Thursday, August 28, 2014

NGUYỆN YÊN BÌNH HẠNH PHÚC


        NGUYỆN  YÊN  BÌNH  HẠNH  PHÚC

 

Quê hương con sao nhiễu nhương thế Mẹ
Hết chinh chiến nhưng chẳng có̀ yên bình
Một Đất Nước nhiều thối nát phát sinh
Dân tình Việt khắp nơi bị trấn áp... 

Nhiều Dân oan bị bắt bớ đánh đập
Nhà bị phá , đất vườn tược bị́ thu
Không chấp nhận, đối kháng bị đi tù
Nhiều nhà giam mọc lên khắp cả nước    

Bọn Cán bộ lo mua danh bán tước
Lớn ăn lớn ...nhỏ ăn nhỏ... đua chen
Ăn hối lộ thành cơ cấu ...quân hèn
Khắp ba miền nổi cộm nạn ăn cướp 

Dân Việt Nam sao vô cùng bạc phước
Nhà cửa ruộng vườn bị cướp lung tung
Đây qui hoạch ,nơi khác bị khoăn vùng 
Đền bù cho có... chẳng gì thấm béo 

Dân uất ức mặt buồn phiền méo xẹo
Thí cho mười , họ bán lợi gấp trăm
Đền bù gì thiệt thòi Dân oái oăm
Mất biết bao công lao đi khiếu kiện 

Kiện ai đây, củ khoai kiện con kiến
Hay con kiến ...lại kiện củ khoai lang
Dân tình Việt họ phẩn uất nhiều đàng
Nhưng dù lớn... che lấp cho dù nhỏ  

Mất thời gian , tiền của là thế đó
Sau lấn chiếm đã bốn mưới năm rồi
Chẳng gì tiến ...mà lại càng thụt lùi
Về xã hội có thêm nhiều tệ nạn 

Họ bán nước ...buôn dân vô giới hạn
Cho xuất cảng lao động làm gia nô
Bán các em làm gái điếm , vợ thừa
Khốn kiếp bây... lũ đỉnh cao lãnh đạo 

Quân buôn dân , bán nước bay tàn bạo
Chẳng còn biết đến Quốc thể -Quốc uy
Ta Dân Việt nguyện Đứng lên ứng tùy
Gương Cha Ông Chí Diên Hồng Cứu Nước

 
                                                             Cao Trí Dũng                 

Wednesday, August 27, 2014

CAM PHẬN NÔ LỆ Ư


CAM  PHẬN    LỆ  Ư
 

Lê Hồng Anh , làm Sứ Thần  đặc biệt
Của Phú Trọng  , ông đã đến Bắc Kinh
Để khẳng định với quân tàu Hán – Minh
Vì hai Đảng Việt-Trung vẫn lành mạnh 

Nó diễn ra khi quan hệ hai Đảng

Đã tuột qúa mức... từ sau chiến tranh

Xưng đỉnh cao thế vậy...chúng tự hành
Rỏ ràng nhận...cam phận làm nô lệ 

Chuyên chính tệ hại , Việt-Trung quan hệ
Một ngàn năm nô lệ ... chưa phai tàn
Trong tâm khảm của Dân tộc Việt Nam
Chọn lựa này làm căm hờn sôi sục  

Như thêm rơm cho lửa cháy tiếp tục
Trong máu quản... quật cường chống ngoại xâm
Hỡi muôn Dân của Tổ Quốc Việt Nam
Ta quật khởi không chịu làm nô lệ 

Qúa rỏ ràng ...lãnh đạo chi qúa tệ
Để tàu chúng, được nước lấn lướt thêm
Đâu Quốc thể , Quốc Uy Nước Rồng Tiên
Chính quyền gì hèn mạt không biết nhục 

Đồ thái thú ...cả một bọn phản phúc
Mong luồn cúi thích nô lệ nữa sao
Hèn mạt thế ... nhân dân hiểu thế nào
Hỡi đỉnh cao trí tuệ ...nhất thời đại ! 

Hành động các ông... sao lại khờ dại
Có hay tội phản Quốc... nặng thế nào
Áp đặt cai trị ...ngu đần làm sao ..!
Đảng trị họ , thách đố lương tri Việt
 

                 Cao Trí Dũng

Saturday, August 23, 2014

NHỚ THƯƠNG QUÊ MẸ


             NHỚ  THƯƠNG  QUÊ  MẸ

 

Hôm nay trời khá oi bức Mẹ ạ
Con cảm kích thương Việt Nam Mẹ ôi
Lại thao thức về Dân Việt nữa rồi
Nghe tin tức người Dân khốn đốn lắm  

Dân tình bị tố khổ và trấn áp
Bị khoăn vùng bi cướp hết đất đai
Họ buôn dân bán Nước có biệt tài
Cho thuê  rừng...và dâng luôn biển đảo 

Tự phô mình đĩnh cao...lại tàn bạo
Chúng hèn nhát với giặc ác với dân
Kinh tế ta mỗi ngày thoái hóa dần
Dân đã nghèo giờ càng thêm đói rách 

Mẹ có hay Đồng bào bị hách dịch
Mong Mẹ thương ra tay giúp hộ trì
Để bọn chúng biết thức tỉnh lương tri
Lo phản tỉnh trở về với Dân tộc 

Bọn giặc đỏ lâu nay vẫn tàn độc
Chuyên tra tấn đánh đập làm chết dân
Rồi tri hô bị đột qụy nhiều lần
Hay dối trá bảo người ta tự sát 

Bọn giặc Hồ chúng nó rất hèn mạt
Lo dấu đầu rồi cũng bị hở đuôi
Bản chất chúng quân tàn ác lâu rồi
Chúng lừa lọc bọn ma vương qủi dử 

Đầu óc chúng quân lừa bịp lắm thứ
Làm dân tình phải điêu đứng đau thương
Bọn lưu manh chúng chyên môn lọc lường
Quyền lợi dân bọn nó bất cần đến  

Hỡi toàn Dân ta Vùng lên quyết tiến
Dẹp giặc hồ ta giành lại Nước Nhà
Nguyện xây đắp truy đuổi sạch tàu ma
Mẹ ơi Mẹ ! cứu nguy Dân tộc Việt 

Cùng Thanh niên tuổi trẻ ta nồng nhiệt
Sứ mệnh mình với nhiệm vụ đi đầu
Ta xung phong hăng hái không còn lâu
Mặc gian nguy xứng danh con Nước Việt...

 
                                                       Cao Trí Dũng

LẠI NHỚ VỀ QUÊ MẸ


                 LẠI  NHỚ  VỀ  QUÊ  MẸ 


Hôm nay trời khá oi bức Mẹ ạ
Con cảm kích thương Việt Nam Mẹ ôi
Lại thao thức về Dân Việt nữa rồi
Nghe tin tức người Dân khốn đốn lắm  

Dân tình bị tố khổ và trấn áp
Bị khoăn vùng bi cướp hết đất đai
Họ buôn dân bán Nước có biệt tài
Cho thuê  rừng...và dâng luôn biển đảo 

Tự phô mình đĩnh cao...lại tàn bạo
Chúng hèn nhát với giặc ác với dân
Kinh tế ta mỗi ngày thoái hóa dần
Dân đã nghèo giờ càng thêm đói khổ 

Mẹ có hay Đồng bào bị  tố khổ
Mong Mẹ thương ra tay giúp hộ trì
Để bọn chúng biết thức tỉnh lương tri
Lo phản tỉnh trở về với Dân tộc 

Bọn giặc đỏ lâu nay vẫn tàn độc
Chuyên tra tấn đánh đập làm chết dân
Rồi tri hô bị đột qụy nhiều lần
Hay dối trá bảo người ta tự sát 

Bọn giặc Hồ chúng nó rất hèn mạt
Lo dấu đầu rồi cũng bị hở đuôi
Bản chất chúng quân tàn ác lâu rồi
Chúng lừa lọc bọn ma vương qủi dử 

