Friday, April 29, 2011

GƯƠNG LAO ĐỘNG SÁNG NGỜI

GƯƠNG LAO ĐỘNG SÁNG NGỜI
( Kính Thánh Giuse Thợ )

Một tháng năm kính Thánh Giuse Thợ
Đấng Phu Quân gương lao động cần cù
Làm , Cầu nguyện sống thinh lặng khiêm nhu
Gương tuyệt vời cho các vị gia trưởng

Thánh Giuse người Cha nuôi lý tưởng
Phúc cạnh kề bên Giêsu Ngôi Hai
Và cũng luôn yên vui bên Mẹ Ngài
Người nữ tỳ Maria trinh khiết

Thánh Giuse hướng dẫn Chúa nồng nhiệt
Vui tập tành làm nghề mộc mưu sinh
Còn gì hơn một mẫu gương gia đình
Tuyệt vời thay sống đạo Gia thất Thánh

Cả Ba Đấng với cảnh nghèo đức hạnh
Ngài lao động nhưng tâm tình nguyện cầu
Hướng tâm hồn lên Thiên Chúa thâm sâu
Vừa lao động vừa kết hiệp Cầu nguyện

Mọi gian lao hiểm nguy không lay chuyển
Chẳng là gì với Thánh cả phu quân
Ngài vững tin phó dâng Chúa quan phòng
Luôn yên vui xin vâng theo Thánh ý

Sống lao động Cầu nguyện trong hoan hỷ
Lo chăm sóc Mẹ Con được vuông tròn
Tuân Thánh ý với lòng dạ sắt son
Nguyện hoàn thành sứ mệnh Cha giao phó

Thánh Giuse thuộc Davit giòng họ
Nhưng luôn sống khiêm hạ thật thâm sâu
Vui lao động và say mê nguyện cầu
Mọi người thôn Nazaret yêu mến

Cao Trí Dũng

Thursday, April 28, 2011

THÁNH GIUSE THỢ

THÁNH GIUSE THỢ
(Ngày Lao động 5/01)

Lao động bắt nguồn từ lệnh Thiên Chúa
Con người đổ mồ hôi mới có mà ăn
Thánh Giuse sống bình dị ham làm
Giúp ta hiểu lao động thật cao cả

Thánh Giuse làm nghề mộc vất vả
Đức Giêsu với truyền thống này rồi
Cùng làm mộc theo nghề với cha nuôi
Đức Giêsu con Maria , là thợ mộc (Mc 6.3)

Kinh Thánh ít đề cập về Thánh cả
Với nghề mộc Ngài hoàn thiện Thánh gia
Mẫu gương tuyệt vời của các người cha
Luôn coi trọng cầu tiến trong lao động

Vì cuộc sống làm việc được coi trọng
Cần lao động phục vụ việc mưu sinh
Công việc dù vất vả vẫn nhiệt tình
Nhằm đáp ứng hoàn cảnh ta sinh sống

Như thế con người chinh phục được vũ trụ
Với lao động đủ hình thức của mình
Thì danh Chúa Ngài cũng được tôn vinh
Và địa cầu thêm văn minh tiến bộ

Thánh Giuse ! Xin Ngài thương phù hộ
Giúp chúng con biết noi gương của Ngài
Sống Cầu nguyện , lao động hay nghỉ ngơi
Tất cả đều nhằm phục vụ Danh Chúa

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 27, 2011

THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ

Tháng Năm muôn hoa nở Mừng Mẹ
Đầy trời thỉnh thoảng có mưa rơi
Mưa qua chợt nắng đẹp mây trời
Rủ nhau hái hoa kính dâng Mẹ

Tuổi thơ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Đi hái nhiều hoa đủ sắc màu
Tung hoa , dâng hoa Mẹ nhiệm mầu
Mừng Mẹ Tháng hoa đầy hương sắc

Đem về dâng hoa lên tòa Mẹ
Lòng Mẹ kêu mời hết chúng con
Lộ Đức , Phatima , đến la Vang
Bình Triệu , Tà pao và Trà kiệu

Cầu Mẹ tràn hy vọng chẳng thiếu
Nhân chứng cần thiết cho hôm nay
Gương bày lôi cuốn thêm mỗi ngày
Cầu Mẹ Chuổi Mân Côi sinh động

Đến xin Mẹ chẳng ai phải thất vọng
Nhiều Tim yêu trở thành hoa sắc hương
Họ nhập cuộc khắp trên vạn nẻo đường
Lòng nôn nao thầm kính khát khao Mẹ

Ôi tha thiết XIN VÂNG Mẹ mau lẹ
Nổi niềm vui trong hồn con trào dâng
Con cầu mong khao khát luôn trong lòng
Nên Thánh thiện ,khiêm nhu và Bác ái

Gương sáng Mẹ luôn yêu thương con cái
Giúp đoàn con không quên được những lời
Mẹ nhắn gởi khi hiện ra các nơi
Mời gọi hết con cái siêng lần hạt

Hoa Mân Côi rất thơm tho hương ngát
Với ngàn hoa cứu rổi các linh hồn
Hương sắc hoa thơm tho tận lòng con
Qua Giêsu Thánh tử con lòng Mẹ

Con cũng muốn nên loài hoa thơ dại
Dâng lên Mẹ để được ở cạnh bên
Để nhờ Mẹ luôn chở che con liên
Con nhờ Mẹ giúp con ghi tấc dạ

Tháng năm về chan hòa tháng hoa Mẹ
Nhiều hoa đẹp với hương sắc thơm tho
Con dâng Mẹ xác hồn và tâm tư
Với tất cả lòng thành kính yêu Mẹ

Con cầu Mẹ Xin thương giúp mau lẹ
Cho Quê hương Đất nước Việt chúng con
Thoát bàn tay bọn gian ác giặc hồng
Gây thương đau với biết bao khổ ải

Con kính Mẹ ,Mẹ tình thương dấu ái
Tình Mẹ thương hơn biển cả bao la
Xin Mẹ thương Non sông Việt Sơn hà
Con cầu Mẹ chuổi Mân Côi sớm tối ..!

