Monday, June 30, 2008

YÊU THƠ YÊU EM

YÊU THƠ YÊU EM

Tôi làm Thơ hồn yêu say mơ mộng
Thả hồn Thơ yêu đê mê chết thôi
Bởi cuồng say thích mộng mơ mây trời
Tôi mê dại dưới lòng nhân Thượng Đế

Ta yêu ai chưa bao giờ kể lể
Vốn thích Thơ từ dạo vừa biết yêu
Ta say Thơ nên mộng mơ rất nhiều
Dẫu xác thân phải vở hàng vạn mãnh

Cũng vì yêu lắm khi sinh ương ngặn
Với quá nhiều điểm yếu mạnh vu vơ
Nhưng quả tim luôn mặn mà lắm cơ
Lòng ngực Em no tròn thấy vũ bão

Xác thân ta như rần rần nổi sóng
Ước mơ nhiều như điên dại không bằng
Ta thất thểu gặp không thiếu khó khăn
Miệng ta hát say bài ca vở mộng

Đời thênh thang núi non và biển rộng
Ta choáng váng trước phố thị muôn màu
Bao lôi cuốn quyến rủ thúc bách nhau
Máu quay cuồng trong đường gân thớ thịt

Em yêu ơi sao cuộc đời mờ mịt
Tình yêu nhau như gió thổi bay qua
Như con bướm vờn bay trên nụ hoa
Hút hết mật rồi vù bay mất dạng

Em yêu ơi sao vô tâm quá đáng
Bóng Em đi biến đâu gốc trời nào
Để mặc Anh buồn nhớ Em làm sao
Anh trông Em dáng kiêu sa biến loạn

Xác yếu liệt hồn bay đâu chợt biến
Anh yêu Em vui say đọc Thơ Em

Cao Trí Dũng

Sunday, June 29, 2008

DIÊN HỒNG MỜI GỌI

DIÊN HỒNG MỜI GỌI

Đồng bào ơi trống Diên Hồng thúc dục
Đang vang vọng khắp Đất trời Việt Nam
Hởi Non sông khắp mọi miền Đất Nước
Có nghe chăng tiếng nức nở gọi hồn

Nổi oan ức bồn chồn dâng trong dạ
Hãy hỏi bọn con cháu của cáo già
Nên thức tỉnh trở về với dân ta
Nạn Tàu hóa đang đến hồi nguy kịch

Trống Diên Hồng đang vang vọng truyền hịch
Đứng lên đi các Cha Anh , Cô Dì
Hỡi Thanh niên , công nông dậy mau đi
Sinh viên , Học sinh mau Xuống đường Vùng dậy

Kìa biển đông gió hờn căm nổi sóng
Đứng lên đi hỡi toàn thể Đồng bào
Ta Đứng dậy giửa Trời Việt Trăng Sao
Cùng chung sức đền máu xương đã đổ

Công Cha Ông Tiền nhân ta thủa trước
Máu thấm đất , xương chất thành núi cao
Hãy đứng lên như biển dâng sóng trào
Cuốn trôi hết bọn Đảng trị gian ác

Can đảm lên dẹp tác oai tác quái
Bọn Cộng đỏ bọn chuyên chính Tham ô
Chuyên cướp đất ,cướp nhà ,cướp Tự do
Làm Dân Việt quá đau thương khốn khổ

Còn giặc đỏ Đất Nước ta sẽ mất
Bị Tàu hóa một ngày tới không xa
Cùng Xuống đường nối vòng tay Dân Ta
Để Đất Mẹ hưởng Tự do Dân Chủ …

Cao Trí Dũng

LÃM SAO THẮNG CỘNG

LÀM SAO THẮNG CỘNG

Tháng sáu một ngàn chín trăm bảy chín
Cố Giáo Hoàng Đức Phaolô hai
Ngài đã kêu gọi Dân chúng Ba-lan
“ Các con hãy Đứng lên và đừng sợ hãi”

Hàng triệu Dân Ba-lan nghe lời Ngài kêu gọi
Đã Đứng lên lật Chế độ bạo tàn
Tức Cộng sản Ba-lan ngàn chín trăm tám chín
Ba-lan sụp đổ kéo theo hết các Nước Đông âu

Quan trọng là Cộng sản Liên xô thôi tồn tại
Sau bảy mươi bốn năm Cộng sản trị vì
Cái nôi Cộng của Thế giới chào thua
Ngày nay vỏn vẹn chỉ còn có bốn Nước

Với Cộng sản Việt Nam độc tài ăn cướp
Ngự trị trên Đất Việt đã sáu mươi ba năm
Đến ngày nào chúng rả đám tại Việt Nam
Để thay vào Chế độ mới Dân Chủ

Đó vấn nạn nhiều chính trị gia , các Tôn giáo
Đã nhiều năm cố tìm ra câu trả lời
Muốn thắng Cộng cần hiểu bản chất chúng
Từ đó đừng sợ… tìm Giải pháp ta khai trừ

Thuyết Cộng sản họ Chủ trương tam vô
Vô Tôn giáo , vô Tổ Quốc , Gia đình
Chủ trương thế còn đâu Quyền lợi Dân Tình
Nên Tham ô , ăn cướp chúng mặc sức

Chúng cha đẻ vô tâm ,vô trí và vô đạo
Chính vô tâm chẳng thiết gì Tổ Quốc-Đồng bào
Chúng vô trí nên tự nhận Trí Tuệ Đĩnh cao
Chống lại Dân ,chối Thượng Đế, ăn cướp hết tài sản

Chúng buôn Dân , bán Nước cho Tàu Cộng
Để bọn Tàu bắn nhiều lần ngư Dân ta
Đồ Đảng trị Lãnh đạo chi cù lần
Cả một lũ hèn mạt… đồ phản Quốc ..!

Cộng vô đạo nên chúng bất nhân , tàn bạo
Không Tình nghĩa , chuyên khủng bố Dân lành
Chúng bất tín ,không thật thà lưu manh
Lời chúng hứa toàn là lời hứa cuội

Dân kinh nghiệm bỏ ngoài tai chúng nói
Hiểu cốt lỏi Chủ thuyết Cộng sản rồi
Có ba điều nhớ làm kẻo không thôi
Không hợp tác…dẹp đi Cộng Chế độ

Vạch mặt chúng “ mọi hành động gian ác…”
Hại Đất Nước , gây khốn khổ dân ta
Bọn Đảng viên tham nhũng và gian tà
Mấy trăm tên nhiều triệu đến hai tỷ

Bao tệ đoan tràn đầy khắp xã hội
Trong khi Dân bán con vài trăm đô
Để gia đình sống tạm bợ qua ngày
Lạm phát dâng cao .! bốc lột Dân chúng. !

Cả Quê hương toàn Dân trào máu họng
Ruộng đất Đấu tố giết mấy trăm ngàn
Chôn sống Dân Huế trên sáu ngàn người
Dân oan bị cướp đến mấy chục triệu ..!…

Bao giờ HỒ cạn ĐỒNG khô
CHINH rơi , GIÁP rách Cơ đồ mới yên
Mọi sự đã xãy rỏ liền
Cáo chung Cộng Sản , Nhân Quyền nở HOA

Cao Trí Dũng

Saturday, June 28, 2008

LẠI BỊ CƯỚP ĐẤT

LẠI BỊ CƯỚP ĐẤT

Tháng năm qua Dân phản đối dữ dội
Họ biểu tình chống cướp đất dài dài
Hành động cướp tai tiếng mãi hoài
Nhưng Chính Quyền mặt lỳ như khỉ

Ở Phường Bình khánh và Quận hai Thành phố
Chính quyền bất chấp mọi luật lệ đất đai
Chúng thu đất được pháp lý Trung ương che dù
Dân bị trấn áp bị cướp giửa mặt nhật

Những hộ Dân thuộc khu Phố Bình Khánh
Ai cũng thấy quyền lợi bị thiệt thòi
Mét đất bằng con cá nhà hàng thôi
Họ đền bù coi Dân chẳng gì hết

Các Công Ty đầu tư họ lại muốn
Đền mười đến mười hai triệu cho Dân
Nhưng dứt khoát Chính quyền họ bác bỏ
Không giao nộp thì cưởng chế sợ chi

Trong khi giá đất nông nghiệp qui hoạch
Giao cho các công ty phân lô bán đi
Xây biệt thự giá ba đến một trăm mười triệu
Dự trù tăng đến ba trăm tám chục triệu mai đây

Bởi phải chịu đựng cái bất công phi lý
Tài sản bị mất phẩn nộ đến tột cùng
Nên Dân chẳng sợ phản đối bất công
Sau khi đã lên tiếng kháng trả quyết liệt

Ngay cả với Đại biểu Quốc Hội,Thanh Tra Chính Phủ
Kể cả tiếp xúc với Mặt trận Tổ Quốc nhiều lần
Mọi lời hứa giải quyết đến lần hồi
Đều bị chính quyền Thành phố, Quận hai bỏ sọt rác

Mặc Thành Phố tự Ban hành , Tự Qui định
Đền cho Dân cách rẻ mạt như bèo
Được chỉ đạo đem Hằng trăm An ninh , Công an
Tới giải tán, trấn áp bắt lên xe chở mất …!…
-Ôi cướp cạn chỉ có Xã hội giặc Cộng…

Cao Trí Dũng –Theo TT đưa Tin

LỔI HẸN VÌ MƯA

LỔI HẸN VÌ MƯA

Một lần xưa …mưa Anh lổi hẹn
Chờ không được Em đành bỏ về
Trong tâm dạ mình buồn lê thê
Nếu Anh tới còn đâu mà gặp

Em thương Anh nên ta hò hẹn
Dự tính trao cho nhau tình si
Nhưng mưa quá lệ buồn bờ mi
Anh lổi hẹn môi hồng phai nhạt

Còn đâu nữa nụ hôn trao vội
Nói gì đến trao cả trinh nguyên
Em ngượng ngùng đợi Anh lặng yên
Nhìn bầu Trời ánh trăng chẳng thấy

Mưa hết chưa hay còn rỉ rả
Mưa làm ướt cả áo Em rồi
Nếu đến được đền Anh lau khô
Để hai mình cận kề tâm sự

Anh ơi Anh Em trông Anh đến
Dẫu có trể Em rán đợi chờ
Chỉ có sợ lòng Anh thờ ơ
Trời về khuya sợ Anh ái ngại

Nay Trời Tây áo Anh có ướt
Vì đất tròn mưa lòng Em rơi
Xứ người Anh có không ai cười
Rủ rỉ được bên Anh ấm cúng ..!

Cao Trí Dũng

Friday, June 27, 2008

ĐẶC BIỆT VỀ LÊ THỊ CÔNG NHÂN

ĐẶC BIỆT VỀ LÊ THỊ CÔNG NHÂN

Mới Tuần nay Công an Sở An ninh quân đội
Vào Thanh hóa đến nhà Tù giam Công Nhân
Nói làm việc nhưng cốt dụ dổ nàng
Áp lực nàng chịu nhận đi qua Mỹ

Một khi Lê Thị Công Nhân được thả
Vào ngày sau bốn công an khác A bốn hai
Từ trên Bộ đến thẩm vấn Công Nhân
Họ đặt đi đặt lại cùng một câu hỏi

“Chị có đồng ý định cư sang Mỹ”
Mỗi khi được thả Tự do sớm hơn không
Trời đã sinh tôi ra ở Nước Việt Nam
Phải có lý do và ý nghĩa nào đó

Là người Việt tôi muốn ở Đất Việt
Để chung vai sát cánh với Đồng bào
Cùng Đấu tranh cho Dân trí dâng cao
Cho Tự Do – Nhân Quyền đến đích điểm

Là đòi cho Việt Nam có Dân chủ
Rồi người Dân có đời sống Tự Do
Họ được hưởng hạnh Phúc và ấm no
Không riêng tôi mà Dân Việt tất cả

Chị bảo sao ,thế Nước này không Tự Do – Dân chủ
Thuyết phục mãi không lay chuyển được nàng
Họ quay sang mỉa mai Chị Công nhân
Dọa dẫm rằng ở tù đây đến già cả

Hết rồi ba năm , tiếp tục ba năm nữa
Đây chiêu sách với những người yếu hèn
Còn các nhà Dân chủ họ chẳng khe
Càng giam giử , Đấu Tranh càng lên mạnh

Có tên châm : “ Chị làm gì mà Thư đến đầy ắp”
Cả xe tải , nhà tù không chổ chứa Thư cô
Thư gởi tôi hay Công an ,mấy ông giử thế
Tự do lạ …Tự do các anh quá hay

Biết không thể thuyết phục nàng được
Chúng rời nhà tù với hăm dọa dữ dằn
Đây vĩnh viễn … địa chỉ người đấu tranh
Người như cô ở mãi đây mà Tranh đấu

Công việc Lê Công nhân hằng ngày tại đấy
Bắt nàng chuyên chùi lau nhà vệ sinh
Họ dùng tù hành sự gây nhục hình
Bằng những lời chưởi rủa thật cay độc

Nhưng Lê Công nhân vẫn giử được bình tỉnh
Chị sống nhẩn nhục mặc chúng , Chị làm thinh
Luân lý đạo đức và truyền thống gia đình
Nói được nàng một liểu Thư oanh liệt

Không khuất phục được , dẫu thuyết phục mãi cô
Lê thi Công Nhân vẫn trước sau như một
Người Dân Chủ thừa can đảm …đó ư
Một con người luôn kiên cường dũng liệt ..!

Cao Trí Dũng
- Viết theo người đưa Tin TT -

DẤN THÂN CHO TỰ DO DÂN CHỦ

DẤN THÂN CHO TỰ DO DÂN CHỦ

Nghĩ mà thương những nhà Dân chủ Việt
Đang lao lý tù đày khổ vì ai
Vì Tự do – Dân Chủ cho Quê mình
Vì Chân lý chống bạo tàn Đảng trị

Họ bị tù vì con cháu Hồ tặc
Đòi Nhân quyền - Tự Do vì người Dân
Chấp nhận chính đáng , ý Dân… thi hành
Hãy đốt lên ngọn lửa sáng Dân Chủ

Hỡi Sinh viên , Công Nông Dân toàn thể
Hãy đòi thả những nhà Dân chủ tù đày
Cha Nguyễn Lý-Công Nhân-Đan Quế-Hồng Sơn –Đài
Còn nhiều nữa …bị giam cầm gian khổ

Dân trong Nước đã đến hồi tỉnh ngộ
Họ muốn được có Báo chí Tự do
Và cũng chẳng còn sợ hãi âu lo
Đã Đấu tranh gian khổ xin chấp nhận

Không ngồi yên để giặc Cộng bịt miệng
Và trấn áp hút máu của Dân tôi
Đảng sợ lắm “Các Nhà Dân Chủ khơi ngòi”
Vì dân tình đang hết sức sôi sục

Mọi nhu yếu phẩm giá leo thang vùn vụt
Nạn lạm phát hơn hai mươi lăm phần trăm
Khủng hoảng kinh tế đã đến hồi nguy ngập
Dân nghèo khổ đang đến lúc nguy nan

Thế giới biết …Việt Cộng rất lo ngại
Nếu Toàn Dân cùng một lúc Xuống đường
Dẫu có chết vì chính nghĩa Quê hương
Miễn làm sao quyết dẹp được CộngĐảng

Hãy trả ngay Tự do các nhà Dân chủ
Và bỏ đi cái kiểu Quản chế rừng
Còn Kinh tế lo mau hãy chấn hưng
Diệt ngay cho nạn cơ cấu Tham nhũng

Cao Trí Dũng

CẢM NGHIỆM VỀ HAI THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ

CẢM NGHIỆM VỀ HAI THÁNH
PHÊRÔ & PHAOLÔ

Phêrô-Phaolô Tông Đồ gộc của Thầy
Nhưng dưới một cách nhìn nào đó
Cũng chính hai vị có nhiều vấn đề …
Trong quá trình đi theo chân của Chúa

Phêrô nhiều lần xưng niềm Tin rất mạnh
“Anh thật có phúc” Chúa đã ban khen
Ngài phong Phêrô đứng đầu Hội Thánh
Dẫu chính Phêrô kẻ đã chối Ngài

Nhưng cũng Phêrô sau khi đụng chuyện
Rút gươm chém đứt tai , kể đến bắt Thầy
Phêrô vờ đẹp …chối đến ba lần
Trước các giai nhân của kể bắt Chúa

Còn Phalô Ông rong ruổi đi khắp
Để bắt bớ ai theo đạo Ki-tô
Hung hăng đến mức Ông xin gặp Thượng Tế
Xin Thư giới thiệu đến các Hội đường

Để nếu thấy bất kỳ ai đi Đạo
Nam hay nữ trói giải về Giêrusalem
Và cũng ngay trên đường Damat này
Chúa quật ngã Ông văng khỏi mình ngựa

Biến Ông thành lợi khí mang Danh của Chúa
Đến với Dân ngoại , vua chúa , con cái Israel
Xét theo lý lịch …Ông bết bát quá thôi
Có hối cải mấy … cũng cho làm vừa phải

Nhưng tiêu chuẩn Chúa không xét tội lổi
Mà chỉ cần xem lòng thành ăn năn
Và khiêm nhu nhìn nhận tội lổi mình
Để được Ơn Chúa thứ tha , Cứu độ

Dĩ nhiên Chúa …không khuyến khích phạm tội
Rồi tự hối để được “ phong Thánh nhân ”
Nhưng con người dể sa ngã yếu hèn
Và vì Tin lòng xót thương của Chúa

Tội phản Thầy của Giu-đa bán Chúa
So với tội chối Thầy của Phêrô
Và tôi săn lùng bắt bớ của Phao-lồ
Thì cũng bên nữa cân và tám lạng

Nhưng Giu-đa thái độ nản không tin
Vào xót thương thứ tha của Tình Chúa
Không đọc được ý nghĩa Chúa làm người
Nhằm cứu chuộc hết tội lổi nhân thế

Mừng Lễ hai vị là dịp ta cảm nhận
Và tin vào Ơn Cứu độ loài người
Ngài đến để giải thoát ta khỏi tội
Để con người nhân thế khỏi hư đi

Miễn là ta có lòng Tin vào Chúa
Và dĩ nhiên khi ta suy nghỉ về
Hai trường hợp Thánh Phêrô-Phaolô
Thì đừng loại trừ anh em vì yếu đuối

Rồi tất cả đều được Chúa yêu thương
Miễn biết chổi dậy sau mỗi lần sa ngã

Cao Trí Dũng

Thursday, June 26, 2008

CHỔI DẬY KHI SA NGÃ

CHỔI DẬY KHI SA NGÃ
( Hai Tông Đồ Phêrô và Phaolô )

Phêrô –Phaolô hai dấu ấn bất diệt
Nhị vị đại Tông đồ vạch rõ nên lộ trình
Cho Giáo Hội sơ khai đến tận cùng vạn đại
Là dấu ấn lộ trình của Tin Mừng Phục sinh

Hai vị hai khía cạnh của khuôn mặt Hội Thánh
Cho Giáo Hội hiệp nhất và phong phú buổi đầu
Nhị Vị đón nhận Chúa bằng hai đường khác nhau
Nhưng chung ân sũng khổ nạn và sống lại

Phêrô được tha tội bằng “ngoái nhìn của Chúa”
Khi Ông đã leo lẻo chối Thầy đến ba lần
Còn Phaolô được thanh tẩy bằng “ đòn ngã ngựa”
Khi trên đường bắt bớ con cái Ngài

Nhưng cả hai cùng tin yêu Chúa đến hơi thở cuối
Phêrô bị đóng đinh chết như Thầy
Còn Phaolô bị tù đày bị chết vì chặt đầu
Nhị Vị là Tông đồ dầu khác nhau nhiệm vụ

Suốt cuộc đời đều chăm lo cho Hội Thánh
Cùng hiệp nhất trong lòng mến , đức tin
Thánh Phêrô vị trí đứng đầu giửa anh em
Ngài chuyên lo giử kho tang Mạc khải

Nhận những sáng kiến Truyền giáo phong phú
Ngài nêu gương Bác ái , tình yêu thương
Thánh Phaolô tiếp xúc với lương dân lên đường
Đến những nền văn hóa và Tín ngưỡng xa lạ

Để nói về Chúa Ngôi Hai Cứu độ
Bằng khổ nạn chịu chết và Phục sình
Bằng niềm xác tín bản thân,lòng qúi mến mọi người
Hai Vị luôn nhớ mình được Chúa THƯƠNG Chúa CỨU

Chúa cứu Phêrô lúc sóng gió biển cả
Cứu Ông thoát được nhà tù Hêrôđê
Lòng trung tín kiên tâm được Chúa thương
Ông cảm kích nổi thấm thía của người được cứu vớt

Còn Phalô được cứu qua sự kiện ngã ngựa
Ông được cứu do chính Chúa Phục sinh
Khỏi cái chết bởi bắt bớ điên rồ
Toàn bộ thông minh , uyên bác vào lộ trình ánh sáng

Phêrô-Phaolô hai Tông đồ Lãnh đạo
Hai gương mặt cuộc đời được xót thương
Hai kinh nghiệm thấm thía của kẻ sai phạm lầm đường
Cúi sâu vào thống hối… ăn năn cảm kích ..!

