Sunday, March 31, 2013

ĐẤT NƯỚC NAM



ĐẤT  NƯỚC  NAM

Đất Nước Nam giống hình công chữ  S
Trải dài từ Cà Mau đến Nam Quan
Sông liền sông , núi liền núi bạt ngàn
Mà Tiền Nhân đã giày công khai phá

Họ xây đắp giử gìn bằng  xương máu
Với con Lạc cháu Hồng tốn máu xương
Qua biết bao thăng trầm của Quê hương
Rồi trải qua nhiều triều đại Dân tộc

Kể từ ngày các Vua Hùng lập Quốc
Một ngàn năm ta nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm bị đô hộ giặc Tây
Với bao lần Đứng lên đánh xâm lược

Nhưng khốn nổi sao Dân tộc mất Nước
Dù đã tạo bao chiến tích lẩy lừng
Với Trang sử nhiều chiến trận kiên trung
Nêu cao được tình yêu Nước oanh liệt

Con Dân ta Tình Quê hương tha thiết
Máu Lạc Hồng chịu đổ xuống vì dân
Đã bảo vệ toàn vẹn Đất Giang sơn
Với tinh thần và Truyền thống bất diệt

Để bảo toàn hết Giang sơn Đất Việt
Từng tấc đất của một Nước Việt Nam
iệc giử Nước mỗi người Dân phải làm
Gương Cha Ông ta Quyết tâm  bảo vệ

Hãy Vùng lên trước Tổ Tiên tuyên thệ
Chung một lòng ta Quyết tâm Vùng lên
Kìa biển Đông sóng đang dậy vang rền
Hãy rèn luyện và nghiền ngẩm rút tỉa

Từ ngày gia nhập Mark-Lenin Chủ nghĩa
Gây thảm họa tang tốc cho Quê hương
Đồng bào ta phải chịu đựng trăm đường
Vì Cộng sản bọn lộc lừa gian ác

Bọn chúng nó quân hèn nhát bệ rác
Mang tang tốc khốn khổ cho toàn Dân
Bắt tù tội bắn giết biết bao lần
Đồ khát máu ! cả một lũ ăn hại

Tội Dân oan phải tang tốc mãi mãi
Bị cướp hết nhà cửa , vườn, đất đai
Họ lang thang đi khiếu kiện mãi hoài
Nhưng vô hiệu dù lớn che dù nhỏ

Bao đau thương Dân tình phải khốn khổ
Cả Đất Nước đang gặp phải nguy nan
Vì lãnh đạo bọn cường quyền bạo tàn
Mang tang tốc đau thương cho Quê Mẹ

Với văn hóa tựa vũng lầy khoe mẻ
Tệ nạn Xã hội hư thối dẫy đầy
Đạo đức văn hóa ngày thêm lây bây
Xã hội Non sông rối ren hư hỏng

Họ chà đạp lên quyền lợi cơ bản
Đặt thống trị sát máu lên người Dân
Họ bắt bớ tra khảo bao nhiêu lần
Bắt tù tội và đánh đấm chết đó …

Tự do nhân Quyền , hạnh phúc đâu có
Chỉ biết chuyên chính sát máu trị Dân
Tám mươi lăm triệu Đứng lên một lần
Để đưa Việt Nam vào vận hội mới 

                Cao Trí Dũng

Friday, March 29, 2013

ĐÊM VƯỜN CÂY DẦU


ĐÊM  VƯỜN  CÂY  DẦU 
Vườn cây dầu đi đoạn xa Cầu nguyện
Cảnh đêm buồn đổ xuống bóng cây đen
Chúa Giêsu qùy xuống viên đá bên
Trong thâm tâm đường thương khó đè nặng
  
Đôi mắt buồn sâu thẳm nhiều cay đắn
Ánh trăng mờ soi suốt cả canh thâu
Chúa qùy đó Ngài say sưa nguyện cầu
Xin Cha Ngài giúp vuông tròn Sứ mệnh

“Nếu có thể xin Cha cất chén đắng !”
Ngài trở lại thấy đồ đệ ngủ yên
Chúa lại đi Cầu nguyện nữa ngay liền
Nguyện hồi lâu Ngài đích thân trở lại
  
Thấy các ông lại lặng thinh êm ngủ
“Sao các con không thức được vài giờ
Với cùng Thầy ta cầu nguyện đi cơ..! ”
Ngài nói rồi lại đi Cầu nguyện nữa

Qua sương lạnh của đêm dài ủ rủ
Trời gần sáng có đoàn người tới cà
Mang gậy gộc …trong đó có Juda
Nó lạnh lùng bước tới hun mặt Chúa

Đoàn người đến họ chung quanh vây bủa
Điệu Chúa đi các Tông đồ buồn rầu
Vài Thánh Nữ cùng Đức Mẹ theo sau
Lòng Mẹ buốt ! như gươm thâu đau điếng

Đời cánh chung xem chừng cũng gần đến
Hãy ăn năn theo chính lộ mau lên
Để dọn lòng lãnh Ơn phúc linh thiêng
Vì ngày giờ của Chúa đến bất chợt 

Hãy Cầu nguyện và Phục vụ không ngớt
Luôn nhìn lên Ảnh Chúa chịu đóng đinh
Suốt qúa trình Thương khó Chết- Phục Sinh
Ngài vì  yêu ! chết thay treo  Thập Giá.. !.. 

Chúa chết đi để Cứu độ Thiên hạ
Ước gì Ơn Cứu độ xuống mọi người
Để hồn họ hưởng ơn Chúa Ba Ngôi
Muôn ơn phúc tuôn xuống trên nhân thế 

Ngày Con Chúa Đấng Quyền uy Đại Đế
Con Thiên Chúa đến cứu chuộc thế nhân
Đường Thương khó, con đường hẹp tối cần
Dẫu trỉu nặng làm con Tim đau nhói 
    
Đau Tim Chúa ! đau lòng ta tự hối
Ray rứt bâng khuâng hòa quyện vào nhau
Ơn Con Chúa thương yêu quả nhiệm mầu
Đến lúc nào … sao chưa chịu cải qúa  

Con van xin ! Ơn Phù Trợ Thánh hóa
Cứu con đi ! giúp đồng hành với con
Để bên Chúa kỳ vọng sẽ vuông tròn
Yêu ! Được Yêu đời sẽ Tuyệt vời

               Cao Trí Dũng

MIÊN MANG THƯƠNG KHÓ


        MIÊN  MANG  THƯƠNG  KHÓ 

Đọc Tin Mừng bóng hình Thầy trên giấy
Danh Cao thiêng con thay tên Giê-su
Ngoài trời kia mây vờn , gió vì vù
Con nhớ tới Chúa Quyều uy tạo dựng 

Tuần Thương khó hon Thơ con thêm hứng
Giờ ăn trưa đã qua từ lúc nào
Con vẫn ngồi dệt vận buồn  làm thơ ..!
Qúa thời điểm ba giờ chiều Cầu nguyện 

Cảm nghiệm Chúa hồn thơ dâng uyển chuyển
Tưởng chừng Thầy mồ hôi máu đầm đìa
Đang Cầu nguyện trong Vườn dầu đêm qua
Rồi đâu đây như dấu chân xào xạc 

Tưởng quân dử kéo đến hôn kinh ngạc
Cảnh Giu-da hôn Chúa thật bi ai
Tim co thắt đau điếng khiến thở dài
Ôm cô đơn trông kình hoàng tội Chúa 

Sáng sớm nay trời u buồn mây tủa
Con tim sầu mơ tưởng Chúa lòng đau
Con bỏ bút dâng Chúa lời nguyện  cầu
Tim tê tái muộn phiền xót thương Chúa 

Hồn lặng dần như chiều thu tàn úa
Tưởng chừng thấy cảnh Chúa bị đóng đinh
Ngày thứ Sáu Tuần Thánh bao nhục hình
Như đổ hết trên mình Thầy Chí Thánh 

Thánh Gia Thất suốt trọn đời đạo hạnh
Rồi cuối cùng Chúa gặp phải đóng đinh
Bao công nghiệp Chúa Ngôi Hai Thiên đình
Chỉ vì YÊU chết ,Phục sinh , ta SỐNG 

