Thursday, November 30, 2017

BAO LA TÌNH CHÚA

                   ÔI  BAO  LA TÌNH  CHÚA 

Chúa thương con từ lâu trong muôn thủa
Phận hèn con lấy gì đáp đền Cha
Cha hiến mạng  xót thương con mặn mà
Ôi Tình Chúa Ngài yêu thương con qúa

Hiến thịt máu vì yêu  ôi qúi hóa
Con xin hứa cùng Chúa từng phút giây
Con yêu mến dù đêm hay là ngày
Con yêu mến thờ Chúa trong cuộc sống

Đời phải thế chúng ta cần sinh động
Mới mong rằng mình cải tiến hơn lên
Để Tình yêu chúng mình sẽ tăng thêm
Và theo đó Tình Phụ Tử yên ấm

Tình Ngài yêu ngày một thêm nồng thắm
Ôi ưu ái  và cao qúi làm sao
Nó đắm say ngây ngất đến thế nào
Khiến cho lòng càng nôn nao Tình Chúa

Mọi vinh quang và vật chất tiền của
Chằng là chi với Tình Chúa yêu thương
Ta theo Chúa sẽ hạnh phúc khôn lường
Ta thân thương cạnh kề Ngài tốt nhất

Chúa là đường ,sự sống và Sự Thật
Đi theo Ngài Đấng phép tắc Quyền Uy
Ngài điều hành vạn vật ta nghiêm suy
Tôn thờ Chúa uy quyền Ngài chủ động

HƯỚNG TÂM LÊN CHA

            HƯỚNG  TÂM  LÊN  CHA

Vừa thức dậy , con hướng tâm lên Chúa
Làm dấu ngay “ nhân Danh Cha và Con
Và Thánh Thần” Chúa Ngôi Ba trong lòng
Con Cảm tạ Cha ,Con , Thánh Thần Chúa

Con Dâng ngày ,dâng xác hồn ,ruộng lúa
Cầu gió mưa xin Chúa cho thuận hòa
Để  thời  tiết  làm  cây  cỏ  nở  hoa
Sinh hoa trái nhiều bông lúa nặng hạt

Cầu Tình mến trong con không mờ nhạt
Nhưng mỗi ngày hoa yêu rộ nở thêm
Con sung sướng bên lòng Cha ấm êm
Đúng Thiên Đàng đâu xa  ngay cỏi thế

Vào mỗi chiều đến Thánh Đường dự Lễ
Anh bên em ta cảm tạ Tình Cha
Ôi Tình yêu của lòng Chúa hãi hà
Ta Chúc tụng  ta Tôn thờ cảm mến

Suốt trong ngày con hợp hoan dâng tiến
Con say sưa hợp dâng lễ thiêng liêng
Con thờ lạy , yêu mếnTình Cha hiền
Đấng Con Chúa hóa thân cứu thiên hạ

Lời Nguyện tắt con dâng mình Cảm tạ
Thưa với Chúa con tỉ tê tâm tình
Phận yếu hèn xin Ơn Chúa Phục sinh
Giúp lớn khôn vui sống trong Ơn nghĩa

Cảm  tạ Chúa khi ngồi trước bát dĩa
Chung người thân tạ Chúa trước bửa ăn
Mà vì yêu... cầu Chúa Ngài Chúc lành
Cho bửa ăn hưởng dùng ...được sức khỏe

Dùng xong bửa con lại Cảm tạ  Chúa
Và cứ thế trong ngày hướng tâm lên
Con tham dự – con Rước Lễ thiêng liêng
Suốt một ngày Chúc tụng Cảm tạ Chúa...

                 Hướng Thiện CTD

Wednesday, November 29, 2017

THIÊN CHỨC LINH MỤC

                      THIÊN  CHỨC  LINH  MỤC
                     ( Nhân Ngày Được Thụ Phong )

Là Linh Mục ,một Thiên Chức cao qúi
Được Ơn gọi vì Mục vụ hiến dâng
Người Tư Tế dâng Lễ Thánh chuyên cần
Ngài được gọi là Alter Christus

Theo đường Chúa Ngài rất đổi hạnh phúc
Con đường hẹp con đường Chúa  đi xưa
Sống nhân chứng Ơn Phúc Chúa có thừa
Giúp Ngài tiến theo chân Chúa Cứu thế

Là Linh Mục hằng ngày dâng Thánh Lễ
Phụng vụ Tế Lễ Ngài dâng tế mỗi ngày
Bửa  Tiệc  Ly  từ  xa  xưa  tới  nay
Ngài tiếp tục theo Chúa lên núi Sọ

Đường thương khó nhiều chông gai khốn khổ
Đời Linh Mục bước theo Chúa đến cùng
Sinh lại Chúa thừa kế Tiệc Ly chung
Công phúc này suốt một đời Phục vụ

Là Linh Mục người Nhân chứng ưu tú
Người Đồ đệ theo chân Chúa Giêsu
Ôi cao thiêng Ngài tiếp nối Tông Đồ
Bước theo Thầy phó thác trọn cuộc sống

Vị Linh Mục theo tiếng gọi sinh động
Chăn dắt Chiên các Tính hữu của mình
Sống yêu thương thừa tác Chúa Cứu tinh
Trách vụ này , một Sứ mệnh cao cả

Là Linh Mục Thiên chức vị Sứ giả
Như Gio-an trong Sa mạc thủa xưa
Ngài Rao giảng  một nghiệp vụ kế thừa
Để nhân thế nhận ra Ơn Cứu Độ

Con đường Chúa lắm chông gai khốn khổ
Nhưng không đâu hạnh phúc hơn Ngài ơi
Còn gì mà Vinh quang  hơn Nước Trời 
Là Linh Mục thiên chức Vị Ngôn Sứ

Cả một đời tạ con Chúa Phục sinh
Ngài yêu thương với con Tim tràn tình
Yêu nhân loại Ngài chết treo Thập giá
Ôi Giê-su Ngài chết thay chúng mình

               Hướng Thiện  CTD

Tuesday, November 28, 2017

TÂM TƯ CON VUI MỪNG

                 TÂM  TƯ  CON  VUI  MỪNG

Con Tin yêu và cậy trông vào Mẹ
Lòng của con xin nhanh lẹ phó dâng
Con sung sướng tâm tư con vui mừng
Trọn một đời con tín thác vào Mẹ

Mẹ hiền dịu  Mẹ ra tay mau lẹ
Đở nâng con trong lúc bị nguy nan
Con kính yêu bên Mẹ sống yên hàn
Noi gương Mẹ con Xin vâng Thánh Ý

Kính Mừng Mẹ tận đáy lòng hoan hỷ
Con hăng say noi gương Mẹ Xin vâng
Sống yên vui  với tâm dạ vui mừng
Lòng khiêm nhu với tinh thần tự hạ

Con sướng vui con sùng kính cảm tạ
Bao ơn lành nhờ vào Mẹ cầu bầu
Con say sưa viếng thờ Chúa đêm thâu
Trong thầm lặng con thưa chuyện với Chúa

Con nguyện cầu con van xin cải qúa
Bên lòng Chúa con vui sống thỏa thuê
Ôi Tình Chúa giúp con sống đề huề
Vui chan hòa yêu thương tình đồng loại

Maria ! Thương Dân Việt quằn quại
Trong gian khổ vì bè lũ tay sai
Chúng buôn Dân , xuất khẩu ra nước ngoài
Làm Dân ta phải đau thương khốn khổ

Thật kỳ quái  với cái chiêu đấu tố
Làm bao ng̣ười chết bi thảm năm xưa
Dăn tình Việt bị khốn khổ không vừa
Xin Mẹ thương Cứu nguy cho Dân tộc

Hới con cháu của Non Sông Tổ Quốc
Ta nghiệm suy bức xúc biết là bao
Yêu Quê hương ta thương lắm đồng bào
Van xin Mẹ đoái thương và cứu giúp

                  Cao Trí Dũng

Monday, November 27, 2017

DẸP CỘNG ĐUỔI TÀU NGAY ĐI

              DẸP CỘNG  ĐUỔI  TÀU  NGAY  ĐI

Đừng chần chờ cần dẹp tiêu cộng sản
Chống bất công và độc tài độc tôn
Hỡi cháu con của Hồ tặc mất hồn
Chuyên sát máu và thương xuyên áp bức

Dân tình Việt phải khốn khổ cùng cực
Bị Hồ tặc với Chính sách ngu Dân
Quyền lợi Dân bị bỏ quyên bất cần
Dân thường bị bọn bò vàng bắt nạt

Chúng hiếp đáp bắt vào tù rệp mạt
Coi người Dân thua cỏ rác không bằng
Chúng khảo tra đánh đấm thật là căng
Đánh ,đánh nữa không tội cho ra tội

Bọn công an  Dân lên đồn khốn nổi
Nắm phần chắc cái chết phải đến thôi
Chưa nghị án đã biết án sao rồi
Vì̀ độc tài xài luật rừng  luật rú

Họ là loài sói lang quân cầm thú
Tha Giết lấm hơn bỏ sót một ai
Đồ khốn kiếp bọn đảng trị độc tài
Chúng tôn thờ cái chủ thuyết vô tưởng

Bao âm hưởng tàn ác theo bành trướng
Làm thật nhiều công trình vì tham lam
Đất khoăn vùng để chia chác gian tham
Cướp thật nhiều tiền của từ Dân chúng

Bọn chúng nó với giả tâm kinh khủng
Chuyên chăm lo bán nước với buôn Dân
Qua lịch sử chưa thời nào ngu đần
Lại rước voi kéo về giày mả Tổ

Dân Việt Nam ta Quyết tâm lật đổ
Tràn Xuống đường chống tàn bạo độc tài
Vì Dân Tộc vì Tổ Quốc tương lai
Một Đất Mẹ trong ấm no hạnh phúc

Giành lại Nước  Tự Do  ta Cầu chúc
Dân no ấm  Nước hạnh phúc muôn đời
Một Việt Nam hùng cường và vui tươi
Nhân Dân sống trong hạnh phúc no ấm

                 Cao Trí Dũng

Friday, November 24, 2017

CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO VIỆT NAM

        CHỨNG  NHÂN  TỬ  ĐẠO  VIỆT  NAM

Mừng các Thánh Chứng Nhân Tử Đạo
Nhạc chiến thắng tàn bạo hùng anh
Maria , Mẹ nhân lành
Mẹ là cứu cánh chân thành yêu thương

Các Nhân chứng  can trường Tử Đạo 
Quê hương sao hùng bạo kinh hoàng                    
Hy sinh Tử Đạo Anh hào
Chúa ban sức mạnh dạt dào kiên trung

Thánh Tử Đạo anh hùng Nhân chứng 
Quê hương Việt hào hứng biết bao
Việt Nam Tín hữu Đồng bào
Chứng nhân Tử Đạo tự hào Nước Nam

Ôi đoạn trường nguy nan gian khổ
Thánh Linh đã hổ trợ các Ngài
Vượt qua gian khổ ương tai
Hiến mình Tử Đạo không sai lời nguyền

Chết vì Chúa lòng chuyên nguyện ước
Cầu Việt Nam Ân phước phát sinh
Tin yêu Tử Đạo hùng binh
Quê hương Đất Mẹ Niềm tin lan tràn

Cầu  các Ngài hùng Anh Tử Đạo
Mặc chết chốc tàn bạo cực hình
Kiên trung giử vững Niềm Tin
Chết vì đạo Chúa cực hình chẳng nao

Máu anh hùng thủa nào Tử đạo
Phát sinh ra kiến tạo niềm tin
Giê-su  Cứu Thế cực hình
Càng nhiều nhân chứng Niềm Tin dâng trào

Hỡi Tín hữu Đồng bào Nước Việt
Các chứng nhân hào kiệt anh hùng
Nước Nam Đất Việt kiên trung
Trọn đời thờ Chúa tôn sùng Mẫu Tâm

Nhạc hùng hào kiệt âm vang toả
Dân nam Tín hữu quả  ngoan cường                            
Anh hùng Tử Đao Quê hương
Muôn nâm Nước Việt can trường Đạo Cha

                                                  Hướng Thiện  CTD 

Thursday, November 23, 2017

THIÊN NHIÊN KỲ BÍ

                          THIÊN  NHIÊN  KỲ  BÍ

Trong Thiên Nhiên có bao nhiêu kỳ lạ
Ta tin có Đấng Quyền uy vận hành
Kìa bao la , với bầu Trời trông xanh
Tuyệt vời qúa ! đẹp không gian hoàn vủ

