Monday, December 29, 2014

ÁNH SÁNG ĐÊM ĐÔNG


               ÁNH  SÁNG  ĐÊM  ĐÔNG 

Bóng mây đen bủa giăng đêm dày đặc
Nơi đồng hoang trời giá lánh cô liêu
Bóng tối âm u bao trùm cả túp lều
Một chùm sáng bừng lên ánh rực rỡ 

Ánh sáng này Đức Giê-su Cứu độ
Là ánh sáng chiếu rọi xuống trần gian
Ngài mang theo cho nhân loại Bình an
Ánh sáng Người xua tan mọi tội lổi 

Thứ Ánh sáng xua sạch hết bóng tối
Của tội lổi Ông bà Tổ gây ra
Ôi ánh sáng Tình yêu thương mặm mà
Ngài nối kết lại cầu thang đã gảy 

Hài Nhi Giêsu yêu ta hết thảy
Bằng một thứ Tình yêu rất đậm đà
Ngài hạ mình thâm sâu vì chúng ta
Hóa thân làm người khốn cùng tột độ 

Đêm nhường chổ cho những hồn bé nhỏ
Đó là Giuse và  Đức Maria
Là các Mục đồng cùng  với ba vua
Được tín hiệu tức tốc đến thờ Chúa 

Những tâm hồn thiện chí được thắp lửa
Thành ánh đuốc soi sáng lên niềm vui
Làm xung quanh người ta đều ngậm ngùi
Được ngập tràn huy hoàng ánh sáng Chúa 

Ánh sáng niếm tin của Tin Mừng Chúa
Đem lại cho ta hy vọng niềm tin
Với xung quanh vui vẻ và tâm tình
Kể lại hết về Hải Nhi giáng Thế 

Ánh sáng bừng lên xua đuổi đêm tối
Ánh huy hoàng của Chúa được tràn lan
Chiếu giải khắp hết vủ trụ  trần gian
Trong tăm tối Ánh sáng Chúa tràn ngập... 

   “ Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình an dưới thế cho người thành  tâm..” 

                  Hướng Thiện

Saturday, December 27, 2014

DÂNG VỀ MẸ … MẸ THIÊN CHÚA


                 DÂNG VỀ   MẸ … MẸ THIÊN  CHÚA 

Con có gì để dâng Mẹ Thiên Chúa

Trong ngày Lễ kính Mẹ Chúa Ngôi Hai
Mẹ không ưa vật chất hay tiền tài
Nhưng biết chắc Mẹ thích nhất tình mến 

Những thử thách dâng Mẹ khi chạy đến
Với tin yêu cậy trông Mẹ nhiều hơn
Ai làm con phiền toái không giận hờn
Nhưng con lại hài hòa và niềm nở 

Xin dâng Mẹ những vần thơ tạm bợ
Con dệt nên những khi nhớ Mẹ yêu
Tình Mẹ thương chúng con thì qúa nhiều
Ngày qua ngày không Mẹ đâu nương cậy 

Mẹ hiểu rối... cũng  như Mẹ đã thấy
Lòng của con hướng chiều về Mẹ liên
Vì tâm con hầng hướng cỏi cao thiêng
Nơi có Mẹ bên tòa Cha Chí Thánh 

Thân phận con tội lổi chẳng đức hạnh
Riêng phần con thỉnh thoảng cũng thờ ơ
Có khi cũng chẳng kỳ vọng đợi chờ
Nhìn lên Mẹ như nhìn một ảnh tượng 

Dẫu lơ đễnh Mẹ Sao mai chỉ hướng
Cho thuyền con về được bến bình an
Con tự hối tội với Mẹ "vong ân "
Mẹ vẫn thương ủi an và nâng đở 

Dâng cầu Mẹ , Mẹ Thiên Chúa phù trợ
Giúp con sống đời lữ hành yên bình
Luôn nương cậy  vào Tình Chúa cứu tinh
Để trọn đời được sống bên Mẹ Chúa 

Mẹ yêu ơi ! Mẹ Thiên Chúa muôn thủa
Yêu kính Mẹ , Mẹ Chúa , Mẹ của con
Nguyện cùng Mẹ lòng dạ không mỏi mòn
Kính yêu Mẹ ... Mẹ con , Mẹ của Chúa ... 

