Sunday, August 3, 2014

MARIA MẸ ! CON YÊU


                MARIA  MẸ  !  CON  YÊU
 

Mẹ kính yêu ! Maria trìu mến
Con cậy tin chạy đến Mẹ nguyện cầu
Xin cùng Mẹ , Danh hiệu Mẹ cầu bầu
Mẹ yêu thương , Mẹ Phù hộ tín hữu 

Xin Ơn Mẹ , con luôn được thành tựu
Minh chứng rằng nguyện cầu Mẹ ban ơn
Ta năng xin ..Mẹ sẽ ban nhiều hơn
Đúng Danh Người “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” 

Lúc gian nguy...gặp thử thách liên tục
Phó dâng Mẹ  toàn vẹn hết  xác thân
Mẹ ra tay... Mẹ Cứu Giúp  ân cần
Mẹ ủi an , Mẹ đở nâng hồn xác 

Kính yêu Mẹ , noi gương Mẹ phó thác
Sống hành động , theo tin thần của Lời
Nhờ qua Mẹ ,con yêu Lời Mẹ ơi
Thích học hỏi và chiêm niệm Lời Chúa 

Vì chính Lời là hãi đăng muôn thủa
Sáng soi đường dẫn bước chân ta đi
Có ánh quang do Lời đâu ngại gì
Hãy tiến lên ! ta đi trong ánh sáng 

Được như thế cuộc sổng ta thanh thản
Đúng Lời là của ăn nuôi sống ta
Cả đôi phần hồn lấn xác kia mà
Qủa Lời Chúa là “ thức ăn của uống” 

     Sống bằng Lời Chúa Bạn ơi
Hãy xin với Mẹ yêu Lời hiểu sâu
    Sức mạnh của Lời nhiệm mầu
Được Mẹ yêu mến cầu bầu Chúa thương

 
                                                  Cao Trí Dũng

No comments: