Wednesday, February 24, 2010

CÙNG ĐI DỰ LỄ GIÁNG SINH

CÙNG ĐI DỰ LỄ GIÁNG SINH

Đôi ta đi Lễ chung nguyện đường
Không quên cầu Chúa cho Quê hương
Nhân đêm Lễ Thánh tham dự lễ
Cầu Mùa Giáng sinh tràn yêu thương

Đèn màu soi sáng khuôn mặt em
Buồn nhìn Con Chúa sinh nghèo hèn
Cảm nghiệm sâu xa trời lạnh giá
Con Chúa sinh xuống không chăn mền

Ta qùi Hang đá cạnh bên em
Say nhìn Hài Nhi Chúa dịu hiền
Mẹ Ngài nghiêm qùy cùng Thánh Cả
Bên các Mục đồng kẻ chăn chiên

Cảm nghiệm sâu xa con Thiên Chúa
Tuân phục bỏ Trời xuống trần gian
Sinh giửa Đêm Đông cảnh cơ hàn
Vì yêu nhân loại thương con cái

Đã thế Do Thái quân báo hại
Ba năm cuối đời đi giảng rao
Bị Do Thái… bọn Pharisêu
Chúng nộp Ngài đòi bắt đì giết

Sau cùng Chúa bị đóng đinh chịu chết
Phải treo mình lên khổ giá vì ta
Trên đồi sọ Chúa phó mình cho Cha
Trút Linh hồn “Mọi sự đã hoàn tất”

Ngài đã qua đường thập giá khổ thật
Vì yêu ta Ngài chết cứu trần gian
Để hồng ân cứu độ hết gian trần
Hầu nôi lại liên hệ Trời và Đất …

Cao Trí Dũng

NÚI PHƯỚC TRONG TÔI

NÚI PHƯỚC TRONG TÔI

Hỏi mình còn nhớ nữa Núi Phước
Xa xưa nguyên Đệ tử Phước sơn
Chưa nói tôi tin ta đều nhớ
Hỏi về Đan viện càng nhớ hơn

Nhớ hoài hạnh phúc say Chiêm niệm
Muôn vàn diễm tuyệt đời Đan tu
Lòng hoài tiếc nuối cảnh núi đồi
Lưu luyến phúc hoài trong nhà Chúa

Thuộc trọn về Chúa phúc muôn thủa
Hoài niệm Dâng hiến sống nhiệm mầu
Khổ luyện đời tu thấm vào đâu
Khi mang so sánh đường núi Sọ

Lời Chúa phán bảo ta còn nhớ
“Ách ta êm ái ! Gánh nhẹ nhàng”
“Cầu nguyện – Lao động” đời hiến dâng
Say ca tụng Chúa , tràn ơn phúc

Cảm nghiệm đời tu xa trần tục
Hưởng vui niềm phúc nhà Chúa Trời
Sau sưa ca tụng Tình Cha ơi
Nguyện đời Ơn phúc bám chân Chúa

Được gọi thì nhiều, chọn lại ít
Dần dà kẻ ở … có người ra
Chia tay nhưng lòng dạ chẳng xa
Tinh thần núi Phước mãi hoài niệm

Nhớ chuông Đan viện hoài vang vọng
Như mời như gọi vào nguyện đường
Quyến luyến làm sao nhớ với thương
Thánh ca,Thánh vịnh ca tụng Chúa …!

Bao giờ lòng dạ quên Núi Phước
Không thể …xin thưa đóng ấn rồi …!

Cao Trí Dũng

Tuesday, February 23, 2010

ME VN CÓ HAY

MẸ CÓ HAY

Mẹ có hay Quê hương mình đen tối
Dù Đất Nước ngưng tiếng súng lâu rồi
Nhưng gian nguy khốn khổ vẫn thế thôi
Cảnh Dân tình phải lo sợ hơn nữa

Họ đang lo mất nhà không chổ ở
Vì nhiều người bị thu đất ủi nhà
Họ chỉ được đền bù chút qua loa
Khoăn vùng rồi bán gấp trăm gấp vạn

Chân Lý đâu , công bằng chi xã láng
Dân thấp cổ bé miệng khổ lắm thôi
Các em gái đã bị bán đi rồi
Còn bơ vơ khốn nguy hơn gấp bội

Bị bán thân mua vui cho Dân ngoại
Tận xứ người ở các nước lân bang
Với số lượng hơn cả bốn trăm ngàn
Do kiểm kê Unesco cho biết

Thật xấu xa nhục nhã cho Dân Việt
Qua Lịch sử từ ngàn xưa đến giờ
Chưa thời nào có bán nước buôn người
Như ngày nay dưới xã hội Chủ Nghĩa

Đỉnh cao ơi ! Mẹ Việt đau thấm thía
Trí tuệ đâu ..? để Dân tình đớn đau
Ở đất khách các em phải muộn sầu
Nghề bán trôn hay tớ gái khổ nhục

Lãnh đạo ơi thôi xuất khẩu tiếp tục
Nhục Đất Nước khổ Các em quá đi
Nhục kế hoạch mang lại được ích gì
Hay hủ hóa và bôi nhục Quốc thể

Cái nạn này xảy ra vì chuyên chế
Ưu việt đấy Xã hội Chủ Nghĩa ơi
Đảng buôn Dân,bán nước Dân kêu Trời
Lo phản tỉnh hạ cánh mau cho đẹp ..!…

Cao Trí Dũng
__________________

VÂNG NGHE LỜI NGÀI

VÂNG NGHE LỜI NGÀI
( Chúa Nhật II / C Muà Chay )

Trước muôn vàn cạm bẫy của ác qủi
Giáo Hội luôn mời gọi Tín hữu ta
Hãy học hỏi và vâng nghe Lời Cha
Thắng cám dổ và sinh hoa kết trái

Cha truyền dạy“Hãy Vâng nghe Lời Người”
Cần hiểu ai trước khi nghe họ nói
Hiểu về Chúa cần mật thiết với Ngài
Kết hợp Ngài qua tâm tinh Cầu nguyện

Vui gặp gở lời tâm sự yêu mến
Say quyến luyến vui bày tỏ nổi lòng
Với ý nguyện sâu kín ta ước mong
Đã tin yêu ta tâm phục phó thác

Tin yêu Chúa ! nghe Lời Ngài truyền đạt
Vâng nghe Lời ta hành xử theo Ngài
Vì Ngài là Con Thiên Chúa Ngôi Hai
Ta vâng nghe bằng thể hiện lòng mến

Thánh Phalô khuyên ta tránh cám dổ
Vượt lên trên …để chiến thắng Thế gian
Tìm đến Chúa ta nỉ non kêu van
Xin Ngài thương …giúp nghị lực sinh động

Để có được hạnh phúc trong cuộc sống
Vui hiểu biết thêm Tình Chúa nhiều hơn
Với tâm tình mến yêu và Tạ ơn
Sống cộng tác vui canh tân Thế giới

Đẹp tốt nhất tăng cường Tình Liên đới
Càng tin Lời ta càng phải mến nhiều
Khi yêu rồi thể hiện tốt vì yêu
“Gương để đời Yêu ta”…Kìa Thánh giá

Cao Trí Dũng

THIÊN CHÚA QUYỀN PHÉP

THIÊN CHÚA QUYỀN PHÉP
( Chúa Nhật II / C Mùa Chau )

Là Thiên Chúa Đấng Quyền năng phép tắc
Ta yếu hèn … được biến đổi nhờ Người
Nên Vinh hiển giống thân xác của Ngài
Thế nên ta kết hợp Ngài là vậy

Hãy tin yêu và vững lòng trông cậy
Ta mến Chúa Ngài phù trợ chúng ta
Hãy tìm đến hưởng Thánh Nhan của Ngài
Người hổ trợ…hằng bảo vệ ta mãi

Can đảm lên ! Tin yêu không sợ hãi
Đấng Quyền năng thống trị hết muôn loài
Ngài giúp ta hiện tại và tương lai
Ngại ngùng gì chưa phó thác cho Chúa

Chúa Nguồn sáng đuổi xua đi bóng tối
Bước theo Ngài ta không sợ lạc đường
Tìm kiếm Ngài là Nguồn mạch yêu thương
Một mai đây hưởng Thánh Nhan hạnh phúc

Nơi Trời cao Cỏi Nhiệm mầu Phúc lộc
Đời lữ hành ta tâm niệm theo Lời
Sống với hành vui thể hiện khắp nơi
Bằng Bác ái, yêu thương đến đồng loại

Vâng nghe Lời lòng ta vui toại nguyện
Tâm yên bình học hỏi hết Lời Người
Đem thể hiện trong cuộc sống phúc ơi
Ta yên vui hưởng hồng ân Lời Chúa

Vâng nghe Lời Chúa một đời
Mến Ngài thể hiện mọi Lời Ngài ban
Cuộc sống hạnh phúc bình an
Hân hoan vui hưởng Nhung Nhan Chúa Trời

Cao Trí Dũng
_____________

Monday, February 22, 2010

CẦU MẸ CỨU VỚT VIỆT NAM

CẦU MẸ CỨU VỚT VIỆT NAM

Xâu chuổi tay kinh Kính Mừng con nguyện
Dâng lên Mẹ Đất Nước Việt Quê hương
Thân lưu vong mãi xa xuôi dặm trường
Lòng nôn nao ước ngày về Quê Mẹ

Mẹ La Vang ! giúp Quê hương mau lẹ
Sống xa Quê con quạnh quẻ cô liêu
Lòng tủi hận con phiền muộn rất nhiều
Thương Quê hương cầu Mẹ mau cứu giúp

Dân tộc con bao năm rồi khổ nhục
Dưới bàn tay… sát máu quân bạo tàn
Cửa nhà vườn tược…giặc chúng phá tan
Nạn dân oan… họ khóc than cả nước

Nguyện Mẹ thương giúp Quê hương bằng được
Để con Mẹ sống yên vui tôn thờ
Đấng Ba Ngôi yêu thương đoàn con thơ
Đang ngày đêm ước mơ ngày về lại

Ngày vui ấy toàn Dân Nam chẳng ngại
Góp công sức xây đắp lại Quê nhà
Cho Việt Nam Quê Mẹ Đất Nước ta
Được yên vui sánh vai với Thế giới

Mẹ La Vang con cái Mẹ mong đợi
Lời chuyển cầu của Mẹ với Ngôi Hai
Chắc một điều Thiên Chúa Ngài nhậm lời
Quê hương con ánh bình minh lại sáng

Con nhớ lắm ngày đêm vẫn thầm lặng
Dâng lên mẹ kinh Mân Côi sớm chiều
Nguyện mẹ thương Dân Nước Việt thân yêu
Được Tự Do , hưởng Nhân Quyền , Dân Chủ

Nhanh lên nhập cuộc ai ơi
Viết trang sử mới cho đời nở hoa
La vang tạ Mẹ chan hòa
Quê hương nhờ Mẹ Nước nhà hoan vui

Cao Trí Dũng

HOÀI NHỚ PHƯỚC SƠN

HOÀI NHỚ PHƯỚC SƠN

Nhớ lắm bạn ơi nhớ thật nhiều
Thương về Núi Phước giờ cô liêu
Nhớ những năm dài đời tu luyện
Biết bao kỷ niệm thủa dấu yêu

Cây rừng xanh lá với hoa tươi
Những ngày Đệ tử viện một thời
Đan viện ngày ấy trên núi Phước
Bến Hãi giòng nước vẫn lặng lờ

Còn nhớ Bến cọp ta thường tắm
Tình bạn vui sống đẹp lắm thôi
Biết bao kỷ niêm với núi đồi
Nhớ hoài núi Phước còn trong mộng

Giờ cảnh lưu vong ta với bạn
Nhớ về núi Phước nơi ước mơ
Cầu có hòa bình dạ mong chờ
Ta lại về thăm Đan viện củ ..!

Lòng ta sao mộng mãi núi Phước
Tâm trí thỉnh thoảng ta nguyện cầu
Cho Quê hương Việt hết khổ đau
Về thăm Đan viện bao niềm nhớ …

Đan tu Chiêm niệm nhớ Phước sơn
Núi Phước đầy phúc còn đâu hơn
Khổ tu Chiêm niệm hoài ghi nhớ
Phước sơn tồn động dạ không sờn

Ơn Phúc Núi Phước xuống ta
Nhớ nhung cảm nghiệm đậm đà Tình Cha
Anh em chung sống một nhà
Vui tình huynh đệ mặn mà khó quên …

Cao Trí Dũng

ĐÊM TRĂNG BẾN HẸN

ĐÊM TRĂNG BẾN HẸN

Mấy chục năm rồi chưa trở lại
Nguyện đường Cứu Thế đất Huế ta
Bâng khuâng bên em hiên vắng ấy
Thoáng nhớ hai mình chuyện năm xưa

Chiều ấy Thơ vui trên bến hẹn
Dưới ánh trăng vàng ta bên nhau
Tóc huyền em bay vờn trên má
Say sưa đan tay nguyện với cầu

Thơ buồn chưa nói lời tạm biệt
Cảm nhận lòng ta với yêu thương
Buổi đầu gặp gở hoài tha thiết
Em mãi nôn nao với dư hương

Nhớ Đêm hôm ấy vui nằm mộng
Anh nằm đối diện giường bên kia
Nghe em trở mình biết chưa ngủ
Bên anh cũng vậy thao thức kìa

Em biết e rằng anh buồn đó
Chưa lời thề thốt nói yêu nhau
Tìm hiểu anh ơi rán nguyện cầu
Cho Duyên tình ta được may mắn

Sáng sớm hôm sau về đơn vị
Còn chưa nói được “ em yêu anh”
Thông cảm cho em hoài e lệ
Kỳ vọng duyên mình một ngày xanh

Ước có dịp nào về lại Huế
Đích thân tìm đến để thăm em
Cho thỏa lòng ta vẫn thòm thèm
Cảm nhận tình xưa Quê hương Mẹ

Cao Trí Dũng

Sunday, February 21, 2010

HẠNH PHÚC DO TA

HẠNH PHÚC DO TA

Ta tuân phục khả năng được gặp Chúa
Đấng Tình yêu trong thực tại đời mình
Như Thiên Chúa Đấng Quyền năng Thần linh
Trong Tình yêu tìm được Bình an thật

Ta hoàn thành Thánh ý nhờ Tuân phục
Qua Thánh giá mặc khải tình yêu thương
Ngài chết đi… tình khổ giá trên đường
Tình yêu Cha thật siêu việt huyền nhiệm

Theo chân Ngài hành trình thấy khăn liệm
Yêu thương Đấng Quyền năng Người Phục sinh
Người đã chết …thay cho hết chúng mình
Đường núi Sọ vai nặng… roi đày đọa

Mà nhiều người phủ nhận ĐấngTạo hóa
Chúa uy quyền trên hết cả phận người
Trên thân phận của ta khắp mọi nơi
Người không chọn thỏa hiệp hay thỏa mãn

Ngài không muốn tham vọng và ngạo mạn
Chết Thánh giá vì Sứ mệnh cứu đời
Chết thay ta vì loài người khắp nơi
Sứ mệnh Ngài Cha giao Lời Rao giảng

Ta không quyền sáng tạo hay tự mãn
Mà hoàn toàn tùy thuộc Thánh ý Cha
Đấng sáng tạo dựng trời đất Thiên hà
Thuộc về Chúa tự do đời dâng hiến

Vì Thiên Chúa Đấng Tình yêu huyền nhiệm
Đợi giây phút Con tắt thở cực hình
Thắng cám dổ nơi hoang địa hoàn thành
Sứ mệnh Ngài hoàn tất Ơn mặc khải

Đến với Cha… mai đây và hiện tại
Thân phận ta hạnh phúc nằm trong tay
Xin Cha ban Thánh Thần xuống mỗi ngày
Giúp con thắng cám dổ trong hoang địa !

Cao Trí Dũng

Saturday, February 20, 2010

QUA RỒI TÌNH ĐẦU

QUA RỒI TÌNH ĐẦU

Nếu anh biết em có nơi tìm đến
Mơ gì nữa bến hẹn trong đêm thâu
Thế mà sao mãi vấn vương buổi đầu
Mong có dịp thăm nơi hẹn ngày trước

Ở bên này giờ tuyết phủ màu trắng
Đêm Lề Thánh ánh đèn màu lung linh
Anh êm ấm trong áo âm ân tình
Mà em tặng sáng chia tay năm ấy

Em có hay mơ bóng em bay nhảy
Trên thảm cỏ trên đồng lúa sau làng
Ngày còn bé vui bắt bướm lang thang
Mơ gặp em đêm dạ hôi vui nhảy

Anh mơ em lên xe hoa ngày ấy
Phút lặng nhìn mi ứa lệ buồn dâng
Nhớ đêm xưa vui bên nhau mình từng
Nhưng Duyên nợ ý Trên e chẳng thuận

Trên xe hoa đầu óc em luẩn quẩn
Còn yêu anh mãi nặng nơ tình đầu
Cầu mong Anh thôi kỳ vọng chi nữa
Sớm tìm đường rẻ lối tránh muộn sầu

Đường tình duyên số phận từ mãi đâu
Do ý Trời mà chúng mình chẳng biết
Chia tay Anh chưa có lời giả biệt
Tình yêu mình vấn vương đến bao lâu ..!

Dâng lên Đấng thiêng liêng Em nguyện cầu
Cho Tình mình lảng quên thôi kỳ vọng
Dịp năm nào mừng Giáng sinh đêm thâu
Nguyện Tình mình bền lâu…rồi chẳng được !

Cao Trí Dũng

ĐỜI MỘT CUỘC CHIẾN DAI DẲNG

ĐỜI MỘT CUỘC CHIẾN DAI DẲNG

Sống trên đời có quá nhiều lôi cuốn
Từ Xả Hội ,từ bạn bè , bản thân
Nhằm thỏa mãn lòng ước muốn bao lần
Đừng đùa giởn với thú vui lạc thú

Mê tiền tài ,muốn tham mấy cho đủ
Ưa khoái lạc vùi đầu vào thú vui
Mê ăn uống mãi thỏa thích vùi đầu
Tham quyền chức kiêu căng đến mê muội

Tâm hồn họ bị sa lầy đắm đuối
Khoái sống vội hưởng thụ quên tâm linh
Với tha nhân bị thiếu sót tâm tình
Vì tự kiêu coi thường kẻ nghèo đói

Hãy khiêm hạ nguyện kiên trung học hỏi
Với lòng thành hãy hoán cải trở về
Dẫu đường đời với khổ giá lê thê
Ta theo Chúa mặc gian nguy sống chết

Hãy chết đi đừng sân si nồng nhiệt
Dù sướng khổ đời lử hành ngại chi
Ưa sống vội thích giàu sang được gì
Cho hành trang Nước Chúa lúc Ngài gọi

Bạc tiều ư , với sang giàu, nghèo đói
Tất cả chỉ tạm bợ và qua đi
Khi nằm xuống ta mang theo được gì
Hay vì nó … ngày về bị trở ngại

Nhờ yêu thương, sẻ chia, hồn thoải mái
Là hành trang cho ngày về mai sau
Khi nhắm mắt lìa đời khỏi muộn sầu
Được hạnh phúc kiên trung đi đường Chúa

Cao Trí Dũng

Friday, February 19, 2010

HOÀI NIỆM PHƯỚC SƠN

PHƯỚC SƠN HOÀI NIỆM

Hỏi các Bạn còn nhớ không Núi Phước
Vì chúng ta nguyên Đệ tử Phước Sơn
Riêng phần tôi luyến nhớ mãi không sờn
Tiếc thương bao kỷ niệm đời dâng hiến

Mình nhớ hoài đời tu đức Chiêm niệm
Sống yêu đời ôi diễm tuyệt chân tu
Lòng hoài niệm đời hiến dâng say sưa
Luôn hướng tâm vui yêu sayTình Chúa

Sống thầm lặng tươi vui không tàn úa
Hồn phơi phới hướng tâm lên nguyện cầu
Ngày lại ngày lòng cảm ta thâm sâu
Trí hồn ta nhiệm mầu say Tình mến

Lòng mến Chúa say yêu đời dâng tiến
Tạ Tình Cha Đấng từ ái mến thương
Ơn nghiệp tu bao ơn phúc không lường
Bao mưa móc phúc ơn xuống ta mãi

Trong thầm lặng tiếng chim ca thanh thót
Ta thấy Chúa Ngài hiện diện khắp nơi
Dâng lên Cha mến yêu cả một đời
Vui đào luyện học tập đời tiến đức

Ngày lại ngày đời Đan tu hạnh phúc
Chúa thương ta xuông ơn phúc dư đầy
Ngài muốn ta sống trọn tình đêm ngày
Vui phó thác “Cầu nguyện và Lao động”

Phương châm này cảm nghiệm vui cuộc sống
Kinh nhật tụng Thánh vịnh ngày bảy lần
Bao mến thương say yêu đời hiến dâng
Lòng mọi người hằng nguyện sống Ơn gọi

Gọi thì nhiều nhưng được chọn lại ít
Dù trong ngoài tinh thần sống Phước sơn
Mặc thời gian nổi trôi dạ chẳng sờn
Ta mãi yêu hoài niệm hoài Núi Phước ..!

Cao Trí Dũng

Thursday, February 18, 2010

ĐỜI NGÔN SỨ RAO LỜI

ĐỜI NGÔN SỨ RAO LỜI

Tạ Ơn Chúa mãi thương con ban phúc
Đã một thời gọi con sống Đan tu
Thân gầy còm yếu đau luôn mặc dù
Nhưng vẫn bước theo chân Thầy Chí Thánh

Đời hoan vui sống ơn gọi đức hạnh
Con nguyện mình hiến thân đến trọn đời
Nhưng Thánh ý con hoàn tục buồn ơi
Con đã khóc rất nhiều …vâng Thánh ý

Giờ phải sống ngoài đời con suy nghĩ
Phải làm gi bù đắp đời hiến dâng
Cầu nguyện nhiều …Ngài bảo “Rao Tin Mừng”
Đời Ngôn Sứ… Chúa muốn con Rao giảng

Với vốn liếng Chiêm niệm những năm tháng
Con nguyện mình đời còn lại Giảng rao
Mang Niềm vui Cứu độ bằng cách nào
Vì tuổi đời con cũng đã già cả

Chúa muốn con luôn Tỉnh thức kẻo ngã
Ngài muốn con Rao Tin Mừng bằng Thơ
Đưa “Lời Chúa Hằng Tuần” đẹp ước mơ
Con sung sướng “Lời Tin Vui”quảng diễn

Đời Ngôn sứ Chúa muốn con thể hiện
Học Tin Mừng để mang Lời khắp nơi
Qua mạng lưới Lời được đến cho đời
Bằng Điện toán qua siêu lộ quảng bá

Sống ở đời vui giảng rao Lời Chúa
Nhờ ơn Ngài những năm tháng Đan tu
Với hành trang đời chiêm niệm nghiệm thu
Giờ được sống đời Rao Lời hạnh phúc..!

Cao Trí Dũng

MARIA ! MẸ DẪN ĐƯỜNG

MARIA ! MẸ DẪN ĐƯỜNG

Mẹ thưa “Xin vâng”vọng vang “Fiat”
Suốt đời Mẹ là một chuổi Lời Kinh
Magnificat Mẹ xướng ca tạ Tình
Để cảm tạ Hồng ân Chúa cao cả

Mẹ ngợi ca !Toàn Thế giới mừng rỡ
Mẹ Con Chúa , Mẹ của hết mọi người
Lời “Xin vâng”mãi vọng vang khắp nơi
Kinh Magnificat vào sâu lòng Giáo Hội

Các giờ kinh hay trong các Đại hội
Mà Giáo Hội từ ở nhiều địa phương
Để mừng Mẹ , hát ca trong Thánh đưòng
Lời “Xin vâng”lẫn kinh Magnificat

Nhờ có Mẹ luôn gần gủi bên Chúa
Mà nhân thế trong đó có chúng con
Mẹ cầu bầu đở nâng thật vuông tròn
Đưa chúng con đến đích điểm Thiên Chúa

Danh Thánh Mẹ được nhắc đến muôn thủa
Vì Mẹ dẫn về Nước Trời Quê hương
Yêu Cùng đích , tạ Mẹ người Dẫn đường
Giúp bao người đến được nơi Vĩnh cửu

Chúa chọn Mẹ ! là người Mẹ Từ Mẫu
Một mẫu người ! Mẹ Cứu Giúp thân thương
Con theo Mẹ ! Ánh sao soi dẫn đường
Giửa đêm đen chốn gian trần tăm tối

Con nhờ Mẹ mãi yêu con lầm lổi
Đã lắm phen con mãi mê lạc đường
Nhưng có Mẹ người Từ Mẫu yêu thương
Dẫn đưa con về lại bến yên ấm

Chúa người Cha... Ngài qua Mẹ mặc khải
Mẹ được chọn là Hiền Mẫu Con Người
Mẹ Từ Mẫu hiện diện khắp mọi nơi
Cậy trông Mẹ ! Đích điểm con sẽ đến !

Cao Trí Dũng

Wednesday, February 17, 2010

TẬN DỤNG MÙA CHAY THÁNH

TẬN DỤNG MÙA CHAY THÁNH


Vật chất , lợi lộc chỉ là phương tiện sống
Đừng ham muốn được biết bởi nhiều người
Giàu sang , Danh vọng… thành tro bụi mà thôi
Nhiều đồi bại che bởi vỏ đạo đức

Nếu thành công là nhờ Chúa giúp sức
Chứ cá nhân chúng ta không là gì
Đã chẳng làm gì được… tự hào chi
Hãy nhận thật do bàn tay Chúa hết

Dù ta gặp khó khăn khốn khổ miết
Hay hoan hỷ sướng vui thật trong lòng
Ta luôn nhớ qủi ma hằng đợi trông
Chờ thời cơ thuận tiện chúng thôn tính

Dịp Mùa chay đúng thời gian quyết định
Để chúng ta lo xem xét lòng mình
Nhờ tấm gương trong… bởi Chúa Thánh linh
Ngài giúp ta dể dàng nhận khuyết điểm

Nhờ chay tịnh, Cầu nguyện sống thánh thiện
Nguyện chia sẻ , thiết thực giúp đở người
Và nên khởi đầu nguyện Chúa Ba Ngôi
Công nghiệp Ngài Đấng cứu độ Nhân loại

Hãy tận dụng Mùa Chay Thánh hiện tại
Để hối cải và Quyết tâm trở về
Được vầy rồi tâm hồn mình phủ phê
Sống Ơn Nghĩa , Chúa Ngài sẽ Chúc phúc


Cao Trí Dũng

TỪ BỤI TRO CHẾT SẼ VỄ TRO BỤI

TỪ BỤI TRO CHẾT SẼ VỀ TRO BỤI

Hãy sám hối Tin vào Tin mừng Chúa
Hãy nhớ mình từng sinh bởi bụi tro
Một mai đây cũng trở thành tro bụi
Nhắc ta sám hối nguyện cầu chăm lo

