Sunday, April 17, 2016

THA THIẾT YÊU KÍNH MẸ

              THA  THIẾT  YÊU  KÍNH  MẸ

Sáng thức giấc...con tha thiết yêu Mẹ
Cậy trông Mẹ, Mẹ phù giúp lạ lùng
Tin yêu Mẹ với niềm mến cậy trông
Ước chân thành một đời  sùng kính Mẹ

Với Danh Mẹ Hằng Cứu Giúp nhân thế
Nên con hứa với hết dạ tin yêu
Nguyện Mẹ thương đến Nước Việt thật nhiều
Mẹ ra tay cứu nguy toàn Nước Việt

Không nở nữa Mẹ ơi xin nhiệt liệt
Hằng giây phút cầu Mẹ ở bên con
Xin dâng Mẹ trong ngoài cả xác hồn
Mong Tình Mẹ thương ra tay cầu giúp

Dẫu sóng gió hay gian nguy liên tup
Con hoan vui được Mẹ hằng trông nhìn
Cùng với Mẹ con xin nguyện kiên trinh
Bám chân Mẹ , níu chặt tà áo Mẹ

Mẹ ban ơn Mẹ phù trì nhanh lẹ
Thương yên con mẹ hằng luôn độ trì
Phần con nguyện trung thành và thực thi
Lời Mẹ  gọi chân cây Sồi năm ấy

Ưu ái con... Mẹ đở nâng con dậy
Con tha thiết sống mãi với niềm tin
Con cảm nhận có sức mạnh trong mình
Gượng đ̀ứng dậy mỗi lần lở vấp ngả

Hình bóng Mẹ luôn tiềm tàng khó tả
Thương yêu con Mẹ đở nâng bao lần
Ở bên Mẹ noi gương Mẹ “ Xin Vâng”
Trong gian nguy hay thử thách cuộc sống

Làm con Mẹ cầu xin được linh động
Sống chu toàn một đời thành con yêu
Kính yêu Mẹ,tôn sùng Mẹ thật nhiều
Nguyện chu toàn nhiệm vụ người con Chúa

Mẹ Nữ Trinh thương con cái muôn thủa
Con Dân Việt kính yêu Mẹ rất nhiều
Con van xin Mẹ từ nhân thương yêu
Cho Dân Việt được Tự Do – Dân Chủ


                 Cao Trí Dũng

YÊN ẤM BÊN MẸ

                    YÊN  ẤM  BÊN  MẸ

Kính cầu Mẹ , Đấng con hằng yêu mến
Tận đáy lòng con tha thiết tin yêu
Mẹ Quyền Uy , Mẹ hiền dịu mỹ miều
Yêu con cái , Mẹ ra tay trợ giúp

Kính yêu  Mẹ...trong mọi nơi mọi lúc
Mẹ yêu thương… ôm ấp con vào lòng
Tình Mẹ hiền con hằng luôn cậy trông
Mẹ hào phóng giang đôi tay từ ái

Lúc gian nguy , hay thử thách chẳng ngại
Cậy trông Mẹ, ngước nhìn ánh Sao Mai
Vì con tin Mẹ luôn cầu bầu Ngài
Cho chúng con trung thành với Ơn gọi

Trong đôi tay của Mẹ con tự hỏi
Nhưng lòng con vẫn hằng luôn cậy tin
Mẹ che chắn , Mẹ yêu thương tràn tình
Van xin Mẹ ra tay cứu Dân Việt

Kính yêu Mẹ lòng con cậy tha thiếc
Đất Nước Việt có tay Mẹ vổ về
Giúp Dân tình lòng dạ được phủ phê
Bằng tinh thần tôn sùng Mẹ bất diệt

Toàn Dân Việt kỳ vọng Mẹ tha thiết
Nạn trấn áp ước mai ngày không còn
Vì Đồng bào Non nước Việt chúng con
Tôn sùng Mẹ ...với hết lòng ưu ái

Tin yêu Mẹ chúng con chẳng sợ hãi
Chống bất công cậy dựa Mẹ kính yêu
Với kỳ vọng vào Tình Mẹ thật nhiều
Mong Mẹ thương sớm cứu nguy Dân Việt

Đặng chấm dứt cảnh chuyên chính ác liệt
Chúng buôn Dân , bán Nước nữa Mẹ ơi
Đỉnh cao kiểu gì...phản Quốc hại người
Chẳng biết gì ...về quyền lợi Dân tộc

Chỉ vì đảng...bọn chúng gieo tang tốc
Bảo trình độ Dân trí hãy con ngu
Nên ba miền Đất nước đầy nhà tù
Mặc sức chúng mãi thẳng tay đàn áp

Mẹ yêu ơi ! một Đất Nước hổn tạp
Sớm ra tay cứu nguy giúp Việt Nam


             Hướng Thiện CTD

Sunday, April 10, 2016

LỆNH BUÔNG SÚNG 5/ 75

                           LỆNH  BUÔNG  SÚNG  5 / 75

Ba tôi buồn phải vào tù giặc cộng
Mẹ tần tả chạy vạy nuôi các con
Nhiều bạn tù tình chiến hữu mãi còn
Có một số chết rủ tù thê thảm

Biết trách ai tôi đi học mặc cảm
Non Nước buồn Dân tình Việt thương đau
Giờ ba đâu với nắng mưa dãi dầu
Đang ôm hận phương trời nào nhung nhớ

Việt Nam tôi một Quê hương loang lở
Tình chiến hữu dẫu sống chết có nhau
Xưa chiến đấu an nguy Dân làm đầu
Với mục tiêu cho Tự do-Dân Chủ

Quê hương Mẹ Việt Nam sầu tự lự
Biết ngày nào cho khốn khổ vơi đi
Mẹ Việt Nam đang ước vọng điều gì
Nếu không là được yên bình thực sự

Bao thao thức với tuổi đời qúa khứ
Khi ôn lại nhiều năm tháng chiến chinh
Sống chiến đấu mong có được yên bình
Cho Dân tình của non sông Nước Việt

Giờ Thanh niên sức trẻ đầy nhiệt huyết
Các anh nhận đứng đầu sóng... giử nhà
Yêu Quê hương gương cha ông Nước ta
Nguyện giử Nước vẹn toàn Đất Quê Mẹ

Giặc nội xâm cần dep bỏ nhanh lẹ
Rồi truy quét quân truyền kiếp xâm lăng
Dân đứng lên đồng loạt ta quyết giành
Một Non sông hùng cường Đông Nam Á

Cùng các Nước trên Thế giới thiên hạ
Ta sánh bước làm đẹp tươi Quê hương
Nước hùng cường tiến mạnh trên con đường
Dân Chủ hóa Nước Tự Do Đất Mẹ...

       Hân hoan Đất Nước Tự Do
Việt Nam Dân Chủ  ấm no Dân mình


                   Cao Trí Dũng

THÁNG TƯ BẢY LĂM MẤT TẤT CẢ

              THÁNG  TƯ  BẢY  LĂM  MẤT  TẤT  CẢ

Tháng tư đen năm bãy lăm uất hận
Bao Chiến hữu đã tự sát thủ thành
Những anh hùng Tướng – Tá – Úy – Quân nhân
Thà hy sinh không đầu hàng ...cao thượng

Dủ có lệnh của tên Minh phản tướng
Minh hèn mạt lệnh toàn quân đầu hàng
Bắt Miền Nam Nước Việt chịu chung tang
Ôi đau thương toàn Dân mất tất cả

Cộng lấn chiếm giải phóng kiểu gì lạ
Cướp sạch trơn mọi của cải miền Nam
Nào gạo ngon , tủ bàn giường Bệnh nhân
Chuồn ra Bắc mọi thứ... hèn quân cướp

Xe bịt bùng từng đoàn chạy nườm nượp
Hơn hai tháng chở đủ thứ chưa xong
Lệnh tem phiếu ác vương bọn giặc hồng
Tội Dân Nam phải sắp hàng sáng sớm

Mua gạo mốc và bobo,khô sắn
Giải phóng gì Dân đói khổ hơn nhiều
Còn cái nạn làm thủy lợi tưới tiêu
Tự cung ăn, chi tiêu, không lương bổng

Họ đổi tiền một cách chúng cướp đổng
Làm Dân tình mất mát khổ điêu linh
Ôi tang thương và đau đớn sự tình
Đồ quân cướp, đánh chết tư doanh nghiệp

Dân Quốc nội sống cái cảnh bạc kiếp
Nữa thế kỷ khốn khổ mãi hôm nay
Quân cán chính miền Nam bị tù đày
Nhiều nhà tù mọc lên khắp cả nước

Hằng triệu người thức thời họ biết trước
Liều sống chết đã tìm đường vượt biên
Và vượt biển mất nhiều lắm của tiền
Chết mất xác bềnh bồng trên sóng biền