Rồi núi rừng với chim trời muông thú
Hàng ngàn loại con vật với hươu nai
Đến với biển bao la rộng sâu dài
Rồi cây cỏ thơm hoa lá hương sắc

Dưới đáy biển san hô đủ màu sắc
Với cá mú hàng triệu loại nhỏ- to
Rồi tôm –cua hàng ngàn vạn ốc sò
Thật kỳ diệu không diễn tả được hết

Ôi bao la ! tuyệt vời ! khôn kể xiết !
Ta sảng khoái thắm thiết với thiên nhiên
Nhìn thiên nhiên Thế giới... ta đâm nghiền
Và từ đó Đấng Quyền Uy biểu hiện

Vào tâm tư cả hồn xác dâng tiến
Hướng tâm lên Đấng Quyền uy cao ngơi
Ngài mãi được ca tụng trong muôn đời
Đấng Quyền Uy  tạo dựng mọi vạn vật

Ta có lý ...Ngài Thượng Đế   Sự thật
Là Sự Sống , cũng chính là Đường đi
Bạn và tôi  ,  chúng ta nghĩ suy gì
Theo Đường Chúa , Đấng tạo dựng vạn vật

Và từ đó ta  gặp Chúa Chân Thật
Chính do Ngài vạn vật được tạo nên
Và từ đó  Cảm tạ Đấng Cao Thiêng
Đặc biệt Lề Tạ Ơn Cha Thượng Đế

Con Cảm tạ Chúa Quyền Uy Cứu thế
Là hành động đúng nguyện Ý của Cha
Ngài Uy Quyền điều hành cả Sơn hà
Mọi vạn vật Thiên nhiên trong vũ trụ̣

             
             Cao Trí Dũng

Wednesday, November 22, 2017

CÁM ƠN MẸ NHÂN LỄ TẠ ƠN

CÁM ƠN MẸ NHÂN LỄ TẠ ƠN

Nhân Ngày Lễ con xin Tạ Ơn Mẹ
Mẹ mền thương Mẹ ưu ái yêu con
Con tạ Mẹ con mến yêu Mẹ nhiều
Nguyện yêu Mẹ con tôn sùng Tim Mẹ

Gặp gian nguy van xin Mẹ mau lẹ
Cứu giúp con qua khỏi mọi nguy nan
Con tin yêu Me xót thương vô vàn
Mẹ ánh Sao dẫn đưa con về bến

Phải thử thách bên Mẹ con chạy đến
Van xin Mẹ Mẹ ra tay cứu con
Yêu kính Mẹ con xin nguyện sống còn
Kính yêu Mẹ , Mẹ con Mẹ Thế giới

Ngày Tạ Ơn ,con kêu cầu mong đợi
Mẹ ra tay Mẹ vổ về yêu thương 
Trọn một đời con xin nguyện trên đường
Theo chân Mẹ , tạ Mẹ lên Núi Sọ 

Đồi Cal-vê qua tay Mẹ thế đó
Mẹ kêu cầu lên Chúa chuộc chúng con
Sống bên Mẹ con xin nguyện sống còn
Cám ơn Cha , tạ ơn Mẹ luôn mãi

Tạ Ơn Mẹ trong tương lai hiện tại
Trọn một đời Mẹ hằng thương con hoài
Con xin nguyện sống bên Mẹ không ngoai
Lòng sùng kính cảm tạ Mẹ luôn mãi

Trong qúa trình đời lữ hành hiện tạ̣i
Con không quên yêu kính Mẹ tạ ơn
Con ca hát chung lời ca tiếng đờn
Tạ Ơn Mẹ , Cám ơn Chúa vạn đại ....

Có Mẹ bên con không chút sợ hãi
Vì Danh Mẹ , Mẹ Cứu giúp chúng con
Ở bên Mẹ dẫu chết hay sống còn
Con tạ Mẹ và Cám ơn Mẹ mãi ...

Cao Trí Dũng 
🙂                                      

MỪNG NGÀY LỄ TẠ ƠN

                        MỪNG  NGÀY  LỄ  TẠ  ƠN

Con thờ lạy , con xin Tạ Ơn Chúa
Ngài thương con ban muôn ơn đầy tràn
Con mến yêu con vui sống bình an
Từ muôn đời Ngài hằng thương con mãi

Con cảm ta. . con vui sống thoải mái
Trong ân tình Chúa hằng thương con luôn
Hướng tâm lên , con xin nguyện về nguồn
Sống yêu thương và hăng say Rao giảng

Bản thân con qúa nhỏ bé chẳng đáng
Được Tình Chúa hằng ưu ái đoái thương
Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn nguyện theo đường
Mến yêu thương và hăng say phục vụ

Trên Thế giới và khắp nơi vũ trụ
Chúa yêu thương Ngài điều hành không gian
Cả mọi sự nơi trần thế bình an
Các sao trời trong không gian di động

Trong vạn vật Chúa ban cho sự sống
Muôn muông thú và vạn vật đất Trời
Ngài yêu thương cả đồng loại Chúa ơi
Con tôn thờ con ca tụng Thiên Chúa

Bản thân con Chúa Ngài thương muôn thủa
Vận số con  trong ý định của Ngài
Ở trên đời không thể có một ai
Yêu thương riêng và chăm lo con thế

Không có ai Quyền Uy hơn Thượng Đế
Ngài yêu con và xót thương mọi người
Bất kỳ đâu Ngài hiện diện khắp nơi
Lỡ gian nguy Ngài ra tay trợ giúp

Con xin nguyện trong cuộc sống mọi lúc
Tin yêu Ngài Đấng thương con ngàn đời
Con sung sướng chúc tụng Cha Ngài ơi
Cùng muôn loài con xin Tạ Ơn Chúa...
                 
                                                   Hướng Thiện CTD 

Monday, November 20, 2017

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

               ĐẤT  NƯỚC  LÂM  NGUY

Nước lâm nguy... Dân Nam ta Vùng dậy
Nguyện sống chết  ta Đoàn kết ra quân
Chiến , Quyết chiến vai kề vai hợp quần
Nguyện chuyến này ta viết Trang Sử mới      

Không chần chờ Toàn Dân ta xông tới
Nguyện ra quân tràn cả xuống lòng đường
Tay nắm tay trong ngoài từ muôn phương
Chung một lòng Chí Diên Hồng bừng cháy

Là Thanh Niên tuổi trẻ Dân hết thảy
Ta xung phong tiến bước đi ngay liền
Là hậu duệ noi gương của Tố Tiên
Cùng hiệp Hội của Quốc Dân nòi giống

Chí Diên Hồng vọng vang tiếng kèn tróng
Thức tỉnh hết mọi Quốc Dân Nước Nhà
Ta mời gọi các Tổ chức gần xa
Đứng cả lên cùng Đồng bào cả Nước

Một hai ba dạ nôn nao tiến bước
Ta hô vang chân dồn dập vang lầng
Với Toàn Dân Liên Hiệp Hội Quốc Dân
Ta Tiến lên siết tay làm Lịch sử

Tôi với bạn chúng ta nhanh lên chứ
Mau kết đoàn gương Cha Ông Tổ Tiên
Không chần chờ hày Đứng dậy ngay liền
Ta dẹp cộng , truy quét giặc Phương Bắc

Hỡi Đồng bào cảnh giới bọn Hồ Tặc
Hèn với giặc cam tâm làm tay sai
Ác với Dân chuyên tham ô mãi hoài
Chúng chuyên lo hại Dân và ăn cướp

Răng với môi Đỉnh cao gì bạc nhược
Luôn che chắn đồng tình ám hại Dân
Quyền lợi Dân chả biết đến bất cần
Chỉ lợi đảng , chuyên chính luật  rừng rú

Bọn Phương Bắc ru ngủ Chính trị bộ
Đỉnh cao gì hèn nhát lại bất tài
Chuyên ám hại bán Nước gây ương tai
Dân uất hận Vùng lên ta dẹp đảng
                  
               Cao Trí Dũng

TA HƯỚNG TÂM LÊN CHÚA

            TA  HƯỚNG  TÂM  LÊN  CHÚA

Ta làm Dấu nhớ Ba Ngôi Thiên Chúa
Với Tình yêu Cha-Con-và Thánh Thần
Ghi tạc lòng ThánhTâm Cha nguồn ân
Con chân thành kính sấp mình cảm tạ

Trong muôn thủa  Ôi Tình Chúa kỳ lạ
Ngài thương con ấp ù con bên lòng
Như gà Mẹ ấp ủ con bên hông
Phận con thơ hằng tin yêu cậy mến

Mỗi buổi chiều đến Giáo đường dâng tiến
Tham dự Lễ con thờ lạy tạ Cha
Con xin ơn Chúc tụng Cha thiên Tòa
Cả một đời say yêu thương Phục vụ

Suốt buổi Lễ con cầm lòng chăm chú
Say Tin yêu Tôn thờ Chúa mỗi ngày
Con say sưa  thờ lạy Cha phúc thay
Nguyện kiên trung mến yêu Cha Cảm tạ

Cũng vì yêu Người sinh xuống hoang giá
Ngoài đồng không lạnh lẽo sương tuyết rơi
Là Thiên Chúa Ngài sinh xuống làm người
Sống thanh bần Tình Thánh gia bình dị   

Được yên ấm trong Tình Cha hoan hỹ
Có còn gì ưu ái hơnTình Cha
Cao đẹp thay Tình Phụ-tử mặn mà
Ánh mắt Cha qúa đậm đà chí ái

Đến với Cha con không gì ngần ngại
Dù thân con vốn yếu đuối Cha ơi
Nhưng Tình Cha hằng xót thương muôn đời
Tin yêu vậy con  say sưa mến Chúa

Phận hèn con được Cha yêu muôn thủa
Ánh mắt Cha luôn ưu ái nhìn con
Con Tim Cha nguồn xót thương mãi còn
Hướng về con một đứa con nhỏ bé

Gặp gian nguy Tình Cha thương mau lẹ
Ngài ra tay hổ trợ con ngay liền
Ôi Tình Cha Tình Phụ tử vô biên
Thương con cái Tình Cha luôn yên ấm...

                                                Hướng Thiện CTD   

Friday, November 17, 2017

GIA THẤT THÁNH TUYỆT VỜI

                                                           
                 GIA  THẤT  THÁNH  TUYỆT  VỜI

Ông GIUSE một người chồng lý tưởng
Ngài chu toàn thích ứng mọi nhu cầu
MARIA, người hiền thê thâm sâu
Ông Bà luôn hiệp nhất trong Thánh Ý

Đức GIÊSU người con ngoan tuyệt mỹ
Ngài thể hiện làm Qúi Tử  Con Cha
Gương đạo hạnh tình  gia đạo chan hòa
Cả ba sống luôn thuần phục ý Chúa

Ngài con ngoan của Ngôi Lời muôn thủa
Đấng hóa thân làm người Cứu Độ ta
Một Mẫu gương Tuyệt vời Con trong nhà
Đời Thánh Gia một Gia thất hoàn hão

Trong chương trình Chúa cao thiêng sáng tạo
Cả ba Đấng sống tuyệt hão đạo đời
Mẹ theo Chúa nối gót Người khắp nơi
Lúc đương thời suốt cuộc đời Rao giảng

Đường thương khó lên núi Sọ án mạng
Lắm quanh co với sỏi đá chông gai
Chỉ Thánh Gioan vài người Nữ theo Ngài
Trong số đó có thêm Mẹ thống thiết

Ba mươi năm thầm lặng Chúa mãi miết
Học nghề mộc với Giuse Cha nuôi
Ngài đã sống hài hòa suốt một đời
Bên Giuse và  Mẹ Ngài Trinh Nữ

Với cái chết treo mình trên Thập Tự
Sau khi vác khổ giá bị đóng ̣đinh
Với đòn đánh rỉ máu khắp cả mình
Ngài kêu lên “Mọi sự đã hoàn tất”

Thánh Gia thất Một Gia đình đẹp nhấ̀t
Đời chân chính Mẩu gương sống Tuyệt vời
Yêu thương người sùng mến Cha cao ngơi
Người Tín hữu sống noi Gương Ba Đấng...
                                        
                                                      Hướng Thiện CTD                                                                                                                      

Thursday, November 16, 2017

TIN YÊU TÌNH MẸ

                    TIN  YÊU  TÌNH  MẸ

Con tin yêu vào Tình Mẹ ưu ái
Thương con cái hằng cậy trông Mẹ hiền
Trong kinh nguyện kinh Mân Côi ưu tiên
Tràng Chuổi hạt mang trên mình trìu mến

Kinh Mân Côi ngày một mãi thăng tiến
Lòng sùng kính yêu chuộng Mẹ Mân Côi
Tràng Chuổi hạt được quảng bá lâu rồi
Giờ phổ biến đều khắp trên Thế giới

Đạo binh Xanh phát triền hơn mong đợi
Mọi Giáo Xứ khắp ba Miền Quê hương
Từ xa xưa đến nay bao năm trường
Kinh Mân Côi vẫn liên tục phát triển

Nhờ kinh Mân Côi Thánh ý Cha chuyển biến
Mọi tâm tình hưởng Ân huệ  Ngài ban
Sùng kính Mẹ ngày mỗi thêm lan tràn
Mẹ tươi vui về con cái Dân Việt

Con Tin yêu vào Tình Mẹ tha thiết
Giúp cứu nguy cho Đất Mẹ Việt Nam
Họ thành kính con Dân Việt chú chăm
Yêu mến Mẹ Tôn sùng Trái Tim Mẹ

Trước tình thế ngặt nghèo đến như thế
Lẻ nào Mẹ chần chờ gì nữa đây
Mẹ có hay Nước lâm nguy từng ngày
Nếu không nói mất vào tay tàu cộng

Mẹ nguồn suối Thánh ân đầy sức sống
Tin yêu Mẹ con Dân Việt thỉnh cầu
Mẹ Thiên Chúa Tình Mẹ yêu thâm sâu
Mau ra tay hộ trì con Dân Việt

Con cái Mẹ khắp ba Miền khẩn thiết
Van xin Mẹ mong Mẹ thương nhận lời
Ban hồng ân cho con Mẹ khắp nơi
Hằng say yêu sùng kính Mẹ luôn mãi

Xin Đức Mẹ thương cứu nguy hiện tại
Đất Nước Việt bị lấn đất nhiều rồi
Còn biển đảo quân Bắc phương không thôi
Chúng cưởng chiếm cấm ngư Dân đánh cá

Con thao thức xốn xang lắm trong dạ 
Mong ra tay Mẹ thương giúp Việt Nam

               Hướng Thiện CTD

Wednesday, November 15, 2017

QUÊ HƯƠNG VIỆT LÂM NGUY

                                                               
          QUÊ  HƯƠNG VIỆT  LÂM  NGUY

Quê hương con một Việt Nam nguy khổn
Dân tình sống trong bối cảnh gian lao
Nhiều nhà Dân Chủ đối kháng thế nào
Đề Việt Nam giành lại Nước Dân chủ

Hỡi Thanh niên Con Dân Việt ưu tú
Gương Cha Ông ta nuôi Chí Diên Hồng                                                                   Như xa xưa  Toàn Dân  cứu Non sông
Ta đồng loạt Vùng lên để cứu Nước

Là Thanh niên tuổi trẻ ta tiến bước
Mời gọi nhau ta Vùng dậy ngay liền
Tràn xuống đường đồng loạt ta tiến lên
Nguyện sống chết Quyết tâm bảo vệ Nước

Gương Cha Ông tồ tiên mình thủa trước
Đã ra quân thề quyết liệt sống còn
Ta hy sinh nguyện chí cứu Non sông
Tránh móng vuốt của tàu cộng bành trướng

Nuôi chí trai ta tranh hùng bốn hướng
Siết tay nhau nguyện Đứng dậy xung phong
Diệt cờ hồng muôn con tim một lòng
Đánh đuổi giặc chúng tháo chạy quân cướp

Hạnh phúc thay đẹp cơ trời vận Nước
Ta chung lòng Liên hiệp Hội Quốc Dân
Muôn triệu người ta ra quân một lần
Thôi chần chờ nhưng kiên cường ta tiến

Lòng yêu Nước thương đồng bào biểu hiện
Nguyện muôn lòng ta đoàn kết xung phong
Người Dân Việt trong ngoài Nước một lòng
Ta Vùng dậy cứu nguy Non sông Việt.

Dân ba Miền có nghe Mẹ gào thét
Người mời gọi Đồng loạt Dân Xuống Đường
Ta kiên cường nguyện giành lại Quê hương
Để Đất Mẹ có Tự Do  -  Dân Chủ...