Đầu óc chúng quân lừa bịp lắm thứ
Làm dân tình phải điêu đứng đau thương
Bọn lưu manh chúng chyên môn lọc lường
Quyền lợi dân bọn nó bất cần đến  

Hỡi toàn Dân ta Vùng lên quyết tiến
Dẹp giặc hồ ta giành lại Nước Nhà
Nguyện xây đắp truy đuổi sạch tàu ma
Mẹ ơi Mẹ ! cứu nguy Dân tộc Việt 

Cùng Thanh niên tuổi trẻ ta nồng nhiệt
Sứ mệnh mình với nhiệm vụ đi đầu
Ta xung phong hăng hái không còn lâu
Mặc gian nguy xứng danh con Nước Việt...
 
                                                        Cao Trí Dũng

Friday, August 22, 2014

KHI KÊU TÊN DANH MẸ


                KHI  KÊU  CẦU  DANH  MẸ
 

Maria ! mỗi khi kêu Danh Mẹ
Cả vũ trụ không ngớt lời ca khen
Quanh tòa Mẹ lung linh muôn ánh đèn
Nơi Triều Thần các Thần Thánh Chúc tụng 

Trông lên Mẹ con bâng khuâng ấp úng
Tâm tình nào thổ lộ về Mẹ đây
Mẹ kiêu sa ! lòng Mẹ thương dẫy đầy
Yêu con cái ...con Tim Mẹ bừng cháy 

Tình Mẹ yêu lênh láng con nghiệm thấy
Yêu con cái không bỏ sót một ai
Bên Tòa Mẹ con cảm mến van nài
Mẹ ban ơn , Mẹ vổ về thương đoái 

Trước nhan Mẹ , con ăn năn tự hối
Vì bao phen chưa trả lễ  Mẹ yêu
Thiếu lòng mến chưa đền đáp Mẹ nhiều
Nhưng cậy trông ! Sao Mai Mẹ chỉ lối 

Nhờ ơn Mẹ ...con ăn năn tự hối
Sống lữ hành nguyện cải đổi tiến lên
Nhưng vẫn mong có ít nhiều bạc tiền
Điều kiện cần chia sẻ được dễ dãi          

Gương  Nữ tu Calcuta Bác ái
Biết mến thương , tin yêu vào Chúa hơn
Tự hỹ xả ...không đố kỵ căm hờn
Sống thể hiện tình yêu thương đồng loại 

Nhất những kẻ vô gia cư nghèo đói
Vì mọi người tác phẩm Chúa tạo nên
Sứ mạng ta nên hổ trợ của tiền
Vì số người bị chết đói bất hạnh

Maria ! lắm khi gặp nghich cảnh
Con chỉ còn kêu Danh Mẹ mà thôi
Dù con biết Mẹ vẫn thương con hoài
Muốn vữmg dạ... con kêu Danh Me nữa

Đâu vào đó Mẹ ra tay cứu chửa
Nghe tiếng con , Mẹ nhận lời con  xin
Cảm kích Mẹ ...lòng Mẹ chan chứa tình
Hay thương đoái Mẹ nhận lời con nguyện...

 
                                                        Cao Trí Dũng

Thursday, August 21, 2014

TRÁI TIM NGUỒN THƯƠNG XỎT


                 TRÁI  TIM  NGUỒN  THƯƠNG  XỎT
 

Trái Tim Chúa Nguồn Suối lòng thương xót
Yêu con cái hết loài người thế nhân
Người yêu thương  ủi an ta ân cần
Từng người một trong toàn thể nhân loại 

Người muốn ta đừng sống đời băng hoại
Nhưng hằng luôn tự hạ với khiêm nhu
Sống trong sáng... đừng để sinh lòa mù
Nhưng hằng luôn quyết tâm sống cải qúa 

Tôn thờ Chúa xin Thánh Tâm thánh hóa
Giúp con sống ...biết tín thác vào Ngài
Ôi Thánh Tâm ! con Thiên Chúa Ngôi Hai
Chính vì yêu Người xuống trần cứu chuộc 

Cả nhân loại bị vương tội nhơ nhuốc
Làm Tim Chúa như lưởi đồng đâm thâu
Maria ! Mẹ Đồng công nhiệm mầu
Thánh Tâm đau…Ôi lòng Chúa thương xót 

Đường Thương khó Chúa bị nhiều roi vọt
Lên Calvê lắm sỏi đá chông gai
Những trận đòn như mưa roi thân Ngài
Chịu hết nổi Người ba lần  té  xuống… 

Hới con cái ! đừng để ra oan uổng
Ơn Cứu chuộc Chúa chíu chết vì ta
Hãy ăn năn lo tự hối mặn mà
Rán đừng phạm ...do tội lổi nhân loại 

Lạy Thánh Tâm xin Người xót thương đoái
Tha tội chết cho nhân thế chúng con
Đời lữ hành cần chiến đấu sống còn
Sống Ơn Nghĩa trong Trái tlm con Chúa 

Sống tôn thờ và đền tạ muôn thủa
Mọi tội con và tội lổi mọi người
Xin Thánh Tâm Con Thiên Chúa Ngài ơi
Xót thương con và muôn người hết thảy .... 

       Thánh Tăm Thiên Chúa Người ơi
Hướng mắt nhìn đến loài người chúng sinh
 

                   Cao Trí Dũng

ĐẾN CÙNG ME QUYỀN UY

             ĐẾN  CÙNG  ME  QUYỀN  UY
 

Chạy đến Mẹ Quyền uy nhất dương thế
Nào ai hơn Mẹ Chúa Trời , Mẹ con
Đến với Mẹ mọi sự được vẹn tròn
Ai xin Mẹ về không đâu hỡi Mẹ 

Ơn phần hồn ,Ơn phần xác nhờ Mẹ
Bao hồng phúc ,và đặc ân từ Trời
Được nhờ Mẹ... qua Mẹ cả Mẹ ơi
Máng thông ơn qua Mẹ xuống nhân thế 

Xin nhờ Mẹ...Ơn Chúa ban dư để
Đủ cho ta đang sống đời lữ hành
Ơn phù trợ Mẹ  Nữ Vương bình an
Là con cái được bên Mẹ yên ấm 

Sống hạnh phúc , ta tin  yêu nồng thắm
Trái Tim Mẹ nơi nương náu Bình an
Có Mẹ bên ta sống thánh yên hàn
Bên lòng Chúa nguồn mến yêu bất tận 

Noi gương Mẹ sống phó thác tin nhận
Vào tình Chúa yêu thương thật tốt tươi
Cùng với Mẹ yên vui nở nụ cười
Dâng lên Chúa muôn hoa xinh tuyệt mỹ 

Biết Mẹ yêu , Ôi hạnh phúc hoan hỹ
Say Tình Chúa bên Mẹ ta yên tâm
Dầu thử thách với gian nguy giam cầm
Ở bên Mẹ ...ta yên vui no thỏa 

Mẹ hơn xa muôn sắc hoa hương tỏa
Mẹ thơm tho , Mẹ mỹ miều kiêu sa
Dưới chân Mẹ con qùi ngắm Ngai Tòa
Trông lên Mẹ  mắt lâng lâng giọt ướt 

Các em nhỏ  áo dài trắng tha thướt
Tay lung linh  ánh nến với sắc hoa
Đứng vây quanh bên Mẹ trước Ngai tòa
Chúng tung hoa Mừng tháng Hoa kính Me. 

Maria ! đầy Hồng ân Phúc lạ
Tràn hương Tình do Chúa cả thương ban
Nguyện Mẹ xin cho Nước Việt yên hàn
Về tới bến “ Nước Tự Do – Dân Chủ ”

 
                                                        Cao Trí Dũng

NƯỚC VIỆT QUÊ HƯƠNG


              NƯỚC  VIỆT  QUÊ  HƯƠNG 

Tôi yêu Nước Việt Quê hương
Tôi yêu Dân tộc tôi thương đồng bào
Việt Nam Dân tộc tự hào
Con Rồng cháu giống với bao anh hùng 

Ngô Quyền –Nguyễn Huệ - Quang Trung
Nữ Nhi Bà Trắc Bà Trưng má hồng
Việt Nam Đất Nước Lạc Long
Quê hương Tổ Quốc Tiên Rồng Qúi thay 

Bốn nghìn năm trước đến rày
Dựng xây Đất Tồ mỗi ngày đẹp hơn
Hán Minh phương Bắc căm hờn
Kẻ thù truyền kiếp Nước non Quê mình 

Thế mà Đỉnh cao qủi tinh
Cam tâm bán Nước cầu vinh bội tình
Chẳng biết quyền lợi Dân mình
Bán Dân dâng đảo mặc tình nguy nan 

Đồ quân bạc nghĩa bạo tàn
Chuyên nghề cướp bốc lầm than Dân tình
Nay tư bản đỏ phát sinh
Yêu Quê hương Việt tội tình đau thương 

Toàn Dân ta hãy xuống đường
Vùng lên dẹp bọn bất lương giậc hồ
Tổ Tiên thương giúp hộ phù
Rãnh tay truy quét tàu phù Hán –Minh 

Hết lo mất Nước... Quê mình
Tự Do - Dân Chủ, Dân Tình ấm no
Dân Nam lưu lạc... tự do
Trở về Đất Mẹ sướng cho Dân tình 

Nước ta  ̣Tổ Quốc Yên bình
Tự Do du ngoạn Quê mình đẹp xinh
Ba Miền cảnh trí hữu tình
Tình Quê Tình Nước Dân mình yêu thương 

Ôi vui đẹp nhất Quê hương
Giang sơn gấm vóc hùng cường tiến lên
Việt Nam Đất Nước ba miền
Chen vai sánh bước ưu tiên mạnh giàu
 
                                                       Cao Trí Dũng

SÙNG KÍNH MẪU TÂM MẸ


             SÙNG  KÍNH  MẪU  TÂM   MẸ
 

Con nghiệm suy Mẹ người Nữ duy nhất
Con tin yêu...vào Mẹ , Mẹ Tuyệt vời
Hàng Nữ giới ...Mẹ Phúc nhất Mẹ ơi !
Còn ai hơn trên đời , chỉ mình Mẹ 

Chạy đến Mẹ...Mẹ thương giúp mau lẹ
Không có Mẹ cầu bầu... biết kêu ai
Chính vì thế con thường hay van nài
Xin Mẹ thương ...yêu riêng con Dân Việt 

Sống bên Mẹ tâm hồn con  nồng nhiệt
Tin cậy Mẹ... mến yêu Mẹ nhất đời
Bất kỳ đâu , lúc nào ở khắp nơi
Kính yêu Mẹ ... sùng kính Mẫu Tâm Mẹ 

Lời Mẹ nhắn con thi hành nhanh lẹ
Và mời gọi con chàu thể hiện cùng
Giờ Đền tạ trong Hội đoàn nói chung
Tôn sùng Mẹ...nguyện siêng năng lần hạt 

Hoa muôn sắc với mùi hương thơm ngát
Quanh Tòa Mẹ  rực rở đẹp tốt tươi
Đầy hoa nến lung linh xinh qúa trời
Áo choàng Mẹ màu xanh lơ tuyệt đẹp 

Sống gương Mẹ ta nên đi cửa hẹp
Dù sỏi đá và có nhiều chông gai
Cùng với Mẹ theo Chúa dẫu đường dài
Đường khổ giá đồi Calvê tiến tới 

Mẹ Đồng công Cứu chuộc ơi Mẹ hỡi !
Nhờ qua Mẹ muôn Ơn phúc Nước Trời
Chúa tuôn xuống cho nhân thế khắp nơi
Cảm tạ Chúa , con ca khen Tình Mẹ 

Yêu kính Mẹ ,Quê hương Việt ta sẽ
Có yên bình , có Dân Chủ - Tự Do\
Nước hùng mạnh, Dân tình Việt ấm no
Hết còn lo bọn Phương Bắc cưởng chiếm 

          La Vang Mẹ Việt Nam ơi
Đoàn con Dân Việt  muôn đời kính yêu  

 
                                                     Cao Trí Dũng

Tuesday, August 19, 2014

HÃY CHẠY ĐÊN MẸ LAVANG


              HÃY  CHẠY  ĐÊN  MẸ  LAVANG
 

Chạy đến Mẹ ta van xin tha thiết
Cùng con cái trên thế giới khắp nơi
Hiệp ý dâng lên Đức Mẹ Chúa Trời
Mẹ nhiệm mầu Đấng cầu bầu phù giúp 

Chạy đến Mẹ trong mọi nơi mọi lúc
Nhất trong khi Đất Nước Việt lâm nguy
Mẹ , Mẹ ơi ! con cung kính nghiêm qùy
Lòng cậy tin vào Tình Mẹ giúp đở 

Mẹ La Vang ! Có Mẹ yêu chẳng sợ
Vì Tính Mẹ mển thương ta đậm đà
Mẹ đở nâng  Mẹ ủi an chúng ta
Mẹ cứu giúp qua gian nguy khốn khó 

Dưới cây đa Ảnh của Mẹ ngự đó
Qua chiến tranh tàn khóc không hệ gì
Giờ con cái Đất Nước Việt lâm nguy
Mẹ còn đó Mẹ ra tay Cứu Giúp 

Xưa hiện ra trong nguy nan quẩn bức
Mẹ che chấn ,Mẹ ủi an vổ về
Được bên Mẹ lòng dạ họ thỏa thuê
Họ yên ấm trong những ngày bắt bớ 

Miền nước độc, rừng thiêng và thú dữ
Lại phải cảnh bị truy bất săn lùng
Rừng Lá Vằng nghe đến phải phát run
Nhưng nhờ Mẹ được yên bình về lại 

Giờ La Vang dẫu xa xuôi chẳng ngại
Nơi được chọn làm Trung tâm Hành hương
Cứ hầng năm Giáo Dân khắp nẻo ̣đường
Tuôn về đây ca khen Chúc tụng Mẹ 

Được Mẹ giúp Tổ Quốc Việt Nam sẽ
Có đổi thay rất sớm ngày gần đây
Nước Dân Chủ-Dân Tự Do sum vầy
Hoa Xuân tươi khắp cả Nước rộ nở 

Nạn mất Nước không còn... chẳng lo sợ
Thoát được tàu ...có Dân Chủ - Tự Do
Toàn Dân Việt sẽ hạnh phúc ấm no
Nối vòng  tay ... ta giử vẹn  bờ cỏi 

                Cao Trí Dũng

 




Monday, August 18, 2014

TA MẠNH DẠN DỨT BỎ


                 TA  MẠNH  DẠN  DỨT  BỎ
 

Giờ thời cơ ta xa lìa Trung Cộng
Mau kết hợp các Nước Axêan
Được vậy rồi Việt Nam sẽ an toàn
Khỏi phải lo lệ thuộc vào Phương Bắc 

Cảnh mất Nước khỏi hồi hộp vướng mắc
Dầu Đỉnh cao đã lở bán đi rồi
Dẹp Đảng Cọng toàn Dân Việt sướng ôi
Ta dứt điểm... tự định đoạt vận Nước 

Gương Cha Ông Tiền nhân ta thủa trước
Đã Vùng lên đánh đuổi bọn Hán-Minh
Giờ ta dẹp nội xâm hại Dân mình
Rãnh tay ra truy đuổi bọn Phương Bắc 

