Monday, December 8, 2014

CHÚC MỪNG MẸ


                          CHÚC  MỪNG  MẸ 

Con Mừng Mẹ , Mẹ Nữ Trinh vô nhiễm
Mẹ được Chúa yêu thương Ơn đổ tràn
Mẹ Vô Nhiễm , Mẹ Nữ Vương bình an
Được Thánh ý từ muôn đời tuyển chọn 

Mẹ đến đâu được con cái đưa đón
Chúc mừng Mẹ ,ca khen Mẹ Chúa Trời
Mẹ người nữ duy nhất phúc cao ngơi
Người Tín hữu lần Chuổi hạt cầu Mẹ 

Ai kêu xin ...Mẹ ra tay mau lẹ
Mẹ ủi an ...Mẹ nhận lời họ xin
Mẹ Phù Hộ Tín hữu...chan chứa Tình
Me ban ơn... luôn vổ về yên ủi 

Sống có Mẹ , không côi cút buồn tủi
Vì Mẹ là Hiền Mẫu của mọi người
Có Mẹ giúp lòng họ luôn vui tươi
Sống có Mẹ...chết nhờ Mẹ hạnh phúc 

Tin yêu Mẹ trong mọi nơi mọi lúc
Khi vui tươi cũng như khi muộn sầu
Đã có Mẹ,Mẹ quyền uy nhiệm mầu
Thương con cái Mẹ phù trì nâng đở 

Đời có Mẹ ...tâm hồn con hớn hỡ
Sống yên vui bên tình Mẹ thắm tươi
Nhờ Ơn Mẹ...ta sung sướng vui cười
Được Chúa thương nhờ có Mẹ phù hộ 

Mẹ Thiên Chúa , Mẹ Đồng công cứu độ
Mẹ theo Chúa trên nẻo đường Chúa đi
Đường Thương khó theo Chúa đến sinh thì
Ôm xác con Mẹ Sầu Bi thống thiết 

Mẹ van nài , mời gọi ta  mãi miết
Mọi con cái loài người hãy ăn năn
Lo tự hối sống khiêm hạ  ngay lành
Luôn hướng về theo đường ngay nẻo chính 

Đời lữ hành luôn sẳn sàng thức tỉnh
Sống yêu thương cảm thông với mọi người
Biết chia sẻ sống gương Mẹ ... bạn ơi
Hãy cho đi... sẽ nhận lãnh... phát nữa... 

                 Cao Trí Dũng

No comments: