Friday, February 27, 2009

LỜI MỜI GỌI

LỜI MỜI GỌI
( Chúa Nhật I / B Mùa Chay )

Thánh Maccô trong mấy lời ngắn ngủi
Ông đưa ra lời mời gọi chúng ta
Cần phải sống và Tin vào Tin Mừng
Là con đường dẫn đến sự Sống thật

Con đường hẹp trải qua nhiều gian khổ
Muốn ta sống … dám sống theo gương Ngài
Ngài sinh xuống chấp nhận thân phận người
Đường tìm ra ý nghĩa sự "Tuân phục…"

Chịu Phép Rửa …Ngài lui vào sa mạc
Bị cám dổ …Ngài vượt thắng qủi ma
Đi Giảng Rao với tâm nguyện thìết tha
Khắp đây đó… kết cuộc chết Thập giá

Tròn sứ mạng Cứu độ cả thiên hạ
Ngài chịu chết treo Thập tự khổ hình
Ba ngày sau thắng sự chết Phục sinh
Sống cao điểm "tình yêu thương huynh đệ"

Chết dâng hiến …làm thăng hoa tất cả
Những giá trị cao qúi của Con người
Trong tương quan nhân thế ở khắp nơi
Để mọi người vui tin yêu chấp nhận

Điều kiện giao hòa là thành tâm ân hận
Sám hối với Chúa và luôn cả mọi người
Một cách nhìn nào đó "lưu ý dịp mùa chay "
Ta Chay tịnh , giao hòa …nghĩa luân lý

Điều quan yếu nhập cuộc theo Thánh ý
Ta tích cực đi Rao truyền Tin Mừng
Là hành xử quan yếu Chúa đã từng
"Hãy ra đi…và thu hoạch kết quả "

Đó là Tin và sống theo Lời Chúa
Biết thống hối và tin vào Tình yêu
Sống yêu mến tuân Thánh ý mọi điều
Nét đặc thù của " Tin Mừng mặc khải" …

Cao Trí Dũng

Thursday, February 26, 2009

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG

Sống trên đời có Tình yêu , thân phận
Là phận người thì hữu hạn mà thôi
Chỉ tình yêu … lòng mến qúi hóa ơi
Cần làm gì phát huy Tình yêu mến

Thập giá đời rèn luyện ta thăng tiến
Ấy quà qúi Chúa thương gởi cho ta
Ta vui mừng đón nhận không nề hà
Ta vác lấy với niềm vui hoa nở

Đức Kitô Lửa Phục sinh rực rỡ
Bừng sáng lên vượt cả ánh bình minh
Với hào quang huy hoàng đẹp ân tình
Không còn bị bao trùm bởi bóng tối

Sống đạo hạnh ta cầu nguyện sám hối
Tuyệt diệu nhất Ngài chết và Phục sinh
Đấng đã từng trên núi cao biến hình
Ta cảm tạ Đấng Cứu độ kỳ vọng

Ý nghĩa của Thập giá chết và sống
Như lúa gieo xuống đất cần chết đi
Nếu không trơ trọi dưới đất một mình
Nó chết đi mới sinh hoa kết trái

Đừng để tự hũy bị tự mãn cản lối
Và tham vọng làm trì trệ cho đời
Nặng nề hóa bản thân khắp nơi nơi
Không nhanh nhẹn cải hóa mình thêm nữa

Sự sống- Tình yêu nguồn mến bùng lửa
Có Tình yêu , lòng Mến… không cô đơn
Trong Thánh ý khôn lường …Cha chọn con
Nguyện nhiệt tình hành xử theo Thánh ý

Hãy ra đi Ta Rao truyền Niềm vui
Bằng Tình yêu …lòng mến Chúa ngậm ngùi…

Cao Trí Dũng

Wednesday, February 25, 2009

MẾN THƯƠNG

MẾN THƯƠNG

Hãy nghiệm suy mọi sự nơi trần thế
Khi hiểm nguy bỏ của chạy lấy người
Có cái gì vĩnh viễn theo ta đâu
Khi xuôi tay nằm xuống bỏ lại cả

Có còn chăng chỉ lòng mến đáng giá
Yêu đồng loại , mến Chúa là quí thôi
Nó tồn tại và giá trị trong tôi
Con người , trời cao cũng đánh giá về nó

Chỉ lòng mến …sống yêu thương tha thứ
Ơn phúc Chúa cũng do đó mà ra
Được Cứu rổi hay không do đó mà
Nghĩ như thế hành trang là lòng mến

Ý thức vậy dầu gì có xảy đến
Ta yên tâm sống phó thác niềm tin
Hãy tin yêu bằng lòng mến nhiệt tình
Ta sẽ được sống hạnh phúc viên mãn

Gian nguy ư , bão bùng hay nắng hạn
Ta vẫn mến vẫn yêu thương mọi người
Chỉ lòng mến …yêu thương qúi nhất thôi
Bạn với tôi ta thành tâm yêu mến

Có tình yêu ta làm được tất cả
Chết cho người mình yêu gương Giêsu
Yêu được yêu theo chân Chúa Kitô
Theo sau Ngài dấn bước lên núi Sọ

Đúng vậy đó …
Nó giá trị muôn đời .

Cao Trí Dũng

Thursday, February 19, 2009

NỢ VÀ TỘI - TỘI VÀ TÌNH

NỢ VÀ TỘI

Nợ và tội người đời thường mắc phải
Họ thường bảo nợ nần và tội tình
Mắc nợ người do vay mượn phát sinh
Còn tội tình vì xúc phạm đến Chúa

Mắc nợ ai ta lo thanh toán nợ …
Còn mắc tội cần sám hối ăn năn
Quyết tâm chừa và xin Chúa thứ tha
Hứa thật lòng quyết không còn tái phạm


TỘI VÀ TÌNH

Mắc nợ ai do ta đã vay mượn
Hay làm gì thiệt hại đến bạc tiền
Thuộc lãnh vực công bằng trả là yên
Còn với tội là xúc phạm đến Chúa

Ta bất chấp công nghiệp Đấng cứu độ
Ta vô ơn trước tình Chúa xót thương
Khía cạnh này xúc phạm đến Chúa Trời
Theo kiểu đời gọi phạm nhân là vậy

Chúa yêu ta …Ngài hy sinh gánh tội
Cho hết thảy ai xúc phạm đến Ngài
Đó là điều lưu ý …hết những ai
Ta được tha là “Ân tình của Chúa”

Chúa tha tội là quyền …và Ơn huệ
Do lòng Chúa xót thương ta tội tình
Người lổi phạm phải hết lòng cậy tin
Sớm ăn năn tìm đến tòa hòa giải

Ta xin Chúa dủ lòng thương tha thứ
Ơn tha tội do ở Trái tim yêu
Ngài yêu ta chứ không do công bằng
Chính vì yêu Ngài thương ban tha tội

Nhờ Thánh giá Chúa thương tha tội chết
Để nối lại liên lạc đất với Trời
Cho ta sống và sống mãi muôn đời
Cùng Ba Ngôi và cả Triều Thần Thánh …

Cao Trí Dũng

ĐẮT NƯỚC ĐIÊU LINH

ĐẤT NƯỚC ĐIÊU LINH

Thương Dân Tộc Đất Nước Mẹ điêu linh
Đến ngày nào khỏi khốn khổ Dân tình
Con tự hỏi sao dân ta khổ thế
Xin anh linh hãy thương đến Quê mình

Chiến hữu ta ngày nào về lại Nước
Đã một lần cùng trọn ước với nhau
Đến ngày nào Dân mới khỏi khổ sầu
Thân lưu vong ta vô cùng sầu hận

Con cái Mẹ sống một cảnh hai Quê
Biết ngày nào thanh bình ta trở về
Cháu chắt mình chúng có hiểu không nhỉ
Sầu chia xa nổi lòng đau não nề

Em ơi em đốt lên ít nén hương
Cầu Ơn trên hãy đoái thương Dân mình
Nạn Dân oan khóc thương khắp cả Nước
Họ bị cướp hết nhà cửa ruộng vườn

Hỡi vong linh của hồn thiêng Dân tộc
Xin hãy nhìn đến Đất Mẹ Quê hương
Đã bao năm cảnh chiến chinh đoạn trường
Giờ yên bình nhưng gian khổ chồng chất

Dân bị trấn áp , miệng không thể nói
Bị khủng bố ! không còn biết kêu ai
Cả Đất Nước bị vô vàn ương tai
Bóng đêm đen đang bao trùm Dân tộc

Nguyện cầu Trời hãy ra tay cứu giúp
Cho Quê hương cho Đất Mẹ Việt Nam
Dân ý thức đồng loạt cần phải làm
Cuộc Cách mạng Nhung-Cam giành lại Nước

Hầu chấm dứt bọn chuyên chính láo xược
Chuyên cởi cổ đè đầu khổ Dân mìmh …!

Cao Trí Dũng

Monday, February 16, 2009

ĐÀ THÀNH YÊU DẤU

ĐÀ THÀNH YÊU DẤU

Xuân này qua rồi Xuân sau lại đến
Biết nói sao đây Xuân vui hay sầu
Ta muốn về lại Quê hương yêu dấu
Với gió ngàn và Trời Việt mưa ngâu

Ngày ra đi ta bỏ lại Đà thành
Nhớ nhung biền biệt đã bao nhiêu năm
Sơn chà Tiên sa trời mây bàng bạc
Non nước mấy bậc leo lên cửa trời

Xuân đã qua rồi hơn cả tuần nay
Xuân mới qua đi năm tới lại ngày
Cuộc sống lưu vong buồn xa Quê Mẹ
Ước sớm thanh bình Đất Nước đẹp thay

Ta nhắn về người em gái ta thương
Ngày xưa nhớ cùng đi học chung trường
Giờ ngồi nhìn ra ngỏ… buồn nhung nhớ
Có còn vui không hay mãi chán chường

Nhớ ngày ra đi ta vương vấn lòng
Giả từ em ấy mình ta sang sông
Đi theo Ơn gọi của Ngài Thượng Đế
Vui sống nghiệp tu nguyện đời khấn Dòng

Thời gian dần trôi thay đổi long đong
Đất Nước Quê hương Non sông ngược giòng
Dân tình khốn khổ phải cảnh trấn áp
Đau buồn Hãi ngoại sống cảnh lưu vong

Quê hương yêu dấu con Dân Hồng Lạc
Quyết tâm đi tới đạt đến thành công
Mọi người có chung một tâm một lòng
Xây dựng Tự Do Đất Mẹ Dân chủ

Cao Trí Dũng

MẬU THÂN XUÂN BI THẢM

MẬU THÂN XUÂN BI THẢM

Nhắc Mậu Thân ! Một mùa Xuân bi thảm
Dân phố Huế nghe rung rợn kinh hồn
Họ oán hận quân giặc đỏ vô luân
Nổi xót thương oan hồn bị chôn sống

Tôi oán hận cái danh hiệu giải phóng
Giải phóng gì gây chết chốc tang thương
Gieo oán hận , tù tội khổ khôn lường
Tạo bạo lực đem người đi chôn sống

Đi an ninh bới tìm xác…ác mộng..!
Giúp đồng bào tìm hố chôn người thân
Cảnh chôn sống do lũ giặc vô thần
Bọn bất lương mất tính người…đồ ngợm

Tôi cố viết về những hầm chôn sống
Trong ngững nhày khai quật xác nạn nhân
Họ là những cán binh và Dân lành
Kể luôn cả các quân nhân nghỉ Tết

Những cái chết bi thảm khôn kể xiết
Không riêng chi Dân Cố Đô Huế thôi
Còn lắm hầm lấp vội ở nhiều nơi
Bầu trời Huế nồng nặc màu tử khí

Cảnh chết chóc người Dân Huế chứng kiến
Mỗi năm Tết Dân làm giổ khắp nơi
Nhiều gia đình cùng thảm cảnh ai ơi
Đầu khăn tang buồn thảm Dân phố Huế

Dân chứng kiến cở năm mươi sáu chục
Họ còn đó ai dối họ được đâu
Họ rỏ hết ai chôn sống Dân lành
Chính thủ phạm giặc đỏ ai vào đó

Cảnh giết vội chôn sống tại Gia hội
Có kẻ chết người còn sống lấp chung
Nghe rợn người tiếng kêu van hải hùng
Giờ viết lại rợn mình nổi tóc gáy ..!…

