Wednesday, April 30, 2008

NGƯƠI THỢ MỘC & CẪU THANG KỲ DIỆU

NGƯỜI THỢ MỘC VÀ CẦU THANG KỲ DIỆU

Khoảng một trăm ba mươi năm trước
Vào thế kỷ mười chín tại Santa Fe
Tại Thủ phủ Tiểu Bang New Mexico
Khi hoàn thành Loretto Nhà Nguyện

Cần một cầu thang lên gác Đàn hát
Các Dì Phước không biết xoay xở sao
Các Xơ cầu Cửu nhật Thánh Giuse
Tự nhiên có Bác Thợ Mộc đến giúp

Ông đã làm chiếc cầu thang lên gác
Ông tránh đi biệt tích khi làm xong
Không lấy gì tiền công làm cầu thang
Đó là một cầu thang xoắn kỳ diệu

Cầu thang xoắn này nó không có cột
Để giử khỏi đổ chiếc cầu thang này
Không một đinh đóng như thấy hiện nay
Cũng chẳng có dùng tí nào keo dán

Các kiến trúc gia họ không hiểu nổi
Các Xơ lên xuống, thang vẫn vững vàng
Dù đã qua… một trăm ba mươi năm
Gổ cầu thang lấy từ đâu không hiểu

Vì cả Vùng chung quanh không có gổ ấy
Ngày nay hằng năm Du khách tới lui
Người ta thán phục Phép lạ Giu-se
Chính thang xoắn này…lạ lùng Phép lạ …

Cao Trí Dũng

CẢ ANH EM NỮA

CẢ ANH EM NỮA …
( Truyền Giáo )


Đấng Bảo Trợ , Chúa Thánh Linh sẽ đến
Ngài là Thần khí xuất phát từ Chúa Cha
Đấng sẽ làm chứng Chúa Giêsu Thầy ta
Cả Anh Em nữa Anh Em cũng làm chứng


Sự Truyền giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa
Khi Ngài sai Con Một là Giê-su
Xuống trần gian loan báo về Tin Mừng
Mà Thiên Chúa yêu thương dành cho họ


Ai Tin yêu thì họ được cứu độ
Để chứng thực cho Sứ Mệnh của mình
Chúa Giê-su nói Ngài có Thánh linh
Đấng Bảo trợ tác động Niềm hiểu biết


Giúp con người đón nhận ơn Cứu Độ
Tuyển chọn họ vào Sứ mệnh Truyền rao
Qua Thánh Thần Hội Thánh vui đón chào
Để năng nổ thực hiện tốt Rao giảng …


Cả Anh em nữa , Anh em cũng làm chứng *
Chúa Giê-su mời Bạn đi Tryuền Rao
Về Giáo lý của Ngài cho hết ai
Họ khát khao lẽ Công chính của Chúa


Ba nhân chứng : Thánh Thần , Nước và Máu *
Thánh giá Chúa với Phục vụ , hy sinh
Kết hợp Chết cực hình với Phục Sinh
Để thực thi tròn Sứ Mệnh Truyền Giáo ..
* Ga 15,27
* Ga5,7-8
Cao Trí Dũng

THÁNH THẦN CHÚA HOẠT ĐỘNG

THÁNH THẦN CHÚA HOẠT ĐỘNG

Trong cuộc sống chúng ta muốn vững tiến
Cần có người hổ trợ , bảo lãnh cho
Bé tập đi …cần có người dìu dắt
Ta làm gì cần có kẻ đở đầu

Tự giúp mình Trời sẽ giúp…nguyện cầu
Cậy Thánh Thần… nhưng đừng quá ỷ lại
Ta cố làm… nhưng cậy trông vào Cha
Giúp sức mạnh cho ta đến chiến thắng

Mọi ác thần và ma vương qủi sứ
Người Do Thái bị Chúa trách cứng đầu
Không ngoan ngùy để Chúa tiện dắt dìu
Còn chúng ta khi bắt tay vào việc

Biết sức hèn cầu Thánh Thần dẫn dắt
Trong các việc quan trọng cần ơn Ngài
Xin Thánh Thần luôn hướng dẫn hết ai
Hằng Tin yêu vào Thánh Thần bảo trợ

Để bức hình chim Bồ Câu trước mặt
Với chú tâm phó mình trong tay Ngài
Phó dâng Ngài kỳ vọng vào Thánh linh
Để nhờ Ngài lèo lái và hổ trợ

Trước khi làm việc gì nhớ cầu nguyện
Dành vài phút cầu ơn Chúa Thánh Thần
Ngài sửa sang moị việc trong ngoài con
Xin ủi an , chỉ đường giúp con tiến …

Cao Trí Dũng

HÀNỘI SÀIGÒN SÔI SỤC LÒNG YÊU NƯỚC

HÀ NỘI SÀIGÒN SÔI SỤC LÒNG YÊU NƯỚC
( Nhân Rước Đuốc Bắc Kinh )

Hà nội Sài Gòn sục sôi lòng yêu Nước
Đảng Nhà Nước bảo vệ bọn Bắc kinh
Ôi nhục nhã Công an dốc toàn lực
Để bắt bớ ,ngăn chận …nhục Dân mình

Ở Hà-nội có các nhà Dân chủ
Với Dân Oan ,thân nhân các ngư Dân
Đã tụ họp trước cửa chợ Đông Xuân
Để phản đối bọn Bá quyền Trung Quốc

Dân Biểu tình mang theo nhiều biểu ngử
Nhiều thông điệp phản đối bọn Ba tàu
Có cả loa kêu gọi Dân tham gia
Nhưng có hơn ba trăm Công An cơ động

Chìm nổi đủ … xông giựt cờ , biểu ngữ
Họ bẻ tay… đánh đập Dân Biểu Tình
Và bắt bớ đem về Đồn Công an
Bao gồm cả nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Sinh viên Ngô Quỳnh ,Vũ Hùng Nhà giáo
Với chị Kim Thu, Anh Vi Đức Hồi
Sinh viên Tiến Nam và một số người
Bị ap tải về Công An Thành Phố

Mười giờ ba mươi Công An lại bắt
Hơn cả trăm người trong đoàn biểu tình
Gồm nhà văn ,nhà thơ và sinh viên
Có cả ngư dân đến từ Thanh hoá

Nhét lên xe… về Công an Hà nội
Hành động hung bạo của ba trăm Công an
Nói lên ý đồ Lãnh đạo quyết tâm
Nổ lực trấn áp người Dân yêu Nước

Nhát hèn sợ hãi đàn anh…
Để lòi chân tướng ôm chân ba Tàu
Kẻ thù truyền kiếp trước sau
Hại Dân Tộc Việt hận sầu Đảng ơi ..!

Cao Trí Dũng

HY VỌNG QUA CUỘC RƯỚC ĐUỐC

Cao Trí Dũng
Apr 30, 2008 6:42
HY VỌNG QUA CUỘC RƯỚC ĐUỐC
Hy vọng qua cuộc rước Đuốc ô nhục này ,nhân Dân Việt Nam Quốc nội đă nhận ra sự hèn mạt của Bọn Lănh Đạo Việt Nam . Họ ôm chân bọn Tàu Phù làm chổ dựa lở khi sa cơ …
Họ chả biết ǵ về Quốc Uy ,Quốc Thể của một Dân Tộc Việt .Họ mang Danh là Đĩnh Cao Trí Tuệ lại cam phận ôm chân bọn Bành Trướng Tàu ô ,kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc Việt .Họ để tụi Tàu nghênh ngang trên Thành Phố Sàig̣n như ở chốn rừng hoang không người -
Ư đồ họ muốn để Việt Nam thành một Tỉnh của Trung Quốc trong nay mai đă rỏ rệt - Dân Việt Nam hăy noi gương Tây Tạng , nhỏ bé hơn chúng ta nhiều ,mà đă kiên cường Đứng lên chống lại Bọn Bành Trướng Tàu phù .Có hy sinh đổ máu mới Thành công . Thưa các Bạn Sinh Viên các bạn nghĩ thế nào mà chưa ra tay …đồng loạt …Thua keo này ,bày keo khác …
Ư thức được sự mất c̣n của cả một Dân Tộc ,xưa nay có tiếng là sống vững ,sống trường tồn do công giử Nước của Cha ông Tiền Nhân . Máu thấm đậm Quê hương ,xương chất thành đống cho sự bảo vệ được lănh thổ Một Việt Nam từ Nam Quan đến Cà Mau . Bây giờ ta rỏ mặt bọn Lănh Đạo hèn mạt đă cam tâm Dâng đất ,bán biển cho Tàu Cộng - Đó không phải là thảm họa sao …Nước mất ,nhà tan đang như trên sợi chỉ lơ lửng …hiểm nguy gần bên rồi …
Một Việt Nam với những tên Lănh Đạo việt gian như thế …làm sao không Vùng lên đồng loạt để Dẹp đi bọn giặc Đỏ chuyên Bán Nước hại Dân ,phản lại Dân Tộc - Thử hỏi ,trải qua cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu ,100 năm duới tay bọn Pháp thực Dân , và cả ngay Miền Nam trước đây .Có ai như hiện nay lại có màn ác độc xuất khẩu hàng ngàn vạn gái tơ Việt nam ra các Nước lân bang Trung Quốc-Mă lai- Singabore-Thái lan-Nam hàn -Đài loan để làm vợ thừa …gái ở không công , nhưng tai haị nhất là bán thân nuôi miệng .Thật ô nhục , hèn mạt vô kể ..! Đạc biệt tại Cambot có rất nhiều vị gái thành niên 11đến 15 tuổi cả đến hàng trăm ngàn em như vậy .Nếu không có bàn tay lông lá của Quan Quyền giặc đỏ nhúng vào th́ làm sao có vụ này đến hơn nữa triệu Em bị xuất khẩu bừa bải như thế , đau đớn quá Dân Tộc Việt Nam ..! . Lănh Đạo ǵ không biết nhục ,Quốc Uy -Quốc Thể đâu hết …rồi .
Bọn chúng chỉ biết Tham nhũng trên dưới thành cơ cấu …Thế mà bảo Diệt Tham Nhũng sao đây ..!
Muốn tránh nạn khỏi bị Tàu đồng hóa ..Muốn chận ngay nghề xuất khẩu gái tơ Việt Nam ,tmuốn diệt Tham ô ,cướp Đất Đai ,nhà cửa của ân Oan v v Th́ chỉ c̣n cách Toàn Dân một ḷng sống chêt đồng loạt ĐỨNG LÊN TRÀN XUÔNG ĐƯỜNG dẹp bỏ cái Chế độ phản Quốc ,phá hoại Đất Nước này ngay đi Bà con ơi …
C̣n giặc đỏ ,Dân tộc c̣n khốn khổ ,c̣n nghèo nàn ,lạc hậu ,c̣n bị trấn áp ,c̣n bị bịt miệng , c̣n bị láo khoét hóa cả Nước … c̣n chúng không bao giờ có báo chí tự do ,v́ cần có Báo chí Tự Do mới diệt được tham nhũng ,tên nào ăn đưa mặt nó lên mặt báo ,như thế không thằng nào dám tham ô đâu ..!HĂY ĐỨNG LÊN ĐỒNG BÀO ƠI ….

TÀU PHÙ NGHÊNH NGANG TRÊN PHỐ VIỆT

Nghe tường tŕnh t́nh h́nh cuộc Rước đuốc
Ta không thể cầm được giọt lệ rơi
Bọn Trung Cộng đến cả hàng ngàn người
Chúng bao kính đầy quanh hết ngọn đuốc

Nghe tường tŕnh quá đau đớn uất ức
Sàig̣n ta , như thành phố của Tàu
Để bọn chúng đi đứng thật ngang tàng
Trên Sàig̣n phố của ta , đau đớn

C̣n Công An lo an ninh Tàu cộng
Đi Tự do như đi giửa rừng hoang
Nhưng khốn khổ cho Dân tộc ái oan
Sợ Việt Nam mai đây bị đồng hóa

Ôi hèn nhát bọn Lănh đạo tàn mạt
Thật là buồn cho Dân Tộc Việt Nam
Cái chính quyền bợ đở Tàu ngoại bang
Để ba Tàu ngang tàng và nhảy nhót..!

Đĩnh cao ǵ ôm miết chân Tàu đỏ
Họ cúi đầu giao mặc cho bọn tàu
Thật ấm ức …sỉ nhục Dân hận sầu
Biết ngày nào Dân t́nh hết tủi nhục

Buồn có buồn ! nhưng ta măi kỳ vọng
Vẫn kiên tŕ tiếp tục ta đấu tranh
Cách mạng Nhung cầu Dân tộc tiến hành
Không thể để Việt Nam bị Tàu hóa …

Cao Trí Dũng


ĐẢNG CHUYÊN CHÍNH TÀN BẠO

Chính v́ Đảng không tôn trọng Nhân Quyền
Coi con người như rơm rạ cỏ cây
Họ chỉ biết Quyền lợi của đảng trị
Th́ lấy đâu giúp dân Việt Quê ḿnh

Hơn nữa một Chính thể nó độc Đảng
Chúng độc tôn không ai dám phê b́nh
Báo chí là của Nhà Nước mặc t́nh
Ai vô đó mà phê b́nh phải trái

Can đảm nói …chụp mủ chống chính sách
Chống Lănh đạo ,chống Nhà Nước Chủ trương
Nếu ai muốn thực tâm yêu Quê hương
Cũng g̣ng ḿnh v́ Đảng Trị tàn ác

Sau Tuyên ngôn Nhân Quyền đă ra đời
Trên Thế giới c̣n tàn bạo nhiều nơi
Không được hưởng các Quyền căn bản nhất
C̣n Dân Việt cảnh dưới búa trên đe

Nhà Nước phải theo Đảng trị Chuyên chế
Như ngọn nến sáng soi đă bao lần
Từ những ngày Giáo Dân cùng nguyện cầu
Nến trở thành… ngọn lửa bùng lên cháy

Cùng góp lửa với Dân Oan cả Nước
Lửa Công nhân , lửa Sinh Viên Thanh Niên
Lửa Giáo Dân đến bốn mươi ngày liền
Sẽ bùng phát cả Quê Hương rực lửa

Lửa sẽ cháy thiêu rụi Lũ Đảng trị
Nó sẽ chết dưới bàn tay đồng bào
Trị cái tội chém giết Dân ra sao
Và Pháp luật sẽ xử lư bọn chúng ..!…

Cao Trí Dũng

LÀ SINH VIÊN TR̉N SỨ MẠNG THANH NIÊN

Tôi từng ví các Sinh viên Tuổi trẻ
Là những người Chiến sĩ trẻ Đấu tranh
Tôi chân thành cảm phục các Chị các Anh
Đă can trường cùng Xuống đường Tranh đấu

Dẫu tuổi già sức yếu tôi vẫn muốn
Viết lên Thơ Tranh đấu hồng tiếp hơi
Để Thanh niên-Sinh viện nguyện một đời
V́ Non sông… v́ Quê hương Dân Tộc