Cao Trí Dũng

Saturday, April 23, 2011

NỀN TẢNG CHÚA PHỤC SINH

NỀN TẢNG CHÚA PHỤC SINH

Về Phục sinh của Chúa quá đặc biệt
Sự sống lại Đức Giêsu là sao
Lời chứng này còn đứng vững không nào
Hay đang bị lung lay hoặc sụp đổ

Đức Giêsu vẫn sống từ muôn thủa
Ngài Phục sinh từ cỏi chết hôm nay
Nhưng thực chất Chúa vẫn Sống mỗi ngày
Cần chứng minh bằng thực tại căn tính

Gì xảy ra đổi thay được tình thế
Chính Con Người chuyển xoay Thế giới này
Hoàn cảnh Ngài khác xa với nhân loại
Đó là điều đúng nhận thức hiện nay

Sự Phục sinh của Chúa xa hơn nữa
Khi so sánh kiểu phục hồi tài tình
Mà Bác sĩ làm người nào hồi sinh
Hay như Lazarô thể lý cũng lại chết

Chúa Kitô không sống lại kiểu đó
Ngài tự sồng từ cỏi chết… tuyệt vời
Ở nơi Ngài tự tại hướng ngày mai
Một tương lai trường cửu thật mới mẻ

Ngài bước vào cuộc sống thật hoàn mỹ
Vào sự sống theo căn tính của Ngài
Giêsu Kitô không thuộc thế gian này
Nhưng Ngài mãi hiện diện luôn ở đó

Người Phục sinh khác lạ con người họ
Ở đây Ngài là Vĩnh cửu thần thiêng
Sống lại rồi không còn chết … uy quyền
Thật hân hoan Đồ đệ thêm tin tưởng

Với trung dũng mãnh liệt khó tưởng tượng
Các Tông đồ hoan vui kiến thị này
Trước Chân lý trường tồn rao giảng ngay
Về Phục sinh Chúa Kitô mãi Sống …

Chúa Phục sinh một căn bản quan trọng
Không Sống lại giử đạo thành hoang đường
Nếu không nói là hoang tưỏng vô phương
Nhờ Phục sinh loài người sẽ được sống .

Cao Trí Dũng

Friday, April 22, 2011

NIỄM TIN VỀ ĐẤNG PHỤC SINH

“Lạy Chúa con…Lạy Thiên Chúa của con”
Phúc thay những người không thấy mà tin
Tôma người sau rốt đã tin
Nhưng là người đầu xác tính Niềm tin Sống lại

Về Chúa Phục sinh… của mình …của Giáo Hội
Ngón tay đa nghi của Ông Tôma
Thành Ông Thầy Niềm Tin cho thế giới
Bàn tay nghi ngờ , bài học cho mọi người

Sự thật rất chắc nịt
Đó là thể lý Chúa Sống lại Phục sinh
Chúng ta không trách Tôma cố tình
Nhưng biết ơn Ông nhất

Để hậu thế xác tín hơn Niềm tin thật
Về Chúa Phục sinh
Qua Chúa Thánh Linh được sai đến
Giờ Ngài tha hồ để biến đổi… các Tông đồ

Những kẻ nhút nhát… thành con người mới can đảm
Những con người đánh cá đơn giản
Mộc mạc …không học hành…
Thành người Rao giảng Lời thật thông suốt

Thành những Tông đồ nhiệt thành đánh cá người
Để mở mang Nước Chúa
Để Danh Chúa Vinh quang
Để Niềm Tin được củng cố vững chắc

Ở mọi người , nơi Toàn thể Dân Chúa
Biến cố Chúa Phục sinh
Chính là Nền tảng của Niềm Tin
Là Trung tâm
Của Đời sống Đức Tin Kitô Giáo

Để mỗi chúng ta là một Chứng nhân

Tôma tìm Sự Tuyệt đối chắc chắn
"Hãy làm Chứng cho Thầy"
Rằng Chúa Giê-su Ngôi Hai
Đấng đã Phục Sinh từ cỏi chết …Halleluia

Cao Trí Dũng

TÔI CÓ MỘT MỐI TÌNH

TÔI CÓ MỘT MỐI TÌNH

Thân con ôm một mối tình
Tình này thắm đượm bóng hình Giêsu
Bao nhiêu quyến rủ phù du
Làm gì sánh được Giêsu trong hồn

Xa hoa sự thế số không
Bao nhiêu quyến qúi hoài mong làm gì
Chỉ cần cạnh Chúa từ bi
Ngài thương yên ủi lo chi mỗi ngày

Tình Ngài chiếm cứ lòng này
Bóng Ngài hiện diện hằng ngày trong con
Có Ngài canh cánh bên lòng
Bên Ngài no thỏa mãi mong duyên tình

Thân thương vui sướng bên mình
Cùng Ngài tâm sự lòng mình thỏa thuê
Giêsu Chí ái si mê
Con yêu con mến tỉ tê sướng rồi !