Mẹ yêu ơi , Tình Mẹ thương con qúa
Biết lấy chi đền đáp với Mẹ đây
Con xin hứa sống bên Me mọi ngày
Yêu Chuổi hạt ...tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ... 

               Hướng Thiện CTD

KÍNH LỄ MẸ THIÊN CHÚA


                   KÍNH  LỄ  MẸ  THIÊN  CHÚA 

Quốc tế Hòa bình vào đầu năm mới
Mừng Lễ Mẹ rất Thánh Mẹ Ngôi Lời
Ta cử hành Mầu Nhiệ́m Chúa Ngôi Hai
Ngài Hoàng Tử đích thực của nhân loại 

Ngài mang đến Hòa bình cho con cái
Hoà bình thật cho nhân loại chúng sinh
Ngài là nguồn Bình an của nhân tình
Là Hoàng Tử Quyền Uy của nhân thế 

Tại sao Mẹ một thiếu Nữ nhỏ bé
Thuộc dân  làng Nazareth nghèo nàn
Lại trở thành Mẹ Thiên Chúa trần gian
Không gì đặc biệt... so phụ nữ thời ấy 

Tên Maria rất phổ biến nghe thấy
Giống Lan-Cúc-Đào Phụ nữ Nước ta
Nghe tầm thường , nhưng Danh Maria
Thật Tuyệt vời được nên Mẹ Thiên Chúa 

Khi Thiên Sứ Truyền Tin cho Trinh nữ
Muôn Tinh tú cũng náo động xôn xao
Cả Triều Thần hân hoan đến thế nào
Rồi nhân loại muôn lời ca Chúc tụng 

Đến Gioan đù đang nằm trong bụng
Cũng nhảy mừng khi Mẹ đến viếng thăm
Maria ...! trong dạ Mẹ ...Chúa  nằm
Chính vì thế Mẹ Sao Mai chiếu rạng 

Ca Danh Mẹ hơn hương hoa sáng láng
Tên của Mẹ qủa rất đổi anh linh
Lòng của Mẹ có con Tim tràn tình
Yêu nhân loại Mẹ Đồng công Cứu độ 

Mẹ Thiên Chúa Niềm Tin được củng cố
Một Tín điều mầu nhiệm thật hiễn vinh
Được xây dựng trên nền tảng Thánh kinh
Và trong cả...phụng vụ toàn Giáo Hội...

Con Yêu Mẹ...cả nhân thế mong đợi
Mẹ là một Êva mới Tinh tuyền
Giêsu Con Mẹ ,Chúa Cứu độ kỷ nguyên
Đấng tạo dựng thời đại Mới , Đất mới 

Maria ! Mẹ Đồng công Cứu rổi
Lời Tuyệt hão ! Mẹ đã chọn “Xin vâng”...

 
                                                Hướng Thiện CTD

THÁNH GIA THẤT

THÁNH  GIA  THẤT

Ta yêu mến Gia đạo Thánh Gia Thất
Mẹ , Giuse và Bé ngoan Giêsu
Maria , người Mẹ rất hiền từ
Còn Giuse , Bác Thợ mộc thầm lặng

Đời của Mẹ , gặp lấm điều cay đắng
Nhưng hai chữ “ Xin vâng”Thánh ý Cha
Danh Mẹ Hiền , lo chuyên chăm việc nhà
Bé Giêsu Mẹ chăm sóc đặc biệt

Mẹ Đồng công Danh Mẹ thật thắm thiết
Gặp gian khổ Mẹ khôn khéo hài hoà
Với Bạn mình , Mẹ ứng xử thiết tha
Mẹ theo Chúa suốt đường lên Núi Sọ

Hạ xác Chúa Mẹ Sầu bi ngồi đó
Bên Thánh giá ôm xác con đớn đau
Con Tim Mẹ như gươm sắc xuyên thâu
Danh Đồng công Cứu độ là như vậy

- Đời Giuse thầm lặng ta biết đấy
Bác Thợ mộc Cầu nguyện và lao công
Cá một đời Ngài khiêm hạ trong lòng
Kế sinh nhai cho gia đình Thánh Thất

Sống Thánh ý Ngài cũng khéo léo thật
Nhờ Thánh Thần giúp sức vẫn thấy căng
Đang đêm mộng... Ngài không quản nhọc nhằn
Lo thu xếp và mau mắn thức Mẹ

Dậy đi mình  .... ta đi ngay Em nhé
Mình nhanh Em ! có lệnh trở lại quê
Mẹ bụ̣ng mang dạ chửa vẫn đề huề
Mẹ lên lừa, Giuse dẩn cuốc bộ

Bao cơ cực Mẹ , Giuse khốn khổ
Cuốn phim hay chả mất công tìm thuê
Còn Cậu Bé Giêsu... thì phủ phê..!
Cứu độ Ta Rao giảng chết tủi khổ

Đức Giê-su bị ra tòa bị tố
Bị xỉ vả , roi vọt và  nhục hình
Vác khổ giá cuối cùng phải đóng đinh
Mẹ lặng im đứng ngay chân Thánh Giá

      Thánh Gia Sứ mệnh vuông tròn
Tín đồ con Chúa nguyện lòng theo gương...

                    Hướng Thiện

Thursday, December 25, 2014

GƯƠNG LÀNH THÁNH GIA


 

       GƯƠNG  LÀNH  THÁNH  GIA
 

Gia Thất Thánh một Gia đình đạo hạnh
Sống yêu thương và chăm lo cho nhau
Bầu khí  yêu thương cả một nhu cầu
Qua thấy đó "một gia đình lý tưởng "

Thánh gia , một gia đình có định hướng
Dạy cầu nguyện ,lao động sống  yêu thương
Yêu tuân phục ,sống kỷ luật môi trường
Nhận Cha Mẹ những vị thầy tiên khởi 

Chúa đã sống ba mươi năm trông đợi
Để xuất gia đi rao giảng ba năm
Một năm giảng, ở gia đạo mười năm
Chúa ưu tiên đề cao cảnh gia đạo 

Maria,Giuse,Giêsu Cha kiến tạo
Một gia đình sống đạo hạnh yêu thương
Mọi gia đình  coi Thánh Gia mẫu gương
Tình nghĩa phu phụ,gia đình hạnh phúc 

Đời sống đạo đức,chăm lo giáo dục
Để gia đình sống lý tưởng niềm tin
Nên gia đạo luôn sống trong ân tình
Nơi bồi dưỡng tâm linh cho con cái 

Xin Thánh Gia gìn giữ khỏi băng hoại
Con cái noi gương Ấu Chúa Giêsu
Cha Mẹ hình ảnh Maria ,Giuse
Nguyện xin Thánh gia hằng luôn nâng đỡ 

Gia đình  ,là nền tảng có cơ sở
Trường sư phạm thứ nhất là gia đình
Nơi bồi đắp phát sinh đời tâm linh
Nhờ Thánh Linh luôn hiện diện cư ngụ 

Xin Ba Đấng giúp yêu thương phù trợ
Luôn gìn giữ các gia đình chúng con
Mỗi vai vế trong gia đạo vuông tròn
Là Cha.. là Mẹ... là con cái...Amen 

 
                                                     Hướng Thiện

MỪNG CON CHÚA GIÁNG TRẦN


            MỪNG  CON  CHÚA  GIÁNG  TRẦN 

Chúa bỏ trởi xuống thế ôi huyền nhiệm
Nhưng bởi Phép Thánh Thần khó gì đâu
Nơi sáng láng chốn Trời cao nhiệm mầu
Ngài tự hạ xuống cỏi trần  nhập thể 

Vì yêu thương hết loài người... hạ thể
Nhằm nối lại chiếc cầu gảy bấy lâu
Với Thánh ý của Cha thương địa cầu
Sai Con Một xuống cung lòng trinh Nữ  

Đep vô song Con Cha Đấng qúi tử    
Giửa bầu trời lấp lánh muôn vì sao
Vọng vang lên nhạc thánh hay dường nào
Khiến lòng người nôn nao niềm hạnh phúc 

Chúa bỏ trời nơi trổi nhạc Thiên Quốc
Nơi  lòng người luôn hượng thượng trăng sao
Muôn con tim kỳ vọng đến thế nào
Để mai ngày về chung hưởng nhan Thánh    

Thế mà vì lòng  yêu thương đức hạnh
Yâu loài người đến chấp nhận khổ đau
Sinh đồng hoang giửa sương tuyết dải dầu
Trong hang đá nơi chiên lừa trú ngụ 

Thấy Thiên Thần bay lượn khắp hoàn vủ 
Cùng tiếng loa kêu gọi đến tôn thờ
Các Mục đồng quanh vùng say ngủ mơ
Họ tỉnh dậy lòng hoan vui tuôn đến

Thấy bé thơ lạnh lẽo họ dâng hiến
Tấm lòng thành và hơi ấm vây quanh
Để Hài Nhi đở gió lạnh hoành hành
Vui trần thế hưởng Ơn phúc cứu độ 

Vì  sự bất tuân của Ông Bà tổ
Khiến loài người nhân thế vương tội lây
Thì nay con Cha Đấng cao trọng này
Đích thân đến.. để cứu di lụy ấy 

Muôn Thiên Thần bay lượn Mục đồng thấy
Cùng với tiếng hát ca vọng khắp trời
Vinh Danh Thiên Chúa Trời Cao
Bình an trần thế người nào thiện tâm ...
 
                                                    Hướng Thiện

Wednesday, December 24, 2014

ÔNG VUA THỨ TƯ


               ÔNG  VUA  THỨ   


Ông Vua này cũng như Ba Ṿi trước
Mãi mong Chúa sẽ đến thăm Dân Ngài
Nên khi vừa phát hiện Ánh Sao Trời
Ông chọn lấy ba viên ngọc qúy nhất 

Và cẩn thận bỏ vào một chiếc tráp
Ra đi thấy ông cụ hấp hối dọc đường 
Ông yếu lòng lấy một hột  vì thương
Giao nhờ người ...săn sóc cụ giúp ổng 

Đi khoảng lâu ông nghe tiếng kêu cứu
Ông dừng chân xem chuyện gì xảy ra
Thấy du đảng hành hung người đàn bà
Ông lấy ra một hạt... tặng chúng nó 

Để chúng thả người phụ nữ cho họ
Khi gần Bêlem ông thấy lửa rực Trời
Vì lính herôđê giết con trẻ tội ơi
Thấy có bà Mẹ kêu khóc thảm thiết

Khi con bà bị tên lính định giết
Thấy mủi lòng tội đứa bé mà thương
Một tay xách chân , tay kia cầm gươm
Tên lính này định chém chết thẳng nhỏ 

Thấy không nở... ông lấy ra hột chót
Giao tên lính... xin cho bé được tha
Tới Hang đá nhìn  Ắu Chúa sinh ra
Thấy Vàng ,Nhủ hương và cả mộc dược 

Của ba Vị Vua đến dâng Chúa trước
Ông nghẹn ngào không nói được gì mà
Đế xin lổi Chúa ...mong  Ngài bỏ qua
Ông cúi mỉnh qùy xuống bên máng cỏ 

Tay ôm mặt ...giọt lệ rơi ấm cổ
Té ra tay Chúa trên đầu tôi ư
Không trách móc Ngài âu yếm nãy giờ
Thấy Chúa cười ...Ông vui sướng hạnh phúc 

Giả như còn ngọc dâng rồi tiếp tục
Lòng rổng toách vì tự mãn vế mình
Nhưng đây yêu thương ...cho vì niếm tin
Nên lòng tràn Hồng ân và Hạnh phúc...! 

              Hướng Thiện CTD

 

 

 

Tuesday, December 23, 2014

TƯỞNG NIỆM LỄ THÁNH



         TƯỞNG  NIỆM  LỄ  THÁNH
               _-Nguyện giử Nước-

Vui  hôm nay , đêm tưởng niệm Lễ Thánh
Đêm biến cố Con Thiên Chúa Giáng trần
Đêm sương sa tuôn xuống muôn hồng ân
Cho nhân loại được yên bình hạnh phúc 

Đêm trọng đại con cái Chúa tiếp tục
Con đường Chúa “sống yêu thương hòa đồng”
Ôm ấp nhiều kỳ vọng về biển Đông
Nhân Đêm nay Con một Chúa giáng thế 

Ước Thanh niên của Việt Nam thế hệ
Luôn mến Chúa , yêu Tổ Quốc Việt Nam
Đêm hồng ân tuổi trẻ ta nguyện làm
Cuộc cải cách tâm hồn... lẫn Việc Nước

Đêm hồng ân cầu Thiên Chúa ban phước
Cho Dân Việt luôn yêu thương nhau hơn
Cho mọi người thôi đừng còn oán hờn
Nhưng muôn lòng nguyện chung tay giử Nước 

Công Cha Ông Tổ Tiên ta từ trước
Bao xương máu đã thấm đất nước nhà
Bổn phận mình... bảo vệ Tổ Quốc ta
Không hổ thẹn ...mình  là thanh niên Việt 

Nhân biến cố Đêm Giáng sinh thống thiết
Xin Ấu Chúa cho Dân Việt chúng con
Sống yên vui luôn yêu thương một lòng
Tôn thờ Chúa , gìn giử  Giang sơn Việt 

Maria , Mẹ Nữ Trinh bất diệt
Yêu Hài Nhi ,thương Dân Việt chúng con
Cho Dân tình ý thức sự sống còn
Để chung tay đắp xây bảo vệ Nước 

Lạy Ấu Chúa chúng con rất có phước
Tôn thờ Chúa vui phục vụ yêu thương
Nhân Đại Lễ nguyện cầu cho Quê hương
Được Hạnh phúc Tự Do tôn thờ Chúa .... 

       Giáng Sinh Cứu Độ thế nhân
Giê-su Thiên Tử giáng trần vì yêu ...
                                           Thương ta tội lổi qúa nhiều
                                     Ngài mang Sứ Điệp Yêu thương cho đời

                   Cao Trí Dũng

Sunday, December 21, 2014

THẦY GỌI LÊN NÚI THÁNH


                          THẦY  GỌI  LÊN  NÚI  THÁNH

                                  ( Phong Trào Cursillo )


Tuyệt vời nhất được mời lên núi Thánh
“Đi Tỉnh huấn” Thầy Chí Thánh gọi ta
Ngài mời gọi tất cả về một nhà
Đích danh mình Chúa gọi mời thực sự 

Hằng trăm ngàn trong miền mình cư trú
Chúa lưu ý chỉ gọi vài người thôi
Trong số đó có được bạn cùng tôi
Khóa ba ngày hạnh phúc tuyệt vời qúa 

Chúa gọi ta Tình Ngài thương khôn tả
“Gặp được Chúa” lòng hạnh phúc biết bao
Ta  nôn nao lòng cảm kích dường nào
Được đón tiếp do anh em Trợ Tá  

Họ chào đón bầng  nụ cười vui lạ
Nở hoa môi trông diệu kỳ tươi vui
Ôi đẹp qúa Tình huynh đệ bùi ngùi
“Gặp bạn bè” nồng thắm qúa bạn nhé 

Làm chính tôi không cầm được giọt lệ    
Cám kích gì lại ấm cúng  nhiệm mầu
Vì yêu thương bởi Tình Thầy thâm sâu
Ôi qúi hóa được Thánh Linh đánh gục 

Và cứ thế Chúa Thánh hóa tiếp tục
Ta than khóc tự hối... hết tâm tình
Say trò chuyện với Thiên Chúa cực linh
Ngài nguồn yêu hiện diện trong Thảnh thể 

Mỗi người tự phát than khóc kể lể
Tội lổi mình phạm đến Thầy bấy lâu
Trước Tình Cha qúa yêu thương nhiệm mầu
Chẳng đền tạ...còn gây thêm tội lổi 

Thưa với Cha cùng Thầy nguyện tự hối
Nhận chân được cái thân phận tồi tàn
Làm cho Chúa phải bao phen gian nan
Chính hôm nay nhận mình” Tên tội phạm” 

Hỡi anh chị em Thầy ngự Nhà Tạm
Ta biết rỏ Ngài qúa ư cô đơn
Hãy lui tới viếng thăm Chúa nhiều hơn
Để yên ủi…cảm tạ  Thầy Chí Thánh ! 

                 Hướng  Thiện

Saturday, December 20, 2014

NIỀM TIN ĐÓN NHẬN LỜI


 NIỀM  TIN  ĐÓN  NHẬN  LỜI 


Ta cần có niếm tin sống về Chúa
Mới có được niềm vui nghe Lời Ngài
Mối tương giao cần có với Chúa Trời
Nếu không vậy ,nghe Lời  họ chẳng thích 

Đã sinh chán tiếp nhận cũng rất ít
Sao nghe được với tâm trạng vui tươi
Nghe tai này ra tai kia mà thôi
Hôm nay Gioan cho  bài học tốt 

Ngài là mẫu gương nghe giảng số một
Gioan đưa ta vào Sa mạc vắng thinh
Để gặp Chúa Ngài ăn chay hảm mình
Cùng với Chúa Ngài tỉ tê cầu nguyện 

Gioan đi khắp lui tới nhiều chuyến
Và các vùng khắp ven sông Gio-đan
Khuyên chịu phép Rửa ai nấy ăn năn
Lo sám hối để được ơn tha  tội.... 

Vào hoang địa suốt ngày và đêm tối
Bỏ đi hết mọi lo toan cuộc đời
Để gặp Chúa trong cầu nguyện với Người
Rán  tìm kiếm cho được gập gở Chúa 

Chúa cần gặp như Lời Người thường hứa
Đề Ngài đến chiếm ngự cỏi lòng ta
Khi ta bước một bước đến với Ngài
Thì chính Chúa đến với ta hai bước 

Được như thế chúng ta thật có phước
Vui gặp gỡ và tâm sự với Người
Lòng sung sướng thỏa mãn lắm Chúa ơi
Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu kể xiết 

Ta với Chúa Phúc hòa giải tha thiết
Sống với Chúa vui mãi miết tỉ tê
Được tha tội sung sướng ta trở về
Bên nhà Cha khi Vinh quang Ngài đến... 

Niềm tin yêu khi Người tái xuất hiện
Nghe và sống lời Ngài Phúc trường sinh
Ôi Tình Nghĩa Phụ Tử bao la tình
Nơi cỏi Phúc Nước Trời mãi bất diệt... 

                   Hướng Thiện

NĂM MỚI HÀNH ĐỘNG MỚI


                NĂM  MỚI  HÀNH  ĐỘNG  MỚI
                             ( Ất Dậu 2015 ) 
 
Năm mới tới rồi ...hỡi bạn trẻ
Tính làm sao suôn sẻ anh ơi
Em  kêu  gọi  khắp  mọi  nơi
Lo mau hành động hỡi người thanh niên 

Thắp nến sáng , soi đường cho tuổi trẻ
Cho Dân Việt khắp nơi thấy tình Quê
Cho lòng người Dân tộc Việt đề huề
Cùng Đứng lên nối vòng tay diệt cộng 

Hãy kiên cường Vùng dậy nếu muốn sống
Cùng thổi lên ngọn lửa quyết đấu tranh
Vui ân tình bên nhau nguyện vận hành
Theo Tiền nhân Chí Diên Hồng Vùng dậy 

Đưa cao tay ngọn đuốc thiêng ta thấy
Xóa u tối cuộc sống mới khai sinh
Giòng máu Việt đầy nhân ái ân tình
Gom nắng hồng hun đúc chính khí Việt 

Dũng khí  Việt dấy lên cho mãnh liệt
Dân tình Mẹ lòng  yêu Nước chan hòa
Văn hóa mình chan chứa nhiều tinh hoa
Nối vòng tay ta hợp quần xây dựng 

Hỡi toàn Dân gương Tiền Nhân giử vững
Một tấc đất cũng không bỏ mất đi
Sống thủy chung không hành xũ man di
Nhưng bảo toàn Sĩ khí người hùng Việt 

Lài Thanh niên chí khí ta mãnh liệt
Diệt gian tham , dẹp qủi đỏ bạo tàn
Cho đất nước sạch bóng quân xâm lăng
                                    Phương Bắc quân hết còn cơ bành trướng 

Dựng - Giử Nước – Ôi cao đẹp Lý tưởng
Mọi con Dân luôn giử vững niềm tin
Gương Cha Ông của Dân tộc Nước mình
Một tấc đất... không ̣để vào tay giặc 

        Hỡi người Dân Việt Nước Nam
Mùa Xuân Cách Mạng nguyện làm ngay đi
        Nếu không Tổ Quốc lâm nguy
Hai  ngàn  năm  lẻ , hai  mươi  sắp  rồi   
́
                                                       Hướng Thiện

Friday, December 19, 2014

MẸ VUI MỪNG ĐÓN CHÚA


                    MẸ  VUI   MỪNG  ĐÓN   CHÚA 
                                      ( Giáng Sinh )

Mẹ mến yêu ,cuộc đời Mẹ khiêm tốn
Khi Thiên Sứ đến cùng Mẹ Truyền Tin
Mẹ chưa hiểu làm sao về ý tình
Nên Mẹ bảo việc đó làm sao được... 

Nhưng Thiên Sứ như Ngài đã nói trước
Bà sẽ chịu thai bởi Chúa Thánh Linh
Bà nên Mẹ Chúa Trời ! Đấng Cứu Tinh
Hết toàn thể mọi con cái trần thế 

Nghe vậy rồi không suy tính bất kể
Mẹ phó thác Mẹ tuân theo Ý Cha
Sau thọ thai Mẹ đến viếng thăm nhà
Người Chị họ Bà Ê – li – za—beth 

Mẹ mang Chúa đến thăm viếng vui vẻ
Làm Gioan trong dạ bà nhảy mừng
Vì có Đấng Ấu Chúa Mẹ viếng dâng
Làm mẹ  con Chị họ rất hoan hỷ 

Mẹ ở lại nhả chị họ ngơi nghỉ
Suốt ba tháng vui chia sẻ mới về
Người đến thăm kẻ được thăm phủ phê
Mọi người được hưởng trọn bề vui vẻ 

Mẹ yêu ơi ! giúp con dọn lòng để
Đón rước Chúa nhân kỷ niệm Giáng sinh
Giúp cho con chuẩn bị tốt tâm tình
Để đón Chúa lại đến thật sốt sáng .. 

Mẹ thương giúp đừng để con xao lảng
Nhưng hằng luôn ở  tư thế sẵn sàng
Để đón Chúa lại đến trong trần gian
Ôi hân hoan ,mừng vui đón rước Chúa 

Maria ! Người Mẹ hiền muôn thủa
Luôn che chắn và ủi an đoàn con
Mẹ giúp con sống theo Chúa vuông tròn
Noi gương Mẹ , tuân phục theo Thánh Ý.. 

Hân hoan Mừng Chúa Giáng sinh
Vì YÊU Ngài đã hiến mình vì ta

                 Hướng Thiện

MẸ KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN


            MẸ  KHIÊM  NHƯỜNG  ĐÓN  NHẬN
                                   (  GS )

Này tôi là ...Nữ tỳ của Thiên Chúa
Dù Thiên Sứ gọi Me,Mẹ Chúa Trời
Mẹ khiêm cung và vui tươi nhận lời
Xin vâng Lời Thiên sứ ...tôi đón nhận 

Sinh ra trong một gia đình thân phận
Qúa bình dị nếu không là nghèo hèn
Mẹ  chu toàn... bổn phận trong bình yên
Lo may vá ,nấu nướng,dọn nhà cửa 

Sống khiêm hạ và khéo léo ứng xử
Trong thái độ của Mẹ luôn hài hòa
Với mọi người... ưa chuộng Maria
Cùng với việc "Mẹ đến thăm Chị họ"

Bà Chị họ Eli –za -beth  rạng  rỡ
Vì Gioan trong dạ "vui nhảy mừng"
Ngay vừa lúc Mẹ mang Chúa chào thăm
Bà Chị họ hân hoan :"Mẹ có phước "

Mẹ nhận mình phận hèn không tứ khước
Có được gì...tất cả Chúa thương ban
Mẹ tuân phục Thánh ý Cha hoàn toàn
                                      Mẹ Nữ Vương Mẹ trọn đời Trinh khiết 

Khi Chúa ngỏ ý Mẹ rất nồng nhiệt
Vâng theo chương trình cùa Thiên Chúa ngay
Mẹ mau mắn chăm nom Chúa hằng ngày
Mẹ chấp nhận mọi nghịch cảnh xảy đến 

Mẹ đồng hành theo Chúa đời dâng hiến
Suốt đoạn đường khổ giá lên Calvê
Mẹ đứng đ́ó... chân Thánh Giá cạnh kề
Thương sầu  bi !... ôm  Con  khi  hạ  xác... 

Chúa thương Mẹ ...đổ đầy bao phúc lạc
Mẹ Đồng Công sống đạo hạnh hiền lành 
Mẹ giúp con theo gương Mẹ tiến nhanh
Sống Khiêm hạ ...vào con đường Thánh Ý...
 
                     Cao Trí Dũng