Hăy đứng lên..! Ta Vùng dậy Quyết chiến
Tràn Xuống đường Đấu tranh cho Quê hương
Sớm đến ngày Dẹp bỏ bọn bạo phường
Để Dân ḿnh khỏi cái màn trấn áp

Hỡi Sinh viên – Thanh niên Nước réo gọi
Chí kiên cường sức bật của Chị của Anh
Hăy đứng lên ta Quyết tâm tiến hành
Cho B́nh Minh sớm huy hoàng Tổ Quốc

Các Anh Chị ṇi giống Trẻ Dân Tộc
Phải nêu gương yên mến Dân Việt Nam
Không lẻ để Đất Nước măi lầm than
Dân tộc phải bị đè đầu cởi cổ

Trong ngổn ngang đói khổ đến điên loạn
Ta ngồi nh́n …đâu nở Anh Chị Em
Tràn Xuống Đường tất cả cùng Đứng lên
Cuộc Cách Mạnh Nhung-Cam vui chiến thắng

Rút kinh nghiệm Chí Ziên hồng sống dậy
Ta kiên cường Tuổi trẻ Đứng cả lên
Ta nối chí Con cháu của Rồng Tiên
Nối Ṿng tay Viết Nên TRANG SỦ MỚI

Cao Trí Dũng

TRUNG CỘNG CƯỚP HẢI ĐẲO TA

Hoàng sa - Trường sa Hải đảo Nước Việt
Bọn Tàu Cộng có giả tâm lâu rồi
Âm mưu thôn tính Hải đảo Nước tôi
Đ̣i Chủ Quyền Biển cả của Đất Mẹ

Dân muốn nói nhưng Đảng trị bịt miệng
Sinh viên ta họ tự phát biểu t́nh
Chống Tàu Cộng cướp đảo… Đảng can ngăn
Sao hèn mạt …đội đầu Quân phương bắc

Chúng kẻ thù Nước ta từ Truyền kiếp
Công hàm do Lănh đạo kư dâng rồi
Thành thử vậy Trung hoa họ giành đ̣i
Giờ Rước đuốc muốn khoe thế giới biết

Trường sa – Hoàng sa là của Dân Việt
Chúng liều lĩnh cố sát nhập Tam sa
Sát nhập vào của chúng Hăi đảo ta
Đồ bành trướng bọn tàu ô ăn cướp

Đất Nước Việt dần dà bị thu hẹp
V́ bọn hèn Lănh đạo của Nước ta
Ôm chân tàu , bán biển Đất Nước nhà
Cho đàn anh kẻ thù ta truyền kiếp

C̣n Đảng trị đất biển c̣n mất tiếp
Hết Toàn Dân ta Vùng dậy Đấu tranh
Để Cứu Nước giử giang sơn vẹn toàn
Đừng làm mất uy danh của Tiên Tổ

Công giử Nước ngàn xưa Cha Ông cố
Bảo vệ Nước tươi đẹp như ngày nay
Cả một giải Nam Bắc Non sông này
Giờ Đảng trị cắt bán dầnTàu Cộng

Xuống Đường Vùng dậy Toàn Dân
Dẹp đi Đảng tri ôm chân Ba Tàu

Cao Trí Dũng

Tuesday, April 29, 2008

30-03-07 NGÀY BỊT MIỆNG

30-3-07 NGÀY BỊT MIỆNG

Hiến Pháp bảo có Tự do Ngôn Luận
Sao các Anh lại đi Bịt Miệng tôi
Hãy nhìn kia cả Thế giới biết rồi
Họ Tiến bộ… còn Đĩnh cao cổ hũ

Họ Nhân quyền , và Tự Do – Dân Chủ
Các Anh nói có Ngôn luận - Tự Do
Nhưng sao lại Bịt Miệng không cho nói
Trong cả Nước không có báo tư nhân

Các Anh bảo có Tự Do Tôn giáo
Nhưng Tôn giáo bị kìm kẹp đó đây
Các Nhà Thờ - Thánh Thất bị quấy rầy
Có nhiều nơi bị ủi sập đổ nát

Nam mô Bụt , Nam mô Bác Hồ tặc
Sao lập tượng Hồ ngang với Phật Mâu ni
Cho lười ươi ngang với Đức Bồ Tát
Thật lộng hành ..! Trời Phật ngang tên Hồ

Núi có thể mòn ,sông có thể cạn
Nhưng bất hạnh giặc đỏ không đổi thay
Chúng đặt Hồ ngang Thánh Tổ Quang Trung
Đúng bản chất súc vật không thay đổi

Chúng Bịt Miệng của Vị Linh Mục Lý
Nhưng không tắt được Tiếng nói của Ngài
“Đá đảo Cộng Sản Việt Nam”tàn ác
Lũ súc sinh …lười ươi toàn mặt người

Bọn phi nhân ,phi nghĩa ,phản Dân Tộc
Rước già Hồ mang về Chùa Trai Đàn
Muốn Đất Nước Dân Tộc phải đầu hàng
Thành một Bang Tàu phù , thù truyền kiếp

Ôi nhục nhã Đĩnh cao hèn bất biết
Theo bọn Tàu thân nô lệ ôm chân
Không biết gì về Quốc thể - Quốc Dân
Mà chỉ biết Buôn Dân và Bán Nước ..!

Cao Trí Dũng

Monday, April 28, 2008

THÁNG TƯ BUỒN

Tháng tư buồn ! lại trở về lần nữa
Anh còn nhớ Lời thề… ra đi không
Em với Anh ta về lại Núi sông
Giờ mài gươm ôn võ chờ Phục Quốc

Giặc nội xâm, tà thuyết hại Dân Tộc
Đem tang tốc giày xéo lên Quê Hương
Vì giặc đỏ làm Dân tộc đau thương
Thù chưa rửa , hận buồn mang nợ Nuớc

Giương cao tay cho Cờ Vàng phất phới
Cho con tim lửa hừng hực lời thề
Cùng đồng bào hận buồn đau sơn khê
Ta bầm gan bao năm rồi lưu lạc

Hỡi tuổi trẻ là con Rồng Cháu giống
Với máu đào thấm đỏ Dân Lạc Long
Dẫu con Mẹ phải sống cảnh lưu vong
Ta nuôi chí Quyết tiến về Quê Mẹ

Hãy chung lòng quyết tâm ta giành lại
Hoàng-Trường sa, Bản giốc và Nam Quan
Bao thế hệ chung sức nhau một lòng
Chống ngoại xâm ,chống bọn Tàu giặc đỏ

Hỡi Tuổi trẻ mau đứng lên Quật khởi
Ta tiếp tay viết nên trang sử hùng
Dân tộc Việt Quyết không đội trời chung
Với Phương Bắc bọn giặc thù Truyền kiếp

Cao Trí Dũng

BA MƯƠI THÁNG TƯ VỀ

Lòng tái tê ! ba mươi tháng tư đến
Đầu tóc bạc , thân xác xơ da mồi
Ngày ba mươi tháng tư tức tưởi ôi
Tiếng khóc thương chưa nguôi cơn thịnh nộ

Ngày ba mươi buồn chán đau đứng ngó
Nhiều thiếu phụ bên đàn con khóc thương
Đầu khăn tang buồn ngóng kiểu đứng đường
Trông chờ chồng , chờ ba còn sống chết

Ôi ba mươi tháng tư ngày tang tốc
Ngày đen tối điêu đứng cả Quê Hương
Ngày tan hàng ngày đắm chìm đau thương
Cả Đất Nước bị trùm trong khói lửa

Ngày ba mươi tháng tư ngày Quốc hận
Bọn giặc đỏ làm Dân Tình xót xa
Ngày ba mươi Dân tan tác cửa nhà
Buồn nhược tiểu bị đồng minh phản bội

Ngày ba mươi tháng tư ngày tai họa
Ngày con cái phải bỏ Nước ra đi
Họ sở hãi bọn nội xâm man di
Nhục đọa đày với bắt bớ tù tội

Họ ra đi chẳng quản chết trôi nổi
Giửa đại dương với sóng biển mênh mong
Họ ra đi mang nổi hận trong lòng
Tìm Tự Do ,trọng Nhân quyền Dân Chủ

Tháng Tư đen vì Việt Nam tăm tối
Ba mươi năm cả Đất Nước khổ đau
Là ngục tù sống chết đè lên nhau
Bọn sài lang ,Quân cưởng chiếm giặc đỏ …

Cao Trí Dũng

ĐẤNG BẢO TRỢ THẦN CHÂN LÝ

ĐẤNG BẢO TRỢ THẦN CHÂN LÝ

Các Tông Đồ được Thầy mình từ biệt
Với lời hứa sai đến Chúa Thánh Thần
Điều Thầy hứa …Thầy sẽ xin Chúa Cha
Đấng Phù trợ đến với Anh Em mãi

Mà Thế gian không hiểu cũng chẳng biết
Thế nên họ không thể đón nhận Ngài
Lời Từ bệt trong khung cảnh tiệc Ly *
Là nguồn gốc của Môn Thánh Linh học

Đấng Phù Trợ cũng chính từ Thiên Chúa
Nhờ Lời Ngài Cha sai đến Thánh Linh
Với Tông Đồ , và Giáo Hội của mình
Khi Giê-su Đấng Ngôi Hai “đi khỏi”

Một sự lạ trên Thập giá hiến tế
Chúng ta cần xem xét sự kiện này
Thầy gọi Thánh Thần Bảo Trợ mỗi ngày
Là Danh hiệu Thánh Linh Thần Chân Lý

Thầy ra đi hồng Duy trì sự thật
Nhờ hiện diện của Chính Chúa Ngôi Ba
Cùng điều này được biết Thiên Chúa Cha
Qua Ngôi Ba đến Sự thật Chân Lý

Nhân Chúa Con với Thánh Thần trùng hợp
Con –Thánh Linh hổ tương và hoàn thành
Trong bước đầu nhận chân rỏ phân minh
Được xác nhận bằng Sự Thật – Chiến thắng

Sống Sự thật , bảo vệ Thần Chân Lý
Là Nhiệm vụ quan trọng của Môn Đồ
Lắm khi còn không hiểu Chúa Giêsu
Và lầm lẫn , lời… việc làm của Chúa

“Khi Thánh Linh ,Thần Chân Lý Ngài đến
Ngài sẽ ban sức mạnh cho Anh Em
Và Chân Lý , Sự Thật Ta ước thèm
Đưa Anh Em hoàn toàn đến Chân Lý …./.
*Jn 13,2
Cao Trí Dũng

HỒN THIÊNG CỜ VÀNG

Lá Cờ Vàng hôn thiêng Tổ Quốc
Đang lẩn quẩn khắp nơi Nước Nhà
Nền Vàng Biểu tượng Quốc Gia
Sọc đỏ ba miền một Nhà Việt Nam

Hỡi Quốc Dân xa gần Quật khởi
Thân trai trẻ nợ nần Núi sông
Toàn Dân Vùng lên một lòng
Đập tan Tham nhũng bất công ngút ngàn

Con một nhà Quốc hồn Quốc thể
Ngọn cờ đỏ che phủ Quê nhà
Mất còn hạnh phúc Quê Cha
Toàn Dân nghèo đói Nước ta khổ dài

Hãy Vùng lên chuyến này lật đổ
Dep Cờ máu nhuộm đỏ Giang sơn
Dân mình thịnh nộ căm hờn
Thời cơ đã đến gì hơn XUỐNG ĐƯỜNG

Mọi miền góp lửa Ta Tranh đấu
Dẹp giặc đỏ tìm đường cứu Dân
Bà con cả Nước xa gần
Truy lùng diệt giặc ta cần triệt tiêu

Toàn Dân Quốc nội hãy Vùng dậy
Ta chung tay góp lửa Đứng lên
Mang Danh con cháu Rồng tiên
Noi gương Tiên Tổ thổi lên lửa hồng

Đốt thiêu rụi Chính Chuyên Cộng sản
Cho chúng về gặp gở Chí Minh
Than rằng Đảng ta thối ình
Buôn Dân bán Nước Dân tình dẹp ta

Dựng Cờ Vàng đốt tiêu cờ máu
Máu Đồng Bào tưới thắm Non sông
Toàn Dân nuôi chí Ziên Hồng
Dẹp tan giặc đỏ muôn lòng hoan vui

Cao Trí Dũng

Tháng Tư Bức Tử

THÁNG TƯ BỨC TỬ

Tháng tư về …nổi buồn dâng tê tái
Mi lệ ướt thương Chiến sĩ kiêu hùng
Săn lùng địch ngày đêm mãi kiên trung
Máu Chiến sĩ Máu Hồng Lạc bất khuất

Tháng tư buồn ! nhớ Anh linh tử tuất
Dâng hương lòng tưởng niệm đến các anh
Đất Mẹ đau ! Nợ Nước chưa hoàn thành
Bao cái chết tự sát gương bất tử

Tháng tư về , lòng ta còn hận ứ
Thương Dân Tình Quốc nội phải gian nan
Họ kỳ vọng một ngày mai huy hoàng
Ta trở về Nước Nhân Quyền – Dân Chủ

Tháng Tư về nhớ Quê Mẹ bức tử
Bọn đỏ vào gieo tang tóc , điêu linh
Dân trốn chạy ,vượt biển và băng rừng
Hơn cả triệu phải bỏ mình chết thảm

Chết sóng gió,chết khổ đói rừng thẳm
Chết bị bắn , bị giết với cực hình
Cả Miền nam khói lửa thật điêu linh
Gần cả triệu quan,viên chức tù tội

Tháng Tư về trước Anh linh tự hối
Với trách nhiệm bảo vệ không vuông tròn
Nên Dân Việt bao năm dài héo hon
Để Mẹ già trông chờ con trở lại

Tháng Tư về hun đúc hồn khí khái
Quyết kiên tâm bên nhau ta Đấu tranh
Cho Việt Nam dẹp bỏ Quân bạo hành
Đang khủng bố …tham nhũng khổ Dân Tộc

Tháng Tư về trước Anh Linh Tổ Quốc
Chí Ziên Hồng đánh thức hết Toàn Dân
Việc Đại sự Trách nhiệm ta tối cần
Hãy Quyết tâm Đoàn kết giành lại Nước.

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 23, 2008

HUẾ THƠ MỘNG

Vẫn còn đó tình xưa không nhòa nhạt
Ngàn hương thơm trong bầu khí thân thương
Nhớ giọng hò cô lái đò Sông Hương
Vẫn thỉnh thoảng khiến cho lòng nuối tiếc!

Tuổi ngà ngọc đời học sinh mãi miết
Mang cặp sách mỗi ngày vui đến trường
Ta nuối tiếc buồn vui xưa Quê Hương
Nghe xót xa trong lòng nguời viễn xứ!

Tuổi ngây thơ xa xưa ta còn nhớ
Nhìn mộng mơ hoan vui đôi mắt em
Mái tóc huyền thả lỏng đẹp thấy thèm
Bao luyến nhớ mỗi chiều ta đưa đón.

Anh có lần nhìn qua dưới vành nón
Có câu Ttơ mãi nhớ thật là hay
Ai đã từng đi qua Huế ít ngày
Trông gái Huế chân đi không rời được.

Nhớ xưa kia có câu thơ ngọt xớt
“Học trò trong Quảng ra thi ,
Thấy cô gái Huế chân đi không rời”
Quả đúng thế Huế thơ, Huế mộng...!

- CTD

NGÀY ĐẦU BIẾT YÊU

Đã một thời khi mộng ước vào đời
Thích hoa bướm và câu thơ ngọt lời
Anh trao em những bài thơ nồng thắm
Làm hồn em những thao thức mãi hoài

Chiều tan trường dõi mãi bước chân ai
Áo nữ sinh trong trắng đẹp hình hài
Anh đón đưa đợi chờ em tan học
Có một chiều trời đổ mưa mãi hoài

Cùng trú mưa một chiều anh đưa đón
Anh đã nói nhỏ nhẹ bên tai em:
“Anh có thể đưa về nhà không em?
Cho phép tôi đưa em vào nhà nhé!”

Có những chiều dưới mưa đi tản bộ
Em ngại ngùng nghe trong dạ xốn xang
Anh bên em sánh bước vui nhịp nhàng
Nụ hôn đầu vụng trộm ngọt ngào quá.

Dần dà anh và em bớt ngần ngại
Ta tiến hơn mặn mà mối tình chung
Ngày ra đi anh cách xa ngàn trùng
Vì vận nước tình chưa trọn mộng ước.

Duyên tình giờ vẫn chưa là thành tựu !
Một thời xưa mặn mà còn nữa đâu?
Niềm kỳ vọng rằng em là cô dâu
Giờ xa nhau duyên ta không thành tựu!


- CTD

NUỐI TIẾC THỜI NGÀ NGỌC

Hè nhớ Huế liên tưởng mùa Phượng vĩ
Từng chiều về tan học anh đợi ai
Nụ hôn vội mình trao nhau dài dài
Nghe thẩm thấu làn môi hương vị ngọt.

Anh nhớ hoài mỗi lần nghe chim hót
Em đòiaAnh những hoa Phượng xinh xinh
Anh nói em, Phượng vĩ cũng có tình
Dưới cành Phượng nụ hôn càng thắm đậm.

Nhớ ngà ngọc thời học sinh đầm ấm
Nên trong lòng hoài nhớ thấy miên man
Huế Hè về Phượng vĩ đỏ bạt ngàn
Trường Đồng Khánh nhớ một thời đưa đón.

Mỗi buổi chiều đứng đợi tay chiếc nón
Em rạo rực từng phút đợi chờ ai
Anh đến trễ, em ôm cặp thở dài
Ưa làm giận, nhưng thôi anh vừa đến!

Chiều hôm nay rủ em ăn cơm hến
Nhưng em thích cháo lươn nóng vị cay
Dùng vào rồi thấy ấm bụng lại ngay
Em hết giận! Cuộc tình trong trắng rứa!

Những hò hẹn giờ đây đâu còn nữa
Thời gian trôi cũng nhạt nhòa yêu thương
Nhớ những năm thân thương đợi sân trường
Nuối tiếc thời ngà ngọc học sinh ấy …


- CTD

PHƯỢNG VĨ VỚI KỶ NIỆM

Lê Lợi xưa đầy đường hoa Phượng vĩ
Nhắc học sinh ngày Hè đã đến nơi
Cánh Phượng nở rực rỡ màu đỏ tươi
Làm lòng ta nôn nao bao kỷ niệm.

Nhớ Phượng vĩ, Hè về ta âu yếm
Ngày tan trường kết thúc năm học dài
Nơi học đường bạn bè mất còn ai
Anh - thân trai nơi xa trường chiến đấu.

Em hậu phương vào đại học nung nấu
Thích ngôn ngữ em theo học văn chương
Nhớ ngày nào tiễn anh vào quân trường
Mi em ướt giọt rơi buồn chia cách.

Xa mái trường, xa luôn các ngõ ngách
Ta bên nhau mình sánh bước mỗi chiều
Giờ tan học đi bên nhau thương yêu
Về cổng nhà khi nào không hay biết …

Nhớ học sinh mối tình đầu tha thiết
Của một thời ngà ngọc rất nên thơ
Cứ mỗi chiều tan học vui đợi chờ
Xe anh yêu kia rồi vui đưa đón.

Bao năm qua Hè về anh còn nhớ
Nơi xa xôi buồn nhớ Huế thân thương
Anh muốn về cố đô thăm quê hương
Được hạnh phúc nhìn lại hàng Phượng vĩ

Nghe ve sầu mỗi chiều như rên rỉ
Ta mơ hoa những cánh Phượng đỏ tươi
Vui bên nhau đưa đón nở nụ cười
Dìu em yêu bên nhau hoài niệm nhớ!

Ta vui hương vị tình yêu
Qua về Đập Đá sáng chiều đón đưa.


- CTD

HUẾ VỚI TÔI

Hương vị của Huế trời mơ
Nên duyên nón lá bài thơ môi cười
Sông Hương, Núi Ngự Huế mời
Một năm lui tới đến vài lần cơ.

Ước mong thành đạt duyên tơ
Cưới cô gái Huế làm thơ hương tình
Gió vờn bay mãi tóc tiên
Tay cầm viền nón nghiêng nghiêng mặn mà.

Anh vui đôi mắt ngọc ngà
Gặp em, anh bị hôn mê ngay liền
Mỗi ngày qua lại Trường Tiền
Gió hây hây thổi Hương tình đẹp xinh.

Sông Hương, Núi Ngự quê mình
Anh đi mô mãi cuộc Tình bỏ quên?
Ai về chơi biển Thuận An
Thăm Đình Dương nổ Phú Vang thuở nào …

Huế mình duyên nợ làm sao
Mỗi lần tới Huế nôn nao lòng mình
Cố Đô lăng tẩm duyên tình
Bao nhiêu nuối tiếc đời mình đã qua

Học sinh thương nhớ ngọc ngà
Những chiều tan học chúng ta song hành
Đón đưa, đưa đón mộng lành
Sân trường Phượng vĩ đẹp tình duyên tơ

Huế thơ, Huế mộng trời mơ
Đi mô vẫn nhớ tuổi thơ học trò
Duyên tình trong trắng thơm tho
Hương giang –Núi Ngự tròn vo mộng lành …

- CTD

CẢM KÍCH TUỔI HỌC TRÒ

Những tháng dài làm việc Toà Tỉnh Trưởng
Có điều kiện qua lại ngôi trường em
Giờ các em ra chơi nhìn sinh thèm
Nuối tiếc đời học sinh xưa một thuở.

Áo nữ sinh trinh trắng đập vào mắt
Thật là đẹp trông như đàn Thiên nga
Áo phất phơ đẹp như thơ chiều tà
Ngày tháng Hạ đầy trời Huế Phượng vĩ

Đời học sinh nhiêu kỷ niệm vui nhỉ
Thỉnh thoảng vào giờ ra chơi đứng nhìn
Thấy biết bao tà áo trắng xinh xinh
Thầm nuối tiếc đời học sinh ngà ngọc

Cuộc đời ta thật vui xưa đi học
Ngày hai lần xách cặp đi và về
Trường Quốc Học và Đồng Khánh cạnh kề
Thấy các em ấm lòng ta nuối tiếc

Nghĩ đến đây anh thương em tha thiết
Nhớ mỗi chiều tan học đón đưa về
Mình bên nhau chuyện trò thật vui ghê
Quên đường dài tản bộ say trò chuyện.

- CTD

Monday, April 21, 2008

LỜI HỨA NGÀN VÀNG

Hứa nhiều nhất những người ra tranh cử
Nhiều viễn tượng tốt đẹp cho tương lai
Xán lạn hơn để thuyết phục mọi người
Dồn phiếu cho mình để được thắng cử.

Nhưng qua lịch sữ, lời hứa chỉ để hứa
Nhiều khi chỉ là bánh vẽ mà thôi
Đôi khi còn tồi tệ hơn trước rồi
Nhưng Chúa Giêsu, Ngài không chỉ đã hứa

“Ai đến với ta không hề phải đói
Ai tin vào ta chẳng khát bao giờ”
Ngài không hứa suông, phép hóa bánh nhiều
Qua phép lạ Ngài, như một minh họa

Qua tiệc ly , hoàn tất bằng cái chết
Sau ba ngày… bằng chính sự Phục Sinh
Một lời hứa ngàn vàng với chân tình
Được bảo chứng bằng chính phép Thánh Thể

Chúa Giêsu đang mời gọi ta đến
Cùng với Ngài để mình được no nê
Vì Ngài là "bánh trường sinh” thỏa thuê
Là "nước hằng sống” uống vào không bị khát

Ngài không bao giờ có sự lừa dối
Chỉ có chúng mình có chịu tin Ngài
Tin hay là không mà thôi …hỡi ai!
Vì đã hứa Ngài chấp nhận phải chết

Ngài muốn chúng ta tất cả phải sống
Và sống thăng hoa, sống vui, sống lành
Do thế Ngài chết vì chị, vì anh
Để ta sống …sống bất diệt Nước Chúa .

Đến với Ngài, Chúa Giêsu Thánh Thể
Cùng với Ngài hiệp dâng lễ Misa
Cùng với Ngài ta Tâm sự mặn mà
Chiếm cứ Ngài, có Ngài trong cuộc sống …

- CTD

NHU YẾU PHẨM THIÊNG LIÊNG

Xin cho con khát khao sống với Chúa
Mãi Phục Sinh, vui sống niềm ước ao!
Xin cho con luôn khát vọng vui chào
Sống Phục Sinh và hướng tâm lên Chúa!

Xin cho con đừng say mê vật chất
Cần có thứ nhu yếu phẩm thiêng liêng
Mới đáp ứng được khát vọng nỗi niềm
Lòng khát khao thiêng liêng ở cuộc sống.

Sống tâm linh mỗi người còn thiếu vắng
Về phẩm lượng, tinh thần sống hiếm khan
Nền văn hóa bị lãng quên héo tàn
Không quan tâm sống đức tin đầy đủ.

Quá bận tâm đến nhu cầu vật chất
Nên buông lơi việc săn đón tinh thần
Một thứ yếu tâm linh cần chú tâm
Đấy mới đúng là cơn đói đích thực.

Chỉ có Mình - Máu Thánh, Lời hằng sống
Nuôi hồn ta được sống và yên bình
Cảm nghiệm được nhu cầu đời tâm linh
Ta khát vọng nhu cầu sống trong Chúa .

Hướng tâm lên chốn trời cao nước Chúa
Ta chi phối được sinh hoạt trên đời
Cho Tình yêu , cho lòng mến Ngôi Lời
Luôn ẩn hiện rõ nét trong hành động …

- CTD

XIN CHO CON NÊN NHỎ BÉ

Giêsu ôi! Chúa hiền lành, nhân hậu
Ngài biết con rất nhỏ bé, Ngài ơi!
Con yêu Ngài bằng tim nhỏ mà thôi
Xin dâng Ngài những việc làm bé nhỏ.

Những công việc âm thầm bổn phận đó
Mà con làm vì mến Thầy mỗi ngày
Cũng dâng Chúa hy sinh nhỏ mùa chay
Vì lòng mến xin nhận thánh giá nhỏ!

Vui đón nhận mọi ân sủng nhỏ bé
Những sinh khí Thánh Thần ban phát cho
Xin cho con yêu tinh thần bé thơ
Sống đơn sơ ,yêu nhỏ bé bất lực!

Xin cho con niềm vui được nương tựa
Vào mình Chúa … duy một mình Chúa thôi
Xin cho con bé nhỏ giữa mọi người
Và được thấy trong con Chúa lớn mạnh!

Xin cho con ơn khôn ngoan can đảm
Dám hy sinh chọn điều nhỏ bé hơn
Để con được tươi vui phục vụ Người
Và hạnh phúc theo đường hẹp khiêm hạ.

Ước gì con nên bạn hữu của Chúa
Nối gót Chúa Bêlem - Gôngôtha
Vui sánh bước đời lữ hành bên Cha
Hưởng hạnh phúc bên Cha trên Nước Chúa.

- CTD

THẾ GIỚI HIỆN SINH

Giữa một Thế giới hiện sinh chuyên hưởng thụ
Họ sống vội thích thụ hưởng cấp thời
Họ tiếp cận với mọi lạc thú trên đời
Ít nghĩ về tương lai thế nào của ngày mai.

Yêu đơn thuần ít nghĩ đến trách nhiệm
Xin giúp con biết trọng phẩm giá con người
Giữa một thế giới bị coi nhẹ tư cách
Xin giúp con biết sống đạo đẹp đời!

Để xây dựng một niềm tin vững chắc
Xin cho con biết thông cảm cảnh nghèo
Của những gia đình trẻ đói tong teo
Xin cho có những ân nhân chia sẻ!

Để có được ít bữa cơm no đủ
Xin cho con nhớ những cơn đói giày vò
Ở những gia đình có bữa đói, bữa no
Hãy cho ăn những con người đói khổ!

Xin cho con nghe lời mời của Chúa
Ước gì những gì các con có… cho đi
Để trên hết Chúa ban cho những gì
Có điều kiện chia sẻ với người nghèo khác!

- CTD

Sunday, April 20, 2008

TÌNH LỠ

Em có biêt sao tình mình vương vấn
Để em buồn đôi mắt lệ hoen mi
Nắng Hè về bừng thêm lửa tình si
Dù mưa lạnh, lòng ngực anh vẫn ấm?

Thời gian trôi tình ta còn nồng thắm
Đông qua đi, Xuân đến, Hè lại sang
Dân tha phương ngày tháng mãi ngỡ ngàng
Nhiều kỷ niệm hồi tưởng thuở xưa ấy!

Anh muốn viết thật nhiều thơ lên giấy
Với tình thơ ghi trọn chuỗi ngày xưa
Em còn nhớ buổi hội ngộ chiều mưa
Bên phố vắng nụ hôn ta trao vội?

Em e thẹn nhìn anh trông thật tội
Nụ hôn đầu trao vội ngọt bờ môi
Em quay đi liếc mắt nở nụ cười
Và khẻ bảo:
“Thôi anh, đừng thế nữa!”

Sao quên được chuyện tình xưa hai đứa
Giấy bút nào tả hết nét ngây thơ
Áo nữ sinh trinh trắng tuổi học trò
Giờ tình lở chôn đi nhiều kỷ niệm…

- CTD

VẠT ÁO EM BAY

Vì chiến cuộc theo gia đình đi xa
Để lỡ làng lắm ngậm ngùi tình Ta
Vui sánh bước đến trường đâu còn nữa?
Hết chờ mong xa tít tận Trời xa!

Ngang qua cầu em còn nhớ người ta
Giờ quạnh hiu hết rồi sống cạnh nhà
Anh còn nhớ lục bình trên sông nước
Về mãi đâu ta buồn nhớ thiết tha?

Ngày bên em, áo bay đẹp lạ lùng
Vạt áo trắng phất phơ bị gió tung
Lúc qua cầu thoáng nhìn em e lệ
Tay xách cặp tay giữ nón thẹn thùng

Mây hỡi mây! Ngừng đây cho ta nhắn
Lời ngọt ngào vang nhẹ gởi mây bay
Cuộc tình chung vấn vương qua bao ngày
Nhớ trên đường sánh bước chiều tan học

Đời học sinh nuối tiếc tuổi ngà ngọc
Má hồng em phận lưu lạc đọa đày
Nhưng trong tim vẫn đậm đà hương say
Buồn nỗi nhớ thương về anh dấu ái.

Ước một ngày về lại thăm Đồng Khánh
Nơi trường cũ ôn cố chuyện ngày xưa
Em còn nhớ mươi lăm phút mỗi trưa
Nơi cổng trường ta e ấp trò chuyện

Rồi chiều về tan học lại đưa đón
Ta bên nhau cùng sánh bước chuyện trò
Câu chuyện vui đưòng rút ngắn khi mô
Gần cổng nhà vô tình không hay biết !...


- CTD

NHỚ BUỔI TAN TRƯỜNG

Em bâng khuâng nhớ nhung anh nhiều quá
Hoen đôi mắt huyền đen buổi tan trường
Ngày hôm đó mi giọt ướt sợi thương
Em mang nỗi vấn vương về bên ấy.

Mừng Trường Tiền cầu còn nguyên đứng đấy
Với đôi bờ Bắc -Nam tình tỏ bày
Nhớ không em vạt áo chiều gió bay
Khiến tay em giữ áo vạt để thỏng.

Em vô tình để mái tóc gió cuốn
Lên vai anh nghe thấy cả mùi hương
Hồn lâng lâng tình thắm đượm yêu thương
Sao yêu quá tóc huyền em hôm đó!

Còn riêng em vấn vương hoài Phượng đỏ
Chiều học về mình sánh bước bên nhau
Dưới tàn Phượng khoe sắc thắm đẹp màu
Giờ còn đâu ngày tan trường lưu luyến?!

Đến rồi đây Trường Tiền mỗi sáng đợi
Qua đầu cầu có anh sẳn chờ em
Sáng hôm nay trời se lạnh ước thèm
Giá có em… tuổi ngà ngọc luyến nhớ …

Dẫu tan trường hẹn gặp qua bên nớ
Mình dạo phố đường Nguyễn Huệ đó mà
Lên thăm chùa Thiên Mụ vui quá ta!
Nhớ kỷ niệm mình thỏa thích trò chuyện …


- CTD

BUỒN NHÌN HOA PHƯỢNG RƠI

Em ôm cặp đứng đợi đò bên sông
Dưới tàn cây phượng vĩ hoa với lòng
Mãi cúi nhìn suy tư hoa vương vải
Tần ngần buồn nhìn thương hoa tội không?

Thương cho hoa nở đẹp chóng phai thế
Em đâu còn để tâm chờ đò sang
Gởi theo dòng niềm đau nước hòa tan
Thân con gái như hoa tàn héo úa…

Nở đẹp đó lại phai nhạt xuân qua
Đời con người cũng ngắn ngủi như hoa
Thân con gái như hoa tàn chiều xế
Đến rồi qua với năm tháng nhạt nhòa.

Đưa mắt nhìn xa hơn nơi trùng khơi
Những chùm bèo lác đác theo dòng trôi
Đi về đâu xa dần ra cửa biển
Cảnh trôi nổi bềnh bồng dạ tơi bời?

Đời con người thác rồi thành tro bụi
Ý nghĩa sống sao đây, sẽ về đâu?
Ta yêu đời vui phục vụ quên sầu
Hạnh phúc là sống yêu thương, bác ái…

- CTD

MÌNH MÁU THÁNH CỦA ĂN THẦN DƯỢC

Ôi huyền nhiệm “niềm tin yêu” tôn kính
Chả trách gì người Do Thái bị xốc
Khi Chúa bảo Thịt máu Ngài của ăn...
Quá bức xúc họ tìm cách giết Chúa

Họ nộp Ngài quyết mang đem đi giết
Đúng thực vậy nguồn mạch sống là Ngài
Thì mới có thể có sự sống muôn đời
Muốn chấp nhận ăn thịt, uống máu Chúa .

Để việc rước Chúa làm thần dược nuôi sống
Thì ta cần phải có một Niềm tin
Yêu mến kính tôn với hết dạ tâm tình
Dù là Bí Tích dưới dạng bánh và rượu.

Chính vì thế cần lòng tin mạnh mẽ
Sự hiện hữu của Chúa được nhận ra
Trong Bí Tích Phép Thánh Thể của Cha
Và hơn nữa cần có lòng yêu mến.

Bạn có tin rằng bạn đã có lòng mến
Ta ở trong Ngài, Ngài ở trong chúng ta
Một sự thật không thể chối cãi mà
Do Chúa hy sinh hiến thân chịu chết.

Khi ta rước Chúa trong Bí Tích Thánh Thể
Ngài đến ta như người bạn thân tình
Với lòng yêu mến hết dạ kính tin
Ta cần tha thiết kính tôn yêu mến

Lạy Chúa Thánh Thể cảm tạ Chúa đến
Nên thần dược nuôi sống linh hồn con
Xin cho mỗi người dân Chúa sống còn
Hết dạ tin yêu, kính tôn thờ Chúa.

Chúa muốn thế gian mọi người đuợc sống
Chính vì Ngài quá yêu thương thế nhân
Nên Ngài muốn ở lại mãi với ta
Cho đến mãi tận cùng của thế giới.

- CTD

CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI TA

Qua sinh hoạt cuộc sống ta khám phá
Ngài mở mắt: “Ta thấy Chúa đồng hành”
Đi cùng ta như môn đệ Emau
Mang trong mình lòng buồn bã thất vọng.

Trong đêm tối lóe tin yêu hy vọng
Ngài đồng hành gieo hạt giống Thánh ân
Hạt giống của lòng mến và niềm Tin
Ơn gọi riêng cho mỗi người tín hữu.

Đi nơi đâu các Tu viện - Giáo xứ
Cũng thấy đầy những hạt giống chúa gieo
Đó tín hiệu Chúa đồng hành mến yêu
Như chủ ruộng hằng chuyên cần chăm sóc

Đồng ruộng mình thêm phân bón màu mỡ
Đời sống nguyện cầu làm nước mát tươi
Sự bác ái, sự liên đới yêu thương
Là nguồn phân bón cho đất màu mỡ.

Những cánh đồng lúa phì nhiêu vàng chín
Bóng tối đức tin, khốn khó tan dần
Ánh bình minh ngày mới đã đến nơi
Đó là ngày Phục Sinh từ cõi chết.

Trắc nghiệm đó hân hoan cho lòng trí
Với Thánh Ân chan chứa Ngài hằng ban
Được sáng mắt với lúa xanh bạt ngàn
Trí hồn ta thêm hân hoan chan chứa.

Mặt mọi người rạng rỡ với lời hứa
Hy vọng thành những tông đồ tốt lành
Nên con Chúa, tìnhquý tử yêu tràn lan
Thành thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo

Ước mọi người dẫu gian lao
Sẻ chia trách nhiệm Chúa giao hoàn thành!

- CTD

Saturday, April 19, 2008

ƯỚC TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

Em chả muốn Dân Việt mình đau khổ
Bao năm rồi nghiệt ngã tội Dân Oan
Em thao thức những đêm dài lo toan
Trong khi đó bên ngoài trời lá đổ …

Em không muốn trời nổi cơn bảo tố
Gây sầu khổ cho Dân tộc Việt Nam
Em không muốn cậy dựa vào ngoại bang
Em chỉ thích mình tự lực Tranh đấu

Anh yêu ơi bao giờ có Dân chủ
Cho Quê hương Dân tộc khỏi đau thương
Cho Việt Nam dẹp bỏ quân bạo phường
Để Dân ta khỏi lo bị trấn áp..!..

Anh yêu ơi sao quan quyền ăn cướp
Anh có hay tụi nó toàn nhũng tham
Thành cơ cấu trên dưới lũ mạt hèn
Chuyên cưởng chiếm đất nhà Dân vô tội

Uớc Đất Mẹ Bình minh mau rọi tới
Mình vứt bỏ nổi khổ bao năm qua
Em vẫn mong cho tình mình mặm mà
Để bên nhau trọn một đời Tranh đấu

Dân kêu than trời đất có nghe thấu…
Giúp Dân mình hết sợ hãi Vùng lên
Mang Dũng khí của cháu chắt Rồng tiên
Tràn Xuống Đường ta giành lại Đất Nước


- CTD

CHÚA CHẾT VÀ PHỤC SINH

CHÚA CHẾT VÀ PHỤC SINH
Tin Chúa Giê-su chết đi và sống lại
Mới nghe qua tưởng như chuyện hoang đường
Nhưng có các nhân chứng tại hiện trường
Quả điên rồ tin Phục Sinh của Chúa

Vì chính thế nếu tin ta củng cố
Vào Giêsu, Chúa là Đấng Phục sinh
Ngài đã chết ba ngày sau sống lại
Chính Tôma, hai đồ đệ Ê-mau .

Đã xác tín khi bẻ bánh cho nhau
Giúp niềm tin chúng ta trước hay sau
Chính các ông giúp ta thêm xác tín
Vào niềm tin Chúa Phục sinh tươi màu .

Ông Tô-ma chỉ tin khi đã thấy
Hai môn đồ lúc bẻ bánh với Ngài
Chuyện khó tin ở nơi Đấng Ki-tô
Sống lại thật y như Lời đã hứa.

Chính Tôma đã tin khi thấy Chúa
Ông là người sau rốt tin Phục Sinh
Cũng người đầu xác tín rỏ niềm tin
Tin sau nhưng xác tín trước là vậy.

Nhờ sự kiện thực nghiệm ta mới biết
Ông Tô-ma người làm thế giới tin
Ông xác tín trước hết Chúa Phục sinh
Niềm tin ta nhờ đó tin mạnh mẽ.

Chúa dạy ta đường về cõi hằng sống
Và cho con vui sướng trước nguy nan
Vì tin chắc có Chúa sẽ dễ dàng
Ngài Phuc Sinh ta xác tín sống lại

Các anh vừa đi vừa trao đổi gì vậy …
Họ dừng lời trông vẻ mặt buồn rầu
Đang hoang mang lòng họ phải buồn đau
Chuyện Giê-su Phục Sinh… luôn tin tưởng!

Cao Trí Dũng

Friday, April 18, 2008

GIỔ VUA HÙNG

Ta xin thắp nén Hương lòng Hồng Lạc
Gởi hương khói lên Quốc Tổ Hùng Vương
Ba hai năm lưu lạc vạn nẻo đường
Ôm sầu hận buồn lưu vong Giổ tổ

Xin cảm tạ công Cha Ông giử Nước
Mười tám đời Vua Hùng đã dựng xây
Thành một Nước hùng mạnh như ngày nay
Giặc xâm lăng bao lần bị đuổi chạy

Chí kiêu hùng khiến xâm lăng thất đảm
Máu thấm đất ,xương chất đống khốn thân
Lũ phương Bắc xâm lăng bị tiêu dần
Số thoát thân số bị chết bỏ mạng

Cơ đồ ta hình chữ S hùng tráng
Mãi muôn đời Lịch sử ghi về sau
Nay Nội xâm …Đất Nước chẳng tươi màu
Dân tộc ta khốn khổ bị trấn áp

Ước mai đây Biển đông dậy bão táp
Cuốn gọn sạch lũ Đảng trị gian manh
Gieo chết chóc ,cướp bốc, gây bạo hành
Khiến người Dân bao tháng năm khốn khổ

Vâng …hôm nay Dâng Hương lên Quốc tổ
Cầu Quê hương sớm sáng lạn một ngày
Dân triệu triệu con tim thảy Vùng dậy
Để Dân Việt vui Hạnh phúc sum vầy ..!…

- CTD

CON THUYỀN GIỮA BA ĐÀO SÓNG GIÓ

Phêrô quyết không bao giờ bỏ Chúa
Nhưng Thầy biết ông ta sẽ chối Thầy
Đúng, quả vậy, người tớ gái đã hỏi:
"Bác ở với ông Giê-su chứ gì...?"

Phêrô chối: “Tôi không biết ông ấy”
Vọng trong đêm tiếng gà gáy… nhớ lời:
“Gà chưa gáy, con chối Thầy ba lần...”
Ông Phêrô đã khóc lóc hối hận…

Ngày hôm nay Giáo Hoàng thay mặt Chúa
Hàng Giám mục và toàn Hồng y đoàn
Đã nhiều lần khóc cho các đoàn chiên
Vì khắp nơi nhiều sói dữ bắt thịt!

Các đàn chiên, còn nhiều cảnh bắt bớ
Bị khủng hoảng, bao quyến luyến ở đời
Làm đàn chiên phải tan tác nhiều nơi
Khiến Giáo hội đã khóc và đang khóc!
Nhiều con chiên bị bắt đi, bị giết…
Nhiều chuồng chiên bị đốt hay phá đi
Rồi lạc thú và văn hóa suy đồi…
Làm lu mờ bởi thách đố thời đại

Con tin yêu Phêrô mãi là đá
Dầu sói dữ, qủi hỏa ngục nữa đi
Chúng bắt bớ …săn lùng chẳng sợ gì
Với ơn Chúa sức mạnh nào hại được.

Vì Phêrô là đá… khối đá tảng
Mọi quyền lực trần thế làm được gì?
Ta tin yêu Giáo hội chẳng sợ chi
Dẫu con thuyền Hội Thánh phải bão táp!

Xin Chúa luôn đồng hành với Giáo hội
Cho con thuyền lữ hành được bình yên
Để mọi chiên luôn sống trong tin yêu
Và Nước Chúa được mở mang trị đến!

- CTD

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VĨNH HẰNG

" Sinh ký, tử quy" - Thác về, sống gởi
Chúa Giêsu nói Ngài về với Cha
Điều rất cảm động cho phép chúng ta
Tham dự vào với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Vì yêu ta Ngài nói để củng cố
Có nhiều chỗ trong nhà Cha trên trời
Ngài đi trước dọn chỗ cho các ngươi
Qua cái chết hiến thân trên Thập Giá.

Một cái chết đớn đau, tủi nhục quá
Rồi Ngài đã sống lại… và về trời
Để dẫn ta về Cha, cùng với Ngài
Trên cõi phúc chốn Vĩnh Hằng Nước Chúa.

Cả cuộc đời chuỗi ngày dài sống lại
Chúa chiến thắng trong hân hoan Phục Sinh
Ngài đã đi vào vĩnh hằng uy linh
Ta theo Ngài về Thiên Đàng hạnh phúc.

Giờ đã đến Con và Cha gặp gỡ
Trước thử thách và đau khổ bạt ngàn
Con tin tưởng mai ngày sẽ Vinh quang
Vì xác người ta… sẽ đều sống lại.

Con nguyện Chúa… cho con niềm tin mãi
Niềm kỳ vọng mong đoàn tụ Nhà Cha
Đời lữ hành con sống gởi – thác về
Luôn chuẩn bị hành trang về Nước Chúa.

- CTD

XIN CHÚA LUÔN Ở CÙNG!

Nghệ sĩ tài hoa! Doanh nhân thành đạt!...
Tự kết liểu bằng phát súng lìa đời
Hiện tượng này ,dấu hỏi cho con người?
Tại sao vậy? Vấn nạn đang bỏ ngỏ?

Hạnh phúc … mọi người luôn khát vọng!
Sao có chuyện bi thảm ấy trên đời?
Thật dể hiểu - Thiếu vắng Chúa trong người
Đó là câu giải đáp: "Chân Lý Sống…"

Khốn cùng nhất cho thế giới hôm nay
Không bao giờ mãn nguyện được cuộc đời
Hạnh phúc nhất là gặp gỡ được Ngài
Chân lý - Bình an… Hạnh phúc là đó!

Giữa cuộc sống chỉ bon chen vô bổ
Nếu thiếu Chúa, vắng bóng Ngài trong ta
Chẳng được gì giữa vật chất chóng qua
Đó, vấn đề con người đang đối diện?

Với hầu hết thước đo là lợi nhuận
Cho thất bại hay là được thành công
Là dân Chúa nghiệm suy gì trong lòng
Những thứ đó có thực sự hạnh phúc?!

Sự bình an không ở nơi thành tích
Điểm số, lương bổng … tất cả là phù vân!
Có chăng ta nguyện: “Vâng Thánh ý là cần”
Được bình an trong Chúa mới quan trọng!

Chẳng cầu nguyện những siêu phàm vật chất
Nhưng chỉ cầu: “Xin Chúa luôn ở cùng”
Vì có Ngài dù giờ cuối lâm chung
Hạnh phúc quá! Chúa đây! Ngài hiện diện.

- CTD

DUYÊN TÌNH YÊU

Chiều về cảnh mộng nơi đâu
Trường Tiền phố Huế bên nhau qua cầu?
Áo dài vạt nắng đẹp màu
Tay quàng nón lá, vai sau tóc thề.
Em cười môi mộng đẹp ghê
Hồn anh sảng khoái si mê Thiên thần
Bóng em mãi thấy bao lần
Nhưng sao chiều ấy tần ngần thấy mê?
Yêu em say ngắm thỏa thuê
Bóng em hiển hiện mải mê trong hồn
Chiều về lòng dạ bồn chôn
Mến thương say đắm những mong săn tìm.
Cũng từ dạo đó đôi mình
Chiều về tan học tự tình lên hương
Mong sao duyên nợ trời thương
Nên duyên se mộng yêu thương một đời!
Cầu mong Thượng Đế nhận lời
Cho tình hai đứa trọn đời nên duyên!
Sao cho hai đứa bình yên
Đầu râu tóc bạc nên duyên mặn nồng!
Trọn đời một chuỗi hoa Hồng
Yêu thương kỳ thú non Bồng giao hoan
Mặn nồng trăng sáng Chị Hằng
Thuyền xuôi soi bóng bềnh bồng trời sao …
Hai mình đi tới nơi nao
Cõi trời hoa mộng chốn cao ngọc ngà
Tương lai xán lạn đẹp mà
Ta đâu lạc uyển, tiên sa hoa màu.
- CTD

BÂNG KHUÂNG ÁO TRẮNG HỌC TRÒ

Ta một thuở bâng khuâng áo trắng
Tan học về như bướm mùa Xuân
Nhìn nhau ánh mắt lâng lâng
Em ơi! Sao mãi ung nhung thế hoài?

Ta chột dạ sao hồn vương vấn
Nón nghiêng nghiêng em quá dễ thương
Tà áo phất phơ sân trường
Làm anh chết lặng vấn vương thế nào?
Em đến gần rồi em xa lánh
Như sương sa đọng lắng cỏ xanh
Lá buồn theo gió rũ cành
Lòng ta ôn nhớ ngọn ngành thuở xưa
Giờ phượng vĩ sân trường trống vắng
Anh thả hồn trầm lắng theo mây
Ve sầu gọi nắng mưa bay
Em ơi! Áo trắng tung bay đâu rồi?
Giờ học sinh hết dài áo trắng
Váy ngắn xanh sơ-mi ngắn dài
Uyển chuyển liểu tơ mất rồi
Còn đâu bóng dáng hút hồn mà trông?
Đi về đâu em ơi, thuở ấy?!
Khi sang hè chẳng thấy em đâu
Lòng anh mong đợi âu sầu
Nhớ thương bóng cũ hồn đau mãi hoài!
Giờ về lại ngang qua trường cũ
Nhớ da diết ngọc ngà ngày xanh
Bên nhau tan học song hành
Đường về rút ngắn em - anh chuyện trò…

- CTD

Thursday, April 17, 2008

NGƯỜI TÍN HỮU VỚI CUỘC HÀNH TRÌNH

Cuộc sống con người là một cuộc hành trình
Người tín hữu trong Giáo Hội lữ hành
Hành trình dấn thân ta nhập cuộc rao giảng
Hành trình tìm chân lý trong niềm tin.

Thanh thiếu niên tìm tự do yêu đương
Con dân một nước tìm dân chủ quê hương?
Rồi hành trình tìm tự do của người tỵ nạn
Từ cá nhân đến xã hội “ tự do tìm đường”.

Thế nên hành trình tự do rất quan trọng
Cho quốc gia, dân tộc và cá nhân
Người con lớn lên muốn tự do công dân
Con dân một nước yêu tự do, dân chủ.

Abraham hành trình theo tiếng gọi
Của Gia-vê về miền chảy sữa, mật ong
Môi-sen nhọc nhằn những bốn mươi năm
Để Is-ra-en về được miền Đất Hứa.

Cuộc hành trình thăm Bà Ê-li-za-beth
Rồi hành trình lên Bê-lem Chúa Giáng sinh
Và sau cùng lên Giê-ru-sa-lem hành trình
Để Chúa Giêsu hiến tế mình chịu chết.

Mỗi hành trình có một ý nghĩa cứu độ
Của Ngôi Hai Cứu Thế cả loài người
Ý nghĩa thiêng liêng cứu độ của Ngài
Đến cuộc hành trình của Phao-lô truyền giáo

Và sau hết hành trình của từng cá thể
Đi theo Chúa trên đường hẹp gian truân
Đường gồ ghề, sỏi đá dưới chân trần
Phải đối diện với gian nan, đau khổ

“Nhưng ách Ta êm ái ,gánh Ta thì nhẹ nhàng”
Nếu hành trình theo Chúa lên Giê-ru-sa-lem
Mỗi người phải dứt khoát chọn ai cùng đi
Ta chọn Chúa, hành trình lên Núi Sọ.

Quê Hương chân lý Thiên Đàng
Theo con đường hẹp nhẹ nhàng mà đi!

- CTD

TIN VÀO CHÚA: ĐƯỜNG, CHÂN LÝ, SỰ SỐNG

“ Kính Thầy, con không biết Thầy đi đâu cả
Làm sao con biết rõ được đường đi?”
Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là Đường đi,
Là Chân Lý và cũng là Sự Sống …

Người ta không qua Thầy, không ai đến Cha được”
Ngài muốn ta dự cuộc sống Ba Ngôi
Đúng vậy, cần qua Thầy, ta sẽ được kết thân
Với Thiên Chúa…qua Mạc khải sự thật

Nhờ cuộc sống của Kitô - Con Chúa
Muốn chúng ta hãy sống với Thánh Thần
Với Thiên Chúa Đấng Ngôi Hai hiến thân
Ngài là Đấng, Chúa Cứu Độ duy nhất

Chúa chết đi để lại nhiều phương cách
Giúp chúng ta kết hợp tốt với Ngài
Đó chính nhờ phép Thánh Thể và Lời
Nhận rỏ Thầy: Đường, Chân Lý , Sự Sống

Sống Lời Thầy dành giờ giấc cho Chúa
Để tỏ bày niềm khao khát hiệp thông
Nhất là lúc ta rước Chúa vào lòng
Là chính lúc gặp gỡ Chúa khăng khít

Con nguyện cầu xin thánh ân trợ giúp
Làm sống mãi lòng khát khao trong con
Kiếm tìm Cha, gặp gỡ Tình ấm nồng
Như Thầy sống… liên kết với Thiên Chúa

“Ai thấy Thầy là đã thấy Cha Thầy
Thầy ở trong Cha, Cha ở trong Thầy”
Cha, Con,Thánh Thần - Ba Ngôi nên một
Sự đồng nhất và hiệp nhất tuyệt vời!…

- CTD

TIN YÊU - NỀN TẢNG CỦA TIN MỪNG

Lời giã từ lúc vào cuộc tử nạn
Không có tính buồn thảm nhưng niềm vui
Để nâng đỡ trước chia ly bùi ngùi
Giúp chúng ta tin tưởng vào Mạc khải

Như biết trước các Tông đồ lo ngại
Khi giã biệt Thầy đi về cùng Cha
Nhưng rồi Thầy sẽ trở lại với ta
“Để Thầy ở đâu... anh em sẽ ở đó”

Phải chăng đây, niềm khát vọng thấy rõ
Trong lúc khủng hoảng chới với tình trường
Thầy cho kinh nghiệm yêu Ngài là Đường
Đường tình yêu luôn bền tâm nhất quyết

Thứ tình yêu thắng vượt cả sự chết
Chính qua sống ơn gọi của yêu thương
Đạt cứu cánh mạc khải Chúa khôn lường
Khi họ biết đón nhận tình yêu Chúa

Làm sao cảm nhận tin yêu và tha thứ
Để luôn thấy… Tình Chúa, Ngài yêu thương
Cách rõ nét Ngài Chân Lý – Con Đường
Ta tin yêu, quyết tâm nên giống Chúa

Khuôn mặt tình yêu của Cha lành muôn thuở
Thể hiện rõ nét nguồn tình Cha từ nhân
Ngài thương lo săn sóc ta ân cần
Để qua ta Tình Chúa...! Say cảm nghiệm...

- CTD

LÀ SINH VIÊN TRÒN SỨ MẠNG THANH NIÊN

Tôi từng ví các Sinh viên Tuổi trẻ
Là những người Chiến sĩ trẻ Đấu tranh
Tôi chân thành cảm phục các Chị các Anh
Đã can trường cùng Xuống đường Tranh đấu

Dẫu tuổi già sức yếu tôi vẫn muốn
Viết lên Thơ Tranh đấu hồng tiếp hơi
Để Thanh niên-Sinh viện nguyện một đời
Vì Non sông… vì Quê hương Dân Tộc

Hãy đứng lên..! Ta Vùng dậy Quyết chiến
Tràn Xuống đường Đấu tranh cho Quê hương
Sớm đến ngày Dẹp bỏ bọn bạo phường
Để Dân mình khỏi cái màn trấn áp

Hỡi Sinh viên – Thanh niên Nước réo gọi
Chí kiên cường sức bật của Chị của Anh
Hãy đứng lên ta Quyết tâm tiến hành
Cho Bình Minh sớm huy hoàng Tổ Quốc

Các Anh Chị nòi giống Trẻ Dân Tộc
Phải nêu gương yên mến Dân Việt Nam
Không lẻ để Đất Nước mãi lầm than
Dân tộc phải bị đè đầu cởi cổ

Trong ngổn ngang đói khổ đến điên loạn
Ta ngồi nhìn …đâu nở Anh Chị Em
Tràn Xuống Đường tất cả cùng Đứng lên
Cuộc Cách Mạnh Nhung-Cam vui chiến thắng

Rút kinh nghiệm Chí Ziên hồng sống dậy
Ta kiên cường Tuổi trẻ Đứng cả lên
Ta nối chí Con cháu của Rồng Tiên
Nối Vòng tay Viết Nên TRANG SỦ MỚI

- CTD

VIẾT NỮA THƠ TRANH ĐẤU

Trí đức cao lòng uy dũng Tranh đấu
Tâm trí mình cần sáng suốt hơn lên
Ta hãnh diện là con cháu Rồng Tiên
Yêu Quê hương Thơ đấu tranh viết mãi

Mến Tuổi trẻ nung nấu hồn họ dậy
Góp hồn Thơ lai láng không hề ngưng
Gương Cha Ông Tổ tiên ta đã từng
Lo giử Nước và dựng xây Đất Tổ

Bao lâu lòng vẫn son sắt Tranh đấu
Thất thập qua gói trọn một đời người
Ta còn sống còn viết Thơ giúp đời
Khuấy động dậy lòng yêu Nước Tuổi trẻ

Nhớ một thời ta săn lùng đuổi giặc
Dẫu sống chết ghì chặt súng trong tay
Mắt hừng hực nhìn địch thủ đêm ngày
Ước gắng công góp sức giành lại Nước

Nhờ ánh trăng sáng soi ta tiến bước
Viết thêm nữa Thơ Tranh đấu gọi người
Đến với ai ta réo gọi giống nòi
Yêu Quê Hương , yêu Tổ Tiên nòi giống

Bao lâu nữa trên đời ta còn sống
Ta kêu gọi tuổi trẻ bằng dòng Thơ
Hãy Đấu tranh chớ ngồi yên đợi chờ
Nhưng nhập cuộc lên đường ta Tranh đấu

- CTD

Wednesday, April 16, 2008

NIỀM KHAO KHÁT TIN YÊU

Cuộc lữ hành nơi biển đời sóng gió
Với bước đi đầy vùi dập gian nguy
Đi đường Chúa sống tin yêu sợ chi
Dẫu nhiều khi bị bỏ rơi chán nản.

Lời Ngài bảo: “Theo Thầy đừng xao xuyến.”
Mà quả đúng Chúa bỏ rơi ta đâu
Ngài hiện diện ủi an lúc muộn sầu
Ngài đưa ta ra khỏi miền u tối.

Cho ta vào chốn ánh sáng huyền diệu
Và chính Thầy là Chân Lý… là Đường
Đưa ta đến với chính nguồn Yêu Thương
Không ai đến Cha, không qua Thầy sự sống.

Hãy theo đường hẹp, bảo đảm luôn cuộc sống
Đó là con đường hy vọng và tin yêu
Qua đường này Thầy yêu ta thật nhiều
Hướng dẫn ta đến vĩnh hằng cuộc sống

Thầy dẫn ta theo con đường chân lý
Đường hướng tới một cuộc sống muôn đời
Chính vì thế cần nhập cuộc rao Lời
Giao cho người quà Niềm Tin – Chân lý

Phần về mình bảo vệ bằng mọi giá
Mong tin yêu giới thiệu đến mọi người
Để niềm tin nuôi dưỡng ước mơ đời
Vì không việc làm… nó là đức tin chết

Ngài đang sống… đang đi từ phía trước
Đòi hỏi ta là phải có niềm tin
Niềm tin yêu căn bản cho đời mình
Đừng xao xuyến nhưng tin mạnh vào Chúa.

- CTD

MẾN THẦY HÃY GIỮ LỜI THẦY

Đã thương ai, làm theo ý người ấy
Đó là chuyện thường tình ở trên đời
Mến yêu Chúa ta làm theo ý Ngài
Ý Ngài dạy ta yêu thương đồng loại

Kính mến Chúa, yêu người ta tương ái
Luôn song hành và liên hệ đi đôi
Ai bảo mình mến Chúa, không yêu người
Thì người ấy quả là kẻ khoác lác

Cứ dấu này nhận ra con đồ đệ
Của chính Thầy là các con yêu nhau
Đi xa hơn Thầy nhắn gởi trước sau
Nếu mến Thầy, giữ giới răn Thầy nhé!

Yêu mến Chúa đồng nghĩa giữ Lời Chúa
Ai mến Thầy giữ giới răn của Thầy
Và chính Ngài tâm huyết nêu gương đây
Ấy Lời Chúa di chúc cho môn đệ

Thầy yêu mến Cha Thầy đến tuyệt đối
Có những lúc tưởng chừng hết chịu nổi
Cha ơi Cha! Sao Cha nỡ bỏ con?
Nên thâm sâu đến thành như trọn vẹn

Là đồ đệ luôn trung thành gắn bó
Theo con đường mà Thầy đã vạch ra
Thầy luôn luôn lắng nghe Lời của Cha
Còn phần ta hãy thực thi Lời Chúa

Nguyện mến Chúa, yêu người với hiện thực
Xin giúp con biết lắng nghe, thực hành
Lời của Thầy nguyện rao truyền khắp nơi
Cho rực cháy trong tim lửa yêu mến!…

- CTD

Tuesday, April 15, 2008

MÙA XUÂN PHỤC SINH

Con muốn sống Mùa Xuân tươi trong Chúa
Để Tình con với Thầy chẳng hề phai
Như hoa tươi tô đậm mãi Thiên ngai
Xuân Phục Sinh - Nguồn sống mãi bất tận.

Con muốn giữ hoa Phục Sinh tiềm ẩn
Để trong con hạnh phúc tình ngất ngư
Và chim muông hót ca lời say sưa
Mừng bình minh sức sống mới hoan lạc.

Con muốn giữ cho hồn say tiếng hát
Trên môi thắm các Thiên Thần bé thơ
Con hạnh phúc trong tin yêu trông chờ
Một ngày vui chốn vĩnh hằng viên mãn.

Con muốn hưởng niềm an vui vô hạn
Nghe Thiên Thần hát ca lời hồn nhiên
Mà trong đời hướng trời ca thề nguyền
Với ý nguyện có một ngày chói sáng.

Con muốn rằng bình minh sớm ló dạng
Niềm kỳ vọng vo tròn đẹp ước mơ
Tình Thầy trao nơi hiện thực trời thơ
Để muôn đời hưởng Phục Sinh Trời mộng.

- CTD

NGÀY ĐẦU HẠNH PHÚC

Con nguyện cầu cho mùa Xuân tươi mãi
Để tình con với Chúa không nhạt nhòa
Nụ hoa tươi tô đẹp Đấng Thiên Tòa
Cho Xuân mới trong con mãi tươi thắm.

Con nguyện xin và trân quý áo trắng
Của ngày vui phúc rước Chúa lần đầu
Với tuổi thơ lòng trong trắng ngọc châu
Đón rước Chúa an vui lòng hoan lạc.

Con sẽ giữ cho hồn vang tiếng hát
Trên môi hồng trinh trắng của tuổi thơ
Để hồn con thỏa mộng mơ trông chờ
Ngày rước Chúa quả là ngày hạnh phúc.

Con sẽ nguyện cho hồn mãi hoan chúc
Mến yêu Chúa đượm say yêu tình hồng
Và nội tại ngây ngất sâu trong lòng
Người hiền phụ Chúa cao sang ngự đến

Con hoan vui vì Thiên Chúa hiện diện
Say tuổi mộng tươi thắm lắm Chúa ôi!
Tình Thầy trò ấm áp con tim côi
Bên lòng Chúa con ngây ngất trò chuyện …

- CTD

GIỐNG NHAU MÀ KHÔNG GIỐNG

Giống không giống chuyện cười ra nước mắt
Ất và Giáp hai anh em song sinh
Trông ngoài mặt họ giống nhau như in
Nên cô vợ một của hai lầm lẫn…

Nhìn bên ngoài Juda Is-ca-ri-ốt
Ở chổ tâm hồn Ju-đa thuộc về ai
Bọn ma quỉ hay là Đức Ki-tô
Ngoài ông giống như bao môn đồ khác.

Giống mà không giống… hiểu không các bạn
Ăn chung một chén, uống chung một ly
Biết khác biệt đó Ju-đa không dừng đi
Nhưng tiếc thay vẫn theo đường phản Chúa!

Vì ông muốn che giấu sự khác biệt
Như Kitô hữu cũng đi lễ yêu Lời
Làm việc bác ái… yêu thương mọi người
Đừng là gương xấu giáo hội gánh chịu…

Gương Đức Ki-tô, bạn hãy học hỏi
Để phân định và thân thưa với Thầy
Nên quyết tâm thuộc về Chúa mỗi ngày
Trung thành bảo vệ cổ võ sự sống.

Xin với Chúa giúp giữ con mến chuộng
Yêu sống trong… tình yêu Chúa Thánh Linh
Và nếu có yếu đuối hay tội tình
Đừng để con tự do… phản bội Chúa!…

- CTD

NGỦ QỦI ĐĨNH CAO TRÍ TUỆ

Đặng Xuân Thu tên Trường Chinh bất hiếu
Lôi Cha Mẹ của y ra Pháp trường
Chính y chưởi Cha Mẹ không chút thương
Đổ tội vạ lên Ông bà “ láo khoét ..!”

Nó lệnh Dân đôi đá Cha Mẹ chết
Cho đến khi tắt thở rồi mới thôi
Chinh bỏ tay lên mủi xem còn hơi
Khốn thằng con chính tay giết Cha Mẹ

Đó Chủ nghĩa ưu việt họ là thế
Giết Cha Mẹ là thằng con Trường Chinh
Đúng Cộng sản vô Tôn Giáo gia đình
Giết Cha Mẹ hơn giết những con vật

Tình Phụ tử , Mẫu tử còn hay mất
Dưới Chế độ khát máu Hồ Chí Minh
Tên tội đồ đem Mác-xít –Lê-nin
Một Chủ Thuyết tàn độc vô nhân đạo

Một đĩnh cao Hồ Chí Minh tàn bạo
Để Đất Nước phải khốn khổ điêu linh
Tội Ông Hồ , Giáp , Duẫn và Trường Chinh
Lũ hại Dân , Bán Nước bầy ngủ qủi …

Nền Công Lý sẽ xử tội chúng nó
Và Lịch sử cũng ghi nhớ bọn này
Là những kẻ gây muôn tội khốn thay
Lũ Lãnh đạo Cộng sản bọn đốn mạt…

- CTD

ÁNH SAO LẠ GIÁNG SINH

Giữa Đêm đen Trời mênh mông xa thẳm
Một ánh sao sáng soi thật chói lòa
Ô kìa ấy …sao lạ Chúa sinh ra
Như mời gọi chỉ đường Ba Vua đến

Theo ánh sao vững lòng Ba Vua tiến
Với nhủ hương, mộc nhược và khảm vàng
Mang dâng Chúa khó hèn nhất trần gian
Người sinh xuống cứu độ toàn dương thế

Hỡi con người! Từ năm Châu bốn bể
Có nghe chăng tiếng hát vọng khắp trời
Đất Bê-lem con Thiên Chúa ra đời
Ngài sinh xuống nơi hang lừa máng cỏ ?

Các mục đồng được Thiên Thần thông báo
Họ tụ tập nơi đồng hoang hang lừa
Say chiêm ngắm Đấng Ngôi Hai tôn thờ
Dâng lòng mến và thiết tha thờ lạy

Ôi con Chúa ,Ngài sinh xuống giá lạnh
Không khăn bọc, không chăn mền đêm đông
Da thịt non của bé thơ lọt lòng
Gương khiêm hạ khó nghèo Con Thiên Chúa

Nhiều hào quang phú quý Ngài sẵn có
Nhưng Chúa muốn ta học hỏi gương soi
Của Thiên Chúa khiêm hạ xuống lòng đời
Ngài cam chịu cảnh thiếu thốn khốn khó

Ngài sinh ra nơi nghèo hèn máng cỏ
Nơi hang lừa tạm bợ qua đêm đông
Mỗi chúng ta ai không khỏi mủi lòng
Thuong Con Chúa vì tội ta sinh xuống.

- CTD

Monday, April 14, 2008

XIN THA THỨ CHO CHÚNG!

Đôi cánh tay trên Thập Giá mở rộng
Chúa Giêsu Ngài lặp lại nhiều lần
“ Con lạy Cha xin thứ tha cho chúng!
Vì chúng không biết việc chúng đã làm”

Qua cánh tay trên Thập giá rộng mở
Ngài hiến dâng trí tuệ và con tim
Dẫu im lặng… nhưng là mầu nhiệm tình
Với đầy đủ Ân sủng và Chân lý

Chúa hiểu rằng không ai là vô tội
Đã ít nhiều gây thiệt hại cho người
Từ Thập giá… xin với Cha trên Trời
"Con lạy Cha “xin tha thứ cho chúng!”

Con cảm tạ Tình yêu thương của Chúa
Thật vô biên lớn lao lắm Chúa ơi!
Trước hấp hối Ngài nguyện xin Cha Ngài
Tha thứ cho những ai đóng đinh Chúa

Ai xỉ báng, phỉ nhổ vào mặt Ngài
Lòng khoan nhung và nhân từ bao ngơi
Của Chính Chúa so lỗi lầm xúc phạm
Ngài xin Cha tha thứ và yêu thương

Con van xin Chúa cho con can đảm
Để tha thứ cho ai phạm đến mình
Kể luôn cả kẻ thù họ cố tình
Gây ân oán nhằm ý đồ đối kháng!


- CTD

GƯƠNG GIA THẤT THÁNH

Sau ba mươi năm sống tại Nadarét
Đã đến lúc … Chúa chín chắn trưởng thành
Ngài sẳn sàng làm Sứ mệnh Cha giao
Để ra đi Rao Niềm vui Tin mới.

Nhờ bầu khí yêu thương Gia Thất Thánh
Mà nhân cách của Chúa đã thành hình
Ngài học được sự lao động nhiệt tình
Sự miệt mài nơi Giuse Thánh Cả.

Ngài mau mắn học nghe theo Thánh Ý
Sự chu toàn trách nhiệm với Gia đình
Ngài nói theo Maria Mẹ mình
Sự tế nhị trong nhiệt thành phục vụ.

Học nơi Mẹ lòng tin yêu phó thác
Một đời sống cầu nguyện trong âm thầm
Sự mau mắn theo ý Cha "Xin vâng"
Tài khéo léo trong vai trò nội trợ.

Ôi mẫu gương vuông tròn Cha nâng đỡ
Một Gia đình mẫu mực sống niềm Tin
Mỗi một người trong vai trò của mình
Là người Mẹ… đứa Con ngoan… Gia trưởng.

Maria – Giuse – Đức Giêsu Quý tử
Trong gia đình sản sinh bao tốt lành
Biết yêu thương, cảm thông, tha thứ nhanh
Và trót đời sống chia sẻ, phục vụ.

Ước gì mọi Tín hữu biết tự chủ
Cho Gia đình thêm vui khỏe khôn ngoan
Được thánh hóa cả Giáo hội vũ hoàn
Sống Đức Tin… đời Lữ hành Thánh Thiện …

- CTD

THẾ VẬN HỘI OLYMPIC BẮC KINH

Qua Ngọn lửa Thế Vận Olympic
Bị các Nước trên Thế giới đồng tình
Áp lực lên Thế Vận hội Bắc kinh
Qua hình ảnh những đoạn đường Rước đuốc

Đuốc Thế vận nhiều lần bị dập tắt
Do Dân chúng biểu dương suốt lộ trình
Bị các Nước tẩy chay trông tội tình
Chắc Trung Quốc hối hận đứng tổ chức

Lộ trình Đuốc Dân các Nước bức xúc
Không gì đẹp với Thế giới nhân dân
Ý đồ Chính tri hóa bị mọi người lột trần
Cuộc Rước đuốc vạ lây bị nguyền rủa

Phi Nhân Quyền… Màu Thế Vận tàn úa
Nước Tây tạng bị cưởng chiêm lâu năm
Họ bi gian khổ , bởi Trung cộng Xâm lăng
Thế giới bức xúc cảnh trấn áp tàn ác

Ngay Tinh thần Thể Thao …bất hợp tác
Một hậu quả khiến Quốc Hội Âu Châu
Với đa số phiếu kêu gọi Tẩy chay
Thật bể mặt Bắc Kinh Thế Vận hội

Nếu bắc Kinh không ngồi lại thương thuyết
Vấn đề Dafur, Miến Điện và Việt Nam
Hình ảnh đàn áp Tây Tạng bạo tàn
Thật đồi tệ một Trung Quốc tàn độc

Qua Thế Vận lần trước giao Trung Quốc
Họ hứa hẹn với Thế giới đổi thay
Sau đó phớt lờ nuốt lời hứa này
Còn thêm mạnh tay trấn áp thê thảm

Tại Tây Tạng cũng như ở trong Nước
Việc giết dần man rợ Pháp luân công
Đàn áp thô bạo Dân Tây tạng đau lòng
Hiện hơn bảy triệu người Hoa tù tội …

- CTD

Sunday, April 13, 2008

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI?

" Vì Chính Thầy mới có Lời Ban Sự sống."

Lee So Young - một người con gái trẻ
Chị bị mù mãi từ lúc bẩm sinh
Cô không lẻ khép kín cuộc đời mình
Trái lại cô vươn lên thành nhạc sĩ.

- Bí quyết nào tạo cho cô nghị lực
Thành nhạc sĩ tài ba về dương cầm?
-“Trước hết tôi, một con người nghèo nàn
Nhưng tôi không mù vì tôi có niềm tin,
Muốn nên nhạc sĩ

Cũng do thế… từ khởi điểm chung đó
"Vì tôi không mù… tôi có niềm tin”
Không thể dựa dẫm vào thụ tạo nào
Hay lui tới cậy dựa vào người khác.

Dựa vào lý luận hay là thực tiễn
Hay lui tới dựa vào người khác ư?
Lắm kẻ, kể cả các môn đệ Người
Đến chối bỏ Chúa dù rằng họ xác tín.