Một mai mất đi xác thành tro bụ
Cuộc sống lữ hành chỉ tạm bợ thôi
Sống trần thế ai cũng phải qua đời
Và sẽ bước qua cuộc sống vĩnh cửu

Vinh phúc Nước Chúa vui hưởng thành tựu
Nếu mùa Chay biết sám hối lổi lầm
Bỏ nết xấu cùng hư đốn nội tâm
Sống tin yêu và hành xử đạo hạnh

Hãy sống Tin Mừng như Lời rao giảng
Vì chúng ta hình ảnh Người tạo cho
Cả hồn xác trí khôn và Tự do
Chúng ta nhận trách nhiệm về cuộc sống

Mùa Chay thuận tiện để ta hành động
Đời ta như hoa… sớm nở tối tàn
Con người bị cám dổ… ưa giàu sang
Biết bị vậy nên canh phòng cẩn thận

Muốn thắng cám dổ ta hãy cầu nguyện
Làm việc hy sinh lành thánh hảm mình
Vì yêu ta Chúa phải chịu đóng đinh
Cùng vì yêu ta giúp người nghèo túng

Vui chia sẻ kẻ nghèo hèn quan trọng
Trong sống đạo người Tín hữu giáo Dân
Việc làm ơn không cần để ai hay
Nhưng khiêm hạ hạnh phúc vui chia sẻ

Việc mua sắm , tiệc tùng nên tránh né
Cần thi hành Bác ái trong mọi nơi
Cầu xin Chúa giúp ta yêu thương người
Hầu chuẩn bị mừng Phục sinh Đại Lễ

Cao Trí Dũng

Tuesday, February 16, 2010

CỨU CON KHỎI SỰ DỮ

CỨU CON KHỎI SỰ DỮ
( CN I /C Mùa Chay )

Mỗi ngày ít nhất ta đọc một lần
Lạy Cha “ Cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”
Nhưng cơn cám dổ ta khó thấy hơn
Nó không đến ngay mà từ từ âm ỉ

Tới thời điểm thích hợp ta bị ngã
Ta không hay qủi ma đợi thời cơ
Thường người ta thích ăn ngon mặc đẹp
Thích phương tiện nhanh đẹp hơn người mà

Họ tổ chức lễ lạc phải lớn lao
Con người ta “sống không chỉ cơm bánh”
Mà còn nhờ các thứ khác nữa cơ
Tức là vượt lên trên… cả vật chất

Đó chính là tinh thần kho Lời Chúa
Mặc dầu ta vẫn đọc Lời mỗi ngày
Và nguyện cầu qua Tin Mừng đêm nay
Không lẻ ta lại chưa nghe Chúa nói

Hãy lắng nghe lời Chúa và tự hỏi
Ta đã có nhận ra Lời Ngài chưa
Vì cuộc sống quá ồn ào hiện giờ
Mong ham muốn trong ta nên tốt đẹp

Nhưng cũng có ham muốn từ ma qủi
Đó là cám dổ Danh Vọng quyền uy
Ham muốn chức quyền và thích chỉ huy
Cho cá nhân ảnh hưởng nhằm thu lợi

Họ còn thích bản thân được khen ngợi
Được qúy mến được trọng vọng hơn người
Coi như mục đích tối hậu của cuộc đời
Ai không muốn thành đại gia tầm cở

Họ còn muốn được mọi người biết đến
Không ! Phần ta , được gì là Chúa ban
Ngài là Đấng quyền phép đến vô vàn
Chứ cá nhân ta không là gì hết ..!

Cao Trí Dũng

QỦI MA VỚI CÁM DÕ

QỦI MA VỚI CÁM DÔ
( CN I/C Mùa Chay )

Cám dỗ không đơn thuần… xúi làm xấu
Mấy ai nghe xúi bậy điều chẳng lành
Nhưng qủi dữ thì chúng thật gian manh
Coi cái thật là giả , giả là thực

Xem cái có là không ,không là thật
Qủi cám dổ đưa khía cạnh thực ra
Nhưng thật ra , đều là ảo ảnh mà
Nhưng nó rất hấp dẫn,làm lóa mắt

Để đưa ta vào say mê hồn trận
Và quên đi khía cạnh hại xấu xa
Nhớ chuyện địa đàng “ ăn vào mắt mở ra”
Đúng mở ra “Ông bà thấy trần trụi”

Chúa chỉ ra “qủi ma có thực,nó cám dổ”
Ngài còn nêu Chiến thuật qủi bày ra
Ngày nay có người không tin có ma
Và vì đó chẳng tin có cám dỗ

Có chăng là đã suy thoái phẩm chất
Họ xúi nhau làm điều xấu mà thôi
Kinh Thánh khẳng định có qủi ma trên đời
Phêrô khuyên: “Hãy sống tiết độ , tỉnh thức”

Như sư tử… qủi gầm thét cắn xé
Nên ai bảo cám dổ không bởi qủi ma
Thì họ sa bẩy do qủi ma rỏ ràng
Bụng đói thèm ăn, ưa giàu sang phú qúi

Nhưng của ăn tinh thần quí vô giá
Đánh bóng vật chất quên nhu cầu tâm linh
Say mê vật chất con người đã quên mình
Cai cao đẹp tinh thần mới thật qúi

Nô lệ cái bụng, danh vọng… là tự hủy
Chúa nói ta sống “không chỉ là của ăn”
Mà quan yếu sống bởi Lời của Chúa
Quyết không lùi… trước thử thách khó khăn

Cao Trí Dũng

VUI GÌ ĐỂ ĐÓN XUÂN

VUI GÌ ĐỂ ĐÓN XUÂN

Trót cả năm …mới có ba ngày Tết
Thế mà ta cảnh lưu vong mất vui
Xuân Nguyên Đán nhớ nhung Nước bùi ngùi
Ta không về cũng vì bọn giặc đỏ

Không về được buồn Dân mình khốn khổ
Vì còn gì để vui hưởng Xuân tươi
Cuộc sống Dân bị đói khổ khắp nơi
Đã thế còn rước tàu sang…thất nghiệp

Các Tôn giáo bị cản ngăn hủy diệt
Đất , cơ sở bị mượn và cướp luôn
Người tín hữu ảnh tượng bị cáp duồn
Chúng đập phá,hay hạ bệ phạm thánh

Vui sao được một Dân tộc bất hạnh
Thức ăn ngon , rán nuốt cũng khó vào
Vì trẻ nghèo đứng chờ để nhào vô
Hầu nhận chút nước phở còn dư lại

Cảnh hết đâu còn nữa nhiều ngang trái
Đất nước mình còn kêu mời Tàu vô
Qua biên giới cũng chẳng cần visa
Tàu tràn qua chúng dựng thành làng mạc

Đất nước mình chúng tung hoành ngạo mạn
Khai bồxit hay vàng bạc qúi kim
Xây dựng làng lấy vợ người Việt mình
Nạn đồng hóa chắc chắn sẽ hợp pháp

Lãnh đạo gi lệnh Công an hiếp đáp
Kết hợp luôn bọn thanh niên du côn
Nhằm trấn áp đánh đập dân hết hồn
Nhằm chận đứng lòng Dân sẽ Đứng dậy

Ôi Xuân Tết bọn Hán Tàu ta thấy
Chúng tự tung tự tác trên Quê mình
Chờ gì nữa không Vùng dậy cứu tinh
Đuổi Tàu phù ,dẹp giặc cộng bán Nước

Cao Trí Dũng

GIAO THỪA CẦU NGUYỆN

GIAO THỪA CẦU NGUYỆN

Trước Bàn Thờ dịp Giao Thừa Cầu nguyện
Dựa công nghiệp của Thiên Chúa Ngôi Hai
Nguyện Mẹ thương con dân Việt lâu dài
Tránh khủng bố bị cướp bốc khốn khổ

Nhờ Mẹ làm trung gian Chúa Cứu độ
Và loài người để cầu giúp chúng con
Những con yêu của Mẹ sống vuông tròn
Tình con thảo với con Mẹ Cứu thế

Ba mươi lăm năm Dân tình Quê Mẹ
Bị trấn áp sống khốn khổ gian nan
Dưới tay sắt bọn giặc đỏ hung tàn
Chúng cướp đi đất vườn tược , nhà cửa

Khiến người dân sống không nơi nương tựa
Nạn Dân oan cứ mỗi ngày thêm đông
Bị trấn áp tù tội khốn khổ lòng
Dân gian lao mất tiền của khiếu kiện

Nhưng vô ích vì chúng luôn cấu kết
Che dù nhau để ám hại người dân
Còn Dân ta bé miệng chúng dẹp lần
Họ vô phương chỉ còn sống yên phận

Dân chỉ còn khóc than và tủi hận
Mẹ ! Mẹ ơi xin đoái thương người dân
Cho mây tối của giặc đỏ tiêu dần
Để con Mẹ có ngày vui trở lại

Nguyện Mẹ thương giúp Dân không sợ hải
Nguyện Đấu tranh dẫu sống chết chẳng nề
Để làm sao Mẹ thương cứu Sơn khê
Khỏi bàn tay bọn bành trướng Phương Bắc

Nhưng trước hết cần dẹp bọn Hồ tặc
Đã bán đứng Đất hải đảo cho Tàu
Đầu bọn này ngu dốt hơn đầu trâu
Đất Nước mình đem dâng hiến Tàu cộng

Cao Trí Dũng

Monday, February 15, 2010

XUÂN KỲ VỌNG

XUÂN KỲ VỌNG

Lại một Mùa Xuân lưu vong nữa
Trước ngỏ chẳng có Chậu Mai vàng
Vắng luôn cành đào dịp Xuân sang
Đón Xuân nhung nhớ thương Đất Mẹ

Nhớ xưa Quê Mẹ ngày còn bé
Vui tươi kỷ niệm mỗi Xuân sang
Con cháu Đoàn tụ vui xóm làng
Hân hoan Nguyên Đán Xuân kỳ vọng

Nhân ngày Xuân Mới tràn ước mộng
Giải cứu Quê hương khỏi giặc Hồng
Trăm thương ngàn nhớ với cầu mong
Cho Quê hương Mẹ Nước Dân chủ ..!

Mừng Xuân ước vọng lòng tự nhủ
Canh Dần Tự Do Đất Quê hương

Cao Trí Dũng

Sunday, February 14, 2010

XUÂN HẠNH PHÚC BÊN CHÚA

XUÂN HẠNH PHÚC BÊN CHÚA

Ngày Đầu Xuân Chúc mọi người may mắn
Hạnh phúc đầy bao ý nguyện vui tươi
Với nhiều lời tốt đẹp nhất trên đời
Qua Tám Mối của Chúa Xuân“Phúc thật”

Nhân Đầu Xuân ước những điều tốn nhất
Nên con người đấu tranh để sinh tồn
Vượt gian khổ vì Chúa Xuân Chí tôn
Nhưng thú vui hạnh phúc đời qua hết

Chúa thuơng ban Hạnh Phúc ta cần biết
Mãi tươi vui với hanh phúc không ngơi
Hương Xuân ngát thơm tho mãi muôn đời
Ngài dạy ta Xuân , Mùa Xuân cầu nguyện

Được vậy rôi ta chung nhau một chuyến
Một chuyến tàu đường về cỏi trường sinh
Xuân yêu thương đầy ắp thắm hương tình
Đó chính là Hạnh Phúc Xuân Vĩnh cửu

Sâu sát hơn nhân Mùa Xuân hiện hữu
Phúc-Lộc-Thọ đời lữ hành hy sinh
Với yêu thương chứa chan bấy nhiêu tình
Phúc trải qua Xuân lữ hành Thập giá

Sống được vậy cuộc đời thật qúi hóa
Giá trị này … tạo Hạnh phúc vô song
Hưởng Mùa Xuân thỏa thuê vui Màu Hồng
Ta hoan vui bên Chúa Xuân bất diệt …!

Vui Xuân hưởng Tết chớ quên
Yêu say Cầu nguyện cần chuyên mỗi ngày

Cao Trí Dũng

Saturday, February 13, 2010

EM YÊU CỦA LÍNH

EM YÊU CỦA LÍNH

Em người yêu của riêng anh là lính
Chỉ có Anh là cuộc sống của em
Tình yêu đời … của Anh là chính em
Em chờ anh sẽ đưa em vào mộng

Em thương anh đầy ắp tràn sức sống
Ở bên anh mật ngọt em đông đầy
Ngọt bờ môi tình ấm áp vòng tay
Hơi thở tình mơ dài trong nồng thắm

Tràn hương yêu tình nhiệm mầu say đắm
Hồn bay bổng cơn lốc tình cuồng say
Chuyền hơi ấm hai mình nối vòng tay
Ngọn lửa tình đêm đông luôn bừng cháy

Ôi ngọt ngào đêm say yêu bén nhạy
Mai anh ra đơn vị cầu yên vui
Nhiều yêu thương tình vấn vương ngậm ngùi
Ngày luyến nhớ , đêm về em thao thức

Mong đến hẹn anh mau xin về phép
Để bên nhau hưởng ân tình đắm say
Mộng bên nhau được gần gủi đêm ngày
Cầu hòa bình được say tình muôn kiếp

Đã yêu rồi vuợt thắng là tất yếu
“Mấy sông cũng lội ,mấy đèo cũng qua”
Yêu thương nhau , yêu con cái, mẹ cha
Cầu gần gủi sống yên vui tình thắm…!

Cao Trí Dũng

NGUYỆN THEO ĐƯỜNG THẦY

NGUYỆN THEO ĐƯỜNG THẦY

Con theo Thầy đi vào con đường hẹp
Một con đường sỏi đá lắm chông gai
Con theo Thầy đến phút cuối đường dài
Đến lúc Thầy trút hơi thở Đồi Sọ ..!

Theo Thầy đây Thánh ý con đã rõ
Yêu phó thác mến Thầy con lên đường
Vì yêu mến con cảm nghiệm Thầy thương
Noi gương Thầy yêu mọi người tất cả

Khi say yêu nguyện theo đường Thập giá
Dầu sống chết đi theo Thầy một đời
Nốt gót Thầy Rao niềm vui mọi nơi
Sứ mạng này con được chọn “Ngôn sứ”

Con muốn mang Tin Mừng đi tứ xứ
Vì nhu cầu cấp thiết cần dọn đường
Mừng đón ngày Con Thiên Chúa tình thương
Ngài lại đến trong ngày vui sau hết

Theo Thầy suốt trọn một đời
Khổ đau phó thác vì Người thương con

Con theo Thầy xác định vào đường hẹp
Là con đường sỏi đá với gian nan
Nhưng Thầy bảo “…gánh ta thì nhẹ nhàng”
Cảm nhận thế con vui chọn đường hẹp

Theo Thầy tiếp nối đường xưa
Đồng công với Mẹ say sưa mến Thầy

Buồn thương Chúa treo Thập giá thảm sầu
Bị đóng đinh chết ảo nảo vì đâu
Chính vì bao tội lổi con sai phạm
Xin tự hối… ngày đêm say nguyện cầu

Đường Chúa hành trình ai ơi
Hưởng Nhan Cực Thánh rạng ngời Hào quang

Friday, February 12, 2010

KHẨN BÁO CÙNG ĐỒNG BÀO

KHẨN BÁO ĐỒNG BÀO

Xin khẩn báo cùng Toàn Dân Nước Việt
Có khá nhiều làng mạc của người hoa
Họ hiện diện trên Tổ Quốc Nước nhà
Từ Bắc chí Nam chúng đang ngự trị

Hỏi bọn Đỉnh cao Lãnh đạo ngu thế
Nhà mình Đất mình đem bán cho Tàu
Đất Quê Mẹ đang quặn mình thương đau
Mỗi ngày Tàu cộng lấn lướt thêm nữa

Lấy vợ Việt sinh con tậu nhà cửa
Cái mộng đồng hóa quả là nhẹ nhàng
Bành trướng kiểu này họ thật ma ranh
Lãnh Đạo gì các Ông sao đần độn..!

Đất Nước ta như thế rất nguy khốn
Non sông Đất Mẹ của ta mất dần
Mất ngoài vào, mất cả trong khổ thân
Đừng chần chờ nữa...nhưng phải Đứng dậy

Dẹp nội xâm ! Chí Diên hồng thúc đẩy
Còn cộng đỏ con dân Việt khổ đau
Lãnh đạo kiểu gì bán đất cho Tàu
Dân tình gian khổ sống cảnh thất nghiệp

Hỡi Toàn dân đớn đau con cái Việt
Hãy nhập cuộc cứu nguy cho Non sông
Việc Đất Nước chúng ta nguyện với lòng
Gương Tiền nhân Quyết tâm ta Vùng dậy

Việt Nam Đất Nước chúng ta
Trách nhiệm Cứu Quốc mọi nhà Vùng lên

Cao Trí Dũng

Thursday, February 11, 2010

CHÚA QUAN TÂM

CHÚA QUAN TÂM

Sáng hôm ấy Chúa đã mở của Trời
Ngày hôm nay bạn ước nguyện gì đây
Chúa quan tâm thương người đọc tin này
Các Bạn con…Ngài thương lây qua họ

Từ bây giờ Thông điệp có hiệu quả
Nếu bạn có chút ít gì nghi ngờ
Thông điệp này đánh động bạn biết chưa
Hãy tìm xem hiệu lực thật không nhé

Các Thiên Thần có đôi cánh đẹp đẽ
Luôn chầu chực trước nhan Chúa Ba Ngôi
Các Vị này cũng hiện diện khắp nơi
Như Thiên Thần Hộ Thủ của ta đấy

Cũng có lúc nhiều khi không mang cánh
Gọi chư vị là những người Bạn ta
Bạn của ta luôn ở chung trong nhà
Chúng ta gọi …các vị những Bạn tốt

Điều tốt đẹp sẽ xảy ra đột ngột
Cho bạn đêm nay trước mười hai giờ
Điều Bạn ước mong, đến thật… đâu ngờ
Có thể ai đưa Tin Vui cho Bạn

Hay một Thiên Thần đưa bạn TIN MỪNG
Ngay trong đêm thỏa giấc mơ bạn ước
Xin đừng cắt đứt tư tưởng này nhé
Gởi Thông điện này đến cho bảy người

