Friday, May 25, 2018

CHÚA THÁNH THẦN HỘ TRÌ

                         CHÚA  THÁNH  THẦN   HỘ  TRÌ

Chúa lên Trời thì Thánh Thần Chúa xuống
Ngài Ngôi Ba là Thiên Chúa Tình Yêu
Thần Chân Lý, Đấng an ủi Cao siêu
Ngài hướng Dẫn,Bênh Vực , “Đấng Thần khí”

Thánh Linh, từ Chúa Cha, Con mà đến
KinhThánh Thần được khởi xướng từ đầu
Mỗi buổi đọc kinh hay Nguyện cầu với nhau
Hãy Cầu Nguyện Chúa Thánh Thần Ngài đến

Giáo Hội dạy ta Nguyện  cầu , Dâng hiến
Đề có được Sức mạnh ,Ơn  Khôn ngoan                                        
Chúa Thánh Thần Soi sáng thật an toàn
Chính qua Ngài mà Thầy được minh chứng

Ơn Thánh Thần xuống khi chịu Phép Rửa
Thánh Gio-an : “Thánh Thần là Tình Yêu”
Là Hồng Phúc Chúa ban xuống thật nhiều
Tình yêu này đổ xuống lòng Tín hữu

Hồng  ân  có,  chính  nhờ  sự  tha  thứ
Nên được gọi là con cái ánh quang
Và hạnh phúc được dự phần hoàn toàn
Vào Vinh Quang của Thiên Chúa Vĩnh cửu

Được Thánh Thần chúng ta sẽ thành tựu
Được hạnh phúc trong Giáo Hội của Người
Được thành tâm phục vụ khắp mọi nơi
Được nhiều Ơn cần... Chúa ban cho họ

Nhờ vậy mà Giáo hội khắp đây đó
Được vững bền mãi mãi đến  ngày nay
Bao sóng gió nguy nan xưa đến rày
Chúa Ngài mãi luôn luôn hằng phù hộ

Chúa Thánh Linh chính Ngài là nhân tố
Tác tạo ta nên khôn ngoan phúc lành
Ngài giúp ta nên năng động khéo nhanh
Có Sức mạnh đối phó với nghich cảnh

Ngài hổ trợ giúp ta sống lành thánh
Luôn hướng thượng rèn luyện nên trọn lành
Với Ơn Thánh chúng ta tiến cực nhanh
Sống Xin vâng thành thục theo Thánh ý

Thánh Thần Tôn Ý cực linh
Ngài ban Ơn xuống phát sinh lòng thành

                 Hướng Thiện CTD

Wednesday, May 23, 2018

CÔNG TRẠNG và CUỘC ĐỜI

          CÔNG TRẠNG và  CUỘC  ĐỜI
              ( Đô Đốc Lâm Nguơn Tánh )

Ngay từ những ngày đầu Tranh đấu
Cùng với nhiều thử thách gian truân
Với lòng tha thiết vì Dân
Đi về biên giới ra quân một lòng

Và những ngày Biển Đông Đất Mẹ
Từng đối phó nhanh lẹ tiến công
Làm cho Quân cộng rạch sông
Ra khơi biển đảo bao công giử gìn

Cứ mỗi phen hải trình biển lớn
Nguyện vì Nước chẳng ớn địch quân
Bao ngày sóng gió quen dần
Hướng đông rẽ sóng ân cần Xông pha

Tính hiền hoà vì Dân vì Nước
Lại nghiêm chỉnh sau trước khoan nhân          
Tác phong chóng vánh ân cần                               
Nghiêm trang chĩnh đốn bản thân tuyệt vời

Tình thân Đảng Thầy luôn mời gọi
Thành viên Lãnh đạo đời yêu thương
Cuộc tình Phó Tổng Bí Thư
Với bao tâm huyết bây giờ ra đi