Niềm tin cô Young từ say mê sự sống
Niềm Tin Kitô của mỗi người chúng ta
Đặt nền tảng say mến Đức Ki-tô
Đấng có những Lời ban sự sống thật.

Đó mới chính là Niềm Tin đích thực
Một sự sống trong Nước Chúa muôn đời!
Có tình huống nào bạn đứng trước đông người
Đòi xác định lập trường từ bỏ Chúa?

“Bỏ Thầy biết theo ai?” - Ta không bỏ
Nhưng thực tế ta bỏ Ngài nhiều lần
Khi chạy theo mọi quyến luyến trần thế
Xin tự hối: “Bỏ Thầy con biết theo ai?”

- CTD

MẸ XIN VÂNG NÁO ĐỘNG CẢ VŨ TRỤ

MẸ XIN VÂNG NÁO ĐỘNG CẢ VŨ TRỤ

Mẹ "Xin Vâng" xôn xao ngàn Tinh tú
Đời có hay Chúa xuống thế làm người?
Bởi hai tiếng "Xin Vâng" tạo cơ ngơi
Cho liên hệ nối lại Trời và Đất.

Mẹ "Xin Vâng" rung động cả vũ trụ
Khi Sứ Thần quá hoan hỷ vui mừng
Vì nghe theo Thánh ý, Mẹ Xin vâng
Bởi môi miệng cao thiêng Mẹ Trinh Nữ.

Mẹ "Xin Vâng" cả nhân loại hớn hở
Ôi! Mầu nhiệm Ơn cứu độ ra đời
Sinh khiêm hạ mặc xác phàm làm người
Ngài bỏ trời giáng trần cứu nhân thế.

Người có nghe tiếng đồn Đấng Cứu Thế
Ta nghe thấy cả vũ trụ xôn xao
Muôn tinh tú nhảy múa vui thế nào
Vì Ngôi Hai - Người Con Một sinh xuống.

Người có thấy sương mai Ơn phúc xuống
Cả Vũ trụ mọi lòng người hoan vui
Bao tâm hồn con cái Chúa bùi ngùi
Với tâm thành biết ơn và cảm tạ.

Người có nghe tiếng đồn vang Thiên hạ
Đấng Cứu thế tự hạ xuống hiến mình
Để chịu chết chuộc tội…Vị Cứu Tinh
Hồng Cứu độ hiến thân cho Thiên Chúa,

Cả Vũ trụ Thế giới với con Người
Được Cha thương nối kết lại Đất-Trời
Mẹ Xin vâng, Ta - Nghĩa Tử của Người
Bạn hữu Thầy… Con của Cha cao cả ..!

Cao Trí Dũng

ỦNG HỘ NHÂN DÂN TÂY TẠNG

Đây lần hai với Tinh thần Quật khởi
Họ nổi dậy kể từ ngày Tàu hoa
Chiếm Tây Tạng gần sáu mươi năm qua
Đem trăm ngàn quân ồ ạt tiến chiếm

Trong Tinh thần Dân Tộc và Đột biến
Dân Tây tạng đòi Độc lập đứng lên –1959
Sau đó Sư sải bị thủ tiêu giam cầm
Cả một nữa Chùa chiền bị phá hủy

Hàng triệu Dân Tây Tạng bị giết chết
Tu sĩ nam nữ bị bắt giử cầm giam
Bày trò mời Văn nghệ… bắt Ngài Đa-lat-ma
Nhưng Ngài biết …đào thoát ra hãi ngoại

Giờ chúng ta – Tây Tạnh chung hoàn cảnh
Đang dưới tay bọn Cộng sản bạo tàn
Chúng trấn áp và khủng bố giả man
Dân hai Nước bị khủng bố liên lỉ

Giương Tây Tạng Vùng lên đòi Tự trị
Ta Dân Việt Xuống đường tiếp Vùng lên
Để xứng danh con Hồng Lạc Tổ tiên
Cùng góp tay viết nên Trang Sử mới

Cho Tây Tạng , cùng Việt nam phấn khởi
Để Dân tình hưởng Dân Chủ , Ấm no
Và Đất Nước hùng mạnh sống Tự Do
Ta vươn vai Tranh đua với Thế giới

Noi gương Tây Tạng Việt Nam ta xông tới
Ăn thua đủ …dù sống chết chẳng sờn
Để góp tay ta bảo vệ Giang sơn
Cho Việt nam sống Nhân quyền Dân chủ

Cao Trí Dũng

TRUNG QUỐC BÁ QUYỀN

Tàu rêu rao muốn Thế giới biết rỏ
Một Trung Quốc vĩ đại của ngày nay
Cuộc Rước đuốc Thế vận nhằm ý này
Hơn là lửa Hoà bình Olym-pic

Ý đồ xấu Chính trị hóa ngọn đuốc
Biết ý đồ …Thế giới khắp mọi nơi
Đều đón đuốc đòi Nhân Quyền con người
Họ la ố , phản đối Tàu trơ mặt

Đã lấn chiếm bắn giết Dân Tây Tạng
Còn trong Nước dẹp giết Pháp Luân công
Bằng cách mổ lấy hết phủ ngủ tạng
Để bán cho người cần bộ phận thay

Cột tay chân cơ thể để mổ sống
Không thuốc mê làm nạn nhân đớn đau
Cứ tưởng tượng bọn gian ác lũ Tàu
Để nạn nhân chết đau thương kinh hãi

Trong Nước khủng bố Dân mình bừa bãi
Còn lấn chiếm ,diệt Tôn giáo Niềm tin
Chính Tây Tạng dân khốn khổ cực hình
Phá Chùa chiền Thầy , Ni cô tù tội…

Trong Nước khủng bố Dân họ chưa đủ
Còn lấn chiếm , diệt tôn giáo Niềm tin
Chính Tây tạng nạn nhân khổ Dân tình
Họ cưởng chiếm và cướp luôn Tibet

Đúng lũ Tàu bọn du côn ăn cướp
Qua Anh-Pháp đuốc bị tắt mấy lần
Cuộc rước đuốc thu hút rất nhiều Dân
Họ phản đối Trung Quốc khắp Thế giới

Ta hy vọng Trung Quốc mở to mắt
Đuốc Thế vận mong vui vẻ cho người
Nhưng ngược lại bị phản đối khắp nơi
Chắc sẽ còn nhiều bức xúc gây cấn …

- CTD

Saturday, April 12, 2008

HAI KHUÔN MẶT TRẺ YÊU NƯỚC

Đuốc qua Hoàng sa-Trường Sa nhằm Mục đích
Hợp thức hóa sự Xâm lược của Bắc kinh
Là hành động Chính- trị- hóa Tình hình
Nhằm chủ đích dành Chủ Quyền Hải đảo

Hành động này với ý đồ bất hão
Của Phương Bắc , Thù truyền kiếp Dân ta
Thế nên Lê Minh Phiếu và Ca sĩ Mỹ Tâm
Đã tẩy chay không tham gia Rước đuốc

Một hành động anh hùng… ý phản đối
Với Thế giới với toàn Dân Việt Nam
Rằng Trung cộng ý đồ biến Thể thao
Hợp thức hóa Hãi Đão ta …là của họ

Ý đồ này Người Việt Nam yêu Nước
Không thể chấp nhận ý hướng bọn xâm lăng
Của Trung Cộng cướp Hải đảo Việt Nam
Mặc Vinh dự người được chọn cầm đuốc

Vinh dự hả …tiếp tay bọn xâm lược
Là hành động nhằm hổ trợ Xâm lăng
Hàng triệu người trên Thế giới tẩy chay
Bọn tàu ô diễn trò hề Chính trị

Không tham gia Rước đuốc là hợp lý
Ta hoan hô Lê Minh Phiếu - Mỹ Tâm
Bỏ Rước đuốc nhằm chống hợp thức hoá
Vì Hoàng sa-Trường sa của Việt Nam

Thái độ …hành động của Anh và của Chị
Nói lên cái Quyết tâm chung của Toàn Dân
Vì sự nghiệp nối bước gương Cha Ông
Biết từ chối dẫu có thể gặp rắc rối …

Ta đứng lên cùng Toàn Dân quật khởi
Chống ngoại xâm Truyền kiếp bọn giặc Tàu
Dep luôn đi Lũ Lãnh Đạo Đĩnh Cao
Ôm chân Tàu để buôn Dân bán Nước ...

Cao Trí Dũng

XUÂN VỀ NHỚ HUẾ MẬU THÂN

Cố quên đi những u hoài quá khứ
Nhưng Xuân về gợi nhớ Tết Mậu Thân
Nhớ Huế đô… Huế thân thương mọi lần
Quá buồn thảm Dân Huế năm sáu tám

Bầu Trời Huế Xuân ấy sao u ám
Mùi tử khí bao phủ Xuân Mậu Thân
Biết bao người bị chôn sống đầu Xuân
Khiến phố Huế bóng khăn sô đầy khắp

Nhiều đêm khuya nhớ Bạn bè Chiến hữu
Cùng đơn vị vui Chiến đấu bên nhau
Tết Mậu Thân về phép Mừng chơi Xuân
Bị lâm phải… số phận bị chôn sống

Trên bốn trăm Thanh niên Phú Cam Huế
Bị bắt đi giết chết Khe Đá Mài
Hận thấu Trời bọn giặc đỏ lười ươi
Đồ giặc Cộng khát máu chuyên chém giết

Bị say máu chúng nó càng tàn ác
Cấm nghe đài , đọc báo chí Cộng Hòa
Ai phạm phải chúng giết ngay không tha
Có Gia đình nghe đài bị giết hết

Nay đã hơn bốn mươi năm rồng rã
Vẫn chưa quên cảnh đào bới nạn nhân
Họ chết chùm từng nhóm thảm quá chừng
Bị chôn sống khi vừa xô xuống hố

Mãi đến nay thỉnh thoảng tôi nằm mộng
Thấy Dân tình khóc thương tìm chồng con
Tết nhất gì …gây thảm cảnh đau lòng
Thương Dân Huế Xuân về Tết sầu thảm..!…

Cao Trí Dũng

Friday, April 11, 2008

TẤT CẢ VÌ ĐOÀN CHIÊN

Yêu không bao giờ nói đến câu ân hận
Chúa khẳng định là Mục tử nhân lành
Ở chỗ Ngài biết… từng con Chiên mình
Ngài bảo vệ Chiên, vì Chiên… Ngài thí mạng.

Ngài quy tụ Chiên thành một đàn duy nhất
Không để tản mác hay thất lạc mất đi
Qua những chứng cớ ấy ta cảm nhận gì
Một tình yêu vô biên khôn tả xiết.

Ôi! Tình Chúa, Ngài yêu thương mãnh liệt
"Không có Tình nào bằng tình thương yêu
Của người hy sinh mạng mình … vì người yêu!"
Ta cảm nhận biết Chúa yêu ta vô kể…

Yêu đến chết, yêu trên hết sự thế
Ta xin phó thác đời ta cho Ngài
Và để Ngài dẫn dắt ta trọn đời
Ta cũng xin đáp trả Tình Ngài quý giá.

Và vì Ngài, ta dám hy sinh tất cả
Vì mến dành cả cho Ngài vì Ngài
Hơn tất cả… hơn bất cứ một ai
Điều này rất đúng dành hết cho Chúa.

Đúng vai trò Ngài - “Chúa là Mục tử”
Với tất cả tấm lòng cảm mến tri ân
“Chúa là Mục tử” , Ngài dẫn con đến gần
Thiên Chúa không thiếu chi: đường, chân lý, sự sống,...

Cỏ tươi rờn… đồng xanh mướt no thỏa
Không còn thiếu gì, suối nước trường sinh
Nơi nghỉ ngơi… uống no nê thỏa tình
Dư đầy thỏa thuê… sung mãn hạnh phúc.


- CTD

CHÚA - NGƯỜI CHĂN CHIÊN LÀNH

Các tổ chức, công ty và hãng xưởng
Họ dùng cạc trên nắp túi mỗi người
Không ai lạ được vào hãng xưởng mình
Chứ chưa nói hành động mưu đồ xấu.

Căn cước chúng ta những con cái Chúa
Không nằm nơi tấm thẻ ở bên ngoài
Mà dấu ấn Thập giá của chính Ngài
Khi họ đi qua cánh cửa Phép Thánh tẩy.

Đó Dấu ấn Người Mục tử đích thực
“Liều mạng sống của mình vì đàn Chiên” (*)
Giữa lòng thế giới tôn thờ bạc tiền
Ưa danh vọng, trọng quyền chức, lạc thú ...

Có lắm khi ta hoang mang chao đảo
Dấu hiệu nào thuộc về Đức Kitô ?
Hiện tượng nào con chiên sống Tự do
Ta theo Chúa, Đức Ki-tô đích thực?

Thế nên ta luôn cẩn tắc chuyện đó
Như chính Thầy luôn canh giữ đàn chiên
Giữ kẻo sói hay kẻ trộm cướp đi
Không để mất một con Chiên nào cả.

Là con cái trong đàn Chiên Thượng Đế
Luôn tốt lành trọn vai trò là Chiên
Sống bác ái, yêu thương và dịu hiền
Phản ảnh mình thuộc con Chiên của Chúa.

Chúa Giê-su vị Chủ Chăn lành thánh
Chiên của Ngài nhận Ngài, Ngài biết Chiên
Ngài cẩn trọng giữ chiên mình bình yên
Lo cho chiên… đến từng con chiên một.

Cảnh bỏ lại đàn Chiên Ngài yên đó
Để đi tìm một con chiên lạc đàn
Vác trên vai đem chiên ấy về ràn
Ôi tốt lành...! Giê-su, Vị Mục tử...!

- CTD
(*) (Ga 10,18)

Saturday, April 5, 2008

THẦY LUÔN ĐỒNG HÀNH

Trên vạn nẻo đường ta không đơn độc
Ngài vẫn tiếp tục đồng hành với ta
Hai vị môn đồ mắt mở nhận ra
Thầy Giêsu đồng hành… chết sống lại

Thầy đã cùng chia sẻ Lời với họ
Nhưng rất tiếc không nhận Ngài sớm hơn
Có tiếc nuối tỏ niềm vui lan tràn
Vì hai ông lòng đã thấy được Chúa
Suốt lộ trình Lời Chúa là khởi điểm
Bữa Tiệc Ly điểm hội tụ ấm nồng
Việc chia sẻ Lời Chúa với hai ông
Ngài muốn ta với tha nhân cũng vậy
Trên đường đời với vui mừng, hy vọng
Với nghi ngại và lo lắng âu sầu
Như hai Vị Môn Đệ làng Emau
Đã được Thầy ủi an và chia sẻ
Bước chân Thầy khi khoan, khi nhặt
Nhưng tai Ngài vẫn hằng luôn lắng nghe
Đến sâu thẳm cõi lòng hai đồ đệ
Cùng có Thầy đồng hành với chúng ta
Thỉnh thoảng Thầy cũng lên tiếng góp nhặt
Rộn tiếng cười đồ đệ cũng vui lây
Con thuyền đời dẫu sống gió lung lay
Có Ngài bên vững niềm tin lẻ sóng
Ta biết Ngài luôn bên ta hiện diện
Xin cùng Thầy trên vạn nẻo đường đi
Thầy đồng hành bên ta… chẳng sợ gì
Ngài sưởi lòng khách dặm trường chiều vắng
Chân cất bước lòng u buồn trĩu nặng
Thầm nghĩ mình e lạc lõng cô đơn
Mắt lệ nhòa còn không tỏ bước đường
Thầy âm thầm… quan sát ta rảo bước…

- CTD

CHIẾN SĨ TÔNG ĐỒ CHÚA

Người chiến sĩ tông đồ lòng quả cảm
Lời Thầy mời vang vọng khắp non sông
Hãy ra đi
“vì lúa chín đầy đồng”
Sống hy sinh, hiến dâng đời rao giảng

Đi … ra đi… sống chết không ngại quản
Theo chân Thầy… Em yên trí mà đi
Hãy ra đi dẫu gian nguy sợ gì
Chúa Ngài ban cho em đủ nghị lực

Là chiến sĩ tông đồ không ngờ vực
Cứ tin yêu vào quyền lực Thần Linh
Mang yêu thương, thông cảm tạo yên bình
Lấy an hòa, thứ tha, sống công chính

Đời Phục sinh của Chúa là cứu cánh
Để tâm trí thoáng đạt đón bình minh
Cho tư duy, hành động thắm đượm Tình
Đem tin - yêu - mến thương khắp dương thế

Dẫu sông dài, biển rộng, trời tráng lệ
Không là gì trước Thượng Đế quyền uy
Hướng đi tới, đi nữa ta kiên trì
Đường ta đi Chúa Phục Sinh chiếu sáng

Đời buồn vui vì Tình Yêu ta rán
Tiến lên đi ta Rao Truyền Niềm vui
Bằng đèn sáng với tâm dạ ngọt bùi
Đời tông đồ hy sinh với Tâm huyết

Nối vòng tay rộng lớn lòng cương quyết
Dây thân ái cột chặt dạ kiên trì
Đem yêu thương qua hành động thực thi
Để người ta nhận ra chiến sĩ Chúa

Là quân binh, chiến sĩ vua muôn thuở
Đấng “Trước tiên và sau cùng” là ai
Chính Thượng Đế Quyền Uy, Đấng Thiên Tài
Đã tạo dựng Tình yêu cho thế giới…

Friday, April 4, 2008

QUỐC KỲ HỒN NƯỚC

Lá Cờ Vàng hồn thiêng của Tổ Quốc
Mãi lãng vãng khắp mọi nơi Nước Nhà
Vàng óng ánh biểu tượng của Quốc gia
Ba sọc đỏ ba Miền của Đất Nước

Hỡi Toàn Dân gần xa ta Quật khởi
Thân Trai trẻ nợ nần với núi sông
Toàn Dân ta hãy Vùng lên một lòng
Đập tan đi những bất công tàn độc

Là con Dân của Việt Nam Dân Tộc
Ta luôn phải trọng kính yêu Cờ Vàng
Là biểu tượng hồn thiêng Đất giang san
Một Việt Nam Tự Do và Dân chủ

Ngọn cờ Hồng của Cộng Đảng sát thủ
Bao trùm lên màu máu cả Non sông
Màu chết chóc màu sát khí đau lòng
Màu máu đỏ nhuộm thấm Đất Quê Mẹ

“ Thà giết lầm hơn là bị bỏ sót ”
Là câu nói đầu chót lưởi Đảng viên
Mà mỗi người phải nắm rỏ liền liền
Giết giết giết, giết nữa , ta cứ giết …!

Để Duy trì Bạo lực của Cách Mạng
Là giai cấp vô sản tức công nhân
Họ nền tảng của Cách mạng Đấu tranh
Qua Công nhân họ thành trì vô sản

Nhưng giờ này Đảng mạnh tay đàn áp
Giới vô sản bị đổ máu nữa sao
Đảng phản bội giới công nhân khổ nào
Chủ đàn áp… cấm đình công khiếu nại

Bọn Đảng trị đả bán Nước , ăn hại
Giết Đồng bào , chà đạp mọi công Dân
HỠI Toàn Dân ta XUỐNG ĐƯỜNG một lần
Dẹp ngay đi Bọn Lãnh Đạo hèn nhát

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 2, 2008

LINH MỤC LÝ NGƯỜI ANH CẢ PT DÂN CHỦ

Hỡi Linh Mục ! Như lời Cha nói trước …
Sẽ có cảnh ngoạn mục ngay Phiên tòa
“Đả đão Đảng Cộng Sản Viêt Nam ”
Chỉ vỏn vẹn có sáu chữ như thế …

Ngoài ra không… có lời lẽ nào khác
Tại phiên tòa rừng rú đã một năm
Thế mà Tên Linh Mục Tù lương tâm
Đã vang dội khắp đây đó Thế giới

Người Anh cả của Phong Trào Dân Chủ
Ảnh hưởng lớn châm ngòi nổ Phong Trào
Như Dầu loan đang lan tràn ra sao …
Phong-Bình-Đài-Công Nhân và Trần Khải

Còn nhiều nữa đến hai trăm… tù tội
Hay cách ly,Quản chế khắp Quê Hương
Chỉ vì Công lý họ nhập cuộc Đấu Tranh
Cho Nhân Quyền Tự Do và Dân Chủ

“Hình Bịt Miệng”nó vang dội đều khắp
Dân Các Nước đều nghe thấy Bức Hinh
Một tù nhân của Công Lý – Công bình
Mà Tiếng vang đã dội khắp Thế giới

Nó trở thành một Thông Điệp mang tới
Tận chân trời góc biển của Địa cầu
Làm Thế giới hiểu Chế độ thâm sâu
Một Nhà Nước luôn bịt miệng,che mắt

Miệng Dân Việt …Mắt của cả Thế gìới
Vì Công Lý Cha Trường kỳ Đấu tranh
Để mọi người hiểu lũ Cộng gian manh
Một Chế độ bạo tàn và khát máu

Linh Mục Lý , Cha kiên tâm vững chí
Có hàng vạn con người theo chân Cha
Từ Hãi ngoại ,Quốc nội khắp Sơn hà
Đang tiếp nối Đường Cha Quyết Chiến đấu

Giờ trong tù Cha cũng đang Tranh đấu
Dẫu không ai để tâm sự nổi lòng
Không Sách kinh để ca tụng Tình Chúa
Nhưng hình bịt miệng Cha vẫn có trong hồn

Cha thừa biết Bức hình Tân “ Bịt Miệng”
Đã in ra hằng chục triệu bản rồi
Thành pano trên những xa lộ lớn
Các Thành phố Mỹ-Úc -Canada-Âu Châu

Khi Biểu tình Bức hình này có mặt
Khi Xuống đường để đá đão Cộng nô
Tấm hình Trời cho của người yêu Tự Do
Kẻ chà đạp Nhân Quyền lại là Hình Trời đánh

Cha nếm mùi tù lần thứ tư rồi đó
Và năm tù thứ mười sáu Cha ôi
Khổ thân Cha phải cách ly mọi người
Nhưng họ không cách ly Cha được với Chúa..!

Cao Trí Dũng

( Dựa theo ý Tâm Thư của LM Phan Văn Lợi gởi LM Nguyễn văn Lý sau 1 năm Phiên Tòa Huế Rừng rú )

TA VÙNG LÊN CHUYẾN NÀY

Chữ Đảng trị nghe đọc lên đã ghét
Nội xâm còn hiểm nguy thâm độc hơn
Chúng tha hồ trấn áp… Dân căm hờn
Dựa quyền thế tung hoành và tham nhũng

Độc quyền thông tin …chuyên nghề láo phét
Ô dù tham nhũng trên xuống dưới lên
Phá hoại Đất Nước cướp hốt tài nguyên
Lấy mồ hôi nước mắt …qua thuế má

Để nhét vào túi tham riêng của chúng
Ném tiền vào khách sạn bốn năm sao
Với những cao lương mỹ vị yến sào
Các khách sạn đứng tên do con cháu

Tiền xây khách sạn do chúng tuôn xuất
Chúng hủy hoại luôn văn hóa , Niềm tin
Chúng xóa sử chống ngoại xâm Cha ông
Chúng nguy hại hơn ngoại xâm quá khứ

Chúng là bọn ăn tham và nhũng lạm
Bọn vô liêm sĩ độc quyền trị Dân
Cững từ đó Xã hội hủ hóa dần
Từ xưa nay chưa bao giờ tệ thế

Cũng vì không chịu nổi sự thống trị
Quá cơ cực, tàn bạo họa nội xâm
Khiến người Dân phải chết biển trôi sông
Chết Rừng rú ... cơ man vì giặc đỏ

Cũng từ đó sinh Phong trào Dân Chủ
Cướp nhiều quá thêm phong trào Dân oan
Dân khiếu kiện khắp nơi Băc chí Nam
Chúng cũng hay số phận sắp sụp đổ

Vì bất chính nên chúng luôn lo sợ
Huy đông Bộ đội và bộ máy Công an
Tất cả báo , đài ,truyền tin , truyền hình
Nhằm tôn vinh bảo vệ ngai thống trị

Nói láo , hù dọa , ngu dân ,nhồi sọ
Xuất khẩu Thanh niên tôi mọi Nước ngoài
Để tham ô , ăn chận ,chết mặc ai
Trai tôi mọi ,gái bán thân làm điếm

Chúng biết mình không lâu nữa tồn tại
Tư bản đỏ đang giẩy chết tới nơi
Chúng càng lồng lộn đàn áp tơi bời
Mở hết tốc lực vơ vét và cướp bốc

Càng lồng lộn … Dân chủ càng liên kết
Và mở rộng ...kèn Tự Do vang lên
Tiếng nói Chính nghĩa càng hét to hơn
Chúng sẽ chết theo Sư tổ Lê-Mác

Ngày tàn giặc đỏ đã đến hồi suy sụp
Nhân Quyền – Dân Chủ đang nổi sóng Tự Do
Hãy XUỐNG ĐƯỜNG góp lửa Viết Sử Mới
Cho Việt Nam Toàn Dân được Ấm No

Cao Trí Dũng

Tuesday, April 1, 2008

GƯƠNG CHA ÔNG TA TIẾN BƯỚC

Là con Hồng cháu Lạc giống Rồng Tiên
Làm sao xứng …kẻo Cha Ông buồn phiền
Đất Nước hơn bốn ngàn năm Lịch sử
Đến giờ này vẫn gian khổ triền miên ..!

Việt Nam ơi Đất Tổ Tiên nòi giống
Bao xương máu thấm đẳm cả Quê Hương
Dân tộc ta sao khốn khổ khôn lường
Dưới tay sắt bọn quỉ đỏ đàn áp

Một Việt Nam bất an và hổn tạp
Giờ trong tay Qủi đỏ …Dân lầm than
Bọn tham quyền nhũng lạm vẫn bạo tàn
Dân kêu la vì quan quyền kiểm soát

Bọn Chuyên chính trấn áp và cướp đoạt
Dân mất hết nhà đất và Ruộng vườn
Thật khốn khổ một chế độ độc Quyền
Dân lầm than đói khổ vì Đảng trị

Là người Việt có chung nhau huyết thống
Gây chết chốc đói khổ Dân thê lương
Bao gian nan khắp thôn quê , phố phường
Cầu Bình Minh sớm chiếu soi Đất Nước

ToàDân Việt Ta XUỐNG ĐƯỜNG tiến bước
Một Tổ Quốc cần giàu mạnh , yên vui
Toàn Dân ta sẽ mừng tủi bùi ngùi
Giành lại Nước từ Bàn tay giặc đỏ..!

Cao Trí Dũng

BIỆT ĐÃI GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Hỡi Toàn thể công nhân của cả nước
Trọng yếu giai cấp vô sản các chị anh
Mà Đảng ta luôn đề cao từ trước
Đấu có bốc lột là có đấu tranh ..?

Giờ công nhân bị chủ nhân bốc lột
Các Anh chị bị cấm đoán Đấu tranh
Ai Đấu tranh bị đuổi việc , hạ lương
Loạng quạng thêm bị đền bù , tù tội

Đảng ưu tiên công nhân là thế đó
Vì an ninh cấm không được đình công
Đảng ngạo ngược giúp giới Chủ… đau lòng
Chủ ngoại nhân được nước càng bốc lột

Công nhân khổ Cán bộ lại sung sướng
Chuyên ăn chận giỏi tham nhũng nhất đời
Công nhân tiên phong ngày nay lổi thời
Dưới Xã hội của Việt Nam Chủ Nghĩa

Bạn thấy đó Lý thuyết Cộng nghịch lý
Ngay trên đất môi trường thuyết Mac-Lê
Đảng nghịch lý đàn áp người công nhân
Để dể dàng nhận thêm tiền hối lộ

Chụp cho mũ bị Hãi ngoại kích động
Nên bày trò khó dể phá trị an
Về hùa luôn với cái bọn chủ nhân
Để bốc lột công nhân ngược Quyền lợi của họ

Cao Trí Dũng

DẬY MÀ ĐI TA ĐI LÀM LỊCH SỬ

Dậy mà đi ! Vùng lên làm Lịch sử
Hồng ngăn chặn bước chân bọn Tàu ô
Chúng tham thâm giành Đất -Biển của ta
Bọn Phương Bắc kẻ thù ta truyền kiếp

Đã nhiều năm Quê Mẹ Việt liên tiếp
Bị chiến tranh, bị Lãnh Đạo đê hèn
Đem buôn Dân , bán Nước của Tổ Tiên
Chưa đủ khổ ..! nay còn bày thêm khổ

Dân Thế giới chưa hiểu hết giặc đỏ
Cảnh xé lòng chia cắt sông Hiền lương
Đã một thời chưa nguôi ngoai đau thương
Nay Miền Nam khổ …nội xâm lấn chiếm

Dân hoảng loạn tháo đa phần ra biển
Người băng rừng lội suối lạc bỏ đời
Bao xác thân làm mồi cá biển khơi
Hay bỏ thân nơi mé rừng khe suối

Đạn xối xả từ tay súng giặc đỏ
Bao người Dân ngả gục chết thảm thương
Giờ Lãnh đạo dâng đất biển Quê hương
Để bọn Tàu cướp biên giới-Hãi đão

Nước nhỏ dần …biển thu hẹp vì nó
Còn giặc Cộng , Dân còn mãi khổ đau
Nghe nhà đất quan quyền cướp điên đầu
Nạn khiếu kiện kéo dài khồng hề dứt

Còn Đảng trị Dân còn mãi khổ cực
Đậy mà đi ! Ta tràn cả XUỐNG ĐƯỜNG
Với Quyết tâm Quang phục lại Quê Hương
Dậy mà đi ! ta đi làm Lịch Sử …

Cao Trí Dũng