Trường hợp nhị vị Tông đồ ta suy nghĩ
Đừng loại trừ sự yếu đuối nơi Anh em
Và luôn nhận thấy lòng Chúa Ngài yêu thương
Để biết sớm chổi dậy sau những lần sa ngã …

Cần suy niệm thêm những nội dung cốt tử
Của ơn Cứu độ của Niềm tin yêu Ngài
Việc cứu thoát ta …vào vương cung của Người
Xem nhiệm vụ ta làm gì được cho Hội Thánh

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 25, 2008

NHỚ PHƯỢNG VĨ

NHỚ PHƯỢNG VĨ

Mỗi năm Phượng nở báo Hè đến
Khoe màu rực rỡ đỏ sân trường
Nắng đốt cánh hoa rơi mà thương
Lòng ta buồn dâng bao nổi nhớ

Anh nhìn phượng vĩ lòng vấn vương
Nhàu nát con tim nhớ học đường
Tình câm héo úa bao nổi nhớ
Nhan nhản áo trắng khắp sân trường

Huế Em phượng vĩ đỏ dọc đường
Lê Lợi sánh bước bên Em thương
Tha thiết nhớ nhung mỗi Hạ đến
Bên bờ Hương Giang mộng tơ vương

Nhớ tuổi ngà ngọc đẹp sắc hương
Mỗi ngày lui tới vui học đường
Chiều về đón Em giờ tan học
Bên nhau rỉ rả lời yêu thương

Đồng Khánh bao năm còn vấn vương
Với nhiều kỷ niệm nơi sân trường
Nghịch ngợm bạn bè vui chọc ghẹo
Quốc học-Đồng khánh yêu với thương

Sóng tình con tim hò với hẹn
Trong nắng Phượng đỏ Em xinh ghê
Nhìn hoa nuối tiếc vui tỉ tê
Học sinh đời ta nhiều vương vấn

Mắt huyền long lanh nhìn si mê
Gợi tình e ấp đôi môi kề
Em ơi hôn vội nghe thẩm thấu
Ngọt ngào quyến luyến thời ngọc ngà

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 24, 2008

LÒNG YÊU MẾN

LÒNG YÊU MẾN
-Lễ hai Thánh Phêrô & Phaolô-

Nhìn cuộc đời Tông đồ của hai Vị
Chúng ta thấy có nhiều điểm giống nhau
“Lòng Yêu Mến” hai Ông lấy làm đầu
Chính là lòng mến yêu Chúa vô hạn

Nhờ Niềm tin phát xuất lòng Yêu mến
Hay nói khác , Mến triển nở Đức Tin
Rất chí lý và cũng rất hợp tình
Nhờ Niềm Tin … Lòng tràn ngập Yêu mến

Đúng nhị Vị có Niềm tin sắt đá
Và sáng chói lòng dào dạt Mến yêu
Đến nồng cháy Yêu mến Chúa rất nhiều
Đó cốt cách cuộc đời của hai Vị

Chính Phêrô bỏ mọi sự theo Chúa
Mang trong mình Tim nồng cháy mến yêu
“Lạy Thầy ,Thầy biết con Yêu mến Thầy”
Thật thế , Phêrô yêu Chúa rất hăng say , quảng đại

Còn Phao-lô Vị Tông đồ Dân ngoại
“Ai dứt được tôi ra khỏi Tình yêu Đức Kitô”
Nếu không là Trái Tim rực lửa của Phaolô
“Thật là uổng công vô ích , nếu không có tình Mến”

Không phải chỉ tuyên bố không bằng miệng
Nhưng hai vị chứng minh bằng cuộc đời
Phêrô chết đóng đinh vào thời Nêron
Còn Phalô bị tù … đầu phải chém !

Hai cái chết Sứ mệnh nào thua kém
Phêrô-Phaolô ,khuôn mẫu Đức ái ,Sư Phụ Đức tin
Hãy noi gương Tin-Yêu của hai Ngài
Thì mỗi ngày , mỗi bước tiến gần Chúa

Cao Trí Dũng

NIỀM TIN QUYẾT THẮNG

NIỀM TIN QUYẾT THẮNG

Sớm tới đây có ngày vui Sông Núi
Lá cờ Vàng Quốc nội sẽ tung bay
Khắp thôn xóm , khắp Giang Sơn có hay
Trang sử Việt mới đêm qua được lật

Tiếng Dân Oan kêu gào đã chấm dứt
Vì Đất Nước dẹp sạch rồi Cộng nô
Dân hạnh phúc mọi nhà sẽ ấm no
Thoát được rồi cảnh trên đe dưới búa

Nhà Dân Chủ họ kiên cường muôn thủa
Dẫu tù tội vẫn trung dũng Đấu tranh
Họ khuấy động lòng yêu Nước thương dân
Trong Thanh niên trong sinh viên tuổi trẻ

Chuông đã giống , trống vọng vang bờ cỏi
Máu Ziên hồng trong Dân Việt trào dâng
Mọi tầng lớp trong cả Nước nhanh chân
Cả Trường Sơn , Biển- Hãi đảo gầm dậy

Kéo trôi đi bọn Đảng trị tàn ác
Đưa Phụ nữ ra lân bang bán đi
Nhục hành nghề mất Quốc thể - Quốc uy
Còn chi nữa là Văn hóa Dân Tộc

Hỡi những người còn tinh thần yêu Nước
Đừng câm lắng …Hãy nhập cuộc nhanh lên
Cùng Non sông khắp cả Nước ba miền
Để Đấu tranh đòi Tự Do - Dân chủ

Được như vậy ta không còn nhục khổ
Mang danh là con cháu giống Rồng Tiên
Luôn Oanh liệt nối gót của Tổ Tiên
Bảo vệ Nước và dựng xây Quê Mẹ

Cao Trí Dũng

Monday, June 23, 2008

ĐÌNH CÔNG LÀ VŨ KHÍ CẪN THIẾT

ĐÌNH CÔNG LÀ VŨ KHÍ CẦN THIẾT

Đình công vẫn xảy ra liên tục
Theo phê phán của Nhà nước cho hay
Chỉ trong vòng có mười lăm ngày này *
Không có cuộc Đình công nào hợp pháp

Hiện tượng bênh cho bọn chủ tư bản
Do Nhà nước ngày nhức nhối bi thương
Đình công lan rộng cả Thăng Long phố phường
Nà nội mới “Cần đánh giá lại thị trường Lao động”

Mark nói “Đình công là vũ khí cần thiết”
Khi Quyền lợi công nhân bị ép dồn
Thi công nhân sẽ chơi đòn Đình công
Là hợp lý cho Quyền lợi chính họ …

Đảng làm ngược đi ngược Thuyết Karmark
Thì Thuyết Mark-Lenin mang chôn đi
Đừng bắt sinh viên phải học miết làm chi
Cho đở mất Thì giờ học môn khác

Nhưng lúc này thời chín mùi đã đến
Cần Công nhân Đình công là thật nên
Để giành quyền lợi chính đáng cho công nhân
Đã nặng nhọc không để chủ chèn ép

Hành động công nhân lúc này là phải phép
Muốn Quyền lợi của mình được lưu tâm
Cách thỏa đáng là xuống đường Đình công
Để hộ trở cho cho Phong trào Giải phóng …

Hỡi công –nông và Dân oan khởi động
Cùng Sinh viên toàn Dân thảy Vùng lên
Cuộc Cách mạng Nhung –Cam tiếp theo liền
Trong ngoài Nước cùng lật Trang Sử Mới ...

Cao Trí Dũng
* Từ đầu Tháng 6/2008

TRẢ LẠI ANH ĐI EM

TRẢ LẠI ANH ĐI EM

Này Em nhé xin Em hãy trả lại
Cái thủa đầu một chiều ta hẹn nhau
Hãy trả Anh cơn gió thoảng bên sông
Ta say ngồi bên nhau dưới trăng hẹn

Hãy đền Anh hẹn chi lên An cựu
Để Anh khất chiều vui với bạn bè
Hãy trả Anh lời thủ thỉ ngồi kề
Nghe tâm sự nổi niềm của nhau ấy

Em có hay cảm xúc đêm Anh thấy
Tim xao xuyến bồi hồi không ngủ yên
Vì Anh nghe tiếng trở mình Em bên
Từ chỏng Em vì Anh chưa ngủ được

Nằm bên nay nghe hết Anh suy nghĩ
Em xao xuyến tìm chưa ra lẽ nào
Vì phần Anh cẩn thận thế có sao
Nhưng lẽ ra hành xử khác chắc tốt

Không hiểu Em thâm tâm sao suy nghĩ
Về thằng Anh ngơ ngẩn Tình duyên tơ
Nghĩ xa hơn sao ông này dật dờ
Đã hẹn đến… cần hiểu hơn tâm lý…

Nhưng hôm đó Anh phân tách Em …kỷ
Khi Cha Mẹ đôi bên chưa cho mình
Hai miếng trầu đôi cốc rượu nhân tình
Thì chưa được phép hành xử ân ái …

Hy vọng Em đã hiểu …Anh e ngại
Chuyện phải phép không vội …đẹp xướng tùy
Giờ hiểu ra trọng quý Anh là phải
Trách vì Anh hửng hờ nữa mà chi …

Cao Trí Dũng

THỰC HIỆN Ý CHA

THỰC HIỆN Ý CHA

Chúa Giê-su nói cùng các Đồ đệ
Không phải ai nói với ta lời này
“Lạy Chúa , lạy Chúa là vào Nước Trời ngay
Nhưng chỉ ai thực hiện ý Cha Ta mới được”

Đến ngày đó nhiều người cũng sẽ nói
Nào chúng tôi đã nhân danh Chúa mà
Nói Tiên tri , và luôn để trừ qủi
Nhân danh Chúa làm phép lạ đó ư

Nơi khác ta từng nghe trong Kinh Thánh
“Đức Tin không việc làm , Đức Tin chết”
Nghĩa là ta làm theo Lời của Thầy
Như người khôn xây nhà mình trên đá

Nước sẽ dâng vì mưa to gió lớn
Nhà họ vẫn đứng vững không đổ nhào
Vì nhà họ xây trên đá vững vàng
Dẫu thế nào cũng khó mà sập được

Con cầu Chúa cho khôn ngoan tính trước
Mỗi một khi con dự tính làm gì
Thì cầu nguyện và dò hỏi ý Cha
Để công việc đâu đó thành qủa tốt

Điều tối cần phải làm theo Thánh ý
Cùng với Chúa song hành sẽ tốt hơn
Mọi công việc mang thành qủa hết trơn
Qua Ý Ngài điều hành thảy tốt đẹp ..!

Cao trí Dũng

Sunday, June 22, 2008

NHÂN PHẨM ĐÂU RỒI

NHÂN PHẨM ĐÂU RỒI

Là kẻ sĩ sao qùi lụy Cộng sản
Nhân phẩm đâu sao vô lương thế kia
Lại hèn nhát trước bạo quyền…chầu rìa
Sao trở cờ đón gió hèn mạt thế

Không hổ thẹn còn nhục bày mưu kế
Đâm sau lưng chiến sĩ quả thật hèn
Họ gan chì phổi đá lại bọn chen
Tính làm sao mất hết rồi cương nghị

Trước đây bạn từng sống đời lao lý
Cộng sản chúng giam đói khát làm sao
Bị cưởng chế lao động khổ thế nào
Sao vội quên lại cam tâm bợ đở

Bạn là người với bằng cấp có cở
Sao nở tâm ăn cháo đá bát ư
Trong tù tội bạn cũng quả vô tư
Nên bây giờ mới thờ ơ kiểu đó

Bạn không nhớ phải vào sinh ra tử
Nhiều gian nguy và khốn khổ quá rồi
Nay ra ngoài được ấm cật no cơm
Lại cam tâm đi nối giáo cho giặc

Đi qùi lụy bọn cháu chắt Hồ tặc
Đang trấn áp chuyên hút máu đồng bào
Đưa Đất Nước đến tụt hậu khổ nghèo
Dũng khí đâu sao u mê hèn thế

Mình lớn tuổi đừng để con Em nhỏ
Chúng khinh khi người lớn sao dại khờ
Quên chí dũng một quá khứ xa xưa
Không còn biết lương tâm của kẻ sĩ

Lại hèn mạt sao nở không suy nghĩ
Nên tôi mọi qùi lụy bọn kẻ thù
Đưa Đất Nước xuống mạt rệp âm u
Ta không khéo bị tàu hóa sắp đến

Cao Trí Dũng

NHÂN HỌA HƠN CẢ THIÊN HỌA

NHÂN HỌA HƠN CẢ THIÊN HỌA

Theo báo cáo của Hội Chữ Thập đỏ
Do cơn bão Nargis đầu tháng qua
Đã ngốn hết tám mươi ngàn dân Miến
Và mất tích năm mươi sáu ngàn người

Càng bi đát hơn ngay sau cơn bão
Đến hai triệu rưởi nạn nhân khốn cùng
Đói , dịch bệnh …rồi không nơi tạm dung
Trong khi đó Chính quyền ngăn cứu trợ

Họ không để Quốc tế đến giúp đở
Trước thảm cảnh thấy… người đày đọa người
Hóa ra nhân họa còn hơn cả Thiên họa
Sao thê thảm tội họ lắm Trời ơi ..!

Ai xót thương sẽ được Chúa thương xót
Ngay xung quanh ta trong xóm ngoài đường
Bao Anh em đồng loại cần lòng thương
Ta có giúp cất niềm đau không nhĩ

Hay có khi muốn thủ thân ích kỷ
Toan tính thiệt hơn nên lòng hẹp hòi
Vô cảm trước nổi đau của những ai
Đó là cách Chính Quyền Miến hành xử

Quả đúng Trời hạI, không bằng người hại
Qua câu nói đó bạn có suy nghĩ gì
Phúc thay ai xót thương đến người
Vì họ sẽ được Chúa thương xót

Lạy Chúa xin cho con biết yêu thương
Hành xử tốt giúp đở hết mọi người
Đừng làm ngơ trước nổi khổ người khác
Nhưng cho con Tình yêu thương mọi người

Cao Trí Dũng

Saturday, June 21, 2008

QUYẾT HÀNH TRÌNH THEO CHÚA

QUYẾT HÀNH TRÌNH THEO CHÚA

Quyết định Trọng tài trong môn bóng đá
Gây tranh luận thật sôi nổi quá chừng
Người cầm còi vừa công nhận bàn thắng
Nhưng sau đó chính ông phủ nhận thua

Trong trường hợp thắng thua là như thế
Quyết định của Trọng tài thật tối cần
Vì chính mình tay nẩy mực cầm cân
Phải hành xữ rất bản lãnh minh bạch

Được Chúa gọi khi đang ngồi bàn thuế
Ông Mat-thêu bản lãnh thật vững vàng
Không chần chờ suy nghĩ gì miên man
Đứng phách dậy Ông đi ngay theo Chúa

Trong tình huống đã thành nếp thu thuế
Ông dứt khoát cuộc sống mới bắt đầu
Dẫu đối diện thành kiến xấu bấy lâu
Với nhiều người coi quá khứ không tốt

Matthêu cởi bỏ không trở lại nghề củ
Chúa lôi cuốn , bản lãnh Ngài ban cho
Giúp đứng vững trước thử thách nguy cơ
Miễn sao được yêu và yêu theo Chúa

Đã bao lần ta chần chơ khất hẹn
Hứa sửa đổi tốt đời sống tâm linh
Cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa
Nhưng sa đi ngã lại vì tội tình

Luôn tự nhũ đứng dậy đừng thất vọng
Nhưng nếu ngã , đứng dậy , đứng dậy ngay
Mặc thử thách , đã có Chúa đưa tay
Sự thánh thiện ở chổ bắt đầu lại

Nắm lấy Chúa xin Ngài sửa tật xấu
Vì con muốn thánh thiện chiếm cứ lòng
Xin giúp con bản lãnh quyết định xong
Mạnh dạn lên Quyết hành trình theo Chúa

Cao Trí Dũng

DIỆT VONG CHỈ LÀ THỜI GIAN

DIỆT VONG CHỈ LÀ THỜI GIAN

Hiện giặc Cộng đang ở nấc thang cuối
Điểm cuối cùng của tội ác phi nhân
Cần chế độ khác tốt đẹp hơn bội phần
Thay cái củ rích tham ô và lạc hậu

Thời cơ đến là qui luật tất yếu
Về khách quan Thế giới đang tẩy chay
Cái chủ nghĩa Cộng sản Thiên Đàng này
Loại nó ra đồ bạo lực giặc đỏ

Và Thế giới đã làm được điều đó
Duy chỉ còn có bốn Nước mà thôi
Trong đó có Việt Nam Quê hương tôi
Sở dĩ Cộng sản lâu nay còn đất sống

Vì trình độ người Dân còn hạn chế
Bọn Đảng trị dùng sức mạnh trị dân
Môt chế độ chuyên bịt miệng toàn dân
Dùng sát máu kiểu bạo lực Cách mạng

Giờ thanh niên là” hậu sanh khả úy”
Dân trí so với các cụ vượt trội hơn
Lại được tiếp cận với hiện đại thông tin
Từ đó họ… nhìn đời rất sâu sát

Đánh giá sự kiện khách quan và tỉnh táo
Chúng ta không bằng xưa duy cái im mồm
Vì chuyên chính chuyên bịt miêng người dân
Đối lại nhờ thông tin của cao tốc Điện toán

Hơn nữa một chế độ khó mà phát triển
Vì không có tiếng nói khác đối lập nhau
Để thi đua , so sánh , làm tốt hơn
Sinh độc tài…kềm chế khó tiến được

Cộng sản đi ngược với tự nhiên qui luật
Cần thi đua so sánh đem lại tối ưu
Đất nước hiện cần chất xám nhân tài
Họ mưu thuẩn ...diệt vong nó đang tới ..!

Cần một người kiệt xuất trong Dân chúng
Lãnh Đạo như một Nguyễn Huệ Quang Trung
Đất Nước Việt sễ quật cường lạ lùng
Đưa Dân Tộc Quê hương thành Cường Quốc

Một Chính Quyền mạnh kinh tế Pháp trị
Trọng Nhân quyền -Yêu Dân Chủ -Tự Do
Toàn Dân tình sống hạnh phúc ấm no
Trên giải đất trọn Giang sơn -Hải đảo ..!

Cao Trí Dũng

Friday, June 20, 2008

HẸN CHỜ TRĂNG LÊN

HẸN CHỜ TRĂNG LÊN

Về Việt Nam sẳn dịp trở lại Huế
Thăm An Cựu nơi hẹn chờ Trăng lên
Huế ta ôm bao kỷ niệm êm đềm
Nhớ tóc thề học về Trường Đồng Khánh

Em tiếng cười, giọng nói đê mê quá
Theo lối mộng Trường Tiền bước theo ai
Tà áo trắng phất phơ động Thiên thai
Như cò trắng nhìn thân thương chi lạ

Những chiều xưa trời nên thơ Vỹ dạ
Ta bên Em sánh bước chiều học về
Qua Đập đá chần chờ câu hẹn thề
Say tâm sự không hay về đến ngỏ

Tình yêu mình ta vẫn chưa hề tỏ
Để chỉ nói ba chữ “Anh yêu Em”
Nhừng vẫn chưa tuy tâm sự ước thèm
Nói lên Tình yêu nhau chưa trọn vẹn

Anh còn nhớ một chiều Hè Em hẹn
Ta lên Em sau bửa cơm chiều xong
Mình hai đứa tản bộ xuống bờ sông
Bến An cựu chuyện trò vui ấm cúng

Đêm hôm đó biết không sao khó ngủ
Nghĩ miên man yêu nụ cười môi tươi
Làn môi mộng mắt huyền ướt yêu ơi
Nằm nghe Em trở mình như chưa ngủ

Trong đêm thâu tim hai ta đồng nhịp
Hai Tim yêu mãi thao thức yêu hoài
Nghe bên ta mở tròn mắt nhìn hoài
Sao Em ơi ta yêu nhau chưa nói

Giờ sống xa tận xứ người mãi nhớ
Chẳng hiểu Em ở góc bể trời nào
Biết mô đâu mạnh khỏe ra làm sao
Ước gặp mặt ta ôn chuyện xưa nhé …

Cao Trí Dũng

HUYỀN NHIỆM THAY HAI CHỮ XIN VÂNG

HUYỀN NHIỆM THAY HAI CHỮ XIN VÂNG

Theo gương Mẹ “Xin vâng” với quả cảm
Bao nghịch cảnh đầy dẫy trong cuộc đời
Xoay xở sao …cậy vào ai Mẹ ơi
Chỉ còn Mẹ , cậy ở Mẹ con tiến

Trong đêm khuya thuyền đời con vượt biển
Chả êm ả nhưng sóng gió tơi bời
Biết kêu ai trông lên Mẹ Mẹ ơi !
Say tình Chúa ,con theo Mẹ phó thác

Với Niềm tin cậy trông không dớn dác
Con đón nhận dù mất mát khổ đau
Với tin yêu vào Chúa con nguyện cầu
Qua gian nguy Đức tin nên son sắt

Con chấp nhận mọi thiệt thòi mất mát
Say tin yêu con phó thác cho Ngài
Chỉ còn Mẹ ,qua mẹ hơn hết ai
Cậy trông Mẹ con cảm thấy yên chí

Chữ “Xin vâng”của Mẹ khai mở trí
Thánh hóa con luôn phấn chấn vững lòng
Để chấp nhận cùng với Mẹ đồng công
Trên Thánh giá…hiệp thông Ơn Cứu độ

Nhờ “Xin vâng” gồng mình với thách đố
Con vững tin gương Tuân phục Ngôi Con
Mặc khổ đau nên huyền diệm trong lòng
Nhờ “Xin vâng”của Mẹ …vui chấp nhận

Qua hai chữ “Xin vâng” con thành khẩn
Dâng đau khổ ,mọi nghịch cảnh bằng lòng
Theo gương Chúa chịu khổ nạn thương đau
Cùng với Mẹ Đồng công Ơn Cứu Độ

Cao Trí Dũng

SỐNG CÔNG CHÍNH HƠN

SỐNG CÔNG CHÍNH HƠN

Thầy bảo Anh em nếu không chịu hành xử
Công chính hơn kinh sư , người pha-ri-sêu
Thì chúng con chẳng vào được Nước Trời
Công chính như họ …không phải là dễ

Các kinh sư và người Pha-ri-sêu
Họ được coi là công chính hơn người
Đời sống họ tương đối rất mẫu mực
Họ mẫu mực và tay họ cầm cân

Thế mà Chúa dạy ” ăn ở công chính hơn
Thì mới vào được chốn Nước Trời”
Công chính hơn không là chỉ giới răn tuân giử
Hay đem ra để so sánh với người

Nhưng là phải nên hoàn thiện như Cha
Ngài ngự trên Trời là Đấng hoàn thiện
Hãy nhìn lại cuộc đời Chúa Giê-su
Để biết thế nào là công chính hoàn hão

Đó là cuộc sống yêu mến và tuân phục
Theo Thánh ý của Thiên Chúa Cha
Vì Ngài yêu nhân loại đến mức tự hiến
Đến trút hoi thở , đến giọt máu cuối cùng

Ngài mời gọi ta noi Ngài mà sống
Làm mọi việc không vì lợi danh mình
Nhưng vì yêu và chấp nhận hy sinh
Mà Ngài hiến thân chịu chết để Cứu độ

Điều duy nhất là gì cho đi… ta giử lại được
Cái đó giúp ta sống công chính hơn
Làm mọi sự trong phục vụ âm thầm
Xin cho con yêu người như yêu Chúa

Để rất mực yêu thương anh chị em
Đó là điều con tâm niệm ước thèm
Xin Chúa hãy giúp con luôn đi tới
Để không ngừng theo chân Chúa đến cùng..!…

Cao Trí Dũng

Thursday, June 19, 2008

NHẬN VÀ CHO ĐI

NHẬN VÀ CHO ĐI

Có cô bé kia mắc phải dị tật
Tay chân nhỏ xíu như trẻ mới sinh
Nhưng cô luôn vui lạc quan yêu đời
Thậm chí có thể cô làm mọi sự

Tại sao buồn chi nghĩ cái không có
Mà không nghĩ đến gì có trong tay
Để có thể mang đem và cho đi
Anh em đựợc cho , cũng cho như vậy

Qua lăng kính Đức Tin những gì mà ta có
Đều là quà tặng của Chúa ban cho
Từ cuộc sống vật chất đến tinh thần
Đều đến từ lòng quảng đại của Chúa

Nhận lãnh nhưng không,ta cũng cho lại như thế
Thật hẹp hòi khi nghĩ những gì của ta
Là ta có quyền miễn không xâm phạm ai
Bạn ơi ! có gì mà bạn không nhận lãnh

Tất cả những gì bạn được Chúa cho
Thì đừng xem đó là của riêng bạn
Mà tấc cả xuất phát từ Chúa chí nhân
Trong thế giớI công bằng liên đới hóa

Là chia sẻ để mọi người cùng sống
Và sống một cách thật dồi dào
Bạn có cảm thấy bị thúc bách ra sao
Khi nhà bạn của ăn thật no đủ

Còn người bên cạnh bửa không bửa có
Tiết giảm một phần để dành sẻ chia
Với những ai kém may mắn hơn ta
Hãy cho đi , để ta sẽ nhận lãnh …

Cao Trí Dũng

ANH EM ĐỪNG SỢ

ANH EM ĐỪNG SỢ

Anh chị Em chúng ta đừng sợ hãi
Tóc đầu ta cũng được đếm cả rồi
Trên đường xưa Chúa đi giảng rao Lời
Ngài luôn gặp chống đối và kháng cự

Khi Đồ đệ tiếp nối theo chân Chúa
Chúa biết các Ông đụng độ như mình
Là Đàn chiên buổi đầu còn bé nhỏ
Thi hành sứ vụ giửa đám sói lang

Chúng đang rìn rặp cắn xé các ông
Có thể sói sẽ làm chùn bước chân
Như Chúa nhắn nhủ can đảm đừng sợ
Hãy phó thác giao để Chúa Quan phòng

Sự sợ hãi cũng xâm nhập Hội Thánh
Làm lười biếng , sợ tránh né chùn chân
Sợ tốn công , tài vật lực …liên lụy
Nói hung hăng mà làm lại nhát hèn

Nói thì hay nhưng làm thì bết bát
Việc dựng xây Đoàn thể hay Cộng Đoàn
Không ai nói mình không đóng góp được
Tùy sứ mệnh và mức độ Chúa ban

Bạn có tham gia việc tông đồ …giáo xứ
Việc Tông đồ bạn hành xử ra sao
Có từng tránh né , sốt sáng thế nào
Hay mắc căn bệnh lười biếng tránh né

Hãy sẳn sàng nhập cuộc ngay bạn nhé
Vào công tác Tông đồ với anh em
Chúa Mục tử đã thí mạng vì chiên
Xin cho con quảng đại noi gương Chúa

Cao Trí Dũng

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
( -Để Kỷ Niệm Ngày Quân Lực )

Dù thôi tồn tại đã mấy thập niên
Mà vẫn được …Dân Nước ta ngưởng mộ
Trường hợp đó Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
Một đội Quân vẫn kiêu hùng bất khuất

Số đã bị bạn Đồng minh phản bội
Và Thế giới họ mê… tưởng nghĩ lầm
Hoa kỳ bạn cùng chống làn sóng đỏ
Cũa bộ đội Quân lấn chiếm Miền Nam

Quân lực nói được một Quân đội hùng
Lại có tinh thần thượng vỏ kiên trung
Tình nghĩa Chi binh mặn mà Huynh đệ
Nhớ Đơn vị củ , ôn cố Chiến trường

Đó là Quân lực Cộng hòa Việt Nam
Mười mấy vị Tướng vị Quốc vong thân
Trong hơn hai thập niên chiến đấu
Tình Chiến hữu còn vẫn mãi mặn mà

Trong đó năm Vị Tướng tuẩn tiết không hàng
Các Tướng Nguyễn Văn Phú , Nguyễn Khoa Nam
Lê Văn Hưng ,Trần Văn Hai , Lê Nguyên Vỹ
Cũng rất nhiều cất Tá , Úy quên sinh

Họ tự sát khi nhà tan , Nước mất
Cùng với gia đình tự sát quên sinh
Dù bị bắt tù …ngược đải cực hình
Hầu hết vẫn giử khí tiết bất khuất


Vẫn tha thiết với Cờ Vàng sọc Đỏ
Yêu Binh chủng và Sắc áo trước đây
Nhiều Chiến hữu tiếp Tranh đấu mỗi ngày
Cho Quê hương …yêu tinh thần dũng sĩ