Hiến dâng cuộc sống vì Đất Nước
Cuộc Cách Mạng sau trước chưa thành
Thầy trò mới đó sao đành
Ra đi vương vấn đấu tranh còn dài

Toàn Đàng viên đượm tình Đồng Chí
Lòng tiếc thương linh khí Nước Non
Thánh ân Chúa xuống trong lòng
Sớm ngày siêu thoát linh hồn cỏi Thiêng

  Dâng Kính Linh Hồn Phanxico Xaviê

             Toàn Đàng Viên ĐDT

Monday, May 21, 2018

HÀO KHÍ NON NƯỚC VIỆT

                HÀO  KHÍ  NON  NƯỚC  VIỆT

Những giòng Thơ nổi bật về hào khí
Của Dân tộc Đại Nam Quê Hương ta
Xưa Quang Trung,Nguyễn Huệ Đất Nước nhà
Nào Hai Bà : Trưng Trắc và Trưng Triệu

Có nhiều nữa như Ngô Quyền,Lê Lợi
Và Cô Bắc , cô Giang ,chị Như Quỳnh
Còn nhiều nữa Nhà Dân Chủ mới tuynh
Chớ để Chí Diên Hùng phải mai một

Đất Nước ta kiên trung không đột ngột
Luôn nêu Danh kiên cường các anh hùng
Nhằm kề vai sát cật ta chung lưng
Giửa Trời Nam lộng gió cờ vàng sọc

Như Phù Đổng trên lưng ngựa thần tốc
Đi đến đâu cây cỏ bị rạp tàn
Giặc thù ta phải kinh kiếp hoang mang
Họ hết hồn mất vía vì hoảng sợ

Xác của bọn Phương bắc trên sông nớ
Bạch Đằng Giang giặc bành trướng phơi thây
Qua Sử sách còn ghi lại ngày nay
Khiến cháu con Hậu Duệ ta hãnh diện

Còn thời nay lũ thái thú đê tiện
Hèn với giặc ác với Dân của mình
Tự vổ ngực là đỉnh cao văn minh
Đảng lãnh đạo vô phúc cho Dân tộc

Họ cho tàu cược thuê rừng , ngu ngốc
Lãnh đạo hèn mạt,một lũ tham ô
Tư bản đỏ quân cướp đất, tam vô
Dân oan tuyệt thực phản đối bọn chúng

Họ Đấu tranh cho Tự Do-Dân chủ
Sống chết gì vì Việt Nam Quê Hương
Vì Dân tộc cùng Đồng bào kiên cường
Cho ấm no và Hạnh Phúc Dân tộc

Thương yêu nhau thương Đồng bàoTổ Quốc
Non sông Việt kiêu hùng lắm em ơi
Nguyện Ơn Trên tuôn Hồng Phúc từ Trời
Để Toàn Dân được ấm no hạnh phúc

                 Cao Trí Dũng

Sunday, May 20, 2018

XIN THÁNH THẦN CHÚA CỨU NGUY

 XIN THÁNH THẦN CHÚA CỨU NGUY
Con qùi lạy Chúa trên cao
Thánh Thần thương xuống biết bao Ơn lành
Ngôi Ba Thánh sủng vận hành
Khôn ngoan ,Đức hạnh vinh Danh Chúa Trời
Ngôi Cha ngự trị cao ngơi
Ngôi Hai Con Chúa bỏ Trời vì yêu
Lữ hành bên Mẹ mỹ miều
Cha-Con-Thần Thánh thương nhiều chúng ta
Lạy Chúa thương cứu Sơn Hà
Tự Do-Dân Chủ ngọc ngà Việt Nam
Thanh niên Hậu Duệ cần làm
Nhung cam Cách Mạng Việt Nam Xuống Đường
Dẹp tiêu Cộng Đảng bất lương
Buôn Dân bán Nước đồ phường hại Dân
Mạt hèn Đối ngoại ngu đần
Răng môi với bọn Bắc kinh phò tàu
Tham ô hối lộ thì mau
Buôn Dân –Bán Nước trước sau cũng tàn
Cướp nhà cướp đất của dân
Vu oan giáng họa vô vàn tang thương
Đứng lên Vùng dậy Xuống Đường
Dẹp tan Cộng đảng bất lương tội đồ
Toàn Dân Đứng dậy hô to
Quyết tâm truy quét tàu ô đi về
Hân hoan hội ngộ vui ghê
Khắp nơi Dân Việt trở về Quê hương
Việt Nam Đất Mẹ yêu thương
Nước Non Hòn Ngọc vạch đường tiến lên
Con Dân Hồng Lạc Rồng tiên
Cám ơn Thượng Đế Bình yên trở về
Kề vai sát cánh phủ phê
Chung tay xây dựng làng quê thị thành
Quê hương tốt đẹp vận hành
Tự Do –Dân Chù ngon lành xa bay
Văn minh tiến bộ mỗi ngày
Á Đông hòn Ngọc vui thay Dân mình.
Quê Cha Đất Mẹ hành trình
Tạ Ơn Đức Mẹ Nữ Trinh cầu bầu
Cao Trí Dũng

Friday, May 18, 2018

TIẾNG GỌI NON SÔNG

                TIẾNG  GỌI  NON  SÔNG

Thơ tôi viết khơi dậy giòng máu Việt
Có nghe chăng tiếng Đất Mẹ tổ tiên
Tiếng Mẹ gọi khắp Non sông vọng rền
Hỡi Thanh niên tương lai của Đất Mẹ

Tuổi trẻ ơi ! các bạn hãy mau lẹ
Lá cờ vàng Hồn Thiêng của Núi Sông                     
Hãy giử Nước , Toàn Dân chung một lòng
Quyết Vùng lên ! nguyện chung vai Cứu Nước

Là Thanh niên, ta kiên cường tiến bước
Luôn Rèn luyện trau chuốt cho nhuẫn nhuyền
Có chí lớn, tự  rèn luyện luân phiên
Mỗi một người một binh lính tinh nhuệ

Là tuổi trẻ , thuộc cháu chắt Hậu Duệ
Của Quân Dân Cán Chính Việt Nam ta
Là tương lai rạng rỡ Quê Hương nhà
Một Đất Nước cần Tự Do – Dân Chủ

Ló rạng rồi một Việt Nam bất hủ
Một Đất Nước Tự Do và ấm no
Dân tình Việt sẽ kiên cường hô to
Đây Non Sông , Đây Biển Đông Nước Việt

Một Giang Sơn hết gian nan khóc liệt
Dân tình Việt cương quyết mãi tiến lên
Là Hậu Duệ cháu con Việt vang rền
Giàu Văn hóa với khoa học tiên tiến

Toàn Dân quyết triệt tiêu cộng vĩnh viển
Nguyện truy quét bọn Phương Bắc tham tàn
Cố giử Nước vẹn toàn trọn Giang San
Mong Hội ngộ trên Quê Hương hùng mạnh

Hãy suy nghĩ qua trải nghiệm so sánh
Cái chính thể sát máu cộng ác ôn
Sẽ tiêu tan không còn được trường tồn
Ta hân hoan Việt Nam mới Dân Chủ

                                                          Cao Trí Dũng     

Sunday, May 13, 2018

NGÀY HIỀN MẪU

                      NGÀY   HIỀN   MẪU

Con cảm tạ Tình duyên Ơn cao cả
Chúa ban Nàng người yêu thương trọn đời
Nguyện sắt son trăm năm mãi xinh tươi
Để dìu nhau suốt cuộc đời còn lại

Tâm hồn mình ước tươi vui mãi mãi
Hương Tình ta mong thắm đượm hoài lâu
Lễ Tình yêu – Lễ Mẹ Cha nhu cầu
Để nung nấu Duyên tình thêm ấm cúng

