Monday, March 18, 2013

CẦU MẸ GIÚP GIẢI THOÁT

CẦU MẸ GIÚP GIẢI THOÁT


Sống trên đời lắm nhiêu khê thách đố
Xảy chuyện này đến chuyện khác liên miên
Nhưng nhờ Mẹ Nguồn cậy trông vững bền
Đời thách đố Mẹ là nơi nương tựa

Đến với Mẹ như bao lần Mẹ hứa
Hãy cậy trông đã có Mẹ ủi an
Mẹ vổ về , Mẹ xin Chúa Ơn lành
Tin vào Mẹ ! nơi ẩn núp vững chải

Nương tựa Mẹ ! con không còn sợ hãi
Nhờ có Mẹ giúp giải quyết khó khăn
Mẹ trợ giúp ! mỗi khi con nhọc nhằn
Đến với Mẹ ! Mẹ mau mắn giúp đở

Đã có Mẹ ! con không còn bở ngở
Trải lòng ra với tâm sự nổi niềm
Mẹ ra tay cứu giúp con liên liên
Vì thân con yếu hèn và hữu hạn

Đã có Mẹ con chẳng bao gìờ ngán
Mẹ Tín hữu , Mẹ Cứu giúp đoàn con
Nan giải ư ? có Mẹ con vẫn còn
Niềm hy vọng để vượt thắng thách đố

Mẹ yêu ơi ! Danh Mẹ Mẹ Phù hộ
Cứu Đất Việt với gian khổ dâng đầy
Dân tình Việt bị trấn áp khốn thay
Con cầu Mẹ mau ra tay giải thoát

Cầu Mẹ cho Quê hương con phục hoạt
Các Tôn giáo được tự do tin thờ
Đừng cản ngăn hay cấm cách tội chưa
Họ cấm đoán bắt bớ Dân tội lắm !

Mẹ nơi nương tựa vũng vàng
Chúng con một dạ hoàn toàn cậy trông

Cao Trí Dũng

No comments: