MẸ VÔ NHIỄM
ĐẦY ƠN PHÚC
Con người được tạo dựng trong hạnh phúc
Được yêu thương , được ân ban từ đầu
Không may Địa đàng khép kín do đâu
Vì
Ông Bà Tổ...
đã bất tuân
phục...
Nên con người cũng mất luôn hạnh phúc
Không chia sẻ được niềm vui vĩnh hằng
Cái chết là...một bản án thật căng
Nhưng Tình Cha chóng quên và niềm nở
“Ta sẽ đặt mối thù giửa mi và người nữ,
Giửa miêu duệ mi và người nữ này
Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mày”
Đó Tin Mừng đầu tiên và nguyên thủy
Nguồn Hy vọng xuyên suốt giòng lịch sử
Từ hồi đó ... lời hứa thể hiện sau
Từ đổ vỡ ...Chúa cứu rổi nhiệm mầu
Ơn Cứu độ yêu thương diệu kỳ qúa !
Đức Maria Cha chọn trong
muôn thủa
Người sai con Một xuống
qua lòng Bà
Ôi Tình Cha đậm đà yêu
thương ta
Nhắc ta lên hưởng quyền con nghía tử
Đức Maria ! Mẹ hiền Trinh Nữ
Không tì vết …từ buổi
đầu tượng thai
Mẹ Vô Nhiễm ,Mẹ Con Chúa
Ngôi Hai
Một lộ trình Niễm Tin con
cái Chúa
Tại Hang Đá Lộ Đức ở
Nước Pháp
Với Becnađét… Mẹ đã hiện sa
Xác tín điều trên tự xưng
mình là
“Ta là Mẹ …Đấng Vô Nhiễm
Nguyên tội”
Ôi Tuyệt vời Đặc ân Mẹ Vô
Nhiễm
Tô thắm đẹp diệu kỳ Mẹ
Nữ Trinh
Thiên Chúa ờ cùng Bà ,
Mẹ Quang Vinh
Mừng vui lên ! Hỡi Bà đầy Ơn Phúc
Tình
thương nhập thể Do Cha
Đàn Bà duy nhất Mẹ là Phúc thay
Phú
Xuân con cái Mẹ đây
Mừng Mẹ Bổn Mạng tràn đầy hân hoan ..!
No comments:
Post a Comment