Con Tạ ơn ! Vui mừng ! Tràn HY  VỌNG
Bám theo Chúa Thầy giúp con tiến lên
Vác Thánh Giá mọi ngay hồng đáp đền
Ơn Cưu Độ Chúa YÊU THƯƠNG nhân thế 

                    Cao Trí Dũng

Thursday, March 28, 2013

MẸ VIỆT NAM MỜI GỌI



             MẸ  VIỆT  NAM  MỜI  GỌI

Hỡi các con ! Quốc nội lẫn Hãi ngoại
Nghe lời Mẹ ! Mẹ Việt Nam kêu mời
Khắp Đất Nước Mẹ nhắn gọi muôn nơi
Kìa Sơn khê Dân tình dâng máu lệ

Hỡi Dân Việt ! Bao Thanh niên thế hệ
Đâu Quang Trung  Nguyễn Huệ diệt bạo hành                
Bạch Đằng Giang nổi trôi xác Quân Thanh
Sóng mãi gầm và cuồn cuộn trôi chảy

Hai Bà Trưng réo gọi ta hết thảy
Mãi ngàn Thu chói lọi gương Nữ nhi
Cứ Tiền nhân noi gương chẳng sợ gì
Chung muôn lòng Đoàn kết giống nòi Việt

Đồng bào ta trong ngoài cùng tâm huyết
Thề quyết tử sống chết dẹp Chính chuyên
Đỉnh Cao hạm giử độc tôn độc quyền
Lũ Thái thú rước giặc giày mả Tổ

Việt nam ta xưa nay kim chí  cổ
Có ai làm Lãnh đạo lo buôn dân
Và bán đất bán đảo , cho thuê rừng
Chỉ có lũ lười ươi từ Bắc bố

Con Dân ta ngẩng đầu không tủi hổ
Vì sinh tồn hằng triệu người Đứng Lên
Đâu khí phắt của con cháu Rồng Tiên
Thề một lòng ta Vùng lên diệt giặc

Dẹp tiêu tan bọn thái thú tức khắc
Rồi Vung tay ta đánh đuổi Tàu phù
Đất trời Việt hết mây vần âm u
Rồi Bình Than kiêu hùng lại Quật khởi …

Dân Đại Việt trong ngoài nước ta hỡi
Nghe lời Mẹ réo gọi ta Đứng lên
Chí Diên Hồng ta nung nấu dậy thêm
Nguyện dẹp nội , kiêu hùng đuổi Xâm lược

                   Cao Trí Dũng

HÃY ĐẾN VỚI CHA



            HÃY  ĐẾN  VỚI  CHA

Hỡi những ai đang trên đường lạc lối
Cứ theo ta sẽ được hưởng Phúc vinh
Còn những ai đang bê tha tội tình
Hãy đứng dậy lo hồi tỉnh về lại

Lòng xót thương Cha tha thứ ! đừng ngại
Là con người thảy nhân vô thập toàn
Cứ trở về con sẽ được Vinh quang
Ta sẽ ban cho con niềm vui sống

Ta ấp ủ cho con tràn hy vọng
Dành cho con một chổ trong tim Cha
Con vui hưởng toàn phong cảnh Sơn hà
Cha tha hết bao lổi lầm sai phạm

Ta yêu thương giúp con đủ can đảm
Để đi nốt đường lữ hành trần gian
Giúp thánh hóa dẫu gian khổ vô vàn
Vì ách ta thì nhẹ nhàng êm gánh

Ta yêu con như gà mẹ ủ cánh
Che chắn hết cho bầy con yên bình
Dù diều hâu hay cú quạ kiêu binh
Cũng không thể bắt con cái Cha được

Là Tín hữu nguyện nêu gương tiến bước
Theo chân Thầy đi Rao giảng Tin Vui
Để Nước Cha mau trị đến bùi ngùi
Ta không ngớt ca tụng Tình yêu Chúa

Sống tin yêu hy vọng Cha muôn thủa
Dẫu ngã qụy cứ cố đứng dậy ngay
Cứ vững tin Cầu nguyện Cha đêm ngày
Trên Nước Trời dành chổ cho con sẳn