Họ nhớ mãi các anh em đồng ngủ
Yêu lý tưởng Chiến đấu cho Tự do
Nhớ Anh em đã hy sinh ra đi
Thương phế binh thân mình không nguyên vẹn

Họ lưu vong đâu đây khắp Thế giới
Họ là kẻ thường xướng xuất đấu tranh
Trong hoạt động nằm Tổ chức Phong trào
Họ chưa bỏ ngủ còn tiếp tục Tranh đấu

Ước cho Quê hương Bình minh lại sáng
Để tìm thấy lại khí tiết một thời
Vui lê chân bốn Vùng ở khắp nơi
Tiếp bước Cha , Anh Thanh niên chiến đấu

Xây dựng Đất Nước , bảo vệ Tổ Quốc
Ấy trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ nhà
Cho Việt Nam một Đất Nước vẹn toàn
Từ Nam Quan đến Cà mau một giải

Ngày đó đến Tổ Tiên ta ưu đãi
Dân Việt Nam sống Dân Chủ Tự Do
Có Quân lực hùng dũng luôn bảo vệ
Cả Đất Nước sống Nhân Quyền , Ấm no

Bao giờ sạch bóng Công nô
Hòm gương già Cáo nổ tung Ba Đình
Khi đó Việt Nam Dân mình
Tự Do - Hạnh Phúc Dân tình hân hoan

Cao Trí Dũng

Wednesday, June 18, 2008

MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN NHIỆM

MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN NHIỆM


Hai nhiệm kỳ mới đó nhanh quá

Cha chu toàn Mục vụ Chủ chăn

Chức năng Linh Mục tiến hành

Chúa thương hổ trợ đở nâng mỗi ngày



Phần chúng con ít nhiều sai phạm

Tình Cha con khuyên nhủ giảng rao

Chiên của Cha vui biết bao

Vẫn luôn cầu nguyện Trời cao chúc lành



Xuống trên Cha để Cha sức khỏe

Được dồi dào Thánh ân Chúa ban

Để Cha trọn vẹn chức năng

Chăn dắt Đoàn Chiên tiến thăng không ngừng



Ôi hạnh phúc cuộc đời Linh Mục

Say Mục vụ Ơn phúc chủ chăn

Ngày đêm dẫn dắt chú chăm

Đoàn chiên hạnh phúc những năm yên bình



Ngày hôm nay hạnh phúc Mừng Chúc

Thánh Gioan Tiền hô Quan Thầy

Cho Cha Ơn Phúc tràn đầy

Để Cha bền đổ những ngày tiếp theo



Hai mốt năm Cuộc đời Linh Mục

Cầu Ơn Chúa hổ trợ Cha hoài

Hăng say Rao giảng một đời

Cộng Đoàn Giáo xứ dâng lời tạ ơn



Đời Linh Mục chức năng tư tế

Với Ngôn Sứ hành xử mỗi ngày

Linh Mục của Chúa đẹp thay

Tái diễn Lễ tế mỗi ngày Cal-vê



Ki-tô Khác cao qúi là vậy

“Dâng mỗi ngày mà nhớ đến Ta”

Tái diễn Lễ tế đó mà

Chúng ta dự Lễ bao là Phúc thiêng …



Diễn Ý Chị Mỹ Dung- CTD (6-24-2008 )


--------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, June 17, 2008

TÔN THỜ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

TÔN THỜ THÁNH TÂM CHÚA

Thầy nguồn yêu… thương ta tràn lửa mến
Nhớ những ngày Thầy gọi họp mặt nhau
Trong cuộc sống hoa lá yêu đẹp màu
Rồi chia tay mỗi người đi một hướng

Lòng kính tôn Thánh Tâm đẹp Lý tưởng
Trái tim Chúa hừng hực lửa mến yêu
Luôn trong tim khát khao mến Chúa nhiều
Trái Tim Chúa nguồn yêu thương trìu mến

Bảy mươi năm yêu Thầy theo dâng hiến
Bao lửa mến bùng lên đốt tim gan
Giờ còn không nồng cháy hay tro tàn
Phần Tim Thầy mãi yêu thương vời vợi

Con cảm nghiệm Tình Thầy đáng ca ngợi
Chắc Thầy buồn …nếu hờ hững với Thầy
Thầy thương con yêu con mỗi phút giây
Không ngơi nghỉ bằng ánh mắt trìu mến

Nhờ qua Mẹ yêu Chúa con chạy đến
Con cảm thấy ấm áp quá cỏi lòng
Nguyện cầu Chúa cho con thỏa ước mong
Sống yêu mến yên bình theo Thánh ý

Tôn Thánh Tâm Vua Gia đình ngự trị
Ngài Chúc lành tuôn ơn phúc Bình an
Còn gì hơn và Hạnh phúc đâu bằng
Vua gia đình Thánh Tâm Chúa ở với

Trong gia đình Thánh Tâm luôn nghỉ tới
Xuống Thánh ân với ơn Phúc của Ngài
Luôn bênh đở xua tan mọi ương tai
Nhờ Giê-su Vua mà Gia Đình hạnh phúc …

Cao Trí Dũng

GIAO VƯỜN NHO CHO KẺ KHÁC

GIAO VƯỜN NHO CHO NGƯỜI KHÁC

Yếu kém quá trong Quản lý tài sản
Của Nhà Nước và của cả nhân dân
Đang la điều nhức nhối đồi tệ dần
Qua dụ ngôn này muốn nhắn gởi Lãnh đạo

Không khác gì những tá điền bất hão
Họ quên rằng mình là người thay quyền
Để quản lý Đất Nước và tài nguyên
Của Thượng Đế ban tăng cho Dân Tộc

Nếu phủ nhận Chúa và các quyền lợi
Của Tổ Quốc và của cả Toàn Dân
Thì đồng thời đạp lên đạo đức tinh thần
Và vô tâm xúc phạm đến quyền lợi đồng loại

Chúa cảnh báo hạng người sẽ bị loại bỏ
Vì chính họ đã bỏ Thiên Chúa và đồng bào
Họ chỉ biết tôn trọng vật chất hư hao
Thế mà dám lấy mình làm chuẩn mực xã hội

Họ chỉ biết lợi ích cá nhân và kiêu ngạo
Đó chính là nguồn gốc mọi sai lầm
Tạo hỗn loạn trong xã hội và cá nhân
Cụ thể trong tình trạng ngừa thai nhân tạo

Hiện trạng phá thai đang lan tràn xã hội
Xúc phạm Chúa và chủ quyền của Ngài
Muốn sống đúng chức năng của con người
Ta luôn ý thức con người chỉ là kẻ quản lý

Không phải là chủ quyền trên sự sống chết
Lạy Chúa Đấng Quyền năng tạo thành
Xử dụng con theo Thánh ý Toàn năng
Thực hành đạo theo đường sáng của Chúa

Cao Trí Dũng

TỒN ĐỌNG MÃI KỶ NIỆM

TỒN ĐỌNG MÃI KỶ NIỆM

Anh mong đợi em đã bao năm
Thầm bảo biết đâu để đi thăm
Trong ta tình thắm ôm kỷ niệm
Dẫu thời gian dài đọng vào tim

Con cua bẻ đôi em trao anh
Cơm chiều hôm ấy tay em giành
Hai ta mỗi đứa ăn một nữa
Tình tứ quá đi em gởi anh

Tay em bốc nhãn bỏ lòng tay
Trao gởi vào anh dạ tỏ bày
Để Em bốc cho... ăn thêm nữa
Sao tình tứ thế em của anh

Bần thần mật ngọt thắm vào tim
Những kỷ niệm ấy biết đâu tìm
Giờ phút hôm đó sao quên được
Bữa cơm chiều ấy gói trọn tình

Anh thương quá ánh mắt nụ cười
Yêu em xinh xắn má hồng tươi
Tình thắm mặn mà đọng kỷ niệm
Lòng có điều chi chưa thỏa lời

Thế nên mãi trông gặp lại em
Cho thoả lòng ta nỗi ước thèm
Ôn buổi hẹn hò chiều xưa ấy
Duyên Tình bất thành tại nổi ai ..?! …


CAO TRÍ DŨNG

GÌ CỦA CHÚA HÃY TRẢ VỀ CHO CHÚA

GÌ CỦA CHÚA , HÃY TRẢ VỀ CHO CHÚA

Tiền mỗi Nước thường in hình Lành tụ
Như tín hiệu tỏ Chủ quyền Quốc gia
Tiền giá trị nhờ Chính Quyền công nhận
Chứ tự nó chẳng có giá trị gì

Của Xê-da hãy trả về Xê- da
Của Thiên Chúa hãy trả về cho Chúa
Dạy nhận quyền tối thượng Thiên Chúa Cha
Đấng quyền năng hằng hiện hữu muôn thủa

Trả con người trở về cho Thiên Chúa
Là chấp nhận Ngài chủ quyền đời ta
Ta Ki-tô hữu , thuộc về Chúa Ki-tô
Tôn trọng đồng loại họ mang dấu ấn Chúa

Dưới ánh sáng Tin mừng ngày hôm nay
Một bài học “Chúa vẫn mong đợi mình “
Là nhận ra hình ảnh Chúa nơi đồng loại
Coi người anh em đều bằng hữu mình

Yêu thương , tôn trọng không do gì khác
Vì họ là hình ảnh của Ngôi Lời
Hồn xác họ tác phẩm từ Chúa Trời
Dẫu họ không chức quyền hay địa vị xã hội

Từ xưa nay bạn khinh khi ai vậy
Phải khắc phục và đem lòng yêu thương
Vì họ hình ảnh Chúa , người bạn đường
Mà Thiên Chúa tạo dựng nên y như bạn

Xin Chúa giúp con nhận biết và hãnh diện
Vì mang trong mình hình ảnh ,phong cách Cha
Ước gì người khác đọc thấy trong tim ta
Và họ nhận ra con là tác phẩm của Chúa

Cao Trí Dũng

Monday, June 16, 2008

CHỈ TÌNH YÊU LÀ NHẤT

CHỈ TÌNH YÊU LÀ NHẤT

Yêu mến Chúa hết lòng trí sức lực
Yêu tha nhân như yêu chính thân mình
Là điều qúi hơn mọi lễ toàn thiêu
Và quí trọng còn hơn cả hy lễ

Hằng trăm điều khoản tron Bộ luật đồ sộ
Tóm lại cuối chỉ duy nhất một điều
Đó là luật qúi trọng nhất “Tình yêu”
Ngài muốn ta yêu …hết lòng trí hết sức

Vì chính Ngài là nguồn mạch Tình yêu
Từ Nguồn này Ngài cung cấp năng lượng
Một năng lượng từ vô tận cội nguồn
Đem ban phát loài người trong sâu nhiệm

Mà qua họ Tình Ngài được trắc nghiệm
Và tình yêu của mình cùng với nhau
Biết rỏ thấy cường độ yêu đến đâu
Ta sẽ thấy thờ ơ hay thắm thiết

Ta kinh nghiệm gì thương tổn nhiệt huyết
Mối quan hệ với Chúa trong cuộc đời
Như không nhiệt tình trong cầu nguyện với Ngài
Hoặc nghi nan điều ta xin chưa được

Thì chính ta có phản ứng trái ngược
Với người khác khi họ cần đến mình
Thì vở lẽ tình phản ứng dây chuyền
Khi xây dựng quan hệ được với Chúa

Thì dể dàng hy sinh yêu đồng loại
Trong cầu nguyện lòng thành thấy mà ham
Hãy yêu rồi muốn làm gì thì làm
Phục vụ nhé với thật lòng yêu mến

Cao Trí Dũng

GIÊ-SU VỊ LÃNH ĐẠO HOÀN HÃO

GIÊ-SU VỊ LÃNH ĐẠO HOÀN HÃO

Chính David gọi Đức Kitô Chúa Thượng
Thì Đức Ki-tô con Vua ấy làm sao
Đúng David …là Vị Vua công lao
Trong tâm thức của người Dân Do Thái

Vì Ông đã đem lại nền Độc lập
Và thống nhất Đất Nước thời bấy giờ
Mà Da-vid có lòng Đạo tôn thờ
Đấng Cứu Thế , Ông gọi Ngài là Chúa

Vì Ngôi Hai chính là con Thượng Đế
Ngài cũng là con David , Giáng sinh thời Ông
Và cùng với David chung một dòng
Nhưng Chúa Giêsu không là vua trần thế

Trên Thánh giá Ngài chiến thắng tội lổi
Ngài là Vua vũ trụ Con Chúa Trời
Lãnh đạo muôn dân và cả loài người
Trong Sự thật ,trong tình Thương ,Công lý

Ngài Trưởng Tử , Ngài đứng đầu Hội Thánh
Lãnh đạo ta tiến về phúc Trường sinh
Là Kitô hữu Công Dân Thiên Chúa mình
Ta hạnh phúc được có Ngài Lãnh đạo

Là Thành phần của Cộng Đoàn Dân Chúa
Ta làm gì để dựng xây Cộng Đoàn
Dân của Chúa ngay tại đây Trần gian
Xin giúp con sống theo Lời Chúa dạy

Xin Thánh Linh giúp con luôn bén nhạy
Theo Thánh ý như David thủa xưa
Hằng kính yêu Thờ Chúa không thờ ơ
Để trọn đời sống con thảo Tình Chúa

Cao Trí Dũng

Sunday, June 15, 2008

CỎI PHÚC THẬT

CỎI PHÚC THẬT

Khi người ta từ cỏi chết sống lại
Thì chẳng còn việc dựng vợ gả chồng
Nhưng sẽ giống như các vị Thiên Thần
Nên câu chuyện lấy một chị lần lượt

Bảy anh em Trai trong một gia đình ấy
Trên thực tế không thành vấn nạn đời sau
Ta không coi đời sau dưới lăng kính đời này
Cuộc sống mai sau là hạnh phúc có thặt

Nằm xuống hư nát , chổi dậy bất diệt
Mà sẽ sống và sống mãi Vinh Quang
Trên Nước Chúa chốn cỏi phúc Thiên Đàng
Không gì đời này mang so sánh được

Hết chúng ta hãy đến với Chúa sống lại
Ngắm xem nơi thân châu Ngài những dấu đinh
Để xác tín Niềm tin vào sự Phục sinh
Ta cảm nghiệm được hạnh Phúc kết hợp

Hạnh phúc Thiên đàng bắt đầu hiện thực
Cho chính bạn và ta ngay đời này
Hãy kết hợp với Thánh Thể từng giây
Xin cho con biết mang yêu thương của Chúa

Lạy Chúa là Niềm Hạnh Phúc đích thực
Giúp con mang hạnh phúc Chúa đến Anh chị em
Đó ước nguyện con van xin ước thèm
Quá vui sướng thấy anh chị em hạnh phúc

Chúa cho chúng con cùng hiểu được một lúc
Hạnh phúc mai sau khác biệt đời tạm này
Niềm hạnh phúc ôi Tuyệt Mỹ ngất ngây
Trong Vinh quang với Hạnh phúc Nhan Chúa

Cao Trí Dũng

VỚI CẢ LÒNG THÀNH CHO CHÚA

--------------------------------------------------------------------------------

VỚI CẢ LÒNG THÀNH CHO CHÚA

Chúa Giê-su gọi các Môn đệ và nói
Thầy bảo thật Anh em về Bà góa này
Đã bỏ vào thùng nhiều tiền hơn ai hết
Chất lượng cao trước con mắt Thiên Chúa

Con người nay mỗi ngày càng tiến bộ
Cần đòi hỏi hàm lượng trí tuệ cao
Phải vận dụng kỷ thuật , mỹ thuật nào
Thật tinh xảo …đáp ứng được thị hiếu

Tương tự vậy , một hành vi đạo đức
Chất lượng cao đòi hàm lượng tâm linh
Của tâm hồn người Tín hữu hy sinh
Như Bà góa dâng cả tiền Bà có

Bà đã làm với chân thành hết dạ
Dù chỉ có hai đồng kẻm… vì nghèo
Lòng Bà thực quảng đại hãy noi theo
Chúa công bố Bà dâng cung nhiều nhất

Còn thường ta đặt nặng về hình thức
Trong công việc đạo đức của mỗi ngày
Vì bề ngoài thiếu chân thành lòng ngay
Thì thực sự nó có gì giá trị

Ngược lại nếu hành xử Tình yêu mến
Bạn sẽ thấy đời bạn có chiều sâu
Với cả người khác trên hệ quả tươi màu
Và thực sự giá trị trước mặt Chúa

Hãy nghiền ngẩm Lời Chúa vừa khơi gợi
Trong thâm tâm trong nội tại chính mình
Bạn sẽ có hướng đi đời Tâm linh
Cho chính mình và tha nhân quanh bạn …

Cao Trí Dũng

Tuesday, June 10, 2008

TÔNG ĐỒ VỚI SỨ MỆNH

TÔNG ĐỒ VỚI SỨ MỆNH

Họ là một đoàn người bơ phờ yếu liệt
Vào thời kỳ Dân bị bốc lột phân ly
Bắt nguồn từ tâm tình yêu thương -Từ bi
Thấy những bọn lái buôn quá tàn ác

Với tư thế Vị chủ chăn thật sự
Ngài ủy thác cho mười hai Tông đồ
Cái Sứ mệnh qui tụ hết đoàn chiên
Bị tản mác về chung nhau một mối

Chúa Giê-su Ngài không quên nhắc nhở
Cho mọi người hãy cầu nguyện thật nhiều
Để Giáo Hội có Thợ gặt lành nghề
Ngài chú trọng về nội tâm đặc biệt

Chứ không như các luật sĩ quá chú trọng luật lệ
Có tính cách câu nệ kiểu bên ngoài
Để nhòm ngó và phán xét những ai
Qua hành xử có tính cách hời hợt

Việc Chúa chọn một số người đặc biệt
Để chuyên lo việc Rao giảng Tin Mừng
Họ là những người quê mùa bình Dân
Lại ít học không chức quyền địa vị

Nhưng Chúa thấy họ thật thà chất phác
Có tinh thần phục vụ thật hăng say
Chọn các Ông để tiếp nối việc Ngài
Họ ra đi chửa lành và Rao giảng

Mọi bệnh tật Tinh thần đến thể xác
Với thái độ với trân trọng yêu thương
Hết những ai các Ông gặp trên đường
Trong khi đang giảng rao Ơn Cứu độ

Chúng ta người đã được lãnh phép rửa
Là chi thể trong Hội Thánh của Ngài
Được tham dự chức Ngôn sứ …hơn ai
Ngài sai ta công bố Nước Thiên Chúa .

Cao Trí Dũng

ƠN GỌI HOÀN THÀNH SỨ MỆNH

ƠN GỌI HOÀN THÀNH SỨ MỆNH

Chúng ta được nâng lên Ngôn Sứ , Tư tế
Chúa muốn ta làm chứng tá cho người
Ngài dạy ta bằng âm Tình Nhân ái
Không sống đạo theo kiểu cách bên ngoài

Ta đớn nhận Tin Mừng qua Lời Chúa
Thì Sứ mệnh Ngài giao ta Rao truyền
Về Tin Mừng Cứu độ cho mọi người
Qua cuộc sống yêu thương và tha thứ

Với Tinh Thần là chứng nhân của Chúa
Vì chúng ta được gọi thắp sáng lên
Nét mới mẻ của sức mạnh Niềm Tin
Trong cuộc sống gia Đình và Xã hội

Chúng ta là chi thể trong Hội Thánh
Chúa muốn ta dùng lời nói việc làm
Để loan báo Niềm Vui của Tin Mừng
Hiện lệnh Truyền của Chúa còn vang vọng

Luôn chất vấn và còn mãi thúc bách
Về Sống Đạo của Tín hữu Giáo Dân
Hằng thôi thúc Tinh Thần Tông Đồ ta
Những tâm hồn hoạt động cho Nước Chúa

Hãy cầu Xin Chúa Thánh Thần Ngôi Ba
Để HộiThánh có Thợ gặt lành nghề
Trên cánh đồng lúa chín vàng Truyền giáo
Và mỗi chúng ta là thợ gặt tài ba

Với chính tâm tình giảng Rao bằng đời sống
Trọn đời mình cho lòng đời xung quanh
Với môi trường Phúc âm hóa tràn lan
Bằng chính con người mình và với cả cuộc sống

Cao Trí Dũng

ƯỚC VỌNG LẠ THƯỜNG

ƯỚC VỌNG LẠ THƯỜNG

Lúa chín đầy đồng mà Thợ gặt thì ít
Chạnh lòng thương vì Dân mệt mỏi bơ phờ
Chúa nhìn thấy nổi khổ họ bơ vơ
Không để thế … tìm cách giải thoát họ

Cho tiếp nối cái Sứ mệnh Cứu Độ
Ngài muốn khởi đầu cái công cuộc lâu dài
Chính vì thế Chúa đã chọn Mười hai
Vị Tông đồ …Giao Sứ mạng trọng nhất

Hãy ra đi đến tận cùng Trái đất
Mang Niềm vui Tin Mừng đến mọi người
Để qui tụ các chi tộc Is-ra-el
Điều căn bản việc Cứu độ nhân thế

Vì nhân loại bị chia rẻ… xâu xé
Ngài khai phóng qui tụ về , khởi đầu
Để hòa hợp tất cả lại với nhau
Họ ngư dân , thu thuế , đâu … xuất xứ

Nếu không có Chúa Thánh Thần hổ trợ
Chắc Đồ đệ khó để mà hoàn thành
Dể gì thành sự nhiệm vụ chức năng
Cái Sứ mệnh hệ trọng Thầy giao phó

Các Ông tiếp Sứ mệnh Giảng Rao đó
Tiếp nối Công việc của chính Chúa Kitô
Cùng với Ngài vì Ngài đi Giảng rao
Họ trở thành Tông đồ thật của Chúa

Vượt trên mọi tham vọng đời nhung lụa
Truyền giảng hiệp thông cho thế giới con người
Mang Lời Chúa đến Dân Nước khắp nơi
Để qui tụ mọi người và Chiên lạc …

Cao Trí Dũng

Sunday, June 8, 2008

CÁI NGHỊCH LÝ THỐNG NHẤT HÒA BÌNH

CÁI NGHỊCH LÝ THỐNG NHẤT HOÀ BÌNH

Ba mươi ba năm… từ bảy lăm làm mốc
Ba mươi ba tháng tư đen đi qua
Ba mươi ba ngày đau vết thương rỉ máu
Của những người lính…chiến sĩ Cộng hòa

Ba mươi ba năm nhớ thương các chiến hữu
Những bạn bè đồng gian khổ buồn vui
Bao chiến hữu bỏ mình cho cuộc chiến
Hay quằn quại trong lao tù khổ sai

Thương những tấm thân gầy đét hình hài
Đang gò lưng kéo đá ghè đập nước vào vườn
Chúng hành hạ cho hả giận trả thù cách hèn mạt
Ở những trại tù tận Việt Bắc xa xuôi

Ba mươi ba năm những phế binh khổ nhục
Vì trận chiến đang còn lại vết tích
Chịu đau vì đòn vọt với đủ các loại roi
Ba mươi ba năm phải ngậm ngùi cay đắng

Còn trên mình những vết đau què quặt
Khắc khoải với mặc cảm hèn yếu bất tài
Nợ những đồng đội không trả được bao giờ
Ba mươi ba năm mắc nợ cả toàn dân,Tổ Quốc

Vết hằn sâu cuộc chiến vãn còn mãi đó
Tiếc nuối đời lính chiến bị dở dang
Người lính nữa đường đứt gánh rã hàng
Đời mình mãi ngậm ngùi nợ Dân , nợ Nước

Ba mươi ba năm đau thương chua xót
Thương Dân Việt sống dưới búa trên đe
Sống trong rình rập bị trù dập trấn áp
Cái nghịch lý Dân trốn thoát hòa bình

Nghịch lý nữa bảo giải phóng Đất Nước
Tưởng phải khá hơn trước nhưng đâu ngờ
Mờ cả mắt vì ăn bo bo , sắn khô
Vô thế nào …đi ra còn nguyên hột

Trước giải phóng Dân Nam ta sung sướng
Ăn cơm trắng với cá thịt no nê
Giờ thống nhất con Dân Nam khổ ghê
An bửa đói bửa no vì đong đo hộ khẩu

Nắm bao tử … chia nhỏ giọt lương thực
Đi nhân công tự cung cấp phần ăn
Không đi được phải đóng gạo nộp tiền
Các bà có con dại đều phải đóng như thế

Nạn kinh tế buộc xa rời thành thị
Đi vùng sâu vùng xa nơi xa xuôi
Bỏ lại hết nhà cửa và đất đai
Chỉ vỏn vẹn trên tay cái túi nhỏ

Họ hốt hoảng ra đi trong sợ hãi
Những cặp vợ chồng tay bế tay bồng
Lếch thếch dắt con thơ trốn thoát giặc hồng
Tài sản họ chỉ bao xách vỏn vẹn

Họ bỏ lại quê nhà với giang sơn Tổ Quốc
Chạy ra biển ,vượt rừng sâu biên bừng
Họ tìm cái sống trong cái chết thật ư
Cái nghịch lý của thống nhất là thế ..!

Người trốn chạy bị chết hơn phân nữa
Trước sự xâm lấn của giặc đỏ giả man
Họ chết trên biển hay đói lả trong rừng
Họ chết đói khổ vì cưởng bức lao động …!

Cao Trí Dũng

Saturday, June 7, 2008

TÌNH HẸN HÒ

TÌNH HẸN HÒ

Nhớ buổi hẹn hò ngày đầu ấy
Bên nhau tâm sự mộng yên lành
Em bảo vui sướng được gặp anh
Má Em hồng đào Anh lưu luyến

Từ dạo ấy rồi Anh chẳng đến
Bóng hình vương vấn mấy đêm sầu
Đêm thâu im vắng nhớ đến nhau
Nối kết nhiệm mầu tình yêu dấu

Nhớ lời Em nói đường tương lai
Muốn rằng Tình ta yêu lâu dài
Cho Duyên Tình mình mãi phát triển
Cho màu tình yêu không nhạt phai

Ước Tình hẹn hò trong đêm nay
Phơi bày đôi tim ta tỏ bày
Sao cho Tình ta thêm nồng thắm
Nhạc Tình hòa tấu không đổi thay

Ước ngày Duyên mới được sum vầy
Bà con hai họ vui no say
Duyên tình đôi ta ươm sắc thắm
Ca vui tiệc mừng chúc đẹp thay ..!

Anh muốn rằng ta trọn của nhau
Để ta xây mộng đẹp ban đầu
Cho mình no say trong tình tự
Để đời tuổi Xuân mãi dài lâu …

Cao Trí Dũng

NHANH NHẸN THEO CHÚA

NHANH NHẸN THEO CHÚA

Chúa với tôi Ngài không buộc rời bỏ
Cái cuộc sống hằng ngày của chính tôi
Nhưng lời này Ngài muốn điều này thôi
Hãy đổi thay đời sống cho thích hợp

Nghĩa là tôi phải để Ngài thay đổi
Tôi nên sao là Thánh ý của Ngài
Chúa muốn tôi lòng dạ không nhạt phai
Để Chúa làm trong ta nên mọi sự

Chúa Ngôi Hai Ngài xuống thế cứu độ
Người tội lổi trở nên những thánh nhân
Trong đời ta Ngài mời gọi bao lần
Nên gần gủi thánh hóa người tội lổi

Như chính Chúa Ngài tỏ tình thân thiện
Gọi cả người thu thuế như Mat-thêu
Ngài chọn Ông thành Tông đồ kính yêu
Dưới nhản quan người đời lại khinh miệt

Dẫu hạng người đời xếp tộị… thua thiệt
Dân thu thuế nhưng nhanh nhẹn theo Thầy
Nghe Ngài gọi , đứng phắt dậy đi ngay
Không chần chờ dẫu biết mình nhem nhuốc

Vì người mạnh đâu cần đến thầy thuốc
Người đau ốm , tật nguyền họ mới cần
Và chính Chúa đã mang xuống hồng ân
Để cứu độ bao tội nhân là vậy

Chính do thế hãy tự nhận tội lổi
Chứ cần gì đến lễ tế tiến dâng
Vì Chúa đến không vì các Thánh nhân
Mà chính là thánh hóa kẻ tội lổi

Chúa ôi con tội quá nhiều
Bao lần sa ngã lắm điều bất trung
Lòng thương của Chúa lạ lùng
Ánh mắt trìu mến trông chừng không nguôi ..!

Cao Trí Dũng

Friday, June 6, 2008

CHỈ CÓ MẸ MARIA

CHỈ CÓ MẸ MARIA

Maria Mẹ hiền , Mẹ của con
Với tình ý Mẫu tử nguyện vuông tròn
Không có Mẹ Niềm vui sẽ thiếu vắng
Thì lấy đâu hân hoan cho tâm hồn

Như những bông hoa đượm sắc hương
Sinh khí thắm tươi vạn nẻo đường
Dưới ánh mặt trời soi chiếu tỏ
Hình mẹ rạng rở con tiến dâng

Bên mẹ như Chúa con tựa đầu
Cất tiếng ca khen bất kể đâu
Không nhớ được Mẹ tâm bứt rứt
Tâm dạ không yên con buồn sầu

Sưởi ấm hồn con chỉ có Mẹ
Bao la yêm đẹp mộng con thơ
Uớc sống bên Mẹ con trông chờ
Yên ấm trong Mẹ say giấc mộng

Thưa Mẹ lòng con tràn vui sống
Đây là tình nghĩa Mẹ với con
Mẹ ơi hạnh phúc được vuông tròn
Hân hoan bên mẹ con say đắm

Qùi trước ảnh Mẹ con nhìn ngắm
Đâng lên Ngai Mẹ kinh Mân côi
Đoàn con sốt mến dâng muôn lời
Ca tụng Tình Mẹ Mẹ nhân thế …

Cao Trí Dũng