Bị hải tặc quân cướp biển nguy hiểm
Chúng hiếp đáp lột trần giửa ba quân
Bắt giới nữ ...nam giới bị hành hung
Khủng khiếp trốn cộng sản đi lánh nạn

Ác độc qúa chuyên chính làm phân tán
Dân đói khổ ...bọn lấn chiếm chẳng tha


                 Cao Trí Dũng

Thursday, April 7, 2016

HẬU QỦA CỘNG LẤN CHIẾ́M

              HẬU  QỦA  CỘNG  LẤN  CHIẾ́M 

Ba tôi bị đi tù vì cộng sản
Mẹ tần tả chạy vạy nuôi các con
Nhiều bạn tù tình chiến hữu vẫn còn
Một số lớn bị rủ tù chết thảm

Biết trách ai tôi đến trường mặc cảm
Con cái ngụy bị kỳ thị vạ lây
Biết còn ai thông cảm để tỏ bày
Âu cũng là vận Nước Dân khốn khổ

Không như năm năm sáu Dân bị tố
Bởi cải cách ruộng đất , và nhân văn
Hơn triệu người phải bị giết chết lần
Do đỉnh cao bọn thái thú bắt hại

Giờ Dân tôi sống lưu vong hải ngoại
Lòng thổn thức Dân Quốc nội khổ đau
Bị áp bức... cướp nhà cửa vườn rau
Dân khiếu kiện vô ích vì đảng trị

Đánh tư sản và đổi tiền liên lỉ
Giỏi ăn cướp bần cùng hóa người Dân
Khốn khổ qúa Dân trong Nước nghèo dần
Chỉ bè lũ cộng nô chúng sung sướng

Bọn Cộng sản quân bán nước ngang bướng
Rước kẻ thù truyền kiếp vào Nước ta
Bán đất đảo,khoăn vùng cướp cửa nhà
Nạn Dân oan vô gia cư vất vưởng

Quê hương Mẹ khi nào mới được hưởng
Dân Tự do , Nước Dân Chủ hùng cường
Vui cảm thông với chia sẻ yêu thương
Dân tình Việt Trong – Ngoài sống Hạnh phúc

Mẹ Việt Nam ! Dân mình bị áp bức
Biết ngày nào khốn khổ mới vơi đi
Đã hơn nữa thế kỹ rồi còn gỉ
Bọn thái thú chúng ám hại cướp bốc

Làm Dân tình ba miền của Dân tộc
Phải đói khổ bị đè cổ ,cởi đầu
Nước Việt ta cảnh tù tội dài lâu
Bị ̣đánh đấm Chết lần hồi khốn khổ


                Cao Trí Dũng

LỜI THƠ XƯA

                 LỜI  THƠ   XƯA

Mình chia ly lòng sầu cách biệt
Kỷ niệm buồn da diết trong tim
Với anh bóng em in hình
Mang hoài kỳ vọng tâm tình nhớ nhung

Duyên tình ta mênh mong nổi nhớ
Cầu mai ngày vui trở lại nhau
Tình xưa sao lại nhiệm mầu
Con thuyền rời bến nhạt màu ước mơ

Thuyền yêu thương lặng lờ rẻ bến
Tình chia xa tìm đến duyên xưa
Ngồi buồn say dệt tình thơ
Nghe hồn nhớ bến hẹn hò xa xưa

Lại vấn vương du dưa thủa ấy
Hẹn chi em mình thấy được gì
Duyên tình yêu thương mà chi
Cho thuyền rẻ bến chia ly nhớ nhà

Dù nhòa nhạt mặn mà vương vấn
Chuyện hò hẹn cũng chả đến đâu
Nhưng mà ấn tượng buổi đầu
Năm mươi năm đã đổi sầu làm vui

Con tim còn ngậm ngùi duyên củ
Cố quên đi tình tự thủa xưa
Nhớ nhung thỉnh thoảng bằng thừa
Chôn vùi kỷ niệm sớm trưa thế nào ...

Nói hay vậy nhưng sao quên được
Tình yêu thương từ trước mãi còn
Bến sông An Cựu nước non
Đan tay ấm cúng mãi còn vấn vương

Tình đầu ta yêu thương đã lở
Khó mà quên duyên nợ tình trường
Vấn vương Cứu thế giáo đường
Cạnh gian nhà nhỏ em thương hẹn hò...