Và gởi luôn người đã gởi cho bạn
Cầu Chúc bạn hưởng Mùa Xuân Hạnh Phúc

Cao Trí Dũng

HỌ BỊ NGUYỀN RỦA

HỌ BỊ NGUYỀN RỦA
(Chúa Nhật VI/C Nguyên Đán)

Đáng nguyền rủa ! họ tin vào người thế
Tìm nương tựa ở nơi những người phàm
Lòng dạ họ xa rời Chúa Quyền năng
Hạng người đó như cỏ cây hoang địa

Chẳng bao giờ hạnh phúc vui tình nghĩa
Hạnh phúc đến họ cũng chẳng nhìn ra
Vì mắt họ chẳng chịu thấy điều lành
Họ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy

Không một bóng người trong đất miền ấy
Phúc thay kẻ trong Chúa đặt Niềm tin
Chúa là nơi họ nương tựa bên mình
Hạng người này như cây mọc bên suối

Nhờ giòng suối cây đâm rể sâu tốt
Lá xanh mượt hoa trái trông dể yêu
Gặp hạn hán họ chẳng lo gì nhiều
Cây không ngừng mãi sinh hoa kết trái

Người ấy như cây mọc bên giòng suối
Họ sinh hoa trái Ơn phúc không ngừng
Sống trong Chúa họ vui sướng hiến dâng
Trọn đời mình giảng Lời sinh hoa trái

Với Ơn Chúa họ không chút ngần ngại
Nguyện khiêm hạ xa lánh kẻ kiêu căng
Họ vui sống nương tựa Chúa Quyền năng
Làm Ngôn sứ giử nghiêm lề luật Chúa

Ngài chở che người công chính muôn thủa
Kẻ gian ác đi vào chổ diệt vong
Con người họ ác ý sâu trong lòng
Họ sẽ bị lửa thiêu thành tro mạt …

Nương tựa vào Đấng Quyền năng
Vui Xuân hạnh phúc ai bằng Chúa tôi ..!

Cao Trí Dũng

HÒ HẸN CHIỀU XUÂN

HẸN HÒ CHIỀU XUÂN


Em gái hẹn anh một chiều Xuân
Quên lối đường về đến ngại ngần
Miên mang đầu óc ngàn thương nhớ
Chả biết nàng ta yêu mình không

Về lại Thôn Vĩ… dạ bâng khuâng
Quen cả nụ cười… nói nhẹ nhàng
Nhớ mãi chổ ngồi Bến An cựu
Trong đêm ngàn sao dưới ánh trăng

Mơ hoài giòng nước chiếu trăng vàng
Đêm về nằm nhà dạ miên mang
Chiều hẹn đan tay thật êm ấm
Với nụ hôn đầu ngọt môi nàng

Nhớ nhung luyến tiếc dạ xốn xang
Ta thiếu nồng thắm với nhẹ nhàng
Nuối tiếc vì mình chưa lảng mạn
Không đủ mạnh dạn cạnh bên nàng…

Suốt tuần sau đó vấn vương nàng
Sao để trăng lặn trong đêm tàn
Tối nằm nhà nàng ta thiếu ngủ
Giả từ hôm sau dạ bẻ bàng…!


Cao Trí Dũng

Wednesday, February 10, 2010

BAO NĂM VẪN YÊU EM

BAO NĂM VẪN YÊU EM
(Hạt Tình Hồi Sinh)

Tôi yêu em lúc Em mười lăm tuổi
Gia đình anh ngăn cản có buồn không
Bóng hình em chôn kín mãi trong lòng
Anh khổ đau đành đi xa vạn dặm

Giờ tuổi đời khá già nua buồn lắm
Thương về em mãi một lòng trung trinh
Xa Quê hương xa em gái người tình
Năm tôi năm mươi vẫn yêu nàng trăn trở

Quyết về thăm và cưới nàng luôn chứ
Nhưng gia đình, chòm xóm lời vô ra
Họ ngăn cản buộc lần nữa chia xa
Về Hoa kỳ tấm tức không chịu nổi

Đến giờ này đã sáu mươi lăm tuổi
Quyết lần này về tiến hành cưới nàng
Mặc cản ngăn từ Chính quyền , họ hàng
Tôi rán lo đủ giấy tờ thủ tục

Mặc cách trở đem được nàng sang Mỹ
Ôi tình yêu ! mãnh lực thật vô song
Dẫu gian khổ nhưng giờ đã thỏa lòng
Khi đã yêu… chấp nhận hết tất cả

Ôi tình yêu nồng thắm ! dù gian khổ
Khi đã yêu chẳng chấp chi nhọc nhằn
Mặc thời gian và tuổi tác trở ngăn
Rồi cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng

Bóng hình nàng vẫn tươi đẹp trong nắng
Tôi đã quyết đấu tranh bằng được rồi
Giờ chúng tôi tuổi già nơi xa xuôi
Hạt tình hồi sinh, hạnh phúc lòng chung thủy

Cao Trí Dũng

Câu chuyện thật theo “Hạt Tình Hồi Sinh”
từ Phong điền -Quảng trị - Việt Nam
__________________

Tuesday, February 9, 2010

MONG ANH TRỞ VỀ

MONG ANH TRỞ VỀ

Nữa vòng trái đất xa xăm
Buồn dâng nổi nhớ lòng căm giặc thù
Lưu vong mãi nguyện ước mơ
Gởi em tình nhớ đợi chờ trước sau

Nhớ Anh bước xuống con tàu
Trông nhìn mi ướt lòng đau quá chừng
Gió xoay thuyền nước ngập ngừng
Trông hoài mất dạng xem chừng thuyền xa

Em về sầu muộn nằm nhà
Nhớ nhung kỷ niệm mặn mà của nhau
Nụ hôn từ giả đêm thâu
Lòng hoài vương vấn dạ sầu chia xa

Bóng anh trong giấc mơ hoa
Sáng mai dậy sớm thiết tha nguyện cầu
Cho anh thuận gió bể sâu
Lòng em thao thức mong tàu tới nơi

Xa anh em nhớ những lời
Giả từ anh bảo cầu trời sớm hôm
Duyên tình nguyện giử trong tâm
Ngày về cứu quốc Duyên cầm vui hơn

Ra đi anh nuôi căm hờn
Trở về dẹp giặc Nước non an bình
Hai ta lòng dạ chung tình
Góp tay xây đáp Nước mình Tự Do

Đồng bào tất cả ấm no
Hạnh phúc cộng hưởng khỏi lo bạo tàn
Dẹp hết giặc đỏ tan hoang
Xây đắp Quê Mẹ Vinh quang mạnh giàu

Em anh sung sướng bên nhau
Thôn làng ấm cúng sầu đau…bái chào
Thành đạt hai mình ước ao
Anh về Quê Mẹ ngày nào chia xa …!

Cao Trí Dũng

Monday, February 8, 2010

TRÔNG LÊN MẸ

TRÔNG LÊN MẸ

Chiến tranh khủng bố hằng luôn đe dọa
Con tự hỏi sao tội ác lan tràn
Thế giới hôm nay dẩy đầy nguy nan
Tội Thế giới khiến lòng người đau khổ

Mọi sự thế trong chương trình Thượng đế
Ngài dỏi theo và yêu thương loài người
Mẹ của Ngài Đấng Nữ Trinh yêu đời
Mẹ vô nhiễm không tỳ vết tội lổi

Mẹ nền tảng của hy vọng Niềm tin
Mẹ là ánh Bình minh nhân loại mới
Con của Mẹ Đấng Cứu chuộc Thế giới
Mẹ giúp ta vươn lên mãi không ngừng

Trông lên Mẹ ! Mẹ là chốn cậy trông
Ta lạc quan có Mẹ sống bên lòng
Chính qua Mẹ Tình Chúa thương bày tỏ
Một tình yêu không lay chuyển vững vàng

Ta vấp ngả dệt bằng sự yếu hèn
Vấp té ư ? Ta chổi dậy ngay liền
Chúa cho ta người Mẹ không tì vết
Ta ngước mắt trông cậy Mẹ tiến lên

Ta không ngừng ngước trông lên Mẹ ta
Mẹ ban cho sức mạnh tránh gian tà
Mẹ bận bịu giúp ta tránh vấp ngã
Lở vấp ngã Mẹ ra tay đở nâng

Mẹ giúp ta thưa cùng Chúa xin vâng
Để sẳn sàng luôn thi hành Thánh ý
Theo chân Chúa có Mẹ ta hoan hỷ
Vui yêu đời cậy trông Mẹ đở nâng

Cao Trí Dũng

Sunday, February 7, 2010

PHƯỚC SƠN TRONG NỔI NHỚ

PHƯỚC SƠN TRONG NỔI NHỚ

Tôi còn nhớ thủa xa xưa thân ái
Tháng năm dài đượm Tình Chúa Đệ huynh
Nhớ những ngày nơi Đan viện tràn tình
Bao Hồng ân đời Hiến dâng tu luyện

Nghe hai chữ Phước sơn sao lưu luyến
Tình tri ngộ ước anh em tụ về
Với Phước Son đờì Chiêm niệm đến mê
Dư âm hoài tình yêu nhau… Tình Chúa

