Thursday, March 31, 2011

MẸ ÁNH SAO MAI

MẸ ÁNH SAO MAI

Sớm thức dậy nhìn Sao Mai đẹp quá
Trăng lưởi liềm bên cạnh ánh Sao Mai
Mây hồng nhạt Bình minh rạng trang đài
Ôi đẹp lạ ! áng mây hồng le lói

Say nhìn ngắm ánh Sao Mai con nói
Mẹ Sao Mai xin dẫn đường con đi
Giửa biển đời con đợi trông nữa gì
Ngoài Mẹ ra con biết ai trông cậy

Mẹ , Mẹ ơi nhìn hướng Đông con thấy
Mẹ hiện diện Sao Mai kia đó rồi
Trông Sao Mai con kính Mẹ Mẹ ôi !
Mặc đường trần dẫu nguy nan đến mấy

Ngước trông Mẹ Niềm cậy tin trổi đậy
Mà đúng vậy có Mẹ con sợ gì
Vững tay lái cậy tin Mẹ con đi
Cậy Mẹ rồi ! Mẹ soi đường dẫn lối

Phận hèn con trên đường đời tội lổi
Có Mẹ rồi , con về mái nhà Cha
Được yêu thương vui săn sóc Cha già
Còn gì hơn đời có Mẹ hổ trợ

Chẳng còn gì khiến con phải lo sợ
Ở bên Mẹ , say sưa chiêm niệm Lời
Lời chỉ đạo …còn có Mẹ Sao Mai
Nguyện một đời trung kiên kính yêu Mẹ

Mẹ ,Mẹ ơi ! Mẹ giúp con nhanh lẹ
Đi đến nơi , về đến chốn Bình an
Con yêu Mẹ , cậy trông Mẹ vô vàn
Nguyện trung kiên Thờ Chúa Yêu kính Mẹ .!

Cao Trí Dũng

NIỀM TIN CỦA MATTA

NIỀM TIN CỦA MATTA
(Chúa Nhật V / A Mùa Chay)

Khi Lazarô em hai Bà trọng bệnh
Martha-Maria báo tin Đức Giêsu
Với hy vọng Chúa tới ngay để chửa
Nhưng Chúa Giêsu Ngài chưa vội ra đi

Ngài trả lời làm hai Bà kinh ngạc
“Bệnh trạng này không đến nổi chết đâu,
Nhưng để tỏ vinh danh của Thiên Chúa”
Qua bệnh này hai Chị chớ muộn sầu

Bệnh Lazarô không dẫn tới cái chết
Vì Giêsu chiến thắng cái chết mình
Thắng luôn tất cả sự chết trần thế
Để mọi người cũng khải hoàn phục sinh

Tất cả trình thuật tập trung vào tuyên bố
Cho ta thấy căn tính dung mạo Ngài
Thầy con Chúa , Đấng phải đến trần thế
Martha : “Con tin Thầy là Đấng Thiên sai”

Phép lạ trong trình thuật …không chỉ phải
Việc trở về cuộc sống …của Lazarô
Mà chính yếu Martha được phục sinh
Do việc cô thành khẩn tin tưởng Chúa

Những chuyện ly kỳ khiến lòng tin ta có
Hay lòng tin được nuôi dưỡng bằng Lời
Ánh sáng Lời Chúa , dấu chỉ đời chúng ta
Đừng có hoài nghi …đời không ý nghĩa

Theo chiều kích riêng của Kitô giáo
Chết không là sự kiện chúng ta buồn
Mẫu số chung , người có sinh có tử
Tin theo Chúa thì chết là niềm vui

Vì có chết mới được sống Vinh quang
Và được hưởng Dung Nhan Chúa muôn đời

Cao Trí Dũng

Monday, March 28, 2011

CỜ VÀNG PHẤT PHỚI MỪNG QUÊ MẸ

CỜ VÀNG PHẤT PHỚI MỪNG QUÊ MẸ

Đưa cao tay cho Cờ Vàng phất phới
Cho Thanh niên tuổi trẻ rạng rở cười
Cho Mẹ già ôm cháu bé vui tươi
Dân hoan vui mừng Hoa Lài nở rộ

Nhớ những ngày đau thương thời đấu tố
Qua cải cách ruộng đất của năm nào
Bao đầu rơi máu chảy vì gươm dao
Rồi cường hào và nhân văn giai phẩm

Trong đêm dài tối tăm ta nghiền ngẫm
Cùng khơi nguồn Hoa Lài rộ mau đi
Vì Chính nghĩa dẫu hy sinh ngại gì
Đốt lên đi lửa sáng soi Dân chủ

Cho đốt nữa lửa Diên Hồng muôn thủa
Bao con tim sục sôi yêu Tự Do
Cho Dân mình được hạnh phúc ấm no
Cho Nước mình có được nền Dân chủ

Bao con tim kiên cường nguyện nổi lửa
Trước nanh vuốt bọn thái thú bạo tàn
Chúng tham quyền cố vị Dân kêu than
Bị trấn áp tàn khóc chứng kiến thấy

Chí Diên Hồng trong tim óc Vùng dậy
Lửa hồn thiêng trông thấy đã bùng lên
Với khí phách của con cháu Rồng Tiên
Nguyện Xuống đường dẹp tiêu tan giặc đỏ

Vì bọn nó mà Dân tình khốn khổ
Biển thu hẹp ,đất nhỏ dần Giang sơn
Muôn lòng Dân nổi phẩn uất căm hờn
Nguyện dẹp sạch bọn hèn mạt bán nước

Kìa Cờ Vàng bay khắp miền Đất Nước
Tiếng mừng reo vọng vang khắp nơi nơi
Ta trở về vui hội ngộ yêu đời
Mừng Đất Nước có Tự Do – Dân Chủ

Cao Trí Dũng

HÀ GIANG MỘT VỤ ÁN Ô NHỤC

HÀ GIANG MỘT VỤ ÁN Ô NHỤC

Các nữ sinh những nạn nhân vô tội
Bị bọn đầu sỏ của Tỉnh Hà Giang
Cậy cường quyền trổ nghề qủi râu xanh
Bày hăm dọa dùng luật rừng cưởng hiếp

Bão nếu không sẽ không có điểm tốt
Chẳng lên lớp , không thi đậu được đâu
Thật hèn mạt chúng toàn bọn ma đầu
Những quan chức …lũ tội đồ bỉ ổi

Ủy ban tỉnh với ngân hàng , giáo dục
Cả quan chức nhục nhã ngành công an
Là lũ cướp chuyên hà hiếp Dân oan
Những tội đồ quá ư là hèn mạt

Quan chức thế mà sao được đề bạt
Em Hằng và Thúy nên hãy phát đơn
Kiện lũ quan… ủy ban Tỉnh dâm ô
Và cung cấp thêm đầy đủ chứng cớ

Vị thành niên , các em vốn vô tội
Bị ở tù trong mười lăm tháng qua
Các kẻ gây tội vây cánh xử án gian
Đòi đền bù mọi thiệt thòi danh dự

Đã dành vặt tinh thần lẫn thể xác
Còn những thứ không bù đắp được lành
Như sức khỏe , đình trệ việc học hành
Điều đồi tệ là phải mang tiếng xấu

Pháp luật gì mà bao che lạc hậu
Chí công vô tư các ông để cả đâu
Để Dân tình bị chèn ép điên đầu
Oan ức quá phải mất hết thể diện

Tập thể phụ huynh cũng cần đâm đơn kiện
Đến Quốc hội đòi công lý vụ này
Đoàn Thanh niên cũng không thể khoanh tay
Chẳng lẽ im lặng khi thành viên lâm nạn

Bị luật rừng xử oan trái , sai quấy
Bộ Giáo dục lại im lặng nữa sao
Khi cốt cách bị oan trái bực nào
Ô nhục quá cả chế độ che dấu

Hay cố tình nhận chìm vào dĩ vãng
Thật quái đảng chế độ tư pháp gì
Vụ án Hà Giang xử luật rừng kiểu chi
Ôi thúi nát ! cái chế độ tư pháp

Nữ Luật Sư Ngô Bá Thành Đại biểu :
Bà dám nói mắt nhòa lệ rưng rưng
“Việt Nam ta có cả một rừng luật
Nhưng xét xử lại áp dụng luật rừng”

Trước áp bức súc vật cũng chẳng chịu
Chúng tìm cách vùng vẫy đến trầy da
Huống hồ ta con người Việt Nam mà
Lột hết chúng ra …cho công lý xét xử …

Cao Trí Dũng

THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT

THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT
(Chúa Nhật III/A–MC )

Này chị ơi ! hãy tin Lời tôi nói
Đã đến lúc thờ phượng Thiên Chúa Cha
Không phải trên núi, hay Giêrusalem Quê nhà
Chúng tôi thờ kính Đấng mà chúng tôi biết

Vì Ơn Cứu độ từ Do Thái đất hứa
Người ta thờ đích thực Thiên Chúa Cha
Sẽ tôn thờ Thiên Chúa Đấng chính là
Ta thờ phượng theo thần khí Sự thật

Vì Thiên Chúa Ngài chính là Thần khí
Phụ nữ nói Tôi biết Đức Mesia
Đấng được gọi là Đức Giêsu Kitô
Ngài sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự

Chúa Giêsu phán : “ Đấng ấy là ta đó
Người hiện đang đối thoại với chị đây”
Nhiều người trong thành đã tin vào Ngài
Vì chính người phụ nữ là nhân chứng sống

Số người tin vào Lời Chúa lan rộng
Còn đông hơn hội bảo vệ phụ nữ mình
Không phải con người Chúa mà chúng tôi tin
Nhưng chúng tôi tin ở Lời Chúa Giảng dạy

Và chính chúng tôi đã nghe và cảm nhận
Ngài đúng la Chúa Tể Đấng Cứu Tinh
Ngài đầy lòng yêu thương và tràn Tình
Con lạy Chúa Ngài thương giúp con với

Cao Trí Dũng

Saturday, March 26, 2011

MAU XUỐNG ĐƯỜNG TOÀN DÂN VIỆT

MAU XUỐNG ĐƯỜNG TOÀN DÂN VIỆT

Hỡi Toàn Dân ta Xuống đường cứu Nước
Cứu Tổ Quốc đất Quê Mẹ đau thương
Bị cắt dần quặn đau dãy Trường Sơn
Đừng chần chờ hãy nhanh chân Quyết tiến

Điều tiên quyết chiến đấu dẹp Cộng phỉ
Lũ Thái thú bán đấi biển cho Tàu
Bọn Phương bắc kẻ thù ta trước sau
Mộng bành trướng chúng nó rất lộ liểu

Đám Cộng nô lũ lười ươi có hiểu
Từ bao đời mãi xa xưa Vua Hùng
Dân Việt Nam của Non Nước Tiên Long
Thề quyết giử Non Sông ta tồn tại

Đã bao đời Đinh- Lê- Lý- Trần- Nguyễn
Ta giử vững vẹn toàn Đất Nước Nam
Bạch Đằng Giang xác quân Nguyên lan tràn
Đến Đống Đa quân Thanh bị vùi xác

Hai Bà Trưng quân Mã viện tan tác
Đến Quân Minh Bình Định Vương diệt tan
Quân bành trướng bọn Phương Bắc điêu tàn
Chúng co dò tán loạn chuồn hổt hoảng

Nhưng đau thương thời Hồ già điên loạn
Rước học thuyết không tưởng Mac-Lênin
Vào Việt Nam khiến khốn khổ Dân tình
Gây kinh hoàng gieo tang tóc máu lửa

Hồ lợi dụng lòng yêu nước thất hứa
Cướp mất đi công của toàn dân ta
Nhằm đúng lúc đất Bắc Nhật đầu hàng
Để dựng lên Thiên đàng đỏ Cộng sản

Chúng giết Dân cách tàn bạo hung hãn
Qua cải cách Ruộng đất với Nhân Văn
Người Dân chết qua đấu tố bạo hành
Bị lấp vùi chôn chết đến cả triệu

Tết Mậu Thân người Dân Huế thiểu não
Trên dưới đến sáu ngàn người vong linh
Bị chôn sống chết thiểu não Dân tình
Giờ Tết đến mọi nhà đều cúng giỗ

Bộ Chính trị lãnh đạo gì tủi hỗ
Lo nâng khăn sủa túi cho bọn Tàu
Giờ nhanh lên lo phản tỉnh mau mau
Để Dân Nam hung cường Nước giàu mạnh

Để Dân Việt với Quê hương hùng tráng
Hưởng Tự Do –Dân chủ Đất Lạc Long
Dân Việt ta thuộc con cháu Tiên Ròng
Thề quyết tử giử Non Sông toàn vẹn

Để Phương Bắc bọn chúng hết bén mảng
Cho Non sông Việt Nam Dân ấm no
Cho Nhân Quyền –Dân chủ vui Tự Do
Để Non sông gấm vóc Dân hạnh phúc

Đã đến rồi Hoa Lài rộ đúng lúc
Khắp Trung Đông nghi ngút thơm mùi hương
Hương thơm Lài theo mây gió lên đường
Nó bay tới khắp mọi miền Thế giới …

Đứng lên đi còn gì mà chờ đợi
Ta đồng loạt kéo Xuống đường ngay đi
Hãy hô to diệt Đảng trị man di
Bọn Thái thú hại Tổ Quốc nòi giống .

Kìa Diên Hồng thùng thùng vang tiếng trống
Hãy ra quân ta kéo nhau Xuống đường
Để giải phóng cho Dân Tộc Quê hương
Khỏi ách Cộng bọn Thái thú hại Nước

Cao Trí Dũng

VÙNG LÊN DẸP GIẶC HỒ

VÙNG LÊN DẸP GIẶC HỒ

Ai là kẻ chuyên chính quân bán nước
Chúng buôn Dân xuất khẩu ra nước ngoài
Trai tôi mọi lao động như khổ sai
Gái làm nghề bán trôn để nuôi miệng

Đâu Quốc uy , Quốc thể với tai tiếng
Chúng buôn Dân ,đem bán cả Giang sơn
Toàn Dân oan khắp Đất Mẹ căm hờn
Cả một lũ giặc đỏ quân hèn nhát

Với Phương Bắc thì nâng niu hèn mạt
Dân trong nước chèn ép không nương tay
Chúng hung bạo hống hách đồ cướp ngày
Toàn Dân Việt khốn đốn điên lên được

Gương Tổ Tiên oanh liệt ngàn năm trước
Trống Diên Hồng thôi thúc mãi vang rền
Là Thanh niên Sinh viên ta tiến lên
Cùng Dân oan khắp cả Nước Vùng dậy

Kìa Hoa Lài rộ nỡ ta đã thấy
Khắp Trung Đông Dân chúng đang Xuống đường
Còn Việt Nam làm gì cho Quê hương
Đang sống khổ cảnh trên đe dưới búa

Chúng hèn nhát rước voi giày mả tổ
Ai bày trò ai mở ngỏ Tàu vào
Lũ vong nô miễn bạc tiền đầy bao
Còn Dân tình sống chết bất cần biết

Hãy Vùng lên toàn Dân Nam oanh liệt
Noi theo gương Trần hưng Đạo , Trưng Vương
Triển khai nhanh để giải cứu Quê hương
Khỏi cảnh khổ quân giặc đỏ khát máu ..!

Cao Trí Dũng

Friday, March 25, 2011

GẶP GỠ CHÚA BIẾN ĐỔI MÌNH

GẶP GỠ CHÚA BIẾN ĐỔI MÌNH
( Chúa Nhật III/ A Mùa Chay )

Đức Giêsu Ngài rất là khéo léo
Đã dẫn người phụ nữ Samari
Từ cơn khát tự nhiên thành siêu nhiên
Từ nước uống thường , đến Nuớc hằng sống

Ngài biến chị từ một người cho nước
Nên con người đi tìm nước để xin
Chị nhận Ngài Đấng Mesia, vì tin
Câu chuyện Tin Mừng cho ta thấy rõ Chúa

Ngài tỏ mình cho ai tìm kiếm Chúa
“Thật vậy Cha …đã thương giúp mọi người,
Để những ai tìm Cha sẽ gặp Ngài”
Từ việc tầm thường như xin ngụm nước

Trở thành cơ hội cho người tìm được Chúa
Ngài là Đấng Cứu độ hết chúng ta
Trong cuộc sống ta có biết bao là
Cơ hội gặp Chúa , để được biến đổi

Chúa Ngài đến thoáng qua nhưng nóng hổi
Qua biến cố tuy nhỏ bé tầm thường
Của đời bạn , hay những người đau thương
Mối quan tâm không nhỏ đến đồng loại

Một lời nói nhỏ nhẹ trong thoải mái
Một thái độ thân ái với xung quanh
Tất cả đều có thể sẽ trở thành
Cơ hội may để bạn gặp gở Chúa

Ấy là dịp để Ngài biến đổi bạn
Ý thức vậy bạn sẽ thấy niềm vui
Với cử chỉ đầy thân thương bùi ngùi
Bạn sẽ thấy cuộc đời đầy ý nghĩa

Như Saolô trên đường đi Đamát
Như Giakêu leo lên cây sung cao
Cũng như Lêvi bên bàn thuế thế nào
Hôm nay tỉnh thức để nhận ra Chúa nhé

Qua sự việc Ngài tỏ mình nhanh lẹ
Nó xảy ra cho bạn qua từng ngày
Xin Chúa dạy con quan tâm hôm nay
Con lạy Chúa ! Hãy giúp con biến đổi

Chính qua họ con gặp gở được Chúa
Và xin Chúa giúp biến đổi đời con
Biến hóa con thành đứa con vẹn tròn
Vì diễm phúc con đực gặp gở Chúa

Con hoan vui con sung sướng muôn thủa
Dưới mái âm Con Chúa ta thỏa lòng
Mà một đời con trọn niềm cậy trông
Được biến hóa trong tình yêu của Chúa

Nên Đồ đệ , nên Ngôn sứ của Chúa
Thật hạnh phúc và hoan vui dâng tràn
Con cảm tạ bao Ơn phúc Ngài ban
Sống hoàn thành chức năng Ngài giao phó

Biến đổi mình , biến hóa cả muôn họ
Nên Tín hữu ngoan cường Chúa Kitô
Hãy reo vui ta mừng rở hoan hô
Vui chiến đấu vì hạnh phúc đồng loại ..!

Đời được vậy ta rất đổi thoải mái
Chúc tụng Cha con cái khắp mọi nơi
Hưởng Nhan Chúa trong hoan lạc muôn đời
Ôi Vinh phúc Tuyệt vời trên Nước Chúa …

Cao Trí Dũng

Thursday, March 24, 2011

CUỘC SỐNG ĐỨC KITÔ GIÊSU

CUỘC SỐNG ĐỨC KITÔ GIÊSU

Chung quanh Ngài người ta la hét
Tiếng nguyền rủa vọng vang pháp đình
Sau đó người ta điệu Ngài đi đóng đinh
Ngài chịu bản án bất công “ chết Thập giá”

Bọn lý hình xỉ vả với hành hạ
Họ bắt Ngài vác thập giá nặng nề
Ngài bước lên đồi calvê lê thê
Bị ngã lên ngã xuống trông gian khổ

Thập giá hình phạt tủi nhục nhất thời đó
Mà sự ác của con người nghĩ ra
“Vì không biết việc họ làm, Xin Cha tha”
Kìa … trời đất bổng trở nên tăm tối

Giửa bóng đêm bao trùm trời đất ấy
Thì ánh sáng Tình yêu Đấng Con Cha
Là Đức Kitô hiến tế mình vì ta
Toàn thân Ngài được phô bày tất cả

Đó yêu thương Ngài dành cho thiên hạ
Chẳng gì dấu kín , không gì đậy che
Ngài Thiên Chúa của ta rất cận kề
Đấng hy sinh mạng sống vì nhân loại

Bấy giờ Ngài kêu lên, “mọi sự đã hoàn tất”
“ Ngài tắt thở ”và trời đất tối sầm
Lời của Thầy căn dặn năm xưa ấy
Sau đó Đồ đệ các Ông mới hiểu ra

Giờ các Môn đệ hiểu rõ và biết
Cuộc sống Thầy từ sinh ra lớn lên
Bị nhục , bị đánh, chết… đến Phục sinh
Tất cả đều xuất phát từ một chữ :

“ YÊU THƯƠNG”dành cho con người chúng ta
Giờ các Đồ đệ noi gương Ngài đi ra
Để Loan báo Tin Mừng cho Thế giới
Muôn Dân đã biết Thầy họ hoan ca ..!

Tình yêu , Phục sinh đánh bại tử thần
Ngay lúc này Bức tranh Thầy trọn vẹn

Cao Trí Dũng

MỪNG BỔN MẠNG DÒNG XITÔ THÁNH GIUSE
( Lucerne Valley ,California 2011 )

Thánh Giuse , nguồn cảm hứng vô hạn
Hôm nay Mừng Lễ Ngài Bổn mạng Dòng
Hiệp Lễ Viện Phụ , Cha Thầy , Đức Ông
Tín hữu ta Hiệp Dâng Lễ Cảm tạ

Thánh Giuse suốt một đời khiêm hạ
Ngài câm lặng rất ít khi nói gì
Gương Nguyện cầu , Lao động Ngài thực thi
Nguyện xin Ngài giúp hổ trợ Đan viện

Đời Chiêm niệm hằng Suy gẫm Cầu nguyện
Sống Lao động noi gương Thánh Giuse
Bằng Tôn chỉ " Ora et Labore "
Các Cha , Thầy "Cầu nguyện và Lao động"

Thánh Giuse đời lặng thinh vui sống
Tay làm việc ,Ngài Chiêm niệm liên miên
Làm không nói gương chứng nhân vẹn tuyền
Đặc biệt nhất gương tốt Người Gia trưởng

Người Cha lành nổi bật gương khiêm nhượng
Thánh Giuse ánh sao ta hướng theo
Ngài Lao động hoan vui trong cảnh nghèo
Và săn đón lo cho Con lẫn Mẹ

Trách nhiệm Ngài người Cha nuôi nhanh lẹ
Dù đang đêm mộng báo ra đi ngay
Bất kể gian nguy hay trở ngaị đêm ngày
Đưa Mẹ Con sang tỵ nạn Ai cập

Vâng lệnh Chúa bỏ hết về lại gấp
Dìu Mẹ Con về Do Thái Quê hương
Dù gian khổ hiểm nguy gặp trên đường
Thánh Giuse đà chu toàn Thánh ý

Từ khắp nơi về Lucerne hoan hỹ
Mừng Chúc Viện Phụ , Quí Cha và Qúy Thầy
Lễ Bổn Mạng Thánh Giuse năm nay
Cùng Tạ Ơn …Thánh Gia Thất Ba Đấng ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, March 17, 2011

VÙNG DẬY ĐI

VÙNG DẬY ĐI

Vùng dậy đi hỡi toàn Dân Nước Việt
Kìa Hoa Lài đã rộ nỡ khắp nơi
Hương Hoa Lài lắm thơm tho đầy trời
Để hoàn cầu dẹp tiêu tan quân phiệt

Hỡi Thanh niên và Sinh viên Nước Việt
Đứng lên đi ta tràn cả Xuống đường
Kìa Hoa lài trắng tinh trông dể thương
Với hương Lài thắm nồng tính Cách mạng

Kìa Trung đông bao thanh niên can đảm
Họ Đứng lên mời gọi Dân Xuống đường
Để đem lại Dân chủ cho Quê hương
Dẹp tiêu tan bọn ác nhân hung bạo

Kìa Trung Đông sắc Hoa Lài réo gọi
Hương thơm nó làm ngây ngất mê hồn
Đợi gì nữa để Dân tình héo hon
Hãy Xuống đường Quyết tâm ta Vùng dậy

Đừng ngủ nữa toàn Dân ta sẽ thấy
Đây là lúc cơ hội của ngàn năm
Dậy ngay đi chớ ngái ngủ mãi nằm
Mẹ Việt Nam đang thiết tha mời gọi

Kìa Dân ta sống những ngày no đói
Bị trấn áp bị cướp của hại người
Sống trên đe dưới búa bọn lười ươi
Chúng chèn ép và buôn Dân bán Nước

Hỡi Thanh niên tuổi trẻ ta đi trước
Vì các bạn là tương lai Quốc gia
Sự sống còn của Đất Nước Quê nhà
Nó phụ thuộc vào bàn tay các bạn

Dân ước mong nền Dân chủ vô hạn
Để Dân tộc có Tự Do –Nhân Quyền
Nền Cách Mạng Hoa Lài là cơ duyên
Bắt tay vào khéo không mất cơ hội ..!

Cao Trí Dũng

GƯƠNG THÁNH CẢ GIUSE

GƯƠNG THÁNH CẢ GIUSE
( Nhân Lễ Thánh Cả 3/19 )

Ta tôn kính các Thánh qua Ảnh tượng
Mắt thể xác ta chiêm ngưỡng các Ngài
Thì ký ức mình suy niệm noi gương
Nơi Giuse học hỏi đức tuân phục

Gương Bén nhạy, Ngài vâng theo ý Chúa
Gương Kiên định , bảo vệ Mẹ , Chúa Con
Tránh mối đe dọa …Hài Nhi vuông tròn
Trước cảnh Con thơ , Đức Mẹ sức yếu

Maria có thai , Giuse thật khó hiểu
Bà mang thai trước khi về nhà chồng
Bối rối khó xử ,Ngài tin tưởng trong tâm
Rằng Maria ! Mẹ vẹn tuyền trinh trắng

Không một lời trách móc hay la mắng
Không hạch xách tra hỏi Mẹ điều gì
Ngài âm thầm nổi đau …định ra đi
Bằng quyết định “Đào vi là thượng sách”

Giuse không còn …chọn lựa nào khác
Không muốn tố giác định tâm bỏ đi
Nhưng Thiên Thần hiện ra với Giuse
Trong giấc mộng giải thích cho Ngài rỏ

Con Bà cưu mang là do Thánh linh đó
“Đừng nên sợ rước Bà về nhà riêng ”
Thánh Giuse làm đúng Thiên Thần truyền
Ngài rước Mẹ về nhà như lệnh Chúa

Kiên định đem Mẹ Con không tiền bạc
Sang Aicập sống cái cảnh lưu đày
Một lần nữa bỏ tất cả ra đi
Đang đêm đưa Mẹ Con về Do Thái

Dầu hoàn cảnh có khó khăn đến mấy
Dù thử thách với gian truân vô cùng
Thánh Giuse vượt qua với Kiên trung
Hầu đem hạnh phúc cho Con với Đức Mẹ

Một gương sáng rất Bén nhạy mau lẹ
Vị Quản gia chăm sóc tốt Mẹ , Con
Cha kiên định và trung tín vuông tròn
Lo cho Mẹ - Con hai kho tàng Tuyệt hão

Trước bao khó khăn tới tấp như vũ bão
Thánh Giuse Vị Gia Trưởng chở che
Ngài bao bọc Mẹ Con đi , trở về
Hoàn thành tốt trách nhiệm Cha giao phó

Xin cho con biết học gương tốt đó
Luôn "bén nhạy" đối phó với gian nan
Và "kiên định" theo hướng dẫn Thánh Thần
Nguyện sống tốt bằng cuộc sống phó thác

Cũng theo Ngài sống cuộc đời khiêm hạ
Luôn câm lặng chiêm niệm Chúa trong lòng
Để thể hiện Cầu nguyện và Lao công
Biến đời mình thành Lời Chúa sống động

Thánh hóa mình tốt lành trong cuộc sống
Nên nhân chứng gia trưởng như Giuse
Để trọn đời chăm sóc và chở che
Cho gia đạo nên hạnh phúc trong Chúa

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 16, 2011

CẦU QUÊ HƯƠNG HÒA BÌNH

CẦU QUÊ HƯƠNG HÒA BÌNH

Giáng sinh những năm trước
Anh thường đi lễ đêm
Sánh bước cạnh bên em
Đến Giáo đường Lễ Thánh

Nhưng đời lắm bất hạnh
Không Tôn giáo cùng em
Chờ ngày cưới thòm thèm
Vì anh người ngoại đạo

Rồi chiến tranh tàn bạo
Nổi lửa đỏ Quê hương
Tiển anh ra chiến trường
Em lo âu nhung nhớ

Chiến tranh khắp đây đó
Khói bom đạn đầy trời
Di tản đi muôn nơi
Quê hương tràn lửa khói

Theo gia đình khăn gói
Bỏ lại Quê xóm làng
Em phải xa lìa anh
Nguyện hòa bình trở lại

Bên trời xa hiện tại
Lòng em mãi nhớ anh
Mong giặc đỏ bạo hành
Vắng bóng trên Quê mẹ..!

Mong sớm ngày có thể
Hòa bình trên Quê hương
Mình lại đến giáo đường
Bên nhau mừng Lễ Thánh

Cao Trí Dũng

Tuesday, March 15, 2011

ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG

ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG
(Chúa Nhật IV / A – Mùa Chay)

Lời của Chúa hôm nay vào Chúa nhật
Ngay tuần bốn Mùa Chay Thánh năm nay
Không chỉ nói nguyên việc sáng mắt trần
Nhưng chủ yếu việc sáng lòng sáng dạ

Vì người đời thường chỉ thấy ngoài mặt
Còn Chúa thì …Ngài nhìn tận đáy lòng
Vào sâu kín ở mãi tận bên trong
Không hời hợt bên ngoài bằng mắt thịt

Như xa xưa theo cái nhìn hay thật
Ca dao rằng “ tốt gổ hơn tốt nưóc sơn”
Hay hơn: “cái nết đánh chết cái đẹp”
Nhìn nhận này có mang tính Tin mừng..?

Đánh giá thực , nhận đâu là Chân lý
Không lừa lộc hay làm gì bất công
Nhận định đúng , không xác tín mông lung
Cần vạch trần và mang ra ánh sáng

Tiến đến chổ nên đấu tranh loại ra'o
Gì tàn bạo , bất công phải loại ra
Và thể hiện yêu thương trách nhiệm ta
Cho dù cần phải hy sinh tinh mạng

Ta cần cầu Thánh linh Ơn Can đảm
Vì chính Chúa ánh sáng soi đường ta
Là hãi đăng soi đường tránh phong ba
Để chúng ta ra khơi theo đường sáng

Đường sáng này của con Chiên Thiên Chúa
Đường Thánh giá với rất nhiều chông gai
Đường dẫn ta theo gót chân của Ngài
Đó chính là… đường sáng Ơn Cứu độ

Nhân mùa Chay nhận rỏ mình
Trở về tạ tội Phục sinh cùng Thầy …

Cao Trí Dũng

Monday, March 14, 2011

NƯỚC ĐEM LẠI SỰ SỐNG

NƯỚC ĐEM LẠI SỰ SỐNG
(Chúa Nhật III / A – Mùa Chay)

Chúa Giêsu đến mang theo thứ nước
Nước đặc biệt không còn khát bao giờ
Uống nước này ta thỏa thích say sưa
Có nước này ta có đủ mọi sự

Hết tranh giành sở hữu nguồn nước nữa
Ơn Cứu độ chính là loại nước này
Uống nước này lòng khoan khoái mê say
Vi quyền lợi tha nhân khát gì nữa

Chúa Kitô nguồn vui ta khát vọng
Được Chúa rồi mọi sự khác như không
Vì tha nhân gì cho mình nữa đâu
Chỉ có sự khát khao tìm đến Chúa

Vì Ngài là mạch suối trong muôn thủa
Là bình an là hạnh phúc trường sinh
Được Chúa rồi ta thỏa thích chân tình
Nhìn vào ta kẻ khác tràn hy vọng

Lòng chuyển hóa với bao là sức sống
Người nữ kia khi đã gặp Chúa rồi
Chị thay đổi trong tâm lẫn bên ngoài
Con tim chị chan hòa nước ngon ngọt

Chúa vẫn ở bên ta trong cuộc sống
Ngài hiện diện khi lòng ta chân thành
Đối xử tốt với anh em chung quanh
Tình yêu Thánh Thần trong ta thật sinh động

Trong hồn ta ngay những khi giao động
Vì niềm vui chứa chan dậy trong hồn
Khi tim ta mến yêu Cha Chí tôn
Ta sảng khoái trong nguồn Nước hằng sống

Hãy canh tân tình yêu thương đồng loại
Để được tắm trong mạch suối Tim Cha
Hãy chia sẻ Nước hằng sống đậm đà
Ngọt tình Cha hưởng nhan Thánh muôn thủa ..!

Cao Trí Dũng

Sunday, March 13, 2011

NƯỚC HẰNG SỐNG

NƯỚC HẰNG SỐNG
(Chúa Nhật III / A Mùa Chay)

Hãy tiến lên ! Ta reo vui mừng Chúa
Hoan hô Ngài , Đá tảng Cứu độ ta
Hãy ra trước Thiên nhan với lời ca
Hát to lên ta hoan hô mừng Chúa

Tiến lên đi ! Thờ lạy Chúa muôn thủa
Qùi trước Tôn nhan Đấng tạo thành ta
Ta dân Ngài Đấng chăn dắt mọi nhà
Ta đoàn chiên thuộc cả trong tay Chúa

Ước hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa
Đừng cứng lòng như ở Mêrika
Hay như trong rừng vắng miền Massa
Nơi ta bị cha ông ngươi thử thách

Lòng mến Chúa đổ xuống trên các bạn
Nhờ Thánh Thần Đấng được ban cho ta
Chúa đến thành Syka thuộc Samaria
Đi đường mệt Chúa nghỉ chân miệng giếng

Một phụ nữ Samaria đến xách nước
Chúa Giêsu xin nước uống với bà
Ông là người dân Do Thái… cơ mà
Sao xin nước với tôi để giải khát

Nếu bà biết nhận ra ơn Thiên Chúa
Tôi là ai đang xin nước với bà
Chắc bà sẽ xin Tôi nước hằng sống
Nước giếng này uống vào còn khát mà

Nước ta cho không bao giờ còn khát
Tìm tới đi ! đến giờ thờ phượng Cha
Những kẻ tôn thờ đích thực họ sẽ là
“Tôn thờ Cha trong Tinh Thần-Chân Lý”

“Của Thầy ăn… là làm theo ý Đấng
Đã sai Thầy đến trong Thế gian này..”

Cao Trí Dũng

Saturday, March 12, 2011

CHÚA BIẾN HÌNH TRÊN NÚI

CHÚA BIẾN HÌNH TRÊN NÚI
(Chúa Nhật II / A Mùa Chay)

Trước mặt Người ba Môn đệ thân tín
Là Phêrô – Giacôbê – Gioan
Các Ông thấy Chúa biến đổi dung nhan
Mặt của Người như mặt trời sáng lạn

Y phục Người trắng tinh như ánh sáng
Kìa hai Ông Mosê và Êlia
Đã hiện ra cùng đàm đạo với Người
Hai Ông tượng trưng lề luật của Chúa

Cả khung cảnh dẫn đưa về viễn ảnh
Cuộc Thương khó - Phục sinh Chúa Giêsu
Sẽ thực hiện tại Giêrusalem
Ta hài lòng về Con Ta yêu dấu

Chúa biến hình sau chấp nhận thương khó
Sau chiến thắng cơn cám dổ Satan
Người cương quyết theo đường hẹp gian nan
Môt con đường đầy gian nan khốn khổ

Nhân mùa chay muốn biến hình đổi dạng
Được biến đổi sáng như Chúa Giêsu
Ta cần phải đào luyện thật kiên trung
Nhất là phải đi theo con đường hẹp

Đường leo núi luôn chông gai sỏi đá
Ta Cầu nguyện với Chúa hộ phù cho
Và cố gắng sống thực thi Lời Cha
Lắng nghe theo những Lời Người dạy bảo

Có như thế chúng ta nguyện sống đạo
Sẽ được Chúa Chúc phúc và Phục sinh
Nơi Nước Trời hằng sống tòa uy linh
Để muôn đời hưởng nhan Chúa bất diệt

Cao Trí Dũng

VINH QUANG NGÀI

VINH QUANG NGÀI
( Chúa Nhật II / A Mùa Chay )

Chúa Giêsu qua Biến hình trên núi
Ba Môn Đệ thấy trước Vinh Quang Ngài
Hôm nay Chúa tiếp tục cho hết ai
Đặt Niềm tin vào Bí tích Thánh Thể

Ngài ban Bánh và Rượu cho nhân thế
Thịt Máu Ngài nuôi sống xác hồn ta
Hãy liên kết trở nên một trong Cha
Ăn uống Ngài phản chiếu qua người khác

Nguồn Ánh sáng Vinh Quang Chúa ủy thác
Để ở với và yêu thương loài người
Cho mỗi ngày và suốt cả Mùa Chay
Ngài hoán cải , và canh tân sống động

Để đón nhận Hồng ân trong cuộc sống
Tôi với bạn ta nên sống làm sao
Nguyện đào luyện nên trọn lành thế nào
Để hồn xác luôn biến đổi trong Chúa

Ơn Cứu Độ sống lành như nguyện hứa
Hãy đặc biệt nổ lực trong Mùa Chay
Làm việc lành sống Niềm tin mỗi ngày
“ Cha hài lòng Con yêu trong dấu ái”

Con lạy Cha ! với ý thức van vái
Đời sống con là Ơn huệ Chúa ban
Xin giúp con dành trọn đời Tạ ơn
Con tán tụng và ca khen Tình Chúa

“Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài”
Bao lâu còn sống ở đời
Con nguyện xin mãi mang Lời truyền rao

Cao Trí Dũng

Friday, March 11, 2011

MẸ VIỆT NAM KÊU GỌI

MẸ VIỆT NAM KÊU GỌI

Hỡi Thanh niên tuổi trẻ con Dân Việt
Cùng toàn Dân tất cả ta Đứng lên
Hãy nhớ mình là Cháu chắt Rồng tiên
Cần phát huy tinh thần Diên Hồng ấy

Các bạn ắt đã rỏ ràng nhận thấy
Wad Ghonim một bạn trẻ thanh niên
Anh đã thắp lửa uất hận bùng lên
Sáng soi cho khắp Trung đông Nhập cuộc

Vì Đại nghĩa mọi người Quyết Đứng dậy
Ta xông pha nguyện vì Nước hy sinh
Cùng Xuống đường ta Đấu tranh nhiệt tình
Dầu sống chết cũng hoan vui hạnh phúc

Kìa Non sông tiếng Đất Mẹ đốc thúc
Toàn Dân Việt nguyện xông pha tiến lên
Để cứu Nước toàn khắp nơi mọi miền
Cho Cờ Vàng phất phới Quê hươngViệt

Vùng lên đi Xuống đường ta oanh liệt
Dẹp cờ máu giành Dân chủ-Tự Do
Cho Dân Việt sống hạnh phúc ấm no
Để mọi người chung tay lật Trang Sử

Tôi và anh Quyết Vùng lên đi chứ
Để dựng xây một Quê hương yên vui
Nở đều khắp sắc hương thơm Hoa Lài
Từ Nam quan đến Cà mau một giải

Hỡi giặc đỏ hãy phản tỉnh chớ ngại
Mẹ Việt Nam luôn ôm ấp yêu thương
Hãy trở về với Dân tộc Quê hương
Để góp sức chung tay xây dựng Nước ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, March 10, 2011

NHỮNG NGÀY CHAY TỊNH

NHỮNG NGÀY CHAY TỊNH

Mùa Chay tịnh đã đến rồi đó nhỉ
Ngày hôm kia đi lễ nhận bụi tro
Bao tháng ngày chạy theo kiếp phồn hoa
Những lăn lộn nhiều khi hay quên Chúa

Đời con đây chẳng thể hiện lời hứa
Vào Mùa Chay của năm nào nguyện thề
Theo Lời Chúa cảm nghiệm đến si mê
Giờ xét lại chẳng hiệu quả được mấy

Hồn con đây vẫn trống vắng sao đấy
Hứa thì hay những thể hiện bao lâu
Nhưng Tình Chúa Đấng yêu thương nhiệm mầu
Vẫn gọi con mỗi năm Mùa Chay đến

Năm nay con lại xin Chúa dâng hiến
Xác hồn con với sự đời bôn ba
Con than khóc xin tâm sự với Cha
Bởi tội con khiến Con Cha chịu chết

Con hối tội trông khổ giá thảm thiết
Vào sa-mạc đến bốn mươi đêm ngày
Ngài hy sinh chịu đói để tịnh chay
Và Cầu nguyện để khỏi sa chước qủi

Nhân Mùa Chay giúp con biết tự hủy
Bỏ ý riêng và dẹp đi cái tôi
Nguyện noi gương chay tịnh Đấng Con Trời
Đến giao hòa ở ngay Tòa cáo giải

Con xin Ngài giúp con chớ ngần ngại
Nguyện kiên trung bỏ tật xấu thói hư
Quyết đứng dậy trở về mái nhà xưa
Để vui sống với Cha già khả kính

Yêu Cha con nguyện từ đây
Trọn đời dâng hiến đêm ngày bên Cha

Cao Trí Dũng

THỨ TƯ LỄ TRO

THỨ TƯ LỄ TRO

Ngày Lễ Tro khởi đầu Mùa Chay tịnh
Tro biểu tượng hư nát đời mong manh
Mọi sự thế tạm bợ đều qua nhanh
Cảnh phù du hiện còn nay mai mất

Chỉ yêu thương mới có hạnh phúc thật
Mùa Chay đến nhắc nhở mình tội nhân
Ta phàm hèn sa phạm bao nhiêu lần
Dịp chay tịnh giúp làm lành đền tội

Chay tịnh giúp ta thực tâm sám hối
Lo trở về nguyện cầu Chúa thứ tha
Nhận khiếm khuyết sống vị tha khiêm hạ
Chúa gọi mời… ta bao lần phản bội

Mùa Chay đến Chúa gọi ta cải đổi
Vì tội lổi cản đường đến với Cha
Sống yêu thương vui Bác ái chan hòa
Hãy trở về bằng Bí tích Hòa giải

Bái ái sống liên đới với đồng loại
Vui đào luyện và Quyết tâm tiến lên
Đường Thánh đức ưu tiên nguyện trung kiên
Hình ảnh Chúa nơi anh em đồng loại

Bác ái là chia sẻ không làm hại
Luôn đón nhận với tình cảm anh em
Dù buồn vui, xấu tốt hay nghèo hèn
Vì tất cả họ hình ảnh của Chúa

Sống yêu thương giúp gột rửa tro bụi
Nó che mờ làm tối tăm hồn ta
Không nhận ra hết tha nhân con Cha
Nơi Trái tim nguồn lửa mến nồng ấm

Thân bụi tro mai ngày thành tro bụi
Nguyện cầu Chúa cho tươi thắm hồn ta
Sống Bác ái vui Yêu thương chan hòa
Tình anh em tuyệt vời trong Tình Chúa

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 9, 2011

ĐUỐC THIÊNG PHAN THANH SƠN

ĐUỐC THIÊNG PHAN THANH SƠN

Phan Thanh Sơn Ngọn đuốc thiêng phẩn uất
Chống áp bức bất công tại Đà Thành
Con tim Anh rực sáng lửa lan nhanh
Người Kỷ sư tuổi trẻ giống nòi Việt

Như Ben Ali Phan Thanh Sơn oanh liệt
Mong Hoa Lài Việt Nam nở sớm hơn
Sơn đớn đau lòng căm phẩn uất hờn
Vì giặc đỏ quân cướp nhà , vườn tược

Noi chí Diên Hồng Cha Ông thủa trước
Dân Nam ta hận Phương Bắc giặc Tàu
Những con tim buồn Đất Mẹ thương đau
Của Quang Trung-Nguyễn Huệ anh hùng Việt

Phận đào tơ hai Bà Trưng oanh liệt
Cũng Đứng lên đánh đuổi bọn xâm lăng
Giờ Phan Thanh Sơn lòng uất hận căm hờn
Nguyện hy sinh làm ngọn đuốc rực sáng

Hãy Vùng lên cho Bình minh sáng lạng
Muôn triệu người Thanh niên Việt Đứng lên
Cho lửa hồng Phan Thanh Sơn nổ rền
Đốt thiêu hết Bộ Chính Trị Cộng Đảng

Muốn cứu nguy Hán Minh khỏi bén mảng
Để Quê hương lãnh thổ Mẹ an toàn
Từ Cà Mau trải dài đến Nam Quan
Vẫn mãi mãi là Non sông Đất Mẹ






Nhập cuộc đi hỡi Thanh niên tuổi trẻ
Để Đuốc thiêng Phan Thanh Sơn bùng lan
Đốt thiêu rụng hết giặc đỏ bạo tàn
Bọn chính chuyên một lũ vượn ăn cướp

Hỡi Sinh viên Học sinh khắp cả Nước
Hãy tiếp tay Xuống đường với Dân oan
Để dẹp mau bọn sát máu bạo tàn
Trả lại Dân nhà đất , vườn chúng cướp

Hãy Đồng loạt Xuống Đường ta Cứu Nước
Cho Quê Mẹ có Dân Chủ - Tự Do
Để toàn Dân sống hạnh phúc ấm no
Hân hoan hưởng một Quê hương giàu mạnh

Ta hết lo bọn Phương bắc bành trướng
Thu Đất đảo vì Thái thú man di
Đã hèn nhát hám tiền của bán đi
Cho Tàu cộng kẻ thù ta truyền kiếp

Việt Nam ơi ! Tuổi trẻ ta nối tiếp
Nguyện Quyết tâm xây đắp đẹp Quê nhà
Gìử đuốc thiêng Phan Thanh Sơn Quê ta
Mãi rực sáng trong lòng người Dân Việt ..!

Đặc biệt hơn mọi người Dân xứ Quảng
Ta noi gương Phanh Thanh Sơn Quảng Đà
Thổi sáng lên ngọn đuốc thiêng Quê ta
Cho Đà thành nồng ấm lửa Tranh đấu …

Cầu Việt Nam tiến lên trong mai hậu
Cho Hoa lài nở rộ khắp Quê ta
Cho cò Vàng phất phới trên mọi nhà
Để Việt Nam Hạnh phúc Nước Dân chủ .

Cao Trí Dũng

Monday, March 7, 2011

QUĨ DỮ XÉO ĐI NGAY

QUĨ DỮ XÉO ĐI NGAY
(Chúa Nhật I-A Mùa Chay)

Xéo đi ngay đồ Xatan quĩ dữ
Đời sống là một cuộc chiến không ngưng
Kẻ thù ta chúng thắng cuộc…coi chừng
Nếu ta nghe lời hay đẹp chúng dụ

Chúng truyền đá thành cơm bánh nuôi xác
Dụ háo danh nhào mình từ đĩnh cao
Muốn ta chết vì hư danh thế nào
Như Thập giá bảo Chúa tự mình xuống

Đồ ngạo mạn bảo Chúa qùy lạy chúng
Kiểu bò Vàng Do Thái dựng thủa xưa
Dụ háo danh , vật chất cũng bằng thừa
Mọi thứ ấy đều chóng qua tạm bợ

Con lạy Chúa ! xin cứu con chống đở
Mọi chước qủi luôn giăng bủa trông chờ
Xin giúp con cầu nguyện không thờ ơ
Để có thêm ơn phù trợ của Chúa

Say Lời Chúa , siêng học hỏi chưa đủ
Điều tối cần phải thực thi Lời Ngài
Trong cuộc sống người tín hữu hơn ai
Để Chúa thương Chúc phúc ngày Ngài đến

Đầu Mùa Chay hãy nhập cuộc xúc tiến
Lo tự hối theo đường Chúa đã đi
Đời Kitô nguyện thăng tiến những gì
Làm triển nở niềm tin sống LỜI Chúa

Cao Trí Dũng

CHỐNG TRẢ CÁM DỔ

CHỐNG TRẢ CÁM DỔ
( Chúa Nhật I / A Mùa Chay )

Sống là một cuộc đấu tranh dai dẳng
Chiến đấu với Thiên nhiên để sống còn
Chống chước ma cho hồn khỏi héo hon
Chối quĩ vương cho ta thành người tốt

Sau bốn mươi ngày đêm ăn chay suốt
Bản tính người, Chúa cũng đói lắm chư
Quĩ bày mưu khiến đá thành bánh mì
Nhằm lừa Ngài mong thỏa mãn cái bụng

Chúng xúi Ngài nhảy đĩnh đền thờ xuống
Để mong Ngài bị chết vì “hư danh”
Chúng lại hứa cho Ngài hết mọi thứ
Cả thành thị với dinh thự Quyền hành

Nghe chúng là chối từ hiện hữu Chúa
Và tin theo mọi dị đoan hư vô
Hay tìm thầy …để bói toán cầu cơ
Đó toàn là hình thức ma đồng bóng

Con lạy Chúa giúp con biết cách sống
Lo ăn chay , cầu nguyện như Chúa xưa
Ngài là Thiên Chúa! chúng còn chẳng tha
Huống hồ con vốn thân hèn yếu đuối

Thế nên ta cần sống đúng Lời Chúa
Bóp miệng quĩ “Không chỉ sống bánh cơm”
Phải thờ lạy một mình Chúa mà thôi
Ngươi chớ nên thử thách cả Thiên Chúa

Chúa Quyền uy Ngài sống mãi muôn thủa
Bay quĩ vương chưa hiểu biết Chúa sao
Đồ ma xui với kế quĩ mưu nào
Bay chẳng thắng được đâu Chúa Quyền thế ..!

Cao Trí Dũng

Sunday, March 6, 2011

XÉO ĐI NGAY ! ĐỒ XATAN
(Chúa Nhật I / A Mùa Chay)

Xatan xéo đi ! Phải bái lạy Đức Chúa
Là Thiên Chúa ngươi , hãy thờ lạy Ngài
Từ nhu cầu ăn uống chính đáng của con người
Vì sau bốn mươi ngày đêm chay tịnh

Đói thì ăn một nhu cầu chính đáng
Thế nên ma qủi cám dổ Ngài miếng ăn
Chưa dừng lại đó ,chúng còn cám dỗ thêm
Về Quyền lực và Danh vọng trần thế

Nhưng Chúa Giêsu quyết đoán dứt khoát
Ngài phán ngay:“ Xatan kia xéo đi ”
Với Ngài không có vấn đề du di
Với ma quĩ không thể có thỏa hiệp

Với Chúa Cứu thế ma qủi còn cám dỗ
Huống hồ ta phận yếu đuối thấp hèn
Mục đích chúng là lôi kéo chúng ta
Lìa bỏ Chúa để qui lụy ma quĩ

Ta hãy học nơi Chúa cách chống trả
Không du di hay thỏa hiệp bao giờ
Trái lại ta dứt khoát không lơ mơ
Nhưng quyết liệt chống lại chúng tức khắc

Mọi Chức quyền ,Danh vọng và vật chất
Mọi thứ đó cũng đều sẽ qua đi
Hãy dứt khoát đu dây nó làm gì
Nhưng Quyết tâm liền tay đuổi chúng xéo

Con lạy Chúa ! Cám dỗ có vẻ đẹp
Nó quyến rủ làm lưu lạc đời con
Con lạy Chúa giúp con phận mỏng dòn
Để con có quyết tâm đánh đổ chúng .

Cao Trí Dũng

ĐƯỜNG NÊN THÁNH

ĐƯỜNG NÊN THÁNH

Đường nên Thánh mỗi người một cách thế
Nhưng chung qui hãy trở nên trọn lành
Cách nên Thánh quả khó cần kiên trung
Kẻ tu trì …người chết tử vì đạo

Hy sinh vì người nghèo cách mạnh bạo
Nhưng chưa đủ , còn thao thức họ nghèo
Thế nên mình còn vận đông những ai
Có điều kiện giúp xóa tan nghèo đói

Có bí quyết ta cần luôn tự hỏi
Làm thế nào để giảm đói bớt nghèo
Tìm cách nào tạo công ăn việc làm
Ở đây , ở kia hay đâu đó ngỏ ngách

Nên Thánh ư ? Dẫu biết có nhiều cách
Tuy khác biệt , nhưng cùng mẫu số chung
Đâu có Tình Yêu , đó Chúa ở cùng
Làm gì , ở đâu cũng nên Thánh… đừng ngại

Thánh Phaolô trong bài ca Đức ái
“Dẫu nói được nhiều thứ tiếng lạ lùng
Được phép lạ làm chuyển núi , dời non
Nhưng không Đức ái tôi là thứ thùng rổng"

Chính TÌNH YÊU là mẫu số chung đó
Không Bác ái là không có Tình yêu
Tất cả đạo đức , cũng hão huyền thôi
Vì Thiên Chúa chính là Nguồn Yêu Mến

Hóa thân làm người vì yêu nhân thế
Hy sinh chết đi vì yêu loài người
Tận cùng Tình yêu chết thay, tội ơi
Chia sẻ người nghèo chính là lẽ sống

Ấy Lý tưởng tốt nhất ta hành động
“Hãy nên trọn lành như Cha trên trời”
Làm triển nở tình tha nhân đẹp tươi
Hãy nên Thánh …hỡi các Kitô hữu ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, March 5, 2011

HOA LÀI ĐANG NỞ RỘ

HOA LÀI ĐANG NỞ RỘ

Thanh niên ơi ! Mẹ Việt Nam mời gọi
Dậy Non sông Tổ Quốc đang gọi mời
Tiếng Cha Ông cũng vọng vang muôn nơi
Mãi Hội nghị Diên Hồng ngàn năm trước

Thanh niên ơi tuổi trẻ ta tiến bước
Nhập cuộc ngay vì căm phẩn bao năm
Quê hương ta Dân quằn quại âm thầm
Cảnh Dân tình bao năm rồi gian khổ

Gìờ Phong trào Hoa Lài đang nở rộ
Những Lãnh đạo chuyên ăn cướp bạo tàn
Những tên chuyên độc tài và ác nhân
Chúng rồi ra bị nhân dân lên án

Bao năm rồi cảnh Dân tình ta thán
Vì họ bị rình rập chụp mủ hoài
Với bao nhiêu đày đọa đến khổ ơi
Bị cướp mất vườn tược cửa nhà nữa

Hãy Vùng dậy như triều dâng sóng vổ
Bọn giặc đỏ quân láu cá hại dân
Bị cuồng phong Dân lôi cổ trị dần
Nhưng nói chung vì chính nghĩa nhân đạo

Quê hương ta bị thống trị tàn bạo
Thế nên ta toàn dân hãy Đứng lên
Dẹp ngay đi bọn bạo chúa lộng quyền
Để hoa Lài khắp Non song nở rộ

Thời thế đến Đứng ngay lên nắm cổ
Những tên đỏ dùng sát máu trị dân
Chúng quả đáng nêu mặt điểm tên dần
Để người Dân dạy bài học thỏa đáng

Còn tất cả là da vàng máu đỏ
Tình máu mủ Đồng loại và Đồng bào
Hận thù ư ! vì tình nghĩa chào thua
Mà tất cả nên chung tay xây dựng…

Cao Trí Dũng

Friday, March 4, 2011

GƯƠNG LAO ĐỘNG CẦU NGUYỆN

GƯƠNG LAO ĐỘNG CẦU NGUYỆN

Tháng Ba về kính Giuse Thánh cả
Đấng bảo trợ gia trưởng của mọi nhà
Thánh Giuse khiêm hạ gương người Cha
Trọn đời Ngài yêu Lao động - Cầu nguyện

Chúa muốn ta học gương Ngài đào luyện
Sống Chiêm niệm hoàn tất trách nhiệm mình
Là Gia trưởng Ngài thầm lặng kiên trinh
Một bài học đạo hạnh tối cần thiết

Thánh Giuse người Công chính nồng nhiệt
Chúa chọn Ngài đủ phẩm chất vẹn toàn
Là con cái Giáo hội ta hân hoan
Tin yêu Ngài vị Cha nuôi hoàn thiện

Thánh Giuse sống phó thác yêu mến
Ngài chu toàn vai Gia trưởng gia đình
Từ đưa Mẹ làm sổ bộ , nở sinh
Dẫn Mẹ Con trốn tránh qua Ai cập

Rồi hồi cư, dâng Con , đặt tên Chúa
Cùng với Mẹ tìm con trong đền thờ
Thi hành ý Cha như báo trong giấc mơ
Thánh Giuse gương cần cù , công chính

Chúa Giêsu trưởng thành về nhân tính
Bên lòng Mẹ giửa Gia thất yêu thương
Cạnh Giuse thầm lặng và khiêm nhường
Chúa yêu Ngài đồng hành rất diễm phúc

Ta cảm nghiệm yêu kính Thánh Gia Thất
Cả một đời trong gia đạo kính yêu
Thánh Giuse yêu Chúa , Mẹ rất nhiều
Bằng tâm tình một Tình yêu chân thật

Xin Thánh Cả cầu giúp con độ nhật
Cho con biết học Gia trưởng gương Ngài
Để cho đời Lữ hành nơi trần ai
Được thăng hoa học đòi Gia Thất Thánh

Cao Trí Dũng

VIỆT NAM HOA LÀI SẼ RỘ

VIỆT NAM HOA LÀI SẼ RỘ

Mẹ Việt Nam mời gọi mọi Tổ chức
Trong ngoài Nước nối kết thành Liên minh
Vì Chính nghĩa của Dân Tộc Nước mình
Thế đồng nhất cùng nhau ta ngồi lại

Hiện trong Nước Dân tình bị bách hại
Ta bằng chân đứng đó nhìn hay sao
Không không không ! ra tay cứu đồng bào
Nguyện một lòng Vùng lên ta dẹp Cộng

Về Quân đội vỏ trang ta không có
Về Chính Quyền hiện thuộc bọn chính chuyên
Ta chỉ có Quyết tâm và Lòng nguyền
Ta chỉ có Chí Diên Hồng nồng nhiệt

Hãy Xuống đường ta Liên minh đoàn kết
Tạo cơn lốc đối đầu dẹp Cộng nô
Đây chính là phương thức ta nhắm vô
Hãy thể hiện cho hoa Lài nở rộ

Đấy chìa khóa mà Toàn Dân phải có
Một đối lực bằng sức mạnh vô song
Hãy Xuống đường ta Vùng dậy tiến công
Cho Hoa Lài rộ nở cứu Dân tộc

Hãy Xuống đường ta Đứng lên đồng loạt
Dốc toàn lực trong ngoài cùng tiến lên
Hỡi tuổi trẻ , học sinh và Sinh viên
Toàn Dân ơi ! kìa cuồng phong đang thổi

Mọi lực lượng của Công an Quân đội
Mau phản tỉnh trở về với Dân ta
Tiếp thu hết mọi cơ sở cửa nhà
Mà giặc đỏ đã cưởng chiếm từ trước

Ta góp tay ổn định lại Đất nước
Vui Tự do – Dân chủ Mẹ Việt Nam
Cuộc Cách mạng Hoa Lài ta cùng làm
Hoa nở rộ , tươi cờ Vàng phất phới

Cao Trí Dũng

Thursday, March 3, 2011

NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN

NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN
( Tân Mão 2011 )

Xuân về Dân Việt đau thương
Dân oan khắp Nước buồn vương Quê mình
Oái oăm đau khổ Dân sinh
Nhà vườn bị cướp tội tình Dân ta

Trường sơn quặn đau Sơn hà
Non sông Đất Mẹ Quê Cha nhức mình
Biển Đông dậy sống lôi đình
Quê hương Tổ Quốc Dân tình buồn đau

Năm nay Nguyên Đán lòng sầu
Con Dân Nước Việt thật buồn Chúa ôi
Nguyện cầu Thiên Chúa trên Trời
Cho con Dân Việt đổi đời sang trang

Thôn quê phố thị xóm làng
Dân ta ước nguyện Bình an Hòa bình
Cầu cho Chính Nghĩa Dân mình
Dẹp tan giặc đỏ Dân tình vui ơi

Việt Nam Dân Chủ tới nơi
Lòng người yên ấm hưởng đời Tự Do
Sướng vui Dân Việt ấm no
Trẻ em Đất Mẹ hoan hô reo mừng

Khắp nơi mọi chốn tưng bừng
Đồng bào hội ngộ không ngừng hân hoan
Việt Nam giải phóng hoàn toàn
Gìanh lại Đất Mẹ đón mừng Xuân sang

Quê hương khắp chốn thôn làng
Tung bay trong gió Cờ Vàng đẹp tươi
Việt Nam Việt Nam muôn đời
Sống vui Dân Chủ mọi người Tự Do

Cao Trí Dũng

Wednesday, March 2, 2011

NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI

NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI
( Chúa Nhật IX / A – TN )

Maisen nói : “Ta Chúc lành lẫn dữ,
Được Chúc phúc ai giử giới răn người
Bị Chúc dữ không giử lời Chúa ngươi”
Vì đi sai đường lối ta đã vạch

Xin cứu con theo lượng từ bi Chúa
Được công chính hóa một cách nhưng không
Có ơn nghĩa , nhờ Chúa cứu chuộc cho
Nhờ tin vào máu Con Chiên đền tội

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà tới
Không phải nói : Lạy, lạy Chúa! là vào Nước Trời
Muốn vào Nước Chúa hãy thực thi Ý Ngài
Ta chẳng hề biết các ngươi là ai cả

Hãy lui ngay ra khỏi mặt ta nhé
Khi ta đói các ngươi chẳng cho ăn
Khi tù đày các ngươi chẳng viếng thăm
Khi lạnh lẻo ngươi chẳng cho ta áo

Ai nghe Lời , như người xây nhà trên đá
Mưa to nước lớn không sập bao giờ
Ai nghe Lời không thực hành giả lơ
Thì như người ngu… xây nhà trên cát

Khi mưa sa nước dâng, nhà sẽ sập
Nó sẽ bị lũ lụt cuốn phăng trôi
Và sẽ nên đống hoang tàn mà thôi
Hậu quả vì… nghe Lời không thực hiện

Cao Trí Dũng

KÍNH THÁNH CẢ GIUSE

KÍNH THÁNH CẢ GIUSE

Tháng Ba về con vui mừng cảm động
Tháng Giáo Hội dành kính Thánh Giuse
Ngài ở cạnh và che chở chúng ta
Như xưa cạnh Chúa Giêsu -Đức Mẹ

Thánh Giuse cành Huệ trắng tuyệt đẹp
Mà Chúa gởi đến vườn hoa trần gian
Hầu tô điểm cho đời lộng lẫy hơn
Tuổi già Ngài một cuộc sống khả kính

Nhân loại có một gia trưởng công chính
Và Maria có bạn đời tuyệt vời
Đáng kính yêu bên Mẹ , Chúa Ngôi hai
Hai Ông Bà vâng Thánh ý tuyệt hão

Chúa Giêsu một người con hiếu thảo
Ngài luôn nghĩ đến Mẹ - Cha nuôi mình
Một người Cha tuân phục và trắng trinh
Luôn cầu nguyện và cần cù lao động

Ngắm ảnh Ngài bế Chúa trông cảm động
Tình Phụ-tử nồng thắm nhất trên đời
Ngài hạnh phúc bên Mẹ-Chúa Ngôi Hai
Trong thâm lặng sống cuộc đời khiêm hạ

Người họa sĩ Tangi với bức họa
Vẻ Đức Mẹ tay trên vai Giuse
Riêng Thánh Cả trêu cười bé Giêsu
Trông dể thương và quá ư là đẹp

Thánh Têrêxa Avilla Bà nói
Chưa bao giờ xin gì Thánh Giuse
Mà không được toại nguyện như ý Bà
Thánh Giuse giúp ta mọi cảnh huống

Cá nhân con cảm nghiệm qủa rất đúng
Con ghi lại bằng lời Thơ về Ngài
Và kêu gọi hết tất cả những ai
Hãy cậy trông Thánh Bổn mạng Giáo Hội

Cao Trí Dũng