                      Cao Trí Dũng


MỘT CỎI ĐI VỀ

                         MỘT  CỎI  ĐI  VỀ 

Nói Đi Về , về Quê Trời Vĩnh Cửu
Tức khẳng định mình đang ở xa Nhà
Sống dương gian luôn hướng về Quê Cha
Nhớ Cha- Mẹ nhớ họ hàng Thần Thánh

Quê hương xa, nơi cỏi Trời Phúc hạnh
Sống trần gian,nhưng hướng về đơì sau
Tín hữu dù sống cuộc đời muộn sầu
Phó thác Chúa hướng Quê Nhà Hạnh Phúc

Sống ở đời nhưng hằng luôn mọi lúc
Được thấm nhuần lời Chúa dạy chúng ta
“Nếu ta được lời lãi cả thế gian
Mà thiệt mất linh hồn, ích gì chứ”

Ta sống đây , không phải Quê Vĩnh cửu
Là Tín hữu hướng thượng cỏi Đi Về
Đó không là thứ bánh vẽ bùa mê
Để nhử mồi cho ta là khờ dại

Ai cũng muốn về cỏi Trời vĩ đại
Miễn họ sống công chính và thực thi
Lời dạy của Người ý nghĩa li kỳ
Ít dùng chữ cao sâu... nhưng bình dị

Họ thường dùng qua đời hay an nghỉ
Để diễn tả chết là sự đổi đời
Xác tín lòng xót thương Cha cao ngơi
Ngài Quyền uy và giàu lòng thương xót

Chúa che chắn , bảo trợ ta trót lọt
Tránh cạm bẩy nguy hiểm của thế gian
Giáo Hội Mẹ ta... ưu ái vô vàn
Khuyên bảo ta cầu cho người đã khuất

Lộ trình dù có gian nan đó thật
Không vì thế, mà thối chí ngã lòng
Nhưng hăng luôn tin yêu và cậy trông
Vì có Chúa đang đồng hành với bạn

Sống trên đời suốt qúa trình hữu hạn
Ta kỳ vọng Vâng  theo Thánh ý Cha
Với mộng ước sớm muộn ta về Nhà
Vui tái ngộ trên Cỏi Trời Bất diệt

             Hướng Thiện CTD

Tuesday, November 14, 2017

CÙNG CỨU NGUY ĐẤT MẸ

                CÙNG CỨU  NGUY  ĐẤT MẸ
                                                               
Tiến lên đi các đoàn thể – Tổ chức
Ta kết đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam
Dân Quốc Nội và Hải Ngoại cùng làm
Cuộc Cách Mạng giành Tự Do-Dân Chủ

Giang Sơn Việt một Quê Hương trù phú
Bao xiết mừng ta tự chủ Tài Nguyên     
Toàn Dân Việt có chung một Lời nguyền
Ta kiên trung dựng xây Nước hùng mạnh

Sống ra sao rèn luyện nên đức hạnh
Từ tuổi thơ , giới trẻ đến cụ già
Mọi Dân tình yêu Tổ Quốc Nước ta
Nối vòng tay ta làm nên Lịch sữ

Yêu nòi giống thương Đồng bào lắm chứ
Con một nhà chung Đất Mẹ Nước Nam
Thôi chần chờ hãy dốc tâm cùng làm
Quyết tiêu diệt bọn thái thú phản Quốc

Vì Tiền Đồ của Quốc gia Dân tộc
Ta nhất khoát cùng đồng loạt tiến lên
Thôi chần chờ hãy xuống đường ngay liền
Để Cứu nguy Non Sông Đất Nước Việt

Mẹ Việt Nam đang gào thét tha thiết
Mẹ mởi gọi tất cả mọi công Dân
Nối vòng tay cùng Quyết tâm một lần
Ta Vùng lên triệt tiêu bọn thái thú

Dân ba Miền Trung Nam Bắc cay cú
Quyết dẹp sạch bọn hèn mạt đỉnh cao
Hầu cứu nguy cho toàn thể Đồng bào
Được Tự Do no ấm và Hạnh phúc

Hơn khi nào này đây đã đúng lúc
Hợp cơ trời với vận Nước lòng Dân
Liên hiệp hội Dân tộc hạ quyết tâm
Cùng kết đoàn ta giành lại Đất Mẹ

                Cao Trí Dũng