Giờ phương nào xa lắc em nhỉ
Biết tìm đâu thủ thỉ chuyện xưa
Vấn vương gì nữa bằng thừa
Có chăng ký ức ởm ờ trong tôi .

              Cao Trí Dũng

Wednesday, April 6, 2016

HƯỚNG TÂM LÊN MẸ

 HƯỚNG TÂM LÊN  MẸ

Con hướng tâm lên cao thiêng Tòa Mẹ
Chúc tụng Mẹ ! Mẹ hiền Mẫu kiêu sa
Tình Mẹ yêu bao la đến mặn mà
Thương con cái đậm đà và sâu nhiệm

Biết lấy chi đáp đền ...con dâng hiến
Trót hồn xác , tâm tư con Mẹ ơi
Nguyện phó thác cho Chúa trọn một đời
Trông cậy Chúa và tin yêu Mẹ mãi

Trong tương lai và ngay giờ hiện tại
Mong Mẹ thương giử hồn con sạch trong
Cho tâm con luôn yên vui thật lòng
Kính yêu Mẹ Tình thơ ngây con thảo

Mẹ ra tay dẫu đường đời giông bảo
Con kiên trinh theo chân Mẹ bước đi
Dù gian nguy hay thử thách ngại gì
Sẵn có Mẹ hằng dẫn đưa con tiến...

Sống kiên trinh và thành tâm biểu hiện
Tình yêu thương với anh em chung quanh
Vui sẻ chia trong cuộc sống lữ hành
Với  ý  thức  cho  đi  sẽ  nhận  lại

Sống gần Mẹ ...yên vui không sợ hải
Trọn một niềm yêu kính Mẹ mà thôi
Yêu kính Mẹ con xin nguyện một đời
Sống cho Chúa , nhờ qua thánh hóa

Dù sóng gió tới tấp gieo tai họa
Bên cạnh Mẹ vững tin con yên bình
Mẹ Quyền uy...sẳn sàng Mẹ cứu tinh
Thương hộ trì con trung thành với Chúa...
                                                

               Hướng Thiến CTD

Sunday, April 3, 2016

TÌNH CON VỚI MẸ

               TÌNH  CON  VỚI  MẸ

Mẹ yêu ơi ! con đang tưởng nhớ Mẹ
Tình Mẹ yêu chúng con...thật bao la
Con yêu Mẹ...Ôi tình Mẹ mặn mà
Mỗi ngày con vẫn nhớ nhung kính Mẹ

Con tin yêu ...Mẹ thương con mau lẹ
Lòng Mẹ yêu , với quyền uy vô vàn
Mẹ ra tay ...trước mọi nổi nguy nan
Mà trong đời chúng con đang gặp phải

Trước tình cảnh nguy nan dẫu sợ hãi
Nhưng cậy Mẹ con tin yêu trong lòng
Không có Mẹ phải vô vàn long  đong
Đó là điều trăm phần trăm chắc chắn

Trong khi bọn qủi vương tấn công mạnh
Con chẳng nao ...vì luôn có Mẹ bên
Con nhanh chân đến kêu cầu Mẹ hiền
Mẹ ơi Mẹ ! thương ra tay cứu vớt

Tin yêu Mẹ lòng cậy trông không ngớt
Nhưng mỗi ngày thêm đậm đà hơn lên
Kính yêu Mẹ vui ca hát vang rền
Cùng Triều Thần và loài người Chúc tụng

“Mẹ sao Mai” Giáo Hội gọi rất đúng
Góc Trời kia long lanh sáng dịu hiền
Bao tàu thuyền nhắm ánh sáng cao thiêng
Làm điểm đứng để tìm về tới bến...

Mẹ yêu ơi ! chúng con nguyện thể hiện
Nên con ngoan của lòng Mẹ yêu thương
Mẹ được yêu , được tôn kính khôn lường
Bởi con cái của Mẹ khắp Thế giới

Con Tin yêu và cậy trông mong đợi
Xin cầu Mẹ lòng từ ái khoan nhân
Mẹ săn đón    Mẹ chăm lo ân cần
Hộ trì giúp... đoàn con cái Dân Việt

Mẹ nhớ cho ngày chúng con tạm biệt
Xa Quê hương xa làng mạc dấu yêu
Con vẫn biết Mẹ yêu thương rất nhiều
Luôn phù hộ bao trùm và che chắn...


             Hướng Thiện CTD