Hãy trờ về đừng so đo tính toán
Nhưng một dạ trung kiên tin yêu Cha
Đời gì vui cảm nhận lòng hải hà
Con Tim Cha hằng yêu thương ấp ủ…

                 Cao Trí Dũng

CHIỀU TIỆC LY



                  CHIỀU  TIỆC  LY

Bửa Tiệc ly ! Thứ Năm Tuần Thánh
Tình Thầy yêu lênh láng trong tim
Tiệc ly ! ly biệt Thầy mình
Xé lòng thẩm thấu sâu tình đớn đau

Chiều quây quần nhiệm mầu tiệc Thánh
Tình Thầy thương gì sánh được đây
Mười hai Đồ đệ sum vầy
Nhưng mà có một phản Thầy đoảng ghê

Các Đồ Đệ nhỏ nhẹ tra hỏi
Nhờ Gioan thưa nói Chúa coi
Biết ý Thầy rằng để rồi
Ai chấm chung đỉa biết thôi vị này

Thầy nói rồi rỏ ngay đều biết
Kẻ phản Thầy chính thiệt Giu-đa
Vì tiền ôm hôn Thầy ta
Bất cần phản phé qủi ma hút hồn

Bửa tiệc ly bồn chồn lo lắng
Chúa yêu thương Ngài gắng lập nên
Máu Mình Thánh Chúa ưu tiên
Để Ngài ở lại cạnh bên loài người

Chúa Ở lại khắp nơi mọi chốn
Nên của ăn thức uống nuôi ta
Tình Thầy thương lắm mặn mà
Bao la nồng thắm chan hòa yêu nhau

Tối hôm đó vườn dầu cầu nguyện
Mồ hôi máu thấm ướt áo Con
Cha cất chén này giúp cho
Nhưng con xin nhận vuông tròn Ý  Cha

Lòng Thánh Tử mặm mà thương xót
Yêu con cái dâng trót thân Ngài
Truyền chức Linh Mục vì ai
Mình-Máu Truyền phép tuyệt vời nuôi ta ..! ..

                Cao Trí Dũng

BỐ GIÀ THẦM LẶNG



               BỐ  GIÀ  THẦM  LẶNG

Thánh Giuse người Bố già thầm lặng
Ông chuyên chú Lao động say Nguyện cầu
Người Gia Trưởng, lòng khiêm hạ thâm sâu
Sứ mệnh Ngài rất đổi là quan trọng

Trong công cuộc của Con Chúa cứu độ
Mà Thánh ý đã chọn Ngài từ lâu
Vì Chương trình của Chúa Cha nhiệm mầu
Ngài tuân phục vuông tròn theo Thánh ý

Gia Thất Thánh đời Thánh Cả hệ lụy
Thấy Đức Mẹ có hơi lạ ngoại hình…
Đang trong đêm Ngài dự tính bỏ đi
Để cho lòng được yên bình thanh thỏa

Nhưng đang đêm Thiên Thần hiện đến bảo
Việc xảy ra là do Chúa Thánh linh
Đừng đi đâu nhưng ở lại yên bình
Rồi sau đó được lệnh đi lánh nạn

Ngài di cư đưa Mẹ sang Ai cập
Trong khi Mẹ mới bầu bé thai Nhi
Lại có lệnh đưa Mẹ về Quê mình
Trong khi Mẹ đã  gần ngày sinh nở

Tìm nơi trú qua đêm không ai đợ
Vì nhận thấy ông bà qúa nghèo hèn
Trong giá lạnh Ngài dẫn Mẹ trong đêm
Ra đồng hoang tìm tạm dung hang đá

Chính nơi đây Chúa Ngôi hai sinh hạ
Thánh Giuse lo vuông tròn Mẹ Con
Không có ai ngoài chiên lừa Mục đồng
Nhưng trên không Tiếng Thiên sứ ca hát

Tròn Thánh ý lòng Ngài vui  dào dạt
Bên Đức Mẹ và Con Chúa ấu Nhi
Thánh Giuse hạnh phúc hơn những gì
Mà qúa trình vui buồn đời tỵ nạn

Theo Thánh Cả phận hèn chẳng đáng
Đời Thánh Gia trọng đại qúa chừng..!...

