Tuesday, March 19, 2013

TÌNH MẸ YÊU



             TÌNH  MẸ  YÊU

Con yêu say dệt thơ ca tụng Mẹ
Tình Mẹ thương con nói được gì đây
Ôi bao la Tình Mẹ yêu đêm ngày
Hằng yêu con ! Mẹ vổ về yên ủi

Cho con hay tiền của là cát bụi
Có rồi mất như cỏ rác tiêu đi
Nó chẳng mang lại cho ta được gì
Nhưng ngược lại làm hồn ta mê muội

Nó cuốn hút hảm hại đến phút cuối
Làm cho hồn của ta tăm tối hơn
Vì tiền của tạo đố kỵ căm hờn
Gây tai họa bon chen trong cuộc sống

Theo tiền của đời tâm linh khô cứng
Làm hồn ta bị quay cuồng lắm điều
Đâu còn chổ trong tim cho Tình yêu
Yêu ! được yêu là hạnh phúc hơn cả

Vì Tình yêu Chúa Cứu độ thiên hạ
Qua Tình Mẹ! Mẹ Đồng Công vì yêu
Nhờ có Mẹ cầu bầu Ơn phúc nhiều
Cũng vì yêu trọn đời Mẹ dâng hiến

Mẹ dâng Chúa ! Tình yêu thương thể hiện
Có chia sẻ và vui vẻ cho đi
Kẻ nghèo hèn họ ước mong điều gì
Có nơi ăn chổ ở là hạnh phúc

Muốn hạnh phúc noi gương Mẹ tiếp tục
Vui thể hiện tình yêu thương mỗi ngày
Sống phục vụ chia sẻ hạnh phúc thay
Ở trên đời chỉ Tình yêu là qúi

Yêu dâng tiến Giêsu con Qúy Tử
Làm của Lễ hiến Tế Cứu độ ta
Mẹ Sầu Bi ! đường khổ giá hải hà
Vì yêu ta Gươm xuyên suốt lòng Mẹ …!...

                Cao Trí Dũng

No comments: