CHÚNG CON HƯỚNG VỀ MẸ
Cùng con cái của Mẹ khắp Thế giới
Vào mấy ngày trung-thượng tuần tháng này
Các Trung Tâm Hành hương Mẹ đầy ngay
Vì đều khắp người nao nức tuôn
đến
Đến cùng Mẹ mọi tâm hồn dâng hiến
Nhận Hòa giải hứa cùng Mẹ trung trinh
Dâng hồn xác với trọn cả tâm tình
Sùng kính Mẹ̣ và thiết tha sám hối
Về Đền Thánh cùng Mẹ sáng đến tối
Nghe thuyết giảng về Tình Mẹ thương yêu
Lòng sùng Mẹ lại ấm cúng hơn nhiều
Tham dự Lễ ,Chầu Giờ Thánh , Lần hạt
Lòng con đây ý Thơ dâng dào dạt
Con dệt nên những vần Thơ Tình yêu
Yêu đồng loại , yêu sùng Mẹ thêm nhiều
Và con tim say sưa lòng Mến Chúa...
Vì tuổi tác yếu đau ...con tiếc qúa !
Nên năm nay không thể đi hành hương
Ngồi ôn lại con nhớ khá tỏ tường
Nào Các-ta , Lousiana ,Oregon nữa
Đặc biệt nhất La Vang ở trong Nước
Nơi Trung Tâm hành hương của Việt Nam
Khắp ba Miền các Thành thị thôn làng
Con cái Mẹ nô nức về kính viếng
Rừng Lá Vằng xưa kia từng nổi tiếng
Là Đất thiêng nơi Mẹ từng hiện ra
Thương con cái Mẹ ủ an mặn mà
Mẹ hộ trì qua bắt đạo năm tháng...
Cứ về sau mỗi trung tuần tháng
tám
Khắp ba Miền Đất Nước kéo nhau về
Về La Vang ! Tạ Ơn Mẹ chở che
Và xin Mẹ cho Hòa Bình Đất Việt
Nhứng ngày này con vô cùng thống thiết
Cùng hiệp ý tha thiết xin Me thương
Đất Nước Việt đang khốn đốn nhiều đường
Xin tai qua nạn khỏi... cảnh
mất Nước
Cao Trí Dũng (8-14-2014)
No comments:
Post a Comment