               Cao Trí Dũng

Wednesday, March 27, 2013

NHÂN CHỨNG CHÚA PHỤC SINH



    NHÂN  CHỨNG  CHÚA  PHỤC  SINH

Tin Mừng Gioan gói ghém cô động
Bà Maria Ma-đa-lê-na
Cùng hai Ông Phê-rô và Gio-an
Người Môn Đệ Chúa Giêsu thương mến

Phê-rô chối Chúa ba lần gà gáy đến
Ngay khi Ông gặp cái nhìn yêu thương
Của Thầy mình khi Ngài đi qua đường
Ông không quên nhận thức mình là Đá

Nghe tin mộ trống…  Ma-đa-lê-na báo
Bàn với Gio-an Ông chạy đi ngay
Sự mau mắn chân thành được tỏ bày
Ta thấy rỏ tinh thần Ông cao độ

Hay hơn nữa vâng lệnh Thầy thả lưới
Lần này thắng đậm… quên mệt mỏi đêm qua
Nhưng Phê-rô chưa biến đổi đủ mà
Mãi sau Lễ… Chúa Thánh Thần phù trợ

Ông Phê-rô mới hoàn toàn  đổi mới ,
Còn Gio-an Môn đệ Chúa yêu thương
Ông nhanh nhẹn, mạnh khỏe, khá lạ thường
Chạy trước Phêrô  đến thấy mộ trống

Cũng chính Gio-an được coi là chạy trốn
Khi Chúa Giêsu bị bắt điệu đi
Nhưng sau đó ông can đảm kiên trì
Vào tận dinh Kha-nan cựu Thượng Tế

Theo chân Chúa trên suốt đường hiến tế
Đến cuoi  cùng khi Chúa bị đóng đinh
Và dưới Thánh giá bên Đức Mẹ mình
Cùng Maria Madalena, Maria Cờ-lô-pát

Hai Ông Phêrô Gioan tiến vào mộ
Và đã mạnh bạo tin Chúa Phục sinh
Dù rằng Ông chưa thấy tận mắt mình
Nhưng lòng thành luôn tỉnh thức bén nhạy

Đã giúp Gioan hành trình nhanh chạy
Tôi với bạn có chịu mở mắt tai
Và có chịu mở lòng mình đón Ngài
Hay chỉ nghe theo thông tin , dư luận

Hoặc tiếng đồn rất quái gở luẩn quẩn
Có thể đe dọa khuynh đảo Đức tin
Của người tín hữu , tôi bạn chúng mình
Vốn rất mông mênh ! lại yếu đuối nữa

Riêng Mađalêna, được giải thoát qủi dữ
Sau theo Chúa , dùng tiền của giúp Ngài
Đúng như là môn đồ hơn hết ai
Bà vội vả về báo lại Môn đệ

Bà hân hoan đi thăm mộ lần nữa
Bà biểu lộ lòng mến Chúa tột cùng
Lần quay lại thấy Chúa bà vui mừng
Lại tưởng Chúa như người làm vườn vậy

Nhưng khi nghe Chúa thân thương gọi nhẹ
Maria..! bà liền nhớ ngay ra
Đúng Thầy mình Ngài đã sống lại mà
Bà xác định việc bà thấy Chúa thật

Con lạy Chúa ! giúp con biết tìm Chúa
Trong cuộc đời!  ở mọi lúc, mọi nơi
Để cùng được Phục sinh lại với Người
Sống trung thành và ham say Cầu nguyện

Con cầu Mẹ ! Mẹ đồng hành khổ luyện
Xin dẫn dắt chỉ bảo , giúp giùm con
Cảm nhận được Chúa Phục sinh trong hồn
Để được nên “ Nhân Chứng Chúa Sống lại” ..!...

                  Cao Trí Dũng


Monday, March 25, 2013

ĐẤNG QUYỀN UY CAO CẢ


       ĐẤNG  QUYỀN  UY  CAO  CẢ 

Chúa Quyền uy ! Đấng vô cùng cao cả
Ngài hy sinh yêu thương ta vô cùng
Chỉ vì yêu trên Thập tự lâm chung
Ngài chịu chết để cứu độ nhân thế 

Yêu thương ta ! chết khổ hình bất kể
Miền làm sao để cứu chuộc tội ta
Yêu hy sinh nhục hình chẳng nề hà
Bao trận đòn trút xuống thân xối xả 

Rồi nhiều lời chưởi bới đầy  xỉ vả
Tình Chúa yêu thương ta quá mặm mà
Yêu bất kể miễn sao chết thay ta
Cốt cho ta và mọi người được sống 

Chính cái chết -Phục sinh tràn hy vọng
Cho nhân loại con cái khắp năm châu
Luôn trung kiên sống tin yêu nguyện cầu
Và hy vọng về Nước Trời Vĩnh cửu 

Nhờ có Ngài Đấng Quyền uy hằng hữu
Qua Tình Ngài ta thoải mái tin yêu
Không bận tâm hay lắng lo gì nhiều
Nhưng vững tâm vui rèn luyện cuộc sống 

Ngài lên Trời ta tràn đầy hy vọng
Cứ chân Ngài ta bám víu lên nơi
Chốn cao sang Vinh quang cỏi Nước Trời
Cũng như Mẹ được lên trời Vinh hiển 

Ta theo Chúa được đôi bề lưởng tiện
Vui đời này hưởng Nhan Chúa đời sau
Trên Thiên Đàng vui Vinh Quang nhiệm mầu
Sống hạnh phúc ở bên Chúa mãi  mãi

Con tạ Chúa trong tương lai hiện tại
Giử Lời Chúa yêu phục vụ tha nhân
Xin giúp con luôn kiên trung chuyên cần
Phụng sự Chúa và yêu thương đồng loại 

                   Cao Trí Dũng

Sunday, March 24, 2013

HUẾ EM YÊU


                HUẾ  CỦA  EM  

Huế yêu ơi ! ta nhớ hoài phượng nở
Mình bên nhau sớm sánh bước đến trường
Anh nhớ mãi đường Lê Lợi dễ thương
Gót ngọc ngà  bao nữ sinh nhẹ bước 

Xa Huế yêu bao kỷ niệm thủa trước
Nơi Quê hương phượng vẫn đỏ sắc hoa
Giờ tha phương anh mãi nhớ Quê nhà
Tươi thắm đỏ ! Hè hoa phượng rộ nở 

Cứ mỗi năm nhớ Mùa Hè đỏ lửa
Trai thời loạn  vì Quê hương đầu quân
Vào năm ấy tiển anh lệ em dâng
Dù yêu em , nhưng còn nợ đất Nước 

Giả từ em xa mái trường năm trước
Rồi chiến trận cứ tiếp diễn dài dài
Nợ nước thù nhà đang đè nặng thân trai
Là thanh niên làm sao  ngồi yên được 

Cư an tư nguy giử yên bình Đất Nước
Không cho phép ta bạc nhược em ơi
Anh cũng biết em thừa hiểu thế rồi
Chấp nhận hy sinh dẫu hiểm nguy trận địa 

Chỉ ba năm sau dù rằng ta chính nghĩa
Nhưng số trời cũng đành bỏ súng thôi
Khốn cho ta  duyên nợ mình cũng rồi
Trong ly loạn xa em từ ngày ấy … 

Rồi thời gian trôi dần chẳng nghe thấy
Người anh yêu mất liên lạc lâu rồi
Biết sống còn mãi  tận đâu xa xuôi
Huế của em  ! Em có còn nhớ Huế ..!.. 

Nhiều Gia đình bạn bè anh cũng thế
Họ mất tích kể từ đó em ơi
Tâm trạng họ cũng buồn thảm cầu trời
Nhưng đâu thấy ! vẫn biền biệt nổi nhớ … 

                    Cao Trí Dũng

HUẾ EM YÊU


               HUẾ  EM  YÊU 

Huế yêu ơi ! ta nhớ hoài phượng nở
Mình bên nhau sáng sánh bước đến trường
Anh nhớ mãi đường Lê Lợi dễ thương
Gót ngọc ngà  bao nữ sinh nhẹ bước 

Xa Huế yêu bao kỷ niệm thủa trước
Nơi Quê hương phượng vẫn đỏ sắc hoa
Giờ tha phương anh mãi nhớ Quê nhà
Tươi thắm đỏ ! Hè hoa phượng rộ nở 

Cứ mỗi năm nhớ Mùa Hè đỏ lửa
Trai thời loạn  vì Quê hương đầu quân
Vào năm ấy tiển anh lệ em dâng
Dù yêu em , nhưng còn nợ đất Nước 

Giả từ em xa mái trường năm trước
Rồi chiến trận ngày xảy đến dài dài
Nợ nước thù nhà đang đè nặng thân trai
Là thanh niên làm sao  ngồi yên được 

Cư an tư nguy giử yên bình Đất Nước
Không cho phép ta bạc nhược em ơi
Anh cũng biết em đã hiểu thế rồi
Chấp nhận hy sinh dẫu hiểm nguy trận địa 

Chỉ ba năm sau dù rằng ta chính nghĩa
Nhưng số trời cũng đành bỏ súng thôi
Khốn cho ta  duyên nợ mình cũng rồi
Trong ly loạn mất em từ ngày ấy … 

Rồi thời gian trôi dần chẳng nghe thấy
Người anh yêu mất liên lạc lâu rồi
Biết sống còn mãi  tận đâu xa xuôi
Huế của em  ! Em có còn nhớ Huế ..!.. 

Nhiều Gia đình bạn bè anh cũng thế
Họ mất tích kể từ đó em ơi
Tâm trạng họ cũng buồn thảm cầu trời
Nhưng thương thay ! vẫn biền biệt nổi nhớ …! 

                    Cao Trí Dũng

Saturday, March 23, 2013

HỒN VỜN MÂY



                    HỒN  VỜN  MÂY

Ôi Tình Chúa rất Cao vời tuyệt diệu
Trái Tim ta nhỏ bé nói gì đây
Nhìn lên cao đẹp tuyệt vờn mây bay
Kìa biển rộng , sông núi tuyệt vời lắm

Qua cửa sổ Đan viện tôi say đắm
Trông lên trời ánh trăng treo lửng lờ
Bao vì sao lung linh đến  say sưa
Thấy Quyền năng Chúa điều hành vũ trụ

Nhìn ánh trăng ta mộng mơ tự nhủ
Đâu cây đa , đâu chú cuội đứng chờ
Cuội sao đấy ở mãi vừng trăng Thơ
Ta miên mang nghỉ vu vơ kết vận

Hồn yêu thơ kể từ ngày tuyên khấn
Lắm khi ngồi nguyện ngắm cũng say thơ
Ta nhắm mắt hồn nghiền ngẩm thẩn thờ
Lấy bút viết những cân thơ Tình mến

Ơn Thánh linh nhiều lúc say ...quyến luyến
Khiến hồn ta mộng mơ dệt nên thơ
Say chiêm niệm miên mang đến suốt giờ
Lắm khi ngưng hát kinh còn luyến tiếc

Hồn thơ say mộng mơ đến nồng nhiệt
Ọc ra Thơ đến cao vời thiêng liêng
Nghỉ suy gì … đến nơi cỏi Trời thiêng
Hồn như thể vờn mây bay cỏi Chúa

Có nhiều lúc yên vắng hồn thanh thỏa
Cứ lâng lâng như lượn giửa khong trung
Hồn ta vui trí thông suốt lạ lùng
Coi như hồn đang lạc vào cỏi thánh

Con lạy Chúa giúp con say đức hạnh
Cho lòng con bớt vấn vương  bụi trần
Vui hồn con sảng khoái dậy lâng lâng
Đường chiêm niệm con bâng khuâng say mến...

                    Cao Trí Dũng

Friday, March 22, 2013

HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC



       HẠNH  PHÚC  ĐÍCH  THỰC

Giàu sang , Danh vọng là cái bóng hạnh phúc
Có những người theo lạc thú mau qua
Chúng cũng đều là ảo ảnh thôi mà
Rồi kết thúc ! lại ê chề thất vọng

Chỉ Thiên Chúa ! Nguồn hy vọng cuộc sống
Ngài đặt trong ta niềm hạnh phúc muôn đời
Đó mới là nguồn hạnh phúc thật thôi
Đức Giêsu ! Nguồn hạnh phúc đích thật

Ngài là hiện thân  hạnh phúc duy nhất
Cũng chính Ngài đạt hạnh phúc ấy thôi
Còn chúng ta là con cái của Ngài
Ngài sẻ chia cho ta hạnh phúc ấy

Hãy hy sinh bỏ mình và thanh tẩy
Xóa đi làm mới ta nguyện đổi thay
Tức quên mình vác Thánh giá mỗi ngày
Rồi yêu thương vui chia sẻ bạn nhé

Bỏ mọi sự theo Thầy làm đồ đệ
Có như thế hồn bạn luôn bình an
Trong mọi sự ta cảm nhận an nhàn
Vì có Chúa đang ở trong Tim bạn

Tất cả sự thế đều là hữu hạn
Không có gì bền vững cho đời sau
Chỉ Tình yêu là hạnh phúc nhiệm mầu
Yêu được Yêu hưởng Hạnh Phúc đích thật

Ta thể hiện sống tám Mối Phúc Thật
Theo Thánh ý yêu học hỏi Lời Ngài
Là Tín hữu con cái Chúa hơn ai
Sống lãnh nhận Nguồn Hạnh Phúc đích thực

Thưa với Chúa con hoàn toàn bất lực
Yêu mến Người sống noi gương của Người
Cầu Thánh Linh Ngài hộ trợ không ngơi
Để cùng Người sống vuông tròn Hạnh Phúc ..!

                     Cao Trí Dũng

Thursday, March 21, 2013

LỄ THÁNH CẢ GIUSE


           LỄ  THÁNH  CẢ  GIUSE 

Sáng hôm nay tháng ba ngày mười chín
Ngày Lễ Kính ! mừng Thánh Cả Giuse
Dù giá tuyết ngoài trời lạnh buốt ghê
Tôi Nhà tôi rán dậy đi lễ sáng 

Hôm nay cũng mừng ngày Lễ Bổn mạng
Của Đại Nghĩa con trai thứ chúng tôi
Nghĩ đến Nghĩa dù giá lạnh thật rồi
Nhưng cố gắng hai ông bà đi lễ 

Trong Thánh Lễ không quên cậu con cả
Cũng do nó… chúng tôi tạ ơn Ngài
Thánh Giuse Vị Cha nuôi Ngôi Hai
Giúp gia đình năm ấy đi suông sẽ 

Thứ Tư,tháng ba ngày hôm đó đi Mỹ
Cả nhà dậy sớm đi Lễ nhà thờ (3/1992)
Người con cả có người yêu sao cơ
Cháu bỏ trốn về lại Quê Đà nẵng
Khiến hôm ấy tôi nhỏ lệ cay đắng
Nếu không nhờ Thánh Cả giúp chúng tôi
Thì điều chắc ở lại sáu tháng rồi
Trong khi mọi sự đâu vào đó thu xếp 

Ngay sau lễ về, Thánh cả giúp tôi viết
Một lá thư thay cho cháu Lộc tôi
“Điều này con đã quyết định lâu rồi
Nhưng phút cuối mới để Ba Má biết ... 

Con không đi vì nội cần nhập viện
Bệnh trạng nội nguy kịch lắm Ba Me
Ba đi , Chú đi ai săn sóc…tội ghê
Nên con cần ở lại cùng với Mệ ”…! 

Sáng nhà tôi với hai cháu sợ trể
Ra Phi Trường ,tôi đến phòng IOM
Đưa lá Thư  vừa viết  cho họ xem
Ôi mừng quá ! xét trường hợp đặc biệt 

Gia đình chúng tôi đi …họ cho biết
Còn cậu con Cả cho thu xếp đi sau ..! .!
Chúng tôi vô cùng Tạ Ơn Thánh Giuse
Ngài là Đấng quyền uy hay thương giúp
  Cao  Trí  Dũng            3-21-2013