Cao Trí Dũng

Sunday, February 15, 2009

DUYÊN TÌNH MỘNG ƯỚC

DUYÊN TÌNH MỘNG ƯỚC

Sét ái tình tự nhưng bùng nổ dậy
Để cho hồn thao thức mỗi đêm về
Rồi để nhơ để thương đến si mê
Cho lòng mình nhớ nhung trong cơn mộng

Yêu được yêu tuổi trẻ tràn sức sống
Cả con tim làm chấn động hồn ta
Ta say mê ôi tình yêu mặn mà
Thỏa đêm nay môi hôn ngọt ngào quá

Ta chới với ánh trăng vàng đẹp lạ
Tiếng rì rào cơn gió thoảng nhẹ về
Cùng với tiếng róc rách mái chèo rê
Tiếng sao đêm réo rắt mê hồn trận

Trong đêm nay ta ngất ngây kỳ vọng
Buổi hẹn đầu sao đê mê hồn say
Uớc duyên tình hai mình đẹp một ngày
Anh dìu em lên xe hoa về bến

Em với anh cầu ngày vui mau đến
Mong Quê hương thôi lửa đạn yên bình
Để chúng ta vui tình mình kết tinh
Cho Duyên mình sớm ngày nên nồng ấm

Cầu Tình mình có ngày vui nồng thắm
Để gia thế đôi bên thành thu gia
Vui hai họ kết nên con một nhà
Hành trình ta Nam Bắc đẹp Quê Mẹ

Cao Trí Dũng

HẸN MÀ CHI ĐỂ ....

HẸN MÀ CHI ĐỂ …
( Riêng tặng DTL )

Hẹn mà chi rồi kết thúc dang dở
Ngồi bên nhau rồi xa luôn một đời
Bao kỷ niệm mình kỳ vọng đẹp ơi
Nhưng chẳng may con nước gió sống dậy

Hẹn mà chi để bao năm khổ vậy
Xa nhau rồi ai sầu khổ hơn ai
Ta thao thức lòng đau những ngày dài
Buồn biếng ăn mất ngủ không giả biệt

Một lần thôi chung cơm chiều tha thiết
Rồi sau đó ta sánh bước tràn tình
Ta nhớ mãi trăng trên bến hai mình
Sát bên nhau ngồi đan tay ấm cúng

Ánh chị Hằng soi bóng nước thơ mộng
Buổi hẹn gặp anh rạo rực vô cùng
Ánh trăng đêm soi chiếu đẹp mung lung
Mái chèo đẩy nghe rì rào sông nước

Sau bao năm nhớ chổ hẹn ngày trước
Mơ ánh trăng ta gởi gắm lời yêu
Chị Hằng trên đang theo dỏi ta nhiều
Tình yêu mình còn ngây ngô kịch tính

Một lần hẹn để lâu dài bịnh rịnh
Ngồi cạnh nhau thật ấm áp tình nồng
Nhưng ra về chưa giả biệt buồn không
Đời là thế Tình đến… lại đi mất …!

Ta với nàng thế rồi cũng xa cách
Em đường em , ta đưòng ta,,, nấy đi
Có thao thức nhưng luyến nhớ mà gì
Còn nhung nhớ … có chăng là kỷ niệm

Cao Trí Dũng

NÊN NHÂN CHỨNG TÌNH YÊU

NÊN NHẤN CHỨNG TÌNH YÊU

Dầu cho ta vị trí nào chăng nữa
Là Giáo sĩ , Tu sĩ hay giáo dân
Chúng ta nên cố gắng làm chứng nhân
Của Tình yêu Thiên Chúa giửa Nhân thế

Nếu yêu thương phục vụ vui đoàn kết
Tiếp mang Ơn Cứu độ đến cho đời
Và gắng đem yêu thương đến mọi người
Trước hết với vợ chồng cùng con cái

Đến Cha mẹ , cộng đồng và khu xóm
Nơi sở làm , chợ búa và học đường
Bất cứ đâu có thể gieo tình thương
Ta hiện diện nơi đâu trong cuộc sống

Chúa muốn ta nên nhân chứng hy vọng
Nguyện cầu Chúa để ta thành chúng nhân
Được thánh hiến do chính Chúa Thánh Thần
Ngài sai ta đi gieo rắc Lời Chúa

Nơi thôn Quê miền xa hay thành phố
Nên chứng nhân của Thiên Chúa mọi nơi
Có điều kiện ta Rao truyền Niềm vui
Cho mọi người khắp hang cùng ngõ hẽm

Chúa sai ta đi gieo rắc nguồn sống
Hãy trung kiên làm chứng nhân cho Người
Ta ra đi cùng Rao giảng Niềm vui
Cho Thế giới hưởng Ơn phúc Cứu độ

Là Ngôn sứ tiếp nối sứ nghiệp Chúa
Hãy qua Thầy để đến được với Cha
Noi gương Chúa… yêu anh em một nhà
Ngài là Đường , là Chân lý , nguồn sống

Thánh Phaolô “Chính tôi noi gương Chúa ”
Vị Tông đồ Dân ngoại cũng muốn ta
Nên Nhân chứng theo Thánh ý của Cha
Để truyền đi Lời Chúa cho Thế giới .

Cao Trí Dũng

TÌNH THƠ THÁNH THỂ

TÌNH THƠ THÁNH THỂ

Trước nhà chầu đêm thứ năm Tuần Thánh
Đến gặp Thầy trong Thánh Thể Tình yêu
Con chuyện trò tỉ tê tâm sự nhiều …
Tim reo vui dạt dào lòng yêu mến

Được hạnh phúc cảm tạ Chúa con đến
Hồn miên man niềm sám hối ăn năn
Con câm lắng thờ Chúa dâng nguyện cầu
Chúa ơi Chúa sao Chúa bị quên lãng

Tình xót thương con thống hối quá vảng
Giờ phút này con đoan hứa với Thầy
Con mãi nhớ đến Thầy từng phút giây
Bằng thở than với những lời nguyện tắt

Tâm hồn con xin chân thành bộc bạch
Trước nhan Chúa trong Thánh thể hôm nay
Ước con được viếng Thánh Thể mỗi ngay
Và Rước lễ thiêng liêng từng khoảnh khắc

Trước nhà chầu con cảm nghiệm mộc mạc
Chúa ở đây vì yêu thương người đời
Riêng với con quá đặc biệt Chúa ơi
Chúa ở đây con hạnh phúc vô kể

Từng khoảnh khắc con hướng về Thánh Thể
Con nguyện cầu con Ruớc Lễ Thiêng liêng
Con ủi an để Chúa khỏi muộn phiền
Vì bao người để Chúa trong quên lãng

Nhìn hào quang ôi diệu kỳ Mình Thánh
Như thấm nhuần trong máu thịt hồn con
Yêu nhân thế khiến Chúa phải mỏi mòn
Mãi đợi trông khát khao người kính viếng

Con ước Chúa ẩn mình trong não bộ
Để con nhớ con nhớ Chúa từng giây
Trong hành trình trót đời con mỗi ngày
Viếng chầu Chúa , Rước Chúa cho thỏa dạ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, February 14, 2009

LÁ THƠ TÌNH DÂNG CHA

LÁ THƠ TÌNH DÂNG CHA
( Nhân Ngày Lễ Tình Yêu )

Tình yêu Chúa thẩm thấu qua mạch máu
Đi vào hồn trong thớ thịt đường gân
Đời hoa mộng yêu được yêu tuyệt trần
Hạnh phúc nào có thể sánh hơn được

Quả đúng vậy …yêu được yêu thật phước
Vì mến yêu tình dâng hiến cho nhau
Trong hiện tại cũng như thủa ban đầu
Ta vui thỏa trong khát vọng tình Chúa

Tạ ơn Chúa chọn con từ muôn thủa
Nên nhân chứng làm ngôn sứ cho Ngài
Chúa cho con lợi thế yêu hết ai
Vì mọi người là tác phẩm Thượng Đế

Hạnh phúc đời Chúa hóa thành nhân thế
Con tạ ơn Chúa Cứu độ vì yêu
Dành cho con sống hạnh phúc thật nhiều
Một lợi khí …yêu được yêu hết sẩy

Sống được yêu và chết cũng ước vậy
Có tình yêu từ nguồn mến Tim Cha
Luôn lưu hành trong cơ thể thân ta
Say đê mê trong phúc lạc cực thánh

Thờ lạy Chúa , Chúa ôi con tôn kính
Bài Thơ này , lá Thư tình dâng Cha
Dẫu ngôn từ rất khó để diễn tả
Nhưng lòng thành con cảm nghiệm đậm đà

Ôi Tình Cha , với Thánh Linh Ngôi Ba
Với Giêsu ! Thầy Chí Thánh mặn mà
Con tôn thờ Ca tụng Ba Ngôi Thánh
Trong tâm khảm hồn con say đậm đà ..!

Cúi rạp mình con hết lòng thờ kính
Chúa Ba Ngội cực thánh ngự trong lòng ..!

Cao Trí Dũng

QUÊ HƯƠNG THẮM THIẾT

QUÊ HƯƠNG THẮM THIẾT

Mong nay mai một buổi ánh bình minh
Sẽ rực sáng khắp Đất Nước Quê mình
Lúc Non sông không còn bóng giặc đỏ
Ta hân hoan Quê Mẹ hưởng yên bình

Ngày ấy đến thôi viết Thơ Tranh đấu
Mà chỉ viết những lời Thơ nghĩa tình
Để ca tụng Quê hương Đồng bào mình
Và tán thưởng hết những nhà Dân chủ

Họ quên mình hy sinh vì Đại cuộc
Cho Nhân Quyền-Dân Chủ và Tự Do
Ta cầu chúc toàn Dân Việt ấm no
Hưởng hòa bình ,trọng Công bằng Chân lý

Đó là lúc Cờ Vàng sọc tung bay
Nắng Vàng tươi chiếu giải đẹp mỗi ngày
Đất Mẹ mừng đón con cái về lại
Vì bao năm phải lưu lạc đó đây

Là lúc nghe tiếng Quốc ca vang vọng
Ta viết tặng Đồng bào cánh Thơ tình
Cám ơn Quốc nội đã gian khổ hy sinh
Tạ ơn Trời thương Giang sơn Đất Việt

Ta hoan vui và cám ơn nồng nhiệt
Hết Dân oan đã gian khổ qúa nhiều
Bị tù tội , bị trấn áp bao nhiêu
Vì yêu Nước bất chấp mọi gian khổ

Con Hồng Lạc dâng hương lên Quốc tổ
Trước tạ ơn bao Dũng sĩ quên mình
Vì Đất Mẹ vì Quê hương hy sinh
Cả một đời chiến đấu không mệt mỏi …

Nhiều Nhà Dân chủ kiên cường
Nhân quyền –Dân chủ lên đường Đấu tranh
Gian nguy khốn khổ cũng đành
Hy sinh sống chết quyết giành Tự Do

Cao Trí Dũng

Friday, February 13, 2009

THĂM QUA TRƯỜNG CỦ

THĂM QUA TRƯỜNG CỦ

Về thăm Quê ghé qua ngôi trường củ
Những cây hoa phượng vĩ …vẫn thắm màu
Thân lưu lạc xa Quê Mẹ buồn đau
Bao nhiêu năm phương nào em trôi giạt

Ngôi Trường củ cũng như năm nào ấy
Bên hàng hiên, ngoài sân trường chuyện trò
Nhớ những hôm mình ghé thăm thầy cô
Nhìn các em vui đùa tuổi ngà ngọc

Những cành hoa Phượng vĩ ngày nắng hạ
Lá xanh tươi màu phượng đỏ tự tình
Nhớ không em nhiều kỷ niện trắng trinh
Màu áo dài đồng phục trông để mến

Hình ảnh em đang đêm tự nhiên đến
Ở trong anh nổi lên vấn nạn này
Mơ hay mộng bừng tỉnh hay là say
Tự yên ủi… nên quên đi quá khứ

Tối lên giường tìm quên trong giấc ngủ
Nhưng không được bao kỷ niệm hiện ra
Làm lòng mình tràn lưu luyến mặn mà
Tàn phượng vĩ như rải thảm nhung đỏ

Thấy các em đùa dỡn vui mặc thích
Tự nhiên mình luyến tiếc tuổi học trò
Thời gian trôi ai níu kéo được cho
Ôi ngọc ngà tuổi thơ ngày đi học

Bao năm rồi phong sương phủ mái tóc
Nó đã biến qua thành màu muối tiêu
Ngày mai đây nó sẽ bạc thêm nhiều
Thế mà lạ … kỷ niệm xưa mãi nhớ …

Cao Trí Dũng

Thursday, February 12, 2009

CUỘC SỐNG ƯỚC NGUYỆN

CUỘC SỐNG ƯỚC NGUYỆN

Ta buồn đời khóc một phần cuộc sống
Qua tù đày bọn giặc đỏ giam cầm
Nghĩ điều này nổi giông bão trong tâm
Buồn vận Nước đau cuộc chiến bỏ giở

Con đường tình ngăn cách không triển nở
Bao năm tháng đôi bên phận cô liêu
Còn đời anh mái tóc nhuộm sương chiều
Mỏi mòn trong đường hầm không ánh sáng

Tình nào cho nhau dưới trời quang đảng
Tình nào sầu muộn nổi khổ xa Quê
Ta nguyện cầu cho Bình minh trở về
Duyên tình mình sễ nồng thắm hơn trước

Đời lưu vong cởi bỏ … ta về Nước
Giọt lệ mừng khi nào sẽ tới đây
Ta cảm kích mừng Quê hương một ngày
Được hạnh phúc biết bao vui đoàn tụ

Ngày nào đây đồng loạt Dân nổi dậy
Ta chế ngự bọn giặc đỏ lười ươi
Chúng chẳng còn đức tính của lòng người
Người kiểu gì giết người rất tàn bạo

Chấm dứt đi bọn người chuyên nói láo
Dẹp chuyên chính để nhân Dân tự do
Hưởng Nhân quyền trong hạnh phúc ấm no
Trọng Chân lý …nhân dân sống Dân chủ

Cao Trí Dũng

Wednesday, February 11, 2009

MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

Thánh ý Cha chọn Mẹ trong muôn thủa
Mẹ được Ngài lưu tâm cách nhiệm mầu
Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Hai từ lâu
Mẹ Ơn phúc ! Mẹ Giêsu Thiên Chúa

Kính chào Mẹ ,Mẹ Trinh Nữ hạnh phúc
Mẹ thụ thai Con Chúa bởi Thánh linh
Chúa Quyền năng Đấng nhiệm mầu tài tình
Lòng của Mẹ sinh hạ Đấng Cứu Thế

Bởi Thánh linh Mẹ đầy phúc vô kể
Đức Kitô con Thiên Chúa Ngôi Hai
Ngài sinh bởi lòng Mẹ Chúa Trời
Vì Thiên Chúa đoái thương đến thế giới

Toàn nhân thế đang ngóng trông chờ đợi
Đấng Cứu độ sẽ xuống thế làm người
Để nhân loại khắp nhân thế mọi nơi
Được Hồng ân-Bình an Chúa Cứu độ

Mọi rắc rối di lụy vì tội tổ
Toàn nhân thế được cứu rổi an toàn
Được Thiên Chúa chúc phúc ban bình an
Họ sẽ được Con Chúa đến cứu thoát

Phúc thay dạ mang Chúa cho bú mớn
Mẹ có phúc trổi vượt hẳn mọi người
Mẹ người nữ hạnh phúc nhất Mẹ ơi
Danh lòng Mẹ Maria đầy phúc …!

Cao Tri Dũng

Tuesday, February 10, 2009

HUẾ MÃI VẤN VƯƠNG

HUẾ MÃI VẤN VƯƠNG

Thơ tôi viết vấn vương Huế nhiều lắm
Những địa danh không hiểu sao luyến thương
Cầu Trường Tiền ,núi Ngự bình,Sông Hương
Nhất hai Trường Quốc học và Đồng Khánh

Đất Huế Đô với rất nhiều Lăng tẩm
Qua Đập đá đến Thôn Vĩ mờ sương
Đồn Mang cá Tết Mậu Thân kiên cường
Gần tháng trời… vững vàng hơn bàn thạch

Đất Thành Nội đẩm máu đào quân giặc
Chúng cố tình chiếm đóng hai tám ngày
Quân Dân ta quần thảo địch gian nguy
Cuối cùng chúng bị đánh bật khỏi Huế

Đặc biệt Huế Hè về đẹp Phượng vĩ
Đi học về gót ngọc bước như nhung
Vì tàn phượng rơi thảm đẹp lạ lùng
Bóng nữ sinh cuốn hút rất kỳ lạ

Tôi vẫn mong có dịp về lại Huế
Nón Bài Thơ nghiêng thẹn thùng dể thương
Sáng đến trường chiều học về cùng đường
Cứ mỗi ngày qua lại Trường Tiền Huế

Nhìn nữ sinh đồng phục áo dài trắng
Đò Văn Lâu chở qua lại thật xinh
Như Thiên Nga cảnh bài Thơ trử Tình
Đang lướt nhẹ trên Hương giang sông nước

Ước Thanh bình về lại Huế ngày trước
Để gặp người con gái Huế Phú Thanh
Có cái tên gọi lên nghe hiền Lành
Khiến vương vấn …mãi một chiều gặp gở

Đúng tình yêu không gì để bở ngở
Nó như là hấp lực hồn của nhau
Bao nhiêu năm nó vần không phai màu
Như keo tình đã thẩm thấu tâm trí …!

Cao Trí Dũng

HOÀI VỌNG PHÚC ÂM HÓA

HOÀI VỌNG PHÚC ÂM HÓA
( Tình Thơ Cursillo )

Đêm Charlot một đêm vui quên ngủ
Từ bốn phương sum họp vui trở về
Mừng gặp mặt chào đón nhau vui ghê
Về Charlot dự Khóa Phúc âm hóa

Hôm chia tay xem film Đại Hội Mỹ
Nhiều trò múa …vui đến giọt lệ rơi
Của nhiều Nước nhiều màn vũ tươi cười
Tay trong tay hát di hành sinh động

Ngày đại hội thấy dồi dào sức sống
Vui Phong trào họp mặt đông thành viên
Về nhận thêm sức thiêng từ mọi miền
Để thể hiện Lời Thầy đi Rao giảng

Sứ mệnh ta hãy chăm lo đồng áng
Thành thợ gặt thành thạo và rành nghề
Lúa chín vàng được mùa ta phủ phê
Vui phơi phóng cho thu cả vào lẫm

Ta hoan vui Phúc âm hóa yên ấm
Tài thân quen vui kết nhóm Môi trường
Phúc âm hóa mà Phong trào chủ trương
Đúng đường hướng cứ Dô ta mà tiến

Ôi hạnh phúc sống hành lờI của Chúa
Hãy ra đi ta Rao truyền niềm vui
Mừng Lời Chúa được đón nhân bùi ngùi
Vui sứ mệnh Ngôn sứ Thầy tryền dạy …

Cao Trí Dũng

Monday, February 9, 2009

SAY SƯA TÌNH CHÚA

SAY SƯA TÌNH CHÚA

Giửa cơn mê ta say hay là tỉnh
Ngất ngây tình mến yêu Thầy mê say
Lòng bao dung của Thiên Chúa mọi ngày
Hằng săn sóc và Ngài luôn nâng đở

Có lắm đêm nôn nao ta khó ngủ
Nhìn thấy Chúa trong chập chờn cơn mê
Lòng tôn thờ kính tin yêu nguyện thề
Vì mến yêu con dâng Ngài cuộc sống

Con tin yêu Thiên Chúa nguồn hy vọng
Giúp con sống đường tiến đức con đi
Con vui sướng chẳng thiết mọi thứ gì
Chỉ muốn yêu dâng trọn đời cho Chúa

Chỉ có Chúa là cùng đích con đến
Sống lữ hành con miệt mài tin yêu
Con yêu mến làm tất cả vì mến
Miễn được sống yêu thương nhau thật nhiều

Đời có thế … yêu được yêu hạnh phúc
Lòng yên bình trong tình Chúa , anh em
Vui chia sẻ đáp trả tình ấm êm
Cung lòng mình nơi Ba Ngội ngự trị

Ta cầu nguyện và làm theo Thánh ý
Cho Tình Chúa giao hoan với tình mình
Nhìn mọi sự bằng lăng kính niềm tin
Ta sẽ thấy Chúa điều hành mọi sự

Ngài có mặt ở khắp nơi vũ trụ
Ta ca tụng tình Chúa nơi đất trời
Nhìn cảnh vật đẹp đẻ lắm Chúa ơi
Con nhận ra bàn tay Chúa tất cả

“ Tình yêu Thiên Chúa bao la
Muôn đời con mãi ngợi ca ơn Người”

Cao Trí Dũng

MỎI MÒN TRÔNG ĐỢI

MỎI MÒN TRÔNG ĐỢI

Đang đêm về thao thức anh khó ngủ
Chờ em hẹn mỏi mòn vì đợi trông
Em nói anh chờ đó cứ yên lòng
Cột chân anh cả tuần rồi đó nhé

Em hẹn anh mình gặp lại mau lẹ
Đến bao giờ em ơi đến bao giờ
Thà đừng hẹn để anh khỏi mộng mơ
Mất công chờ hay chuyện gì cản trở

Ta luyến nhớ mong sao lòng hoa nở
Để bên nhau ta sánh bước đường hoa
Từng ngày giờ hướng về Quê hương nhà
Chờ trông em hẹn đi mau lẹ nhé

Ước thanh bình ta về thăm Quê Mẹ
Vui những ngày trong ánh sáng bình minh
Giải đầy trời nắng vàng tươi hương tình
Ôn kỷ niệm xa xưa vui trở lại

Quê Lăng cô đồ biển ăn mệt nghỉ
Uớc bên nhau ta thủ thỉ êm đềm
Vui ánh trăng có nhau thật ấm êm
Ta thỏa thuê những năm dài xa vắng

Đừng để ta buồn đau trong tủi hận
Vì lổi hẹn khiến tan nát cỏi lòng
Đến hao tổn với kỳ vọng chờ trông
Cũng vì yêu làm hồn ta héo hắt ..!

Cao Trí Dũng

Sunday, February 8, 2009

KHOẢNH KHẮC ĐỊNH ĐOẠT CUỘC SỐNG

KHOẢNH KHẮC ĐỊNH ĐOẠT CUỘC SỐNG

Ở trên đời không gì phải lo ngại
Đừng bận tâm hôm qua và ngày mai
Tâm tình này sâu sắc và quá hay
Một tư tình thật đơn sơ đặc biệt

Thật nhẹ nhàng và rất là mãnh liệt
Khát vọng này trong hiện tại hôm nay
Là giờ phút đang diễn tiến lúc này
Niềm tin yêu ủi an quả sáng giá

Nó thúc đẩy chân lý sống đẹp lạ
Đã thuộc về qúa khứ với hôm nay
Còn ngày mai sẽ đến ngoài tầm tay
Chỉ biết hôm nay sống lành hay thoái hóa

Quá khứ , tương lai không gì quyết đoán cả
Toại nguyện gì hên xui ra thế nào
Ta chả dừng lại quyết đoán nó ra sao
Mình không thể níu kéo được quá khứ

Nó chân lý sống cho cuộc đời lữ thứ
Sống yêu thương và nhận lãnh yêu thương
Nhất thời gian chửa bệnh ta nghỉ ngơi
Thật là những ngày giờ qúi hóa quá

Đó cơ hội để bản thân nhìn lại
Nhờ vào đó khám phá nhiều bất ngờ
Nhiều thú vị trong quá khứ đã qua
Nhất là khi ngã bệnh tưởng không thể

Có đủ sức để gượng dậy được nổi
Nhưng như có một bàn tay vô hình
Thêm sức mạnh cho cuộc sống tâm linh
Thăng tiến nó với sức mạnh lợi hại

Phút đẹp nhất chính là lúc” hiện tại”
Những dấu chấm nối đuôi thành đường dài
Gương Giêsu noi theo đẹp ai ơi
Chấm một chấm hiện tại…đúng… tuyệt mỹ …

Cao Trí Dũng

Saturday, February 7, 2009

NGUYỆN NOI GƯƠNG CHÚA GIÊSU

NGUYỆN NOI GƯƠNG CHÚA GIÊ-SU
( Chúa Nhật V-B /THường Niên )

Chúa Giêsu hoạt động không ngơi nghỉ
Ngài Rao giảng ở trong nơi hội đường
Vừa lưu tâm chửa bệnh vì yêu thương
Vì Dân thường đến mang theo người bệnh

Để cùng nghe Người Rao Lời hằng sống
Vừa tin yêu xin Ngài thương chửa lành
Cho nhiều người đang bệnh tật ốm đau
Kể cả ngay những kẻ bị qủi ám

Chiều tối rồi người ta còn tuôn đến
Để xin Ngài thương cứu chửa giúp cho
Đến ăn uống cơm nước chả giờ lo
Bận bịu thế nhưng Chúa luôn vui vẻ

Chẳng than phiền hay có lời kể lể
Hoặc thái độ bất đồng gì buồn sầu
Thế mà vừa lờ mờ sáng hôm sau
Ngài dậy ra nơi thanh vắng cầu nguyện

Tưởng rằng Ngài thành công ở lại đó
Ngay Caphanaum coi như là sân nhà
Nhưng không đâu Ngài tiếp tục di hành
Cuộc hành trình hòa đồng kẻ cùng khổ

Một gương sáng phản ảnh hình ảnh Chúa
Là Mẹ Thánh Têrêxa Calcuta
Với công việc lo kẻ nghèo không nhà
Vần dành một giờ để chầu Chúa Thánh Thể

Nhìn gương sáng hoạt động Chúa Cứu Thế
Con ao ước sống thân mật với Ngài
Bằng Tình yêu hiến dâng thật bền dai
Để nối gót theo Chúa không mệt mỏi …

Cao Trí Dũng

Friday, February 6, 2009

KỲ VỌNG VÀO ĐƯỜNG TIẾN ĐỨC

KỲ VỌNG VÀO ĐƯỜNG TIẾN ĐỨC

Gặp bạn bè ôn vui bao kỷ niệm
Đây Charlot nắm tay bắt mặt mừng
Những khuông mặt đôi mi giọt lệ rưng
Ôm vai nhau nồng thắm tình khó tả

Vui ôn chuyện xa xưa thật lý thú
Ít bạn bè xa nhau mười sáu năm
Từ ngày dự khóa Một chung với nhau
Vui gặp mặt chào Decolores

Nhớ xa xưa cùng được gọi lên núi
Sau ba ngày Tỉnh huấn không thể quên
Nói nhau nghe về cảm nghiệm lời nguyền
Của sinh hoạt về Hội Nhóm thân hữu

“Con trông cậy ơn Thánh Chúa”thành tựu
Những thân ái của ngày xưa còn đây
Khiến chúng ta lại hôm nay gần gủi
Dịp mở khóa CEW-I ngành Việt Nam

Cũng nơi đây North Carolina Charlot
Mình dự khóa Tỉnh huấn I Giáo phận này
Vui Họp mặt nhiều anh chị hôm nay
Được bên nhau ôn lại nhiều kỷ niệm

Vui Tình bạn thật qúi hóa huyền nhiệm
Hát bài ca Đường tiến đức lên đường
Vui Ultreya thăng tiến ta vấn vương
Dô ta lên ..! không ai quyền ngưng nghỉ

Ta mãi nhớ Phong trào với Thiện chí
Cùng kiên trì nắm lấy tay của nhau
Và nắm Chúa bằng trung tín nguyện cầu
Gặp lại nhau… biết bao là Hạnh phúc

Nhanh lên nha Phúc âm hóa thành thục
Ta mừng vui náo nức ôm vai nhau
Với tin yêu ta kỳ vọng trước sau
Phúc âm hóa khắp môi trường Thế giới

Cao Trí Dũng

Wednesday, February 4, 2009

ĐẶC SỦNG RAO GIẢNG

ĐẶC SỦNG RAO GIẢNG
Chúa Nhật V / B Thường Niên )

Các Ơn huệ thiêng liêng ta cần biết
Mỗi hoạt động trong ta do Thánh Thần
Chính là mỗi Đặc sủng Chúa cho ta
Ơn tiếng lạ… hay giải thích tiếng lạ

Ơn Ngôn sứ …và Ơn làm phép lạ
Ơn Trí tri và cả ơn Khôn ngoan
Ơn phân định từ Chúa Thánh thần
Mỗi Ơn trên đều là những Đặc sủng

Để chửa lành và cả đi Rao giảng
Không cần gì lý trí, kiến thức cao
Nhưng chủ yếu cần Ơn huệ Chúa ban
Tức Đặc sủng do Thánh linh Thiên Chúa

Người bình dân đưọc Đặc sủng Rao giảng
Họ sẽ nói lời chân thật đơn sơ
Nhưng người nghe được Ơn phúc thấm vào
Tâm hồn họ giao động và biến đổi

Với Đặc sủng chửa lành không Bác sĩ
Cũng có thể bệnh tật được chửa lành
Thậm chí giúp kẻ đã bị chết đi
Cũng có thể hồi sinh cho sống lại

Kìa Phêrô một ngư Dân chài lưới
Tuy ít học nhưng nhờ Ơn Thánh Thần
Chỉ một bài Thuyết giảng lần đầu tiên
Thuyết phục hơn ba ngàn người trở lại

Đồng thời chửa người què… lành đi tốt
Ngay cổng nơi Đền thờ Ông giảng rao
Tác nhân của hoán cải nhờ chổ nào
Tất cả đều do Thánh Thần Đặc sủng..!