Sự đời ngán ngẩm thì thôi
Chóng tàn chóng mất sự đời phôi pha
Chỉ tình Con Chúa mặn mà
Con mê man lắm quá là đắm say

Vai trò Ngôn Sứ từ nay
Nguyện lòng Rao giảng đẹp thay Tin Mừng
Gương xưa Đồ Đệ đã từng
Vâng nghe Lời dạy Tin mừng Truyền Rao

Theo Lời truyền bá hô hào
Cầu người hưởng ứng cao trào lớn nhanh
Phúc âm Lời Chúa thực hành
Con say con mến ngon lành Tình Cha

Cao Trí Dũng

MẸ XIN VÂNG NÁO ĐỘNG CẢ VŨ TRỤ

MẸ XIN VÂNG NÁO ĐỘNG CẢ VŨ TRỤ

Mẹ "Xin Vâng" xôn xao ngàn Tinh tú
Đời có hay Chúa xuống thế làm người?
Bởi hai tiếng "Xin Vâng" tạo cơ ngơi
Cho liên hệ nối lại Trời và Đất.

Mẹ "Xin Vâng" rung động cả vũ trụ
Khi Sứ Thần quá hoan hỷ vui mừng
Vì nghe theo Thánh ý, Mẹ Xin vâng
Bởi môi miệng cao thiêng Mẹ Trinh Nữ.

Mẹ "Xin Vâng" cả nhân loại hớn hở
Ôi! Mầu nhiệm Ơn cứu độ ra đời
Sinh khiêm hạ mặc xác phàm làm người
Ngài bỏ trời giáng trần cứu nhân thế.

Người có nghe tiếng đồn Đấng Cứu Thế
Ta nghe thấy cả vũ trụ xôn xao
Muôn tinh tú nhảy múa vui thế nào
Vì Ngôi Hai - Người Con Một sinh xuống.

Người có thấy sương mai Ơn phúc xuống
Cả Vũ trụ mọi lòng người hoan vui
Bao tâm hồn con cái Chúa bùi ngùi
Với tâm thành biết ơn và cảm tạ.

Người có nghe tiếng đồn vang Thiên hạ
Đấng Cứu thế tự hạ xuống hiến mình
Để chịu chết chuộc tội…Vị Cứu Tinh
Hồng Cứu độ hiến thân cho Thiên Chúa,

Cả Vũ trụ Thế giới với con Người
Được Cha thương nối kết lại Đất-Trời
Mẹ Xin vâng, Ta - Nghĩa Tử của Người
Bạn hữu Thầy… Con của Cha cao cả ..!

Cao Trí Dũng

Tuesday, April 19, 2011

VUA MỤC TỬ TỐT LÀNH

VUA MỤC TỬ TỐT LÀNH
(Tiệc Ly & Cuộc Tử Nạn )

Việc cuối đời buổi Tiệc ly -Tử nạn
Cho thấy Sứ mệnh Vua Mục tử tốt lành
Luôn chăm sóc đoàn chiên với sẳn sàng
Vì đoàn chiên hy sinh cả mạng sống

Luôn trông nom đoàn chiên cách sinh động
Miền sao chiên tránh nanh vuốt sói rừng
Nếu không chúng cắn xé chết đàn chiên
Chứng tỏ Ngài yêu thương chiên lắm lắm

Ngài khiêm nhu rửa chân cho môn đệ
Và thiết lập Phép Thánh Thể vì yêu
Để ban mình Máu ngài nuôi loài người
Chứng tỏ Ngài quá yêu thương nhân loại

Thịt Máu Ngài nên của ăn thức uống
Cho chúng ta sống hạnh phúc muôn nơi
Và người ban điều răn mới yêu người
Để nên những con chiên Chúa đích thực

“Hãy yêu thương như Thầy đã yêu vậy
Người ta nhận biết chúng con môn đệ Thầy ”
Cuối cùng Ngài sẵn sàng đi nộp mình
Chịu xét xử kết án chết Thập giá

Ngài chịu đựng mọi đòn vọt tơi tả
Vác Thánh giá nặng nề chết thay ta
Giờ thứ ba trút hơi thở …băng hà
Ngài kêu lên “Mọi sự đã hoàn tất”

Hãy noi gương yêu thương nhau chân thật
Để đáp đền Chúa chịu chết thay ta
Hãy tỉnh thức Cầu nguyện dâng lên Cha
Kẻo nếu không phải sa chước cám dỗ

Cao Trí Dũng

XIN VÂNG THÁNH Ý CHA

XIN VÂNG THÁNH Ý CHA
( Nhân Tuần Thánh )

Con lạy Cha ! Cha ơi nếu có thể
Xin Cha cất chén đắng này cho con
Nhưng Cha ơi ! phận con muốn vuông tròn
Thánh ý Cha , con Xin vâng thể hiện

Những Lời cuối Thân Con nguyện dâng tiến
Làm của Lễ hiến tế Cha Yêu Thương
Đức Kitô qua biết bao chặng đường
Nhưng giờ chót Ngài xin nguyện hoàn tất

Toàn thân Chúa máu dầm dề thảm thật.. !
Ngài chấp nhận bỏ trời xuống trần gian
Cuộc thương khó Chúa đau đớn vô vàn
Máu đã kiệt đến hạt nước sau hết

Ôi thảm thương trên khổ giá Chúa chết
Treo mình truồng tủi nhục vì tội con
Con tự hối ăn năn tận đáy lòng
Nguyện dẫu đời gian khổ theo chân Chúa

Gương Xin vâng Mẹ Ngài trọn một thủa
Nay chính Ngài cũng vui nhận ý Cha
Hiến tế mình để cứu độ chúng ta
Chỉ vì yêu vì thương mọi người thế

Con lạy Cha ! Xin thánh hóa toàn thể
Để tất cả chúng con hiểu Tình Yêu
Của Thiên Chúa yêu thương con thật nhiều
Hầu phần nào đáp đền Ơn cứu rổi

Học gương Mẹ , gương Thầy đẹp quá đổi
Ước gì gương Ba Đấng con noi theo
Nguyện một đời dẫu gian nguy ngặt nghèo
Luôn trung dũng kiên cường “ Vâng Thánh Ý ”

Cao Trí Dũng

SÁM HỐI TRỞ VỀ

SÁM HỐI TRỞ VỀ
( Nhân Tỉnh Tâm Mùa Chay )

Thật vui mừng được tỉnh tâm sám hối
Với ơn thiêng mọi người đều ăn năn
Lòng hối tội cảm nghiệm muôn ơn lành
Cầu ơn Chúa giúp con nên lành thánh

Vì thường tình phận hèn con nguội lạnh
Ơn hổ trợ quyết tâm được bao lâu
Nguyện ơn Chúa dịp chay Thánh nhiệm mầu
Cho con được vững tin vào ơn Thánh

Quyết trở về nguyện lòng sống đức hạnh
Để chuẩn bị Mừng đại Lễ Phục sinh
Sống hoang đường lâu nay trong tội tình
Xa Cha già , Người mỏi mòn trông đợi

Mau lên con hãy nghiệm suy tự hỏi
Người giúp việc ở nhà , họ no nê
Đâu muộn sầu và đói khổ đủ bề
Như phận con Cha trông về chưa thấy

Lở bước rồi do cảnh đời đưa đẩy
Cho dù con ở tận phương trời nào
Về nghe con Cha sướng vui biết bao
Hãy trở về Cha mừng thứ tha hết

Bao tội tình quá khứ bất cần biết
Miền trở về Cha bỏ qua… con ơi
Nguyện từ nay phận con sống một đời
Trong nhà Cha tiệc mừng con hội ngộ …

Cha xuống thế vì Sứ mệnh Cứu độ
Mời gọi người mọi Dân nước khác nhau
Cũng tận dụng ơn phúc Cha nhiệm mầu
Nguyện nên một trở về với Thiên Chúa

Cao Trí Dũng

Saturday, April 16, 2011

ĐẾN THAM DỰ THẮP NẾN

ĐẾN THAM DỰ THẮP NẾN

Dự đêm thắp nến vì công lý chăng
Công lý , sự thật nó vẫn thật kia mà
Đã gọi công bằng công lý nó mãi thật
Thì cớ gì còn tìm công lý cà

Tôi yêu Đất Nước cảm nhận không công lý
Công bằng công lý những tiếng cuội chăng
Nói để mà nói , nghe có thật không
Vang vào hư không ! lòng thấy ngột ngạt

Mặc áo vào thấy quằn quại chật chội
Tự do ,Công lý mà kềm kẹp gian tà
Dưới ách Đảng trị hạnh phúc tìm đâu ra
Nhưng dự thắp nến tôi thấy bình an thật

Được trầm mình trong hiệp Lễ sốt sáng
Niềm tin yêu bởi vạn nến lung linh
Lòng chan hòa trong nguyện ca trầm mình
Cùng cầu nguyện cho Quê hương phát triển

Với muôn lòng của những người hiện diện
Cầu các Anh Lê Quốc Quân ,Phạm hồng Sơn
Và Cù Huy Hà Vũ mãi vững tin can trường
Cho những nhà Dân Chủ yêu Công Lý

Cho những ai lạc lối yêu Dân chủ
Để cống hiến cho Quê hương Nước mình
Cầu các nhà Lãnh đạo biết hy sinh
Cho Quyền lợi của Quê hương Dân tộc

Đừng trấn áp , ăn cướp và lừa lộc
Biết tìm về với Công lý công bằng
Thôi sát máu bắn giết tội người dân
Hãy phản tĩnh trở về với Dân tộc

Những nhà Dân chủ là đuốc sáng thần tốc
Sáng soi lên Nhân Quyền và Tự Do
Cho một Việt nam Hạnh phúc và ấm no
Bừng sáng lên nền Công lý Sự thật

Đành rằng cá nhân một hạt muối nhỏ
Giửa đại dương của biển cả bao la
Nhưng hàng vạn hạt muối cùng tan ra
Sẽ làm cho độ mạnh biển nên khác

Màn đêm tối đang bao trùm vạn vật
Chỉ sáng lên có một vùng Thái hà
Nhưng tôi cảm hơi ấm khắp Nước ta
Từ nhiều Giáo dân tim yêu đang rực sáng

Đêm thắp nến cậy vào những đá tảng
Mà thợ xây Đảng đỏ họ loại ra
Đưa vào tù hành hạ đủ thứ mà
Không nao núng long dạ nhà Dân chủ

Là người Dân yêu Nhân quyền Dân chủ
Hãy tự hỏi làm gì cho Quê hương
Chung lời ca thắp nến sáng đêm trường
Cho Việt Nam có Tự do giàu mạnh

Ta cầu nguyện cho Dân oan bất hạnh
Được phục hồi Nhân quyền tại nhiều nơi
Mọi nhà cửa đất đai họ mất rồi
Được hoàn trả hoặc đền bù hợp lý …

Cao Trí Dũng

Friday, April 15, 2011

GIUSE CHA THÁNH CẢ

GIUSE CHA THÁNH CẢ

Chúa cân nhắc Thánh Giuse vinh hiển
Người Gia Trưởng hưởng hạnh phúc cao sang
Đấng Cha nuôi rất năng động lẹ làng
Dù đang đêm đưa Chúa Mẹ lánh nạn

Cũng trong đêm mộng báo lại di tản
Vội khăn gói đem Mẹ Con lên đường
Quay trở về Nazareth Quê hương
Vẫn bình thản dù đường dài gian khổ

Người Gia Trưởng mẩu gương Ngài nở rộ
Đấng Phu quân của Mẹ Maria
Người Cha nuôi bên Chúa tình đậm đà
Tròn sứ mệnh vuông tròn Gia Thất Thánh

Thánh Giuse người Gia trưởng đức hạnh
Đấng Phu quân săn đón Chúa Giêsu
Và tận tâm trợ giúp Maria
Gương tuyệt vời cho Gia trưởng học hỏi

Giờ trên nơi Vĩnh Hằng phúc một cỏi
Bên Tòa Chúa Ba Ngôi đầy Vinh Quang
Ôi hạnh phúc trên Nước Chúa Thiên Đàng
Xin Ngài xuống Phúc lành cho con cái

Trên đường đời sống gương Ngài thoải mái
Luôn hài hòa , thầm lặng đời khiêm nhu
Vui lao động , hằng nguyện cầu cho dù
Mặc ngặt nghèo hạnh phúc bên Chúa Mẹ

Xin Ngài giúp ! con năng động mau lẹ
Biết yêu thương , chia sẻ vui tình người
Luôn hài hòa , khiêm hạ theo gương Ngài
Sống Cầu nguyện- lao động nên Ngôn sứ ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, April 14, 2011

ĐẤNG THIÊN SAI HIỀN TỪ

ĐẤNG THIÊN SAI HIỀN TỪ
( Chúa Nhật Lễ Lá )

Mêsia ! Đấng toàn dân trông đợi
Nhưng Ngài giờ không là Vị quyền uy
Chẳng vũ lực đến thống trị một ai
Mà Ngài là Đấng Thiên sai khiêm hạ

Đấng hiền hậu không vũ khí , cung ná
Hình ảnh Vị Thiên sai trông hiền từ
Nhìn cuốn hút , lòng cảm nghiệm say sưa
Ngài qủa là Đấng hiền lành khiêm tốn

Trông hiền hòa như chiên đi sát tế
Ngài tỏ ra là con thảo tràn tình
Luôn vâng theo Thánh ý Cha uy linh
Và hoàn thánh Sứ mạng như Lời chép

Bởi vì Ngài Đấng mà các Ngôn Sứ
Được loan báo Cựu ước nói lâu rồi
Đấng Cứu độ mà toàn Dân đợi trông
Chờ Ngài đến để Dân được giải thoát

Con lạy Chúa ! cho mầu nhiệm Thánh giá
Là Mầu nhiệm của Bác ái yêu thương
Luôn thể hiện trong cuộc sống ngày thường
Để ngày ngày chúng con biết tự trọng

Biết yêu thương tôn trọng trong cuộc sống
Đồng thời không trở nên nổi bi quan
Nên thánh giá cho bà con xóm làng
Noi gương Chúa sống hài hòa khiêm hạ …

Con lạy Chúa ! Muôn đời con cảm tạ
Ngài nở nào lại ruồng bỏ con sao
Hãy ca tụng Thánh Danh Chúa đi nào
Cho Thế giới nhận Mêsia Cứu Chúa

Cao Trí Dũng

ĐỌC KINH MÂN cÔI

ĐỌC KINH MÂN cÔI

Kinh Mân côi Niềm tin yêu hy vọng
Ai sầu khổ lắm buồn tủi khóc than
Bao con tim bị thương đau héo tàn
Đọc kinh Mân Côi được yên vui trở lại

Kinh Mân Côi vững tâm không sợ hãi
Mẹ Mân Côi với ánh mắt dịu hiền
Thương con cái Mẹ luôn chúc bình yên
Có Mẹ bên chẳng lo chi bắt hại

Mẹ Mân côi ! đời có lắm băng hoại
Mẹ giúp con sống yêu Mẹ kiên trung
Dù khó khăn noi gương Me vũng lòng
Luôn nhìn thấy Thánh ý trong mọi sự

Lời Mẹ nhắn năm xưa con mãi nhớ
Cùng ba trẻ Phatima dấu yêu
Hãy sám hối , siêng lần hạt sớm chiều
Và tôn sùng Mẫu tâm Mẹ Vô Nhiễm

Mẹ Mân Côi thương giúp con thoát hiễm
Thể hiện Lời của Mẹ thương nỉ non
Qua Chuổi hạt con tin yêu vững lòng
Học hỏi Lời , kiên trung phụng thờ Chúa

Đời có Mẹ con kỳ vọng muôn thủa
Sống yêu đời cảm nghiệm Chúa Ba Ngôi
Say yêu thương Bác ái thể hiện Lời
Vui Chia sẻ chan hòa Tình đồng loại …

Cao Trí Dũng

Wednesday, April 13, 2011

QUA ĐAU KHỔ VÀO VINH QUANG

QUA ĐAU KHỔ VÀO VINH QUANG
(Chúa Nhật Lễ Lá)

Đức Giêsu Ngài nguyên là Thiên Chúa
Nhưng không duy trì địa vị của mình
Ngài trút bỏ hoàn toàn hết quang vinh
Mặc xác phàm nên con người trần thế

Bỏ Vinh quang mặc lấy thân nô lệ
Ngài còn hạ mình chịu chết thay ta
Bằng cái chết trên thập tự thế kia
Chết treo mình nhục nhã trên khổ giá

Chỉ vì Yêu hết bần dân Thiên hạ
Danh Ngài vượt trội trên muôn ngàn Danh xưng
Nên vừa nghe kêu danh thánh Giêsu
Hết muôn loài phải qui tôn thờ lạy

Cả trên trời dưới đất đều hết thảy
Để tôn vinh quyền phép Đức Giêsu
Ngài chính là con Thiên Chúa Quyền uy
Xuống trần gian Cứu độ toàn nhân loại

Qua diễn lại sự kiện Dân Do Thái
Tay cành lá vạn tuế đón rước Ngài
Vào Giêrusalem như vị Vua Thiên sai
Rồi đến phần của Phụng vụ Lời Chúa

Diễn lại giờ phút tại Thủ đô Do Thái
Như Mục tử thí mạng vì Dân gian
Thuật lại việc vào thành Thánh khải hoàn
Kìa Đức Vua của ngươi Ngài đang đến

Ngài ngồi lưng lừa con, trông rất hiền hậu
Ấy là Người …Dân Do Thái chờ trông
Một Đấng Thiên Sai sẽ đánh đuổi Quân Rôma
Hầu thiết lập Triều đại Salomon và Đavit

Nhưng Sứ mệnh Ngài không là Vua trần tục
Xin giúp con chết đi cho xác thân
Để sống mãi trong ơn phúc Thánh Thần
Ngài đến là …Vua lòng lành Mục tử …

Cao Trí Dũng

Sunday, April 10, 2011

ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ

ĐÊM CẦU NGUYỆN CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Họ giới trẻ ước mong có Dân chủ
Yêu Tự Do Công Lý và Công bằng
Tunisi – Libya nổi rồi cuồng phong
Xuân Hoa Lài cả Trung Đông nở rộ

Hàng ngàn ngọn nến sáng soi dòng suối lửa
Dòng sông lửa , lửa niềm tin dâng tràn
Lửa từ bao con Tim cháy lây lan
Dòng suối lửa ngút ngàn như bất tận

Sẽ giải thoát cho Cù Huy Hà Vũ
Và những nhà Dân Chủ Lê Quốc Quân
Còn nữa Phạm Hồng Sơn – Lê Công Nhân
Rồi Điếu Cày- Linh Mục Nguyễn văn Lý

Làm sao trút căm hờn ! lòng hoan hỷ
Ta cầu nguyện thắp nến soi muôn nơi
Thanh niên , Sinh viên tiến lên cứu đời
Cùng nhiều bè bạn từ các Tôn giáo

Họ tham dự đêm thắp nến đông đão
Có gia đình Luật sư Lê Quốc Quân
Chị Phạm Thúy Hà vợ Bác Sĩ Hồng Sơn
Luật sư Dương Hà vợ Cù Huy Hà Vũ

Có người em gái Cù thị Xuân Bích
Họ tham dự Thánh Lễ rất tôn nghiêm
Trông Thánh thiện phảng phất khí linh thiêng
Với bài ca Nghìn trùng nghe trang trọng

Làm nhiều người mắt nhòa lệ thổn thức
Dâng về Chúa cả Quê hương Việt Nam
Nhớ hình ảnh Toà khâm Sứ năm nào
Thêm vào Bài giảng ý nghĩa thật sâu sắc

Làm mọi người thấy cái giá phải trả
Họ hiểu được hy sinh vì Quê hương
Cho công bằng ,công lý và tình thương
Cầu Việt Nam Hoa Lài sẽ nở rộ

Cao Trí Dũng

Thursday, April 7, 2011

MỘT CHIẾN HỮU NỮA RA ĐI

MỘT CHIẾN HỮU NỮA RA ĐI

Anh Nguyễn Xuân bạn cùng Quê đã chết
Ở chung trại Hoàng Liên Sơn năm nào
Bạn chiến đấu từng gian khổ biết bao
Để yên bình cho Miền Nam Quê Mẹ

Anh lê gót khắp những Vùng chiến thuật
Vẫn bình yên trong khói lửa mịt mù
Sau năm bảy lăm chung cảnh ngộ lao tù
Ở Trại Ba mãi Thác Bà xa thẳm

Ôi đau đớn tiếng rên trong đêm vắng
Láng tôi bên đêm nghe thật rõ ràng
Tiếng bảng súng phang thìn thịt lên anh
Trong giây lát trút hơi thở anh chết

Không ai nói với anh lời tiển biệt
Tôi chiến hữu rất thân anh Nguyễn Xuân
Đêm đi vệ sinh bị gió thổi tắt đèn
Bị bộ đội gác đêm đánh anh chết

Anh Nguyễn Xuân bị xử như thú vật
Lở đánh chết ! bảo anh dật súng canh
Chúng giết anh trời ơi quân bạo hành
Chẳng người thân.. khóc anh khi nhắm mắt

Ở trong tù nhiều cái chết lạ thật
Các anh chị gục chết thật thảm thương
Là Chiến hữu bên nhau nhiều chiến trường
Đều phục vụ dưới cờ Mẹ Tổ Quốc

Tôi anh , trong số Sĩ Quan bị gạn lộc
Bị đày ra Việt Bắc nơi núi non
Bao gian khổ đói no thân mỏi mòn
Bọn sát máu nhiều tù nhân bị chết

Đâu có cờ… phủ xác anh lần cuối
Giờ nhắm mắt anh hổn hễn lịm đi
Ngủ đi Anh bình yên nơi triền khe
Ở dưới mộ không quan tài tội nghiệp..!

