Monday, August 18, 2014

KHÓ MÀ QUÊN....


                   KHÓ  MÀ  QUÊN....
 

Bóng hình em  trong tim anh đó
Đã bao năm anh cố mà quên
Ý nguyện đêm ấy thề nguyền
Xe hoa đám cưới trinh nguyên em chờ 

Phác họa rồi ai  ngờ chẳng trọn
Con đường tình ai đón sang tay
Tình thuyền sang bến nào hay
Thân ta buồn đó những ngày nhớ nhung 

Thôi cũng đành lạnh lùng...quên lãng
Chờ thời gian mưa tặn gió hòa
Biết đâu Tình lại nở hoa
Nay mai trùng hợp giao hòa thật vui  

Nói vậy mà ngậm ngùi mong đợi
Bây giờ mình vui vởi cháu con
Có chăng gì nữa mà còn
Yêu đương cũng chẳng vuông tròn cả đâu  

Duyên tình xưa ấy đã lâu
Kềt tình gia đạo bì bầu cháu con

Tình nghĩa hai ta  nếu còn

Mặc thời gian chạy ...đất tròn vẫn xoay 


Ngược xuôi có... một ngày nó đến
Ta không đợi nó tiến qua mau
Mong may thế thái nhiệm mầu
Ta nguyền ta ước biết đâu gặp mình ... 

Mối tình đầu nó linh lắm đấy
Không rủ rê nhưng thấy lạ kỳ
Nam châm hút đẩy thường chi
Ta nên chủ động vui thì mới hay ... 

      “ Em ơi trái đất vẫn tròn
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau” 

                  Cao Trí Dũng

No comments: