Monday, September 28, 2015

TÀU LẬP KHU TỰ TRỊ


TÀU  LẬP  KHU  TỰ  TRỊ

                                    Đảng Cộng sản cho tàu cộng thuê đất
Thời gian từ... năm mươi- bảy chục năm
Tàu lập khu tự quản kiểu ăn tằm
Chúng lập làng , lập ấp , khu tự trị

Lấy vợ Việt sinh con và đẻ cháu
Đương nhiên rồi sẽ thuộc chính quyền tàu
Ta không còn kiểm soát... chúng được đâu
Thành tự trị ta không quyền hành nữa

Đảng bán rừng là tự sát đó chứ   
Chúng mua rừng cố tình hại Nước ta
Gieo tai họa thâm độc cho Nước nhà
Ta mang họa chúng trồng trọt khai phá

Làm nhà cửa cho nhập cư  ẫu tả
Sẽ thành những làng Đài Loan-Hồng công
Và Trung Quốc ...Đất nước Mẹ  đau lòng
Ta mất đất bọn  dân tàu thống trị

Chưa nói đến lập căn cứ quân sư.
Chiếm Đất Nước chẩng tốn đạn dược gì
Đỉnh cao thời  đại mà lại ngu si
Chỉ biết tham lam tiền thầy bỏ̉ túi

Buôn Dân bán Nước theo tàu luồn cúi
Đảng coi Dân là rác rưới ra gì
Nói gì đến quyền lợi dân có chi
Ác với Dân , mạnh tay tài trấn áp

Đất Nước ta giờ vô cùng phức tạp
Lắm chuyện bất hảo vì Đảng độc tài
Dân oan vô gia cư củng tại ai
Do cộng đảng ăn cướp mất nhà đất

Mọi sự nêu trên đều là xác thật
Muốn tránh lệ thuộc bọn khựa tàu ô
Trước tiên đạp đổ con cái ông Hồ
Thì mới mong  khỏi lệ thuộc tàu khựa

Toàn Dân Nam chúng ta cần nguyện hứa
Xuống đường dẹp đi đảng cộng ngay liền
Bọn ăn cướp đạp đổ chúng ưu tiên
Xong truy quét sạch bóng quân xâm lược

                 Cao Trí  Dũng

Tuesday, September 22, 2015

ĐỨC MẸ SẦU BI


                   ĐỨC  MẸ  SẦU  BI

Bao Ơn Huệ Chúa thương ban cho Mẹ
Ơn Vô Nhiễm,Lên Trời, Làm Nữ Vương
Hay Sinh Nhật và Truyền Tin phi thường
Rồi trong đời Mẹ mang Chúa Thăm Viếng

Mẹ Sầu Bi , một ngày Lễ biểu hiện
Rất đặc biệt...Mẹ là Mẹ Đồng công
Đường Thương khó Tim Mẹ như lưởi đồng
Đâm xuyên thủng Mẹ rất đổi đau đớn

Vì biến cố quân lính chúng dữ tợn
Đóng đinh Chúa vào chân tay đớn đau
Qua những trận mưa roi đánh phủ đầu
Mão gai nhọn ấn vào đầu rớm máu

Chúa ngã qụy ...Mẹ nhỏ lệ châu báu
Trái Tim Mẹ tựa lưởi đồng thâu qua
Mẹ Sầu Bi Mẹ đau khổ qúa mà
Vì Con Mẹ Chúa Giêsu chịu chết

Mẹ lặng đứng nhìn Thánh Giá thảm thiết
Con bị treo chết khốn khổ̉... cứu đời
Chính vì tội nhân thế loài người  ơi
Hãy sám hối...  yên ủi Trái Tim Mẹ

Kể ra được bảy đau khổ của  Mẹ
Nên Lễ Bảy Sự̣ cũng là Lễ Sầu Bi
Bảy với Do Thái là con số nghĩa gì
Số hoàn hảo như Việt nam số chín

Đau đớn Mẹ... do theo Chúa là chính
Mẹ gắn bó với Đức Chúa Giêsu
Dẫu bao thử thách thế nào cho dù
Mẹ đau khổ vì Tình yêu thương Chúa

Vì đau khổ Mẹ hạnh phúc muôn thủa
Niềm tin đặc biệt “đau khổ vì yêu”
Trong Tình yêu không có đau khổ nhiều
Được yêu rồi thì còn chi đau khổ

Đứng chân Thánh giá Mẹ không qụi đổ
Lễ Sầu bi nghịch lý với Tin Mừng
Dù đớn đau Mẹ vẫn  đứng vững chân
Nhờ động lực Chúa Phục Sinh Sống lại

                                                        Cao Trí Dũng

THA THIẾT VAN XIN MẸ


                 THA  THIẾT  VAN  XIN  MẸ

Dân Việt Nam khẩn thiết van xin Mẹ
Mau ra tay cứu nguy cho Nước Nam
Mẹ hộ trì thôi thúc con Dân làm
Cuộc Cách Mạng đạp đổ bọn chuyên chính

Muốn đánh đuổi bọn bành trướng phải tính
Trước hết dẹp bọn Vi  -–xi  ngay liền
Xong chúng rồi , truy quét tàu ưu tiên
Để Đất Nước sạch bóng quân xâm lược

Ác lai ác báo... bọn tàu khựa bội ước
Răng với môi chung hàm lại cắn nhau
Bốn tốt đâu ,  mười chữ vàng qủi sầu
Chúng kẻ thù truyền kiếp của Dân Việt

Lũ buôn Dân bán Nước hèn da diết
Sợ tàu khựa , lại ác qúa với Dân
Quyền lợi Dân bọn chúng nó bất cần
Bắt bớ Dăn biểu tình chống tàu cộng

Cho vào tù , cắt bớt đi nguồn sống
Bạn trẽ Dân Chủ đấu tranh kiên cường
Họ đấu tranh Quyền con người chủ trương
Dẫu phải chịu trăm nghìn cách khủng bố

Bị hu dọa ,bị đánh đấm khốn khổ
Bị ép cung , kiên giam ,còng chân tay
Hỏi cung tù cả ban đêm lẫn ngày
Tra tấn chết ...đổ tội bị đột qụy  
                               
Bị chết oan do chó vàng ác qũi
Cả ba miền bị xảy ra liên tu
Bị mời lên đồn là y như đi tù
Nếu không may thì phải bị đánh chết

Mẹ yêu ơi , bọn chúng tài qủi quyệt
Sống chết nhờ... Mẹ che chắn yên bình
Mẹ của con , Mẹ Thiên Chúa Cứu tinh
Mẹ cầu bầu cùng Chúa thương Dân Việt

Con van xin cùng Mẹ rất tha thiết
Giúp Dân tộc Nước Việc con bình an
Nước Dân Chủ , Dân Tự Do hoàn toàn
Để mọi người sống hạnh phúc no ấm...

                                                      Cao Trí Dũng

Monday, September 21, 2015

CẦU MẸ THƯƠNG VIỆT NAM


                            

           CẦU  MẸ  THƯƠNG  VIỆT  NAM

Con nguyện cầu mong Tình Mẹ thương xót
Nhận lời xin , cho Việt Nam Hòa bình
Mẹ cầu Chúa , Con Mẹ Đấng Cứu tinh
Cho Dân tình được yên vui no ấm…

Mẹ yêu ơi , Dân tộc con khổ lắm
Vì bè lũ lãnh đạo bán Nước rồi
Tổ Quốc con lâm nguy lắm Mẹ ôi
Xin ra tay , Mẹ La Vang Cứu Giúp

Cho Việt Nam… toàn Dân con tiếp tục
Sống kiên cường đoàn kết thảy Đứng lên
Gương Cha Ông Trống Diên Hồng vang rền
Mời gọi hết con Dân Việt chiến đấu

Lòng con cái Tin Yêu Mẹ  Hiền Mẫu
Nguyện kiên cường Đứng lên đánh ngoại xâm
Bọn bành trướng quân tàu khựa xâm lăng
Mẹ hổ trợ ta can trường đánh đuổi …

Xa Quê hương đường tỵ nạn dong ruổi
Dân tộc Việt có mặt khắp năm châu
Ta tin yêu van xin và nguyện cầu
Cho Đồng bào sớm trở về Đoàn tụ
Vui trở về trên Quê Cha Đất tổ
Góp bàn tay dựng xây lại Quê Hương
Hết toàn Dân mặt tươi vui lạ thường
Họ hân hoan đón chào nhau sung sướng

Mẹ La Vang cho con cái tận hưởng
Sự ưu ái Mẹ Hiền Mẫu đoái thương
Khắp ba Miền con cái Mẹ am tường
Nhờ tay Mẹ Việt Nam có Dân Chủ ...

                                            Cao Trí Dũng

Friday, September 18, 2015

MÂY VỜN LẤP TRỜI SAO


               MÂY  VỜN  LẤP  TRỜI  SAO

Mắt em buồn làm tim anh đau nhói
Nhìn mây vờn che lấp cả trời sao
Đêm hẹn hò em cảm nhận thế nào
Vũng thơ yêu đôi môi mộng  nồng thắm

Ta chia xa anh nhớ em nhiều lắm
Bóng hình em che chắn cả hồn anh
Nó âm vang môi em cười mộng lành
Mái tóc huyền điểm tô đẹp lấ́p lánh

Duyên tình mình ai ngờ ta bất hạnh
T̀ình đổ vở cứu vớt làm sao đây
Dẫu chia xa anh nhớ nhung mỗi ngày
Phương trời nào muốn tìm em sao được

Là Tình yêu chẳng có theo qui ước
Được hay thua do phúc nhà của ta
Nhờ Tổ tiên cậy dựa Phước ông bà
Âu cũng do nhờ cả vào  thiên định

Duyên Trời mà... dẫu cho có toan tính
Cũng bằng thừa hoài bảo với ước mơ
Hai mái đầu bên nhau dưới trăng mờ
Mong ngày vui duyên tình tràn hoa mộng

Bài Thơ Tình trao tay tàng sức sống
Thoang thoảng chút hương Thơ với mộng lành
Ôi trời Thơ sao lại qua thật nhanh
Để chi hồn miên man hoài vương vấn

Sáng chiều hôm nhớ chi cho số phận
Duyên tình qua do vương mệnh đôi ta
Dẫu cho tình nồng thắm đến mặn mà
Giờ xa cách thoáng một đời nhung nhớ...

                                                        Cao Trí Dũng

Thursday, September 17, 2015

CON TIN YÊU CẬY MẸ



                   CON  TIN  YÊU  CẬY  MẸ

Con tin yêu ...con cậy trông vào Mẹ
Có  khó khăn , con nhờ Mẹ hộ trì
Gian nguy ư , khốn khó con sợ chi
Một niềm tin , trông cậy Mẹ thương đến

Mẹ yêu ơi , mến yêu Mẹ dâng hiến
                                    Trọn xác hồn  với tất cả những gì
Mà Chúa ban ...với tâm dạ mê li
Lòng cảm tạ đền Ơn thiêng nhờ Mẹ

Mến yêu Chúa...nhờ qua Mẹ mau lẹ
Thương giúp con ,Mẹ chẳng quản ngại ngùng
Đến bên con trong giờ phút lâm chung
Con yên lành vui giả từ trần thế

Tình Mẹ yêu bao la hơn Trời bể
Lòng của Mẹ bao dung lắm bạn ơi
Thương nhân thế Mẹ nỉ non hết lời
Mời gọi ta sống đạo hạnh thờ Chúa

Chúa chọn Mẹ trong Thánh ý muôn thủa
Mẹ trở thành Mẹ Con Chúa Ngôi Hai
Trong giới Nữ không có ai hơn Ngài
Ôi cao  vời Mẹ Nữ Trinh tuyệt tác...

Cả Triều Thần hân hoan Mừng ca hát
Chúc khen Mẹ ...Mẹ người Nữ tuyệt vời
Nói về Mẹ không tả xiết Mẹ ơi
Mẹ Nữ Vương , Mẹ Quyền uy cao cả

Chúa thương Mẹ nên Người Nữ phúc lạ
Mẹ có một Tình yêu qúa bao la
Lòng Mẹ thương hết con cái chan hòa
Chưa có ai kêu cầu Mẹ từ chối

Vâng nghe Mẹ “Hãy ăn năn sám hối,
Tôn sùng Trái Tim Mẹ , Mẹ Từ Bi
Thiếu thốn ư ? van xin Mẹ điều gì
Hãy lần Chuổi Kinh Mân côi kính Mẹ”

Được như vậy Hòa bình đến nhanh lẹ
Cho Quê Hương cho Dân tộc Việt Nam
Có Tự Do, Dân Chủ chung tay làm
Nước hùng cường , Dân tộc mình hạnh phúc

                                                      Cao Trí Dũng

Saturday, September 5, 2015

CẦN BÁO CHÍ TƯ NHÂN


                 CẦN  BÁO  CHÍ    NHÂN

Trừ Tham nhũng hay muốn Lãnh đạo tốt
Khẳng định cần... có Báo Chí Tư nhân
Được vậy mới...có tiếng nói người Dân
Vì ý Dân ...với Ý  Trời là một

Có phản biện , mới có Lãnh đạo tốt
Có ý Dân...Đảng sẽ hết độc tôn
Trưng cầu Dân ý...Hội Nghị Diên Hồng
Sức mạnh điển hình đánh đuổi xâm lược

Thánh Giống ngựa Thần ra quân từ trước
Gương Hùng ấy thành đạt nhờ ý Dân
Tạo sức mạnh đến như hai Bà Trưng
Gái Trai kiêu hùng truy đuổi tàu khựa

Đừng độc tôn dùng chuyên chính điểm tựa
Sinh độc quyền chẳng đếm xỉa ý Dân
Mạnh Cán bộ trên dưới ăn cướp lần
Coi người Dân còn thua cả cỏ rác

Theo Chuyên Chính độc đảng nên tàn ác
Trấn áp Dân  phải khốn khổ điêu tàn
Chúng sát máu tàn bạo nhất trần gian
Làm các nhà Dân chủ đến điêu đứng

Hãy Đấu tranh kiên cường và bền vững
Đề Nước Nhà xóa độc đàng -–Đa nguyên
Xin Ơn Trên giúp ta trọn lời nguyền
Giử gìn Nước hùng cường và giàu mạnh

Không báo chí Tư nhân, theo Độc đảng
Chả ứng dụng luật pháp xài luật rừng
Dùng đầu gấu , xã hội đen hại Dân
Ép Dân oan bắt họ phải đồng thuận

Làm nhân dân phải sống trong cùng quẩn
Mất nhiều năm khiếu kiện chẳng được gì
Uất ức qúa phải tự thiêu khổ chi
Đồ ăn cướp Giết chết một Dân tộc

Vì tham tàn bán đứng luôn Tổ Quốc
Hèn với khựa lại tàn ác với Dân
Đỉnh cao gì hỡi trí Tuệ ngu đần
Dâng Đất biển cho kẻ thù truyền kiếp..!

                 Cao Tri Dũng