẹ , Mẹ Thiên Chúa phúc thay
Ước một đời con say sưa Tình Mẹ ...

                                                       Hướng Thiện

Tuesday, June 2, 2015

GIA ĐÌNH HÌNH ẢNH CHÚA BA NGÔI

                GIA  ĐÌNH  HÌNH  ẢNH  CHÚA  BA  NGÔI


Hình ảnh một gia đình đầm ấm
Chung tình yêu tồ ấm yêu thương
Niềm vui nồi buồn vấn vương
Ước mơ hy vọng tìm đường tiến đức

Họ không còn là hai mà một
Thơ Tản Đà Ông thốt như sau 
"Mình với ta tuy hai mà một                            
Ta với mình tuy một mà hai”

Không là hai ...một xương một thịt
Rồi Tình yêu kết trái đơm bông
Một đứa bé thật xinh lọt lòng
Giờ gia đình ba người như một

Tình yêu thương cả ba nối kết
Họ cám thấy lệ thuộc vào nhau
Không là ba ...mà một nhiệm mầu
Nhờ Tình yêu cả ba cốt nhục

Cả ba nên một như bàn nhạc  hòa âm
Hạnh phúc của người này
Là niềm hạnh phúc hai người kia
Nổi đau một người là niềm đau cả gia đình

Như vậy Tình yêu là kết nối
Cả ba lại với nhau
Không đánh mất bản ngã của mình
Gia đình được Giáo Hội dùng diễn tả Ba Ngôi

Ngôi Cha ,Ngôi Con và Thánh Linh
Hiệp thông gia đình như giửa Ba Ngôi Thiên Chúa
Qua Gia đình ...ta hiểu phần nào
Về sự Hiệp Thông gỉưa Ba Ngôi Thiên Chúa

Hiệp thông trong yêu thương hạnh phúc qúa
“Lạy Cha xin cho tất cả chúng nên một
như Cha ở trong con ,con ở trong Cha
Để họ nên một như Chúng ta nên một

Sống yêu thương ,là bí quyết hạnh phúc nhất
Xin Tình yêu Ba Ngôi liên kết chúng con nên một
Để hình ảnh gia đình thành hình ảnh sống động
Của Thiên Chúa Ba Ngôi Amen ....

                                                     Hướng Thiện CTD

TRÁI TIM CHA


                      

                                TRÁI  TIM  CHA 

Trái Tim Cha thương lắm người thế
Khắp năm Châu bốn bể kính tôn
Tim Chúa sống động trong hồn
Tình Cha Phụ-tử ôn tồn yêu thương

Trái Tim Cha khôn lường nguồn  mến
Vì con cái tận hiến Thánh Tâm
Yêu Cha cố tránh lổi lầm
Ăn năn thống hối âm thầm van xin

Yêu Thánh Tâm chân tình tôn kínk
Nguồn yêu mến vâng lệnh của Cha
Năm châu bốn bể Sơn hà
Thành tâm hối tội thiết tha mến Ngài

Trái Tim Cha khiến ai đâm thủng
Máu từ mạch thánh sủ̉ng... chảy ra
Kính tôn  máu Thánh Ơn Cha
Tuôn tràn Ân sủng mặn mà Tình yêu

Mến yêu Cha với nhiều cảm mến
Nguyện chân thành dâng tiến cuộc đời
Tôn sùng đền tạ khắp nơi
Ăn năn tự hối một đời yêu thương

Tôn kính Chúa chọn đường thương khó
Đường chông gai sỏi đá mặc dù
Nhưng đường hạnh phúc thiên thu
Sống vui rèn luyện mịt mù biến tan

Con đương sáng bình an hạnh phúc
Trái Tim Cha liên tục tuôn ân
Sống vui cải qúa tự tân
Giảng rao Lời Chúa mở mang Nước Ngài

Say yêu Chúa  gọi mời răm rắp
Kính Thánh Tâm đều khắp mọi người
Trái Tim yêu mến nhất đời
Kính tôn đền tạ rạng ngời Danh Cha

Ôi Tình Chúa bao la nồng thắm
Thương nhân thế qúa lắm Chúa ơi
Bao nhiêu Hồng Ân cho đời
Đáp đền chẳng đáng...  bao ngơi Ơn Người !

                  Hướng Thiện