Cao Trí Dũng

TA SẼ PHỤC SINH THEO NGÀI

TA SẼ PHỤC SINH THEO NGÀI
( Chúa Nhật V / A Mùa Chay )

Dân Ta hỡi ! Chính Ta sẽ mở huyệt
Ta sẽ đặt Thần khí vào các ngươi
Đưa hết các ngươi về It-ra-en
Các ngươi nhận biết ta là Đức Chúa

Các ngươi sẽ hồi sinh tại Do Thái
Xin Ngài hãy lắng tai nghe lời con
Thương Chúa ơi ! phận hèn con mỏng dòn
Sao đứng vững ! Con cậy trông ở Chúa

Vì bởi Chúa , Cha từ ái muôn thủa
Ơn của Chúa xuống trên con dư tràn
Chính Ngài sẽ cứu chuộc It-ra-en
Mọi tội chúng con Ngài sẽ giải thoát

Lạy Chúa ! đừng để xác thịt con chi phối
Nhưng xin Thần khí hãy chi phối hồn con
Bỡi Thần Khí Thiên Chúa ngự trong hồn
Ngài làm Đức Kitô sống lại từ cỏi chết

Thần khí cũng làm cho ta sống miết
Kìa La-za-rô đã chết rồi bốn ngày
Nhưng Đức Kitô làm ông Sống lại ngay
Chính Ngài cũng từ kẻ chết Sống lại

Như Matta Niềm tin Bà sống mãi
Dù ta chết cũng sẽ sống lại thôi
Trông gương Ngài ta Phục sinh chắc rồi
Cùng chư Thánh hưởng Vinh Quang Nước Chúa

Con ca tụng tình Chúa thương đã hứa
Đặt Thần Khí ngự xuống ở trong con
Giúp con sống tươi tốt mãi trong hồn
Con hoan vui cảm tạ Tình yêu Chúa

Cao Trí Dũng

Sunday, April 3, 2011

THÁNG TƯ LẠI VỀ

THÁNG TƯ LẠI VỀ

Nhớ Tháng Tư bầu trời mây gió chướng
Đêm mây đen cuốn hút mất tuổi Xuân
Trời oan nghiệt buoi cong tac cuối tuần
Đời binh nghiệp vì Quê hương bỏ dỡ

Mang thân trai qua bao năm khói lửa
Cùng chiến hữu dày dạn trong khói sương
Tháng tư ấy tự rả ngủ giửa đường
Tình huynh đệ buồn chia tay không ngủ

Mắt lệ nhòa bầu trời Nam ủ rủ
Còn đâu nữa Quân đội đất Miền Nam
Cởi chiến y giửa đêm khuya trăng tàn
Ôi đau thương bao con tim đau nhói

Diễu dương này bởi đâu hởi sông núi
Tội ác tầy trời bọn giặc Hồ gây nên
Phá Hiệp định Ba-lê chiếm miền nam
Máu chảy thành sông ,xương chất thành núi

Mỗi tháng tư về lòng lại oan tủi
Nợ Núi sông giử yên bình Quê hương
Chưa trả xong với phố thị xóm làng
Xin tạ tội với Tổ Quốc Sông núi

Đời Chiến đấu chưa bao giờ giải ngủ
Trách nhiệm ta còn tranh đấu mãi hoài
Cho Quê Mẹ giải phóng trong nay mai
Giành lại Nước vì Tự Do – Dân chủ

Quê hương yêu dấu Việt Nam
Nguyện làm Cách mạng Nhung Cam trở về

Cao Tri Dũng

CẦU ÁNH SÁNG CHÂN LÝ

CẦU ÁNH SÁNG CHÂN LÝ
( Trong Vụ Xét Xử LS Cù Huy Hà Vũ )

Trong không khí của một đêm se lạnh
Cả ngàn ngọn nến đã rực sáng giáo đường
Dâng lời nguyện cho Công lý Quê hương
Đang vọng lên làm lòng người rung động

Họ cầu nguyện cho Chân lý cuộc sống
Cho công minh chốn tòa án nhân Dân
Tức phiên tòa mà mọi người quan tâm
Sẽ xét xử luật sư Cù huy Hà Vũ

Trước lời Giáo dân Cồn Dầu kêu cứu
Tiến sĩ Cù huy Hà Vũ đã nhận lời
Đứng ra bào chửa cho Cồn Dầu Giáo Dân
Bất chấp lâm nguy với bao lời hăm dọa

Đúng vào trước hai ngày Tòa xét xử
Các Giáo Xứ Thái Hà – Hà Nội Hàm Long
Cùng dâng Lễ hiệp ý nguyện trong lòng
Vừa kết Lễ tiếp thắp nến sau đó

Mọi người hiệp ý cầu cho Cù Huy Hà Vũ
Trong không khí se lạnh khi về đêm
Mọi ngọn nến trên tay thắp sáng lên
Cầu soi dọi nền Công bằng – Chân lý

Hàm Long Giáo xứ đầy tin yêu hợp ý
Cùng tiến hành một Thánh lễ nguyện xin
Cho Luật sư cù huy Hà vũ và gia đình
Được mọi sự tốt đẹp như ý nguyện

Cả không gian vọng lời cầu , rực nến
Bởi hàng ngàn con tim ý nhiệm mầu
Cùng lời hát với tiếng kinh nguyện cầu
Tất cả giáo Dân có chung một ý nguyện

Đã được Rửa tội nên con cái ánh sáng
Nguyện lương thiện sống công chính thật thà
Tin vào sức mạnh từ Thánh linh Ngôi Ba
Toà thể hiện theo tinh thần Công lý …

Cao Trí Dũng

Saturday, April 2, 2011

TIẾNG MẸ VIỆT RÉO GỌI ..