Xin cho Nàng và Chàng vì quần chúng
Vui yêu thương sống chan chứa tình người
Để Tình yêu đôi lứa rộ muôn nơi
Được đầy ắp yêu thương với thông cảm

Lúc yên vui cũng như khi ảm đạm
Cố dìu nhau bên nhau sống trọn đời
Thử thách ư , bám theo Chúa khắp nơi
Có Chúa rồi ta không phải lo ngại  

Duyên Tình yêu  nhờ ơn Cha ưu ái
Siết chặt tay ta tin yêu tiến lên
Bên Trinh Nữ  hổ trợ  nhờ Mẹ Hiền
Nguyện cùng Mẹ hằng yêu thương Cứu Giúp

Cần khẳng định hướng tâm lên mọi lúc
Nguyện cầu Chúa Ngài xót thương hộ phù
Tuôn hồng ân xuyên suốt khỏi mây mù
Để gia đình luôn đi trong Ánh sáng

Hãy noi gương mẫu mực Gia Thất Thánh
Sống nghèo hèn chơn chất và đơn sơ
Luôn yêu thương sống đạo hạnh nương nhờ
Nguyện cầu Chúa ,qua Mẹ thương cứu giúp

Ước Duyên tình chúng mình sống hạnh phúc
Theo gương Thánh Gia Thất vui mỗi ngày
Được như vậy hương Tình ta mê say
Đời Hôn nhân Duyên tình mình rộ nở

Tạ Ơn Chúa ngày Hiền Mẫu hớn hở
Các con xa gọi về Chúc mừng Me
Ba bên Me mở Quà cáp vui ghê
Niềm hạnh phúc hiện rõ lên nét mặt

                 Cao Trí Dũng

Friday, May 11, 2018

BÌNH AN TRONG TÌNH CHÚA

                 BÌNH  AN  TRONG  TÌNH  CHÚA

Con yêu Thầy bằng mối Tình muôn thủa
Chúa yêu con là nghĩa tử cùa Ngài
Tất cả được mời gọi không trừ ai
Hãy ở lại trong Tình yêu của Chúa

Nổi hân hoan trong Tình Cha muôn thủa
Niềm vui này không chỉ có một mình
Nhưng mọi người con Chúa Đấng Phục sinh
Vua các Vua ,Vua Tình yêu Cứu độ

Ai yêu Thầy sẽ giử Lời Thầy ngõ
Thì Cha Thầy và Thầy cùng với nhau
Đều đến ở trong họ một nhu cầu
Và Thánh Thần ban Niềm vui hạnh phúc

Cả Ba Ngôi Chúc Bình an tiếp tục
Suốt hành trình của cuộc sống lữ hành
Và hương hoa sẽ rộ nỡ Thánh ân
Ta yên vui trong bình an hoan lạc

Cùng lên đường đi Lucerne Sa-mạc
Sống Tỉnh Tâm một tuần năm bảy ngày
Với Ơn Chúa ta thanh thản lại ngay
Gì sướng hơn no thỏa trong Tình Chúa

Ôi Chiêm niệm sống tâm linh tuyệt qúa
Hướng tâm lên ta dâng tiến đời mình
Ơn Thánh Chúa tuôn xuống lòng phát sinh
Sống Cầu nguyện và Lao động hạnh phúc

Nơi Đan Viện Ơn Chúa xuống mọi lúc
Nâng đở ta sống Thánh đức mỗi ngày
Trong yên tịnh hạnh phúc từng phút giây
Vang lời kinh ca tụng Vinh Danh Chúa

Nghe đâu đây giọng hát kinh tuyệt qúa
Làm mềm lòng thanh thản dạ mê say
Ôi hạnh phúc trong Tình Chúa mỗi ngày
Với Thánh ca-Thánh vịnh tràn ân phúc

Được mời gọi vào Sa mạc tiếp tục
Để có được những giờ phút tỉnh tâm
Trong thinh lặng bên Giu-se  âm thầm
Ta cảm nhận Ôi Tuyệt vời Tình Chúa

Hơn ba ngàn Tín hữu sung sướng qúa
Vào Sa mạc Dòng Xitô Giu-se (Lucerne, CA 5-06-18)

                                                  Hướng Thiện CTD

Wednesday, May 9, 2018

DÂNG HOA CẦU MẸ

           DÂNG  HOA  CẦU  MẸ

Mùa Dâng Hoa tháng Kính Mẹ về đến                                  
Con cái Mẹ ca khen Mừng Mẹ yêu
Tín hữu Chúa cậy trông Mẹ thật nhiều
Mẹ chúng con Mẹ Chí Thánh Hiền Mẫu

Các Ca Đoàn tưng bừng Mẹ có thấu
Khắp Thế giới Tung Hô Mẹ mến yêu
Toàn Giáo Hội ca khen Đón Mẹ Hiền
Riêng Quê hương Nước Việt Nam dâng hiến

Các Em nhỏ Tung Hương hoa lòng mến
Những bàn tay nhỏ thó đang tung hoa
Áo dài Việt biều hiện lòng hiền hòa
Trước Ảnh Mẹ kiêu sa tuyệt vời qúa

Nhìn lên Mẹ , Mẹ Hiền Mẫu Phúc lạ
Mẹ Đồng công cạnh kề Chúa Giê-su
Con Chí ái cậy trông Mẹ Thiên thu
Luôn hộ trì ra tay thương Dân Việt

Nhân Mùa Hoa con cái Việt tha thiết
Van Xin Mẹ đoái thương Dân Việt Nam
Chí Diên Hồng thôi thúc họ cùng làm
Cuộc Cách Mạng viết nên Trang Sử Mới

Đất Nước con Dân tình mãi mong đợi
Sự công bằng ,sống no ấm Tự Do
Bao gian lao khốn khó chẳng nhằm nhò
Miễn có Mẹ luôn hộ trì con cái

Nhưng qủi vương chúng chẳng thôi ám hại
Lắm bao phen con cái Mẹ long đong
Nhà vườn tược bị cưởng chiếm đau lòng
Nạn Dân oan tù tội khắp đây đó

Con tha thiết van xin Mẹ thương họ
Mau ra tay Cứu Giúp các đoàn con
Bao năm tháng phải thương tổn hao mòn
Nhưng vững tin mãi hoài trông cậy Mẹ

Mẹ hộ trì , Mẹ che chắn mau lẹ
Cho Việt Nam sống yêu thương công bằng
Đừng chèn ép hay sóng sượng lố lăng
Nhưng ai nấy vững tin yêu cậy Mẹ

Nhân Mùa Hoa , Mẹ cầu bầu Mẹ nhé
Cứu nguy con Dân Tình Việt Quê hương
Luôn can trường thể hiện Tình yêu thương
Để Việt Nam được yên bình hạnh phúc
                                   
               Hướng Thiện CTD

Sunday, May 6, 2018

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH GIU-SE

              ĐAN  VIỆN  XITÔ  THÁNH  GIU-SE

Mau chen chân ta đi vào Sa-mạc
Đất Lucerne trầm lắng lắm bạn ơi
Một Đan viện khổ tu nữa giửa đời
Tại Miền Nam Đất Cali Nước Mỹ

Chúng tôi mấy anh em cựu Đệ tử
Dũng -Toàn-Pháp-Lý và gia đình
Cũng có mặt hôm nay chốn cực linh
Có Thánh Giá cao và Giu-se Bổn mạng

Trông oai phong giửa sa mạc hùng tráng
Đập ngay mắt Giáo Dân về thật đông
Họ mang chung tâm tư ở trong lòng
Về mừng Dòng đúng mười năm thành lập

Có một điều không người nào đề cập
Dù không nói nhưng có chung tâm tư
Về kỷ niệm Thánh hiến Phúc ân dư
Trong dịp qúy “lãnh nhận Ơn Toàn xá”

Về Đan Viện lòng ta cảm kích lạ
Lao động-Cầu Nguyện nếp sống ở đây
Nơi Sa-mạc nghiệp tu các Cha-Thầy
Ơn phúc thay kẻ ở trong Nhà Chúa

Cả một đời kinh Lễ trong muôn thủa
Kinh Nhật tụng mỗi ngày đến bảy lần
Các Cha Thầy Cầu nguyện cho chư Dân
Để mọi người sống Niềm Tin Tín thác

Nhớ xưa Gio-an Rao giảng trong Sa-mạc
Nơi vắng vẽ cô tịch  như nơi đây
Cầu nguyện –Lao động qúa thích hợp chốn nầy
Mục địch chính sống yên vui Chiêm niệm

Qua nghiệp tu các Cha Thầy trải nghiệm
Nơi Đan viện im vắng , vọng Lời kinh
Thánh ca -Thánh Vịnh qúa ư hữu tình
Cùng Thần Thánh Chúc tụng Ca khen Chúa

Sống an vui hạnh phúc trong muôn thủa
Tạ ơn Chúa lúa chín vàng đầy đồng
Ơn Thiên Triệu mong mỗi ngày thêm đông
Để Mục vụ có đông người dâng hiến...

Hãy vào Sa mạc ta Tỉnh tâm Lễ tiến
Đời sống Tu Trì qúy hóa lắm người ơi !
Sa mạc Hồng ân gặp Chúa đây rồi
Đón nhận bình an trong cả cuộc sống

                  Cao Trí Dũng  

                 (  5/06/2018 )

Tuesday, May 1, 2018

DÂN TÌNH VIỆT KHỐN KHỔ

               DÂN  TÌNH  VIỆT  KHỐN  KHỔ

Thưa cùng Chúa sao bọn này ác thế
Chúng đàn áp cướp phá hại Dân oan
Dân khốn khó phải bị động hoàn toàn
Chúng tàn sát đánh đạp Dân khốn khổ

Bao oan khiên bọn cờ đỏ xức xõ
Lắm hành xữ thô lổ qúa đau thương
Dân kêu trời phải bi đát vô lường
Đất Nước gì xài toàn luật rừng rú

Dân Quốc nội bị thương tổn cay cú
Cảnh mất nhà ,mất đất phải điêu linh
Sống hoàn cảnh với qúa nhiều cực hình
Bị cướp sạch , không còn nơi nương náu

Quân ác qủi ! bọn vô luân khát máu
Ác với Dân , hèn với bọn giặc tàu
Đừng chần chờ ,hãy đứng dậy mau mau
Dẹp ngay đi lũ vô thần phản Quốc

Hỡi Thanh niên Vì Tự Do Dân Tộc
Đưa cao tay cờ Vàng sọc Nước mình
Là Hồn nước luôn đồng hành cứu tinh
Ta kiên cường lo cứu nguy Quê Mẹ

Mau tiến lên tràn xuống đường nhanh lẹ
Quyết chiến đấu sống chết đâu ngại chi
Nước còn đó ta quyết tử sợ gì
Toàn ba miền Quốc Dân ta uất hận

Nước mất ư , người Quân nhân bạc phận
Lệnh bỏ súng nghe ngở ngàng làm sao
Ta bàng hoàng hồn chết lặng thế nào
Ôi đau điếng ! tấm thân người lính chiến

Tướng giử thành chết theo thành... thể hiện
Nam-Hưng-Phú-Hai-Vĩ đã hy sinh 
Chí Nam nhi họ tuẩn tiết bỏ mình          
Nước lâm nguy Hồn Tướng Sĩ còn đó

Con lạy Chúa Đấng Quyền Uy Cứu độ
Thương hồn Nước Xin cứu nguy Việt Nam
Giúp chúng con Trang Sử Mới cùng làm
Cuộc Cách mạng cứu nguyTổ Quốc Việt

                                                       Cao Trí Dũng