Giờ kỷ niệm nhớ mặn nồng một thủa
Phước Sơn ơi tạ ơn Chúa vô cùng
Bao ơn phúc đời Đan viện sống chung
Bỏ cái tôi mặc lấy Tình Bác ái

Tiếng “chúng tôi” được hành xử rộng rãi
Ngoài bản thân chẳng có gì của riêng
Tình Huynh đệ tất cả được nối liền
Ơn nhà Chúa đời say yêu cầu nguyện

Giờ Tình Thơ trào dâng trong mầu nhiệm
Hồn trong đêm gió nhẹ về xôn xao
Ôi Phước Sơn đời tu luyện ngọt ngào
Phúc nhà Chúa làm sao dể quên được

Tạ ơn Ngài thương gọi con từ trước
Nay liên kết chung qua nhóm Điện thư
Với tinh thần miền Núi Phước sẳn chờ
Đẹp tình nghĩa cuộc đời chung lý tưởng

Chứng từ Huynh đệ Nước Trời
Say yêu Nhà Chúa không vơi tinh thần
Tình Ngài ơn xuống bao lần
Đội ơn Tình Mến bội phần Ngài ơi

Nghèo hèn- Khiết tịnh-Vâng lời
Ba Lời Khấn Hứa yêu đời hiến dâng

Cao Trí Dũng

Saturday, February 6, 2010

CON ĐƯỜNG SỐNG

CON ĐƯỜNG SỐNG

Ta chào đời Ngài cho một hạt giống
Hoa thơm ngát với kỳ diệu mùi hương
Hãy làm cho hạt giống nở tình thương
Một loài hoa tặng người yêu muôn thủa

Làm hạt giống trổ sinh giá trị là ở đó
Chúa ban cho mỗi người quyền tự do
Hãy triển nở ý hướng nhận và cho
Với lý tưởng hành trình theo Thượng Đế

Con đường sống … Lý tưởng rất quan hệ
Tôi không muốn Thế giới có Chiến tranh
Nhưng chỉ muốn một thế giới yên lành
Nhằm duy trì hòa bình cho nhân loại

Ta tiến hành cuộc sống không băng hoại
Làm sao đây Tình đồng loại vuông tròn
Để vì Lý tưởng mến Chúa yêu Non sông
Không trì hoản hay dậm chân tại chổ

Hãy nhìn đi người công nhân khốn khổ
Cứ ngày ngày đứng dây chuyền nhiều năm
Ở một vị thế ,một chổ đứng yên nhằm
Cứ lặp hoài lặp lại một cử điệu

Tại sao họ vẫn kiên trì làm được
Vì cuộc sống vì đồng lương bản thân
Còn chúng ta là ngôn sứ ngôn đồ
Sống phục vụ vì yêu thương đồng loại

Đồng lương ta là hành trang mai hậu
Cuộc sống ta giàu có về tinh thần
Dẫu đơn chiếc buồn tẻ cho bản thân
Cái mất đó …sẽ tồn tại mãi mãi

Ta hạnh phúc với những gì không có
Và hãy dùng cái có như là không
Được như này sẽ thanh thản trong lòng
Ta không còn cảm nhận mình khốn khổ

Ai yêu bông hồng nhiều gai
Hoa này càng đẹp tình yêu càng bền -

Cao Trí Dũng

ĐIỆN THƯ CỰU PHƯỚC SƠN

ĐIỆN THƯ CỰU PHƯỚC SƠN

Cựu Phước Sơn qua Điện Thư liên lạc
Chữ Phước sơn nghe lưu luyến thân thương
Khi nói đến lòng cảm thấy vấn vương
Nhớ Phước sơn Đệ tử viện trìu mến

Bao kỷ niệm với nổi niềm quyến luyến
Nhớ Núi Phước miền Vĩnh linh thủa nào
Ước có ngày về thăm lại xem sao
Nay lâu rồi có còn hay đổ nát

Nhìn lại vườn cam , đồi chè ,vườn mít
Đan viện-Đệ tử viện có còn không
Họ đạo Phước sơn giửa đường về Dòng
Thăm bến cọp ở thượng nguồn Bến Hãi

Ghé Phước Sơn Thủ Đức Long Thạnh Mỹ
Nhìn Đan viện , Đệ tử viện ngày nào
Bao kỷ niệm vui ngọt ngào làm sao
Nơi những năm trong nhà Chúa hạnh phúc

Đời chiêm niệm say “ cầu nguyện lao động”
Sống yêu thương , tình Huynh đệ mặn mà
Vui Đan tu tình dâng hiến nở hoa
Yêu thầm lặng say tình nghĩa nồng nhiệt

Qua Tình mến nghĩa Hunyh Đệ bất diệt
Tình anh em Cựu Phước sơn không phai
Qua điện thư sự liên hệ lâu dài
Say tri ngộ bằng viễn liên siêu lộ

Ước hằng năm đến hẹn ta tái ngộ
Tiện tỉnh tâm kiểm điểm mình với Cha
Làm sống lại tình Huynh đệ mặn mà
Mang chia sẻ tình muôn phương ngọt đắng

Rồi hy vọng một ngày trời đẹp nắng
Thôi lưu vong chung con tàu hồi hương
Ta họp mặt trên Đất Nuớc chung đường
Thăm Phước sơn,Châu Sơn và Phước lý .!

Cao Trí Dũng
__________________

Friday, February 5, 2010

XUÂN DÂNG HIẾN

XUÂN DÂNG HIẾN

Sống nghiệp tu vui chuổi ngày dâng hiến
Say Mùa Xuân , Xuân Vĩnh cửu ước mơ
Đời Chân tu sống Ơn gọi đợi chờ
Dưới vầng trăng Mẹ mỹ miều soi sáng

Sau kinh Chiều nhìn ảnh Mẹ sáng láng
Chào Nữ vương Maria Mẹ lành
Chưa ai cầu với Mẹ phải về không
Sum họp đây chúng con Chúc khen Mẹ

Nhờ qua Mẹ đến với Chúa Cứu Thế
Hưởng Mùa Xuân ! Xuân đầm ấm bên nhau
Một mai đây hưởng Mùa Xuân nhiệm mầu
Xuân Vinh quang tận cỏi Hằng bất diệt

Đời lữ hành còn lắm lúc oan nghiệt
Ta trung kiên nhiệt thành bước theo Ngài
Dẫu nguy nan với gian khổ bi ai
Trông ánh sao Mẹ nhiệm mầu soi sáng

Sống Chiêm niệm đời Đan tu năm tháng
Kinh nhật tụng ta ca khen mỗi ngày
Ôi hân hoan sống Nhà Chúa phúc thay
Được hát khen Chúc tụng Ngài muôn thủa

Đời Đan tu sống hạnh phúc trong Chúa
Mỗi giây phút con tim yêu ngất ngây
Hồn rung động với hồng ân mỗi ngày
Sống cậy trông tin yêu tôn kính Mẹ

Cùng với Mẹ con ca ngợi Tình Chúa
Xuân Huynh đệ trong Nhà Chúa ấm nồng
Nguyện Ba Ngôi luôn ngự trị trong con
Cùng với Mẹ kiên trung sống Ơn gọi

Cha Thầy được chọn nghiệp tu
Giửa đường đứt gánh Chân tu phận mình
Hoàn tục giảng rao Lời tình
Tinh thần Núi Phước trung trinh duy trì

Cao Trí Dũng

TÌNH CHA YÊU THƯƠNG

TÌNH CHA YÊU THƯƠNG

Thiên Chúa Cha Ngài yêu thương nhân loại
Tôn Thánh ý mang ơn phúc cho đời
Ngài thương ta sai Con một Ngôi Hai
Xuống hóa thân mang Ơn phúc Cưu độ

Đấng Ngôi Hai xuống làm người gian khổ
Sinh máng lừa trong giá lạnh đêm đông
Mẹ mang Con buồn thương khó trong lòng
Theo Giuse tần tảo tìm nơi trú

Thánh Gia Thất cảnh nghèo hèn khốn khó
Tìm quán trọ đều bị chủ chối từ
Mẹ mang bầu biết xoay xở sao giờ
Thánh Giuse đành ra đồng hoang giả

Ông nhớ rồi ngoài đó có hang đá
Mẹ sinh Chúa đặt nằm trong máng lừa
Đêm giá lạnh thương con Chúa tội chưa !
Vì yêu ta Chúa cam chịu như thế

Gương khiêm nhu chiếu soi muôn thế hệ
Dạy từ bỏ của đời …chớ bon chen
Nhưng đơn sơ sống chấp nhận nghèo hèn
Lòng yên vui thoải mái với hiện tại

Sống Bác ái tình yêu thương đồng loại
Vui hạnh phúc lòng chan chứa sẻ chia
Đến với nhau khăng khít không chia lìa
Gương yêu thương đẹp thay Gia Thất Thánh

Ta yêu thương hành xử tốt đức hạnh
Cho đời thấy tình Chúa thương loài người
Tình Cha thương sai Con một Cứu đời
Mang hòa bình nở hoa Chân lý sống

Yêu ta Con Chúa ra đời
Hòa bình mang xuống cho người thành tâm

Cao Trí Dũng

Wednesday, February 3, 2010

XUÂN QUÊ HƯƠNG

XUÂN QUÊ HƯƠNG

Xuân về rồi trên Quê hương Đất Việt
Muôn hoa thắm với màu sắc lung linh
Mẹ ,Mẹ ơi! lòng Mẹ chứa chan tình
Ước hương Xuân điểm tô thơm Đất Mẹ

Mẹ La vang con cầu Mẹ chia sẻ
Xuống Ơn lành cho Dân Tộc Quê hương
Cho Việt Nam qua bóng tối đêm trường
Được hoan vui đón Bình minh trở lại

Ước mai ngày cũng như trong hiện tại
Dân tộc con hoan vui với tháng ngày
Mọi gian khó sẽ tuần tự đổi thay
Để mừng đón Xuân Chân lý thực sự

Đón Mừng Xuân dẹp tan mọi tư lự
Đuổi mây sầu giăng mắc cỏi Trời Nam
Mẹ mang đến Mùa Xuân tươi Canh Dần
Cho Dân tình sướng vui Mừng Quê Mẹ

Tin yêu Mẹ ! đời con không cô lẻ
Mẹ niềm vui nguồn ủi an chúng con
Nguyện mến Chúa yêu Mẹ thật vuông tròn
Để bên Mẹ hưởng Mùa Xuân Vĩnh cửu

Vui Xuân này ước Xuân sau tề tựu
Xuân Quê hương Nước Non Mẹ dấu yêu
Hẳn Quê Mẹ Xuân tươi đẹp hơn nhiều
Pháo dòn nổ hoan vui Mừng Xuân Mẹ

Vui Xuân Chúc Mẹ hiển linh
Con vui con sướng bao tình Mẹ ơi
Mừng Xuân có Mẹ bên đời
Con dâng Chúc Mẹ vạn Lời Thơ Xuân

Cao Trí Dũng

KINH NGHIỆM NHƯ PHÊRÔ

KINH NGHIỆM NHƯ PHÊRÔ
(Chúa Nhật V/C Thường Niên)

Tận dụng cơ hội để phục hồi sức khỏe
Nâng cao nhân cách đến chỉnh đốn tài năng
Nếu biết mình ,biết người thành công nhanh
Hành trình Đức tin cũng cần làm như vậy

Chân dung kẻ tìm Chúa…Thánh Luca cho thấy
Chẳng ai khác đó là chính Phêrô
Một Dân chài điêu luyện đến như ông
Không tự phụ về kinh nghiệm từng trải

Trái lại Ông tin Chúa không gì ngại
Ông nhanh nhẹn “Con đi thả lưới thưa Thầy”
Chẳng tự hào về Đức tin …Ôi đẹp thay
Kết qủa là Mẻ cá lạ lùng ..! quá đổi

“Lạy Thầy hãy xa con …là kẻ tội lổi”
Nhờ vậy , Đức tin Ông được khai sáng thêm
Qua thái độ này Phêrô khoái bình yên
Không cám ơn suông , mà Ông đáp trả

Bằng cả cuộc sống đẹp đẻ vô giá
“Ông bỏ hết moi sự mà theo Thầy ngay”
Hãy lồng đời ta vào biến cố Mẻ cá này
So hành trình ta với Phêrô Thánh cả

Trong đời ta không thiếu những Mẻ Cá
Nhiều cá như thế …quả là lạ lùng
Tuy nhiên ta có khiêm hạ thế không
Phêrô biết …Chúa không kinh nghiệm biển rả

Nhưng qua Ngài Ông nhận nhiều Phép lạ
Nên khiêm hạ vâng phục tin Ngài liền
Ngài còn là Thầy , là hướng đạo viên
Ta cần nhận chân như Phêrô kinh nghiệm

Đánh bắt cá về đêm là cao điểm
Ngày không thuận tiện đánh bắt cá đâu
Nhưng suốt đêm khổ nhọc chẳng con nào
Chính kinh nghiệm nên tự cao tự đại

Trước lời Chúa gọi khép kín lòng lại
Do kinh nghiệm mà ta sinh tự kiêu
Thiếu khiêm nhu sẽ trở ngại rất nhiều
Làm sao bỏ mọi sự …để theo Chúa

Cao Trí Dũng

Tuesday, February 2, 2010

NGƯỜI GỌI VÀ CHỌN TA

NGƯỜI GỌI VÀ CHỌN TA
( Chúa Nhật V / C - TN )

Đời Rao giảng đích thân Ngài kêu gọi
Từ muôn thủa trong Thánh ý Chúa tôi
Chịu Phép Rửa ta được thanh tẩy rồi
Ngài chọn ta thành Tiên tri Ngôn sứ

Ngài giao con truyền rao Ơn Cứu độ
Dẫu phần con tội lổi lắm Ngài ơi
Nhưng vì Lời và Sứ mệnh Nước Trời
Nguyện Ơn Ngài hổ trợ con Rao giảng

Như Isa-ia được mời… con chẳng đáng
Vào gặp Chúa trong cảnh giới siêu phàm
Con thấm nhuần thân phận con nghèo hèn
Cũng cần được than hồng Chúa nung đốt

Ngài nung đỏ luyện trí con thông suốt
Để Lời Ngài được con mang truyền đi
Không e ấp nhưng kết quả sum suê
Từ tim con lời công chính trung thực

Như bốn Đồ đệ Chúa chọn trước nhất
Phêrô-Anrê-Giacôbê-Gioan
Các ông muốn sống ổn định bình an
Chúa không muốn …Ngài cần phải can dự

Phần chúng ta Chúa cũng muốn can thiệp
Như Ngài đích thân xuống thuyền Ximong
Ngài truyền ta chèo ra khơi sâu hơn
Bung ra xa tận vùng sâu Thế giới

Chúa sẽ cho thuyền ta khẳm đầy cá
Mùa thu hoạch kho lầm sẽ chứa đầy
Hãy theo Ngài ra khơi tình mê say
Nơi đầy cá… mặc sức mà tung lưới

Mê say mẻ cá đầy khoang
Thuyền về cặp bến hân hoan xiết mừng

Cao Trí Dũng

ANH THƯ PHẠM THANH NGHIÊN

ANH THƯ PHẠM THANH NGHIÊN

Tôi chưa biết , cũng chưa hề gặp mặt
Nhưng theo dỏi việc Chị Thanh Nghiên làm
Cho người Dân bé miệng tại Việt Nam
Đặc biệt lo cho ngư Dân đánh cá

Trước cảnh Tàu ô bắn giết Ngư Dân Việt
Ngay trong phần lãnh thổ Việt Nam mình
Nhưng Chính quyền ta im miệng lặng thinh
Không dám mở miệng gọi là chút phản kháng

Phần chị Nghiên từ Hải Phòng vào Thanh hóa
Để hỏi thăm ủi an gia đình các ngư Dân
Đã bị nạn giết chết , tịt thu Tàu
Chị chụp hình viết phóng sự nóng hổi

Chị phổ biến trên mạng ra thế giới
Nói lên sự tàn ác của Bắc kinh
Đòi công lý lẽ phải cho ngư Dân mình
Đáng lý Đảng gởi huy chương trao tặng

Nhưng ngược lại làm Chị Nghiên cay đắng
Người nữ Anh thư tuổi đời hơn ba mươi
Chị cân nặng vỏn vẹn năm mươi cân
Con người của chị nhìn thật nhỏ thó

Không một tấc sắt trong tay người nữ đó
Chị dũng cảm trên đôi chân gầy còm
Nhưng rắn hơn thép,cứng hơn Platinum
Bọn “mãi quốc cầu vinh” bị chị tố cáo

Phạm văn Đồng đại diện Đảng toa rập
Dâng hiến Hoàng-Trường Sa cho Hán Tàu
Vết nhục này không thể rửa sạch đâu
Lịch sử này ,như Chiêu Thống thế kỷ

Bao xương máu người Việt Nam ái quốc
Tôi cảm thấy có nhiệm vụ và hy sinh
Để nối tiếp bảo vệ Đất Nước mình
Giử Niềm tin tự hào của Dân tộc

Đảng các ông buôn dân bán tổ Quốc
Hoàng-Trường sa mãi mãi của Việt nam
Bất phân cắt hay nhượng lại cho ai
Bổn phận thanh niên là phải giử nước

Chị đầu tiên xin biểu tình chống Hán
Dẫu rằng bị từ khước ,bị đi tù
Chị phản đối họ xúc phạm nhân quyền
Bọn khiếp nhược hèn mạt vì tham chức

Chị để ngay trước cửa nhà biểu ngữ
“Hoàng sa-Trường sa là của Việt Nam”
Họ đổ tộI chị nhận tiền bọn phản động
Cấu kết tuyên truyền chống chế độ Việt Nam

Còn Cộng sản ,còn thảm họa Đất Nước
Họ bọn tội ác đối với cả Toàn Dân
Mà Mậu Thân là chứng lý rõ ràng
Gây đẩm máu chôn sống tàn bạo nhất …

Vui Xuân nhớ Tết Mậu Thân
Đập đầu chôn sống kinh hồn Cộng nô!

Cao Trí Dũng