Showing posts with label CÁC ĐẲNG LINH HỒN. Show all posts
Showing posts with label CÁC ĐẲNG LINH HỒN. Show all posts

Thursday, December 28, 2017

SỚM SIÊU THOÁT VỀ CỎI PHÚC

                 SỚM  SIÊU  THOÁT  VỀ  CỎI  PHÚC

Đơì bề̉ khổ và thung lủng Nước mắt
Nhưng buồn khổ khi người thân ra đi
Bỏ lại con cháu ,vợ chồng, Chú dì
Nơi lưu đày trọn đời không còn thấy

Niềm thân thương cạnh kề là thế đấy
Bao ấp yêu bao trìu mến còn đâu
Chia đôi đường lòng nặng trỉu âu sầu
Họp rồi tan cũng đến hồi cô lẽ

Các con cái,cháu chắt sầu bọn trẻ
Giờ đến lúc hai lối rẽ chia lìa
Bao cảnh trí ấm êm cũng phân chia
Mọi người khóc giọt lệ sầu hiu quạnh

Người trần gian,kẻ bên kia âm cảnh
Trong nhà quen tìm người ấy nơi đâu
Lên trên kia hay luyện tội lửu dầu
Thôi kỳ vọng ta Cầu nguyện ,Xin Lễ

Người mình thương ra đi ta hiến tế
Dưới mộ sâu sớm về chốn Thiên Triều
Nơi cao thiêng cỏi Quê hương bình yên
Sống vui thỏa hưởng Dung Nhan Thánh Chúa

Dẫu biết rằng Ra đi trong muôn thủa
Người có buồn thương nhớ nữa quê hương
Có còn nhớ buồn vui nơi chiế́n trường
Trước lằn tên mủi đạn lắm nguy hiểm

Biết Mẹ Cha cả một đời cần kiệm
Lo cho chồng cho mẹ và đoàn con
Với thời gian đã đến hồi mỏi mòn
Sức già yếu cùng đến ngày giả biệt

Nắm mộ sâu lòng đất có ai biết
Mong Cha Mẹ  được Tình Chúa yêu thương
Sớm vè được nơi Cỏi Phúc Thiên Đường
Hưởng Thánh Nhan Chúa Ba Ngôi cực lạc

                 
                 Hướng Thiện  CTD

Monday, November 6, 2017

TƯỞNG NHỚ NGƯỜI QÚA CỐ

                                                             
            TƯỞNG  NHỚ  NGƯỜI  QÚA  CỐ

Tháng Mười một dành riêng để cầu nguyện
Cho những người ra ̣đi trước chúng ta
Cho Tất cả và  thân thuộc ruột rà
Tháng khơi dậy buồn thương nhớ sinh động

Là những người trần gian còn đang sống
Ta suy tưởng những điểm chung trên đời
Có chào đời và ngày chôn vùi một nơi
Dưới lòng đất ta sẽ  thành tro bụi

Người sống kẻ chế́t đã có lúc buồn tủi
Trước sau gì cũng đều thuộc về nhau
Gởi Lễ , nguyện kinh là một nhu cầu
Cho người qúa cố qủa thật chính đáng

Giáo Hội nhắc  nhở  ta chớ chểnh mãng
Đền Ơn trả nghĩa gởi Lễ cầu kinh
Chỉ có cách này tạ ơn sinh thành
Là con hiếu nghĩa Ông bà - Cha mẹ

Tiên nhân Tổ Tiên Linh hồn họ sẽ
Về nơi hoan lạc vô cùng Vinh quang
Hưởng Vinh phúc Hạnh phúc trên Thiên Đàng
Muôn đời ca tụng Vinh Danh Thiên Chúa

Thân nhân ra đi hiện diên muôn thủa
Trong con tim ta Trái Tim Tình thương
Vì từ xa xưa Dân tộc đồng hương
Họ đã ra đi về cùng Thiên Chúa

Trong lúc sinh thời hành đạo thờ Chúa
Tình yêu,kỷ niệm ta luôn khắc ghi
Buồn vui cay đắng ngọt bùi những gì
Thường hiệp Lễ Đức Giêsu Thánh giá

Ta dâng Lời kinh, tiếng hát tất cả
Trong làn hương khói niệm tình thương yêu
Nhớ nhung cầu nguyện các Đảng thật nhiều
Trưỡc bàn thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa

Ta dâng Ngài ý Lễ và nguyện hứa
Xin Tình Chúa yêu thương các Linh hồn
Đưa họ về nơi hạnh phúc chí Tôn
Hưởng Vinh Phúc trên cỏi Trời Nước Chúa

                  Hướng Thiện CTD


Sunday, November 6, 2016

CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

     CÁC  THÁNH  THÔNG  CÔNG

Sự Hiệp thông liên hệ  giửa Trời đất
Cùng các Thánh với nhân thế loài người
Hội Thánh Khải hoàn –Lữ hành- Luyện ngục
Kết hợp thành  đại  gia đình ba nơi   ...

Cả ba hiệp thông một cách đặc biệt
Ngay niềm vui – hay nổi khổ trên đời
Cũng là của hết tất cả mọi người
Sự khải hoàn vui mừng của các Thánh

Hoặc khốn khổ các linh hồn bất hạnh
Với nhân thế trong cuộc sống lữ hành
Các Ngài biết rõ các nguy hiểm gian nan
Họ rất cảm kích trước mọi nguy hiểm 

Các linh hồn họ cám ơn trần thế
Và hướng nhìn lên tận cỏi trời thiêng
Nơi Thiên Đàng nguồn hạnh phúc triền miên
Đem yên ủi cho bao linh hồn ấy

Họ hy vọng một ngày về sẽ thấy
Niêm vui thật nơi hạnh phúc nghìn trùng
Vì bạn bè họ cầu bầu thay trên ấy
Nơi họ cùng trở về chốn Thiên Cung

Sự hiệp nhất cùng các Thánh thông công
Và nguyện cầu trong lòng của Tín hữu
Cho mọi linh hồn đang cơn lâm chung
Được trở về nơi Hạnh Phúc Đoàn tụ...

Cả Thiên Đàng và mọi người trần tục
Cùng các Thánh trên Thiên Đàng thông công
Khắp mọi nơi cả Thiên Đàng luyện ngục
Cùng người thế tất cà chung ước mong ...

                     Cao Trí Dũng

                 

Sunday, September 1, 2013


              TỪ  CHỐN  LUYỆN  HUỲNH 

Nơi tăm tối bao Linh hồn khốn khổ
Lửa thiêu đốt nóng bỏng và đớn đau
Thứ lửa cháy chẳng tắt qủi ma sả̀u
Thạ̉t khỏ̉ đau cảnh  ma vương qủi dữ 

Tình Chúa thương các linh hỏ̀n lắm chứ
Nhưng công lỳ ,công  bằng  cần công minh
Ở trong đó thanh luyẹ̉n mọi tọ̉i tình
Chờ đẻ́n ngày trong sạch vẻ̀ Nước Chúa 

Chính  xót thương Cha ban Con M̉ột thủa
Xuống thế trần mang xác phàm làm người
Sống chan hòa yêu thế nhân tọ̉i ơi
Để Cứu độ cho phần rổi thiên hạ 

Nơi luyẹ̉n hình một cỏi trời xa lạ
Lửa hằng cháy mùi thịt da kinh hồn
Con nguyẹ̉n cả̀u tha thiẻ́t Chúa chí tôn
Thương các Đảng cho vẻ̀ Trời Vĩnh cửu 

Một mai đây việc thanh luyện thành tựu
Ỏi hạnh phúc các linh hỏ̀n về trời
Ngự trẻn cỏi chỏ́n hạnh phúc Xuản tươi
Hưởng Nhan Chúa  ca tụng Cha vạn kiếp ... 

Nơi luyện tọ̉i các Linh hỏ̀n tha thiết
Mong Van xin  chúng ta giúp nguyện cầu
Đời lữ hành sỏ́ng liẻn hẹ̉ tình thâm
Hãy siẻng năng nguyẹ̉n cả̀u giúp các Đảng 

Xin các Ngài cũng cả̀u giúp ta với
Nơi dương gian phải chiẻ́n đả́u không ngừng
Cả̀u Chúa thương trong giờ phút lảm chung
Vui hạnh phúc cùng chư Thánh chúc tụng ... 

                   Cao trí Dũng

 

Sunday, February 3, 2013

NGÀY GIỔ VẮNG CON

           NGÀY  GIỔ  VẮNG  CON

Nhân Ngày Xuân không thể về Giổ Mẹ
Trên mộ Mẹ không một nén hương tàn
Lòng con buồn biết với ai thở than
Thôi con xin phó thác hết cho Chúa

Cầu Thánh ân thương Ba Má muôn thủa
Để linh hồn Ba-Má được về Trời
Nơi dương gian con mãi nguyện với Người
Xin Người thương đến Linh hồn Ba Má

Mỗi ngày đêm hướng hồn lên Cha Cả
Van xin Người hãy thương lấy Mẹ Cha
Nơi Vinh Quang trên Nước Chúa một Nhà
Hưởng Nhan Chúa Cao Ngơi tràn hạnh phúc

Chúng con đây mỗi chiều tối liên tục
Nhớ Ba Má Anh em trong lời kinh
Với tín thác vào Cha bao nhiêu tình
Cầu Thiên Chúa Ba Ngôi luôn thương đoái

Chúng con cầu cho tất cả nội ngoại
Hết Anh em ,Cháu chắt đã qua đời
Được Tình Chúa ưu ái cho nghỉ ngơi
Trên Nước Trời bên tất cả Chư Thánh

Xin cầu Chúa giúp gia đạo đức hạnh
Luôn yêu thương trung thành với Niềm Tin
Để cố gắng sống đạo bản thân mình
Dưới ánh mắt đầy yêu thương của Chúa

Con cũng cầu cho Tín hữu Chúa nữa
Sống khiêm nhu và yêu thương lẫn nhau
Say yêu Lời luôn thể hiện nguyện cầu
Cho hòa bình thực sự tình liên đới

Lên Đền Thánh chân ta mau bước tới
Noi gương Ngài mang Tin vui nơi nơi
Để người ta tin theo sống trên đời
Hầu qui hướng tất cả lên Ngai Chúa

                 Cao Trí Dũng

Friday, November 2, 2012

CẦU GIÚP CÁC ĐẲNG LINH HỒN

           CẦU  GIÚP CÁC  ĐẲNG  LINH  HỒN

Con cầu Chúa từ bi tràn nhân ái
Xin thương nghe cho các Đảng linh hồn
Chúa ơi Chúa ! xin nhận lời chúng con
Và tha bớt  phần phạt nơi luyện ngục

Dủ lòng thương ! Chúa ơi xin tiếp tục
Cho các Đẳng sớm về cỏi Thiên Đàng
Xin thương với Chúa ơi nguồn bình an
Cho các Đảng về cỏi phúc bất diệt

Con lạy Chúa ! vì các Đẳng tha thiết
Xin khẩn khoản  ! cầu Chúa cho thanh nhàn
Sớm về được nơi cỏi Phúc Bình an
Cùng chư Thánh hưởng Dung nhan Thiên Chúa

Sống lữ hành xưa các Đấng một thủa
Cùng ăn ở tôn thờ Chúa Cao thiêng
Có thiếu sót ham danh vọng chức quyền
Yêu vật chất ham bạc tiền trần thế

Nên khi chết tâm hồn còn hoang phế
Vì chưa chịu hối tội lổi của mình
Còn ít nhiều sai sót thiếu lòng tin
Nên bây giờ còn cần phải thanh luyện

Ôi lạy Chúa con hiểu về câu chuyện
Nơi luyện hình bị lửa đốt ngày đêm
Xin Chúa thương ! tha thứ bớt tội khiên
Sớm được Chúa thương đưa về cỏi phúc

Ôi lạy Cha ! Xin Ngài thương tiếp tục
Nghe con cầu Chúa cảm thông lời xin
Thương cứu giúp các linh hồn luyện hình
Sớm được về hưởng Nhan Chúa bất diệt

                Cao Trí Dũng

CẦU GIÚP CÁC LINH HỒN

           CẦU  GIÚP  CÁC  LINH  HỒN

Con biết rằng …Lạy Chúa lúc còn sống
Các linh hồn đã sai phạm bao nhiêu
Làm khô lụy khiến Chúa phải ưu phiên
Chúa nhẫn nại! Chúa nhân từ thêm sức

Luôn xuống ơn cho họ được ý thức
Lo làm lành ,lánh dữ hưởng muôn ơn
Để trung dũng sống thánh hóa tốt hơn
Nhưng xác thịt và thế gian lôi cuốn

Nhưng than ơi lắm người vẫn để muộn
Mãi đắm mình trong thác loạn ăn chơi
Sống hiện sinh chẳng cần biết ngày mai
Nay chết đi vào luyện ngục khốn khổ

Dẫu sinh thời Chúa yêu thương qúa đổi
Tạo điều kiện !  trợ lực và ban ơn
Các linh hồn bị yếu hèn sinh lờn
Và cuộc đời vẫn dẫy đầy sai phạm

Mặc dầu thế Chúa cũng công minh lắm
Các linh hồn cần thanh luyện tội mình
Để chuẩn bị về Trời cỏi Quang vinh
Cho chúng ta kẻ sống cầu giúp hộ

Van nài Chúa ! xin bớt phần phạt họ
Mau cho về Thiên Quốc ! lạy Chúa ơi
Bởi lòng Chúa mãi nhân từ muôn đời
Mong Tình Chúa sớm cho về Thiên Quốc

Chúa ơi Chúa ! lòng Chúa đầy lân tuất
Xin thương giúp hết các đảng linh hồn
Cho họ được sớm về cỏi Chí tôn
Hưởng nhan Chúa trên cỏi Phúc bất diệt

Van nài Chúa với cỏi lòng tha thiết
Xin thương nghe ! Chúa ôi nghe chúng con
Với lòng thành mến yêu Cha hết lòng
Giúp nhận lời con cầu thương các Đẵng

                   Cao Trí Dũng