Cao Trí Dũng

ƯỚC LUÔN SỐNG ƠN NGHĨA

ƯỚC LUÔN SỐNG ƠN NGHĨA

Ước sống mãi trong Ơn Nghĩa của Chúa
Yêu mến Thầy , và Thánh linh Ngôi Ba
Ôi Tình Cha nguồn yêu thương mặn mà
Hồn con say lâng lâng trong cảm nghiệm

Con ngây ngất trong Thánh Ân huyền nhiệm
Ngày họp về thấm dư hương Ultreya
Hồn ngất ngây mãi tận lúc chiều tà
Cảm nhận được Tình Cha ôi thắm thiết

Đền đáp gì ngoài tâm hồn nồng nhiệt
Dâng lên Thầy Ngài hiểu hết lòng con
Muốn dâng hết cả tâm trí xác hồn
Trọn con tim dành yêu Thầy Chí Thánh

Con ước ao sưởi lòng khỏi nguội lạnh
Và linh cảm sống niềm mến tin yêu
Cho thỏa dạ Cha yêu thương con nhiều
Xin Ngài giử hồn con sống Ơn nghĩa

Theo đường Chúa Ngài giúp con rút tỉa
Kinh nghiệm sống cầu nguyện liên mỗi ngày
Cần Thánh ân mưa mốc xuống từng giây
Con Hạnh phúc với hồng ân Chúa xuống

Sống kết hợp …bất chấp mọi tình huống
Để Tình Chúa cùng Tình con kết liên
Vui thỏa dạ theo Thầy đi mọi miền
Noi gương Thầy Lời Tin Mừng Rao giảng

Yêu được yêu thỏa lòng con say mến
Ôi hạnh phúc Tình Chúa khắp mọi nơi
Sống Ơn nghĩa vượt xa mọi sự đời
Hồn xác nên …Ngai tòa Ba Ngôi ngự ..!

Cao Trí Dũng

Sunday, February 1, 2009

DƯ HƯƠNG XUÂN NGỌC NGÀ

DƯ HƯƠNG XUÂN NGỌC NGÀ

Nhìn Cô Bé dáng yêu thương thắm thiết
Em ấy như là cánh bướm Mùa Xuân
Hẹn chờ em ta gặp gở cuối tuần
Vui bên em tựa Thiên Thần áo trắng

Sáng đi học má hồng em vương nắng
Ta sánh bước bên em vui chuyện trò
Ánh mắt em trông sáng chẳng vương lo
Vì Tình em ngây ngô và chân thật

Như áo dài nữ sinh em trong trắng
Tựa nai tơ ngây thơ rất vô tình
Cô bé ơi em thấy chăng lòng này
Đang rung động trong đáy hồn âm ỉ

Anh tin yêu về những gì suy nghĩ
Từ con tim chân thật của lòng mình
Em yêu ơi với tất cả chân tình
Vì bóng hình của em yêu… cuốn hút

Mong Duyên tình hai mình không kém sút
Như hoa bướm luôn lui tới bên nhau
Ước ngày vui của mình thỏa nguyện cầu
Nó lớn mạnh vì tình yêu Đại cuộc …

Vì Đại sự Duyên tình mình tiếp tục
Để Quê hương sớm nở nụ Tình Xuân
Cầu Quê Mẹ con cái Việt hợp quần
Ta Quyết tâm cùng làm lại Lịch sử

Bóng hình em mãi trong anh thoảng nhớ
Mặc thời gian vẫn trôi dạt bao năm
Bé của Anh vẫn vương vấn trong lòng
Sao đẹp thế tóc thề Em thả lỏng …!

Cao Trí Dũng

QUÊ HƯƠNG XUÂN LY TÁN

QUÊ HƯƠNG XUÂN LY TÁN

Ta nhớ lắm Tình Xuân Quê hương củ
Nghỉ đón Xuân hết tết trở lại trường
Tuổi ngọc ngà đời học sinh yêu thuơng
Lo học hành vui chơi và giải trí

Buổi vào lớp đầu năm vui hoan hỉ
Đời học sinh đầy hương vị Tuổi Xuân
Vui nghỉ Tết mừng đón Xuân suốt tuần
Giờ học lại ngày đầu Xuân nhớ mãi

Những đoạn văn -Thơ Xuân vừa gặt hái
Vào giờ Văn Thầy mời gọi đọc lên
Thấy nội dung dư hương Xuân Chúc hên
Đọc Văn –Thơ nhau nghe Xuân kỷ niệm

Mấy ngày Xuân đầy đường vui con trẻ
Đoán chuyện mới …ôn chuyện củ đã qua
Chuyện tính trước hên xui về Quê nhà
Buồn Quê hương giọt sầu lên khóe mắt

Trong đôi mắt sầu dâng… ước Xuân ấy
Mong Quê Nhà thôi chiến tranh ngày đêm
Để cả Nước được yên bình ấm êm
Cho Hòa bình thực sự trên Quê Mẹ

Nhưng không may vận Nước đến mau lẹ
Bọn giặc đỏ cố lấn chiếm miền Nam
Gây tang tóc chết chóc và bạo tàn
Làm một số con cái Mẹ bỏ Nước

Và từ đó Quê hương việt bạc phước
Dân bị đày đi kinh tế miền xa
Bỏ tài sản bị chiếm mất cửa nhà
Một số lớn đi tù do Bác Đẳng

Đời yên vui của học sinh cách quảng
Một số phải bỏ trường lớp đi xa
Một số nữa xa bè bạn ở nhà
Bị hoàn cảnh vắng Cha Anh buồn thảm ..!...

Cao Trí Dũng

TÌNH HƯƠNG XUÂN RỘN RÃ

TÌNH HƯƠNG XUÂN RỘN RÃ

Ta nhớ lắm Quê hương xưa một thủa
Nghỉ đón Xuân hết tết trở lại trường
Tuổi mười lăm , mười sáu rất dể thuơng
Các nam sinh trộn nhìn như say đắm

Lớp buổi đầu nhân đón mừng Xuân mới
Ta vui thú với hương vị Tuổi Xuân
Vừa nghỉ Tết vui mừng Xuân cả tuần
Giờ học lại ngày đầu có hơi chán

Những đoạn văn- Thơ Xuân gọi cất tiếng
Giờ Việt văn Mừng chúc Tết thật vui
Thấy nội dung dư hương Xuân ngậm ngùi
Đọc Văn –Thơ nhau nghe vui kỷ niệm

Thơ mình viết đọc nghe không mấy tiện
Thích bỏ bì gởi tặng các bạn thân
Như mấy Xuân về đến vui mọi lần
Mình kết vận làm Thơ Xuân Chúc tết

Kẹt năm này Thầy kêu lên đứng bục
Đọc Thơ mình Chúc tết cả lớp nghe
Thơ nghe sao lớp vổ tay to ghê
Làm phát ngượng Thơ mình cả lớp biết

Bạn cùng lớp vui tán thưởng nhiệt liệt
Chiều đường về anh bạn trai khen hay
Nghe ấm lòng má hồng đào hương say
Đúng lòng dạ vào Tình Xuân rộn rã …!

Cao Trí Dũng