TIẾNG MẸ VIỆT RÉO GỌI ..

Bọn công an vượt lũ thú tàn ác
Đánh người Dân gãy cổ chưa chịu thôi
Hai năm qua hơn hai mươi vụ chết rồi
Khắp Đất Nước Dân tình đều chán ghét

Bọn Công an lộng hành đánh Dân chết
Cái lũ gì sát máu giết hại Dân
Cảnh sát nhân dân đánh chết Dân bao lần
Chỉ nguyên vậy chúng đáng đền nợ máu

Tự cho mình là Rồng Tiên con cháu
Tại sao ngồi im để chúng đánh chết người
Công an người gì ác thế trời đất ơi
Sao Dân Việt chịu lặng câm hết vậy

Đã nhiều lần bị đánh chết rõ thấy
Rất nhiều người thấy điên tiết trào dâng
Lại thêm chúng vẫn áp dụng luật rừng
Khổ Dân tình bị trấn áp chết thảm

Là Dân Việt chí Diên hồng quả cảm
Sao an chịu số phận chưa Đứng lên
Để bọn chúng lũ sát máu cuồng điên
Chúng ra tay giết Dân như con vật

Chịu ngồi yên thế mãi… ta hèn thật..!
Trống Diên hồng thúc bách vẫn vọng vang
Hỡi Phố thị , thôn quê , mọi xóm làng
Hãy Xuống đường sống chết ta tự cứu

Đánh gần chết chúng chẳng cho cấp cứu
Năn nỷ hoài chẳng cho đi nhà thương
Cảnh sát nhân dân quả thật phi thường
Chúng giỏi nghề giết người Dân khốn khổ ..!

Hận điên tiết đã dâng lên họng cổ
Máu lên rồi đang dồn mạnh cơ tim
Ta hô to Xuống đường không im lìm
Cùng đồng loạt dẹp tan lũ sát máu

Cao Trí Dũng

NHO MAI QUE EM

NHO MAI QUE EM (2)
( DTL-Tran Dong Quan Phu Vang )

Những ngày hành quân diện địa
Đơn vị về Xã Phú Thanh
Sân trường xưa Em học hành
Tóc thề của em buông lỏng

Lớn khôn còn gì tồn động
Xa Quê em lên cố đô
Xóm Quê vẫn nhớ thấy mồ
Mỗi chiều cuối tuần về lại

Hương tình mùi thơm lúa mới
Có lần bắt gặp chào em
Trên đường Phú mậu trở về
Má hồng môi cười nghiêng nón

Theo em trên đường đưa đón
Gặp em anh vui thật vui
Mấy phút chuyện trò bùi ngùi
Giả em mình anh hiện hữu

Qua Ba vinh đạp về An cựu
Chiều ấy em nghĩ gì không
Riêng anh bóng em trong lòng
Mang theo về đêm còn mộng

Từ đó Dần trôi cuộc sống
Một hôm nhận thư em mời
Sáng mai được phép lên chơi
An cựu bên em nồng ấm

Nhớ nữa nhà em thuê mướn
Ngay cạnh Cứu Thế nguyện đường
Đêm đó bên em yêu thương
Tâm tình trên bến An cựu ….

Cao Trí Dũng

Friday, April 1, 2011

KHIÊM HẠ NGUYỆN CẦU

KHIÊM HẠ NGUYỆN CẦU

Dụ ngôn người Pharisiêu-Anh Thuế vụ
Một hình ảnh sống động về khiêm nhu
Người Pharisiêu cầu nguyện như kể tội ai đâu
“Con không tham lam ,ngoại tình hay bất chính

Nhưng ăn chay mỗi tuần hai lần có”
Còn anh Thu thuế đấm ngực ăn năn
Nhận mình tội lổi và xin Chúa thứ tha
Anh đặt mình trong Chúa Đấng từ ái

Và cậy trông lòng yêu thương của Chúa
Còn chúng ta thường so sánh kẻ thua mình
Nên thường đưa đến tự mãn và kiêu căng
Vội coi thường người và tư đại quá đáng

Đừng ngồi chổ cao trong hội đường tiệc đám
Hôm nay Chúa gọi khiêm tốn , nguyện cầu
Để được nhận lòng xót thương của Ngài
Ta khiêm tốn được lòng Chúa và đồng loại

Khi đi đứng , ngồi qùy phải từ tốn
Luôn khiêm hạ nhận lòng thương từ Cha
Hãy ăn năn tự hối xin thứ tha
Trong Mùa Chay phải hết lòng tận dụng

Là thời gian trở về với ân sủng
Để soi dọi nhận yếu đuối về mình
Hầu xin Chúa cho ta thêm niềm tin
Và kêu nài lòng xót thương của Chúa

Đừng say mê chạy theo mọi tiền của
Danh vọng ư ? sẽ trở về tay không ..!
Hãy khiêm hạ , luôn tự hối trong lòng
Để Chúa thương và đồng loại yêu mến

Nhân mùa Chay hãy làm lành sám hối
Để tình Chúa , Tình người đoái đến ta

Cao Trí Dũng