Quyết lần này dẹp cháu chắt Hồ tặc
Chúng kiêu căng tự xưng là đỉnh cao
Nhất thời đại...mà hèn mạt thế nào
Lo buôn Dân , bán Nước, dâng biển đảo 

Đảng Cộng sản cả một lũ bất hảo
Cướp nhà cửa , ruộng vườn của người dân
Nạn Dân oan con số ngày tâng dần
Vô gia cư ...lang thang khắp đây đó  

Đi khiếu kiện bị neo đơn khốn khổ
Mất công sức tiền xe tàu bao nhiêu
Có lắm khi xa xuôi tiêu hao nhiều
Rốt cuộc Dân ! phải vô cùng khổ nảo 

Mọi vất vã cũng vì bọn bất hảo
Tôi anh chi Dân oan càng khổ hơn
Máu sôi sục trong Dân dâng căm hờn
Chờ một ngày ta Vùng dậy cả Nước 

Là Thanh niên Nam Nữ ta mạnh bước
Siết tay nhau giúp quyền lợi người Dân
Vì Nhung Cam Cách Mạng là rất cần
Để Đất Mẹ có Tự Do – Dân chủ 

Việt Nam ơi ! bốn nghìn năm bất hủ
Giống Tiên Rồng ta cháu chắt Lạc hồng
Nguyện sống chết quyết bảo vệ Non Sông
Hình chữ S xinh tươi của Đất Mẹ ....
 
                                                 Cao Trí Dũng

CHẠY ĐẾN MẸ NGUYỆN CẦU






            CHẠY  ĐẾN  MẸ  NGUYỆN  CẦU 

 

Chạy đến Mẹ  con kính van xin Mẹ

Thương hộ trì cứu nguy Dân tộc con
Dân Quốc nội và kẻ sống lưu vong
Họ đều có... chung nhau một ý nguyện 
 
Mẹ có hay cả Thế giới rung chuyển
Khắp nhiều Nước nhiều Dân tộc điêu tàn
Con cái Mẹ đây đó đang khóc than
Họ mong Mẹ sớm ra tay cứu giúp 
 
Tin vào Mẹ nơi nương náu mọi lúc
Trong khốn nguy càng kêu Mẹ nhiều hơn
Xin cất đi mọi đố kỵ căm hờn
Đế yêu thương chiếm lĩnh cả đồng loại 
 
Vì chiến tranh bao khốn khổ khóc hại
Giửa  Tôn giáo họ loại bỏ giết nhau
Mẹ hộ trì con tim Mẹ nhiệm mầu
Mẹ ủi an Mẹ yêu thương nhân thế 
 
Con thẩng thắn không bao giờ cã nễ
Con mong muốn nâng đở kể cơ hàn
Con vẫn luôn cầu Mẹ ban Bình an
Thương đặc biệt kẻ nghèo bị áp bức 
 
Con xin Mẹ với cả hết nội lực
Mong Mẹ thương cứu nguy Dân Việt con
Nhà cửa ruộng vườn bị cướp sạch trơn
Có nhiều hộ vô gia cư tội nghiệp 
 
Rất nhiều người vấp phải cảnh khốn kiếp
Nhà đất bị cướp họ phải lang thang
Vô gia cư chẳng còn đâu xóm làng
                                      Họ long đong ở đầu đường xó chợ 
 

Mẹ Hằng Cứu Giúp xin thương nâng đở

Cho Quê hương Đất Nước Việt thanh bình
Cho con cái Tôn sùng Mẹ kiên trinh
Yêu Mẫu Tâm và  siêng năng lần hạt 
 
Mẹ Nữ Trinh ! Me hương hoa thơm ngát
Nhân tháng Mười Tháng Hoa Mẹ tới nơi
Con hiệp dâng lên Mẹ trót một đời
Cả tâm trí hồn xác con cho Mẹ 
 
         Con vui sướng kính Mẹ yêu
Van xin cầu Mẹ thương nhiều Nước Nam
 
                                                       Cao Trí Dũng